Hoa Nắng Tình Hoa

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 573 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 06.04.2008 22:12:40
0

gặp trái cấm rối NĐ ơi !

Trái cấm

em như trái mọng vườn chiều
trong khu vườn mộng thương yêu ngập tràn
em và trái cấm đa đoan
vì yêu anh phải ngỡ ngàn chia đôi
chừ ta đã phạm tội rồi !
tội chuing ta chịu Chúa Trời còn thương
thôi đành rời chồn địa đường
đi vào gian khó trai ương kiếp người .

                         Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 07.04.2008 01:41:02
0



Vườn Địa Đàng

Cây trái cấm vườn địa đàng quyến rũ
Trái đong đưa mọng mị mọc mời ăn
Nếm thử vào sẽ rơi xuống thế trần
Va chạm cả mọi thất tình lục dục

Cùng cộng khổ cùng hòa chung hạnh phúc
Trong cuộc đời có sung sướng buồn đau
Còn gì hơn lúc nào cũng bên nhau
Cho tới lúc răng long và tóc bạc

Vẫn trầm bổng như trăm nghìn điệu nhạc
Có du dương có dìu dặt khoan thai
Có âm vang, có thánh thót, ngắn, dài
Mỗi cung bậc một điệu đàn trầm bổng

Em với Anh như là hình với bóng
Mãi bên nhau trong hoa nắng tình hoa
Vẫn buồn vui theo gió thuận, mưa hòa
Thêm hiểu biết sau mùa ăn trái cấm

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 02:02:44 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 13.04.2008 08:18:26
0


Đời Học Sinh

Cái thưở xa xưa, đời học sinh
Ngồi trên băng ghế cạnh trường mình
Vu vơ những chuyện vui nho nhỏ
Vạt nắng bình minh chiếu rạng xinh

Chưa biết yêu đâu, chỉ mộng mơ
Cuộc đời tô vẽ đẹp như thơ
Học đường kỷ niệm in vào trí
Những buổi hẹn nhau cuối lớp chờ

Đi những con đường rợp bóng cây
Ngày vui hai đứa hớp thơ đầy
Giữ trong lồng ngực ngây thơ lắm
Thổi khói sương bay mộng ước dầy

Từ giã sân trường học mãi xa
Tiễn nhau chiều đó ở sân ga
Chuyến xe lửa cuối ... không về lại
Mất hút mù tăm nét đậm đà

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 08:31:47 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 22.04.2008 15:07:22
0
Bến Tương Tư

Chiều tắt nắng nhưng tình yêu chẳng tắt
Người mù xa hồn vẫn thiết tha kêu
Én lạc bay vẫn cất tiếng gọi đều
Lửa yêu cũ muôn đời nhen nhúm mãi

Bến tương tư sương chiều như hoang dại
Hồn thẩn thờ tưởng đến sóng tình xưa
Bên giòng sông soi bóng những hàng dừa
Chiều tắt nắng giòng đời xuôi chưa lặng

Bài thơ xưa một lần ai đã tặng
Còn âm vang còn tiếng vọng trong hồn
Rất ngọt ngào nồng cháy những nụ hôn
Của một thuở thương yêu tình gắn bó

Có một thuở bên anh em lệ nhỏ
Ướt vai gầy khăn thấm mãi không khô
Khi em đi, lòng anh thấm hư vô
Tình đứt gánh mà lòng đau nhức mãi

Trong thanh vắng, bến sông chiều ái ngại
Một mối tình lưu luyến mãi ngàn sau
Dẫu cuộc đời bao biến đổi thương đau
Tình ngày đó lục bình hoa tím mãi

Nguyên Đỗ
June 22nd, 2001

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 22.04.2008 20:18:54
0
Hồn Bướm Mơ Tiên

Ta vẫn muốn tìm hoài thơ mộng cũ
Qua vần thơ ấp ủ những yêu thương
Như bướm xinh bay lượn cõi Thiên đường
Trong sáng lắm tình thơ thời tuổi ngọc

Có những khi anh chọc em đến khóc
Hái hoa tươi đem đến tặng làm hoà
Mới thấy đó mười mấy năm trôi qua
Em đã lớn không còn đuà giỡn nữa

Tình đôi mươi cũng như rơm với lửa
Muốn cháy bùng nên Mẹ cản Cha ngăn
Sợ về sau hai đứa sẽ ăn năn
Lửa tình cháy đốt thiêu lòng thanh sạch

Anh với em đương đầu bao thử thách
Cách xa nhau cả đến mấy đại dương
Lòng vẫn hứa mình mãi mãi yêu thương
Xa cách biệt càng tăng thêm tình thắm

Chuyện tình yêu có bao ngàn rối rắm
Và tương lai còn đầy dẫy trái ngang
Buổi chiều nao trong nét bút vội vàng
Buồn hay vui, thiệp hồng em gởi đến

Trong đêm đen anh thắp lên ngọn nến
Cầu cho em hạnh phúc mãi mai sau
Trong cuộc sống không biết đến thương đau
Và quên đi những tháng ngày khờ dại

Trái tình yêu thuở nào ta chưa hái
Tình đôi ta trinh bạch biết chừng nào
Có đôi lúc lòng cũng thấy xôn xao
Ờ thuở trước tình ta trong trắng nhỉ

Bây giờ ta mãi mãi là tri kỷ
Không hờn ghen trách móc nợ gì nhau
Nếu mai sau ta có hỏi gì nhau
Như bằng hữu trước nhà ta sẽ tới

Tình thăng hoa là tình yêu diệu vợi
Rất thân thương, chẳng đòi hỏi gì nhau
Lúc hạnh phúc, hạnh phúc, đau cùng đau
Đôi bướm trắng trước chùa bay lễ Phật

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 07:37:19 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 23.04.2008 13:45:57
0
Tình Tri Kỷ

Ba năm tình tri kỷ
Tình nồng bao vấn vương
Chẳng còn chi nghi kỵ
Ân tình thêm nhớ thương

Một lần ta gặp gỡ
Lá màu khoe trên cây
Nắng mùa thu rực rỡ
Tình ta đã ngập đầy

Em một loài hoa qúi
Nở bừng trong đêm nay
Tình men say tuý huý
Cuộn tròn trong vòng tay

Tình yêu tình vạn kỷ
Gió chiều reo bên song
Tình yêu trăm vạn vị
Sóng về dâng trong lòng

Giữa biển đời nghiệt ngã
Em thuyền đi băng băng
Trong nhiệm mầu phép lạ
Tình ta lên sao trăng

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 26.04.2008 18:49:57
0



HOA BƯỚM


Mùa Xuân rực rỡ nắng vàng tười
Cỏ cây hoa thắm hé môi cười
Gió nhẹ lay lay động cành trúc
Xuân về hạnh phúc đến muôn người.

Muà Xuân hoa nở ong bướm bay
Anh dẫn em đi chỉ chuyện này
Cúc quỳ vàng đẹp khoe cuối xóm
Đường làng hai đứa say đắm say.

Anh bảo em rằng nhắm mắt đi
Nghe anh em chẳng biết chuyện gì
Cầm tay anh dẫn vào vườn nhỏ
Từ từ em mở mắt ra đi!

Cả đàn bướm bay quyện khắp vườn
Bướm vừa rời kén cánh chưa vươn
Ngập ngừng ngắm nghía rừng hoa bướm
Từng cánh rộn ràng khẽ bay vươn.

Bướm từ hộp giấy cứ bay ra
Bướm bay bướm đậu bướm la đà
Bầu trời thơ mộng thương yêu quá!
Đất trời hoa bướm của đôi ta.

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 07:37:53 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 28.04.2008 08:32:25
0
Yêu Trong Trầm Lặng

Lâu rồi nhé, dòng sông thơ sắp cạn
Vắng em rồi, dầu tắt, ánh trăng đâu
Gọi cho em, không có, đáy hồn đau
Lời điện tử lạnh lùng thêm áy náy

Muốn nghe em chứ thích gì chiếc máy
Nếu chẳng thương, lắng nghe nhạc hay hơn
Mỗi buổi trưa, anh gọi vội ...  nỗi buồn
Thấm vào tim, lan dần từng tâm khảm

Cứ mãi thế, chắc mai này chẳng dám
Sợ lạnh lùng nhung nhớ với xót xa
Đã yêu thương khổ lụy cõi ta bà
Đành câm nín một đời yêu  trầm lặng

Khi em đến cả trời như ngập nắng
Lúc em đi mây xám đến làm mưa
Ôi tình yêu, tình yêu nói sao vừa
Vòng tình ái một đời không giải được

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 29.04.2008 12:13:58
0
Mưa Ngậm Ngùi


Mưa cứ sụt sùi suốt mấy ngày
Hay trời thương cảm, khóc buồn thay
Ngưu Lang - Chức Nữ, cầu Ô thước
Tháng Bảy sầu dâng chất chứa đầy

Mưa mãi ngậm ngùi mưa tủi chi
Có ai cuộn kín ngủ li bì
Máy reo liên lỉ không thèm nhấc
Không gọi hồi âm giải thích gì

Anh viết đùa chơi chẳng trách đâu
Nhớ em cuồng trí đến điên đầu
Giả khùng mê dại nghịch vui đấy
Ngàn cuộc đổi thay thưở bể dâu

Anh gọi anh nha lúc xế trưa
Giọng em ngọt lịm lúc vui đùa
"Nhớ anh, nhớ thật, nhớ nhiều lắm
Nhớ tựa tình nhân, tựa nắng mưa!"

Em giết anh bằng giọng ngọt ngào
Bằng tà áo trắng, gót hài cao
Nụ cười nhí nhảnh vui chào đón
Bằng cả lặng thinh sắc quá dao

Mưa gió liên hồi giữa tháng xuân
Lạnh lùng u ám xiết bao buồn
Từng viên đá nhỏ rơi đôm đốp *
Nát cả trái tim, hoa, lá xuân

Nguyên Đỗ
04/28/2008
* Hôm nay mưa lâm râm cả ngày, gặp luồng gió lạnh mưa biến thành mưa đá.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 12:20:42 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 02.05.2008 08:48:45
0
Đừng Khóc Vì Ta
 
Đừng khóc vì ta sông núi ơi
Để mưa sướt mướt dạ bồi hồi
Ta ôn kỷ niệm trời quê cũ
Ta nhớ rừng thông, nhớ lũng đồi
 
Đừng buồn ta nhé hỡi Sài Gòn
Ngày ấy đổi đời ai biết hơn
Giã biệt quê hương trong vội vã
Ôm từng kỷ niệm dấu trong hồn
 
Đừng khóc vì ta phố Huế ơi
Hương giang nước chảy mãi không thôi
Tràng Tiền bao nhịp ta còn bước
Gia Hội Văn Lâu đã đổi rồi!
 
Thành đô Hà Nội buổi nhiêu khê
Từ độ ta đi ta chẳng về
Băm sáu phố phường in đậm nét
Ta đi tự đó giữ  tình quê
 
Đừng khóc vì ta thêm xót xa
Ta đi buổi ấy nhớ quê nhà
Từng vồng khoa sắn ta còn nhớ
Lúa trổ đòng đòng cây trổ hoa
 
Nguyên Đỗ
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 04.05.2008 10:22:54
0
Ru Nhau

Nửa đêm trăng đã xuyên mành
Khuya rồi hãy ngủ... để dành ngày mai
Chuyện đời kể cũng còn dài
Chuyện mình bao chuyện còn hoài hoài thôi

Nửa đêm xao xuyến bồi hồi
Sao khuya đã ngủ lưng đồi chân mây
Giã từ bịn rịn đôi tay
Nửa đi nửa ở sợ ngày đến mau

Nửa đêm mình hãy ru nhau
Vào trong mộng mị muôn mầu yêu thương
Đưa nhau vào cõi thiên đường
Vào trong huyền ảo du dương ngọt ngào

Nửa đêm hồn dạ dạt dào
Ánh trăng chếch choáng đi vào bên ta
Vuốt đôi má, vuốt tay ngà
Trong đêm có tiếng thiên hà chạm nhau

Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 04.05.2008 10:57:10
0
Nhịp Sống

Tôi đang đứng trước đại dương buổi sáng
Sóng nhấp nhô từng đợt, gió từng cơn
Hàng thuỳ dương nghiêng ngả lá xanh rờn
Nghe nhịp sóng trong lòng tôi trỗi dậy

Đời thay đổi, thăng trầm là luật đấy
Có khi lên, có khi xuống, chứa chan
Có khi mưa, có khi nắng, ngập tràn
Những hy vọng, những niềm đau ... tiếp nối

Những nhịp sống, những cung đời nhạc trổi
Đưa hồn tôi vượt tầm mức tự nhiên
Đưa tôi đi, nhìn thấy được muôn miền
Của vũ trụ, của không gian, cảm giác

Những con sóng của đại dương thơ nhạc
Vút tầng mây cánh hạc của yêu thương
Con thuyền trôi trong cuộc sống bình thường
Những nhịp sống của cuộc đời chuyển biến

Cho tôi sống những buồn vui, tiến triển
Của Việt Nam, của thế giới hôm nay
Cho tim tôi được cảm nghiệm hằng ngày
Những kỳ ảo của cuộc đời muôn thuở

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 11:03:58 bởi Nguyên Đỗ >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 04.05.2008 20:59:23
0
Em đến Muộn…
 
Khi em đến lời anh bay trong gió
Vờn quanh em chỉ bóng tối tịch liêu
Lệ xanh rơi thổn thức ướt bờ mơ
Tay hững hờ ôm xiết lấy niềm đau
 
Không gào thét dù sóng lòng giông bảo
Lặng buồn thương tim cũng nhạt úa tàn
Em đến muộn …anh đành chẳng đợi sao?...
Em hoang vu nghe gió lạnh đêm hè
 
Xiết tim côi cho bàng hoàng thoáng nhẹ
Nhớ anh ơi, niềm nhung nhớ nàng Ngâu
Tràn hương lạnh tóc xỏa buồn rơi khẻ
Đợi tay anh gở lại mấy đường thương
 
Em đến muộn bước chân buồn vương vương
Níu thời gian cho kịp dấu chân người…
 
 
Vương Anh Đào

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 24.06.2008 19:12:13
0
Tình Yêu Diễm Ảo

Anh cám ơn Trời
Anh đội ơn Phật
Tình không hề mất
Muôn đời chơi vơi

Tình yêu thay đổi
Mỗi ngày thêm say
Sáng trưa chiều tối
Tay cầm tay bay

Đôi cánh tình yêu
Bầu trời diễm ảo
Bây giờ tháng Sáu
Một đời thương yêu

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 19:16:09 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 25.06.2008 19:53:49
0
Em


Khi em khoẻ dáng hồng xinh rạng rỡ
Lúc sắp đau nhuốm bệnh mắt lim dim
Nụ môi cười héo hắt buốt con tim
Tàu lá chuối non xanh nhợt nhạt lạ

Mong em khoẻ xinh tươi lại sớm nhá
Cho bầu trời rạng rỡ rực tình hoa
Khi nắng rơi bình minh sáng hiền hòa
Biển ngọc bích, cát vàng đi tản bộ

Mình ngăn cách cả chín tầng cây số
Duyên tình thơ hội ngộ mãi còn đây
Hai bàn tay mười ngón bấm đủ này
Ai hát nhỉ bài Tình Mười Năm Cũ

Kỷ niệm đến một ngày mưa nước lũ
Giữa rừng tre lạnh buốt nước mưa sa
Dưới tàn cây ta ẩn núp làm nhà
Đứng sát lại ôm nhau truyền hơi ấm

Khi mưa gió em nhớ đi thật chậm
Lỡ trượt chân ngã xuống khổ thân em
Mặc áo tơi áo ấm chở che tim
Đừng nhiễm lạnh  dị ứng thêm trầm trọng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 20:24:22 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 28.06.2008 07:36:14
0

Khắc Sâu

Những lời nói có thể bay theo gió
Tinh thương yêu đục nắn khắc tim sâu
Dẫu mai kia ô thước chẳng xây cầu
Anh vẫn nhớ tới em, hoài tìm kiếm

Anh chẳng thấy những lần em trang điểm,
Gót hài cao hoạt bát xướng ngôn viên
Vẫn hình dung em má lúm đồng tiền
Lời ngọt ấm thu hồn bao thính giả

Tình cảm anh chôn vùi sâu đó nhá
Cứ lửng lơ như người lạ chưa thân
Chuyện lửa rơm, không thể xáp lại gần
Sợ bốc cháy  chúng mình tiêu rụi hết

Mỗi lần gặp những  lời thơ quấn quýt
Mai kia rồi hái  đứa lại cầm tay
Dân nhau đi trọn hết cuộc đời này
Trong hạnh phúc  trong tình yêu họa hiếm

Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 12:04:16 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 22.07.2008 06:34:56
0
Nếu Một Mai Không Còn Mạng Lưới


Nếu một mai đời không còn mạng lưới
Bạn bè bảy châu bốn biển sẽ về đâu
Em có còn thầm thì không chút gì nghĩ ngợi
Nguyện một đời mãi mãi cạnh  bên nhau

Nếu một mai không còn mạng lưới nữa
Em liệu sẽ tìm anh ở những đâu
Em còn giữ những lời em đã hứa
Hay lãng quên những kỷ niệm ban đầu

Những số tên địa danh đường sẽ đổi
Anh, em cùng cất cánh thiên di
Hãy gởi ngay đi những sợi giây kết nối
Để lỡ chi, ừ, cũng chẳng hề gì

Vì mình đã có những gì cần để kiếm
Không mạng lưới, có địa chỉ gởi thư
Có bạn bè để kể nỗi tương tư
Để tìm lại nối kết tình tri kỷ

Dù em ở Sydney, Paris, hay là nơi nước Mỹ
Những bà con, con số phụ tìm nhau
Ở Atlanta, ở Strasbourg, Huế, Trung Châu
Những giây nối khó lòng tan biến hết

Không mạng lưới, có đường giây điện thọai
Không điện thọai, có địa chỉ gởi thư
Nghĩ xa xôi chợt lòng nghe khắc khỏai
Em hiểu chăng, người con gái hiền từ?

Nguyên Đỗ
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 03:56:22 bởi Nguyên Đỗ >

SuongAnh
  • Số bài : 7177
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 14.08.2008 14:51:49
0
Hạ Vắng Thu Về
 
Thu đang rất nhẹ nhàng
Bước đến gần rồi đó
Mai này lá vàng, đỏ
Sẽ vương đầy bước chân

 
Lãng du gót phong trần
Nắng miệt mài chốn lạ
Để cho tình cây lá
Vàng vọt theo thời gian

 
Này hỡi những ánh vàng
Tinh hoa đầy tươi sáng
Đâu rồi màu cuả nắng
Rực rỡ khung trời hè

 
Mất dần nhũng tiếng ve
Âm vang đầy rộn rã
Nghe chừng như xa lạ
Khi hoa nắng không về

 
Nhạc khúc tình đam mê
Cũng dường như tê tái
Khi nắng không trở lại
Mang nỗi buồn mênh mông...

 
Nắng phai nhạt sắc hồng
Để thu phong về tới
Chiếc lá xanh rơi vội
Vì hờn dỗi...Nắng ơi...

 
Hạ sắp đi vắng rồi
Nắng thôi không rực rỡ
Tình lá - cây dang dở
Nắng mê ngủ Thu về

 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 14.08.2008 20:31:28
0
Hạ Sắp Hết
 
 
Hạ sắp hết, cây lá buồn ủ rủ
Giọt nắng sâu nằm ngủ ở trên cây
Thu sắp về  từng ngọn gió heo may
Thổi lành lạnh áo len tìm kiếm lại
 
Nghĩ tới em, nhiều lúc buồn tê tái
Đời chinh nhân ra quan ải ngày xưa
Để người thân ngóng chờ dưới tán dừa
Hay lên núi thàng vọng phu lịch sử
 
Anh gởi gió những lời thơ tình tự
Đến cho em, ngọn gió dẫn đưa đường
Trộn vấn vương ngào ngạt với trầm hương
Từ rừng núi pha mặn nồng với biển
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 20:40:29 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 23.08.2008 14:10:46
0
Mât Hoa
 
Em làm nũng đòi những lời hoa mật
Anh khỉ già cũng nhẫn nại hái hoa
Tặng em yêu dưới ánh nắng chan hòa
Chùm hoa tím, cánh hoa hồng xinh xắn

Em dòm ngó hỏi là anh chắc chắn
Tặng cho em hay là tặng cho ai
Tặng cho chung hay chỉ tặng một bài
Có bản quyền mai kia em riêng giữ

Ơ các cô đúng là hay muôn sự
Tình tự nào trao chung đưởc?   thật hay!
Tặng riêng em, ờ, thì cũng một bài
Ghi danh bộ, em giữ gìn kỹ nhé

Em cười mỉm nụ cười ôi diễm lệ
Nụ hôn này chạm nhẹ nhé đôi môi
Tình lâng lâng hồn dạ mãi bồi hồi
Chết anh mất phen này anh ngã chúi

Anh đã đi nửa cuộc đời gió bụi
Chạm vai em để dấu tích áo thơ
Em về nhanh kẻo cha mẹ ngóng chờ
Khám phá được nghi ngờ em tội chết
 
Anh vẫn mãi mang mối tình tha thiết
Em đừng sầu em đừng làm ủ mặt hoa
Cho riêng anh em cứ nhỏ mật hoa
Anh sẽ uống đến khi say túy lúy
 


Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 14:30:16 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 23.08.2008 20:52:30
0
Những Gì Ta Thân Ái

Sáng thức dậy thấy em và lời nhắn
Rất thân yêu thật thương quá đi thôi
Kỷ niệm xưa dâng cảm xúc bồi hồi
Bao hình ảnh những ngày xưa thân ái

Đi Bình Dương vào vườn cây hoa trái
Sòai ổi to, chùm nhãn ngọt, chôm chôm
Hai giỏ to hai đứa vụng về ôm
Ăn cả tháng may mà không đau bụng

Mỗi buổi sáng gặp nhau anh đóan trúng
Không ăn cơm ăn vụng ổi phải không
Em cười to, má ửng đỏ hồng hồng
Sao anh biết chắc hẳn là thầy bói

Em đừng giận, lại đây, gần sẽ nói
Anh chìa tay lây hạt ổi trên cằm
" Cô bé này đang lứa tuổi mười lăm
Ăn chua thế, chắc vườn cây hết trái!'

Miệng cười mỉm trông rất là con gái
Em trề môi, xem cũng thật tuyệt vời
"Anh của em sao xạo quá đi thôi
Ăn vài quả, sao hết vườn cho được..."

Cứ nhí nhảnh đến trường cùng chung bước
Thưở lớp mười, mười một với mười hai
Cùng chung vai cùng sát cánh học bài
Cho tới lúc rẽ hai vào đại học

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 20:58:35 bởi Nguyên Đỗ >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 24.08.2008 12:55:19
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Hạ Sắp Hết
 
 
Hạ sắp hết, cây lá buồn ủ rủ
Giọt nắng sâu nằm ngủ ở trên cây
Thu sắp về  từng ngọn gió heo may
Thổi lành lạnh áo len tìm kiếm lại
 
Nghĩ tới em, nhiều lúc buồn tê tái
Đời chinh nhân ra quan ải ngày xưa
Để người thân ngóng chờ dưới tán dừa
Hay lên núi thàng vọng phu lịch sử
 
Anh gởi gió những lời thơ tình tự
Đến cho em, ngọn gió dẫn đưa đường
Trộn vấn vương ngào ngạt với trầm hương
Từ rừng núi pha mặn nồng với biển
 
 
Nguyên Đỗ
 
 


        Mến Mến...chào ND

Cuối Hạ

chưa vào thu mà đã thấy lá bàng rơi
ve khắc khoãi ca lời từ biệt
mấy đóa sen hồng in mặt hồ xanh biếc
dòng nước buồn tiễn biệt cánh bèo trôi

mây lang thang mấy mãng giữa lưng trời
gió nhẹ thoảng nhạc rơi cành dương liễu
lũy tre vàng nắng hoàng hôn giải chiều
xa vọng về tiếng cuốc trĩu li sầu

cánh cò chiều bảng lãng biết về đâu
buồn nang mát giữa hai đầu thương nhớ
thương biết mấy những chuyện tình trắc trở
khói lam chiều nhung nhớ cũng bạc mầu.

chuyện tình Ngưu-Chức chờ một nhịp cầu
dòng Ngân Hà bến bờ đâu xa vời vợi..
cuộc tình mong manh nhưng đẹp vì mong đợi
dẫu mùa thu chưa tới, hạ chưa tàn

hạ đi rồi thu mong nhớ miên man
bao kỷ niệm ngẫp tràn qua kí ức
những hoài cảm đã hòa tan trong tiềm thức
bởi ngày vui Ngưu-Chức có đâu nhiều ?!

                    Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 19:35:35 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 24.08.2008 15:47:37
0

Nếu Một Mai Không Còn Mạng Lưới


Nếu một mai đời không còn mạng lưới
Bạn bè bảy châu bốn biển sẽ về đâu
Em có còn thầm thì không chút gì nghĩ ngợi
Nguyện một đời mãi mãi cạnh  bên nhau

Nếu một mai không còn mạng lưới nữa
Em liệu sẽ tìm anh ở những đâu
Em còn giữ những lời em đã hứa
Hay lãng quên những kỷ niệm ban đầu

Những số tên địa danh đường sẽ đổi
Anh, em cùng cất cánh thiên di
Hãy gởi ngay đi những sợi giây kết nối
Để lỡ chi, ừ, cũng chẳng hề gì

Vì mình đã có những gì cần để kiếm
Không mạng lưới, có địa chỉ gởi thư
Có bạn bè để kể nỗi tương tư
Để tìm lại nối kết tình tri kỷ

Dù em ở Sydney, Paris, hay là nơi nước Mỹ
Những bà con, con số phụ tìm nhau
Ở Atlanta, ở Strasbourg, Huế, Trung Châu
Những giây nối khó lòng tan biến hết

Không mạng lưới, có đường giây điện thọai
Không điện thọai, có địa chỉ gởi thư
Nghĩ xa xôi chợt lòng nghe khắc khỏai
Em hiểu chăng, người con gái hiền từ?

Nguyên Đỗ


NẾU NGÀY MAI KHÔNG CÒN MẠNG LƯỚI
Nếu ngày mai không còn mạng lưới.
Em sẽ về tiên giới để  quên anh...
Dẫu nơi ấy không thể nào bằng được.
Nhưng xuyên hoa trong thế  gian trần.

Nếu ngày mai ta không còn gặp lại
Một chút tình hoa nắng thắp trong tim.
Bên đại dương anh đâu còn nhớ nữa...
Buổi đầu tên em mãi miết kiếm tìm

Tên hoa nắng là tên em đã gọi...
Từ buổi đầu từ thưở hoang sơ...
Anh bảo em xây một trời  hoa nắng...
Để bay giờ nhìn mây khói ngẩn ngơ...

Dẫu vẫn biết anh còn chuông điện thoại...
Còn đường tem đưa đến những yêu thương...
nếu một ngày mạng lưới chẳng còn nguyên
modem tắt  đâu còn  lời nói dối... 

                giotnangmuathu2007






<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 08:32:33 bởi giotnangmuathu2007 >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 26.08.2008 01:55:45
0
Hoa Trắng Đường Mơ

Em chẳng sợ trên đời nhiều miệng lưỡi
Lời nói đùa dư luận có thành không
Những vần thơ còn dấu tích vàng hồng
Lời ong mật hóa thành kim gai nhọn

Anh vẫn thấy cô bé thầm đội nón
Múa hoa sen tuyệt diệu đón trăng thu
Sáng hôm sau trời u ám sương mù
Cho anh nhớ dáng người thương áo trắng

Mời em nhé tự nhiên vào hoa nắng
Đường thơ xinh vẫn vẹn nét mộng mơ
Em mải chơi nên đường phố đợi chờ
Mưa ẩm ướt rừng chờ mong giọt nắng

Mời em nhé đường xưa hoa nắng đến
Cho mùa xuân cánh én lượn trời xanh
Cho duyên mơ, mọi mộng ước được thành
Cho mạng lưới mỗi ngày thêm mở rộng

Đời xinh đẹp cuộc sống đầy ý nghĩa
Hư thực hư cuộc sống lắm bon chen
Ngày hoa nắng, đêm tăm tối không đèn
Dấu quen thuộc cũng lần mò đến được


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 10:12:45 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 27.08.2008 10:22:04
0
Giận Điện Thọai
 
 
Em gọi điện nhưng anh không hề biết
Giờ sửng sờ điện thọai hóa ra không
Như trò chơi đuổi bắt bận tâm lòng
Cứ đùa bỡn như chú mèo vờn chuột
 
Em chớ giận anh cũng không say khướt
Thua phen này bày phen khác nha Thương
Trong cuộc đời đâu chỉ mỗi một đướng
Không điện thọai còn điện thư mạng lưới
 
Như chuyện xưa có người bị cắt lưỡi
Còn dùng tay để kể tội ác nhân
Thua một keo đâu phải bại vạn lần
Chuyện thắng bại đâu định lòng chung thủy
 
Anh gởi đây cả tấm lòng trân quý
Về người thương với trọn cả đam mê
Thôi đừng buồn, đừng giận nữa đi nè
Mai gọi nữa nhất định là mình sẽ gặp
 
Nguyên Đỗ

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 28.08.2008 00:55:13
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Giận Điện Thọai


Em gọi điện nhưng anh không hề biết
Giờ sửng sờ điện thọai hóa ra không
Như trò chơi đuổi bắt bận tâm lòng
Cứ đùa bỡn như chú mèo vờn chuột

Em chớ giận anh cũng không say khướt
Thua phen này bày phen khác nha Thương
Trong cuộc đời đâu chỉ mỗi một đướng
Không điện thọai còn điện thư mạng lưới

Như chuyện xưa có người bị cắt lưỡi
Còn dùng tay để kể tội ác nhân
Thua một keo đâu phải bại vạn lần
Chuyện thắng bại đâu định lòng chung thủy

Anh gởi đây cả tấm lòng trân quý
Về người thương với trọn cả đam mê
Thôi đừng buồn, đừng giận nữa đi nè
Mai gọi nữa nhất định là mình sẽ gặp

Nguyên Đỗ


(Chào NĐ, TRÁCH NGƯỜI KHÔNG NGHE ĐIỆN- trách đùa cho vui chứ không thật đâu nha, giả làm em gái trách anh nè)

                        VỜ CÚ ĐIỆN

            Em gọi điện anh có hay có biết 
            Nhưng giã vờ có thành thiệt như không
            Không còn yêu, anh cứ nói thật lòng
            Sao lèo lách anh lừa em chi suốt

            Thôi đi anh đừng vờ hôm say khướt
            Để chối quanh cái tội dối người thương
            Nếu yêu em anh hãy chọn một đường
            Một huề ngay hay ngày mai phải cưới
           
            Chứ đừng cho em leo thang rung bưởi  
            Còn mạnh tay đẵn góc ngọn cành thân
            Cho vỡ đầu tan xác chết một lần
            Anh tìm kiếm thêm một nàng tri kỉ
 
            Cứ trêu mãi những mối tình ủy mị
            Nói yêu thương và nói cả say mê
            Nhưng anh không yêu đến trọn lời thề
            Vì không thật nên dối tình bất chấp.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 01:30:39 bởi Ha Ngan Ha >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Thê Hứa Yêu Thương - 28.08.2008 05:34:45
0
N Đ cũng viết đùa vui thôi, HNH à, chứ ai gọi biết điện thọai của N Đ ắt là thân thiết ai lại nói dối bao giờ, N D chỉ ngại điện thọai gọi quảng cáo thôi, chứ chưa bị nợ nần réo gọi. Người ta có đăng ở đây răng mai  phải bỏ thơ thẩ hay mai phải cưới. N Đ dù yêu thơ bao nhiêu cũng lặng lẽ về vườn hay cũng mang mâm ngũ quả sang nhà cưới xin ngay :)

ND xin làm thơ theo HNH góp tiếng cười là mười gói thuốc tiên cho ai đang buồn nghen!


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Giận Điện Thọai


Em gọi điện nhưng anh không hề biết
Giờ sửng sờ điện thọai hóa ra không
Như trò chơi đuổi bắt bận tâm lòng
Cứ đùa bỡn như chú mèo vờn chuột

Em chớ giận anh cũng không say khướt
Thua phen này bày phen khác nha Thương
Trong cuộc đời đâu chỉ mỗi một đướng
Không điện thọai còn điện thư mạng lưới

Như chuyện xưa có người bị cắt lưỡi
Còn dùng tay để kể tội ác nhân
Thua một keo đâu phải bại vạn lần
Chuyện thắng bại đâu định lòng chung thủy

Anh gởi đây cả tấm lòng trân quý
Về người thương với trọn cả đam mê
Thôi đừng buồn, đừng giận nữa đi nè
Mai gọi nữa nhất định là mình sẽ gặp

Nguyên Đỗ


(Chào NĐ, TRÁCH NGƯỜI KHÔNG NGHE ĐIỆN- trách đùa cho vui chứ không thật đâu nha, giả làm em gái trách anh nè)

                     VỜ CÚ ĐIỆN

         Em gọi điện anh có hay có biết 
           Nhưng giã vờ có thành thiệt như không
           Không còn yêu, anh cứ nói thật lòng
           Sao lèo lách anh lừa em chi suốt

           Thôi đi anh đừng vờ hôm say khướt
           Để chối quanh cái tội dối người thương
           Nếu yêu em anh hãy chọn một đường
           Một huề ngay hay ngày mai phải cưới
          
          Chứ đừng cho em leo thang rung bưởi  
           Còn mạnh tay đẵn góc ngọn cành thân
           Cho vỡ đầu tan xác chết một lần
           Anh tìm kiếm thêm một nàng tri kỉ

           Cứ trêu mãi những mối tình ủy mị
           Nói yêu thương và nói cả say mê
           Nhưng anh không yêu đến trọn lời thề
           Vì không thật nên dối tình bất chấp.





Lời Hứa Với Người Thương
 
Ai lại nỡ viết những lời chẳng thật
Với Người Thương nhỏ bé ở nơi xa
Tình dấu yêu năm tháng mãi mặn mà
Chẳng ghẹo trêu quyến rũ tình ủy mị
 
Em vẫn biết em mãi là tri kỷ
Bạn thơ anh xướng hoa. mãi thành thân
Nếu dối gian anh nguyện chết một lần
Ngay trước mặt Người Thương không tức tưởi
 
Chưa trăng mật chưa xỏ tay nhẫn cưới
Anh vẫn luôn chung thủy suốt đời thương
Bởi vì em hình ảnh của thiên đường
Đầy hạnh phúc anh cả đời thông suốt
 
Dù khó khăn thế nào anh cũng vượt
Nguyện trời ban em mãi mãi đậm đà
Hồn nhiên dù duyên dáng nét kiêu sa
Áo dài trắng trang đài đi dưới nắng
 
Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 05:38:30 bởi Nguyên Đỗ >

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Thê Hứa Yêu Thương - 28.08.2008 17:25:03
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

N Đ cũng viết đùa vui thôi, HNH à, chứ ai gọi biết điện thọai của N Đ ắt là thân thiết ai lại nói dối bao giờ, N D chỉ ngại điện thọai gọi quảng cáo thôi, chứ chưa bị nợ nần réo gọi. Người ta có đăng ở đây răng mai  phải bỏ thơ thẩ hay mai phải cưới. N Đ dù yêu thơ bao nhiêu cũng lặng lẽ về vườn hay cũng mang mâm ngũ quả sang nhà cưới xin ngay :)

ND xin làm thơ theo HNH góp tiếng cười là mười gói thuốc tiên cho ai đang buồn nghen!


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Giận Điện Thọai


Em gọi điện nhưng anh không hề biết
Giờ sửng sờ điện thọai hóa ra không
Như trò chơi đuổi bắt bận tâm lòng
Cứ đùa bỡn như chú mèo vờn chuột

Em chớ giận anh cũng không say khướt
Thua phen này bày phen khác nha Thương
Trong cuộc đời đâu chỉ mỗi một đướng
Không điện thọai còn điện thư mạng lưới

Như chuyện xưa có người bị cắt lưỡi
Còn dùng tay để kể tội ác nhân
Thua một keo đâu phải bại vạn lần
Chuyện thắng bại đâu định lòng chung thủy

Anh gởi đây cả tấm lòng trân quý
Về người thương với trọn cả đam mê
Thôi đừng buồn, đừng giận nữa đi nè
Mai gọi nữa nhất định là mình sẽ gặp

Nguyên Đỗ


(Chào NĐ, TRÁCH NGƯỜI KHÔNG NGHE ĐIỆN- trách đùa cho vui chứ không thật đâu nha, giả làm em gái trách anh nè)

                  VỜ CÚ ĐIỆN

     Em gọi điện anh có hay có biết 
        Nhưng giã vờ có thành thiệt như không
        Không còn yêu, anh cứ nói thật lòng
        Sao lèo lách anh lừa em chi suốt

        Thôi đi anh đừng vờ hôm say khướt
        Để chối quanh cái tội dối người thương
        Nếu yêu em anh hãy chọn một đường
        Một huề ngay hay ngày mai phải cưới
       
      Chứ đừng cho em leo thang rung bưởi  
        Còn mạnh tay đẵn góc ngọn cành thân
        Cho vỡ đầu tan xác chết một lần
        Anh tìm kiếm thêm một nàng tri kỉ

        Cứ trêu mãi những mối tình ủy mị
        Nói yêu thương và nói cả say mê
        Nhưng anh không yêu đến trọn lời thề
        Vì không thật nên dối tình thế đấy.





Lời Hứa Với Người Thương
 
Ai lại nỡ viết những lời chẳng thật
Với Người Thương nhỏ bé ở nơi xa
Tình dấu yêu năm tháng mãi mặn mà
Chẳng ghẹo trêu quyến rũ tình ủy mị
 
Em vẫn biết em mãi là tri kỷ
Bạn thơ anh xướng hoa. mãi thành thân
Nếu dối gian anh nguyện chết một lần
Ngay trước mặt Người Thương không tức tưởi
 
Chưa trăng mật chưa xỏ tay nhẫn cưới
Anh vẫn luôn chung thủy suốt đời thương
Bởi vì em hình ảnh của thiên đường
Đầy hạnh phúc anh cả đời thông suốt
 
Dù khó khăn thế nào anh cũng vượt
Nguyện trời ban em mãi mãi đậm đà
Hồn nhiên dù duyên dáng nét kiêu sa
Áo dài trắng trang đài đi dưới nắng
 
Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ ơi!
Thơ anh hứa đùa mà như thật,
Lời ngọt mật
Làm em rúng động trái tim non nè.
Quả tim bé nó cứ cười he...he.
Rất tin anh
và nhỏ nhẹ nói "hết giận rồi.
Tay sờ tim em thấy bồi hồi.
Yêu anh lắm và yêu anh lắm.

( thơ nói yêu anh chứ không phải thật đâu nhé! vì em là con trai anh họ của HNH. Vì thấy tên nó hay hay nên em lấy vào hoạ thơ cho vui)
Thơ NĐ hay tuyệt và rất vui, rất tươi. bậc cao thủ đệ nhất mà.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 13:35:43 bởi Ha Ngan Ha >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thê Hứa Yêu Thương - 07.09.2008 23:08:37
0
Cao Thủ Đệ Nhất
 
Ôi tước danh cao thủ nào đệ nhất
Tóat mồ hôi sợ thiên hạ cười cho
Giấy trắng tinh như giấy vở học trò
Mới ghi học sao dám làm cao thủ
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hoa Nắng Tình Hoa - 25.09.2008 20:10:01
0
Đời Vẫn Vui Sao!
 
Người nói đời ngắn ngủi
Một thóang chốc mà thôi

Mới gặp đã xa rồi
Thân về cùng bụi cát
 
Sóng ru tình, biển hát
Giữa mênh mông vô thường
Đối diện cả đại dương
Thấy mình thật nhỏ bé
 
Người bảo đời buồn tẻ
Tựa tiễn biệt linh hồn
Mặt trời lặn cuối thôn
Mây tím buồn tê tái
 
Một người đi chẳng lại
Tàn phai một cuộc tình
Tiếng khóc trẻ sơ sinh
Vòng luân hồi xoay nữa
 
Đất trời có điểm tựa
Cho vạn vật muôn hình
Có tử ắt có sinh
Tình yêu mãi tồn tại
 
Cuộc đời còn vui mãi
Dù ngắn ngủi hư hao
Lời yêu thương ngọt ngào
Hiến dâng tình hoa trái
 
Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 573 bài trong đề mục