ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ ĐẦU: E

Tác giả Bài
TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ ĐẦU: E - 17.11.2006 19:53:24
EM ĐI HỌC.

Hương rừng thơm đồi vắng !
Nước suối trong thì thầm ...!
Cọ xoè ô che nắng
Râm mát đường em đi ...
Hôm qua em tới trường ,
Mẹ dắt tay dìu bước ...!
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp .
Chim đùa theo vạt lá
Cá dưới khe thì thầm ...!
Hương rừng lên nương sớm
Em tới trường bướm theo ! ...
Trường của em be bé ...!
Nằm ở dười rừng cây ...
Cô giáo em tre trẻ ...!
Dạy em hát rất hay .
Hương rừng thơm đồi vắng !
Nước suối trong thì thầm ...!
Cọ xoè ô che nắng ,
Râm mát đường em đi ...!

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ ĐẦU: E - 21.11.2006 17:30:35

      Em lên rừng rậm
      Rứt (hái) quả bứa chua
      Em xuống khe mò,
      Được con ốc nhỏ
      Em tra vô giỏ
      Em bỏ vô nồi
      Đốt lửa đun sôi
      Nó sôi sùng sục
      Nó sôi sình sịch
      Em đổ nó ra
      Em xốc chí cha
      Là cha chí chát
      Em sới lên bát
      Em múc lên loa
      Em mút chí cha
      Là cha chí chút
      Chì cha chì chụt
      Canh ốc thì ngọt
      Canh bứa chua lè
      Em đến em khoe
      Thưa cha thưa mẹ

      (Trích trong Đồng dao Việt Nam - Nguyễn Nghĩa Dân)

       

       

      _______________________

       

      Em sửa lỗi gõ - con óc = con ốc.
      NHDT

       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 17:44:50 bởi NuHiepDeThuong >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ ĐẦU: E - 09.01.2007 21:33:44

      Ếch ở dưới ao
      Vừa ngớt mưa rào
      Nhảy ra bì bỏm
      Ếch kêu "ộp ộp"
      Ếch kêu "ặp ặp"
      Thấy bác đi câu
      Rủ nhau trốn mau
      Ếch kêu "ộp ộp"
      Ếch kêu "ặp ặp"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 08:59:06 bởi Huyền Băng >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ ĐẦU: E - 20.12.2015 15:28:29
Em tôi buồn ngủ buồn nghê
Nia tằm đã chín, con dê xổng chuồng.
 
Đây là sự bận rộn của một người dân quê :
-       em bé khóc vì buồn ngủ phải dổ cho ngủ
-       nia tằm đã chín phải tìm chà chôm về cho chúng có chỗ kết kén
-       và con dê xổng chuồng đang đi ăn phá cây kiểng phải bắt về nhốt lại.
 
 
Em ơi em ở lại nhà
Vườn dâu em hái, mẹ già em thương.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2015 21:22:59 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !