RE: Dự Thảo
-
31.08.2010 02:38:54
CÒN CHĂNG GIẤC MƠ XƯA?
Người đến rồi đi trĩu gánh sầu
Ta ngồi đếm lá mấy mùa ngâu
Lối xưa ảo ảnh mờ mây khói
Bóng cũ hư không bạc mái đầu
luyến tiếc chuỗi ngày thơ chốn ấy
Nhớ nhung năm tháng mộng nơi đâu
Biệt ly đôi ngã khơi hoài niệm
Trong giấc mơ nào gặp lại nhau?
Nhật Hạ
ĐẤT PHƯƠNG NAM
Phương Nam Đất Việt rạng ngời thay
Cuộc sống vươn lên cứ mỗi ngày
Đống Tháp, Cà Mau tôm cá nhảy
Bạc Liêu, Rạch Giá Ruộng cò bay
Anh thư tuấn kiệt xinh trang sử
Mặc khách tao nhân đẹp nét mày
Lục tỉnh Sài Gòn vang dậy tiếng
Cảo thơm văn vật chính là đây
Nhật Hạ
r
Giáng Hạ
Gió thoảng buông lơi suối tóc tiên
dịu dàng nhẹ phủ lấp vai nghiêng
Nuột nà mây thẹn làn da trắng
Lúng liếng nắng ghen ánh mắt huyền
Vành nguyệt điểm tô bờ liễu mảnh
Trang đài e ấp dáng thuyền quyên
Đào nguyên xuân khỏa thân ngà ngọc
Theo gót trà mi Giáng Hạ duyên
Nhật Hạ
HÃY CHO EM
( Cảm xúc khi NH đến thăm
một Mái Ấm Tình Thương )
Thương em con chim nhỏ
Đang đói nằm co ro
Ôi ánh mắt trẻ thơ
Cứ tìm quanh đâu đó
Em tôi chỉ ước mơ
Chút cơm thừa lót dạ
Nhưng quanh em xa lạ
Với cái nhìn dửng dưng
Xin cho em...Cho em
Tấm lòng đầy bao dung
Trái tim tràn nhân ái
Thương cho em thơ cùng
Mừng em nay đã có
Mái ấm nhà tình thương
Vòng tay của bè bạn
Xẻ chia cơm...Áo nhường
Cảm ơn nhé cuộc đời
Còn có người yêu em
Đã cho em nụ cười
Và tình người ấm êm
Nhật Hạ
HÃY VỮNG TIN ANH NHÉ
( Viết tặng những người cai nghiện ma túy )
Anh ngỡ bước đến thiên đường
Lâng lâng khói toả ...Du dương mơ màng
Phù vân một giấc mơ hoang
Khi anh tỉnh dậy tan hoang cửa nhà
Thương mẹ nước mắt xót xa
Nhìn con đau đớn thân sa đoạ đầy
Vì chồng vợ khóc từng ngày
Tay ôm con nhỏ thân gầy héo hon
Lệ lăn trên má trẻ con
Thiếu cha vắng mẹ không còn bên em
Anh nhìn mẹ khóc từng đêm
Chồng thương vợ đã úa mềm môi xinh
Cha thương con nhỏ một mình
Vào trường cai nghiện vì tình thân yêu
Cơn đau hành hạ bao nhiêu
Quyết tâm anh bỏ dù nhiều đớn đau
Gió sương tóc mẹ bạc mầu
Xin mẹ thôi hết u sầu vì con
Mong sao cho gót chân son
Của người vợ trẻ không còn bùn lem
Yêu người thân, anh cố đem
Nghị lực phấn đấu bao phen...Thành Người
Hãy cho anh có nụ cười
Dang tay đón nhận cuộc đời của anh
Lòng bao dung sẽ trở thành
Niềm tin sức mạnh cho anh vào đời
Cảm ơn anh rất tuyệt vời
Cảm ơn cuộc đời với lời yêu thương
Nhật Hạ
Thu Trên Non
( Bài thơ đoạt giải nhất thơ Đường toàn quốc năm 2009 )
Thu vừa thức giấc ở trên ngàn
Tiếng thở bình minh sương sớm tan
Có bước chân nào đi rất khẽ
Hay làn gió mới thoảng âm vang
Hương rừng phảng phất mùi hoang dại
Mạch sống bừng lên khúc rộn ràng
Đất trở mình vui theo suối chảy
Líu lo chim hót gọi mùa sang
Nhật Hạ
TÌNH THU NÀO CHO TÔI Bài tình thơ anh viết Đã nhạt mầu nhớ nhung Tình thu anh trao hết Ảo ảnh đêm mịt mùng Ngồi nhặt lá vàng rơi Tìm về thời dĩ vãng Tình thu giờ đã cạn Trăng úa cũng võ vàng Dường như mùa thu chết Dường như lá thu phai Bỗng nghe hồn tê tái Dáng Thu người trao ai Đêm thu nào vọng lại Lời Kinh Yêu rã rời Một lần xin tạ lỗi Giết tình người trong tôi Hạ tàn cuối mùa thu Đêm mù sương còn đợi Chợt nghe lòng tiếc nuối Tình Thu Nào Cho Tôi Nhật Hạ
O Sài Gòn *
Theo đoàn nhận giải thưởng Đường Thi
Đến Huế một lần tôi ước chi
Cô gái Sài Gòn xinh Bến Ngự
Chàng trai Đại Nội đẹp kinh kỳ
Áo dài quấn quýt thân O nớ
Nón lá nghiêng che dáng nhỏ nì
Cứ ngỡ em đây người bản xứ
Anh về say đắm mộng tình si
Nhật Hạ
* O tiếng địa phương của Huế là cô gái Mỗi lần đi về qua con đường... Trong bóng đêm có những cô gái còn rất trẻ, xinh đẹp đang đứng... Đợi chờ ... Và NH đã cảm xúc qua những vần thơ này.
Sương Đêm
Phấn son che lấp một đời hoa
Lẫn khuất hương đêm bóng nhạt nhoà
Cười cợt bướm ong say luyến ái
Lả lơi trăng gió tỉnh phôi pha
Mấy ai thấu hiểu tình tha thiết
Đâu kẻ sớt chia nghĩa mặn mà
Thân gái bao lần tìm hạnh phúc
Mênh mông biển sóng bến bờ xa...
Nhật Hạ
Em Và Ta
Em thánh thiện- Ta một đời tội lỗi
Yêu em rối ta xám hối ăn năn
Em con chiên ngoan hiền lắm người chăn
Ta vất vả nhọc nhằn theo em mãi
Như một kẻ hoang đàng quay trở lại
Ta không hề ngần ngại đến bên em.
Em dịu dàng với trái tim nhân ái
Ta tên tội đồ còn lại trái tim đen
Em giọt sương lung linh trong nắng sớm
Ươm cho mầm xanh cây trái tốt tươi
Ta anh chàng lười dưới gốc cây ngồi đợi...
Đợi ban mai nhìn em hé môi cười
NH