Xin lổi anh BM, chén mụi dí chú Ái nà. Mượn đem wa đây xí nha. Kính Bác Chén Trà !!
mấy nét thơ xoàng gởi Ái Hoa
mừng vui Bác ghé đến thăm nhà
nồi niu trống rỗng / lương chưa lảnh
bếp núc im lìm / chợ quá xa
vách trước liêu xiêu tia nắng rọi
tường sau ọp ẹp nhện tơ sa
ghế bàn bụi bặm đang lau dọn
nay Bác về thăm - kính chén trà
BM
Mừng gặp lại
Mặt mừng tay bắt nhận chung trà
Cảm động thân tình lệ muốn sa
Xướng hoạ nhớ khi chung đất cũ
Cách chia buồn thuở biệt trời xa
Sẵn đây ghé lại nhà thăm bác
Tiện lúc mời luôn bác tới nhà
Không cáp không quà e thất lễ
Thôi thì đưa đại một cành hoa
:flower:
AH Kính Bác Ly Rượu ( nữa nà , có chút ĐP )
chén rượu tri giao uống thế trà
cùng nhau kể chuyện tuổi đời hoa
hôm xưa bác đến phương trời lạ
buổi ấy tui về mảnh đất xa
gặp bác tui mừng dòng lệ ứa
nhìn tui bác tủi giọt châu sa
canh tàn khắc lụn lời chưa cạn
thấp thỏm tâm can nỗi nhớ nhà
BM
Xin can
Xin can chớ lấy rượu thay trà
Uống chút say rồi cặp mắt hoa
Tửu nhập lời ra nghe cũng dở
Men hành cẳng đá chạy cho xa
Đi đường lảo đảo bờ đê lủi
Lái xế lòng vòng mặt ruộng sa
Một phút ham vui rồi hối hận
Vô luôn bệnh viện khỏi dìa nhà
giỡn chút thôi ... :rasp:
AH vậy mình uống trà Bác Hoa nhé
Ngắm Nguyệt Tà !!
tui bác cùng nhau nhấp ngụm trà
rồi ta rảo bước dạo vườn hoa
lao xao tiếng sóng bờ sông cạnh
mờ ảo khói đùn dãy núi xa
trước mặt êm đềm vầng nguyệt xế
bên lùm rỉ rả giọt sương sa
tâm tư khép lại nghe buồn lạ
có phải mình đang tưởng đến nhà
BM
kính bác Hoa một chén nữa cho trọn nghĩa
Uống Trà
trắng đêm tui bbác cạn chung trà
mặc gió rì rào cợt cỏ hoa
chị Nguyệt mơ màng ôm ngõ vắng
em Hằng lã lướt dạo bờ xa
đường xưa lá úa tơi bời rụng
lối cũ sương mờ lộp bộp sa
khắc lụn tàn canh trời lại sáng
mà tâm còn vọng chốn quê nhà
BM
* Thấy chủ nhà đang đải khách uống trà , hương thơm ngaò ngạt :wow: , nên QH ghé vào đây xin uống ké , chắc chủ nhà hổng sợ hao tốn... xin cho QH một tách trà nóng nhen... :thanx:
Trà Cảnh
Ghé tạt qua đây thưởng thức trà
Cùng vui với bạn giữa vườn hoa
Bên giàn thiên lý xem trăng sáng
Cạnh bụi trúc đào ngắm nguyệt xa
Một dãy ngân hà buông sắc thả
Đôi vì tinh tú lạc bờ sa
Trời thanh gió mát lòng yên tĩnh
Cạn chén nhài thơm đượm vị nhà
QH 240307 QH cứ tự nhiên , không chỉ thưởng thức trà , hoa , còn ngắm trăng ngóng sao nữa nè
rảnh rỗi mời sang uống chén trà
bên này cảnh đẹp - thoảng mùi hoa
nơi quen Quê chớ e đường ngái
chổ biết Hương đừng ngại nẽo xa
tiện lúc mình cùng trông Nguyệt lặn
gặp thời hai đứa ngắm sao sa
thi ngâm xướng vịnh vài câu phú
để trí vui tươi / khỏi nhớ nhà
BM
Tiếp bạn
Ngào ngạt hương thơm đậm vị trà
Cám lòng bè bạn nở như hoa
Cầm kỳ hưởng thú đâu e bận
Chử cậu (1) giao tình há ngại xa
Đêm tới cùng say vầng ấn nguyệt
Chiều về đối vịnh cảnh bình sa
Giường treo (2) đón tiếp người tri kỷ
Tiếng nhạc hân hoan rộn khắp nhà
AH
Cũng chuyện trà Kính tới thưa lui cũng chuyện trà
Lời chào đưa đẩy nở như hoa
Anh vừa ghé lại từ phương lạ
Chú mới về chơi tận chốn xa
Người khóc người cười người chúc tụng
Lệ mừng lệ tủi lệ trào sa
Ngoài kia mây trắng trôi lang bạt
Gửi vội vần thơ khách viếng nhà Td
Mar 29 2007
------------------------------------------------------
(1) chử cậu kết giao = kết bạn nơi chỗ cối chày, ý nói tình bằng hữu không phân biệt sang hèn, theo tích Công Sa Mục nhà nghèo phải đi giã gạo thuê cho Ngô Hữu, Ngô Hữu thấy Sa Mục tài giỏi liền xin kết bạn ngay trong lúc giã gạo.
(2) Trần Phồn đời hậu Hán dành riêng cho bạn thân một cái giường, đến thì trải ra mời bạn, bạn về thì treo lên.