Đường Luật: ThuyAnh

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 22 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 11.08.2007 18:32:33
0
Minh Đông ơi
 
Tất cả là 9 bài họa gồm 1 bài chủ thể - theo Minh Đông nói là " Chủ Nhất Thanh ".và 8 câu 8 bài tổng cộng 9 bài họa
TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 11.08.2007 19:50:34
0
PHONG CẢNH TÂY HỒ
(thuận nghịch đọc)
đọc xuôi :

Đầy vơi thực lạ cảnh Tây Hồ
Trước tự Trời kia khéo vẻ đồ
Mây lẫn nước xanh màu đúc ngọc
Nguyệt lồng hoa thắm vẻ in châu
Cây là tán rợp tầng cao thấp
Sóng gợn cầm tâu nhịp nhỏ to
Bầy sẵn thú vui non nước đủ
Tây-Hồ giá ấy dễ đâu so !

đọc ngược :

So đâu dễ ấy giá Hồ-Tây !
Đũ nước non vui thú sẳn bầy
To nhỏ nhịp tâu cầm gợn sóng
Thấp cao tầng rợp tán là cây
Châu in vẻ thắm hoa lồng nguyệt
Ngọc đúc màu xanh nước lẫn mây
Đồ vẻ khéo kia Trời tự trước
Hồ Tây cảnh lạ thực vơi đầy !

Nguyển-Huy-Lượng

-----------------------------

Bài hoạ : Tây Hồ Thực Cảnh
( thuận nghịch đọc )

Đầy hoa bóng đậm nước Tây Hồ
Cọ thoắt chùng tay dáng vẽ đồ
Mây bóng in mình trêu biếc ngọc
Thuỷ cung viền mặt gối ngân châu
Cây tàn thoáng trắng chim đầy tổ
Trúc bụi soi vầng trăng vóc to
Bầy sắp cùng âm thanh tuế nguyệt
Tây Hồ nhạc bổng tiếng lời so

So lời tiếng bổng nhạc Hồ Tây
Nguyệt Tuế thanh âm cùng sắp bầy
To vóc trăng vầng soi bụi trúc
Tổ đầy chim trắng thoáng tàn cây
Châu ngân gối mặt viền cung thuỷ
Ngọc biếc trêu mình in bóng mây
Đồ vẽ dáng tay chùng thoắt cọ
Hồ
Tây nước đậm bóng hoa đầy

Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 19:51:51 bởi Đông Hòa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

sumo
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 11.08.2007 22:40:32
0
Thật tình mà nói sumo rất hâm mộ thơ ngược xuôi kiểu vầy, cũng cố tập tành làm theo nhưng chẳng được , thật khâm phục bán ĐH lắm lắm

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 12.08.2007 06:28:28
0
Đồ Sơn Thực Cảnh
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi :

Đầy ánh sao trôi lặng vắng Hồ
Trắng vôi kia đá cảnh sơn đồ
Mây hòa trúc liễu xanh tha thướt
Nắng rám rừng tre vàng lá co
Cây tán gió nhoà bay rạt rát
Núi đen mưa ngọn thốc dần to
Bầy chim cánh rũ vừa xoay chuyển
Tây bắc hướng về xa bóng so

đọc ngược :

So bóng xa về hướng bắc tây
Chuyển xoay vừa rũ cánh chim bầy
To dần thốc ngọn mưa đen núi
Rát rạt bay nhoà gió tán cây
Co lá vàng tre rừng rám nắng
Thướt tha xanh liễu trúc hòa mây
Đồ Sơn cảnh đá kia vôi trắng
Hồ vắng lặng trôi sao ánh đầy

Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2007 06:35:09 bởi Đông Hòa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 12.08.2007 10:26:42
0
Xướng 
 
Trân Trọng Kính Mời
 
Muôn Thuở 
Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
Thuở học trò chân sáo thấp cao
Thuở dại khờ hương thơm má phấn
Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
Thuở thương em cuống quýt xanh xao
Trần Mạnh Hùng
 
 1-2007
 


MUÔN THUỞ 1
"Người yêu ơi ! Nhớ nhung muôn thuở."
Ánh mắt nào đưa đón, đón đưa.
Làn tóc nào đan dài nỗi nhớ.
Bờ môi nào kết nụ ươm mơ.
Vòng tay nào chắt chiu ân ái.
Lời nói nào chia xẻ lẳng lơ.
Anh nhớ em xoay tròn khép kín.
Anh yêu em quay quắt bơ phờ.
TMH
1-2007


MUÔN THUỞ 2

" Thuở hoc trò chân sáo thấp cao."
Tung tăng đuổi bắt lá vàng chao.
Vờn quanh gót ngọc vương màu nắng.
Bám nhẹ tóc mây óng ánh sao.
Trong vắt bầu trời - trong mắt biếc.
Mộng còn bỏ ngõ - mộng chưa trao
Giọng cười rạng vỡ không vương vấn.
Sảng khoái lòng riêng vị ngọt ngào
TMH
1-2007


MUÔN THUỞ 3
Thuở dại khờ hương thơm má phấn”
Thuở trăng tròn mới chớm mười ba
Áo dài ngượng nghịu theo ô nhảy.
Sách vở hồn nhiên với bướm hoa
Tóc búp bê bay mùi mực tím
Mắt bồ câu đậm nhớ hàng qùa
Tan trường những buổi chiều bên phố
Có kẻ nối theo, nối thiết tha
TMH
1-2007

MUÔN THUỞ 4
"Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào."
Từng bước ngượng ngùng với guốc cao.
Duyên dáng nụ cười e ấp gởi.
Mơ màng ánh mắt vụng về trao.
Phấn son trang điểm còn xa lạ.
Sách vở miệt mài những ước ao.
Áo trắng học trò thơm phấn trắng.
Sân trường tíu tít chuyện mai sau
TMH
1-2007

MUÔN THUỞ 5
" Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn.”
Đương độ trăng thề tuổi nhớ thương
Ngơ ngác mắt nai phơn phớt phấn.
Thướt tha dáng liễu mượt mà hương.
Thơ tình viết vội không ngày gởi.
Sách vở lạnh tênh nhớ lớp trường.
Những buổi chiều về từng bước chậm.
Như chờ ai đó đợi bên đường.
TMH
1-2007


MUÔN THUỞ 6

”Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao.”
Tan trường người ấy vẫn theo sau.
Nắng nghiêng soi bóng song song bước.
Mắt chớp mơ màng liếc liếc sâu.
Bước ngắn, đường dài thêm nỗi nhớ.
Kẻ sau, người trước nối chờ nhau.
Tóc bay từng sợi vờn trong gió.
Như nhắn người dưng nhớ dạt dào
TMH

1-2007

Muôn Thuở 7
"Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến" .
Để đêm về thôi thúc chiêm bao.
Gọi tên anh ngập tràn thương mến
Nghĩ đến anh đầm ấm dạt dào
Em nhớ anh nhạt nhòa nỗi nhớ.
Em yêu anh thăm thẳm nghìn sâu.
Những ngày đi học anh đưa đón.
Gió lộng hương thơm tỏa ngạt ngào (*)
TMH
(*) Quen dáng thân thương vẫn nối sau

Muôn Thuở 8
"Thuở yêu em cuống quýt xanh xao".
E thẹn em cười má đỏ au.
Bỗng thấy em xinh, duyên dáng lạ,
Hay là mình đã luỵ tình sao.
Để rồi thương nhớ đôi chân sáo.
Từ đó đắm say cặp má đào.
Những buổi tan trường - chiều tiếp nối.
Bước chân hai đứa gắn liền nhau
TMH
2-2007




_________________________________________________
 
 


HỌA

TỪ THUỞ ĐÓ
Yêu em anh biết là oan trái
Vẫn biết khổ đau chất ngất cao
Vẫn biết nhớ thương là mộng ảo
Vẫn trong đắm đuối tựa ba đào
Vẫn mơ vẫn tưởng luôn mong mỏi
Vẫn đắm vẫn say những ước ao
Vẫn biết yêu em là khổ luỵ
Vẫn như lạc mộng chốn lao xao
TMH

 
______________________________________________________
 
 


TỪ THUỞ ĐÓ 1
Yêu em anh biết là oan trái
Em mãi là thương nhớ đậm sâu
Em vẫn thế tràn đầy nỗi nhớ
Anh như trong mộng tưởng say mơ
Em giòng sông sóng triều cuồng nộ
Em khoảng trời giông bão lửng lơ
Em vẫn là tình nhân quyến rũ
Lấp bồi cơn xói lở bơ phờ
TMH

TỪ THUỞ ĐÓ 2
Vẫn biết khổ đau chất ngất cao
Xoáy buồn sơ xác ngả nghiêng chao
Tràn dâng không bến bờ- ngăn cách
Dậy sóng ngâm giông bão - biết sao
Muốn buộc em ngàn lần oán ghét
Muốn nhìn em triệu nét buồn trao
Chẳng nào giận nổi dù giây lát
Sao thế tim ơi!có nghẹn ngào
TMH
6 tháng 6 năm 2007




TỪ Thuở Đó 3

Vẫn biết nhớ thương là mộng ảo.
Mà sao hụt hẫng đến hư hao.
Bao giờ...cho đến... bao giờ nhỉ.
Chẳng lẽ...giờ đây...chẳng lẽ nào
Để giận hờn dày vò nỗi nhớ.
Để chờ mong níu kéo thương đau.
Để cho thương nhớ thành cay đắng.
Em có cho lòng nhớ đến nhau.
Trần Mạnh Hùng
8-2007

Từ Thuở Đó 4.

Vẫn trong đắm đuối nổi ba đào
Anh vẫn yêu em như thuở nào.
Nhớ buổi tan trường nhiều quyến luyến.
Nhớ ngày trốn học lắm nôn nao.
Tình tươi sáng - ngập tràn hoa mộng.
Tình thủy chung - đậm nét tự hào.
Ta đã trao nhau lòng quý mến.
Tình trong tim đẹp mãi nghìn sau.
Trần Mạnh Hùng
8-2007

Từ Thuở Đó 5

Vẫn mơ vẫn tưởng luôn mong mỏi.
Về một người xa cách một phương.
Đường đất em đi nhiều nắng bạc
Khung trời em ở có mây hồng
Có hoa trải thảm theo chân bước.
Có bướm tiễn đưa đón giữa đường.
Có nhớ anh không khi trống vắng.
Có ai tâm sự lúc chiều buông
Trần Mạnh Hùng 
8-2007 
 
Từ Thuở Đó 6

Vẵn đắm mơ say, những ước ao
Tình ta vẫn đẹp đến nghìn sau
Em yêu - có phải là trong mộng.
Em mến - hình như giấc mộng đào.
Em lộng lẫy trong ngày lễ cưới.
Anh nghiêm trang đứng cạnh cô dâu
Trao em một nụ hôn tình tứ.
Trói buộc đời nhau đến bạc đầu.
Trần Mạnh Hùng  
8-2007 

Từ Thuở Đó 7

Vẫn biết yêu em là khổ lụy.
Nhưng anh vẫn thích được thương đau.
Mênh mông nhung nhớ đan vào mộng.
Cô động tình si dệt mối sầu.
Nợ đã thắm tình - tình phải trả.
Tình là oan nợ - nợ nên trao.
Yêu em mãi mãi là xa cách.
Cái thú đau thương vị ngọt ngào.
Trần Mạnh Hùng
6-2007

Từ thuở đó 8

Vẵn như trong mộng chốn lao xao.
Là ngẩn ngơ say giấc mộng đào
Là lóng ngóng mai chờ mốt đợi.
Là mơ màng sáng ước chiều ao.
Là Ngây ngất đắm trong hờn giận.
Là xót xa trăn trở nghẹn ngào.
Là mỏi mòn những đêm đợi sáng.
Là bao nỗi nhớ chất lên cao
Trần Mạnh Hùng
2007
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 11:32:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 12.08.2007 12:47:15
0
Ghép mấy bài này lại làm kỷ niệm nhe MD,cô cậu.:-)
 
 
                Mấy mùa..lạc lõng

                   Hẹn buổi minh đông lắng bụi mờ
                   Ôm đàn phổ nhạc viết từ thơ
                   Tri âm thấu hiểu vì nhau đợi
                   Bạn hữu đồng tâm quyết ý chờ
                   Những phút mềm lòng trong tiếc nhớ
                   Nhiều năm chặt dạ cuộc say mơ
                   Xuân phai vẫn thắm tình sâu đậm
                   Dẫu bước trần ai lạc bến bờ


                   
25/07/2007
                   CSL



 
                
Mấy mùa...Lạc lõng (2)

Minh Đông : Hẹn buổi minh đông lắng bụi mờ
                        
Ta về ghép lại mấy vần thơ
                 Trăng đêm rực rỡ soi lòng muốn
                 Nắng sáng hồng hoang nhập chén chờ
                        Phượng đến reo vui thời khởi sắc
                Mai về nhắc nhở thuở vừa mơ
                Cầm tay siết chặt tình bằng hữu
                Rượu sẽ tràn ly chẳng tính bờ

   Đông Tà : Rượu sẽ tràn ly chẳng tính bờ
                   Vui vầy bữa ấy phải chăng mơ
                   Ta cùng cạn chén ta cùng đợi
                   Một đứa nâng chung mấy đứa chờ
                   Ánh nguyệt về khuya lồng tiếng nhạc
                   Vầng trăng suốt tối hóng lời thơ
                   Người đàn kẻ hát ôi vui lắm
                   Xướng họa niềm riêng mắt lệ mờ


              ***


Minh Đông : Ôm đàn phổ nhạc viết từ thơ
                Nhip trỗi ngân nga ý đợi chờ
                Tiếng bỗng đong đưa treo mộng ước
                Âm trầm rã rượi vọng như mơ
                Thuyền trăng hờ hững xuôi giòng nước
                Bến bạn mù khơi khỏa lấp bờ
                Dạ khúc gởi lòng như luyến tiếc
                Cầm thơ nhập điệu vút mây mờ

     Đông Tà : Cầm thơ nhập điệu vút mây mờ
                    Tả cánh chim bay đã lạc bờ
                    Những tháng ngày dài gom nỗi nhớ
                    Từng mùa xuân vắn tựa cơn mơ
                    Năm đi tuổi đến đời xuôi ngược
                    Xác mỏi thân mong kiếp ngóng chờ
                    Một mảnh ân tình canh cánh mãi
                    Trong lòng luyến tiếc hỡi người thơ


                     ***


Minh Đông : Bạn hữu đồng tâm quyết ý chờ
                       
Muôn phương găp gỡ tưởng là mơ

                 Thi đàn mấy thuở cùng chung diệu
                 Xứ ảo bao năm vẫn lạ bờ
                 Mến gửi men vui này rượu ấm
                 Mong còn nghĩa tốt dẫu xa mờ
                 Nhàn du nhẹ bước đời bao ngả
                 Quẳng gánh sầu tư dệt chút thơ

Thúy Anh : Quẳng gánh sầu tư dệt chút thơ
                       Còn đâu bóng dáng khuất sương mờ
                     Trăm năm đã chẳng duyên cùng nợ
                  Một kiếp đành không đợi với chờ
               Vứt mãnh tơ tình thời gữi mộng
                 Chôn lời thệ nguyện thuở tìm mơ
                 Nâng ly uống cạn vầng nguyệt ẩn
               Khuấy nhẹ chèo theo gió lạc bờ
              ***


Minh Đông : Nhiều năm chặt dạ cuộc say mơ
                         Kè ở người đi vắng vẻ bờ
                 Sóng dữ chao thuyền con nước dữ
                Mây mờ phủ bến bóng xưa mờ
                Tràn ly cứ uống vui cùng rượu
                Thấm ý còn hòa thõa với thơ
                Đối họa đôi câu xua nỗi nhớ
                Trăng còn dõi bóng dáng mong chờ
 
Thúy Anh :  Trăng còn dõi bóng kẽ mong chờ
                  Trăng nhẹ buông sầu dệt dáng mơ
                  Trăng rọi song thưa tìm ý lạc
                  Trăng soi gành vắng lẩn sao mờ
                  Trăng tình vắt vẻo trêu nàng nhạc
                  Trăng nghĩa vùng vằng ghẹo khách thơ
                  Trăng lắm u buồn trên sóng nước
                  Trăng lưu luyến mãi chuyện đôi bờ


                   ***


Minh Đông : Dẫu bước trần ai lạc bến bờ
                  Tha phương muốn gặp thoáng mây mờ
                  Hương trà gởi gió mời tương ẩm
                  Ý vận đưa tình gửi họa thơ
                  Chốn cũ bao năm lòng khắc nhớ
                  Người xưa muôn thuở dạ ghi chờ
                 “Mấy mùa…lạc lỏng” âm thầm bước
                  Hạ vãng thu tàn, trắng ước mơ

      Thúy Anh : Hạ vãng thu tàn, trắng ước mơ
                     Gom vầng nhật nguyệt ướp hương chờ
                     Cung đàn diệu vợi hoà nghiên mực
                     Tiếng sáo xa xăm quyện bút thơ
                     Khắc khoải neo sương khua cánh lá
                     Băn khoăn dõi sóng lượn ven bờ
                     Buông hồn chấm phá theo từng chữ
                     Mặc cả ngoài kia gió lạnh mờ
 
                          10-08-2007
                CSL - Minh Đông - Td
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2007 13:48:32 bởi Đông Tà >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 12.08.2007 12:58:37
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Xướng 
 
Trân Trọng Kính Mời
 
Muôn Thuở 
Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
Thuở học trò chân sáo thấp cao
Thuở dại khờ hương thơm má phấn
Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
Thuở thương em cuống quýt xanh xao
Trần Mạnh Hùng
 
 1-2007

Hết MD giờ đến bác Hùng xoay kiểu này chắc chết quá :-) Mà bác ơi,thơ tình của bác nồng nàn say đắm,thơ Tà tôi lại có màu sắc chán đời u ám nên họa vào e làm hỏng thơ bác.Hìi..lựa bài dễ để họa đây,có nghe chán bác xí xóa giùm nhe.:-)
 
 

Gió lộng hương thơm tỏa ngạt ngào
Ghi lòng buổi ấy mối duyên trao
Dòng đời nắng gió chưa phai được
Lãng tử phong trần vẫn nhớ sao
Lặng những âm khuya vầng nguyệt khóc
Đong từng dạ khúc ánh trăng chao
Thương ta nửa kiếp còn trôi dạt
Lỡ dở ân tình mộng ước cao
 
12/08/2007
CSL
 
Thế này nhé,cô cậu là chủ nhà lại còn bé nên có lẽ..hăng say hơn thì họa 5 bài còn MD chịu khó họa 2 bài vì cái tội khoái xoay làm nhức đầu ng khác.Tính vậy là quá đẹp rồi fai ko nhỉ?!..:-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2007 14:07:17 bởi Đông Tà >

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 12.08.2007 13:33:22
0

Trích đoạn: Đông Tà


 
Hết MD giờ đến bác Hùng xoay kiểu này chắc chết quá :-) Mà bác ơi,thơ tình của bác nồng nàn say đắm,thơ Tà tôi lại có màu sắc chán đời u ám nên họa vào e làm hỏng thơ bác.Hìi..lựa bài dễ để họa đây,có nghe chán bác xí xóa giùm nhe.:-)
 
 

 
Thế này nhé,cô cậu là chủ nhà lại còn bé nên có lẽ..hăng say hơn thì họa 5 bài còn MD chịu khó họa 2 bài vì cái tội khoái xoay làm nhức đầu ng khác.Tính vậy là quá đẹp rồi fai ko nhỉ?!..:-)


 
Nhà bác Đông Tà bán cái tài thật...Để chủ nhà trước rồi M Đ sẽ "gáng" theo sau...Nhân thấy chủ nhà có bài thơ có vẻ lãng tữ lắm nên cũng động cái lãng tử của mình...bèn lấy cái "ngũ Luân Xa" lăn vòng lãng tử chơi :
 
Thú giang hồ (của chú tạm hí hí)
 
Cái thú phồn hoa đã chán rồi
Giang hồ rộng mỡ bước đi thôi
Màng trời chẳng ngại sương buông phũ
Chiếu đất không lo biển lở bồi
Cương toả hai vòng như gió thoảng
Yên hà một gánh tựa mây trôi
Bụi đường vướng nhẹ trên vai áo
Mặc sức rong chơi giữa núi đồi

 
Td
28 FEB 2007

 
 Ngũ Luân Lãng Tử
 
Cái thú phồn hoa đã chán rồi
Bầu men cắp nách lãng du thôi
Rong chơi khắp chốn vui còn tới
Dạo ngằm muôn nơi thú lại bồi
Sáng lả cùng hoa đời thắm đượm
Đêm nằm với nguyệt mộng êm trôi
Muôn phương cất bước tang tình tính
Nhã nhạc mời reo lưng lửng đồi
 ooo
 
Giang hồ rộng mỡ bước đi thôi
Chắp cánh cùng chim tới lũng bồi
Tứ hải luôn chờ, người mãi nhớ
Ngàn mây không đợi, mộng còn trôi
Xuân tràn nắng ấm say non nước
Hạ tới mùa vui ngủ góc đồi
Bỏ chút tình thơ ru nhịp bước
Rong chơi nhàn nhã gọi ta rồi
ooo
 
Chiếu đất không lo biển lở bồi
Bè còn nủa mảnh nhập giòng trôi
Ôm cần đợi cá lòng thôi sóng
Dựa bến chờ ai dạ gởi đồi
Biến đổi tình đời nào sá kể
Xoay vần nhân thế cũng thường rồi
Ngày qua tháng lại vui non nước
Thấm đượm vòng chơi có vậy thôi
ooo
 
Yên hà một gánh tựa mây trôi
Vẳng tiếng à ơi vọng ngút đồi
Bóng phủ mờ sương-ừ cũng thế
Hình phai nhạt sắc-đó thường rồi
Tâm tư gói trọn, hình giữ trọn
Dạ bạc buông thôi, bóng bỏ thôi
Phó mặc thay dời con tạo chuyển
Tròn trăng cảnh sắc sẽ đền bồi
ooo
 
Mặc sức rong chơi giữa núi đồi
Mặc tình giả trá đả quen rồi

Mặc ai rỉ rả đời không đổi
Mặc kẻ khoe khoang chuyện chẳng thôi
Mặc sóng triều dâng thuyền vững tiến
Mặc mưa gió giật vận đền bồi
Mặc người bạc nghĩa quên thề ước
Mặc ánh trăng buồn mây vẫn trôi
 
Minh Đông
 

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 12.08.2007 13:53:30
0
Lại nữa rồi!?..cô cậu lo 5 bai kia rồi họa 4bai Lang Tử này nhé,chừa 1bai dễ dễ nào cho tôi nhe.

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 13.08.2007 01:03:55
0
 
Hết MD giờ đến bác Hùng xoay kiểu này chắc chết quá :-) Mà bác ơi,thơ tình của bác nồng nàn say đắm,thơ Tà tôi lại có màu sắc chán đời u ám nên họa vào e làm hỏng thơ bác.Hìi..lựa bài dễ để họa đây,có nghe chán bác xí xóa giùm nhe.:-)
 
 

Gió lộng hương thơm tỏa ngạt ngào
Ghi lòng buổi ấy mối duyên trao
Dòng đời nắng gió chưa phai được
Lãng tử phong trần vẫn nhớ sao
Lặng những âm khuya vầng nguyệt khóc
Đong từng dạ khúc ánh trăng chao
Thương ta nửa kiếp còn trôi dạt
Lỡ dở ân tình mộng ước cao
 
12/08/2007
CSL
 
Đông Tà thân
 
Tui đang chờ được thưởng thức 8 bài họa nối tiếp ,8 đóa hoa rực rỡ ngạt ngào hương ( nói theo kiểu Minh Đông 8 đóa hoa tư tưởng)  của Đông Tà đây,  Đừng có treo giá ngọc nhé, kẻo mọi người chờ tội nghiệp.
Thân
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 01:13:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 13.08.2007 19:21:35
0
WCB chú TMH . Í muh chú xướng trong trang nầy của CB huh , lâu wá wên gòy nà.

Kí ông chú Tạm chắc là cao thủ chơi xì dách nà, bán cái thí sợ lun. Mún giết ngừ sao muh bắt ThuyAnh làm 12 bài một lúc

Cổ Mộ Nhất Anh

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 13.08.2007 21:12:26
0

Trích đoạn: CauBe

WCB chú TMH . Í muh chú xướng trong trang nầy của CB huh , lâu wá wên gòy nà.

Kí ông chú Tạm chắc là cao thủ chơi xì dách nà, bán cái thí sợ lun. Mún giết ngừ sao muh bắt ThuyAnh làm 12 bài một lúc


 
Đâu có sao đâu, dư sức qua cầu mà, với tài sức của ThuyAnh khỏe re  như bò kéo xe mà, 12 bài chứ 120 bài, dễ ẹt như trở bàn tay.
Đừng có nhõng nhẽo nữa, lớn rồi.
Thân
Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 13.08.2007 21:44:47
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Đừng có nhõng nhẽo nữa, lớn rồi.
Thân
Hùng

Vừa xong việc chạy vào thấy bác Hùng viết câu này quả là chí lý!Hìi..cô cậu ngoan ngoãn họa bài đi nhé,có ai dám giết cô cậu đâu nào :-) đang nhờ cô cậu và MD cứu bồ đấy chứ.
 
Bác Hùng thông cảm nhe,dạo nay việc nhiều mà có lẽ cũng hết vốn rồi bác ạ.Tôi họa được mỗi bài vừa rồi là tịt luôn!?:-)

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 14.08.2007 00:24:14
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Đừng có nhõng nhẽo nữa, lớn rồi.
Thân
Hùng

Vừa xong việc chạy vào thấy bác Hùng viết câu này quả là chí lý!Hìi..cô cậu ngoan ngoãn họa bài đi nhé,có ai dám giết cô cậu đâu nào :-) đang nhờ cô cậu và MD cứu bồ đấy chứ.
 
Bác Hùng thông cảm nhe,dạo nay việc nhiều mà có lẽ cũng hết vốn rồi bác ạ.Tôi họa được mỗi bài vừa rồi là tịt luôn!?:-)


Ối giời đất ơi !!!cái bóng của bác Hùng "sút" nó đang chạy vòng vòng ngoạn mục quá...tại hạ thôi rồi cái thuở "cài trâm" nên ngã vòng tay mơ màng nó "oải" lắm rồi...hơn nữa lãng tử mà nói chuyện "yêu" nó sẽ thành "quỷ" ngay...thôi thì nhớ lại mà kể cái riêng tư chút dẫu nó có "quái" thì xin đại xá nha....cố gắng lắm cũng chỉ hai móc thôi...dại gì nói hết cái "riêng tây" của mình chớ !!!!còn lại Cậu và Chú làm việc nha !!!!!!!!!!!!!!

Muôn Thuở 
Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
Thuở học trò chân sáo thấp cao
Thuở dại khờ hương thơm má phấn
Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
Thuở thương em cuống quýt xanh xao
Trần Mạnh Hùng
 

 
 
Một Thuở Nào
 
Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
Bé mến này! Tơ tưởng vạn năm
Lất phất hình ai tim vỗ nhịp
Tương tư bóng nhỏ mắt xa xăm
Thương em lối vắng ta mòn bước
Nhớ bậu tường cao mắt dõi thăm
Bản nhạc tình yêu riêng một nốt
“Cung si” vọng mãi nhỏ từ tâm
oOo
Thuở học trò chân sáo thấp cao
Vô tư hai đứa nhảy, chun rào

Ta làm Quách Tĩnh ngơ ngơ ngáo
Bé đóng Hoàng Dung ước ước ao
Gốc phượng cài hoa tay bỡ ngỡ
Sân trường ôm cặp dạ xôn xao
Thơ ngây len lén tình lưu bút
Giã biệt bao ngày nhớ xiết bao
 
Minh Đông
 
 
Đánh máy xong nó tự thành hai cái chậu bông chứ MD không có ý như thế đâu đừng để ý nha >>>>>>
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 00:29:13 bởi Minh Đông >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 31.08.2007 17:57:10
0

Trích đoạn: Minh Đông

Thú giang hồ (của chú tạm hí hí)

Cái thú phồn hoa đã chán rồi
Giang hồ rộng mỡ bước đi thôi
Màng trời chẳng ngại sương buông phũ
Chiếu đất không lo biển lở bồi
Cương toả hai vòng như gió thoảng
Yên hà một gánh tựa mây trôi
Bụi đường vướng nhẹ trên vai áo
Mặc sức rong chơi giữa núi đồi


Td
28 FEB 2007


 Ngũ Luân Lãng Tử

Cái thú phồn hoa đã chán rồi
Bầu men cắp nách lãng du thôi
Rong chơi khắp chốn vui còn tới
Dạo ngằm muôn nơi thú lại bồi
Sáng lả cùng hoa đời thắm đượm
Đêm nằm với nguyệt mộng êm trôi
Muôn phương cất bước tang tình tính
Nhã nhạc mời reo lưng lửng đồi
 ooo
 
Minh Đông
 


Cái tay MĐ này thiệt là..?!bài này chưa xong lại thêm bài khác vào rồi hm..kiểu này chắc tôi trốn ko dám mò vào xem thơ thẩn gì nữa quá!?..
Trả nợ này! :-) còn bnhieu để cô cậu chủ nhà dễ thương lo nhé.
 
 
Nhã nhạc mời reo lưng lửng đồi
Kìa mây lãng đãng gió trôi trôi
Hồn ta chếnh choáng dâng niềm lạ
Dạ bỗng lâng lâng ví rượu bồi
Biển bạc rừng vàng bày vẻ lắm
Non xanh nước biếc thú vui thôi
Chân đi khắp nẻo trong trời đất
Những chuyện sầu tư gác lại rồi
 
31-08-07
CSL
 
Ủa,mà cô cậu núp đâu rồi nhỉ?:-)

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 15.09.2007 07:25:49
0

 
Nhắn tin bạn …

Ghé ngang thăm lại cánh hoa hồng
Giờ đã đâu rồi chắc trổ bông
Thuở ấy đôi ta thường sới bón
Hôm xưa hai đứa vẫn vun trồng
Vuốt ve nũng nịu ngày mong đợi
Âu yếm ân cần tối ngóng trông
Lâu lắm chờ tin nay cách biệt
Hỏi người có nhớ bạn tình không?

Pegasus

 
 


Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.09.2007 18:21:49
0
Pe à,như là cô cậu đang bận rộn với cô cậu nào đó mà có khi hắn núp ngoài nhà ko dám vào vì..nợ 10 mấy bài chưa làm xong.:-) Ai biểu mở "quán" rồi bgio ng ta vào mua ráng chịu vậy hehe..cô cậu đành bỏ của chạy lấy ng Pe ạ.
 
Lỡ..
 
Mỗi độ thu sang nhuộm nắng hồng
Hiên nhà cúc hé trổ vài bông
Xinh tươi cũng bởi người chăm bón
Đẹp vẻ là do kẻ khéo trồng
Ví chút duyên may lòng gắng đợi
Vì rằng phận rủi dạ hoài trông
Gần sao chẳng nắm nay biền biệt
Vận lỡ qua rồi đáng trách không?
 
21/09/2007
CSL
 

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 21.09.2007 23:29:14
0

Trích đoạn: Đông Tà
 
Nhắn tin bạn …

Ghé ngang thăm lại cánh hoa hồng
Giờ đã đâu rồi chắc trổ bông
Thuở ấy đôi ta thường sới bón
Hôm xưa hai đứa vẫn vun trồng
Vuốt ve nũng nịu ngày mong đợi
Âu yếm ân cần tối ngóng trông
Lâu lắm chờ tin nay cách biệt
Hỏi người có nhớ bạn tình không?

Pegasus

 
 
 

Pe à,như là cô cậu đang bận rộn với cô cậu nào đó mà có khi hắn núp ngoài nhà ko dám vào vì..nợ 10 mấy bài chưa làm xong.:-) Ai biểu mở "quán" rồi bgio ng ta vào mua ráng chịu vậy hehe..cô cậu đành bỏ của chạy lấy ng Pe ạ.
 
Lỡ..
 
Mỗi độ thu sang nhuộm nắng hồng
Hiên nhà cúc hé trổ vài bông
Xinh tươi cũng bởi người chăm bón
Đẹp vẻ là do kẻ khéo trồng
Ví chút duyên may lòng gắng đợi
Vì rằng phận rủi dạ hoài trông
Gần sao chẳng nắm nay biền biệt
Vận lỡ qua rồi đáng trách không?
 
21/09/2007
CSL
 

 
Lâu quá mới thấy người về mở khu vườn bé nhỏ này !!!!CẬu Bé thì biền biệt bận gì chẳng thấy !!!
 
Ghé Thăm
 
Vắng vẻ vườn xưa biệt dáng hồng
Mây buồn lá rụng hỏi còn bông
Lơ thơ mấy nụ đạng chờ tưới
Lác đác đôi nơi vẫn chẳng trồng
Hạ vãng hiên buồn cành phượng rũ
Thu lai chủ vắng bạn tình trông
Vào ra đối họa bao ngày nhớ
Gió thoảng qua rèm lạnh khoảng không
 
Minh Đông
 


Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 23.09.2007 07:02:31
0
Úi da ui! Chết tui mất!

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 23.09.2007 07:11:26
0
Kính mời các bác Đông Tà, TMH, Đuyên Hồng, Minh Đông, Cô Cậu Bé, Đông Hòa, Sumo và tất cả các bạn mờ Pe quên tên mất gòi hihihi cùng vui nâng chén rượu nầy há, :D
 
Đêm say
 
Tớ bạn đêm nầy hãy ngấm say
Còn bao chén nữa rót cho đầy
Gà tươi bốc tỏa mùi thơm phức
Vịt béo phơi bày vị ngất ngây
Thịt chín mong đừng xoay động đậy
Mồi ngon nhớ chớ quậy loay quay
Mời nhau nâng cốc tình bằng hữu
Mấy thuở một ngày uống xỉn đây
 
Pegasus

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 23.09.2007 23:24:57
0

Trích đoạn: Pegasus1001

Kính mời các bác Đông Tà, TMH, Đuyên Hồng, Minh Đông, Cô Cậu Bé, Đông Hòa, Sumo và tất cả các bạn mờ Pe quên tên mất gòi hihihi cùng vui nâng chén rượu nầy há, :D
 
Đêm say
 
Tớ bạn đêm nầy hãy ngấm say
Còn bao chén nữa rót cho đầy
Gà tươi bốc tỏa mùi thơm phức
Vịt béo phơi bày vị ngất ngây
Thịt chín mong đừng xoay động đậy
Mồi ngon nhớ chớ quậy loay quay
Mời nhau nâng cốc tình bằng hữu
Mấy thuở một ngày uống xỉn đây
 
Pegasus


Nâng Chén
Mời nhau cạn chén uống cho say
Bốn bể tình vui cứ đổ đầy
Mấy thuở chia men đời bớt nhạt
Đôi  lần sớt nghĩa vận còn ngây
Bê thui cứ nhấm mình cùng tới
Đế đậm còn xoay ta chẳng quay
Rót mãi cùng nâng không đợi sáng
Này người này bạn hãy vào đây
 
Minh Đông
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 18:02:02 bởi Minh Đông >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 24.09.2007 22:51:34
0
Minh Đông bgio nhanh quá nhỉ.:-)
 
 
Vậy đủ rồi
 
Trong đời mấy lúc thật lòng say
Cảm kích vì nhau nghĩa thấm đầy
Vắng bạn chơi cờ quân quẳng phức
Thêm người uống rượu dạ vờ ngây
Rằng ta hẹp lượng luôn che đậy
Mặc kẻ nhiều lời nhiễu sự quay
Kết bái giao tình mong hạn hữu
Tri âm được một đủ rồi đây 
 
24/09/2007
CSL

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 24.09.2007 23:04:02
0
Gửi Pe.
 
Cậu bé bây giờ
 
Bây giờ có lẽ hắn đang say
Một cậu hay cô cũng..bé đây :-)
Vận luật câu thơ đành gác lại
Niêm vần xướng họa chỉ qua ngày
Vui chơi chữ nghĩa khi rảnh tí
"Chuyện lớn" trong đời phải..túm ngay
Chứ mãi lang thang như bọn tớ
Là ê sắc ế khổ chưa này
 
24/09/07
CSL
 
Đoán thôi Pe ạ.:-)

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 25.09.2007 02:35:41
0

Trích đoạn: Đông Tà

Gửi Pe.
 
Cậu bé bây giờ
 
Bây giờ có lẽ hắn đang say
Một cậu hay cô cũng..bé đây :-)
Vận luật câu thơ đành gác lại
Niêm vần xướng họa chỉ qua ngày
Vui chơi chữ nghĩa khi rảnh tí
"Chuyện lớn" trong đời phải..túm ngay
Chứ mãi lang thang như bọn tớ
Là ê sắc ế khổ chưa này
 
24/09/07
CSL
 
Đoán thôi Pe ạ.:-)



Cũng nghĩ vậy!
 
 
Ê sắc ai chê ế chốn này
Trò chơi cút bắt thực hư ngay?
Người ta mếu máo sau mành tối
Chúng tớ nhe cười trước bóng ngày
Xướng thảo văn thơ so đó đó
Hòa đàm vận thể sánh đây đây
Làm sao đọ được tài cô Bé
Có lẽ mê chàng cổ giả say...
 
Pegasus
 
Bác Đông Tà oai bộ đã gặp Cậu Bé hả?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2007 02:37:42 bởi Pegasus1001 >

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 25.09.2007 13:40:40
0

Trích đoạn: Pegasus1001
Cũng nghĩ vậy!
 
 
Ê sắc ai chê ế chốn này
Trò chơi cút bắt thực hư ngay?
Người ta mếu máo sau mành tối
Chúng tớ nhe cười trước bóng ngày
Xướng thảo văn thơ so đó đó
Hòa đàm vận thể sánh đây đây
Làm sao đọ được tài cô Bé
Có lẽ mê chàng cổ giả say...
 
Pegasus
 
Bác Đông Tà oai bộ đã gặp Cậu Bé hả?

À..ờ..:-) đọc đi rồi hiểu sao cũg được nhe.
 
Trả lời Pe
 
Suy rằng một cậu hoặc cô này
Tính nóng nhưng mà cũng thẳng ngay
Sáng dạ hơi..khờ nơi ảo tối
Ngây thơ có vẻ nhí nhiều ngày
Năm nay thiết nghĩ ngoan rồi đó
Tuổi mới xem chừng khá tí đây
Lọ mọ vào đời thôi nói..Bé
Yêu đương chả hiểu gặp ai say
 
25/09/07
CSL
 
Đến fien tôi bỏ chạy Pe ạ.:-)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 25.09.2007 19:38:58
0

Đêm say

Tớ bạn đêm nầy hãy ngấm say
Còn bao chén nữa rót cho đầy
Gà tươi bốc tỏa mùi thơm phức
Vịt béo phơi bày vị ngất ngây
Thịt chín mong đừng xoay động đậy
Mồi ngon nhớ chớ quậy loay quay
Mời nhau nâng cốc tình bằng hữu
Mấy thuở một ngày uống xỉn đây

Pegasus



Nâng Chén
Mời nhau cạn chén uống cho say
Bốn bể tình vui cứ đổ đầy
Mấy thuở chia men đời bớt nhạt
Đôi lần sớt nghĩa vận còn ngây
Bê thui cứ nhấm mình cùng tới
Đế đậm còn xoay ta chẳng quay
Rót mãi cùng nâng không đợi sáng
Này người này bạn hãy vào đây

Minh Đông


GHÉ SANG
Rằng say cứ mặc thỏa cơn say
Nậm nhỏ vơi đi có hũ đầy
Môi ngọt chưa khô môi lại ướt
Món ngon vừa béo cũng vừa ngây
Bao đêm đã cuộc chai Minh Mạng
Mấy bữa chán mồm món thịt quay
Tương ngộ tương duyên ai đấy nhỉ
Thèm mồi nhớ bạn ghé sang đây


Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 26.09.2007 03:50:03
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng


Đêm say

Tớ bạn đêm nầy hãy ngấm say
Còn bao chén nữa rót cho đầy
Gà tươi bốc tỏa mùi thơm phức
Vịt béo phơi bày vị ngất ngây
Thịt chín mong đừng xoay động đậy
Mồi ngon nhớ chớ quậy loay quay
Mời nhau nâng cốc tình bằng hữu
Mấy thuở một ngày uống xỉn đây

Pegasus



Nâng Chén
Mời nhau cạn chén uống cho say
Bốn bể tình vui cứ đổ đầy
Mấy thuở chia men đời bớt nhạt
Đôi lần sớt nghĩa vận còn ngây
Bê thui cứ nhấm mình cùng tới
Đế đậm còn xoay ta chẳng quay
Rót mãi cùng nâng không đợi sáng
Này người này bạn hãy vào đây

Minh Đông


GHÉ SANG
Rằng say cứ mặc thỏa cơn say
Nậm nhỏ vơi đi có hũ đầy
Môi ngọt chưa khô môi lại ướt
Món ngon vừa béo cũng vừa ngây
Bao đêm đã cuộc chai Minh Mạng
Mấy bữa chán mồm món thịt quay
Tương ngộ tương duyên ai đấy nhỉ
Thèm mồi nhớ bạn ghé sang đây





Say xỉn tình thơ
 
Bằng hữu tương giao nhậu để say
Thi hào tao ngộ rượu vô đầy
Bao ngày thỏa mãn tình lai láng
Mấy tháng nguôi khuây mộng ngất ngây
Nhấc hũ châm tràn chao chổng lật
Nâng ly nốc cạn đảo cuồng quay
Hữu duyên thiên lý dù xa mấy
Muôn thuở Tao Đàn bạn vẫn đây!?
 
Pegasus
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2007 12:52:50 bởi Pegasus1001 >

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 28.09.2007 20:12:49
0
Nhắn tin bạn …

Ghé ngang thăm lại cánh hoa hồng
Giờ đã đâu rồi chắc trổ bông
Thuở ấy đôi ta thường sới bón
Hôm xưa hai đứa vẫn vun trồng
Vuốt ve nũng nịu ngày mong đợi
Âu yếm ân cần tối ngóng trông
Lâu lắm chờ tin nay cách biệt
Hỏi người có nhớ bạn tình không?

Pegasus

 
 
 

Pe à,như là cô cậu đang bận rộn với cô cậu nào đó mà có khi hắn núp ngoài nhà ko dám vào vì..nợ 10 mấy bài chưa làm xong.:-) Ai biểu mở "quán" rồi bgio ng ta vào mua ráng chịu vậy hehe..cô cậu đành bỏ của chạy lấy ng Pe ạ.
 
Lỡ..
 
Mỗi độ thu sang nhuộm nắng hồng
Hiên nhà cúc hé trổ vài bông
Xinh tươi cũng bởi người chăm bón
Đẹp vẻ là do kẻ khéo trồng
Ví chút duyên may lòng gắng đợi
Vì rằng phận rủi dạ hoài trông
Gần sao chẳng nắm nay biền biệt
Vận lỡ qua rồi đáng trách không?
 
21/09/2007
CSL

Lâu quá mới thấy người về mở khu vườn bé nhỏ này !!!!CẬu Bé thì biền biệt bận gì chẳng thấy !!!

Ghé Thăm
 
Vắng vẻ vườn xưa biệt dáng hồng
Mây buồn lá rụng hỏi còn bông
Lơ thơ mấy nụ đạng chờ tưới
Lác đác đôi nơi vẫn chẳng trồng
Hạ vãng hiên buồn cành phượng rũ
Thu lai chủ vắng bạn tình trông
Vào ra đối họa bao ngày nhớ
Gió thoảng qua rèm lạnh khoảng không
 
Minh Đông
 
 
 
Vẫn vậy...
 
Vạt nắng hôm nao sắc vẫn hồng
Vườn xuân chửa nở lấy lần bông
Thu đi mãi ước người vun xén
Xuân đến hằng mong kẽ đấp trồng
Má phấn xanh xao tình liễu rũ
Môi son nhoà nhạt dáng buồn trông
Vần thơ ấp ủ chiều thương nhớ
Gởi gió mang vào cõi trống không

ThuyAnh
Sep 28 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 30.09.2007 04:50:54
0

Trích đoạn: CauBe

Nhắn tin bạn …

Ghé ngang thăm lại cánh hoa hồng
Giờ đã đâu rồi chắc trổ bông
Thuở ấy đôi ta thường sới bón
Hôm xưa hai đứa vẫn vun trồng
Vuốt ve nũng nịu ngày mong đợi
Âu yếm ân cần tối ngóng trông
Lâu lắm chờ tin nay cách biệt
Hỏi người có nhớ bạn tình không?

Pegasus

 
 
 

Pe à,như là cô cậu đang bận rộn với cô cậu nào đó mà có khi hắn núp ngoài nhà ko dám vào vì..nợ 10 mấy bài chưa làm xong.:-) Ai biểu mở "quán" rồi bgio ng ta vào mua ráng chịu vậy hehe..cô cậu đành bỏ của chạy lấy ng Pe ạ.
 
Lỡ..
 
Mỗi độ thu sang nhuộm nắng hồng
Hiên nhà cúc hé trổ vài bông
Xinh tươi cũng bởi người chăm bón
Đẹp vẻ là do kẻ khéo trồng
Ví chút duyên may lòng gắng đợi
Vì rằng phận rủi dạ hoài trông
Gần sao chẳng nắm nay biền biệt
Vận lỡ qua rồi đáng trách không?
 
21/09/2007
CSL

Lâu quá mới thấy người về mở khu vườn bé nhỏ này !!!!CẬu Bé thì biền biệt bận gì chẳng thấy !!!

Ghé Thăm
 
Vắng vẻ vườn xưa biệt dáng hồng
Mây buồn lá rụng hỏi còn bông
Lơ thơ mấy nụ đạng chờ tưới
Lác đác đôi nơi vẫn chẳng trồng
Hạ vãng hiên buồn cành phượng rũ
Thu lai chủ vắng bạn tình trông
Vào ra đối họa bao ngày nhớ
Gió thoảng qua rèm lạnh khoảng không
 
Minh Đông
 
 

Vẫn vậy...
 
Vạt nắng hôm nao sắc vẫn hồng
Vườn xuân chửa nở lấy lần bông
Thu đi mãi ước người vun xén
Xuân đến hằng mong kẽ đấp trồng
Má phấn xanh xao tình liễu rũ
Môi son nhoà nhạt dáng buồn trông
Vần thơ ấp ủ chiều thương nhớ
Gởi gió mang vào cõi trống không

ThuyAnh
Sep 28 2007

 

 
Sẵn lòng…
 

Kìa xa gió hỡi cõi vô không
Cội nhỏ đừng mang kẻ khác trông
Cây thiếu thôi nhờ tôi xén bón
Vườn thưa cứ mượn họ vun trồng
Chờ khi hé nhụy hòa hương phấn
Đợi lúc khoe đài đượm sắc bông
Nhớ trả tiền công người cấy sóc
Tình Xuân chiêm ngưỡng tuổi hoa hồng
 
Pegasus
 

 

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 01.10.2007 15:35:03
0
Gữi chú Tạm dí Pe nà
 
Đổ thừa
 
Nói xấu sau lưng chẳng tốt này
Người nào trốn biệt khỏi nơi đây
Anh thì mải miết nhâm nhi tối
Chú lại mê man nhậu nhẹt ngày
Cỏ mọc lan tràn che ngõ ấy
Hoa rơi rải rác lấp hiên nầy
Suy suy đoán đoán càng thêm ghét
Chớ đổ cho rằng ế mới say
 

ThuyAnh
 Oct 01 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 22 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 646 bài trong đề mục