Đường Luật: ThuyAnh

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 22 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 646 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 05.02.2007 21:51:02
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

-PáPá chào CB-TA...Hơn tháng rồi PP không viết bài mới vì 'tẩu hỏa' gùi
và phải nhướng mắt lên net...mệt quá...PP mới lướt qua nhà CB vì hôm nay
SUN rảnh tí và xem lại Re của CB hôm Jan 7/2007 (?), PP mới hiểu...
Ngày xưa vui bước đến Hoa San
Chính khí giăng giăng tiếng sáo đàn
Từ độ Bát Quần nương bóng cáo
Anh hùng tứ xứ bổng dần tan.
À! Thì ra thế! PP cũng không hưởn để đọc hết những chat ở các trang thơ...
dường như chat nhiều hơn thơ (?)
2 cặp đối của bài trên cũng rất tốt, nói chung những cặp đối của CB
đều rất chỉnh...Thơ ĐL mà đối không chỉnh thì...là yếu...
-Nhớ ghé chòi của PP xem ý kiến mới của PP nha.
-PP copy Re này về nhà PP để bảo lưu...
-Chúc mừng Năm mới nhà "ĐL:TA" càng xôm tụ...


Dạ cám ơn Pá Pá, cháu đọc gòy á.
Hí hí viết cho Pá Pá từ năm Thìn đến năm Dậu Pá Pá mứ hỉu là chít gòyyy.
Cém ơn Pá Pá ghé chơi há
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 21:55:27 bởi CauBe >
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 05.02.2007 21:53:43
0

Trích đoạn: phu ong



Thân chúc các Bạn hửu và Gia Đình năm mới
VUI VẼ , THỊNH VƯỢNG...


 
ThuyAnh xin chân thành cém ơn lời chúc của PO. ThuyAnh cũng chúc PO và gia đình một năm tài lộc dồi dào nà.
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 05.02.2007 22:04:27
0

Ủa,cô cậu trốn đâu rồi nhỉ?!:-)
 
Ai chốn mí tuần nay dị ta. Hum nay chịu ló ga rùi huh chú "Tạm". Seo chưa gì mún úynh ngừ ta

 
 
Cô cậu..núp
 
Quán xá dòm quanh vắng..hỡi ơi
Còn ai ngọng nghịu hiểu ra cười
Không chừng hắn đã đi nơi khác
Chả lẽ tên này bỏ cuộc chơi?
Có giỏi ra đây mà quậy tiếp
Hay chăng trốn đấy đỡ hao lời?!..
Khôn ngoan núp kỹ nhe cô cậu
Ló mặt là tui uýnh..tả tơi
 
05/02/2007
CSL
 
Họa nà 
 
Ơ kìa khách gọi rượu ời ơi
Mệt bở hơi tai cũng phải cười
Buôn bán đang lời sao lại nghỉ
Vui đùa chẳng vốn cớ không chơi
Ngại ngùng chi đó lo hao tiếng
Bẽn lẽn gì đây sợ tiếc lời
Bác giỏi ra nè nơi xó xỉnh
Xem ai áo tả dí quần tơi

 
Í nà kí bác, bác gì ơi
Ngó đó muh đây bổng nực cười
Hoạnh hoẹ nào thua dân xứ thượng
Màu mè đâu kém khách làng chơi
Thua vần nhủi mất không đôi tiếng
Kém ý lủi đi chẳng một lời 
Léng phéng bò ra còn mún uýnh
Mau dìa giúp vợ tưới mồng tơi   


05 Feb 2007
Td
Cổ Mộ Nhất Anh

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 05.02.2007 23:44:35
0
Công nhận mình fai nể mình luôn!?Ko thấy cô cậu đâu nên nghĩ ngợi 1luc mới ra kế này,quả nhiên là hiệu nghiệm hehe..
Chú là chú chứ ko có "tạm" nhe cô cậu hm..uýnh chết bgiờ.
 
 
Rõ khổ thân già cô cậu ơi
Ham vui chỉ khoái ghẹo nhau cười
Ai cho chốn ảo tranh thượng thượng
Tui nghĩ nơi này đấu chơi chơi
Đã hẹn nên về không thấy tiếng
Xem chừng phải dọa mới nghe lời
Ở đây mờ mịt làm sao uýnh
Lỡ đánh..ngay mình áo rách tơi!?..
 
05/02/07
CSL
 

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 06.02.2007 00:46:57
0

Trích đoạn: Đông Tà

Công nhận mình fai nể mình luôn!?Ko thấy cô cậu đâu nên nghĩ ngợi 1luc mới ra kế này,quả nhiên là hiệu nghiệm hehe..
Chú là chú chứ ko có "tạm" nhe cô cậu hm..uýnh chết bgiờ.
 
 
Rõ khổ thân già cô cậu ơi
Ham vui chỉ khoái ghẹo nhau cười
Ai cho chốn ảo tranh thượng thượng
Tui nghĩ nơi này đấu chơi chơi
Đã hẹn nên về không thấy tiếng
Xem chừng phải dọa mới nghe lời
Ở đây mờ mịt làm sao uýnh
Lỡ đánh..ngay mình áo rách tơi!?..
 
05/02/07
CSL
 
Thấy vui nên góp vui !có phật ý thí xí xóa xí xóa !!Pls,
 
Đi ngang nghe tiếng gọi ời ơi
Ghé thử lòng vui nở nụ cười
Chú bảo đừng nha! ”Ta trưởng thượng”
Cậu khèo được đấy! ” Cháu con chơi”
Tà tà khắp nẻo đâu cần tiếng
Bé bé muôn nơi chẳng thích lời
Nhí nhảnh cợt đùa, ôi khó đánh
Đánh rồi sợ nhói trái tim tơi
 
HH
 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 06.02.2007 01:45:30
0

Trích đoạn: CauBe

Xập xí mụi, tỉu tỉ mang kí bài nì dìa đây cho mí em ngâm kíu nà
 
Dạ cám ơn Pá Pá, cháu đọc gòy á.
Hí hí viết cho Pá Pá từ năm Thìn đến năm Dậu Pá Pá mứ hỉu là chít gòyyy.
Cém ơn Pá Pá ghé chơi há

 
Ai chốn mí tuần nay dị ta. Hum nay chịu ló ga rùi huh chú "Tạm". Seo chưa gì mún úynh ngừ ta
 
Xập xí mụi, tỉu tỉ mang kí bài nì dìa đây cho mí em ngâm kíu nà
 
Pe ui, Pe à, thời đại dân kẹp tóc mang guốc cao gót muh làm thơ thử hài làm seo wạ chời. Thua lun

 
Một phút tâm tình.
 
Thân gởi quý bạn
Tội cũng là người Việt chánh gốc 100%, sanh quán tại VN, học hành tại VN, lớn lên tại VN, thế mà tôi hoàn toàn không hiểu quý bạn muốn nói cái gì, hay là mình dốt thật, hay là tiếng Việt có thay đổi lớn, mà mình không biết. Nếu chữ Việt có thay đổi xin làm ơn cho biết quyển tử điển nào để tui dò dẫm, học hỏi.
 
Thú thực khi đọc những hàng chữ của quý bạn  như:
Ai chốn mí tuần nay dị ta. Hum nay chịu ló ga rùi huh chú "Tạm". Seo chưa gì mún úynh ngừ ta .
 

Dạ cám ơn Pá Pá, cháu đọc gòy á.
Hí hí viết cho Pá Pá từ năm Thìn đến năm Dậu Pá Pá mứ hỉu là chít gòyyy.
Cém ơn Pá Pá ghé chơi há

 
Tôi hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ phải cần thông ngôn. Hỏi  thì xấu hổ lòi cái dốt của mình, không hỏi thì không hiểu, thì làm sao tham gia vui chơi vói quý bạn được.
Mong quý vị thông cảm, những câu hỏi lòi cái dốt.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 06.02.2007 12:31:07
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh

Công nhận mình fai nể mình luôn!?Ko thấy cô cậu đâu nên nghĩ ngợi 1luc mới ra kế này,quả nhiên là hiệu nghiệm hehe..
Chú là chú chứ ko có "tạm" nhe cô cậu hm..uýnh chết bgiờ.
 
 
Rõ khổ thân già cô cậu ơi
Ham vui chỉ khoái ghẹo nhau cười
Ai cho chốn ảo tranh thượng thượng
Tui nghĩ nơi này đấu chơi chơi
Đã hẹn nên về không thấy tiếng
Xem chừng phải dọa mới nghe lời
Ở đây mờ mịt làm sao uýnh
Lỡ đánh..ngay mình áo rách tơi!?..
 
05/02/07
CSL
 
Thấy vui nên góp vui !có phật ý thí xí xóa xí xóa !!Pls,

Đi ngang nghe tiếng gọi ời ơi
Ghé thử lòng vui nở nụ cười
Chú bảo đừng nha! ”Ta trưởng thượng”
Cậu khèo được đấy! ” Cháu con chơi”
Tà tà khắp nẻo đâu cần tiếng
Bé bé muôn nơi chẳng thích lời
Nhí nhảnh cợt đùa, ôi khó đánh
Đánh rồi sợ nhói trái tim tơi
 
HH


Chào Hữu Hạnh..lần nữa :-) vui thôi,tôi đang đợi cô cậu..ga tay mà bạn làm hắn sợ bỏ chạy mất tiêu rồi.
 
Bác TMH sao khó tính thế hìhi..mọi ng vẫn vui,thơ vẫn viết rõ ràng đọc được mà bác.:-)
Ko khéo bác làm tôi mất cô bé cháu hm..gần 2nam vào Net mới có được..cơ hội như bgio bác a!?..khổ thân tôi hic..

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 06.02.2007 18:02:45
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Hữu Hạnh

Công nhận mình fai nể mình luôn!?Ko thấy cô cậu đâu nên nghĩ ngợi 1luc mới ra kế này,quả nhiên là hiệu nghiệm hehe..
Chú là chú chứ ko có "tạm" nhe cô cậu hm..uýnh chết bgiờ.
 
 
Rõ khổ thân già cô cậu ơi
Ham vui chỉ khoái ghẹo nhau cười
Ai cho chốn ảo tranh thượng thượng
Tui nghĩ nơi này đấu chơi chơi
Đã hẹn nên về không thấy tiếng
Xem chừng phải dọa mới nghe lời
Ở đây mờ mịt làm sao uýnh
Lỡ đánh..ngay mình áo rách tơi!?..
 
05/02/07
CSL
 
Thấy vui nên góp vui !có phật ý thí xí xóa xí xóa !!Pls,

Đi ngang nghe tiếng gọi ời ơi
Ghé thử lòng vui nở nụ cười
Chú bảo đừng nha! ”Ta trưởng thượng”
Cậu khèo được đấy! ” Cháu con chơi”
Tà tà khắp nẻo đâu cần tiếng
Bé bé muôn nơi chẳng thích lời
Nhí nhảnh cợt đùa, ôi khó đánh (uýnh)
Đánh (đá)rồi sợ nhói trái tim tơi
 
HH


Chào Hữu Hạnh..lần nữa :-) vui thôi,tôi đang đợi cô cậu..ga tay mà bạn làm hắn sợ bỏ chạy mất tiêu rồi.
 
Bác TMH sao khó tính thế hìhi..mọi ng vẫn vui,thơ vẫn viết rõ ràng đọc được mà bác.:-)
Ko khéo bác làm tôi mất cô bé cháu hm..gần 2nam vào Net mới có được..cơ hội như bgio bác a!?..khổ thân tôi hic..

 
HH cũng có cái đuôi chớ !!!!....
Cậu ấy ơi !!!cò nghe gì không?

Quynhnguyen
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.04.2006
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 06.02.2007 18:18:11
0
Có nên......???

"Cậu Bé "là "Cô" mấy Bác ơi
Sao hăm" đánh đá" có buồn cười ???
Thơ hay cũng chớ khoe khoang đấu
Chữ tốt xin đừng hống hách chơi
Bạn hữu đề huề cùng thảo ý
Anh em thuận thảo hãy trao lời
Cần gì phải dụng đao binh kiếm???
Một cuộc tương tàn......chắc tả tơi...???

Hihihih.....chỉ vui thôi không có ý gì đâu nha Chú Đông tàvà mọi người.Ai biểu Chú xướng cái bài này mần chi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 18:20:03 bởi Quynhnguyen >
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 06.02.2007 23:17:36
0

Trích đoạn: Quynhnguyen
Ai biểu Chú xướng cái bài này mần chi

!?Lại là..tại tôi à?!
 
Tội quá đi
 
Sao mà tội nghiệp quá..trời ơi
Ngẫm đến giờ không biết khóc cười
Giỡn tí thì cho rằng quyết đấu
Đùa thôi lại nghĩ lắm trò chơi
Mai này đạo mạo xa xôi ý
Mốt nọ nghiêm trang kín kẽ lời
Dẫu bụng toàn tàng đao ẩn kiếm
Tui vờ khối kẻ phải..mê tơi!?..
 
06/02/07
CSL
 
Hìhi..chào QN,vui thôi chẳng có ai nghĩ gì đâu:-) Stop đề tài này,QN xướng bài khác đi nhé.Mà cô cậu HTT trốn đâu mất rồi,có khi nào hắn..núp ở đâu khóc thút thít ko nhỉ?Tội quá..hic..

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 07.02.2007 15:00:34
0
Gì gì muh trốn huh chú "Tạm" , mãi mê bứt tóc họa kí bài thuận nghịch nin hong cóa trả lời thui nà. Chờ tí nị đi há cháu xướng cho.
 
Tứ đại mụi ui,
sức đâu đi giải thích dí mí chú nì. Mí ổng đang ghẹo Tỉu sư tỉ hoy hà . Muh đúng há, nìn ông con giai mỡ miệng là úynh dí đá, hong cóa nhu mì gì hít
 
Chú TMH,
Cám ơn chú tự hạ mình để mắng cháu. Chú không có dở tiếng Việt đâu, chỉ có cháu mới không rành thôi. Nếu chú đọc mấy giòng "tám" không hiểu thì đọc thơ chắc cũng hiểu mờ há. Bác Thiềng Đức là U (nhiêu ta??) còn hiểu cơ mà.
Hì hì, chú tha lổi dùm cháu điiii điiiii, quen miệng rồi
Cổ Mộ Nhất Anh

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 07.02.2007 20:00:18
0

Trích đoạn: CauBe

Gì gì muh trốn huh chú "Tạm" , mãi mê bứt tóc họa kí bài thuận nghịch nin hong cóa trả lời thui nà. Chờ tí nị đi há cháu xướng cho.
 
Tứ đại mụi ui,
sức đâu đi giải thích dí mí chú nì. Mí ổng đang ghẹo Tỉu sư tỉ hoy hà . Muh đúng há, nìn ông con giai mỡ miệng là úynh dí đá, hong cóa nhu mì gì hít
 
Chú TMH,
Cám ơn chú tự hạ mình để mắng cháu. Chú không có dở tiếng Việt đâu, chỉ có cháu mới không rành thôi. Nếu chú đọc mấy giòng "tám" không hiểu thì đọc thơ chắc cũng hiểu mờ há. Bác Thiềng Đức là U (nhiêu ta??) còn hiểu cơ mà.
Hì hì, chú tha lổi dùm cháu điiii điiiii, quen miệng rồi

 
Gởi CauBe.
 
Chả dám đâu. Vì thành thật nên mới hỏi như vậy.
Đúng thôi, mọi người đều có những thú vui riêng của mình, cứ thoả thích vui chơi là được rồi, đứng áy náy, tính tự nhiên của mình là quý nhất.
TM Hùng
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 14:32:27
0
Trời khuya

Bến vắng lung linh vầng nguyệt tỏ
Trời khuya lấp lánh ánh tinh mờ
Mây trôi lạc lõng nhòa nhung nhớ
Gió cuốn mịt mù nhạt ước mơ
Ngọn Liễu suy tư buông tóc rối
Cành Dương lẳng lặng khép mi hờ
Bên rèm thiếu nữ buồn không nói
Gởi chút tâm tình hoạ ý thơ

 
Td
Cổ Mộ Nhất Anh

Quynhnguyen
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.04.2006
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 17:53:40
0

Trích đoạn: CauBe

Trời khuya

Bến vắng lung linh vầng nguyệt tỏ
Trời khuya lấp lánh ánh tinh mờ
Mây trôi lạc lõng nhòa nhung nhớ
Gió cuốn mịt mù nhạt ước mơ
Ngọn Liễu suy tư buông tóc rối
Cành Dương lẳng lặng khép mi hờ
Bên rèm thiếu nữ buồn không nói
Gởi chút tâm tình hoạ ý thơ

 
Td


Nguyệt mơ
 
Trên cao ánh Nguyệt không soi tỏ
Dưới thấp màn sương cũng phủ mờ
Tủi phận cô đơn ngơ ngẩn ước
Hờn thân chiếc bóng thẫn thờ mơ
Chờ người trở lại dù gian dối
Đợi kẻ quay về dẫu hững hờ
Để gió du dương hòa khúc nhạc
Cho mây kết lại mối tình thơ
 
QN
8/2/2007

Tiểu Sư Tỉ....Theo nàng Nguyệt vu vơ dzí Tỉ nè.Tiểu Sư Tỉ còn "bứt tóc " để làm cái thể Thuận -Nghịch...Heheheh..."Giỏi quá.Q thì...Chịu thôi.Đầu hàng " 2 tay ,2 chân " luôn áh

Chú Đông Tà ui.....Tiểu Sư Tỉ của Q...tuy "nhỏ xíu xiu " nhưng mùh...chịu chơi lắm áh.Đâu có chuyện...núp trong góc mà khóc đâu nè....Chúc Chú....luôn thấy vui trong nhà Tiểu Sư Tỉ nghen

Chú TMH ui.....thông cảm cho đám "Nít Quỉ " này nghen....Lắm lúc Tiểu tỉ viết...Q cũng phải vận dụng tất cả các "tự điển " tra nguợc...tra xuôi...đọc lẹo cả lưỡi...mới hiểu hết đó

Chúc Tiểu Tỉ và các huynh muội cùng bạn hữu luôn vui -khoẻ

QN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 19:15:23 bởi Quynhnguyen >
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 18:17:31
0

Trích đoạn: Quynhnguyen


Trích đoạn: CauBe

Trời khuya

Bến vắng lung linh vầng nguyệt tỏ
Trời khuya lấp lánh ánh tinh mờ
Mây trôi lạc lõng nhòa nhung nhớ
Gió cuốn mịt mù nhạt ước mơ
Ngọn Liễu suy tư buông tóc rối
Cành Dương lẳng lặng khép mi hờ
Bên rèm thiếu nữ buồn không nói
Gởi chút tâm tình hoạ ý thơ

 
Td


Nguyệt mơ
 
Đêm nay ánh Nguyệt không còn tỏ
Bởi tại màn sương lỡ phủ mờ
Tủi phận cô đơn ngơ ngẩn ước
Hờn thân chiếc bóng thẫn thờ mơ
Chờ người trở lại dù gian dối
Đợi kẻ quay về dẫu hững hờ
Để gió du dương hòa khúc nhạc
Cho mây kết lại mối tình thơ
 
QN
8/2/2007


Cô cậu còn bé xíu xiu thì QN nhớ nhắc hắn ngoan ngoãn tí ti hm..quậy quá.Ủa,còn bé thế thì ko nên làm thơ nhớ nhung gì gì cô cậu HTT ạ.Ko tốt lắm đâu vì đó là chuyện của ng nhớn!?Vậy là hư lắm biết chưa haha..
 
 
Thân họa : Trời khuya
 
Ảo ảnh
 
Đêm khuya vắng lặng vầng trăng tỏ
Thấm rượu mềm môi ý mịt mờ
Tịch mịch mình ta ôn nỗi nhớ
Âm thầm chiếc bóng mộng niềm mơ
Trời đông lá đọng sương khua rối
Đất lạnh hoa vươn hé nhụy hờ
Thoảng bóng ai về sao chẳng nói
Cho lòng trĩu nặng hỡi người thơ
 
08/02/2007
CSL

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 18:44:02
0
Hí hí cám ơn Tứ đại Mụi típ hơi nà  Tứ đại mụi ui, thường khi làm lọai biến thể nầy, câu 1 và 2 nên đối nhau như câu 3,4 và 5,6. Như vậy bài thơ sẽ hay hơn á.
Chú "Tạm" nà, tuổi như chú còn viết thơ tình thì seo cháu lại hong được


Trời khuya

Bến vắng lung linh vầng nguyệt tỏ
Trời khuya lấp lánh ánh tinh mờ
Mây trôi lạc lõng nhòa nhung nhớ
Gió cuốn mịt mù nhạt ước mơ
Ngọn Liễu suy tư buông tóc rối
Cành Dương lẳng lặng khép mi hờ
Bên rèm thiếu nữ buồn không nói
Gởi chút tâm tình hoạ ý thơ

 
Td
 
Nguyệt mơ
 
Đêm nay ánh Nguyệt không còn tỏ
Bởi tại màn sương lỡ phủ mờ
Tủi phận cô đơn ngơ ngẩn ước
Hờn thân chiếc bóng thẫn thờ mơ
Chờ người trở lại dù gian dối
Đợi kẻ quay về dẫu hững hờ
Để gió du dương hòa khúc nhạc
Cho mây kết lại mối tình thơ
 
QN
8/2/2007

 
Ảo ảnh
 
Đêm khuya vắng lặng vầng trăng tỏ
Thấm rượu mềm môi ý mịt mờ
Tịch mịch mình ta ôn nỗi nhớ
Âm thầm chiếc bóng mộng niềm mơ
Trời đông lá đọng sương khua rối
Đất lạnh hoa vươn hé nhụy hờ
Thoảng bóng ai về sao chẳng nói
Cho lòng trĩu nặng hỡi người thơ
 
08/02/2007
CSL

 
Bâng khuâng
 
Thấp thoáng đường khuya trùm tuyết lạnh
Bâng khuâng phố vắng phủ sương mờ
Khêu đèn viết lại câu thương nhớ
Thắp nến xua đi chuyện ước mơ
Gió thoảng xa đưa tình nhợt nhạt
Mây trôi vọng lại nghĩa ơ hờ
Bao năm lấp kín duyên ngày cũ
Gói trọn tâm tình với ý thơ
 
Td
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 23:59:03 bởi CauBe >
Cổ Mộ Nhất Anh

Quynhnguyen
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.04.2006
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 19:12:47
0

Trích đoạn: CauBe

Hí hí cám ơn Tứ đại Mụi típ hơi nà  Tứ đại mụi ui, thường khi làm lọai biến thể nầy, câu 1 và 2 nên đối nhau như câu 3,4 và 5,6. Như vậy bài thơ sẽ hay hơn á.
Chú "Tạm" nà, tuổi như chú còn viết thơ tình thì seo cháu lại hong được


Trời khuya

Bến vắng lung linh vầng nguyệt tỏ
Trời khuya lấp lánh ánh tinh mờ
Mây trôi lạc lõng nhòa nhung nhớ
Gió cuốn mịt mù nhạt ước mơ
Ngọn Liễu suy tư buông tóc rối
Cành Dương lẳng lặng khép mi hờ
Bên rèm thiếu nữ buồn không nói
Gởi chút tâm tình hoạ ý thơ

 
Td
 
Nguyệt mơ 
  
Trên cao ánh Nguyệt không soi tỏ 
Dưới thấp màn sương cũng phủ mờ
Tủi phận cô đơn ngơ ngẩn ước
Hờn thân chiếc bóng thẫn thờ mơ
Chờ người trở lại dù gian dối
Đợi kẻ quay về dẫu hững hờ
Để gió du dương hòa khúc nhạc
Cho mây kết lại mối tình thơ
 
QN
8/2/2007

 
Ảo ảnh
 
Đêm khuya vắng lặng vầng trăng tỏ
Thấm rượu mềm môi ý mịt mờ
Tịch mịch mình ta ôn nỗi nhớ
Âm thầm chiếc bóng mộng niềm mơ
Trời đông lá đọng sương khua rối
Đất lạnh hoa vươn hé nhụy hờ
Thoảng bóng ai về sao chẳng nói
Cho lòng trĩu nặng hỡi người thơ
 
08/02/2007
CSL

 
Bâng khuâng
 
Thấp thoáng đèn khuya trùm tuyết lạnh
Bâng khuâng phố vắng phủ sương mờ
Khêu đèn viết lại câu thương nhớ
Thắp nến xua đi chuyện ước mơ
Gió thoảng xa đưa tình nhợt nhạt
Mây trôi vọng lại nghĩa ơ hờ
Bao năm lấp kín duyên ngày củ
Gói trọn tâm tình với ý thơ
 
Td


 
Tiểu Sư Tỉ....lâu rồi không làm nên " quên bài " rồi.Q sửa lại chút chút rồi nhưng chưa được hay nhưng hết giờ rồi.Giờ Q phải "Chẩu " đi cày...tối về sẽ tiếp cùng Tiểu tỉ nghen
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 19:43:22
0

Trích đoạn: CauBe
Chú "Tạm" nà, tuổi như chú còn viết thơ tình thì seo cháu lại hong được

Td

Còn bé ko nên khó tính quá hở tí bắt bẻ này nọ mau..già lắm cô cậu a.:-)
Mà này,ko có chú "tạm" nữa nhe hm..nghe cái chữ "tạm" ko thấy khoái tí nào.
Tôi là tôi già rồi nên viết tí ti ra vẻ tình cho đời nó..thơ đó mà hehe..cô cậu còn bé thì nên viết..hoa,cỏ,ong,bướm,kẹo,bánh gì gì đó cho nó hợp!?Fai vậy ko nhỉ?:-)
 
 
Say mơ
 
Sương khuya khẽ níu bờ vai lạnh
Gió rét mây che ánh nguyệt mờ
Chếnh choáng men nồng thêm tiếc nhớ
Bàng hoàng dáng hiện khiến say mơ
Duyên ôi nghĩa nặng lòng chưa nhạt
Nợ hỡi tình thâm dạ chửa hờ
Giá được xuôi thuyền về bến cũ
Cam lòng tất cả đổi trời thơ
 
08/02/2007
CSL
 
 
Hic..đọc lại sao mà xến thế ko biết nữa!?Haha..đi lai rai tí đỡ buồn đây cô cậu ạ.:-)

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 20:16:20
0

Trích đoạn: Quynhnguyen

Tiểu Sư Tỉ....lâu rồi không làm nên " quên bài " rồi.Q sửa lại chút chút rồi nhưng chưa được hay nhưng hết giờ rồi.Giờ Q phải "Chẩu " đi cày...tối về sẽ tiếp cùng Tiểu tỉ nghen

 
 ý đã lỡ gòy làm lại sẽ mất hay à. Kệ nó, để dị đi Tứ đại mụi.
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 20:24:26
0

Trích đoạn: Đông Tà
Còn bé ko nên khó tính quá hở tí bắt bẻ này nọ mau..già lắm cô cậu a.:-)
Mà này,ko có chú "tạm" nữa nhe hm..nghe cái chữ "tạm" ko thấy khoái tí nào.
Tôi là tôi già rồi nên viết tí ti ra vẻ tình cho đời nó..thơ đó mà hehe..cô cậu còn bé thì nên viết..hoa,cỏ,ong,bướm,kẹo,bánh gì gì đó cho nó hợp!?Fai vậy ko nhỉ?:-)
 

Ọoo, thì ra chú hong thích chữ "Tạm" kìa. Dị bi giờ ThuyAnh sẽ hong kiu bằng chú "Tạm" nữa muh đổi lại gọi là chú "Đỡ" hí hí hí. Chịu gòy fải hong nà
Í muh hong có khó tính đâu à nha, nhưng kí nào đen fải ga đen ,trắng fải ga trắng thui hà.
ThuyAnh đang tập làm ngừ nhớn chứ bộ tự gì nhỏ ham dzui, còn chú già làm thơ tình ngừ ta sẽ gọi là già "hong nên nết" ,hí hí hí.



Trời khuya

Bến vắng lung linh vầng nguyệt tỏ
Trời khuya lấp lánh ánh tinh mờ
Mây trôi lạc lõng nhòa nhung nhớ
Gió cuốn mịt mù nhạt ước mơ
Ngọn Liễu suy tư buông tóc rối
Cành Dương lẳng lặng khép mi hờ
Bên rèm thiếu nữ buồn không nói
Gởi chút tâm tình hoạ ý thơ

 
Td
 
Nguyệt mơ 
  
Trên cao ánh Nguyệt không soi tỏ 
Dưới thấp màn sương cũng phủ mờ
Tủi phận cô đơn ngơ ngẩn ước
Hờn thân chiếc bóng thẫn thờ mơ
Chờ người trở lại dù gian dối
Đợi kẻ quay về dẫu hững hờ
Để gió du dương hòa khúc nhạc
Cho mây kết lại mối tình thơ
 
QN
8/2/2007

 
Ảo ảnh
 
Đêm khuya vắng lặng vầng trăng tỏ
Thấm rượu mềm môi ý mịt mờ
Tịch mịch mình ta ôn nỗi nhớ
Âm thầm chiếc bóng mộng niềm mơ
Trời đông lá đọng sương khua rối
Đất lạnh hoa vươn hé nhụy hờ
Thoảng bóng ai về sao chẳng nói
Cho lòng trĩu nặng hỡi người thơ
 
08/02/2007
CSL

 
Bâng khuâng
 
Thấp thoáng đường khuya trùm tuyết lạnh
Bâng khuâng phố vắng phủ sương mờ
Khêu đèn viết lại câu thương nhớ
Thắp nến xua đi chuyện ước mơ
Gió thoảng xa đưa tình nhợt nhạt
Mây trôi vọng lại nghĩa ơ hờ
Bao năm lấp kín duyên ngày cũ
Gói trọn tâm tình với ý thơ
 
Td

Say mơ
 
Sương khuya khẽ níu bờ vai lạnh
Gió rét mây che ánh nguyệt mờ
Chếnh choáng men nồng thêm tiếc nhớ
Bàng hoàng dáng hiện khiến say mơ
Duyên ôi nghĩa nặng lòng chưa nhạt
Nợ hỡi tình thâm dạ chửa hờ
Giá được xuôi thuyền về bến cũ
Cam lòng tất cả đổi trời thơ
 
08/02/2007
CSL
 
Đêm gầy


Thấp thoáng hàng dương khi rạng tỏ
Nhấp nhô rặng liễu lúc lu mờ
Đèn khuya nhoà nhạt giăng hò hẹn
Ngõ vắng âm thầm trãi ước mơ
Nhạc chẳng ngân nga hoa ủ rũ
Đàn không réo rắt gió ơ hờ
Ve buồn gợi nhớ người năm cũ
Đối bóng đêm gầy lạnh án thơ
 
Td
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 23:58:01 bởi CauBe >
Cổ Mộ Nhất Anh

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 23:19:47
0


Bâng khuâng
 
Thấp thoáng đèn khuya trùm tuyết lạnh
Bâng khuâng phố vắng phủ sương mờ
Khêu đèn viết lại câu thương nhớ
Thắp nến xua đi chuyện ước mơ
Gió thoảng xa đưa tình nhợt nhạt
Mây trôi vọng lại nghĩa ơ hờ
Bao năm lấp kín duyên ngày củ
Gói trọn tâm tình với ý thơ
 
Td




Say mơ
 
Sương khuya khẽ níu bờ vai lạnh
Gió rét mây che ánh nguyệt mờ
Chếnh choáng men nồng thêm tiếc nhớ
Bàng hoàng dáng hiện khiến say mơ
Duyên ôi nghĩa nặng lòng chưa nhạt
Nợ hỡi tình thâm dạ chửa hờ
Giá được xuôi thuyền về bến cũ
Cam lòng tất cả đổi trời thơ
 
08/02/2007
CSL


Nhớ chăng
 
Ơi hỡi! Hồn ai đêm giá lạnh
Nhớ chăng, bóng ấy dáng hư mờ!
Nến tàn chưa lụi niềm mong đợi
Mưa lặng chẳng phai nỗi mộng mơ
Mây vỡ trời xa thương nguyệt lẻ
Sao băng trăng khuyết tiếc tình hờ
Người đi sóng gió ba sinh nổi
Cắm bút nghẹn lòng cả tứ thơ…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 08:14:07 bởi Đuyên Hồng >

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 08.02.2007 23:56:37
0
Hí hí mãi lo làm cho nhanh fá ông chú tạm muh bị lổi nà. Sai thì sửa hong có gì xí cả , sai muh không chịu sửa mới là xí fải dị hong bác DH. Cám ơn bác chỉ nà. Hong ngờ bác có nhã hứng đọc và họa thơ ghê há
Cổ Mộ Nhất Anh

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.02.2007 00:04:13
0
Có qua thì có lại nà. Muh Td tu gòy, chỉ coi nhiu thui nà
 

Nhớ chăng

Ơi hỡi! Hồn ai đêm giá lạnh
Nhớ chăng, bóng ấy dáng hư mờ!
Nến tàn chưa lụi niềm mong đợi
Mưa lặng chẳng phai nỗi mộng mơ
Mây vỡ trời xa thương nguyệt lẻ
Sao mờ trăng khuyết tiếc tình hờ
Người đi sóng gió ba sinh nổi
Cắm bút nghẹn lòng cả tứ thơ…

Cổ Mộ Nhất Anh

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.02.2007 03:37:50
0

Trích đoạn: CauBe

Pe ui, Pe à, thời đại dân kẹp tóc mang guốc cao gót muh làm thơ thử hài làm seo wạ chời. Thua lun

 
 
Hihihi neh CauBe oai Pegasus nghĩ CauBe dư sức để hoạ muh, chỉ tại chê thơ của Pegasus thoai ah.
 

 
Giày Cao Gót
 
Vậy thì cũng được thử giày cao
Nói thế đành thôi đọ cẳng nào?
Ngắm nghía đàng hoàng trông thật rõ
Nhòm xem kỹ lưỡng thấy ra sao?
Mang hài đế thấp đâu chao ngã
Dộng guốc gót cao ắt lật nhào
Chớ bảo anh đây tài ác ý
Không cho biết trước chỉ tào lao
 
Pegasus

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.02.2007 03:43:03
0

Trích đoạn: phu ong


Trích đoạn: Pegasus1001

Thân mến mời các bạn họa chơi vui vẻ hén! Cảm ơn các bạn nhiều! :D hihihi


Cầu May Năm Mới
 
Tết đến năm nay gởi chiếc hài
Mang vào Web ảo để cầu may
Mong rằng vận số đừng xua đuổi
Ước sẽ duyên phần được đổi thay
Những chị chưa già mời ghé vội
Các em còn trẻ thỉnh vào ngay
Hài kia khắng khít tình duyên mãi
Thọt đúng vừa chân sẽ tỏ bày
 
Pegasus

Xin được hân hạnh làm quen....
Thân họa.....:CHỦ NHÂN.....HÀI
Năm nay hội Tết thử mang hài
Một chiếc mòn da sứt chỉ may
Mong chủ nhân tìm tra gót thử
Chờ người khách lạ xỏ chân thay
Ba mươi chưa đến xin tìm ghé
Mười tám sắp về cứ đến ngay
Có lẽ số Trời chưa tới lúc
Chân Bà sao khít...số an bày.

PO 2/04/07


 
Chân thành cảm ơn PO đã ghé vào hoạ chơi hén! Pegasus cũng xin được hân hạnh làm quen với PO. Hy vọng sẽ còn gặp gỡ dài dài phải hông?  

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.02.2007 18:58:31
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Nhớ chăng
 
Ơi hỡi! Hồn ai đêm giá lạnh
Nhớ chăng, bóng ấy dáng hư mờ!
Nến tàn chưa lụi niềm mong đợi
Mưa lặng chẳng phai nỗi mộng mơ
Mây vỡ trời xa thương nguyệt lẻ
Sao băng trăng khuyết tiếc tình hờ
Người đi sóng gió ba sinh nổi
Cắm bút nghẹn lòng cả tứ thơ…

Hii..bác Đuyên Hồng thông cảm em nó còn bé nên nghịch lắm hm..chú mà "tạm" rồi lại "đỡ" thiệt nghe ko có giống ai hết!?Hắn học hết nhug gì của Thầy hắn rồi mà như là cả cái tật..khó tính nữa thì fai?!Hehe..
Ng ta chỉ bắt buộc 3,4,5,6 còn lại thì tùy ý cô cậu HTT ạ.
 
 
Đêm sầu
 
Em về chốn ấy mây trời lạnh
Ta ở nơi đây cát bụi mờ
Một thưở người đi người ngóng đợi
Bây giờ mộng réo mộng trông mơ
Đêm say lướt khướt vầng trăng lẻ
Gió chuyển chênh vênh bóng nguyệt hờ
Áo trắng lung linh vùng đất nổi
Tay gầy run rẩy nắn vần thơ
 
09/02/2007
CSL
 
Cô cậu gieo vần sao mà họa bài nào cug rầu thế nhỉ?Mà này,cô cậu "ước mơ" nhiều quá đấy haha..

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 09.02.2007 23:53:16
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: phu ong


Trích đoạn: Pegasus1001

Thân mến mời các bạn họa chơi vui vẻ hén! Cảm ơn các bạn nhiều! :D hihihi


Cầu May Năm Mới
 
Tết đến năm nay gởi chiếc hài
Mang vào Web ảo để cầu may
Mong rằng vận số đừng xua đuổi
Ước sẽ duyên phần được đổi thay
Những chị chưa già mời ghé vội
Các em còn trẻ thỉnh vào ngay
Hài kia khắng khít tình duyên mãi
Thọt đúng vừa chân sẽ tỏ bày
 
Pegasus

Xin được hân hạnh làm quen....
Thân họa.....:CHỦ NHÂN.....HÀI
Năm nay hội Tết thử mang hài
Một chiếc mòn da sứt chỉ may
Mong chủ nhân tìm tra gót thử
Chờ người khách lạ xỏ chân thay
Ba mươi chưa đến xin tìm ghé
Mười tám sắp về cứ đến ngay
Có lẽ số Trời chưa tới lúc
Chân Bà sao khít...số an bày.

PO 2/04/07



Chân thành cảm ơn PO đã ghé vào hoạ chơi hén! Pegasus cũng xin được hân hạnh làm quen với PO. Hy vọng sẽ còn gặp gỡ dài dài phải hông?  

 
Giúp thử Hài! (có 2 nghĩa á Phú Ông)
 
Mấy chữ tôi ghi gởi tỏ bày
Đôi dòng lão viết nhắn vào ngay
Cao sang chẳng muốn cầu mong đổi
Quí phái đâu cần ước được thay
Cụ bảo mòn da sờn rách vá
Tôi thưa vẹn vải tốt lành may
Ba mươi Tết đến chờ bà ghé
Mười tám ngang qua giúp thử Hài 
 
Pegasus

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.02.2007 01:35:07
0

Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: phu ong


Trích đoạn: Pegasus1001

Thân mến mời các bạn họa chơi vui vẻ hén! Cảm ơn các bạn nhiều! :D hihihi


Cầu May Năm Mới
 
Tết đến năm nay gởi chiếc hài
Mang vào Web ảo để cầu may
Mong rằng vận số đừng xua đuổi
Ước sẽ duyên phần được đổi thay
Những chị chưa già mời ghé vội
Các em còn trẻ thỉnh vào ngay
Hài kia khắng khít tình duyên mãi
Thọt đúng vừa chân sẽ tỏ bày
 
Pegasus

Xin được hân hạnh làm quen....
Thân họa.....:CHỦ NHÂN.....HÀI
Năm nay hội Tết thử mang hài
Một chiếc mòn da sứt chỉ may
Mong chủ nhân tìm tra gót thử
Chờ người khách lạ xỏ chân thay
Ba mươi chưa đến xin tìm ghé
Mười tám sắp về cứ đến ngay
Có lẽ số Trời chưa tới lúc
Chân Bà sao khít...số an bày.

PO 2/04/07



Chân thành cảm ơn PO đã ghé vào hoạ chơi hén! Pegasus cũng xin được hân hạnh làm quen với PO. Hy vọng sẽ còn gặp gỡ dài dài phải hông?  


Giúp thử Hài! (có 2 nghĩa á Phú Ông)
 
Mấy chữ tôi ghi gởi tỏ bày
Đôi dòng lão viết nhắn vào ngay
Cao sang chẳng muốn cầu mong đổi
Quí phái đâu cần ước được thay
Cụ bảo mòn da sờn rách vá
Tôi thưa vẹn vải tốt lành may
Ba mươi Tết đến chờ bà ghé
Mười tám ngang qua giúp thử Hài 
 
Pegasus

Say quá mà đọc bài của Pe và PO thấy vui vui hìhi..tôi xem giùm Pe 1quẻ nhe :-) xỉn rồi nên đoán tùm lum bỏ quá giùm nhe.
 
 
Vừa gieo quẻ tốt vội trình bày
Duyên nợ năm này chắc đến ngay
Thiên mã rời cung xoay vận đổi
Đào hoa nhập hạn chuyển thời thay
Y trang sắp có người khâu vá
Quần áo mai này..vợ cắt may
Chủ quán ừ rồi xin cứ ghé
Xem chừng cô ấy thích đi hài
 
10/02/07
CSL
 
:-)

Pegasus1001
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.02.2007 04:25:49
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: Pegasus1001


Trích đoạn: phu ong


Trích đoạn: Pegasus1001

Thân mến mời các bạn họa chơi vui vẻ hén! Cảm ơn các bạn nhiều! :D hihihi


Cầu May Năm Mới
 
Tết đến năm nay gởi chiếc hài
Mang vào Web ảo để cầu may
Mong rằng vận số đừng xua đuổi
Ước sẽ duyên phần được đổi thay
Những chị chưa già mời ghé vội
Các em còn trẻ thỉnh vào ngay
Hài kia khắng khít tình duyên mãi
Thọt đúng vừa chân sẽ tỏ bày
 
Pegasus

Xin được hân hạnh làm quen....
Thân họa.....:CHỦ NHÂN.....HÀI
Năm nay hội Tết thử mang hài
Một chiếc mòn da sứt chỉ may
Mong chủ nhân tìm tra gót thử
Chờ người khách lạ xỏ chân thay
Ba mươi chưa đến xin tìm ghé
Mười tám sắp về cứ đến ngay
Có lẽ số Trời chưa tới lúc
Chân Bà sao khít...số an bày.

PO 2/04/07



Chân thành cảm ơn PO đã ghé vào hoạ chơi hén! Pegasus cũng xin được hân hạnh làm quen với PO. Hy vọng sẽ còn gặp gỡ dài dài phải hông?  


Giúp thử Hài! (có 2 nghĩa á Phú Ông)
 
Mấy chữ tôi ghi gởi tỏ bày
Đôi dòng lão viết nhắn vào ngay
Cao sang chẳng muốn cầu mong đổi
Quí phái đâu cần ước được thay
Cụ bảo mòn da sờn rách vá
Tôi thưa vẹn vải tốt lành may
Ba mươi Tết đến chờ bà ghé
Mười tám ngang qua giúp thử Hài 
 
Pegasus

Say quá mà đọc bài của Pe và PO thấy vui vui hìhi..tôi xem giùm Pe 1quẻ nhe :-) xỉn rồi nên đoán tùm lum bỏ quá giùm nhe.
 
 
Vừa gieo quẻ tốt vội trình bày
Duyên nợ năm này chắc đến ngay
Thiên mã rời cung xoay vận đổi
Đào hoa nhập hạn chuyển thời thay
Y trang sắp có người khâu vá
Quần áo mai này..vợ cắt may
Chủ quán ừ rồi xin cứ ghé
Xem chừng cô ấy thích đi hài
 
10/02/07
CSL
 
:-)

 
Pegasus rất hân hạnh và chân thành cảm ơn Bác Đông Tà ghé vào hoạ thơ! Thật là một vinh hạnh cho Pegasus lắm lắm. Lần sau Bác nhớ kéo theo Bác "Hoàng Dược Sư" nữa nghen Bác, hihihi (j/k) 
 
 
Thêm quẻ nữa đi bác "Đông Tà"
 
Cảm kích chân thành cái quẻ hài
Cô nàng lúp ló đoán cầu may
Chờ thời xuông chảy rồi theo đổi
Đợi phận xuôi trôi hẵng ghé thay
Tết đến xôn xao người thiết thực
Xuân về nhộn nhịp kẻ tình ngay
Bao nhiêu điểm tốt mang ra nốt
Phần số đón xem sắp lộ bày
 
Pegasus

Quynhnguyen
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.04.2006
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Đường Luật: ThuyAnh - 10.02.2007 09:44:24
0
Trời khuya

Bến vắng lung linh vầng nguyệt tỏ
Trời khuya lấp lánh ánh tinh mờ
Mây trôi lạc lõng nhòa nhung nhớ
Gió cuốn mịt mù nhạt ước mơ
Ngọn Liễu suy tư buông tóc rối
Cành Dương lẳng lặng khép mi hờ
Bên rèm thiếu nữ buồn không nói
Gởi chút tâm tình hoạ ý thơ

 
Td
 
Nguyệt mơ 
 
Trên cao ánh Nguyệt không soi tỏ 
Dưới thấp màn sương cũng phủ mờ
Tủi phận cô đơn ngơ ngẩn ước
Hờn thân chiếc bóng thẫn thờ mơ
Chờ người trở lại dù gian dối
Đợi kẻ quay về dẫu hững hờ
Để gió du dương hòa khúc nhạc
Cho mây kết lại mối tình thơ
 
QN
8/2/2007

 
Ảo ảnh
 
Đêm khuya vắng lặng vầng trăng tỏ
Thấm rượu mềm môi ý mịt mờ
Tịch mịch mình ta ôn nỗi nhớ
Âm thầm chiếc bóng mộng niềm mơ
Trời đông lá đọng sương khua rối
Đất lạnh hoa vươn hé nhụy hờ
Thoảng bóng ai về sao chẳng nói
Cho lòng trĩu nặng hỡi người thơ
 
08/02/2007
CSL

 
Bâng khuâng
 
Thấp thoáng đường khuya trùm tuyết lạnh
Bâng khuâng phố vắng phủ sương mờ
Khêu đèn viết lại câu thương nhớ
Thắp nến xua đi chuyện ước mơ
Gió thoảng xa đưa tình nhợt nhạt
Mây trôi vọng lại nghĩa ơ hờ
Bao năm lấp kín duyên ngày cũ
Gói trọn tâm tình với ý thơ
 
Td
Say mơ
 
Sương khuya khẽ níu bờ vai lạnh

Gió rét mây che ánh nguyệt mờ

Chếnh choáng men nồng thêm tiếc nhớ

Bàng hoàng dáng hiện khiến say mơ

Duyên ôi nghĩa nặng lòng chưa nhạt

Nợ hỡi tình thâm dạ chửa hờ

Giá được xuôi thuyền về bến cũ

Cam lòng tất cả đổi trời thơ

 
08/02/2007

CSL

 
Đêm gầy


Thấp thoáng hàng dương khi rạng tỏ
Nhấp nhô rặng liễu lúc lu mờ
Đèn khuya nhoà nhạt giăng hò hẹn
Ngõ vắng âm thầm trãi ước mơ
Nhạc chẳng ngân nga hoa ủ rũ
Đàn không réo rắt gió ơ hờ
Ve buồn gợi nhớ người năm cũ
Đối bóng đêm gầy lạnh án thơ
 
Td


Nhớ chăng
 
Ơi hỡi! Hồn ai đêm giá lạnh
Nhớ chăng, bóng ấy dáng hư mờ!
Nến tàn chưa lụi niềm mong đợi
Mưa lặng chẳng phai nỗi mộng mơ
Mây vỡ trời xa thương nguyệt lẻ
Sao băng trăng khuyết tiếc tình hờ
Người đi sóng gió ba sinh nổi
Cắm bút nghẹn lòng cả tứ thơ

 
ĐH
 
Đêm sầu
 
Em về chốn ấy mây trời lạnh
Ta ở nơi đây cát bụi mờ
Một thưở người đi người ngóng đợi
Bây giờ mộng réo mộng trông mơ
Đêm say lướt khướt vầng trăng lẻ
Gió chuyển chênh vênh bóng nguyệt hờ
Áo trắng lung linh vùng đất nổi
Tay gầy run rẩy nắn vần thơ
 
09/02/2007
CSL
 
Lãng quên
 
Phố vắng đìu hiu cơn gió lạnh
Đường khuya quạnh quẽ ánh trăng mờ
Lòng đau dạ xót lòng thầm ước
Ruột thắt gan bào dạ khẽ mơ
Tiếng nhớ....đầu môi...tia mắt dối....
Lời thương....chót lưỡi....nụ hôn hờ....
Tình buồn gói lại ta quên lãng
Kiếm chữ tìm vần dệt khúc thơ
 
QN
10/2/2007
 
 
Tiểu Sư Tỉ ui....Sai thì phải sửa ,biết sai biết sửa thì là điều tốt mùh
 
Chú Đông Tà ui.....Tiểu Sư Tỉ của Q thuộc "cốt khỉ " rồi.....phá phách suốt ngày hổng ngồi yên đâu.Tiểu sư Tỉ đã "kết " Chú rồi...thì Chú "ráng chịu " để cho tiểu Sư Tỉ của Q..."Phá" đi nè.....Tiểu Sư Tỉ là người lãnh ngộ được tất cả những gì của thầy truyền dạy đó.....nhưng tiểu Sư Tỉ....đâu có "khó tính " như Chú nói đâu nè  ,hay tại "Chú " già rồi nên cũng hay "bắt bẻ "???
 
 
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 22 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 646 bài trong đề mục