Bé Tập Làm Thơ

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 46 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
Bé Tập Làm Thơ - 12.01.2007 01:29:14
0
Bé Tập Làm Thơ

Cau mày cắn bút tập làm thơ
Từ ngữ tìm thôi muốn phát khờ
Ngày đợi xin nghiên gò bảy chữ
Tối chờ lấy mực vẽ ba ô
Nhiều khi nản quá quăng thơ ngó
Lắm lúc sầu vơi nhặt chữ lờ
Người đọc xin đừng chê chấp nhé
Bởi vì con bé thích làm thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 23:12:14 bởi Hương Dạ Tử >
Hương Dạ Tử

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 12.01.2007 10:34:19
0
Ghẹo Bé
 
Thì ra bé đã biết làm thơ
Đêm khuya gió đến bé làm lơ
Bé tìm trăng mộng cho vào mộng
Không biết bé có buồn hay chưa?
Đoán rằng bé còn vu vơ lắm
Vườn mắt bé còn trời ngây thơ
Ô hay! Tóc bé hồn ai vướng?
Mà nay bé ngồi tập làm thơ
 
Đăng Từ
Gửi HDT
Ghẹo bé một chút

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 12.01.2007 21:09:09
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Ghẹo Bé
 
Thì ra bé đã biết làm thơ
Đêm khuya gió đến bé làm lơ
Bé tìm trăng mộng cho vào mộng
Không biết bé có buồn hay chưa?
Đoán rằng bé còn vu vơ lắm
Vườn mắt bé còn trời ngây thơ
Ô hay! Tóc bé hồn ai vướng?
Mà nay bé ngồi tập làm thơ
 
Đăng Từ
Gửi HDT
Ghẹo bé một chút

mến chào chú Đăng Từ đã ghé ngang, để rớt lại bài thơ cho bé , cám ơn chú nhiều.
HDT

Ơ kìa !

Thôi lại có người ghẹo bé thơ
Đi ngang để rớt lại bài thơ
Trề môi bé đọc ô hay thật
Cười nụ người nheo mắt giả mơ
Đã biết bé con còn nít ngố
Nhưng sao người lớn không ngó lơ
Vườn hồng tóc bé ươm thơ nắng
Mơ mộng bé ngồi dệt ý thơ
HDT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 08:40:25 bởi Hương Dạ Tử >
Hương Dạ Tử

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 12.01.2007 21:36:51
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

Bé Tập Làm Thơ

Cau mày cắn bút tập làm thơ
Từ ngữ tìm thôi muốn phát khờ
Ngày đợi xin nghiên gò bảy chữ
Đêm chờ lấy bút múa ba ô
Nhiều khi nản quá quăng thơ ngó
Đôi lúc sầu dâng tìm chữ lờ
Người đọc xin đừng chê chấp nhé
Bởi vì con bé thích làm thơ !




 
KHỔ VÌ THƠ
 
Phải lòng Thi Sĩ tập đề thơ
Tưởng dễ nào đâu khó đến khờ
Nghĩ đại dăm câu ghi kín vở
Viết nhàm bảy chữ rải đầy ô
Mộng mơ vơ vẩn văn buồn ngủ
Thi hứng biệt tăm chữ lập lờ
Quẳng bút xuống sàn nằm ngẫm nghĩ
Bạc đầu trắng tóc khổ vì thơ…
 

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 13.01.2007 08:40:15
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

mến chào chú Đăng Từ đã ghé ngang, để rớt lại bài thơ cho bé , cám ơn chú nhiều.
HDT

Ơ kìa !

Thôi lại có người ghẹo bé thơ
Đi ngang để rớt lại bài thơ
Trề môi bé hỏi thơ có ý
Cười nụ người thưa chuyện chẳng mơ
Đã biết bé con còn nít ngố
Nhưng sao người lớn không ngó lơ
Vườn hồng tóc bé ươm thơ nắng
Mơ mộng bé ngồi dệt ý thơ
HDT

 
Tội Nghiệp Tôi
 
Ấy chết tôi nay hăm mấy tuổi
Gọi chi cao thế bé kia ơi
Bé còn con nít- Tôi nghi lắm
Tôi đoán rằng bé cũng đôi mươi
 
Mơ mộng ít thôi cô bé ạ!
Coi chừng sầu nó lẻn vào tim
Dần dân nó nằm luôn trong mắt
Trời thơ mà mất bé khó tìm
 
Thôi tôi chúc bé vài ba chữ
Mong sao cô bé mãi hồn nhiên
Nhưng đừng hành hạ ai đấy nhé
Sắc đẹp dễ làm người ta điên
 
Đăng Từ
Gửi HDT

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 13.01.2007 09:16:33
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Tội Nghiệp Tôi
 
Ấy chết tôi nay hăm mấy tuổi
Gọi chi cao thế bé kia ơi
Bé còn con nít- Tôi nghi lắm
Tôi đoán rằng bé cũng đôi mươi

Mơ mộng ít thôi cô bé ạ!
Coi chừng sầu nó lẻn vào tim
Dần dân nó nằm luôn trong mắt
Trời thơ mà mất bé khó tìm

Thôi tôi chúc bé vài ba chữ
Mong sao cô bé mãi hồn nhiên
Nhưng đừng hành hạ ai đấy nhé
Sắc đẹp dễ làm người ta điên

Đăng Từ
Gửi HDT


hihi....chú Đăng Từ

Ai Biểu

Ai biểu người ta ghẹo bé chi
Bé nay hăm mấy tuổi xuân thì
Yêu thơ nên còn mơ mộng tí
Chắc người chẳng nỡ nhìn bé si

Nên người ra vẻ như người lớn
Bảo bé đừng mơ kẻo mất hồn
Gật đầu bé thử không mơ nữa
Mà nghe thơ khóc ở trong lòng

Hồn nhiên chắc bé không còn nữa
Chỉ còn chút mộng gởi vào thơ
Xin người chớ có làm cho vỡ
Một chút mộng lành bé vu vơ

HDT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 22:26:34 bởi Hương Dạ Tử >
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 13.01.2007 09:23:43
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

KHỔ VÌ THƠ
 
Phải lòng Thi Sĩ tập đề thơ
Tưởng dễ nào đâu khó đến khờ
Nghĩ đại dăm câu ghi kín vở
Viết nhàm bảy chữ rải đầy ô
Mộng mơ vơ vẩn văn buồn ngủ
Thi hứng biệt tăm chữ lập lờ
Quẳng bút xuống sàn nằm ngẫm nghĩ
Bạc đầu trắng tóc khổ vì thơ…



Hương Dạ Tử mến chào anh Đuyên Hồng đã ghé ngang và để lại bài thơ cho HDT.  Mến chúc anh Đuyên Hồng có thật nhiều niềm vui trong thơ và không còn " Khổ Vì Thơ" nữa
HDT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 22:27:39 bởi Hương Dạ Tử >
Hương Dạ Tử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ - 13.01.2007 23:29:59
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

Bé Tập Làm Thơ

Cau mày cắn bút tập làm thơ
Từ ngữ tìm thôi muốn phát khờ
Ngày đợi xin nghiên gò bảy chữ
Đêm chờ lấy bút múa ba ô
Nhiều khi nản quá quăng thơ ngó
Đôi lúc sầu dâng tìm chữ lờ
Người đọc xin đừng chê chấp nhé
Bởi vì con bé thích làm thơ


Giả Khờ !
 
Ô hay cô bé tập làm thơ
Nắn nót tay tiên giả bộ khờ
Lắc léo thêm vào đầy mấy chữ
Lả lay rút bớt trống đôi ô
Nghĩa đen để đó khi chàng ngó
Ý bóng điền đây lúc thiếp lờ
Góp nhặt tình ai mang hộ nhé
Cho duyên cá nước, đẹp như thơ
11:28am 01/13/2007 
Hồn Du Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 03:36:19 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 14.01.2007 09:26:23
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

hihi....chú Đăng Từ

Ai Biểu

Ai biểu người ta ghẹo bé chi
Bé nay hăm mấy tuổi xuân thì
Yêu thơ nên còn mơ mộng tí
Chắc người chẳng nỡ nhìn bé si

Nên người ra vẻ như người lớn
Bảo bé đừng mơ kẻo mất hồn
Gật đầu bé thử không mơ nữa
Mà nghe thơ khóc ở trong lòng

Hồn nhiên chắc bé không còn nữa
Chỉ còn chút mộng gởi vào thơ
Xin người chớ có làm cho vỡ
Một chút mộng lành bé vu vơ

HDT

 
Trời!!!!
 
Trời hỡi! Bé lại phá tôi rồi
Đã bảo người ta hăm mấy thôi
Gọi "chú" lần nữa tôi giận nhé
Đừng làm tôi buồn nữa bé ơi
 
Tại ai thích gọi bằng cô bé
Tôi đâu ra dáng để làm chi
Bé khóc? Tôi đây không tin lắm
Vì Bé dường như nghịch quá đi
 
Bé mà lấy mộng gởi vào thơ
Thì chắc Bé hay buồn vu vơ
Con gái? Nắng mưa nhiều quá nhỉ
Quanh Bé bao nhiêu gã si khờ?
 
Dám Bé nghên mặt Bé nói chòng:
Bao nhiêu không biết-cũng khá đông
Bé xua đuổi mãi sao chưa hết
Bé mọc nhiều đuôi khổ hay không?
 
Hehehe....
 
Đăng Từ
 

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ - 16.01.2007 10:52:28
0

Trích đoạn: HonDuTu
Giả Khờ !
 
Ô hay cô bé tập làm thơ
Nắn nót tay tiên giả bộ khờ
Lắc léo thêm vào đầy mấy chữ
Lả lay rút vội trống đôi ô
Nghĩa đen để đó khi chàng ngó
Ý bóng điền đây lúc thiếp lờ
Góp nhặt tình ai mang hộ nhé
Cho duyên cá nước, đẹp như thơ
11:28am 01/13/2007 
Hồn Du Tử
 
Mến chào huynh HDT đã ghé thăm và để lại tuyệt thơ.
Hương Dạ Tử...là con ma mới trong thơ đường luật....có gì sai sót...mong huynh chỉ giáo cho.
Thành thật đa tạ,
HDT
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ - 16.01.2007 11:04:33
0
Sầu Kỷ Niệm

Dường như ký ức vẫn đong đưa
Còn chút hương xưa chiều nắng đùa
Nốt nhạc ngân nga cung một thưở
Lời thơ réo rắt điệu ngàn xưa
Người đi kể chuyện buồn năm tháng
Kẻ ở nghe lòng xót nắng mưa
Lãng đãng khói sầu bao kỷ niệm
Tìm về nơi ấy bình yên chưa?

Hương Dạ Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 23:14:22 bởi Hương Dạ Tử >
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 16.01.2007 11:56:00
0

Trích đoạn: Đăng Từ
Trời!!!!
 
Trời hỡi! Bé lại phá tôi rồi
Đã bảo người ta hăm mấy thôi
Gọi "chú" lần nữa tôi giận nhé
Đừng làm tôi buồn nữa bé ơi
 
Tại ai thích gọi bằng cô bé
Tôi đâu ra dáng để làm chi
Bé khóc? Tôi đây không tin lắm
Vì Bé dường như nghịch quá đi
 
Bé mà lấy mộng gởi vào thơ
Thì chắc Bé hay buồn vu vơ
Con gái? Nắng mưa nhiều quá nhỉ
Quanh Bé bao nhiêu gã si khờ?
 
Dám Bé nghên mặt Bé nói chòng:
Bao nhiêu không biết-cũng khá đông
Bé xua đuổi mãi sao chưa hết
Bé mọc nhiều đuôi khổ hay không?
 
Hehehe....
 
Đăng Từ


 
dạ...."chú" Đăng Từ ơi....không dám gọi "chú" nữa đâu
 
Thì Thôi
 
Thì thôi không "chú" nữa người ơi
Tại "chú" ghẹo nên bé phải cười
Bặm môi làm dáng cho bõ ghét
Cho chừa cái tật gọi "bé ơi"
 
"Chú" ơi xin "chú" đừng buồn nhé
Đừng có đổ thừa tại bé nha
Tại thơ thích gọi bằng cô bé
Chứ hổng phải là bé ranh ma
 
Tại sao "chú" không tin bé khóc
Chắc vì thấy bé vẫn còn ngông
"Chú" ơi bé không có nói dóc
Cuộc sống nào đâu chỉ màu hồng
 
Quanh bé còn rất nhiều nỗi khổ
Bé nào mơ ước chuyện xa xôi
Thế nên mỗi khi trăng sáng tỏ
Bé buồn đếm bước một mình thôi
 
Hương Dạ Tử
Hương Dạ Tử

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 17.01.2007 10:51:43
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

dạ...."chú" Đăng Từ ơi....không dám gọi "chú" nữa đâu

Thì Thôi
 
Thì thôi không "chú" nữa người ơi
Tại "chú" ghẹo nên bé phải cười
Bặm môi làm dáng cho bõ ghét
Cho chừa cái tật gọi "bé ơi"

"Chú" ơi xin "chú" đừng buồn nhé
Đừng có đổ thừa tại bé nha
Tại thơ thích gọi bằng cô bé
Chứ hổng phải là bé ranh ma

Tại sao "chú" không tin bé khóc
Chắc vì thấy bé vẫn còn ngông
"Chú" ơi bé không có nói dóc
Cuộc sống nào đâu chỉ màu hồng

Quanh bé còn rất nhiều nỗi khổ
Bé nào mơ ước chuyện xa xôi
Thế nên mỗi khi trăng sáng tỏ
Bé buồn đếm bước một mình thôi

Hương Dạ Tử

 
Thế cho tôi xin lỗi nhé... hehehehe
 
Nên Gọi Bằng Gì Ta....
 
Ấy thế tôi gọi bằng gì đây
Cô cho tôi biết để sau này
Nhớ nhau có thể mơ một chút
Gọi bằng mây? Sợ mây nó bay
 
Gọi cô bằng nắng chẳng đặng lòng
Vì tơ vàng óng mắt tôi mong
Nếu gọi bằng hoa thì đêm sẽ
Tìm bóng cô em có gặp không?
 
Còn gọi bằng gió tôi hơi ngại
Vội tới vội đi dễ mấy vui
Nhiều khi muốn gọi bằng ánh nguyệt
Thì đêm mới gặp được cô thôi
 
Vậy xin cho phép gọi bằng "em"
Tha thiết như là đã từng quen
Còn "em" cứ gọi bằng "anh" nhé
Xem thử ngọt ngào chút gì thêm
 
Đăng Từ
Gửi Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 18.01.2007 23:38:19
0

Trích đoạn: Đăng Từ
Thế cho tôi xin lỗi nhé... hehehehe

Nên Gọi Bằng Gì Ta....

Ấy thế tôi gọi bằng gì đây
Cô cho tôi biết để sau này
Nhớ nhau có thể mơ một chút
Gọi bằng mây? Sợ mây nó bay

Gọi cô bằng nắng chẳng đặng lòng
Vì tơ vàng óng mắt tôi mong
Nếu gọi bằng hoa thì đêm sẽ
Tìm bóng cô em có gặp không?

Còn gọi bằng gió tôi hơi ngại
Vội tới vội đi dễ mấy vui
Nhiều khi muốn gọi bằng ánh nguyệt
Thì đêm mới gặp được cô thôi

Vậy xin cho phép gọi bằng "em"
Tha thiết như là đã từng quen
Còn "em" cứ gọi bằng "anh" nhé
Xem thử ngọt ngào chút gì thêm

Đăng Từ
Gửi Hương Dạ Tử

 
i da....nghe giọng cười của "anh" Đăng Từ ...hồn thơ "em" biến mất tiu
 
Làm "anh" khó đấy...
 
Ơ hay sao bắt gọi bằng "anh"
Ai có quen đâu mà cũng giành
Làm lớn chắc là oai lắm nhỉ
Nên "anh" ra dáng để "em" ganh
 
Hừ đã có người giành làm "anh"
Thì "em" đây cũng chẳng thèm giành
Cho "anh" đắc thắng cười hớn hở
Làm "anh"...khó lắm đừng có ham
 
Khi buồn "em" sẽ vờ nhõng nhẽo
Vòi chút cây kem, cái kẹo này
Lúc đó cái mặt "anh" sẽ méo
Như là cái bị lủng trên tay
 
Khi vui "em" sẽ vờ không biết
"Anh" gì tên đó đang ở đâu
"Anh" ơi, "anh" có thật không biết
Làm "anh" khó lắm chẳng dễ đâu
 
hihi....
Hương Dạ Tử
Hương Dạ Tử

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 19.01.2007 03:31:34
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

i da....nghe giọng cười của "anh" Đăng Từ ...hồn thơ "em" biến mất tiu

Làm "anh" khó đấy...

Ơ hay sao bắt gọi bằng "anh"
Ai có quen đâu mà cũng giành
Làm lớn chắc là oai lắm nhỉ
Nên "anh" ra dáng để "em" ganh

Hừ đã có người giành làm "anh"
Thì "em" đây cũng chẳng thèm giành
Cho "anh" đắc thắng cười hớn hở
Làm "anh"...khó lắm đừng có ham

Khi buồn "em" sẽ vờ nhõng nhẽo
Vòi chút cây kem, cái kẹo này
Lúc đó cái mặt "anh" sẽ méo
Như là cái bị lủng trên tay

Khi vui "em" sẽ vờ không biết
"Anh" gì tên đó đang ở đâu
"Anh" ơi, "anh" có thật không biết
Làm "anh" khó lắm chẳng dễ đâu

hihi....
Hương Dạ Tử

 
Trời... cười dòn tan vậy mà....
 
Lẳng Lơ Một Chút Với "Em"
 
Làm "anh" khó cách mấy cũng liều
Gọi nhau như thế.. dễ hơn nhiều
"Anh", "Em"... sau này thêm một chữ
Mà từ nào ngọt bằng từ.... "yêu"
 
Hay thêm chữ "thương" tùy ở người
Chữ nào cũng được miễn là vui
Đừng cho chữ "Ghét" hay là "giận"
Thế càng mơ mộng đấy "em" ơi
 
Khi nào em buồn, thì lại đây
Kem? Kẹo? Không có cho em hay
Chỉ mỗi vần thơ anh góp nhặt
Xa gần từ hương tóc em bay
 
Anh ở trong thơ, em ở đâu?
Nhắm mắt đi em sẽ thấy nhau
Vời vợi chân trời rồi góc bể
Dầu gì mây mãi chỉ một màu
 
Dưới trời xanh, cố tìm mắt em
Thoáng thôi mà thấy cũng rất duyên
Nghĩ ngợi lung tung... đôi khi sẽ
Lạc mất từ đâu chút mộng huyền
 
Đăng Từ
Gửi Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 19.01.2007 09:18:01
0
Sầu Thiên Cổ
 
Người gởi vần thơ mắt lệ say
Ướp men rượu đắng giọt vơi đầy
Đò tình chở gió sầu hiu hắt
Bến nghĩa đèo trăng buồn rứt ray
Mây ái còn nguyên hương sắc thắm
Mưa ân vỡ vụn vị nồng cay
Về đâu một kiếp sầu thiên cổ
Tỉnh tỉnh say say lòng có khuây?
 
Hương Dạ Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 09:31:06 bởi Hương Dạ Tử >
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 20.01.2007 23:08:18
0

Trích đoạn: Đăng Từ
Trời... cười dòn tan vậy mà....

Lẳng Lơ Một Chút Với "Em"

Làm "anh" khó cách mấy cũng liều
Gọi nhau như thế.. dễ hơn nhiều
"Anh", "Em"... sau này thêm một chữ
Mà từ nào ngọt bằng từ.... "yêu"

Hay thêm chữ "thương" tùy ở người
Chữ nào cũng được miễn là vui
Đừng cho chữ "Ghét" hay là "giận"
Thế càng mơ mộng đấy "em" ơi

Khi nào em buồn, thì lại đây
Kem? Kẹo? Không có cho em hay
Chỉ mỗi vần thơ anh góp nhặt
Xa gần từ hương tóc em bay

Anh ở trong thơ, em ở đâu?
Nhắm mắt đi em sẽ thấy nhau
Vời vợi chân trời rồi góc bể
Dầu gì mây mãi chỉ một màu

Dưới trời xanh, cố tìm mắt em
Thoáng thôi mà thấy cũng rất duyên
Nghĩ ngợi lung tung... đôi khi sẽ
Lạc mất từ đâu chút mộng huyền

Đăng Từ
Gửi Hương Dạ Tử

 
wow...."anh" Đăng Từ gan nha.....chắc chưa gặp Sư Tử Hà Đông....nên còn muốn liều ....để phen này...."em" đi kím Sư Tử dzìa....trị tội "liều" của "anh" Đăng Từ nhé
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 20.01.2007 23:15:28
0
Em đã biết tình thơ mình hấp hối
Lòng vẫn sầu một niềm nhớ riêng mang
Mây vẫn trôi và gió mãi thênh thang
Nghe trĩu nặng một lần yêu tha thiết
 
Hương Dạ Tử
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 20.01.2007 23:18:46
0
 
Mai xa anh em thấy mình xơ xác
Nhặt nỗi sầu vàng nhạt nát tim đau
Mai xa anh em chỉ còn ngơ ngác
Tìm được gì ngoài nỗi nhớ mưa ngâu
 
Hương Dạ Tử
Hương Dạ Tử

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 21.01.2007 15:01:39
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

wow...."anh" Đăng Từ gan nha.....chắc chưa gặp Sư Tử Hà Đông....nên còn muốn liều ....để phen này...."em" đi kím Sư Tử dzìa....trị tội "liều" của "anh" Đăng Từ nhé

 
Ủa, "em" phai đi kiếm nữa hả... anh cứ tưởng là.... vậy chắc anh lộn...
 


 Em đã biết tình thơ mình hấp hối
Lòng vẫn sầu một niềm nhớ riêng mang
Mây vẫn trôi và gió mãi thênh thang
Nghe trĩu nặng một lần yêu tha thiết
 
Hương Dạ Tử


 
Không Biết Ghẹo Ai Thì... Ghẹo Em
 
Tình thơ em viết
Hấp hối chiều nay
Đêm về mới biết
Hồi âm lại ngay
Nhớ gì? Khủng khiếp!
Có anh đến đây
Thương ai? Tha thiết!
Người ấy có hay?
 
Gặp nhau bữa nọ
Nói được gì đâu
Để tôi ngồi đó
Thơ thẩn rất lâu
Sao rơi đầu ngỏ
Đôi mắt chung sầu
Đêm ấy trăng tỏ
Giả vờ nhớ nhau
 
Khen em như hoa
Chề môi: Ai thèm!
Chưa thấy người ta
Mà bầy đặt khen
 
Tại duyên con gái
Nhiều ở môi em
Hồn giao động mãi
Để rồi em xem
 
Mây theo ai kìa
Như là theo em
Chở mộng em về
Cho anh làm quen
 
Đăng Từ
Gửi Hương Dạ Tử
 
 

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 21.01.2007 20:24:53
0
 
Từ ta là bến chia ly
Từ người là gã tình si bên lề
Tình người phong kín đường về
Tình ta như lá ê chề rụng rơi
Thì thôi một kiếp chơi vơi
Thuyền tình rẽ lối người ơi đừng sầu
Trong ta giọt đắng nhiệm mầu
Vỡ òa nỗi nhớ nát nhầu tương tư …

Hương Dạ Tử

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 20:28:41 bởi Hương Dạ Tử >
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 22.01.2007 20:49:16
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Ủa, "em" phai đi kiếm nữa hả... anh cứ tưởng là.... vậy chắc anh lộn...


 
nè nè....không có lộn đâu Đăng Từ ....hãy đợi đấy....sư tử còn đang khò....chừng nào dậy....biết tay...
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 23.01.2007 23:55:15
0
Nhớ Người Xưa
 
Đò tình đã lỡ chuyến đò mơ
Sáo đã sang sông bỏ bến bờ
Dĩ vãng chôn vùi tình dấu ái
Nay thời lấp kín nghĩa yêu mơ
Phòng không gối chiếc tàn canh trắng
Gác vắng chăn đơn lụi giấc mờ
Lệ đắng từng đêm rơi tí tách
Lòng nghe nhung nhớ người tình lơ
 
Hương Dạ Tử
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 31.01.2007 03:46:27
0
Giọt Đắng Đêm Nay

Ta cúi mặt nghe giọt sầu mặn đắng
Chảy từ tim đau nhói một vết dao
Lòng chết lịm trong cõi hồn trống vắng
Nghe tương tư rụng xuống mảnh lao đao

Đêm hiu quạnh đêm lạnh lùng hư ảo
Đêm lặng thầm cùng mây gió trăng sao
Ta chờ mong trong nỗi buồn chao đảo
Người có về theo ngọn gió xanh xao

Ta chờ mãi bóng người trong điên đảo
Trên phố buồn chân nặng bước mơ hoang
Người đã quên hay cố tình trêu ngạo
Để môi hồng tím ngắt giọt châu loang

Hương Dạ Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2007 03:47:31 bởi Hương Dạ Tử >
Hương Dạ Tử

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 31.01.2007 09:21:11
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

Giọt Đắng Đêm Nay

Ta cúi mặt nghe giọt sầu mặn đắng
Chảy từ tim đau nhói một vết dao
Lòng chết lịm trong cõi hồn trống vắng
Nghe tương tư rụng xuống mảnh lao đao

Đêm hiu quạnh đêm lạnh lùng hư ảo
Đêm lặng thầm cùng mây gió trăng sao
Ta chờ mong trong nỗi buồn chao đảo
Người có về theo ngọn gió xanh xao

Ta chờ mãi bóng người trong điên đảo
Trên phố buồn chân nặng bước mơ hoang
Người đã quên hay cố tình trêu ngạo
Để môi hồng tím ngắt giọt châu loang

Hương Dạ Tử

HDT, bai thơ sao buồn não nề vậy, Từ họa theo vài câu để buồn chung với HDT nha, được không?
 
Giọt Đắng
 
Thôi thì em hãy cuối mặt đi
Xót xa đôi mắt lúc chia ly
Lòng ai cũng chết theo ngày tháng
Thương nhớ cho nhau được chút gì?
 
Đêm lạnh con trăng mờ quá nửa
Em đếm bao nhiêu giọt sầu đau?
Ngày xưa ai bảo tình vội hứa
Giờ đây khóc hận giữa đời nhau
 
Em ơi! Chờ đợi làm chi nữa
Không lẽ còn vương mộng duyên đầu?
Thì ra hồn buồn nơi cuối phố
Đi tìm giọt đắng suốt đêm thâu
 
Đăng Từ
Gửi Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 01.02.2007 19:16:38
0
Anh vẫn thế...
 
Anh vẫn thế...vẫn ngàn lần câm nín
Vẫn muôn đời như một gã cuồng ngông
Em chờ trông lệ hoen thắm má hồng
Tim hấp hối khóc cuộc tình trượt ngã
 
Anh vẫn vậy dửng dưng như sỏi đá
Nửa lạnh lùng nửa khuất dấu đam mê
Trái tình em chợt chất chứa ê chề
Cho cay đắng lên ngôi sầu muôn lối
 
Anh vẫn còn gọi tên em nhức nhối
Trong tận cùng sâu thẳm đóa tương tư
Sao hôm nay anh lại nỡ chối từ
Lời yêu dấu anh đành tâm đoạn tuyệt
 
Anh vẫn như ánh sáng đêm bạch nguyệt
Soi đời em ước mộng phiến tình thơ
Cho ngu ngơ em đếm bước dại khờ
Trăng tan biến tình thơ em ngơ ngác
 
Anh vẫn luôn làm tim em tan nát
Cho cung sầu trầm lắng phím dở dang
Cho tình em mãi thắm giọt muộn màng
Cho hai đứa...thiên thu màu dĩ vãng

Hương Dạ Tử
Hương Dạ Tử xin cám ơn bài thơ của anh Đăng Từ và rất vui vì có người đang chia buồn cùng với Hương Dạ Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2007 10:58:29 bởi Hương Dạ Tử >
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 02.02.2007 21:51:19
0
Ngỡ Ngàng Tìm Nhau
 
Từ ta mặc áo lụa là
Khép trời dĩ vãng ngọc ngà mây trôi
Từ người rượu đắng trên môi
Tràn câu thương nhớ đành thôi tạ từ
Mong manh sương khói mịt mù
Quyện hồn lãng tử nát nhừ dấu yêu
Ta về nhuộm tím trời chiều
Mắt xưa dấu lại trăm điều ngổn ngang
Kéo mây níu sợi mơ vàng
Ta đan nỗi nhớ ngỡ ngàng tìm nhau
 
Hương Dạ Tử
Hương Dạ Tử

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 17.02.2007 10:53:39
0
Gởi Người Trong Mộng
 
Anh có biết trên dòng sông mải miết
Em đã từng mơ ước một mùa Xuân
Gởi tương tư theo ngọn gió bao lần
Rồi nhận lấy chiều Đông sầu lơ đãng

 
Anh tháng hai có về đây phiêu lãng
Mang dùm em sợi nắng nhỏ mong manh
Dệt mùa Xuân trong câu chúc an lành
Cho ấm áp giữa trời Đông tuyết phủ

 
Xuân đang đến và Đông chừng đã ngủ
Trong lao xao tiếng gió xiết vu vơ
Vài cánh én mang theo nỗi mong chờ
Chở Xuân thắm về đây trong ký ức

 
Em ngồi đây giữa đêm Xuân thao thức
Áo tím bay nhuộm tím cả trời thơ
Lời chim uyên vang mãi khúc dại khờ
Bao khắc khoải của một lần hẹn ước


Anh có biết thời gian đang nhẹ lướt
Chạm Xuân thì ngơ ngẩn mãi ngàn sau
Giữ được gì khi ngày tháng qua mau
Nên ta mãi là người tình trong mộng

 
Hương Dạ Tử

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 18:52:01 bởi Viet duong nhan >
Hương Dạ Tử

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 18.02.2007 08:58:46
0

Trích đoạn: Hương Dạ Tử

Gởi Người Trong Mộng
 
Anh có biết trên dòng sông mải miết
Em đã từng mơ ước một mùa Xuân
Gởi tương tư theo ngọn gió bao lần
Rồi nhận lấy chiều Đông sầu lơ đãng

 
Anh tháng hai có về đây phiêu lãng
Mang dùm em sợi nắng nhỏ mong manh
Dệt mùa Xuân trong câu chúc anh lành
Cho ấm áp giữa trời Đông tuyết phủ

 
Xuâng đang đến và Đông chừng đã ngủ
Trong lao xao tiếng gió xiết vu vơ
Vài cánh én mang theo nỗi mong chờ
Chở Xuân thắm về đây trong ký ức

 
Em ngồi đây giữa đêm Xuân thao thức
Áo tím bay nhuộm tím cả trời thơ
Lời chim uyên vang mãi khúc dại khờ
Bao khắc khoải của một lần hẹn ước


Anh có biết thời gian đang nhẹ lướt
Chạm Xuân thì ngơ ngẩn mãi ngàn sau
Giữ được gì khi ngày tháng qua mau
Nên ta mãi là người tình trong mộng

 
Hương Dạ Tử



Đợi Chờ Trong Mộng Xuân
 
Anh vẫn biết dòng sông xưa êm ngọt
Em hay ngồi ngóng đợi nắng xuân sang
Tương tư lên thương nhớ đến muôn ngàn
Mơ mộng sống để đời thêm hư ảo
 
Em chớ vội buồn phiền vương nếp áo
Mắt sầu chi! Lạc hồn mất em ơi!
Xuân còn xanh thì môi mộng còn cười
Rồi em sẽ nghe tình đi rất nhẹ
 
Đông ngủ vùi, cho tóc em mơ nhé!
Lên màu mây bát ngát cả hương trời
Anh gom về làm một chút chơi vơi
Để thấy được một mùa xuân xao xuyến
 
Thế mới tỏ hết nỗi niềm lưu luyến
Em ở đâu? Mà xuân ngã nghiêng say
Anh còn đây và sầu thì còn vây
Em lại nhé cho nồng thêm lối mộng
 
Đăng Từ
Gửi Hương Dạ Tử
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 18:53:42 bởi Viet duong nhan >

Hương Dạ Tử
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
RE: Bé Tập Làm Thơ ! - 24.02.2007 21:45:21
0
Xuân Mộng

Em đứng lặng mơ màng trong chiều nắng
Tìm niềm vui bé nhỏ gởi vào thơ
Tết qua rồi sao lòng cứ ngẩn ngơ
Tìm trong gió mùa xuân dài bất tận

Trong lòng đất mầm tình còn đang vẫn
Đợi mưa yêu cho nỗi nhớ lên xanh
Anh có về gieo hạt nắng mong manh
Tưới hộ nhé cây tình yêu e ấp

Gió miên man thổi đời em xuống thấp
Cây tương tư còn trĩu nặng xanh xao
Hạnh phúc nào vẫn còn quá lao đao
Hai tay ngắn nên làm sao với được

Em muốn về thăm xuân xưa mơ ước
Có tình anh thơm ngát giữa trăng hoa
Có trái tim cùng đập nhịp chan hòa
Và câu hát ru tình ta rất ngọt

Em mơ thấy một chân trời chim hót
Có cỏ hoa xanh thắm mộng thần tiên
Có mùa xuân nở rộ rất ngoan hiền
Và chỉ có anh cùng em dạo bước


Hương Dạ Tử
 
R
Cám ơn bài thơ Đợi Chờ Trong Mộng Xuân của anh Đăng Từ , hay lắm , hôm nay Hương Dạ Tử cho anh thêm một chút Xuân Mộng nữa nè
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 18:55:42 bởi Viet duong nhan >
Hương Dạ Tử

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 46 bài trong đề mục