Thơ rơi

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 50 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 28.12.2007 20:13:15
0

Trích đoạn: Ct.Ly

Chào Tóc Nâu

Oh, P.R là ai thế?
Nói khẻ, khẻ thôi, chị nghe nào
Đông này đến nhưng tim em ấm
Có kẻ hàn huyên, thấm tình nồng
 
Buồn tình đi chọc nàng thơ, có gì đừng..rượt chị nhé, nếu khg chi gọi SuongAnh đến cứu bồ đó
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/CD46AB864393436F9451D222632E9840.gif[/image]

 
Mơ Màng...
 
Đêm qua hồn lạc bước vào mơ
Để lại trong em bao thẩn thờ
Một chút mơ màng còn đọng lại
Ghi vội vài câu gửi chàng Thơ...

 
Theo người "anh" để "em" mong chờ
Tình đã xa rồi hồn ngẩn ngơ
Còn đâu ngày tháng...tình mơ mộng
Câu đan vần kết...dệt tóc tơ...

 
Sương Anh
 
Chị Ly ơi....chị đừng có sợ ha... "anh" Tóc hổng dám rượt chị cuả em đâu, mà hổng chừng em nhờ chị giúp em...rượt "anh" Tóc đó... ghét quá hà...bỏ người ta đi miết hổng chịu dzề ...


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 29.12.2007 05:10:18
0

Trích đoạn: Ct.Ly

Chào Tóc Nâu

Oh, P.R là ai thế?
Nói khẻ, khẻ thôi, chị nghe nào
Đông này đến nhưng tim em ấm
Có kẻ hàn huyên, thấm tình nồng
 
Buồn tình đi chọc nàng thơ, có gì đừng..rượt chị nhé, nếu khg chi gọi SuongAnh đến cứu bồ đó
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/CD46AB864393436F9451D222632E9840.gif[/image]



Chị Ly chọc em nha! Chị còn đem nhỏ Sương Anh của "Chàng" Tóc ra doạ làm em bí rùi nè, nhỏ đó đang ngó nghía trách em lo đi chơi miết..., thiếu nợ thơ cho thầy, cho bạn mừ bí quá nên em... chơi tình " lờ ", ngồi thiền  với ấm trà đang nguội lạnh ... tụi nghiệp quá!!!

Em hổng rượt chị đâu, em chỉ đi theo tò tò....hà



Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 29.12.2007 05:52:51
0

Trích đoạn: Tóc nâu



Chị Ly chọc em nha! Chị còn đem nhỏ Sương Anh của "Chàng" Tóc ra doạ làm em bí rùi nè, nhỏ đó đang ngó nghía trách em lo đi chơi miết..., thiếu nợ thơ cho thầy, cho bạn mừ bí quá nên em... chơi tình " lờ ", ngồi thiền  với ấm trà đang nguội lạnh ... tụi nghiệp quá!!!

Em hổng rượt chị đâu, em chỉ đi theo tò tò....hà
 
 
Chung Trà Mời Anh
 
Chung trà đã lạnh rồi anh
Ngoài trời cũng rét sẽ thành đá thôi
Anh chờ em hâm lên rồi
Hai ta đối ẩm cho đời thêm vui
Anh đi bỏ em ngậm ngùi
Câu thơ lạc vận biếng cười nói năng
Hỡi người có biết cho chăng?
Tình thơ năm cũ trầm thăng vơi đầy
Nay Xuân về, anh có hay?
Mời anh trà nóng hương bay thơm nồng
Chén trà kết nghiã vườn hồng
Năm nao còn giữ bên lòng không quên...
 
Sương Anh
 

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 29.12.2007 16:33:23
0


Mơ Màng...
 

Đêm qua hồn lạc bước vào mơ
Để lại trong em bao thẩn thờ
Một chút mơ màng còn đọng lại
Ghi vội vài câu gửi chàng Thơ...
 
Theo người "anh" để "em" mong chờ
Tình đã xa rồi hồn ngẩn ngơ
Còn đâu ngày tháng...tình mơ mộng
Câu đan vần kết...dệt tóc tơ...
 

Sương Anh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/67B95F532C754611A39B883EA4045874.jpg[/image]
 

Lối Mơ Giăng...



Này yêu dấu ơi, xin cùng chung mộng!
Thế giới ảo huyền chung bước đôi ta
Chẳng thể quên những lời mượt, ý mà...
Đường dong rũi trao tình thơ một thuở.

Gặp gỡ nhau để cùng chung duyên nợ
Tình run hồn như điệu nhạc du dương
Đưa hai ta đắm vào mộng hoang đường
Quên tất cả, chỉ còn mơ giăng lối...



Tóc nâu


Cưng ơi, đừng có hù Tóc nghen, dìa mét.... Má cho cui!! 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 16:34:23 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 29.12.2007 16:50:45
0


 

Chung Trà Mời Anh
 

Chung trà đã lạnh rồi anh
Ngoài trời cũng rét sẽ thành đá thôi
Anh chờ em hâm lên rồi
Hai ta đối ẩm cho đời thêm vui
Anh đi bỏ em ngậm ngùi
Câu thơ lạc vận biếng cười nói năng
Hỡi người có biết cho chăng?
Tình thơ năm cũ trầm thăng vơi đầy
Nay Xuân về, anh có hay?
Mời anh trà nóng hương bay thơm nồng
Chén trà kết nghiã vườn hồng
Năm nao còn giữ bên lòng không quên...
 
Sương Anh



HỮU  TÌNH



Trà thơm, tình đậm, nghĩa nồng
Đâu ai quên được nỗi lòng Nàng Thơ
Sáng, trưa, chiều... dạ thẩn thờ
Tay đưa nét bút, hồn mơ cõi nào...
Giữa bầu trời, kết trăng sao
Xây lâu đài mộng... đón chào Nàng đây
Về bên nhau, ta xum vầy
Lời yêu, ý thắm ngất ngây tâm này
Dẫu bên ngoài băng , gió vây
Nơi đây vẫn ấm như đầy hương Xuân!
Tình thơ như vận trăng tuần
Lúc đầy, khi khuyết... vẫn luôn hữu tình.



Tóc nâu




Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Ct.Ly

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 29.12.2007 19:47:54
0


Tóc nâu

Hôm qua tự bước vào vườn ...thơ
Chẳng biết tìm ai,  đứng lơ mơ
Thấy Chàng " Tóc nâu " liền vào  quậy
Thả vài con cóc nhảy lây quây   ..nhảy sao đây chàng Tóc Nâu

Ct.Ly


Nàng Thơ con cóc dễ thương ơi!
Cứ ghé vào chơi, Nhái đợi nè
" Hoàng tử " thân ta trời đày đoạ
Suốt kiếp vẫn hoài Nhái Thơ... khoe!

Nhảy tới, nhảy lui... té xuống ao
Đụng ngay chàng Nhái cất tiếng chào
Thơ cóc dễ thương và hợp ý
Nhái đã mê rồi _ tình thơ trao....


Tóc nâu



Chị Ly ơi! Tha hồ ếch nhái, ễnh ương..... thơ thẩn với em nha, rất vui được đón tiếp chị đó, tha hồ quậy để em có cớ....mượn chữ mần thơ! [sm=welcome.gif]


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 30.12.2007 16:06:59
0
SƯƠNG ANH XIN GỬI ĐẾN ANH TÓC NÂU CUẢ EM VÀ GIA ĐÌNH LỜI
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
AN BÌNH-HẠNH PHÚC-VUI VẺ
 
 
 
Chúc cho anh, chị, bạn, tôi
Mừng vui luôn đến buồn thôi đeo hoài
Năm nay làm ăn phát tài
Mới hoài mới mãi...trong ngoài đều tươi
An khang thịnh vượng một đời
Bình yên ấm áp bên người yêu thương
Hạnh ngộ tình thơ miên trường
Phúc lành tri kỷ văn chương xum vầy
Vui câu xướng hoạ nơi đây
Vẻ xinh thi tứ mang đầy nét Xuân
 
Sương Anh 30/12/07

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ - Tóc nâu - 31.12.2007 00:21:01
0
Phượng Tím chúc Tóc Nâu cùng gia đình
năm mới vạn sự ý lành , sức khỏe dồi dào nhé
 
 
 
Năm Mới
 
 
Năm mới lại đến rồi
Gửi bạn chút tình tôi
Chúc mọi điều như ý
Thơ nẩy lộc đâm chồi
 
Biết giờ vẫn trời đông
Nhưng xuân ở trong lòng
Nâng ly mình uống nhé
Tình ấm cả ngoài trong
 
Năm mới vạn ý lành
Cây chồi nẩy lộc xanh
Chim chuyền cành chíu chít
Hoa cũng hé đầu cành
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 31.12.2007 14:12:07
0


TN rất cám ơn những lời chúc đẹp của iêu dấu Sương Anh và Phượng Tím! Hai bạn cũng vậy nha mãi dễ thương, dễ chịu, tràn đầy tình thơ trong năm 2008!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7B0BE5BE8F704E158BF90D0E91DAAF0A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 31.12.2007 14:45:48
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/0BDC44CF85594F56834B5EBB05BDE068.jpg[/image]


Cho Em Mượn...



Cho em mượn nha anh, bờ vai rộng
Nơi em tìm một điểm tựa thân yêu
Ở bên anh, em được che chở nhiều
Đôi vai gánh cả tình em trao gởi.

Cho em mượn mái tóc anh, từng sợi
Lùa tay mềm, hôn hạnh phúc thênh thang
Sợi yêu thương, sợi tình nghĩa tuôn tràn
Mặc thời gian đang thay màu sương muối!

Cho em mượn đôi mắt nâu đắm đuối
Soi gương tình, tìm dáng mộng trong anh
Khắp đường mơ, mà mượt ước nguyện lành
Đời hai đứa mãi chan hoà thi vị.

Cho em mượn trái tim màu chung thuỷ
Đặt nhẹ nhàng những cung điệu say mê
Chỉ mình anh lời âu yếm trao thề
Mà suốt kiếp, em nguyện lòng tấu khúc!

Cho em mượn đôi vòng tay thúc dục
Xiết chặt vào, đừng để lạnh tình trao
Dẫu mai kia hương thắm sẽ nhạt nhầu
Em vẫn mãi mượn đời anh_ Lẽ sống


Tóc nâu





<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 14:47:56 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Thu Hiền
  • Số bài : 531
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 31.12.2007 17:32:31
0
 
Chúc Tóc Nâu năm mới đời tươi một màu hồng
(chỉ có tóc là nâu thôi hen )
 

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ - Tóc nâu - 01.01.2008 01:15:11
0



Cho Em Mượn...



Cho em mượn nha anh, bờ vai rộng
Nơi em tìm một điểm tựa thân yêu
Ở bên anh, em được che chở nhiều
Đôi vai gánh cả tình em trao gởi.

Cho em mượn mái tóc anh, từng sợi
Lùa tay mềm, hôn hạnh phúc thênh thang
Sợi yêu thương, sợi tình nghĩa tuôn tràn
Mặc thời gian đang thay màu sương muối!

Cho em mượn đôi mắt nâu đắm đuối
Soi gương tình, tìm dáng mộng trong anh
Khắp đường mơ, mà mượt ước nguyện lành
Đời hai đứa mãi chan hoà thi vị.

Cho em mượn trái tim màu chung thuỷ
Đặt nhẹ nhàng những cung điệu say mê
Chỉ mình anh lời âu yếm trao thề
Mà suốt kiếp, em nguyện lòng tấu khúc!

Cho em mượn đôi vòng tay thúc dục
Xiết chặt vào, đừng để lạnh tình trao
Dẫu mai kia hương thắm sẽ nhạt nhầu
Em vẫn mãi mượn đời anh_ Lẽ sống


Tóc nâu
 
 
.....................
 
 
 
 
Điểm Tựa Cho Em
 
 
 
Em cứ mượn, tựa vào anh em nhé
Đời không em thuyền tựa ghé bến hoang
Một phút thôi cũng đủ thấy bàng hoàng
Tim trống trãi nếu không em anh sẽ...
 
Em cứ mượn, tựa muôn đời em nhé
Anh tự hào là một kẻ em yêu
Tuyết sương pha giăng hơi lạnh từng chiều
Tay xiết chặc em ơi đây điểm tựa
 
Chưa lần hứa, cũng không cần lần lựa
Mãi đời nầy làm điểm tựa cho em
Vuốt đi em từng sợi tóc nâu mềm
Pha sương muối cũng vì thời gian đó
 
Cho em cả, những gì em muốn có
Gửi nguyện cầu theo tiếng gió vi vu
Tay dìu em chân đạp lá rừng thu
Ta vào mộng soi mình bên suối biếc
 
Đời có em, đâu còn gì nuối tiếc
Tựa đi em anh tha thiết mong chờ
Dẫu mai kia tình chẳng được như thơ
Mãi điểm tựa cho em ngàn lẽ sống
 
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 02.01.2008 02:15:53
0





Cho Em Mượn...



Cho em mượn nha anh, bờ vai rộng
Nơi em tìm một điểm tựa thân yêu
Ở bên anh, em được che chở nhiều
Đôi vai gánh cả tình em trao gởi.

Cho em mượn mái tóc anh, từng sợi
Lùa tay mềm, hôn hạnh phúc thênh thang
Sợi yêu thương, sợi tình nghĩa tuôn tràn
Mặc thời gian đang thay màu sương muối!

Cho em mượn đôi mắt nâu đắm đuối
Soi gương tình, tìm dáng mộng trong anh
Khắp đường mơ, mà mượt ước nguyện lành
Đời hai đứa mãi chan hoà thi vị.

Cho em mượn trái tim màu chung thuỷ
Đặt nhẹ nhàng những cung điệu say mê
Chỉ mình anh lời âu yếm trao thề
Mà suốt kiếp, em nguyện lòng tấu khúc!

Cho em mượn đôi vòng tay thúc dục
Xiết chặt vào, đừng để lạnh tình trao
Dẫu mai kia hương thắm sẽ nhạt nhầu
Em vẫn mãi mượn đời anh_ Lẽ sống


Tóc nâu
 
 
.....................
 
 
 
 
Điểm Tựa Cho Em
 
 
 
Em cứ mượn, tựa vào anh em nhé
Đời không em thuyền tựa ghé bến hoang
Một phút thôi cũng đủ thấy bàng hoàng
Tim trống trãi nếu không em anh sẽ...
 
Em cứ mượn, tựa muôn đời em nhé
Anh tự hào là một kẻ em yêu
Tuyết sương pha giăng hơi lạnh từng chiều
Tay xiết chặc em ơi đây điểm tựa
 
Chưa lần hứa, cũng không cần lần lựa
Mãi đời nầy làm điểm tựa cho em
Vuốt đi em từng sợi tóc nâu mềm
Pha sương muối cũng vì thời gian đó
 
Cho em cả, những gì em muốn có
Gửi nguyện cầu theo tiếng gió vi vu
Tay dìu em chân đạp lá rừng thu
Ta vào mộng soi mình bên suối biếc
 
Đời có em, đâu còn gì nuối tiếc
Tựa đi em anh tha thiết mong chờ
Dẫu mai kia tình chẳng được như thơ
Mãi điểm tựa cho em ngàn lẽ sống
 
 
 
jacaranda

 
Suốt Cả Đời...
 
Anh hãy cho em mượn suốt cả đời
Đôi vòng tay rộng bờ vai rắn chắc
Em buông mình cho tình anh dìu dắt
Đến trăm năm tóc bạc vẫn còn theo

 
Chỉ sợ anh chê rằng tình em nghèo
Con tim nhỏ khó giữ hồn anh lại
Anh cánh đại bàng đường bay rộng trãi
Giưã vạn lối hoa có lắm mọc mời

 
Điểm tưạ cho em chắc nhé, anh ơi!
Suốt cả cuộc đời đến khi đầu bạc
Bởi đời em mong manh như sương hạt
Dễ vỡ tan trước cơn nắng gắt gay

 
Tâm tình em đó xin gửi anh hay
Nếu có bằng lòng hãy cho em mượn
Là điểm tưạ rồi thì xin dừng bước
Mộng hãi hồ phiêu lãng thôi níu chân

 
Suốt cả đời em nguyện mãi ân cần
Xin sóc chăm bằng tấm lòng yêu mến
Tình em dịu dàng anh quên mỏi mệt
Giưã cuộc đời cay nghiệt lắm lo toan.

 
Sương Anh
 
 
Anh Tóc ơi...  Sao mà ăn Tết kỹ dữ ha...
 
Chỉ còn vài giờ nưã mà thôi
La France ngày Tết như qua rồi
Hổng chịu vào đây je vois tí
Mai au travail ít giờ chơi... hihihihi...
 
 

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Thơ - Tóc nâu - 03.01.2008 12:48:10
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/075AE62A2FE94208B8EB4AEDC83080BA.jpg[/image]
James cũng chúc Tóc nâu ngày càng trẻ đẹp, vui tươi, chúc toàn thể gia quyến vui xuân ngập tràn hạnh phúc, James vẫn nhớ người bạn thơ này lắm
 
GỞI VỀ EM
 
Vài dòng gởi lại cho em
Kèm thương kèm nhớ chiếc nem đợi chờ
Phong thư dù có ơ hờ
Nhưng hồn thi hứng vỗ bờ nỉ non
 
Vài dòng chút mối tình con
Gởi người xa xứ gót son tình buồn
Chiều chiều bóng xế rèm buông
Hoàng hôn phủ sóng tiếng chuông nhớ nhà
 
Điệu ru bài hát lời ra
Thả hồn theo gió tình xa ngút ngàn
Bến mơ một cõi lang thang
Để rồi nhung nhớ ngập tràn đến nay
 
Gởi về em chút nồng say
Chút men cay đắng trải dài tình thương
Gởi về hai chữ vấn vương
Làm quà cho bé đường trường anh đi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 12:50:42 bởi James Jee >
Attached Image(s)

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 04.01.2008 16:56:59
0


GỞI VỀ EM

Vài dòng gởi lại cho em
Kèm thương kèm nhớ chiếc nem đợi chờ
Phong thư dù có ơ hờ
Nhưng hồn thi hứng vỗ bờ nỉ non

Vài dòng chút mối tình con
Gởi người xa xứ gót son tình buồn
Chiều chiều bóng xế rèm buông
Hoàng hôn phủ sóng tiếng chuông nhớ nhà

Điệu ru bài hát lời ra
Thả hồn theo gió tình xa ngút ngàn
Bến mơ một cõi lang thang
Để rồi nhung nhớ ngập tràn đến nay

Gởi về em chút nồng say
Chút men cay đắng trải dài tình thương
Gởi về hai chữ vấn vương
Làm quà cho bé đường trường anh đi

James   Jee

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/2A04B1384BC14DC9B85B3F0C7D3CEE7E.jpg[/image]

Em  Tìm Lẽ Quên...

Nhận lời giã biệt từ anh,
Nghe như vụn vỡ... đời dành riêng em!
Lắng hồn nghe tiếng dịu êm
Một lần sau cuối! Bên thềm_ Chia tay...

Được bao nhiêu dịp xum vầy?
Được bao thương, nhớ... cùng xây mộng tình?
Từ chiều sương đến bình minh
Em thường lạc bước... vô hình cõi mơ

Miên man theo những vần thơ
Mắt tìm trăng sáng, mây mờ... tỉ tê
Chốn quê xưa, em tìm về
Hương yêu thuở nọ, say mê mộng cùng!

Tưởng nhạc tình điệu thuỷ chung
Đâu hay dây đứt, vãi vun nốt chìm
Thế thôi đành, lạc nhịp tim
Tiễn chân anh bước_ Em tìm lẽ quên...


Tóc nâu


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 10:59:32 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Thơ - Tóc nâu - 05.01.2008 12:20:34
0

Em Tìm Lẽ Quên...

Nhận lời giã biệt từ anh,
Nghe như vụn vỡ... đời dành riêng em!
Lắng hồn nghe tiếng dịu êm
Một lần sau cuối! Bên thềm_ Chia tay...

Được bao nhiêu dịp xum vầy?
Được bao thương, nhớ... cùng xây mộng tình?
Từ chiều sương đến bình minh
Em thường lạc bước... vô hình cõi mơ

Miên man theo những vần thơ
Mắt tìm trăng sáng, mây mờ... tỉ tê
Chốn quê xưa, em tìm về
Hương yêu thuở nọ, say mê mộng cùng!

Tưởng nhạc tình điệu thuỷ chung
Đâu hay dây đứt, vãi vun nốt chìm
Thế thôi đành, lạc nhịp tim
Tiễn chân anh bước_ Em tìm lẽ quên...


Tóc nâu

 
TÌNH VỠ
 
Tình rơi vỡ anh lặng thầm suy nghĩ
Bước đi nào đã đánh mất tình ta
Biến cố nào đã dốc hết phong ba
Lên tình nhỏ nhạt nhòa trong kí ức
 
Tình tan nát anh bồi hồi thao thức
Đêm khuya hè ngực vẫn nhói cơn đau
Con tim kia hoen lệ lẫn máu trào
Phủ đời ta sao một màu u ám
 
Tình héo úa thôi từ nay không dám
Bước vào tình rồi lãnh đạm được đâu
Bước vào tình ta chỉ chuốc thêm sầu
Thôi chào nhé màu nâu buồn khói thuốc
 
Tình cứ thế ta qua rồi mấy cuộc
Bao nhiêu lần tình trói buộc tim ta
Trói rồi buông ta mất dấu chiều tà
Nghe đâu đá lời ca tình tan vỡ

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Thơ - Tóc nâu - 07.01.2008 12:20:06
0
NUỐI TIẾC SAO EM ?
 
Em ngồi khóc cho cuộc tình ngang trái
Còn lại gì nuối tiếc mãi em ơi
Tình yêu kia dễ vỡ em đánh rơi
Giờ hối tiếc xa vời rồi em ạ
 
Xin lần cuối lần cuối anh từ tạ
Bước chân đi xa lạ cả linh hồn
Và từ đây xin em hãy vùi chôn
Tình nghĩa cũ nụ hôn ngày xưa đó
 
Lời yêu dấu thiết tha còn bỏ ngỏ
Giấu lệ sầu mi đỏ có vị cay
Là cuộc đời từng trải có đắm say
Có ngang trái có chia hai lối rẽ
 
Thôi em nhé bước đường đời ta sẽ
Phải bước đi ru nhẹ những dỗi hờn
Đừng buồn phiền đừng cất tiếng van lơn
Đừng níu lại để xa hơn một chút

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 08.01.2008 20:49:32
0


NUỐI TIẾC SAO EM ?
 
Em ngồi khóc cho cuộc tình ngang trái
Còn lại gì nuối tiếc mãi em ơi
Tình yêu kia dễ vỡ em đánh rơi
Giờ hối tiếc xa vời rồi em ạ
 
Xin lần cuối lần cuối anh từ tạ
Bước chân đi xa lạ cả linh hồn
Và từ đây xin em hãy vùi chôn
Tình nghĩa cũ nụ hôn ngày xưa đó
 
Lời yêu dấu thiết tha còn bỏ ngỏ
Giấu lệ sầu mi đỏ có vị cay
Là cuộc đời từng trải có đắm say
Có ngang trái có chia hai lối rẽ
 
Thôi em nhé bước đường đời ta sẽ
Phải bước đi ru nhẹ những dỗi hờn
Đừng buồn phiền đừng cất tiếng van lơn
Đừng níu lại để xa hơn một chút


James  Jee


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/59DBB0F0A8A84CD699005B174ED6EC04.jpg[/image]


Chỉ  Còn  Lời  Ly  Biệt


Dõi bóng mây, em thấy đời phẳng lặng
Vạt nắng chiều gợi lên những hư hao
Bóng tình xưa giờ đang ở nơi nào?
Sau giông tố, vườn tình đà hoang phế.

Anh nghe không, lời kinh buồn kệ nệ
Khói trầm hương quyện theo lối mộng du
Hẹn thề xưa chìm theo dáng sương mù
Tan trong nắng của bầu trời rực sáng!

Ta rẽ đôi ở ngả tình lãng mạn
Tay rời tay, mắt tìm mắt, môi đau...
Tặng cho nhau nụ hôn cuối phai màu
Và cố quyết không níu hồn nhau lại.

Đi đi anh, con đường còn xa ngái
Đừng quay về nơi cuối ngả đau thương,
Bao xót xa, say đắm của tình trường
Rồi qua hết..., chỉ còn lời Ly Biệt...!


Tóc nâu

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 11:02:28 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 09.01.2008 05:04:55
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/AE458B3B99A5419F8204C10BB7EB0CCE.jpg[/image]


Nói  Với  Người  Ta !



Người ta à, mấy hôm qua vắng mặt
Lúc về rồi, sao hấp tấp giận em?
Lời Người ta tuy nhỏ nhẹ, êm đềm
Nhưng vương vướng chút lo buồn, ngờ vực!

Em đoán biết Người ta đang giận, tức!
Không thèm cười, chẳng thèm hỏi một câu
Đôi mày chau, ánh mắt chen nét sầu
Muốn han hỏi nhưng em sợ..., đành im lặng.

Vắng Người ta, trời buồn như thiếu nắng
Vắng Người ta, em như cỏ nặng sương
Vắng người ta, trăng vỡ giấc mộng thường
Người ta biết, đừng giận hờn chi nữa...

Người ta ơi! Tự đáy lòng em hứa
Chỉ một Người và chỉ một Người ta
Giữ trọn tình em - Con tim nhỏ là nhà,
Tuy giản dị, đơn sơ nhưng đầy hạnh phúc.

Nhìn em đi, Người ta ơi, dù một chút...
Thấy tình em tràn vỡ trong mắt trong,
Thấy môi em thầm gọi giấc mộng lòng...
Và sẽ thấy em yêu Người ta tha thiết...!!!


Tóc nâu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 05:08:47 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Thơ - Tóc nâu - 09.01.2008 08:12:20
0
THOÁNG NGỠ NGÀNG
 
Nhìn em say trong vòng tay người khác
Anh thầm trách cuộc đời
Sao quá ác với ta
Sao lại nỡ để tình vụt thoáng qua
Để em về bên ấy đã quá xa
 
Phút ngỡ ngàng khi em gọi tên ta
Và em nói rằng em tôi vẫn đợi
Lời tỏ tình mà tôi mãi không trao
Để thử thách em vui cùng người đó
Đem niềm đau dấu bên dưới nụ cười
 
*qua trêu TN chút! Happy new year!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 09.01.2008 12:27:29
0
Xin chào nàng Tóc nâu.  Thuyền tôi cám ơn rất nhiều món quà mà TN đã tặng mùa Xuân đến, mong thứ lỗi vì Thuyền tôi đáp lể hơi....chậm vì mấy bửa trước, gió lớn quá nên Thuyền không vào bờ được...Hihi...Kính chúc TN và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.  Chúc TN có thêm những sáng tác thật hay.
 
Xuân mong
 
Gío Xuân nay đã bên thềm
Hương dạ lý thoảng vừơn đêm ngọt ngào
Sáng ra bất chợt nụ đào
Hồng tươi má đón bướm trao ân tình
Xuân thì mười sáu vườn trinh
Diệp tố lan thắm sắc quỳnh điểm trang
Lượn vòng én về Xuân sang
Muôn hoa nở-nhụy căng tràn ước mơ
Và em lòng vẫn mong chờ
Nghe Xuân thầm hẹn
Bao giờ trao duyên?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/DBC3F96C9270403D9800C9F1ABFE6251.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 10.01.2008 01:32:48
0

Dạ TN xin cám ơn Langtoi và anh Thuyền đã ghé chơi còn để lại thơ đẹp và hay nữa! Kính chúc hai vị luôn vạn điều như ý! 



Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 10.01.2008 02:43:08
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/267454DFF1DD4C698934439130EE8737.jpg[/image]


Nói  Với  Người  Ta ! 2



Sáng hôm nay nắng hồng lên tràn ngập
Nắng dịu dàng giữa cơn lạnh mùa đông
Nắng thênh thang trải khắp cả mộng lòng
Nắng dễ thương...
Như nụ cười của Người ta đó!

Đã hiểu chưa, những lời em bày tỏ?
Thấy rõ không, con tim nhỏ phập phồng?
Mở vòng tay để đón em vào lòng,
Nghe em nói một câu : " Em xin lỗi ! "

Mở cửa ra, em xoá mờ bóng tối
Và trang hoàng lại ngõ ngách tình yêu
Quét dọn nhanh những bụi bặm tiêu điều
Đuổi ghen giận mà Người ta... dấu diếm!

Má hồng em không cần phải tô điểm
Vì được rồi nụ hôn của... Người ta!
Cái nắm tay dè dặt nhưng thật thà
Như muốn trói dịu dàng tình em tặng...

Người ta ơi! Tình Người ta là Nắng
Nắng hôm nay và Nắng của nghìn sau...
Nắng của em, mong Nắng chớ thay màu
Em chết rũ..., khi Nắng tình vắng bóng!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 02:48:35 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 10.01.2008 19:39:40
0
 
 
Hờn Dỗi!
 
Hỏi ngưòi có biết em chờ?
Sao không ghé lại để thơ lời buồn
Người ta biền biệt bao hôm
Là bao nhiêu nhớ dỗi hờn bấy nhiêu
 
Ra đi chẳng để đôi điều
Làm em ngóng đợi lo nhiều biết không?
Vắng ngươì ta thấy buồn lòng
Con tim rưng rức nhớ mong đêm ngày
 
Đâu rồi những lúc xum vầy
Bên nhau khúc khích vui say chuyện trò
Bây giờ còn ai nhỏ to
Thì thầm mỗi tối dặn dò nhớ nhau
 
Ngươì ta xa vắng còn đâu
Con tim nằng nặng giọt sầu rớt rơi
Người ta ơi, về đi thôi
Kẻo không nhớ lắm mắt môi u buồn
 
Xuân về lạnh lẽo môi hôn
Người ta đùng dỗi để hờn lòng em
Vắng người má ướt môi mềm
Mắt không chịu ngủ bên thềm chờ ai..
 
Sương Anh
 
Ơi này chàng Tóc cuả Sương
Hồn đang thổn thức tơ vương ai nào
Lời thơ như tiếng thì thào
Chút hờn chút dỗi làm đau lòng này
Hôm nay em ghé vào đây
Đôi ta tay nắm trao đầy yêu thương
 

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 10.01.2008 21:59:17
0
 
Nỗi niềm cô lữ
 
Bao yêu thương nhung nhớ
Gửi trao ai vô hình
Lời khát khao cháy bỏng
Phủ gấm hoa bình minh
 
Vẫn biết anh chung tình
Em chẳng cầm lòng được
Mộng uyên ương khó vẹn
Đành phó mặc ý trời
 
Nhớ anh... đếm lệ rơi
Thương anh... lòng đau nhói
Ôm đắng cay buồn tủi
Chẳng nỡ đành xa người
 
Em trở thành yếu đuối
Môi héo úa nụ cười
Má kém sắc hồng tươi
Dáng hao gầy mệt mỏi
 
Người yêu thương... anh hỡi
Tình đôi ngả chia phôi
Sầu đông dâng vời vợi
Khắc khoải thời gian trôi
__________________
 
ONLY
 
 
 
Ơi hỡi Sương Anh, Tóc nâu
Năm mới vừa đến cớ sao lệ trào
Lời thơ hờn giận nghẹn ngào
Đau lòng thi khách, tủi sầu ONLY
Niềm thương nỗi nhớ tràn trề
Nắm tay vẹn nghĩa ước thề tri âm
 
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 12.01.2008 00:24:17
0


THOÁNG NGỠ NGÀNG


Nhìn em say trong vòng tay người khác
Anh thầm trách cuộc đời
Sao quá ác với ta
Sao lại nỡ để tình vụt thoáng qua
Để em về bên ấy đã quá xa

Phút ngỡ ngàng khi em gọi tên ta
Và em nói rằng em tôi vẫn đợi
Lời tỏ tình mà tôi mãi không trao
Để thử thách em vui cùng người đó
Đem niềm đau dấu bên dưới nụ cười


langtoi

*qua trêu TN chút! Happy new year!

***

Lạnh Từng Phiến Nhớ.


Nhìn anh vui bên người xa lạ đó
Em ngậm buồn, dấu nước mắt chực rơi
Tưởng rằng anh đã hiểu ý cùng lời
Nên em ngỡ đôi mình chừng lưu luyến!

Và hôm nay vỡ tan rồi ước nguyện,
Xin lặng thầm chôn kín chuyện ngày xưa
Đôi bàn tay đâu giữ được thiếu, thừa...
Của tình cảm, khi đôi lòng dấu mặt.

Chân trời xa bỗng hoá màu tím ngắt,
Màu lửa tàn, màu tro bụi hoang mang
Chân vẫn khua từng nhịp cõi địa đàng
Hồn xa lạ... nên lạnh từng phiến nhớ...!


Tóc nâu


Ghẹo lại langtoi đó ! Một năm mới an lành và hạnh phúc nha bạn thơ!

 
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 12.01.2008 00:43:04
0


 
Hờn Dỗi!
 
Hỏi ngưòi có biết em chờ?
Sao không ghé lại để thơ lời buồn
Người ta biền biệt bao hôm
Là bao nhiêu nhớ dỗi hờn bấy nhiêu
 
Ra đi chẳng để đôi điều
Làm em ngóng đợi lo nhiều biết không?
Vắng ngươì ta thấy buồn lòng
Con tim rưng rức nhớ mong đêm ngày
 
Đâu rồi những lúc xum vầy
Bên nhau khúc khích vui say chuyện trò
Bây giờ còn ai nhỏ to
Thì thầm mỗi tối dặn dò nhớ nhau
 
Ngươì ta xa vắng còn đâu
Con tim nằng nặng giọt sầu rớt rơi
Người ta ơi, về đi thôi
Kẻo không nhớ lắm mắt môi u buồn
 
Xuân về lạnh lẽo môi hôn
Người ta đùng dỗi để hờn lòng em
Vắng người má ướt môi mềm
Mắt không chịu ngủ bên thềm chờ ai..
 
Sương Anh
 
Ơi này chàng Tóc cuả Sương
Hồn đang thổn thức tơ vương ai nào
Lời thơ như tiếng thì thào
Chút hờn chút dỗi làm đau lòng này
Hôm nay em ghé vào đây
Đôi ta tay nắm trao đầy yêu thương
 
***


XUÂN  CỦA  NHAU !



Xuân hồng đã đến hay chưa?
Sao tình em gửi ấm vừa lòng anh!
Tạm xa nhau, để tập tành
Chịu bao ngăn cách, đau vành đôi tim.

Người thương ơi, đừng kiếm tìm
Ta luôn dõi bước trong tiềm thức em!
Thấy không em, cành hoa mềm
Là tình ta đó êm êm cận kề.

Tình Xuân về, hết ủ ê
Hoa tươi nở rộ, duyên thề trao nhau
Gửi cho em nụ hôn đầu,
Gửi em chiếc áo lụa màu thiên thanh!

Đẹp làm sao, em hiền lành
Ngoan như lá biếc đơm cành đầu Xuân.
Đẹp làm sao, ý tình thuần,
Dịu mềm hương sắc ngày Xuân gọi mời.

Đừng buồn, đừng dỗi em ơi!
Tim ta, em giữ suốt đời đủ chưa?
Tình ta, em biết bằng thừa,
Nên đừng rơi lệ, nắng mưa gieo sầu!

Cười đi em , Xuân của nhau
Nghìn thương, vạn nhớ... cùng trao kiếp này!


Tóc nâu



Ừ thì tình thắm, ý vương
Cùng Nàng Sương đó..., Tóc thường ghẹo trêu!
Thương nhau, thủ thỉ bao điều
Thử xem mộng thắm làm xiêu bao tình?!


hihiiiii...... cho mí người kia ghen đến ngất ngư lun cưng há!!!
Ai biểu "ngông" mần chi!




Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ - Tóc nâu - 12.01.2008 07:06:02
0


 
Hờn Dỗi!
 
Hỏi ngưòi có biết em chờ?
Sao không ghé lại để thơ lời buồn
Người ta biền biệt bao hôm
Là bao nhiêu nhớ dỗi hờn bấy nhiêu
 
Ra đi chẳng để đôi điều
Làm em ngóng đợi lo nhiều biết không?
Vắng ngươì ta thấy buồn lòng
Con tim rưng rức nhớ mong đêm ngày
 
Đâu rồi những lúc xum vầy
Bên nhau khúc khích vui say chuyện trò
Bây giờ còn ai nhỏ to
Thì thầm mỗi tối dặn dò nhớ nhau
 
Ngươì ta xa vắng còn đâu
Con tim nằng nặng giọt sầu rớt rơi
Người ta ơi, về đi thôi
Kẻo không nhớ lắm mắt môi u buồn
 
Xuân về lạnh lẽo môi hôn
Người ta đùng dỗi để hờn lòng em
Vắng người má ướt môi mềm
Mắt không chịu ngủ bên thềm chờ ai..
 
Sương Anh
 
Ơi này chàng Tóc cuả Sương
Hồn đang thổn thức tơ vương ai nào
Lời thơ như tiếng thì thào
Chút hờn chút dỗi làm đau lòng này
Hôm nay em ghé vào đây
Đôi ta tay nắm trao đầy yêu thương
 
***


XUÂN  CỦA  NHAU !



Xuân hồng đã đến hay chưa?
Sao tình em gửi ấm vừa lòng anh!
Tạm xa nhau, để tập tành
Chịu bao ngăn cách, đau vành đôi tim.

Người thương ơi, đừng kiếm tìm
Ta luôn dõi bước trong tiềm thức em!
Thấy không em, cành hoa mềm
Là tình ta đó êm êm cận kề.

Tình Xuân về, hết ủ ê
Hoa tươi nở rộ, duyên thề trao nhau
Gửi cho em nụ hôn đầu,
Gửi em chiếc áo lụa màu thiên thanh!

Đẹp làm sao, em hiền lành
Ngoan như lá biếc đơm cành đầu Xuân.
Đẹp làm sao, ý tình thuần,
Dịu mềm hương sắc ngày Xuân gọi mời.

Đừng buồn, đừng dỗi em ơi!
Tim ta, em giữ suốt đời đủ chưa?
Tình ta, em biết bằng thừa,
Nên đừng rơi lệ, nắng mưa gieo sầu!

Cười đi em , Xuân của nhau
Nghìn thương, vạn nhớ... cùng trao kiếp này!


Tóc nâu



Ừ thì tình thắm, ý vương
Cùng Nàng Sương đó..., Tóc thường ghẹo trêu!
Thương nhau, thủ thỉ bao điều
Thử xem mộng thắm làm xiêu bao tình?!


hihiiiii...... cho mí người kia ghen đến ngất ngư lun cưng há!!!
Ai biểu "ngông" mần chi!


Xuân Hồng

Này em anh biết em chờ
Anh không ghé lại, thả thơ chớ buồn
Bây giờ trời sắp vào xuân
Này em chớ khóc, suối nguồn lụt sao

Gió thay anh đến thì thào
Đừng hờn giận dỗi lệ trào nhớ không
Nhớ nhau hãy giữ trong lòng
Mai kia anh lại rực hồng tình yêu

Nhớ nhung nhớ biết muôn điều
Từng chi tiết nhỏ thương yêu vô vàn
Nhớ em cười nói vang vang
Nhớ đôi mắt chớp chứa chan ân tình

Nhớ khi em giận bất bình
Mím môi, nhoà lệ, lặng thinh gờm gơm
Nhớ em bỏ cả chén cơm
Vào phòng đóng cửa ba hôm xỉu kìa

Nhớ em dậy sớm thức khuya
Từng câu nắn nót đêm mê mặn nồng
Nhớ khi trời mới lập đông
Áo len em mặc mấy chồng vẫn run

Nhớ khi gặp gỡ trao hôn
Con mèo trên ghế hết hồn chạy đi
Nhớ khi chớp chớp đôi mi
Nhìn anh chăm chú hỏi gì nữa đây

Bây giờ xuân sắp về đây
Thơ tình anh gởi tạm thay anh về
Em cười cho rộn đường quê
Biết đâu khi đó anh về cạnh bên

Thật tình anh chẳng biết ghen!
Má xinh thắm mãi càng bền tình yêu
Anh còn giữ lại vài chiêu
Để mai nghịch phá trăm điều tại em


Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 07:08:35 bởi Nguyên Đỗ >

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 13.01.2008 03:52:42
0


Nỗi niềm cô lữ
 

Bao yêu thương nhung nhớ

Gửi trao ai vô hình
Lời khát khao cháy bỏng
Phủ gấm hoa bình minh
 
Vẫn biết anh chung tình
Em chẳng cầm lòng được
Mộng uyên ương khó vẹn
Đành phó mặc ý trời
 
Nhớ anh... đếm lệ rơi
Thương anh... lòng đau nhói
Ôm đắng cay buồn tủi
Chẳng nỡ đành xa người
 
Em trở thành yếu đuối
Môi héo úa nụ cười
Má kém sắc hồng tươi
Dáng hao gầy mệt mỏi
 
Người yêu thương... anh hỡi
Tình đôi ngả chia phôi
Sầu đông dâng vời vợi
Khắc khoải thời gian trôi
__________________
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/96DD67EC0D6F4E348932A111A57E1E84.gif[/image]

ÁO  PHÙ  DU


Nói sao vừa nhung nhớ
Viết bao lời cùng thơ
Tình tôi là hơi thở
Của con tim khù khờ

Mong manh tựa mây trời
Không bến bờ nương tựa
Không chung thề, hẹn hứa
Nên tình bay... cao, xa!

Bao mùa cứ đi qua
Mưa, gió, sương, tuyết phủ
Không mái nhà ngụ trú
Nên mệt nhoài tình côi.

Đưa nhịp chân trên đồi
Nhìn mộng đời thay đổi
Ngày tàn... đêm dần tối
Quanh quẩn hồn mộng du

Yêu thương là ngục tù?
Sao giam hồn vô tội
Gieo trầm tư bối rối
Giây phút...tưởng nghìn thu!

Thiên thai hay mây mù?
Theo ai về lối mộng...
Chung một niềm đợi ngóng
Tình khoác áo phù du...


Tóc nâu



Tri âm ơi hỡi tri âm
Về nghe tâm sự thì thầm đôi câu
Vần thơ dẫu vướng nét sầu
Hồn thơ vẫn nhẹ..., sợ đau tình người!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 03:53:45 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 50 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 1500 bài trong đề mục