QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 43 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 14.10.2008 09:08:51
0
CÕI HẠC
(Tặng các Cụ tuổi 90)
 
Chín mươi mùa lá đã vàng rơi
Sống với nhân gian quyết chả rời
Địa phủ thư mời bao cuộc hoãn
Thiên đình giấy hẹn mấy lần chơi
Ngắm đầu tóc bạc không lo hạn
Sờ trán da nhăn chẳng chán đời
Bành Tổ nương theo mà học đạo
Bách niên cũng mặc bạn mình ơi!
14 October 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 13:07:15 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 17.10.2008 16:55:22
0
ĐẦU ĐÔNG

Gió lạnh quằn lên những ngọn cây

Qua đêm lá rụng đã rơi đầy
Phòng không tối lẻ thân xanh lét
Gái lạ đêm tàn má đỏ hây
Khách nhỡ đường xa còn mãi đợi
Rượu ngon hũ cạn hãy chưa say
Ai ra hong nắng chiều đông nhỉ
Trông khói chim về mỏi cánh bay…
Friday, 17 October 2008
Đuyên Hồng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 21.10.2008 09:19:06
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng


ĐẦU ĐÔNG

Gió lạnh quằn lên những ngọn cây

Qua đêm lá rụng đã rơi đầy
Phòng không tối lẻ thân xanh lét
Gái lạ đêm tàn má đỏ hây
Khách nhỡ đường xa còn mãi đợi
Rượu ngon hũ cạn hãy chưa say
Ai ra hong nắng chiều đông nhỉ
Trông khói chim về mỏi cánh bay…
Friday, 17 October 2008
Đuyên Hồng
 
 
MÃI CÙNG BAY
 
Đông về gieo lạnh gió đùa cây
Tung lá vàng khô rớt rụng đầy
Một dải mây ngàn xanh ngát ngát
Nửa vầng nhật rạng đỏ hây hây
Tình trao vắng khách tình mong nhớ
Rượu rót chờ ai rượu tỉnh say
Mong một đông xuân lòng ấm lại
Như chim liền cánh mãi cùng bay.

 
Lá chờ rơi 21/10/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 09:23:56 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 22.10.2008 14:19:59
0
Đuyên Hông cám ơn Bác Lá vẫn thường qua nhà hoạ thơ. Kính chúc Bác trường thọ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống

GIÁP BẢNG


Tiến sỹ thời nay
thực thế ư?
Danh mua tước đổi, trí như lù
Bia đời thích dựng đau mèo mửa
Tiếng miệng ham bày khổ chó bu
Nghè giấy vạn ông hao cột đá
Hoa man* triệu đứa tốn bằng ngu
Muốn vinh đâu biết rằng là nhục
Giáp Bảng* e chừng lẫn thất phu!
Wednesday, 22 October 2008
Đuyên Hồng

Chú thích:

1. Hoa man: người thợ làm nghề hàng mã (người cấp bằng dởm)
2. Giáp bảng: bảng đề tên từ học vị tiến sĩ trở lên.

Sẽ có Văn Miếu cho các tiến sỹ đương đại
10:28:00 28/09/2008
Chiều 27/9, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam đã làm lễ ra mắt và khởi động dự án Công viên Văn miếu đương đại. Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam và Công viên Văn Miếu sẽ có diện tích gần 25ha tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình.
PGS, TS Nguyễn Văn Huy đã giới thiệu chi tiết về dự án này. Theo đó, sẽ có bảo tàng và là kho tư liệu lịch sử sống về các tiến sỹ đương đại Việt Nam.
Theo tiến sỹ Nguyễn Văn Huy, đây là nơi có nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng và là cái nôi của người Việt - Mường cổ, với thế đất hình con rùa khổng lồ đang bơi trên dòng suối.
Công viên Văn Miếu đương đại sẽ bao gồm các khu tưởng niệm, mô phỏng Văn Miếu cũ và hệ thống văn bia mới dành cho các nhà khoa học, các tiến sỹ thời cận, hiện đại.
Quy hoạch và kiến trúc của các công trình xây dựng trong công viên được dựa trên ý tưởng biểu trưng linh vật là Kim quy. Tại đây sẽ cho phép ghi tên các nhà khoa học, các tiến sỹ Việt Nam đã được công nhận tại Việt Nam và trên thế giới trên nền đá hoa cương.
Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thông qua tiểu sử, ký ức, tư liệu và hiện vật cá nhân của các tiến sỹ, các nhà khoa học nói riêng và tiểu sử cá nhân người Việt Nam nói chung.
Giới thiệu, trưng bày về cuộc sống, những đóng góp và sự lao động khoa học của các nhà khoa học, tôn vinh các nhà khoa học, các tiến sỹ đã cống hiến vì sự nghiệp khoa học Việt Nam, vì Tổ quốc Việt Nam, thông qua đó giúp hiểu thêm lịch sử phát triển của các ngành khoa học nước nhà.
Xây dựng cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu tiểu sử, ký ức, tư liệu và hiện vật của các tiến sỹ và các nhà khoa học Việt Nam. Trung tâm hoạt động đa chức năng như một bảo tàng, một thư viện kết hợp với các dịch vụ khoa học, văn hóa và du lịch.
Tiến sỹ Nguyễn Văn Huy cho biết, việc lưu giữ hình ảnh và tư liệu của tiến sỹ chính là một cách để phân biệt được đâu là tiến sỹ thật, đâu là tiến sỹ giả. Trung tâm sẽ thẩm định lại những cống hiến thực sự của các tiến sỹ trước khi trưng bày và hệ thống hơn 20 nhà cố vấn là những nhà khoa học đầu ngành sẽ là "bảo chứng" cho uy tín của việc thẩm định này.
Trung tâm cũng kêu gọi các nhà khoa học, các tiến sỹ trong và ngoài nước cùng gửi, tặng những kỷ vật tư liệu cá nhân để trung tâm xây dựng tư liệu. Ngay trong lễ ra mắt trung tâm, đã có rất nhiều tiến sỹ, nhà khoa học gửi tặng kỷ vật
Hoài Phố
(Nguồn CAND Online)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 14:24:33 bởi Đuyên Hồng >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 23.10.2008 04:22:37
0
Hôm nay ghé thăm Đuyên Hồng, có chút quà mời bạn họa cho vui
TMH
 
Xướng kính mời
 
VIỆC ẤY
Ai bảo chữ dâm là chữ tục.(*)
Đáp rằng "việc ấy" có gì đâu.
Phòng the tắt lửa ham châm... đóm...
Đồng áng thừa hơi bởi sức...trâu...
Ai vấn xin thưa vì nối giống.
Ai cười xin đáp bởi tình sâu.
Ai chê xin hỏi sao ghen ghét.
nếu xấu làm sao khóai dính bầu.
Trần Mạnh Hùng
 
* Không nhớ tên tác giả:
Ai bảo chữ dâm là chữ tục
Nếu không dâm sao nảy ra hiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 11:12:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 23.10.2008 04:40:19
0
Mời bạn họa cho vui

Hứng thơ đến do câu ca dao hiện đại :
 

> Trên trời mây trắng như bông
> Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây 
 


QUYẾT THƯ HÙNG
(tặng ai tự biết)
 
Mông trắng như mây ếm giữa đồng
Trần vai Mạnh vế quyết thư Hùng
Ai người múa mõ điều ba bảy
Ta kẻ vung gươm trọn gánh gồng
Dứt khoát đâu cần trưa hẹn tối
Ngon lành sốt dẽo có hơn không
Hùng nay nào kém xưa Uy Viễn *
Mông trắng như mây ếm giữa đồng.
 
Lá chờ rơi 22/10/08




 
* Uy Viễn là cụ Nguyễn Công Trứ, xưa từng được nhắc giai thoại :

Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ‘ứ hự’ anh hùng nhớ chăng ?
 
Câu ca dao hiện đại trên cũng có chút tương đồng :
 
> Trên trời mây trắng như bông
> Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây 

 
Cám ơn bác Lá có lời gởi tặng, nhưng không phải thế đâu.
Thế này nè
 
NGỦ ĐỒNG
Đệ nhứt quận công, nhị "ngủ đồng".(*)
Nhờ trăng gợi hứng khuấy tâm hùng.
Đưa nàng vào mộng say cơn đắm
Giống lá chờ rơi bám sức gồng.
Hòa với tiếng đêm lời ứ... hự.
Chìm trong hơi thở tiếng còn... không.
Sao khuya vụt tắt vì xem lén.
Đệ nhứt quận công, đệ nhị đồng.
Trần Mạnh Hùng
23.10.2008 2:50:54   
(*) Tục ngữ "Thứ nhứt quân công, thứ nhì ị đồng"
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 27.10.2008 13:13:38
0
Cám ơn lời mời của anh Trần Mạnh  Hùng. ĐH dạo này bận và thi hứng chạy đâu cả rồi... Thỉnh thoảng chỉ ghé vào đọc thơ của các Huynh thôi... Chúc anh có nhiều sáng tác "độc đáo"!

TUỔI BẢY HAI
Tặng các Bác ngoại Thất Thập
 
Tuổi mới Bảy Hai chớ bảo già
Bia còn rượu lắm trí đang hoa
Mắt chưa đeo kính sờ chưa lộn
Gổi chửa mòn chai bước chẳng tà
Bạn réo ra đường đâu bỏ cuộc
Người kêu xuống trận vẫn không tha
Lai hy thất thập nào đâu nhỉ
So với Bành Ông hãy thiếu gia!
27 October 2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 13:16:40 bởi Đuyên Hồng >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 28.10.2008 09:48:38
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

Cám ơn lời mời của anh Trần Mạnh  Hùng. ĐH dạo này bận và thi hứng chạy đâu cả rồi... Thỉnh thoảng chỉ ghé vào đọc thơ của các Huynh thôi... Chúc anh có nhiều sáng tác "độc đáo"!

TUỔI BẢY HAI
Tặng các Bác ngoại Thất Thập
 
Tuổi mới Bảy Hai chớ bảo già
Bia còn rượu lắm trí đang hoa
Mắt chưa đeo kính sờ chưa lộn
Gổi chửa mòn chai bước chẳng tà
Bạn réo ra đường đâu bỏ cuộc
Người kêu xuống trận vẫn không tha
Lai hy thất thập nào đâu nhỉ
So với Bành Ông hãy thiếu gia!
27 October 2008

Xin tiếp tay với bạn Đuyên Hồng, nhất là khi …chính mình cũng được ngồi ăn cỗ !!!


MÃI KHÔNG GIÀ
 
Tình xuân vằng vặc mãi không già
Mãi vẫn tưng bừng chuyện bướm hoa
Kiếm bạc địch quân từng vỡ mật
Chông vàng trăm trận vẫn chưa tà
Kỳ khai đắc thắng thân nào kể
Mã đáo công thành địch cũng tha
Thất thập cổ lai hi … mấy kẻ
Lắm nàng ngây ngất gọi … gia gia !
 
Lá chờ rơi 28/10/08
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 08.11.2008 21:41:29
0
Thảm cảnh
 
Thảm cảnh nói ra bảo chỉ bới
Quan to việc lớn ai trông tới
Sông hồ chằng chịt nước không tiêu
Đường sá ngổn ngang xe tắc lối
Vài trận mưa rào phố phải bơi
Cả tuần rút nước nhà còn lội
Cao tầng điện cắt nước ngầm hôi
Công ích nói hay làm quá thối
November 4, 2008
Hồ Văn Thiện


QUAN NÓI
Nước lụt ngập tràn trời phải bới
Quan nghe dân khóc sao không tới
Công trình quy hoạch nơi vơ tiền
Dự án thực hiện chỗ phách lối
Mưa nhỏ mưa to cũng chẳng tiêu
Dân đen con đỏ mặc hơi lội
Tiền công chả biết đổ nơi nào
Quan nói thao thao nghe thật thối!
November 8, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 21:50:30 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 12.11.2008 08:30:19
0
CHIỀU ĐÔNG

Cây thả lá vàng đứng trọi trơ

Hơi sương nửa thực nửa như thơ
Chiều gầy chim dạt miền heo hút
Nắng mỏng mây về chốn mộng mơ
Trốn gió giàn bên hoa ngậm nụ
Dăng màn lối cạnh nhện ươm tơ
Vươn vai chẳng biết trời nay lạnh
Lòng nhớ ai nào bỗng ngẩn ngơ…

12 November 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 08:31:27 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 12.11.2008 21:04:33
0

ĐÁM CƯỚI NGÀY MƯA

Phố phường ngày lụt hóa dòng sông
Xe chẳng đi qua thuyền lộn vòng
Bế chị anh cười tươi tít mặt
Nhìn đường ả liếc dật dà hông
Xuồng dâu kheó chọn ngồi vừa chỗ
Đồ lễ buồn mang đứng đẫm mông
Trai gái bế bồng qua đoạn ướt
Đám này lũ tạnh ắt người đông!

12 November 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 07:28:32 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 15.11.2008 11:17:49
0
VUI RƯỢU

Cuộc đời đã đắng sợ chi cay
Có rượu lòng trai thỏa chí bay
Việc nước người bàn ra sức luận
Tiền lương vợ hỏi giả vờ ngây
Thêm chai bạn hữu ngày vui sẵn
Mượn chén đệ huynh cuộc nhậu dày
Lọ phải yêu thơ thường quý tửu
Lợi danh chẳng bõ một ngày say!
November 15, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 07:41:09 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 26.11.2008 08:43:16
0

Mơ Tranh

Một lão ngồi câu hai đánh cờ
Trời xanh mây trắng đẹp nên thơ
Rừng cây thẳng tắp sương che khuất
Vách đá cheo leo khói phủ mờ
Bầy vượn chuyền dây vang tiếng hú
Đàn chim vỗ cánh hót vu vơ
Nhìn tranh thưởng thức cười khoan khoái
Chợt tỉnh thì ra trong giấc mơ

Cỏ Dại


Hoa Cỏ bên khe giải cuộc cờ
Lão Trần múa bút vẽ tranh mơ
Phết ngang sườn núi thành mây trắng
Chấm dọc đường biên hóa sương mờ
Non nước mênh mông hòa khúc nhạc
Đệ huynh thắm thiết gữi vần thơ
Giang sơn như họa say thi khách
Cờ phá xong rồi hát vẫn vơ

Hoa Sơn

Cờ phá xong rồi hát vẫn vơ
Ngắm tranh nghe nhạc họa thi thơ
Cỏ Hoa táng thưởng đường sơn nét
Trần Dũ mừng vui tưởng ngủ mơ
Hùng vỹ núi rừng tô đậm đậm
Phất phơ mây gió vẽ mờ mờ
Khá khen tam đệ hoa tay khéo
Nhị lão mê tranh bỏ ván cờ

Cỏ Dại

VUNG BÚT

Cõi hạc bấy lâu một cuộc cờ
Nửa như tiên cảnh nửa như thơ
Kẻ mê câu cá ngồi yên lặng
Người mải cầm quân nghĩ vẩn vơ
Mây bạc lang thang về xứ mộng
Gió ngàn vi vút thổi trời mơ
Sao như họa sỹ đang vung bút
Để chốn non cao phủ khói mờ…
21 November 2008

Đuyên Hồng

Kìa chốn non cao khói phủ mờ
Yên hà lơ lững bóng nàng thơ
Mây trời trăng nước mong say họa
Danh vọng tiền tài chẳng dám mơ
Bằng hữu tựu tề xa tẻ nhạt
Sơn Trang đây đó hết bơ vơ
Chiều chiều lên đỉnh Hoa san ấy
Ngắm lão vô vi giải thế cờ

Hoa Sơn

Cảm ơn Hoa Dại họa vần thơ
Kính thỉnh vào đây luận cuộc cờ
Trọng nghĩa khinh tài vi bạn lữ
Tâm giao bằng hữu dệt trời mơ
Non cao rượu tứ hương thơm ngát
Đỉnh thượng trà tam khói tỏa mờ
Tiên cảnh bồng lai ư tại thế
Thư nhàn quên hết chuyện vu vơ

Cỏ Dại

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 30.11.2008 22:33:00
0
HẬU PCI

Ngàn câu cửa miệng thốt "vì dân"
Chuyện vỡ nghe ra thật lố lăng
Dự án vẽ vời tiêu quốc khố
Công trình hư hại khổ lương dân
Quan tham non triệu dư tiền đút
Dân khốn một lời thiếu lẽ cân
Mai mốt cháu con è cổ gánh
E hề quan béo mặt trơ trân!
30 November 2008

Bản tin trên VietNamNet             
"Đây là vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng. Về mặt khách quan, các dự án ODA đều có quy chế chặt chẽ. Mà ở phía bên kia người ta đã xử, thì dấu hiệu cũng rõ rồi, ta phải tập trung làm rõ", Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến trao đổi với báo chí "Theo thông tin từ phía Nhật, khi thực hiện dự án ở TP.HCM, các quan chức của công ty PCI đã 2 lần đưa hối lộ cho một quan chức VN là ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban lý dự án Đại lộ Đông Tây và dự án môi trường nước của TP.HCM trong thời gian từ năm 2003 đến 2006.Tổng số tiền hối lộ lên đến 820.000 USD (năm 2003: 600.000 USD, năm 2006: 220.000 USD). Mục đích hối lộ là để nhận được các hợp đồng tư vấn cho dự án từ nguồn vốn ODA này.Nhật Bản đã bắt bốn cựu quan chức của PCI về tội danh đưa hối lộ và vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 12:54:58 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 10.12.2008 14:29:45
0
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Kính tặng chị Đoàn Thị Kim Thanh
 
Sắc vẫn còn tươi, đã thế a
Trí này đương thịnh, vẻ đương hoa
Mưa cơ lùi tiến, gương cùng trẻ
Nội trợ chăm lo, vẹn với nhà
Nặng gánh hai vai* nào mỏi mệt
Trọn tình một chữ chẳng lìa xa
Chúc mừng sinh nhật Xuân lai đáo
Nửa kỷ** ngoái xem cũng chỉ là….
 
10 December 2008
*Hai vai= việc nhà và việc nước (việc cơ quan)
** 50 năm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 14:31:05 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 11.12.2008 10:47:52
0
LÀM TRAI
Nào phải mùa vui đã hết dần
Tháng năm vẫn đượm nét tươi xuân
Tám mươi lên ngựa còn tốt mã
Bảy chín đề văn vẫn đẹp vần
Tuổi trẻ dọc ngang nơi trận mạc
Thân già xa lánh chốn kim ngân
Làm trai được sống đền ơn nước
Tóc trắng lưng còng chẳng nghỉ chân!
10 December 2008
Đuyên Hồng


Bài Xướng

Tám chục xuân tình

Cái đích tròn trăm cứ vượt dần
Xuân về tám chục đón mừng xuân
Còn lên ngựa sắt phi ngon trớn
Vẫn cặp nàng thơ phối ngọt vần
Ngang dọc một thời trai lính chiến
Bổng trầm mấy độ tiếng thu ngân
Áo cơm là nợ... tình vay trả...
Đeo đuổi theo mình mỗi bươc chân!
Mai Quang Trí

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 10:49:03 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 12.12.2008 08:45:02
0
KẺ SĨ
 
Bỏ lại xuân thì biệt cố hương
Tự do: tranh đấu một con đường
Nhân tình lòng mở chia no ấm
Nghĩa khí gan bền nén xót thương
Lợi lộc không màng nơi chính trị
Công danh nào buộc chốn quan trường
Trồng người dạy chữ nêu gương tỏ
Góp sức âm thầm chẳng khuếch chương


11 December 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 08:47:24 bởi Đuyên Hồng >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 16.12.2008 07:56:25
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

Bài Xướng

Tám chục xuân tình

Cái đích tròn trăm cứ vượt dần
Xuân về tám chục đón mừng xuân
Còn lên ngựa sắt phi ngon trớn
Vẫn cặp nàng thơ phối ngọt vần
Ngang dọc một thời trai lính chiến
Bổng trầm mấy độ tiếng thu ngân
Áo cơm là nợ... tình vay trả...
Đeo đuổi theo mình mỗi bươc chân!
Mai Quang Trí


LÀM TRAI

Nào phải mùa vui đã hết dần
Tháng năm vẫn đượm nét tươi xuân
Tám mươi lên ngựa còn tốt mã
Bảy chín đề văn vẫn đẹp vần
Tuổi trẻ dọc ngang nơi trận mạc
Thân già xa lánh chốn kim ngân
Làm trai được sống đền ơn nước
Tóc trắng lưng còng chẳng nghỉ chân!
10 December 2008
Đuyên Hồng


DẪU NGÀY TRĂM TUỔI …
 
Mái tóc vô tư cứ bạc dần
Tám mươi chín chục vẫn vui xuân
Câu thơ xướng họa dù sai hướng
Vế đối đông tây chẳng lạc vần
Xuân đến yến oanh cao giọng hát
Đông về mây gió vọng chuông ngân
Dẫu ngày trăm tuổi nhanh hay chậm
Khó thấy đâu là giả với chân !
 
Lá chờ rơi 16/12/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 08:20:12 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.12.2008 08:21:40
0

CẠN CHÉN NÀY
 
Lại giáp một vòng quỷ đạo đây
Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày
Ra vào thư quán tìm đôi vận
Lui tới vườn thơ góp một tay
Năm mới chúc nhau muôn sự tốt
Giáng sinh mời bạn vạn chung đầy
Nô-en đạp tuyết mang quà tặng
Thân ái mời ông cạn chén này !
 
Lá chờ rơi 20/12/08


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.12.2008 08:50:53
0
CẠN CHÉN NÀY

Lại giáp một vòng quỷ đạo đây
Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày
Ra vào thư quán tìm đôi vận
Lui tới vườn thơ góp một tay
Năm mới chúc nhau muôn sự tốt
Giáng sinh mời bạn vạn chung đầy
Nô-en đạp tuyết mang quà tặng
Thân ái mời ông cạn chén này !
 
Lá chờ rơi 20/12/08

 
TRỌN TẾT NÀY
Xuân lại quay về ghé đến đây.
Mừng xuân chờ đợi đã bao ngày.
Ngắm cô trưng diện no con mắt.
Nhìn cậu lả lơi quýnh cả tay.
Đốt pháo vui xuân cầu lộc thọ
Nâng ly chúc bạn hưởng duyên đầy.
Bao nhiêu ấm ức quăng đi hết.
Ta bạn ngả nghiêng trọn tết này.
Trần Mạnh Hùng
  
  
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.12.2008 09:49:32
0
CẠN CHÉN NÀY
 
Lại giáp một vòng quỷ đạo đây
Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày
Ra vào thư quán tìm đôi vận
Lui tới vườn thơ góp một tay
Năm mới chúc nhau muôn sự tốt
Giáng sinh mời bạn vạn chung đầy
Nô-en đạp tuyết mang quà tặng
Thân ái mời ông cạn chén này !
 
Lá chờ rơi 20/12/08

TRỌN TẾT NÀY

Xuân lại quay về ghé đến đây.
Mừng xuân chờ đợi đã bao ngày.
Ngắm cô trưng diện no con mắt.
Nhìn cậu lả lơi quýnh cả tay.
Đốt pháo vui xuân cầu lộc thọ
Nâng ly chúc bạn hưởng duyên đầy.
Bao nhiêu ấm ức quăng đi hết.
Ta bạn ngả nghiêng trọn tết này.
Trần Mạnh Hùng


CHÚC XUÂN 2009


Một mùa Xuân mới lại qua đây

Chúc bạn, chúc anh đẹp những ngày
Tống cựu văn đề hay chữ nghĩa
Nghinh tân bút viết khỏe chân tay
Năm hai tuần lẻ vui thơ mãi
Hai bốn giờ hơn sướng chén đầy
Rượu quý trà ngon cùng đón Tết
Công thành danh toại với Năm này!
20 December 2008
Đuyên Hồng
 
P/S: ĐH muốn dùng từ “nay” thay cho từ “này” để đọc nghe êm tai hơn
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 11:12:43 bởi Đuyên Hồng >

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.12.2008 11:20:25
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/6CD374744F2C4E1790D6061EED430A0A.jpg[/image]
Chờ Tết Này
 
Đông vẫn lạnh lùng ở chỗ đây
Đợi Xuân quê mẹ đã bao ngày
Đọc thơ bằng hữu cho no mắt
Nhớ Tết đồng hương chợt lạnh tay
Thèm tiếng pháo Xuân mừng tuổi thọ
Nghiện ly rượu Tết nồng men cay
Cám ơn các bạn nhắc ngày tết
Say trước trong thơ chờ Tết này…
 
T.A. 12/19/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 11:21:39 bởi T.A. >
Attached Image(s)

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 21.12.2008 07:13:20
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

CẠN CHÉN NÀY
 
Lại giáp một vòng quỷ đạo đây
Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày
Ra vào thư quán tìm đôi vận
Lui tới vườn thơ góp một tay
Năm mới chúc nhau muôn sự tốt
Giáng sinh mời bạn vạn chung đầy
Nô-en đạp tuyết mang quà tặng
Thân ái mời ông cạn chén này !
 
Lá chờ rơi 20/12/08

TRỌN TẾT NÀY

Xuân lại quay về ghé đến đây.
Mừng xuân chờ đợi đã bao ngày.
Ngắm cô trưng diện no con mắt.
Nhìn cậu lả lơi quýnh cả tay.
Đốt pháo vui xuân cầu lộc thọ
Nâng ly chúc bạn hưởng duyên đầy.
Bao nhiêu ấm ức quăng đi hết.
Ta bạn ngả nghiêng trọn tết này.
Trần Mạnh Hùng


CHÚC XUÂN 2009


Một mùa Xuân mới lại qua đây

Chúc bạn, chúc anh đẹp những ngày
Tống cựu văn đề hay chữ nghĩa
Nghinh tân bút viết khỏe chân tay
Năm hai tuần lẻ vui thơ mãi
Hai bốn giờ hơn sướng chén đầy
Rượu quý trà ngon cùng đón Tết
Công thành danh toại với Năm này!
20 December 2008
Đuyên Hồng
 
P/S: ĐH muốn dùng từ “nay” thay cho từ “này” để đọc nghe êm tai hơn
Hoàn toàn đồng ý về điểm "thẩm âm" này : đầu câu quá trầm với chữ "thành" nên cuối câu dùng không dấu thì nghe hay.
Do đó nên khi dùng chữ "này" thì đầu câu có thể cho bớt "trầm" hơn chút với sự đảo chữ : Công danh thành toại với năm này ! Thân mến.


Chờ Tết Này
 
Đông vẫn lạnh lùng ở chỗ đây
Đợi Xuân quê mẹ đã bao ngày
Đọc thơ bằng hữu cho no mắt
Nhớ Tết đồng hương chợt lạnh tay
Thèm tiếng pháo Xuân mừng tuổi thọ
Nghiện ly rượu Tết nồng men cay
Cám ơn các bạn nhắc ngày tết
Say trước trong thơ chờ Tết này…
 
T.A. 12/19/2008

 
MỪNG XUÂN 2009
 
Xuân tươi xuân đẹp đã về đây
Rảnh rỗi vui xuân được mấy ngày.
Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này.
 
nha uyen


TÌNH TRĂM MỐI
 
Xuân của đất trời vẫn mãi đây
Xuân cho nhân thế được bao ngày ?
Người may ba vạn dăm ngàn lẻ
Kẻ rủi chưa đầy một lóng tay
Xuân vẫn là xuân lòng mở rộng
Tết luôn có Tết rượu đong đầy
Vườn thơ thư quán tình trăm mối
Mối cột bên kia mối chỗ này !
 
Lá chờ rơi 21/12/08


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 22.12.2008 19:02:40
0
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Đủ ngày ba bữa chẳng than kêu
Mẹ đảm con hiền  bố mến yêu
Đầu bạc đầu xanh cùng hạp chuyện
Tiền nhiều tiền ít cũng vui tiêu
Một ngôi nhà nhỏ cây, hoa lắm
Đôi thước vườn xanh trái, quả nhiều
Già  trẻ bên nhau đầm ấm mãi
Thế gian hạnh phúc có bao nhiêu!
22 December 2008

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 23.12.2008 11:35:05
0
HOA SƠN ĐÔNG

Tuyết trắng từ cao trải trải tràn
Đông về lạnh lẽo ngọn Hoa San
Vắng người sao bỗng nghe im ắng
Thiếu bạn đâu còn thấy hỉ hoan?
Rượu nóng pha tình tình có đậm
Tình say gặp rượu rượu còn khôn
Xòe tay đếm lại bao lâu nữa
Ngóng gió xuân về đợi nước tan…
23 December 2008
Đuyên Hồng

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 23.12.2008 13:00:44
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Đủ ngày ba bữa chẳng than kêu
Mẹ đảm con hiền  bố mến yêu
Đầu bạc đầu xanh cùng hạp chuyện
Tiền nhiều tiền ít cũng vui tiêu
Một ngôi nhà nhỏ cây, hoa lắm
Đôi thước vườn xanh trái, quả nhiều
Già  trẻ bên nhau đầm ấm mãi
Thế gian hạnh phúc có bao nhiêu!
22 December 2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/F67EA4DDBB224177AFEC4C7078091017.jpg[/image]


Ngày cầy 8 tiếng

Ngày cầy 8 tiếng đủ chi tiêu
Cực qúa làm chi…mất cả yêu
Bồ nhớ, bạn mong về nói chuyện
Mẹ trông, em ngóng đi ăn chiều
Một nghề, một nghiệp là hay lắm
Trăm giỏi, ngàn hay chỉ mệt nhiều
Ai nói mình lười thì cãi mãi
Giàu nghèo 3 bữa chứ bao nhiêu!

T.A. 12/22/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 13:02:14 bởi T.A. >
Attached Image(s)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 24.12.2008 08:26:16
0
Cám ơn Thiên Ân đã qua nhà tặng thơ....
Chúc Thiên Ân một mùa Giáng Sinh an lành và năm mới 2009 thành đạt, hạnh phúc!
Mong gặp lại Thiên Ân trong vườn nhà ĐH.


CHUNG TAY

Có hứng thì chơi chán chẳng làm
Hay gì tranh luận mãi miên man
Người yêu sự học chê danh tiếng
Kẻ hám đường quan chuộng cấp hàm
Văn Cổ văn Tân hay cũng được
Thơ Đường thơ Việt dở nào tham
Chung tay gìn giữ tinh hoa cũ
Việc nặng hẹn cùng ắt dễ kham!
22 December 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 08:27:32 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 24.12.2008 20:43:46
0
CHỐN HƯ VÔ

Chiều đến ngồi xem cõi Ngọc Thanh*

Hạc vàng sải cánh lướt mây chành
Thuyền rồng thấp thoáng bờ sương đụn
Bóng phượng lững lờ mặt nước xanh
Lưng sóng mù giăng hình tợ mộng
Chân trời mây dựng cảnh như tranh
Ngút ngàn tầm mắt đâu biên giới
Một chốn hư vô chợt hé mành…
23 December 2008

*Ngọc Thanh: Một trong các cảnh Tiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 20:45:19 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 24.12.2008 22:40:06
0

CHUYỂN TRANG

Đội Thái sân nhà bị nát tan
Việt Nam chiến thắng xứng chương vàng
Hai bàn dứt điểm bao oanh liệt
Một trận thư hùng bấy vẻ vang
Việt Thắng, Công Vinh* xông dũng mãnh
Hồng Sơn**, Phước Tứ*** đứng hiên ngang
Chín mươi phút lẻ ghi danh tiếng
Bóng đá nước nhà đã chuyển trang!
24 December 2008
Đuyên Hồng

*Tiền đạo
**Thủ môn
***Hậu vệ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 22:59:38 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 25.12.2008 11:05:56
0
CHÚC XUÂN

Mừng Xuân nắng mới đã vừa sang
Đón Tết chung vui với họ hàng
Thêm thọ chúc Ông thêm khỏe mạnh
Nhiều tài mong Bạn mãi an khang
Thơ văn lai láng, trai như hổ
Sự nghiệp hanh thông, gái tựa vàng
Đã muốn ắt thời theo ý nguyện
Công thành danh toại bước lên thang!

Đuyên Hồng

25 December 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 11:08:23 bởi Đuyên Hồng >

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 43 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1269 bài trong đề mục