Nếu mưa rơi ai sẽ đón đưa em
Chiều phố thị đèn đêm mờ hiu hắt
Bờ vai em tìm đâu làn hơi ấm
Trái tim buồn lặng ngắt lối thơ mơ
Nếu thơ anh phủ dụ góc tim ngơ
Sẽ còn không chiều bơ vơ em ngóng
Sẽ còn không từng đêm dài trống rỗng
Bóng em dài trượt mãi với hư không
Nếu anh vẽ cả trời thu sống động
Cho em say trong sớm nắng mây hồng
Cho em ngủ quên mảnh tình nước mắt
Trái tim anh sẽ khắc vết thương đau
Nếu anh lỡ rơi vào niềm đau cũ
Em sẽ cười đưa anh thoát u mê
Ta chỉ là hai kẻ quá ngô nghê
Vu vơ mãi với những điều đã cũ
Vu vơ mãi để đôi khi được ... nếu ... !
HQ