Thi Nang Thi Gia

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 63 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 06.06.2008 17:12:36
0
Thi Nang cảm ơn Thanh Thanh Khiết đã ghé thăm nhà và họa thơ.Rất vui được đón tiếp bạn.



Tưởng rằng nối được nhịp cầu
Xi măng mất trộm, sắt đâu chẳng còn
Tưởng rằng chỉ có giận hờn
Ngờ đâu tình đã trắng hơn vôi rồi
Tưởng rằng chỉ có một người
Ngờ đâu bến lạ đã rời thuyền đi
Từ nay tất cả nhưng gì
Gọi là kỷ niệm cất đi tình buồn
 
T.T.K.2/6/2008
 
Ngân Hà nối nhịp cầu thơ
Giăng giăng dãy bạc bao giờ mới tan?
Xi măng đâu phải tim vàng!
Bê tông cốt thép được ngàn năm đâu?
Cầu tình xây đắp tình cầu
Dù cho cách trở hai đầu sá chi
Khi về,lúc ở,khi đi
Họp tan tan họp,chia ly thường tình.
Thi Nang





Cây cầu ô thước bắc ngang
Ngàn năm tình vẫn chứa chan lệ sầu
Làm cho tháng bẩy mưa ngâu
Nước tràn mặt đất, gió rầu nát cây
                          ***
Dù tình tan, hợp...những ngày
Khoét sâu trong dạ ,chứa đầy vết thương
Giả như mỗi đứa một phương
Hỏi rằng có hết đau thương những ngày
 
                       T.T.K.3/6/2008
 
Đầu thu ô thước bắc cầu
Mỗi lần tái ngộ lệ sầu tuôn sa
Buồn rơi ngập bến Ngân Hà
Gặp nhau rồi lại cách xa nghìn trùng.
 
Nhưng lòng giữ vẹn thủy chung
Hằng năm tháng bảy tương phùng bên nhau
Làm sao kể hết nỗi đau?
Giọt sầu lã chã trắng màu mưa ngâu!
Thi Nang 



Sông ngân ở tít trời cao
Mà sao nườc lại ngấm vào tim ta
Buồn trông một giải ngân hà
Thấy người lại ngẫm đến ta tình sầu
Sông ngân trời đã bắc cầu
Còn ta biển rộng sông sâu khó về
 
T.T.K.4/6/2008
 
Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Buồn - 06.06.2008 20:43:11
0
Cám ơn Thi Nang đã ghé và họa thơ.Xin cảm ơn.Rất vui được dón tiếp
 
Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 20:47:24 bởi ThanhThanhKhiet >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Buồn - 06.06.2008 20:53:13
0
Về nguồn bước xuống ruộng nương
Nhổ cây cỏ nước- mẹ thương vô ngần!
Về nguồn thay mẹ đỡ đần
Nỗi yêu nỗi nhớ bao lần nắng mưa! 
Về nguồn trong mỗi chiều trưa
Cây cao bóng rũ đã thưa lá rồi.
Về nguồn xao xuyến bồi hồi...
Lũy tre, hàng trúc vun bồi tuổi thơ!
Về nguồn ôn lại mộng mơ...
Gia đình sum hợp- còn chờ đợi chi???
Việc gì đến, việc gì đi
Hãy quên tất cả- ôm ghì mẹ yêu!!!
                                   SĨ ĐOAN
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 06.06.2008 23:30:03
0
Cám ơn Thi Nang đã ghé và họa thơ.Xin cảm ơn.Rất vui được dón tiếp
 
Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008
 
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ về nơi quê nhà
Dù gần hay ở cách xa
Lòng luôn nhớ đến ông bà tổ tiên
Đồng bào ở khắp mọi miền
Đều là con cháu Rồng Tiên anh hùng.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 06.06.2008 23:40:54
0
Về nguồn bước xuống ruộng nương
Nhổ cây cỏ nước- mẹ thương vô ngần!
Về nguồn thay mẹ đỡ đần
Nỗi yêu nỗi nhớ bao lần nắng mưa! 
Về nguồn trong mỗi chiều trưa
Cây cao bóng rũ đã thưa lá rồi.
Về nguồn xao xuyến bồi hồi...
Lũy tre, hàng trúc vun bồi tuổi thơ!
Về nguồn ôn lại mộng mơ...
Gia đình sum hợp- còn chờ đợi chi???
Việc gì đến, việc gì đi
Hãy quên tất cả- ôm ghì mẹ yêu!!!
                                   SĨ ĐOAN
VỀ NGUỒN
 
Về nguồn để nhớ tổ tiên
Về nguồn để nhớ vua hiền tôi trung
Về nguồn để nhớ anh hùng
Về nguồn để nhớ cùng chung giống nòi
Về nguồn tìm lại gương soi
Về nguồn để hiểu rạch ròi sử ta
Về nguồn thăm lại quê nhà
Về nguồn để biết ông cha của mình
Qua bao đời đã hy sinh
Ngày nay mới có hòa bình tự do
Nhớ lời của Bác dặn dò
Chung lòng chung sức lo cho sơn hà.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Buồn - 07.06.2008 08:12:10
0
Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008
 
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ về nơi quê nhà
Dù gần hay ở cách xa
Lòng luôn nhớ đến ông bà tổ tiên
Đồng bào ở khắp mọi miền
Đều là con cháu Rồng Tiên anh hùng.
Thi Nang



 
Ngày mai đất Việt anh hùng
Giống như phù đổng vươn mình đứng lên
Nối dòng sự nghiệp tổ tiên
Thành rồng châu á vươn lên lẫy lừng
Chúng ta cộng sức , cộng lòng
Năm châu tụ lại con rồng cháu tiên
 
T.T.K..7/6/2008

 

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 07.06.2008 21:27:59
0
Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008
 
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ về nơi quê nhà
Dù gần hay ở cách xa
Lòng luôn nhớ đến ông bà tổ tiên
Đồng bào ở khắp mọi miền
Đều là con cháu Rồng Tiên anh hùng.
Thi Nang



Ngày mai đất Việt anh hùng
Giống như phù đổng vươn mình đứng lên
Nối dòng sự nghiệp tổ tiên
Thành rồng châu á vươn lên lẫy lừng
Chúng ta cộng sức , cộng lòng
Năm châu tụ lại con rồng cháu tiên
 
T.T.K..7/6/2008
 
Dù đi vạn xứ trăm miền
Nhớ về đất Việt Rồng Tiên anh hùng
Tình người son sắt thủy chung
Về đây tụ hội vui cùng núi sông
Cùng nhau góp sức,góp công,
Góp tài,góp trí,chung lòng,chung tay
Bay lên như dáng Rồng bay
Dựng xây đất nước tương lai huy hoàng.
Thi Nang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 21:40:37 bởi lenthgo >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Buồn - 08.06.2008 06:56:21
0
quote:

Trích đoạn: lenthgo

Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008
 
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ về nơi quê nhà
Dù gần hay ở cách xa
Lòng luôn nhớ đến ông bà tổ tiên
Đồng bào ở khắp mọi miền
Đều là con cháu Rồng Tiên anh hùng.
Thi Nang



Ngày mai đất Việt anh hùng
Giống như phù đổng vươn mình đứng lên
Nối dòng sự nghiệp tổ tiên
Thành rồng châu á vươn lên lẫy lừng
Chúng ta cộng sức , cộng lòng
Năm châu tụ lại con rồng cháu tiên
 
T.T.K..7/6/2008
 
Dù đi vạn xứ trăm miền
Nhớ về đất Việt Rồng Tiên anh hùng
Tình người son sắt thủy chung
Về đây tụ hội vui cùng núi sông
Cùng nhau góp sức,góp công,
Góp tài,góp trí,chung lòng,chung tay
Bay lên như dáng Rồng bay
Dựng xây đất nước tương lai huy hoàng.
Thi Nang


 
Đồng bào rải rác năm châu
Cũng mong xây dựng nước giầu mạnh lên
Trước sau ta cũng không quên
Cha ông ngã xuống dựng nên cơ đồ
Từ xưa cho đến bây giờ
Sử vàng vẫn thắm ngọn cờ quang vinh
Dân ta trọng nghĩa trọng tình
Chung lưng đấu cật chúng mình cùng xây
 
T.T.K.8/6/2008


_____________________________


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 08.06.2008 12:00:33
0
Bước sầu viễn khách
( thuận nghịch độc )

Mây tàn ngó vội đếm xa đường
Nhạt nắng đơm hờ mắt ẩn sương
Vây lại giấc mong chờ mộng lỡ
Cách chia tình đắng gửi canh trường
Ai về nhớ rũ hồn sầu biệt
Bóng đợi buồn rơi giọt xót thương
Đầy dạ trút lòng neo ảo ảnh
Say vùi dập bước ngả bên nương

đọc ngược :

Nương bên ngả bước dập vùi say
Ảnh ảo neo lòng trút dạ đầy
Thương xót giọt rơi buồn bóng đợi
Biệt sầu hồn rũ nhớ về ai
Trường canh gửi đắng tình chia cách
Lỡ mộng chờ mong giấc lại vây
Sương ẩn mắt hờ đơm nắng nhạt
Đường xa đếm vội ngó tàn mây

Đông Hòa
07.06.2008

Thân mến chào Đông Hòa!
Hôm nay đi ngang trang thơ của bạn thấy có bài thơ hay quá!Xin phép bạn cho Thi Nang gởi lại đây một bài để làm kỷ niệm nha!
 
Đọc thuận:
 
Mây sầu liễu rủ đứng bên đường
Lạnh buốt chân dồn bước giá sương
Vây bủa mộng vàng yêu ảnh ảo
Vấn vương mơ ngọc tiếc tình trường
Ai trông ngóng khách lòng đau xót
Khách đợi chờ ai dạ nhớ thương
Đầy mắt nước tuôn buồn lệ đẫm
Say nằm bụi cát gối đầu nương.
 
Đọc ngược:
 
Nương đầu gối cát bụi nằm say
Đẫm lệ buồn tuôn nước mắt đầy
Thương nhớ dạ ai chờ đợi khách
Xót đau lòng khách ngóng trông ai
Trường tình tiếc ngọc mơ vương vấn
Ảo ảnh yêu vàng mộng bủa vây
Sương giá bước dồn chân buốt lạnh
Đường bên đứng rủ liễu sầu mây.
 
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 08.06.2008 17:50:58
0
quote:

Trích đoạn: lenthgo

Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008
 
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ về nơi quê nhà
Dù gần hay ở cách xa
Lòng luôn nhớ đến ông bà tổ tiên
Đồng bào ở khắp mọi miền
Đều là con cháu Rồng Tiên anh hùng.
Thi Nang



Ngày mai đất Việt anh hùng
Giống như phù đổng vươn mình đứng lên
Nối dòng sự nghiệp tổ tiên
Thành rồng châu á vươn lên lẫy lừng
Chúng ta cộng sức , cộng lòng
Năm châu tụ lại con rồng cháu tiên
 
T.T.K..7/6/2008
 
Dù đi vạn xứ trăm miền
Nhớ về đất Việt Rồng Tiên anh hùng
Tình người son sắt thủy chung
Về đây tụ hội vui cùng núi sông
Cùng nhau góp sức,góp công,
Góp tài,góp trí,chung lòng,chung tay
Bay lên như dáng Rồng bay
Dựng xây đất nước tương lai huy hoàng.
Thi Nang


Đồng bào rải rác năm châu
Cũng mong xây dựng nước giầu mạnh lên
Trước sau ta cũng không quên
Cha ông ngã xuống dựng nên cơ đồ
Từ xưa cho đến bây giờ
Sử vàng vẫn thắm ngọn cờ quang vinh
Dân ta trọng nghĩa trọng tình
Chung lưng đấu cật chúng mình cùng xây
 
T.T.K.8/6/2008
 
Cùng nhau sum họp nơi đây
Con Hồng cháu Lạc tương lai sáng ngời
Cùng nhau giúp nước giúp đời
Nước nhà mở cửa đón mời bạn ơi!
Về đây ấm lại tình người
Về đây mình nở nụ cười như hoa
Về đây ta lại cùng ta
Bên nhau xây dựng nước nhà Việt Nam.
Thi Nang


 


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Buồn - 08.06.2008 19:41:22
0

Trích đoạn: lenthgo          Chào bạn .Rất mong được đón tiếp




Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008
 
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ về nơi quê nhà
Dù gần hay ở cách xa
Lòng luôn nhớ đến ông bà tổ tiên
Đồng bào ở khắp mọi miền
Đều là con cháu Rồng Tiên anh hùng.
Thi Nang



Ngày mai đất Việt anh hùng
Giống như phù đổng vươn mình đứng lên
Nối dòng sự nghiệp tổ tiên
Thành rồng châu á vươn lên lẫy lừng
Chúng ta cộng sức , cộng lòng
Năm châu tụ lại con rồng cháu tiên
 
T.T.K..7/6/2008
 
Dù đi vạn xứ trăm miền
Nhớ về đất Việt Rồng Tiên anh hùng
Tình người son sắt thủy chung
Về đây tụ hội vui cùng núi sông
Cùng nhau góp sức,góp công,
Góp tài,góp trí,chung lòng,chung tay
Bay lên như dáng Rồng bay
Dựng xây đất nước tương lai huy hoàng.
Thi Nang


Đồng bào rải rác năm châu
Cũng mong xây dựng nước giầu mạnh lên
Trước sau ta cũng không quên
Cha ông ngã xuống dựng nên cơ đồ
Từ xưa cho đến bây giờ
Sử vàng vẫn thắm ngọn cờ quang vinh
Dân ta trọng nghĩa trọng tình
Chung lưng đấu cật chúng mình cùng xây
 
T.T.K.8/6/2008
 
Cùng nhau sum họp nơi đây
Con Hồng cháu Lạc tương lai sáng ngời
Cùng nhau giúp nước giúp đời
Nước nhà mở cửa đón mời bạn ơi!
Về đây ấm lại tình người
Về đây mình nở nụ cười như hoa
Về đây ta lại cùng ta
Bên nhau xây dựng nước nhà Việt Nam.
Thi Nang


Non sông gấm vóc tươi xanh
Năm tư dân tộc hợp thành Viet Nam
Người người trọn chữ đồng tâm
Thì ta sẻ núi lấp sông dễ dàng
Việt nam lớn mạnh huy hoàng
Tự hào ta đã sánh bằng anh em
Việt nam _đất nước Việt Nam
Yên vui hạnh phúc ấm êm nhà nhà
 
                                                    T.T.K.8/6/2008




PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 09.06.2008 10:36:46
0
quote:

Trích đoạn: lenthgo          Chào bạn .Rất mong được đón tiếp





Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008
 
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ về nơi quê nhà
Dù gần hay ở cách xa
Lòng luôn nhớ đến ông bà tổ tiên
Đồng bào ở khắp mọi miền
Đều là con cháu Rồng Tiên anh hùng.
Thi Nang



Ngày mai đất Việt anh hùng
Giống như phù đổng vươn mình đứng lên
Nối dòng sự nghiệp tổ tiên
Thành rồng châu á vươn lên lẫy lừng
Chúng ta cộng sức , cộng lòng
Năm châu tụ lại con rồng cháu tiên
 
T.T.K..7/6/2008
 
Dù đi vạn xứ trăm miền
Nhớ về đất Việt Rồng Tiên anh hùng
Tình người son sắt thủy chung
Về đây tụ hội vui cùng núi sông
Cùng nhau góp sức,góp công,
Góp tài,góp trí,chung lòng,chung tay
Bay lên như dáng Rồng bay
Dựng xây đất nước tương lai huy hoàng.
Thi Nang


Đồng bào rải rác năm châu
Cũng mong xây dựng nước giầu mạnh lên
Trước sau ta cũng không quên
Cha ông ngã xuống dựng nên cơ đồ
Từ xưa cho đến bây giờ
Sử vàng vẫn thắm ngọn cờ quang vinh
Dân ta trọng nghĩa trọng tình
Chung lưng đấu cật chúng mình cùng xây
 
T.T.K.8/6/2008
 
Cùng nhau sum họp nơi đây
Con Hồng cháu Lạc tương lai sáng ngời
Cùng nhau giúp nước giúp đời
Nước nhà mở cửa đón mời bạn ơi!
Về đây ấm lại tình người
Về đây mình nở nụ cười như hoa
Về đây ta lại cùng ta
Bên nhau xây dựng nước nhà Việt Nam.
Thi Nang


Non sông gấm vóc tươi xanh
Năm tư dân tộc hợp thành Viet Nam
Người người trọn chữ đồng tâm
Thì ta sẻ núi lấp sông dễ dàng
Việt nam lớn mạnh huy hoàng
Tự hào ta đã sánh bằng anh em
Việt nam _đất nước Việt Nam
Yên vui hạnh phúc ấm êm nhà nhà
 
                                                    T.T.K.8/6/2008





Rừng vàng,biển bạc đẹp giàu,
Non sông một dải xanh màu thắm tươi,
Việt Nam ơi!Việt Nam ơi!
Lòng ta yêu nước thương người thiết tha,
Thương làng,mến đất,yêu nhà,
Lũy tre khóm trúc đậm đà tình quê.
Đi đâu cũng muốn quay về
Thăm nơi nguồn cội,thăm quê hương mình.
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 09.06.2008 11:49:55
0
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 09.06.2008 13:07:37
0
Đùa vui chút
 
Tù chạy đâu rồi cai chẳng thấy
Thả chơi lại biến mất tiêu rồi
Không về cai nhốt vào lao đấy
Thân tù còn cứ thích rong chơi
 
T.T.K..9/6/2008
 
Tôi tuổi con ngựa,thấy bạn làm bài thơ này để trả lời lenthgo,nên tôi cũng viết gởi lại đây vài dòng bạn nhé!
 
Đùa chút thôi!
 
Mắt ngựa bịt rồi làm sao thấy!
Nài ngã,ngựa đã chạy xì hơi...
Sức ngựa đường dài là thế đấy!
Không nài,ngựa mải miết rong chơi...
(Hí hí hí...hí hí...hí hí...!)
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Buồn - 09.06.2008 21:55:39
0
Cảm ơn Thi Nang đã ghé và họa thơ của Thanhthanh Khiết nhân đây xin bạn hãy nhận một lời tạ lỗi vì sự cẩu thả vô ý của mình.TTK đâu giám vô lễ như thế rất mong bạn thông cảm và luôn được đón tiếp bạn tại tệ xá
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 


  Bình minh , một ngày vui rực sáng
Hương hoa , tưới thẫm cả đấy trời
Gió lay , rung nhẹ hạt sương rơi
Chim hót , gọi mặt trời rải nắng
 
T.T.K.9/6/2008

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 10.06.2008 22:23:31
0
Thanh Thanh Khiết ơi!Không có chi bạn ạ!Vui là chính mà!Thi Nang hiểu chứ!Bạn đừng tạ lỗi làm gì!Mong bạn luôn vui vẻ thoải mái nha!Và cứ tiếp tục xướng họa đều đều nhé!
 
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 


Bình minh , một ngày vui rực sáng
Hương hoa , tưới thẫm cả đấy trời
Gió lay , rung nhẹ hạt sương rơi
Chim hót , gọi mặt trời rải nắng
 
T.T.K.9/6/2008
 
Hoa nở trên cành lá tươi xanh
Cánh hoa rực rỡ dưới trời thanh
Thả hồn hòa quyện vào hoa thắm
Mong ước cho ta mãi yên lành.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 10.06.2008 23:23:18
0
BUỒN MÊNH MÔNG

Đời người thoáng một trăm năm
Còn ta đâu biết sống trong mấy mùa
Thương khi Đông sớm Hạ trưa
Thu tan, Xuân rụng...Cỏ thưa lối về.
 
Tìm trong kí ức cơn mê
Thương con thuyền lái , bốn bề chênh vênh
Dẫu qua trăm thác ngàn ghềnh
Bến xưa trở lại...Vẫn mênh mông buồn.
 
MINH TUẤN
 
Thi Nang cảm ơn Huyền Băng đã cho Thi Nang biết địa chỉ của bức ảnh ở Khu du lịch Bình Qưới.
Xin phép Huyền Băng cho Thi Nang san sẻ nỗi buồn với MINH TUẤN nha!
 

BUỒN MÊNH MÔNG
 
Đời ta phỏng được bao năm?
Mà sao trĩu nặng trong tâm nỗi buồn!
Buồn rơi nặng hạt mưa tuôn
Buồn đi vào chốn đầu nguồn núi cao
Buồn bay lên tận trăng sao
Buồn lan sóng nước chảy vào biển khơi
Buồn nương theo áng mây trôi
Buồn hòa vào khắp đất trời mênh mông
Lắng buồn xuống tận đáy lòng
Dật dờ trôi nổi trong dòng thời gian...
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Buồn - 10.06.2008 23:28:11
0

Trích đoạn: lenthgo

Thanh Thanh Khiết ơi!Không có chi bạn ạ!Vui là chính mà!Thi Nang hiểu chứ!Bạn đừng tạ lỗi làm gì!Mong bạn luôn vui vẻ thoải mái nha!Và cứ tiếp tục xướng họa đều đều nhé!

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 


Bình minh , một ngày vui rực sáng
Hương hoa , tưới thẫm cả đấy trời
Gió lay , rung nhẹ hạt sương rơi
Chim hót , gọi mặt trời rải nắng
 
T.T.K.9/6/2008
 
Hoa nở trên cành lá tươi xanh
Cánh hoa rực rỡ dưới trời thanh
Thả hồn hòa quyện vào hoa thắm
Mong ước cho ta mãi yên lành.
Thi Nang


Hoa thắm rung rinh dưới nắng vàng
Tựa mình bên bóng lá tươi xanh
Ngát hương cho buổi sáng yên lành
Nhìn hoa mà lòng thấy bình an
 
T.T.K.10/6/2008
 
 
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Buồn - 11.06.2008 00:33:23
0

Trích đoạn: lenthgo

BUỒN MÊNH MÔNG

Đời người thoáng một trăm năm
Còn ta đâu biết sống trong mấy mùa
Thương khi Đông sớm Hạ trưa
Thu tan, Xuân rụng...Cỏ thưa lối về.
 
Tìm trong kí ức cơn mê
Thương con thuyền lái , bốn bề chênh vênh
Dẫu qua trăm thác ngàn ghềnh
Bến xưa trở lại...Vẫn mênh mông buồn.
 
MINH TUẤN
 
Thi Nang cảm ơn Huyền Băng đã cho Thi Nang biết địa chỉ của bức ảnh ở Khu du lịch Bình Qưới.
Xin phép Huyền Băng cho Thi Nang san sẻ nỗi buồn với MINH TUẤN nha!
 

BUỒN MÊNH MÔNG
 
Đời ta phỏng được bao năm?
Mà sao trĩu nặng trong tâm nỗi buồn!
Buồn rơi nặng hạt mưa tuôn
Buồn đi vào chốn đầu nguồn núi cao
Buồn bay lên tận trăng sao
Buồn lan sóng nước chảy vào biển khơi
Buồn nương theo áng mây trôi
Buồn hòa vào khắp đất trời mênh mông
Lắng buồn xuống tận đáy lòng
Dật dờ trôi nổi trong dòng thời gian...
Thi Nang
***********************
 

    Giấu buồn
Buồn ơi khẽ rơi xuống đất
Buồn ơi nhè nhẹ cất cánh bay lên
Buồn ơi thầm lặng lan tỏa khắp nơi
Buồn ơi tự lắng lại tim ta một góc

Giấu buồn đi để được đời yêu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 10/6/2008



PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 11.06.2008 18:31:16
0
Trích đoạn:Thanh Thanh Khiết
 
Hoa thắm rung rinh dưới nắng vàng
Tựa mình bên bóng lá tươi xanh
Ngát hương cho buổi sáng yên lành
Nhìn hoa mà lòng thấy bình an
 
T.T.K.10/6/2008
 
Dưới nắng lung linh đóa cúc vàng
Hoa cười chúm chim đón thu sang
Gió thu mơn nhẹ đài hoa biếc
Lấm tấm sương mai đọng nhụy tràng.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 11.06.2008 18:42:23
0
quote:

Trích đoạn: lenthgo

BUỒN MÊNH MÔNG

Đời người thoáng một trăm năm
Còn ta đâu biết sống trong mấy mùa
Thương khi Đông sớm Hạ trưa
Thu tan, Xuân rụng...Cỏ thưa lối về.
 
Tìm trong kí ức cơn mê
Thương con thuyền lái , bốn bề chênh vênh
Dẫu qua trăm thác ngàn ghềnh
Bến xưa trở lại...Vẫn mênh mông buồn.
 
MINH TUẤN
 
Thi Nang cảm ơn Huyền Băng đã cho Thi Nang biết địa chỉ của bức ảnh ở Khu du lịch Bình Qưới.
Xin phép Huyền Băng cho Thi Nang san sẻ nỗi buồn với MINH TUẤN nha!
 

BUỒN MÊNH MÔNG
 
Đời ta phỏng được bao năm?
Mà sao trĩu nặng trong tâm nỗi buồn!
Buồn rơi nặng hạt mưa tuôn
Buồn đi vào chốn đầu nguồn núi cao
Buồn bay lên tận trăng sao
Buồn lan sóng nước chảy vào biển khơi
Buồn nương theo áng mây trôi
Buồn hòa vào khắp đất trời mênh mông
Lắng buồn xuống tận đáy lòng
Dật dờ trôi nổi trong dòng thời gian...
Thi Nang
***********************
 


    Giấu buồn
Buồn ơi khẽ rơi xuống đất
Buồn ơi nhè nhẹ cất cánh bay lên
Buồn ơi thầm lặng lan tỏa khắp nơi
Buồn ơi tự lắng lại tim ta một góc

Giấu buồn đi để được đời yêu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 10/6/2008
 
XẢ BUỒN
Giấu buồn dạ lại đầy thêm,
Chi bằng xả bớt cho mềm lòng ai.
Để buồn dồn nén lâu dài,
Tim căng,bụng cứng có ngày nổ tung!
Ai ơi!Hãy sẻ chia cùng,
Cho ta thanh thản,ung dung trên đời.
Thi Nang 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Buồn - 11.06.2008 22:27:04
0
  Giấu buồn
Buồn ơi khẽ rơi xuống đất
Buồn ơi nhè nhẹ cất cánh bay lên
Buồn ơi thầm lặng lan tỏa khắp nơi
Buồn ơi tự lắng lại tim ta một góc

Giấu buồn đi để được đời yêu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 10/6/2008

XẢ BUỒN
Giấu buồn dạ lại đầy thêm,
Chi bằng xả bớt cho mềm lòng ai.
Để buồn dồn nén lâu dài,
Tim căng,bụng cứng có ngày nổ tung!
Ai ơi!Hãy sẻ chia cùng,
Cho ta thanh thản,ung dung trên đời.
Thi Nang 


Buồn bay từ đất lên trời
Cùng mưa buồn lại cứ rơi trả về
Để lòng ta thấy nặng nề
Cho hồn hoang lạnh tái tê một đời
Sao buồn nhiều thế buồn ơi
Xin buồn ngơi nghỉ cho tôi khỏi buồn
 
T.T.K.11/6/2008
 

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 11.06.2008 23:16:12
0
 Giấu buồn
Buồn ơi khẽ rơi xuống đất
Buồn ơi nhè nhẹ cất cánh bay lên
Buồn ơi thầm lặng lan tỏa khắp nơi
Buồn ơi tự lắng lại tim ta một góc

Giấu buồn đi để được đời yêu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 10/6/2008

XẢ BUỒN
Giấu buồn dạ lại đầy thêm,
Chi bằng xả bớt cho mềm lòng ai.
Để buồn dồn nén lâu dài,
Tim căng,bụng cứng có ngày nổ tung!
Ai ơi!Hãy sẻ chia cùng,
Cho ta thanh thản,ung dung trên đời.
Thi Nang 


Buồn bay từ đất lên trời
Cùng mưa buồn lại cứ rơi trả về
Để lòng ta thấy nặng nề
Cho hồn hoang lạnh tái tê một đời
Sao buồn nhiều thế buồn ơi
Xin buồn ngơi nghỉ cho tôi khỏi buồn
 
T.T.K.11/6/2008
 
Buồn tuôn cứ để buồn tuôn
Buồn tuôn nhiều sẽ vơi buồn trong ta
Buồn sa cứ để buồn sa
Buồn sa nhiều sẽ lan ra đất trời
Buồn bay lơ lửng chơi vơi
Gặp mưa theo nước buồn rơi vào lòng.
Thi Nang
 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Buồn - 11.06.2008 23:55:44
0

Trích đoạn: lenthgo

 Giấu buồn
Buồn ơi khẽ rơi xuống đất
Buồn ơi nhè nhẹ cất cánh bay lên
Buồn ơi thầm lặng lan tỏa khắp nơi
Buồn ơi tự lắng lại tim ta một góc
Giấu buồn đi để được đời yêu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 10/6/2008

XẢ BUỒN
Giấu buồn dạ lại đầy thêm,
Chi bằng xả bớt cho mềm lòng ai.
Để buồn dồn nén lâu dài,
Tim căng,bụng cứng có ngày nổ tung!
Ai ơi!Hãy sẻ chia cùng,
Cho ta thanh thản,ung dung trên đời.
Thi Nang 


Buồn bay từ đất lên trời
Cùng mưa buồn lại cứ rơi trả về
Để lòng ta thấy nặng nề
Cho hồn hoang lạnh tái tê một đời
Sao buồn nhiều thế buồn ơi
Xin buồn ngơi nghỉ cho tôi khỏi buồn
 
T.T.K.11/6/2008
 
Buồn tuôn cứ để buồn tuôn
Buồn tuôn nhiều sẽ vơi buồn trong ta
Buồn sa cứ để buồn sa
Buồn sa nhiều sẽ lan ra đất trời
Buồn bay lơ lửng chơi vơi
Gặp mưa theo nước buồn rơi vào lòng.
Thi Nang
**********************

Chỉ chia niềm vui
Liên Thơ con ngựa già
Thi Nang chú ngựa non
San cho chú ít nặng
Chắc ta cùng phi nhanh
 
Có lẽ vậy bạn nhỉ?
 
Nhưng mà thôi tội lắm
Chia trái sầu cho bạn
Ta vơi còn bạn đầy
Nỗi buồn ta tự cất
Chỉ chia niềm vui thôi!
 
Một bông hoa nở rồi
Hương thơm tràn một góc
Bạn đang trong say đắm
Hương tình yêu ấm êm
Nên bạn đã lỡ quên
Bông sen tình bằng hữu
Đang ngọt ngào dâng hương
Ôi tệ thế thì thôi
Thảo nào vầng trăng sáng
Dỗi hờn một mùa thương!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Tối, 11/6/2008
 
       Đùa một tí đừng giận nhé!
Hơi lâu vắng bóng anhtrangthu nên Liên Thơ cũng nhớ, may ra đọc lời này nàng ấy sẽ trở về...
Bạn có biết câu thơ của Nguyễn Trọng Tạo không?
“Nếu cần rắc muối vào vết thương cứ rắc
Với vết thương xin chớ rắc đường!” Liên Thơ đang tự trị thương cho mình đấy! Khi lành sẽ mở tiệc ăn mừng để thết các bạn của Thơ! Nhược bằng không lành thì các bạn chuẩn bị văn tế nhé!Ai viết văn tế hay sẽ có thưởng đấy!
                  Thân mến!
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 00:09:59 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Tình anh - 12.06.2008 01:57:47
0

Chào các bạn, vừa rồi ATT bận quá nên không vào hoạ thơ với các bạn được, nhớ các bạn lắm...chưa có thời gian trả lời từng bạn, ATT tặng các bạn bài thơ này, cảm ơn các bạn vẫn nhớ ATT. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc...




TÌNH ANH


Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Buồn - 12.06.2008 19:38:57
0
Buồn tuôn cứ để buồn tuôn
Buồn tuôn nhiều sẽ vơi buồn trong ta
Buồn sa cứ để buồn sa
Buồn sa nhiều sẽ lan ra đất trời
Buồn bay lơ lửng chơi vơi
Gặp mưa theo nước buồn rơi vào lòng.
Thi Nang
 

Vào lòng buồn lại quyết mong
Bò ra để được lòng vòng trời cao
Sao buồn chẳng mất chút nào
Lại từ trên ấy rơi vào đầu ta
Buồn vào rồi buồn lại ra
Ra vào như thế hoá ra lòng vòng
 
T.T.K.12.6.2008
 
Thanh Thanh Khiết ơi!" Buồn rơi vào lòng",chưa biết là lòng ai mà!Như vậy là buồn không đi lòng vòng đâu nhé!Thi nang xin bật mí một tí nè!
 
BUỒN
 
Vì trong cuộc sống cõi trần
Buồn đi buồn đến xoay vần vần xoay
Từ xưa cho đến hôm nay
Từ nay mãi đến tương lai sau này
Buồn không từ bất kì ai
Anh em...cha mẹ...sống hoài được đâu!
Thiên tai...động đất...bể dâu!
Ốm đau...tai nạn...tình đầu vỡ tan...!
...
Buồn lan khắp chốn trần gian,
Nay đây mai đó khóc than thảm sầu!
Buồn trong vũ trụ nhiệm mầu,
Bao la không cuối không đầu bạn ơi!
Thi Nang
(Trên thế gới này có khoảng sáu tỉ người.Tính thử mỗi ngày có bao nhiêu người buồn?)
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Tình anh - 12.06.2008 20:12:37
0
Mến chào anhtrangthu!Rất vui gặp lại tri kỷ!Tri kỷ có khỏe không?Chúc tri kỷ khỏe,vui nhiều.Cùng nhau xướng họa đều đều nha!
 
Chào các bạn, vừa rồi ATT bận quá nên không vào hoạ thơ với các bạn được, nhớ các bạn lắm...chưa có thời gian trả lời từng bạn, ATT tặng các bạn bài thơ này, cảm ơn các bạn vẫn nhớ ATT. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc...



TÌNH ANH


Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!
 
 
TÌNH EM
 
Tình em như ánh trăng vàng
Càng qua giá lạnh lại càng sáng trong
Tình em như nước biển Đông
Càng trông càng thấy sóng lòng xôn xao
Tình em như một ngôi sao
Càng cao càng sáng khác nào hoa khôi
Tình em như dải núi đồi
Càng lưu luyến nhớ càng bồi hồi thương
Tình em như bóng thùy dương
Càng xanh nét liễu càng vương vấn nhiều
Tình em như áng mây chiều
Càng nhìn ráng đỏ càng khêu nỗi niềm.
...
Cho tim...khắc mãi tình em!
Thi Nang
 

 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Tình anh - 13.06.2008 23:23:12
0
MUA BUỒN
         Tôi biết nhà anh có nhiều buồn
         Có bán buồn không.? Tôi mua luôn.!
         Tôi mua cả buồn ,mua cả chán
         Tôi mua về...vì tôi làm nghề buôn.!
 
         Tôi cũng đi bán cả tiếng cười
         Anh có mua cười tôi bán cho
         Cười tôi dòn to như pháo nổ
         Muốn đổi cái buồn...Tôi cũng đổi cho
 
         Nếu mà không bán cũng chẳng mua
         Thì tôi buôn bán sẽ lỗ thua
         Phen này sập tiệm buôn với bán
         Mất nghề đi buôn chứ chẳng đùa.!
 
        ...Anh có bán buồn -Tôi sẽ mua..!
 
       Hê hehê...chào ông chủ tôi về đây
                         TA
 
BÁN BUỒN
 
Đúng thế!Nhà tôi có bán buồn!
Mời người hãy cứ tự nhiên buôn.
Mang buồn trong dạ lâu cũng chán!
Nhưng bán công khai chẳng bán luồn!
 
Đem buồn để đổi lấy tiếng cười
Không cần lỗ lãi được không người?
Buồn cười làm sao mà cân nhỉ?
Một kí cười buồn giá mấy mươi...?
 
Sẵn lòng muốn bán,chẳng ai mua!
Đem về cất kỷ để chờ mùa...!
Bao giờ được giá đem ra bán,
Không sợ buồn thiu,héo,úa,chua...!
 
Tôi bán buồn đây!Ai sẽ mua?
Thi Nang
 
                  

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình anh - 14.06.2008 01:32:05
0
Hồn thơ

Hồn thơ nay đã lạc đâu rồi?
Có ai tìm lại được cho tôi?
Nhớ giữ lại dùm trong chốc lát
Để tôi hoạ lại một vần thôi

Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi?
Biết chăng mình để hồn thơ rơi
Vì thế lâu nay bao ý tứ.
Mà chẳng làm sao tỏ thành lời...

Hồn thơ đâu nhỉ? Hồn thơ ơi!!!
...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/3D03D7DFFF8C42968F036C0DE823FEF5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 01:35:46 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Buồn - 14.06.2008 10:11:28
0

Trích đoạn: lenthgo

Buồn tuôn cứ để buồn tuôn
Buồn tuôn nhiều sẽ vơi buồn trong ta
Buồn sa cứ để buồn sa
Buồn sa nhiều sẽ lan ra đất trời
Buồn bay lơ lửng chơi vơi
Gặp mưa theo nước buồn rơi vào lòng.
Thi Nang
 

Vào lòng buồn lại quyết mong
Bò ra để được lòng vòng trời cao
Sao buồn chẳng mất chút nào
Lại từ trên ấy rơi vào đầu ta
Buồn vào rồi buồn lại ra
Ra vào như thế hoá ra lòng vòng
 
T.T.K.12.6.2008
 
Thanh Thanh Khiết ơi!" Buồn rơi vào lòng",chưa biết là lòng ai mà!Như vậy là buồn không đi lòng vòng đâu nhé!Thi nang xin bật mí một tí nè!
 
BUỒN
 
Vì trong cuộc sống cõi trần
Buồn đi buồn đến xoay vần vần xoay
Từ xưa cho đến hôm nay
Từ nay mãi đến tương lai sau này
Buồn không từ bất kì ai
Anh em...cha mẹ...sống hoài được đâu!
Thiên tai...động đất...bể dâu!
Ốm đau...tai nạn...tình đầu vỡ tan...!
...
Buồn lan khắp chốn trần gian,
Nay đây mai đó khóc than thảm sầu!
Buồn trong vũ trụ nhiệm mầu,
Bao la không cuối không đầu bạn ơi!
Thi Nang
(Trên thế gới này có khoảng sáu tỉ người.Tính thử mỗi ngày có bao nhiêu người buồn?)



Các bạn đang đàm đạo về chuyện buồn mình xen vào 1 chút nhé, mình chép lại bài thơ BUỒN đàu tiên của mình viết ở đây

"Gánh buồn mang dổ ra sông
Buồng bay tơi tả như bông trắng trời
Chỗ nào sâu thẳm buồn rơi
Ai ngờ buồn tụ lại nơi chính mình"

***



Ta gom buồn lại đem chôn.
Nén sâu thật chặt cho buồn khỏi ra
Ai ngờ chưa hết ngày qua
Buồn len buồn lỏi buồn ra lúc nào
Lòng ta buồn lại nhảy vào
Buồn lan buồn toả ào ào không thôi

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 63 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 1880 bài trong đề mục