KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 58 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 28.09.2007 11:47:46
0
 
 
 
 
ĐOẠN CUỐI TÌNH TA
 
Thơ ta như kẻ không nhà
Chiều bay theo gió lùa qua cánh đồng
Rồi tan vào chốn mênh mông
Bỏ sầu đọng lại hóa dòng sông Hương
 
Biết tìm đâu tiếng yêu thương
Hạ vần ghép lại tình buồn ai ơi
Đành thôi tất cả lỡ rồi
Trả anh về với cuộc đời phù du
 
Hạ tàn trời chuyển vào Thu
Đêm se thấm lạnh mây mù còn giăng
Lấp luôn cả mảnh Trăng rằm
Nỉ non tiếng dế gọi thầm người xưa
 
Lá vàng từng chiếc đong đưa
Chạm lòng nỗi nhớ như vừa lên ngôi
Ru xin còn nửa mảnh đời
Đừng nên thức tỉnh buông lời buồn thêm
 
NuocMatMuaThu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 17:55:59 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 28.09.2007 16:03:14
0
quote:



THƠ NGÂY NHỎ VẼ

Hạ bút cùng em vẽ đất trời
Xanh màu thắm mãi nhé anh ơi
Chim bay, cá lội trong dòng nước
Cảnh đẹp thiên nhiên rất tuyệt vời

Chớ để Ong vàng chấp cánh bay
Hờn anh, ngoảnh mặt nhỏ lưng quay
Hông màng nói một lời nào cả
Liệm giết hồn anh suốt cả ngày

Khúc khích cười xòa chỉ dọa thôi
Lòng nào nỡ giận sợ sầu khơi
Về nhà Mẹ hỏi làm sao đáp
Chẳng lẽ thưa là, tại nắng rơi???

Ước mãi mình là đứa trẻ con
Thơ ngây nhặt viết vẽ môi son
Cười đùa chẳng biết đời buồn chán
Nghịch phá cùng anh, những phút còn

NuocMatMuaThu

 
 

   bưc hình của muội vẽ đó hả -hi hay thiệt.....cám ơn muội tranh thật tuyệt lại còn động nữa...

THU HỌA RỪNG MƠ.
 
Bức hình thắm nét tuổi thơ mong
Đoàn kết sơn lâm gắn một lòng
Hổ báo chim muông chung một cảnh
Rừng thu nghe suối vỗ thong dong.
 
Công khoe áo lụa trăm ngàn sắc
Vẹt đậu cành la kể nỗi lòng
Voi đứng đằng xa thèm lội suối
Thương cò mò lặn kiếp long đong.
 
Tranh vẽ thơ ngây một tấm lòng
Của thời mơ mộng đã qua song
Mắt tìm kỷ niệm còn trong họa
Tim bỗng bâng khuâng đỏ má hồng.
 
MINH TUẤN
 
chúc em cuối tuần vui nhé DIỆU THU



Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 29.09.2007 03:01:52
0


MÙA THU QUEN NHAU.
 
Hạ buồn như ánh trăng
Rụng rơi xuống chân cầu
Thu buồn như xác lá
Ngả nghiêng phơi nỗi đau...
 
Có phải thu nhớ nhau
Nhuộm lá mơ  vàng thắm
Có phải mùa hạ đắng
Gom kỷ niệm đỏ màu.
 
Thời gian đi qua ngõ
Gió thổi xuân qua đầu
Trăng thu đi qua cửa
Bóng in khắc đêm thâu.
 
Có mùa hạ nhớ nhau
Cho trang thơ kỷ niệm
Có mùa thu quen nhau
Cho thơ tình lưu luyến...?
 
Thơ em lan mặt biển
Chữ anh thả ngàn mây
Chia bầu trời thu thắm
Bằng ngọn gió sải tay.
 
 
MINH TUẤN
 
chúc em vui nhé DT
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 03:06:01 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 02.10.2007 13:52:59
0
 
 
 
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ, cho phép Thu xin được lưu lại bài thơ mộc mạc này xin phúc đáp lại cùng anh, và xin mến chúc anh một ngày mới thật bình an và dễ thương, dạ và Thu xin thật cám ơn anh, đã ghé vào thăm trang thơ em và mến tặng hai bài thơ, thật hay
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 03.10.2007 00:11:46
0

RU NHỚ KHÔNG TÊN
 
Đêm về ru giấc mơ xinh
Nhưng là riêng chỉ một mình mà thôi
Nhớ ai nghe dạ bồi hồi
Bỏ buồn nhuộm tím mắt môi em sầu
 
Biết anh giờ đã về đâu
Sao trời mây phủ một màu trắng tang
Khóc thương đời kiếp dã tràng
Vẫn còn ôm giấc mộng vàng trăm năm
 
Trải qua bao cuộc thăng trầm
Biết Xuân mai có một lần về thăm
Ru xin nhau tiếng ân cần
Tuy xa mà vẫn nghe gần như bên
 
À ơi nỗi nhớ không tên
Cùng ta hãy ngủ đừng nên chạnh lòng
Kẻo không làm giọt nắng hồng
Chiều nay rớt xuống giữa dòng đời tan
 
NuocMatMuaThu
 
 

 
MÊNH MANG
 
Trăng thu đã hết mơ màng
Buồn thu lá rụng tan hoang khoảng trời
Sầu về một chút buông lơi
Tìm vui phải đợi lúc trời ấm êm.
 
Nằm nghe lá rụng quanh thềm
Ngước tìm trăng cũ trên nền mây xưa
 Trăng sao đi vắng bỏ mùa
Tan hoang lạnh lẽo gió đua tiếng gào.
 
Người đi mang cả trăng sao
Còn thương lối cũ hôm nào bỏ quên
Hôm qua lá rụng đầy thềm
Ngày mai tuyết trắng sẽ lên đầy nhà.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NHÉ DT /CAM ƠN EM ĐÃ TẶNG BÀI THƠ HAY QUÁ -DẠO NÀY EM LÀM THƠ TÂM TRẠNG GHÊ...chúc em sáng tác nhiều bài hay nha.
 
 
 

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Đời buồn như chiếc lá - 03.10.2007 13:53:39
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 

 
CHỢT NHỚ QUÊ HƯƠNG
 
Thu đây cũng nhuộm lá rơi vàng
Còn đâu một chút gió thu sang
Heo may se lạnh còn đâu nữa
Chỉ chút nắng vàng nhớ quê cha!
 
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 04.10.2007 00:05:05
0

 
XÁC LÁ...
 
Nhìn xác lá rụng rơi
thương khoảng trời tan tác
gió không còn dạo nhạc
nơi lá xanh hôm nào.
 
bầu trời thấy thêm cao
mây xám màu đau khổ
bước chân ngàn bỡ ngỡ
sợ lá đau con đường.
 
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NHA
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 06.10.2007 13:54:19
0
 
 
 
 
 
NMMT xin mến chào anh Tuấn và langtoi khỏe và bình an
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh Tuấn và langtoi đã dừng chân ghé vào thăm góc nhỏ này của Thu và đã lưu lại hai đoạn thơ hay mến tặng, và cho Thu xin được gởi lời mến chúc anh Tuấn, cùng langtoi một cuối tuần vui vẻ và bình an, hồn thơ luôn hay và đẹp mãi, dạ, và thêm lần nữa, Thu xin rất cám ơn anh Tuấn và langtoi thật nhiều :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2007 14:27:16 bởi NuocMatMuaThu >

Nguyễn Hoàng
  • Số bài : 487
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.10.2007 02:41:33
0
Thu chết
 
Thu đang hấp hối
Khi những chiếc lá cuối lìa cành.
Em đang hấp hối
Khi từng ngày, từng ngày xa anh.
 
Ngắm thêm một lần
“Mùa thu vàng” trải khắp bức tranh
Chợt hiểu vì sao Lê-vi-tan bất tử.
Và khi dấu yêu đã trở thành quá khứ
Mùa thu không còn ánh sắc vàng.
 
Em tan loãng trên đồng hoang.
Hoa cỏ vàng gãy gục như sau cơn bão.
Phía chân trời một linh hồn lảo đảo
Hóa giọt sương rơi giữa thinh vắng vọng vang.
 
Em cùng thu tan giữa địa đàng./. 
 


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.10.2007 15:00:27
0

NGÀN LỜI CHÚC LÀNH

Mến chúc cho anh có một ngày
Dòng đời đẹp tựa áng mây bay
Trên không nhẹ lướt theo làn gío
Chẳng một lời than tiếng đoạ đày

Gởi chút tình em vẫn thiết tha
Xin trang giấy trắng chữ đừng nhòa
Lời yêu ấp ủ nồng hương mật
Nhẹ khắc lên từng mỗi cánh Hoa

Giữ mãi dùm em kỷ niệm xinh
Bên nhau nhỏ bóng, có anh hình
Đầu xanh hai mái đêm ngồi tựa
Ngắm ánh sao trời ước nguyện xin

Đẹp biết là bao nếu cuộc đời
Tình không cách biệt dấu yêu ơi
Vòng tay luyến giữ từng ân ái
Nguyện mãi bên nhau chẳng thể rời

NuocMatMuaThu


 
 


 
TƠ TRỜI.
 
Đóa hoa em tặng sắc vàng tươi
Muôn giọt nắng vui trải nụ cười
Vạt thắm hương reo tràn nỗi nhớ
Tình ngây gió đổ tiếng chơi vơi
Thương thời hoa hạ khoe vành nón
Nhớ lúc mùa thu áo trắng phơi
Một giấc chiêm bao tình thoáng gặp
Câu thơ muốn gửi vạn tơ trời.
 
 
MINH TUẤN
 
Chúc em chủ nhật có nhiều niềm vui nhé -DIỆU THU. 
 
tb-DẠO NÀY em có nhiều bức hình đẹp quá và hồn thơ lai láng thật -chắc khỏe rùi hả em...chúc em mãi vui và yêu đời nhé.
 
MT

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.10.2007 15:14:36
0

 
ĂN MÀY DĨ VÃNG
 
Buồn ở đâu hơn ở chốn này
Ăn mày dĩ vẵng...cố tìm say
Chủ mong một chút tình quay lại
Tớ cũng cầu xin cốc rượu đầy
chốn vắng thưa người cho chẳng có
Nơi xin buồn ngủ mắt cùng cay
Ngày khô nắng cạn chiều dăng ngõ
Chung bước ra về với trắng tay.
 
MINH TUẤN
 
CHỦ NHẬT -tặng em bực họa vui cho nụ cười thêm thắm nhé
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7184
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.10.2007 15:41:26
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


NGÀN LỜI CHÚC LÀNH

Mến chúc cho anh có một ngày
Dòng đời đẹp tựa áng mây bay
Trên không nhẹ lướt theo làn gío
Chẳng một lời than tiếng đoạ đày

Gởi chút tình em vẫn thiết tha
Xin trang giấy trắng chữ đừng nhòa
Lời yêu ấp ủ nồng hương mật
Nhẹ khắc lên từng mỗi cánh Hoa

Giữ mãi dùm em kỷ niệm xinh
Bên nhau nhỏ bóng, có anh hình
Đầu xanh hai mái đêm ngồi tựa
Ngắm ánh sao trời ước nguyện xin

Đẹp biết là bao nếu cuộc đời
Tình không cách biệt dấu yêu ơi
Vòng tay luyến giữ từng ân ái
Nguyện mãi bên nhau chẳng thể rời

NuocMatMuaThu






 
TƠ TRỜI.
 
Đóa hoa em tặng sắc vàng tươi
Muôn giọt nắng vui trải nụ cười
Vạt thắm hương reo tràn nỗi nhớ
Tình ngây gió đổ tiếng chơi vơi
Thương thời hoa hạ khoe vành nón
Nhớ lúc mùa thu áo trắng phơi
Một giấc chiêm bao tình thoáng gặp
Câu thơ muốn gửi vạn tơ trời.
 
 
MINH TUẤN
 
Chúc em chủ nhật có nhiều niềm vui nhé -DIỆU THU. 
 
tb-DẠO NÀY em có nhiều bức hình đẹp quá và hồn thơ lai láng thật -chắc khỏe rùi hả em...chúc em mãi vui và yêu đời nhé.
 
MT

 
 
 Thu Vàng Rực Rỡ
 
 
Rực rỡ màu vàng nét thắm tươi
Cành hoa khoe sắc nhoẽn miệng cười
Ngẩn ngơ bướm lượn hồn nghiêng ngã
Thổn thức ong vờn dạ chới vơi
Thu đến thơ lời tuôn lai láng
Lá rơi câu ý trãi bày phơi
Bao niềm cảm xúc tình thi sĩ
Lộng gió bay cao khắp đất trời

 
Sương Anh
 
Huynh Minh Tuấn và Chị Diệu Thu ơi... cho em Sương Anh vui chung với , tấm hình đẹp quá...thức tỉnh hồn thơ cuả em nè... Chúc Huynh MT và Chị DT một cuối tuần vui vẻ ha...

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.10.2007 21:15:28
0

Huynh Minh Tuấn và Chị Diệu Thu ơi... cho em Sương Anh vui chung với , tấm hình đẹp quá...thức tỉnh hồn thơ cuả em nè... Chúc Huynh MT và Chị DT một cuối tuần vui vẻ ha...

_____________________________





THỜI GIAN VÔ TÌNH
 
Vàng chen nơi mặt đất
Xanh dăng khắp ngả trời
Nắng thoảng hương của mật
Nỗi buồn thoáng chơi vơi.
 
Thu đến rồi thu rơi
Bước chân đi dài mãi
Chợt quay đầu nhìn lại
Tóc thoáng màu sương phơi.
 
Ngày mai khi ra ngõ
Rồi sẽ thấy tuyết rơi
Bàn tay ta chạm gió
Vô tình lạnh tới chơi.
 
 
MINH TUẤN
 
HI CHÚC SƯƠNG ANH VÀ DIỀU THU VUI HENG... NHANH LẮM.LẠI SẮP ĐÓN XUẬN RÙI HÁ..
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 21:16:58 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 10.10.2007 11:15:58
0
 
Anh Tuấn và Suong Anh mến

Dạ Thu xin rất cám ơn anh Tuấn và Sương Anh đã ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc của Thu vừa qua và đã để lại đôi dòng mến tặng, và Thu xin mến chúc anh Tuấn và Sương Anh một cuộc sống bình an và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý

Thân ái

NuocMatMuaThu

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.10.2007 16:08:19
0

 CHIỀU RƠI ĐÀ LẠT.
 
Nắng rơi chiều Đà Lạt
Gío mơ màng như hát
Điệu dân ca ru buồn
Nơi vó ngựa đầy sương.
 
Nắng rơi giữa yêu thương
Cho tâm tình dài mãi
Buồn thu phơi khắc khoải
Quanh hồn khách viễn phương
 
Nơi Thung Lũng Tình Yêu
Lá rơi chiều tóc rối
Xếp ấm êm thật vội
Nâng bước chân chung tình.
 
Hồ Than Thở lặng im
Mơ màng như kỷ niệm
Thơ bút viết trao tình
Dăng chiều mơ sắc tím.
 
Thoáng tâm hồn lưu luyến
Nơi chiều thu mơ màng
Sương mù trao chốn hẹn
Phủ bờ vai lạnh tan.
 
Quê em thật dịu dàng
Như tình thu miên man
Cỏ hoa khoe muôn sắc
Theo bước chân đi hoang.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM CUỐI TUẦN VUI NHÉ dIỆU THU
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.10.2007 10:29:28
0
 
 
 
Thu xin mến chào anh Tuấn khỏe và bình an
 
Dạ, Thu xin cám ơn anh, cho bài thơ hay Tuấn đã mến tặng vừa qua, và xin mến chúc anh một ngày mới bình an và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.10.2007 14:46:38
0
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 17.10.2007 12:56:29
0
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.10.2007 19:50:40
0
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 19.10.2007 01:49:07
0

 
CHIẾC LÁ NGÀY XƯA.
 
Một thoáng vẩn vơ khúc gió thưa
Sầu đan trong dạ đã bao mùa
Màu xanh cây cỏ tìm đâu nữa
Mây trắng đâu rồi để lạnh mưa
Chiếc lá mong manh ai cướp mất
Trang thơ khắc khoải khúc buồn đưa
Bao giờ lại đón mùa thu nhỉ
Chiếc lá ngày xưa với gió đùa.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NÀ DIẸU THU
  

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 26.10.2007 17:13:17
0

 
ƯỚC SẦU CUỐI THU.
 
Lá vàng nhớ lúc còn xanh
Cây khô tiếc cảnh trên cành nở hoa
Cười gieo vạn ánh trăng tà
Thơ sầu ,đếm hạt sương sa cuối  trời.
 
Quen nhau trong kiếp này thôi
Đừng chia hai khoảng cho đời mong manh
Gió mây thì vẫn trong lành
Sao con tim để sầu quanh mắt buồn ?
 
Kiếp nào chẳng có lệ tuôn
Như mùa thu để nỗi buồn sầu đông
Mưa rơi cho hạ bớt nồng
Gío xuân hoa nở ,nắng không lạnh lùng.
 
Muôn đời trong kiếp tình chung
Có bao gian khổ mới cùng bên nhau
Cay nồng trong miếng trầu cau
Có bao nhiêu chuyện , thả sầu quanh duyên.
 
Thu đi để lạc con thuyền
Dòng trôi đã cạn ,phai duyên mái chèo
Ước khi Hạ tới  nước reo
Trăng rơi quanh mạn..sóng bèo đẩy đưa.
 
MINH TUẤN
 
CHUC EM VUI NHÉ DIỆU THU
TẤM HÌNH ĐẸP GHIA...THƠ LÀM SEO BÙN QUÁ VẬY ? 
  
  
  
  
 


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 27.10.2007 01:13:38
0
 
 
 
MƯA RƠI TÌNH TA
 
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Giọt nào đọng lại ru vừa nhớ nhung
Đàn ai buông tiếng tơ chùng
Đánh hồn thi thức nghe chừng xót xa
 
Tha phương đất khách nhớ nhà
Kẻ Nam, người Bắc tình là giây oan
Bỏ trời nhuộm trắng màu tang
Đêm về trăng vỡ trên giàn hoa rơi
 
Em than khóc phận mình đời
Hỏi sao tình nỡ hợp rồi lại tan
Gió đưa mây trắng về ngàn
Lạc lòai nhân thế nghe càng buồn thêm
 
Một mình lặng thức trong đêm
Chợt nghe ký ức khơi niềm đau riêng
Đành thôi ta chẳng nợ duyên
Trang thơ kỷ niệm xin nguyền khắc ghi
 
NuocMatMuaThu
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ đôi dòng Thu mến thăm anh khỏe và bình an, và xin rất cám ơn Tuấn đã ghé vào thăm em và đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, Thu xin mến chúc anh cùng gia đình một cuối tuần vui tươi và bình an, dạ, mong anh bảo trọng, mến chúc anh hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi Tuấn nhé :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 01:16:39 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 29.10.2007 22:11:26
0






Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
MƯA RƠI TÌNH TA
 
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Giọt nào đọng lại ru vừa nhớ nhung
Đàn ai buông tiếng tơ chùng
Đánh hồn thi thức nghe chừng xót xa
 
Tha phương đất khách nhớ nhà
Kẻ Nam, người Bắc tình là giây oan
Bỏ trời nhuộm trắng màu tang
Đêm về trăng vỡ trên giàn hoa rơi
 
Em than khóc phận mình đời
Hỏi sao tình nỡ hợp rồi lại tan
Gió đưa mây trắng về ngàn
Lạc lòai nhân thế nghe càng buồn thêm
 
Một mình lặng thức trong đêm
Chợt nghe ký ức khơi niềm đau riêng
Đành thôi ta chẳng nợ duyên
Trang thơ kỷ niệm xin nguyền khắc ghi
 
NuocMatMuaThu
 

 
CUNG ĐÀN MƯA...
 
Thu đi chẳng để lại gì
Cây trơ lá rụng ,lối đi chất sầu
Mưa rơi ,nước chảy về đâu
Để cho nỗi nhớ đếm sầu cô đơn.
 
Gió ru giấc ngủ chập chờn
Thương xưa thoáng nhớ dỗi hờn ngày xanh
Lòng riêng cô lẻ cũng đành
Tình chung sao để cao xanh đọa đày...
 
Nhớ mùa ánh mắt nồng say
Thả thơ cũng được bến đầy bóng trăng
Mộng xanh đan ánh trăng rằm
Làn môi thắm nở tô tranh nụ cười.
 
Bao lần thơ dỗi vần tươi
Để cho trang giấy ,giống người già nua
Bao lần gió tới cửa đùa
Để cho ngơ ngẩn...Bóng xưa dõi tìm .
 
Hoa trôi -Bèo dạt -Cánh chim
Giống người xa xứ mải tìm ước mơ
Đàn mưa...Cung điệu hững hờ
Ru ai...Tìm  đến ,cơn mơ chốn thề.
 
MINH TUẤN
 
 
DIỀU THU...CHÚC EM ĐẦU TUẦN VUI NHIỀU HÉNG.
 
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 30.10.2007 14:23:00
0
 
 
 
 
LẠC GIỮA ĐƯỜNG BAY

Bài thơ ghép mãi vẫn chưa xong
Bão táp buồn nghe cuộn cả lòng
Đánh thức ngoài sân sầu lá úa
Thì thầm nức nở chuyện chờ mong

Có phải dòng đời lắm trái ngang
Cho ta ngấn lệ đổ hai hàng
Rơi trên mắt ngọc rồi dừng lại
Lịm chết lòng nghe nỗi nhớ vang

Kẻ ở đầu sông, kẻ cuối sông
Đêm thao thức giấc chẳng còn nồng
Suy tư hạ bút đôi vần ghép
Chẳng biết rằng ai có ngủ không

Ta như cánh Nhạn mỏi đường bay
Lạc giữa không gian của tháng ngày
Dõi mắt nhìn mây trời nhuộm xám
Quanh mình ngó lại chẳng còn ai

NuocMatMuaThu
r

Anh Tuấn mến
 
Dạ Thu mến chúc anh khỏe và bình yên, rất cám ơn anh đã ghé vào thăm Thu, mấy dạo này Thu nghe hơi buồn, vì Thu đang có người bạn, Ba của cô ta đang bị mang nhiều chứng bệnh, ung thư nghiệt ngã, đêm qua Bác ta bị cơn giựt kinh phong hoành hành mang vào nhà thương, gia đình thì lại rất nghèo khó nữa Tuấn :( nên có lẽ chỉ có thể sống tới cuối tuần này thôi, thấy mà Thu đau lòng quá Tuấn, hông làm sao cầm được nước mắt cả ( dạ, hông ngờ đời người ngắn ngủi quá :(, Thu xin mến chúc anh và gia đình luôn bình an, mong anh bảo trọng, Thu nghe thật buồn, nên giờ này đã gần 2:30 sáng rồi, mà còn chưa ngủ được, thật tội nghiệp cho Bác ta và gia đình quá (.^_^.)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 18:58:13 bởi Huyền Băng >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.11.2007 11:52:04
0
 
 
 
 
THƯƠNG TIẾC MỘT NGƯỜI ĐI

Ta khóc thương người chẳng may
Lìa trần trong một sáng ngày mưa rơi
Sầu mây nhuộm xám đất trời
Buồn hoa nhỏ lệ buông lời thở than

Đêm nay dưới mảnh trăng tàn
Nằm trong đất lạnh nghe tan nát lòng
Hồn buồn như lá sầu đông
Ngậm ngùi nức nở hai dòng đời chia

NuocMatMuaThu


NMMT vừa nhận được hung tin Cha của người bạn gái vừa mới qua đời hôm qua trong những cơn đau ung thư nghiệt ngã mà Bác phải gánh mang bao tháng nay, Thu nghe đau đớn vô cùng, Thu hông sao cầm được nước mắt mình cả, Thu chỉ biết cầu xin sao cho linh hồn của Bác sớm được trở về với miền cực lạc, và con cũng xin cầu mong giấc ngủ thiên thu của Bác sẽ hông còn đau đớn nữa, và cũng xin nguyện cầu gia đình còn lại của Bác sẽ mãi được bình an và sớm xoa dịu lại được vết thương lòng mất mác này (.^_^.), dạ, thêm một lần nữa, cho con xin được gởi lời chia buồn cùng gia quyến còn lại của Bác gái và cô con gái của Bác

XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.11.2007 01:01:20
0
 
 
 
NƯỚC MẮT MÙA THU RƠI

Nuớc mắt mùa thu khóc cuộc đời
Người đi kẻ ở cách hai nơi
Mười năm chẳng gặp tình còn vẹn
Giữ mãi lòng ghi trọn những lời

Lắm lúc buồn nghe chất ngất cao
Suy tư chợt để lệ mình trào
Làm sao ngỏ hết vừa nhung nhớ
Chạm nhẹ hồn em đến lúc nao

Có phải trời bày chuyện hợp tan
Trăng soi lấp lánh chợt đêm tàn
Sầu như suốt kiếp còn đọng lại
Lá khóc vì ai bởi dở dang

Đành gom tất cả trả lại nhau
Kỷ niệm ngày xưa đã ngã màu
Cất bước em đi lòng nức nở
Buồn từ nay đến tận nghìn sau

NuocMatMuaThu
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.11.2007 00:18:32
0
 
 
 
 
MƯA KHÓC TÌNH NGÂU

Mưa rơi từng giọt khóc tình ngâu
Đổ xuống hồn ta bạc mái đầu
Gợi nhớ suy tư sầu đọng lại
Buồn trăng nửa mảnh rớt đêm thâu

Làm sao hứng hết giọt mưa rơi
Nhặt lá vàng bay rụng cuối trời
Ước nguyện dòng đời luôn hạnh phúc
Anh hình nhỏ bóng mãi chung đôi

Mộng chỉ là mơ đến sẽ đi
Tan theo gió lộng chẳng còn gì
Đêm thao thức giấc buồn trăn trở
Bỏ lệ lòng rơi ướt khóe mi

Nhỏ ở nơi này anh ở đâu
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Hoà chung với sóng trùng dương vỗ
Thầm khóc thương đời chuyện bể dâu

NuocMatMuaThu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 20:30:53 bởi Huyền Băng >

phuongnam1959
  • Số bài : 25
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.10.2007
  • Nơi: Ninh Thuận
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.11.2007 15:31:30
0
Nhỏ ở bên này, anh bên kia...
Thoáng nghe thoang thoảng tiếng thu về,
Chín tầng anh ở, ôi xa lắm
Chút tình anh gửi gió lam chiều!
"Cuộc đời có ngọt, có cay,
Đời mà ngọt cả ai say cuộc đời".

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 25.11.2007 08:34:26
0
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 03.12.2007 15:38:02
0
 
 

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 58 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 1723 bài trong đề mục