KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 58 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 24.02.2009 19:49:27
0
 
 
HOA TƯƠNG TƯ
 
Hoa nhớ ai mà hoa ngẩn ngơ
Tình đi tình đến thể đâu ngờ
Làm sao biết được lòng mình đã
Bỗng chết theo dần trong ý thơ
 
Làm sao nhặt hết lá sầu rơi
Vẽ lại dùm ai một cuộc đời
Nắng ấm Xuân mang mùa hạnh ngộ
Không còn để lệ đẫm bờ môi??
 
NuocMatMuaThu
 
***
___________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 19:51:15 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 25.02.2009 18:24:43
0
 
 
BUỒN KHÔNG TÊN
 
Một sáng mai...thức dậy
Nghe đời bỗng thấy buồn
Tình thơ viết trên giấy
Hóa thành dòng....lệ tuôn
 
Từ nay xa vĩnh viễn
Tình như lá thu sầu
Trôi ra ngòai cửa biển
Chữa biết mình về đâu
 
Đành thôi trang nhật ký
Gát lại nơi chốn này
Đau thương rồi cũng thế
Tình là... lá thu bay
 
NuocMatMuaThu
 
***
_________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 26.02.2009 11:22:35
0
 
 
 
ĐỊNH LUẬT THỜI GIAN

Chớ để hồn thơ nhỏ chết đi
Rồi mai tất cả chẳng còn gì
Hoàng hôn tím nhuộm chân trời nhớ
Lệ ướt từng dòng nhật ký ghi

Dẫu biết ơi anh nghiệt ngã đời
Thường mang bão táp gió mưa rơi
Làm sao tránh được Sinh, Tử luật
Nuốt lệ đành cam số phận trời

Có đoán bao giờ trước được đâu
Tình như nước cuộn chảy qua cầu
Người đi bỏ lại câu thề ước
Đã trót cùng ai nguyện phút đầu

Chắc hẳn mai còn dip gặp nhau
Thương yêu qúy mến ngỏ lời chào
Hay quay ngoảnh mặt làm người lạ
Giết chết lòng thêm chất ngất cao????

NuocMatMuaThu
 
***
_______________________________________
 
 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 26.02.2009 12:20:08
0
            NHỚ EM
                   - Tặng NMMT


Khi buồn lại ngồi nhớ đến nhau
Bao nhiêu kỷ niệm của ngày nào
Đường xưa lối cũ còn lưu dấu
Mà tình thì trả lại trăng sao…
 
Nhật ký ghi chuyện của đôi ta
Lớp bụi thời gian chữ phai nhòa
Kỷ vật em trao vẫn còn đấy
Giờ sao đành đoạn cách chia xa.
 
Mây trôi lờ lững về nơi đâu ?..
Xin cho nhắn gửi mối tình sầu
Phương trời xa lạ em nào biết
Chờ em mòn mỏi mắt thêm sâu…
 
                 -NS-
 
-NS vừa họa xong thì NMMT đã rút thơ về nên NS đem qua gửi tặng.           

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 26.02.2009 22:52:59
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
MƯA TRONG MẮT EM

Có phải mưa sầu trong mắt em
Đêm rơi tí tách tựu trên thềm
Buồn như những giọt vừa lăn xuống
Chạm nhớ nghe càng chất ngất thêm

Xin hỏi vì sao mưa vẫn rơi
Cho mây kéo đến nhuộm bầu trời
Bỏ đêm hoang lạnh buồn trăng vỡ
Hạc cũng buông lời gọi bạn ơi

Có phải mưa khóc vì nhớ ai
Sầu ta thức trắng suốt đêm dài
Suy tư hạ bút đôi vần ghép
Lưu lại những gì vừa mới phai

Trên cánh đồng vàng mưa vẫn giăng
Hình như đang khóc chuyện hồng trần
Này mưa xin hãy chiều ngừng lại
Sưởi ấm hồn ta chút giá băng

NuocMatMuaThu
 
***
 
NuocMatMuaThu
____________________________________________________
 


 
Mảnh tình xuân
 
Đoc mãi lời thơ chất ngất say
Xôn xao cãm giác động lòng nầy
Như vừa lạc lối vườn hoa mộng
Thổn thức Thu à! thế mới hay
 
Đêm trường vắng vẽ giọt mưa rơi
Rõ nét sầu ai giữa cõi đời
Tạo hóa vô tình sông cách núi
Yêu người nhớ bạn cất tiếng ơi
 
Giot lệ ai kia nhuộm ý đầy
Vang như tiếng trống nhịp tim nầy
Bao năm lặng lẻ hoài thương nhớ
Bỗng thấy bình minh chợt sáng ngay
 
Mùa Thu gợi nhớ cánh đồng xanh
Cỏ lá cùng chim gió động cành
Ríu rít hân hoan chào nắng ấm
Hoa xuan nỡ rộ cánh đồng xanh
 
Cá Mặn 
 

dailungtonvai
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2009
  • Nơi: VN
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 27.02.2009 13:40:28
0
...Đời vui như chiếc lá
Đón tia nắng bình minh
Tình vui như giọng trẻ
Cất tiếng ca hoà bình...
 
 

Tình yêu


 
Công viên chiều êm ả
Đôi bóng ngả bên nhau,
Hoa trên đầu khẽ rụng
Nước xanh biếc một màu.

 

Cơn gió đẩy cành mau
Rung rinh cùng con sóng,
Hai chúng mình chung bóng
Yêu sóng sánh gọi mời.

 

*


Đừng buồn nhé em ơi !
Những khi mình xa vắng,
Những buổi chiều không nắng
Lá vẫn xanh bời bời.

 

Đứng lên đời vẫy gọi
Mặc gió táp mưa rơi,
Yêu em, yêu nhiều lắm !
Yêu thắm cả đất trời !..
 
Một cuộc đời là cả một niềm vui !
Một ý thơ là cả tình chân thật !

Tâm tình - Chia sẻ : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=454373&mpage=3&key=񲑾

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 01.03.2009 13:24:34
0
 
 
Dạ, Thu xin gởi lời tri ân tới các bài thơ hay mùh các Chàng thơ đã mến tặng cho Thu vừa qua trong trang nhà của mình, Thu xin mến chúc các Chàng thơ một ngày lành và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
____________________________________
 


NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 01.03.2009 20:16:23
0
 
 
LẠC GIỮA HƯ KHÔNG
 
Ta về nhặt lại chính ta
Giữa muôn tàn cuộc đời là hư không
Ngửa tay hứng giọt nắng hồng
Chợt nghe sầu rụng theo dòng thơ đan
 
Trăng bao nhiêu tuổi trăng tàn
Vì ai lá trở hanh vàng mà rơi
Ta đi về cuối chân trời
Dừng chân ngỏanh lại thấy đời buồn thêm
 
NuocMatMuaThu
 
***
______________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 01:43:43 bởi NuocMatMuaThu >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 02.03.2009 11:07:20
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
LẠC GIỮA HƯ KHÔNG
 
Ta về nhặt lại chính ta
Giữa muôn tàn cuộc đời là hư không
Ngửa tay hứng giọt nắng hồng
Chợt nghe sầu rụng theo dòng thơ đan
 
Trăng bao nhiêu tuổi trăng tàn
Vì ai lá trở hanh vàng mà rơi
Ta đi về cuối chân trời
Dừng chân ngỏanh lại thấy đời buồn thêm
 
NuocMatMuaThu
 
***
______________________________________
 


Chiếc Lá Chờ Thu

Ta đi-về giữa cuộc đời
Giọt buồn rơi xuống chơi vơi kiếp người
Với tay níu chút niềm vui
Lỡ sa chân xuống vực đời buồn tênh
Mông mênh - mây nước mông mênh
Vầng trăng cổ độ bồng bềnh sương mây
Sống trong hoài niệm vơi đầy
Thân ta chiếc lá chờ ngày vào thu.

                   Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 03.03.2009 12:04:49
0
 
 
_________________________________________
 

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 03.03.2009 17:20:58
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
_________________________________________
 


 
Tình - Yêu
 
Chữ yêu lẫn vào chữ tình
Bao nhiêu  thế hệ nhân sinh qua rồi
Vẫn là vấn nạn muôn đời
Niềm vui hạnh phúc có hồi khổ đau
Kiếp người rồi cũng qua mau
Ta vào ảo mộng tìm màu sắc yêu
Tình như tiếng trúc điù hiu
Ru ta vào giấc miên triều tình thơ
Ta đi vào cõi mộng mơ
Để cho tình bớt bơ vơ giữa đời
Cụ Tố Như có dạy rồi :
"Tu là cõi phúc". tình ơi là tính !.
 
                     Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 05.03.2009 01:02:37
0


 
 
 
THU MỘNG MƠ

Nhẹ tay nắm lấy bàn tay
Nhặt cành lan tím em cài tóc mây
Gởi anh những chuỗi tháng ngày
Viết bằng nỗi nhớ nơi này cùng thơ

Gió ru một giấc mơ hờ
Tình thu tha thiết góc trời viễn phương
Ru xin mộng vẫn bình thường
Cho thơ còn vẽ chữ thương đứng đầu

NuocMatMuaThu

****
__
_____________________________________________



TÌNH XƯA
 
 
Nhẹ tay nắm lấy bàn tay
Nâng niu từng phút giây này hỡi em
Gởi em những phút êm đềm
Yêu đương nồng ấm rủ mềm môi ai.
 
Tình thu mãi mãi không phai
Một màu vàng úa không ai khỏi sầu
Tình thu mãi mãi ưu sầu
Cho nên thơ mãi đượm câu chung tình.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 05.03.2009 19:10:08
0
           MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ  08 - 03 - 2009
 
                          NHÂN SƠN CHÚC NMMT VUI - TRẺ - ĐẸP



 





Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 06.03.2009 12:40:38
0

Trích đoạn: HKBT138
 
TÌNH XƯA


Nhẹ tay nắm lấy bàn tay
Nâng niu từng phút giây này hỡi em
Gởi em những phút êm đềm
Yêu đương nồng ấm rủ mềm môi ai.
 
Tình thu mãi mãi không phai
Một màu vàng úa không ai khỏi sầu
Tình thu mãi mãi ưu sầu
Cho nên thơ mãi đượm câu chung tình.
 
HKBT.

 
 
 
Dạ, NMMT xin được gởi lời cảm ơn chú nghinhnguyen, HKBT138 cho hai bài thơ hay đã mến tặng và cũng xin cảm tạ anh Mac Nhan Son cho lời chúc lành trên, Thu cũng xin mến chúc tất cả các Thi nhân một ngày bình an và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________
 

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 06.03.2009 23:02:51
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 

 
 
 
 
CHỮ TÌNH
Tình là chiếc bóng không hình
Đêm_mưa thui thủi một mình ngẩn ngơ
Tình là một kiếp mộng mơ
Lẻ loi lá rụng_mong chờ kiếp sau
Tình là một chuỗi thương đau
Bạc phơ nuối tiếc duyên đầu vỡ tan
Tình là một sợi dây oan
Vương mang hai mảnh đá vàng_song song...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 07.03.2009 21:48:32
0
 
 
 
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ,
XRX chúc bạn mạnh khỏe,
vui vẻ và hạnh phúc!
(XRX)

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 08.03.2009 08:56:39
0
 
 
 
TÌNH CUỐI
 
 
Tình cuối chân mây, tình mất rồi
Hoàng hôn buông xuống bước xa xôi
Lòng ai tiếc nhớ đau xót mãi
Một mảnh tình riêng cứ nổi trôi.
 
Hạ đã qua rồi thu đến mau
Sao lòng ta mãi cứ xốn xao
Nỗi nhớ phân vân người sao nỡ
Để lại cho tôi giữ suốt đời.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 08.03.2009 09:04:24
0

 
 
NHÂN NGÀY 8-3 HKBT GỞI LỜI CHÚC CHÂN THÀNH ĐẾN NMMT, CHÚC NMMT MÔT NGÀY 8-3 ĐẦY MAY MẮN,VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC !
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 08.03.2009 18:32:47
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
LẠC GIỮA HƯ KHÔNG
 
Ta về nhặt lại chính ta
Giữa muôn tàn cuộc đời là hư không
Ngửa tay hứng giọt nắng hồng
Chợt nghe sầu rụng theo dòng thơ đan
 
Trăng bao nhiêu tuổi trăng tàn
Vì ai lá trở hanh vàng mà rơi
Ta đi về cuối chân trời
Dừng chân ngỏanh lại thấy đời buồn thêm
 
NuocMatMuaThu
 
***
______________________________________
 





Kỷ Niệm Ngày 8/3


  Chúc mừng ngày 8/3
Niềm vui như những đoá hoa thắm màu
Tròn vẹn mong ước trước sau
Hồn nhiên trong sáng ngọt ngào tình thân
Mytutru
------



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/D96F3C4C62B04997851D88EE34CB0B30.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 18:36:25 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 10.03.2009 11:41:25
0

Trích đoạn: Xương Rồng Xanh

CHỮ TÌNH
Tình là chiếc bóng không hình
Đêm_mưa thui thủi một mình ngẩn ngơ
Tình là một kiếp mộng mơ
Lẻ loi lá rụng_mong chờ kiếp sau
Tình là một chuỗi thương đau
Bạc phơ nuối tiếc duyên đầu vỡ tan
Tình là một sợi dây oan
Vương mang hai mảnh đá vàng_song song...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009

 
Trích Đoạn: HKBT138
 
TÌNH CUỐI
 
 
Tình cuối chân mây, tình mất rồi
Hoàng hôn buông xuống bước xa xôi
Lòng ai tiếc nhớ đau xót mãi
Một mảnh tình riêng cứ nổi trôi.
 
Hạ đã qua rồi thu đến mau
Sao lòng ta mãi cứ xốn xao
Nỗi nhớ phân vân người sao nỡ
Để lại cho tôi giữ suốt đời.
 
HKBT.
 
Trích Đoạn: Tứ Trụ
 
Kỷ Niệm Ngày 8/3

Chúc mừng ngày 8/3
Niềm vui như những đoá hoa thắm màu
Tròn vẹn mong ước trước sau
Hồn nhiên trong sáng ngọt ngào tình thân
Mytutru
------

 

 
 
 
 
TÌNH TỰA
            BƯỚM ONG
 
Tình đến rồi đi tựa Bướm_Ong
Đau thương bỏ lại mãi trong lòng
Này anh có biết chiều nay nắng
Nhớ cũng vì ai rớt cuối sông
 
Em nào dám ước mộng gì đâu
Sợ lỡ mai đây tình nhạt màu
Bỏ lại trang thơ dòng chữ khóc
Thu tàn lá chết hỏi vì sao
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào XRX, HKBT138 và anh TT vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu xin rất cảm kích cho những bài thơ hay cùng với những lời chúc lành mùh XRX, HKBT138 và anh Tứ Trụ đã lưu lại trong trang nhà của mình để mến tặng, nhưng rất tiếc, mấy ngày qua Thu ngã bệnh :(, nên mãi đợi tới hôm nay Thu mới nghe đỡ lại nhiều nên mới trở vào phúc âm được cùng với các Chàng Thơ, Thu cầu mong các Chàng Thơ sẽ thông cảm và tha thứ dùm, Thu xin thành thật xin lỗi nhiều :(, vài dòng Thu xin tri ân và xin mến chúc XRX, HKBT138 và anh Tứ Trụ một ngày lành và thật dễ thương, mong các Thi Nhân ráng bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 11:47:32 bởi NuocMatMuaThu >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 11.03.2009 02:53:50
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


Trích đoạn: Xương Rồng Xanh

CHỮ TÌNH
Tình là chiếc bóng không hình
Đêm_mưa thui thủi một mình ngẩn ngơ
Tình là một kiếp mộng mơ
Lẻ loi lá rụng_mong chờ kiếp sau
Tình là một chuỗi thương đau
Bạc phơ nuối tiếc duyên đầu vỡ tan
Tình là một sợi dây oan
Vương mang hai mảnh đá vàng_song song...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009


Trích Đoạn: HKBT138

TÌNH CUỐI
 
 
Tình cuối chân mây, tình mất rồi
Hoàng hôn buông xuống bước xa xôi
Lòng ai tiếc nhớ đau xót mãi
Một mảnh tình riêng cứ nổi trôi.
 
Hạ đã qua rồi thu đến mau
Sao lòng ta mãi cứ xốn xao
Nỗi nhớ phân vân người sao nỡ
Để lại cho tôi giữ suốt đời.
 
HKBT.
 
Trích Đoạn: Tứ Trụ
 
Kỷ Niệm Ngày 8/3

Chúc mừng ngày 8/3
Niềm vui như những đoá hoa thắm màu
Tròn vẹn mong ước trước sau
Hồn nhiên trong sáng ngọt ngào tình thân
Mytutru
------

 


 
 
 
TÌNH TỰA
            BƯỚM ONG
 
Tình đến rồi đi tựa Bướm_Ong
Đau thương bỏ lại mãi trong lòng
Này anh có biết chiều nay nắng
Nhớ cũng vì ai rớt cuối sông
 
Em nào dám ước mộng gì đâu
Sợ lỡ mai đây tình nhạt màu
Bỏ lại trang thơ dòng chữ khóc
Thu tàn lá chết hỏi vì sao
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào XRX, HKBT138 và anh TT vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu xin rất cảm kích cho những bài thơ hay cùng với những lời chúc lành mùh XRX, HKBT138 và anh Tứ Trụ đã lưu lại trong trang nhà của mình để mến tặng, nhưng rất tiếc, mấy ngày qua Thu ngã bệnh :(, nên mãi đợi tới hôm nay Thu mới nghe đỡ lại nhiều nên mới trở vào phúc âm được cùng với các Chàng Thơ, Thu cầu mong các Chàng Thơ sẽ thông cảm và tha thứ dùm, Thu xin thành thật xin lỗi nhiều :(, vài dòng Thu xin tri ân và xin mến chúc XRX, HKBT138 và anh Tứ Trụ một ngày lành và thật dễ thương, mong các Thi Nhân ráng bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
 
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9542131D850845FAB94249F90E7F2106.gif[/image]

Mùa Thu Vui

Mùa thu hoa nở bướm đùa vui
Ánh nắng lung linh soi khắp nơi
Nỗi buồn tê tái không còn nữa
Môi mộng màu son mãi mĩm cười
Mùa thu gợi cãm thắm lòng người
Thơ phú văn chương lưu để đời
Tranh thơ tạo cảnh muôn màu sắc
Gieo ruộng phúc lành an lạc vui
Mytutru



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 03:09:33 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 11.03.2009 17:11:27
0
 





HAI DÒNG ĐỜI_TRÔI

Anh_đời Xương Rồng Xanh
Em chiếc lá lìa cành
Rớt xuống dòng nhân thế
Thấy Tình quá_mong manh

Có bao giờ anh hỏi
Vì sao ta_yêu nhau
Vì sao mưa thu đổ
Nhớ_nghe lòng thêm sầu

Hờn ai_Hoa chẳng nói
Cúi đầu chỉ lặng thinh
Nắng trên sân chiều vỡ
Như khóc cuộc đời mình

NuocMatMuaThu

***





EM VẪN LÀ CHIẾC LÁ
Em vẫn là chiếc lá
Thẩm xanh trong nắng mai
Dẫu giọt buồn lã chã
Vẫn vẹn nguyên nét ngài...
 
Em vẫn mãi trên cành
Đón hạt sương long lanh
Rung rinh đùa trong gió
Vương làn môi ngọt lành...
 
Vì sao ta yêu nhau?
Vì sao mình xa cách?
Vì sao mưa cứ rơi?
Sao bụi đời chưa sạch...?
 
Em vẫn là chiếc lá
Tắm mình trong mưa Thu
Đưa tay ngăn dòng lệ
Gần thôi - xa mịt mù!
 
Vươn mình trên sa mạc
Hứng giọt thương rơi rơi
Em thẹn thùng, e ấp
Mưa trong lòng buông trôi...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 17:17:34 bởi Xương Rồng Xanh >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 12.03.2009 11:35:17
0
Trích Đoạn: Xương Rồng Xanh
 
EM VẪN LÀ CHIẾC LÁ
 
Em vẫn là chiếc lá
Thẩm xanh trong nắng mai
Dẫu giọt buồn lã chã
Vẫn vẹn nguyên nét ngài...
 
Em vẫn mãi trên cành
Đón hạt sương long lanh
Rung rinh đùa trong gió
Vương làn môi ngọt lành...
 
Vì sao ta yêu nhau?
Vì sao mình xa cách?
Vì sao mưa cứ rơi?
Sao bụi đời chưa sạch...?
 
Em vẫn là chiếc lá
Tắm mình trong mưa Thu
Đưa tay ngăn dòng lệ
Gần thôi - xa mịt mù!
 
Vươn mình trên sa mạc
Hứng giọt thương rơi rơi
Em thẹn thùng, e ấp
Mưa trong lòng buông trôi...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/3/2009
 
__________________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 06:35:35 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 12.03.2009 20:30:42
0
 
Mùa Thu Vui

Mùa thu hoa nở bướm đùa vui
Ánh nắng lung linh soi khắp nơi
Nỗi buồn tê tái không còn nữa
Môi mộng màu son mãi mĩm cười
Mùa thu gợi cãm thắm lòng người
Thơ phú văn chương lưu để đời
Tranh thơ tạo cảnh muôn màu sắc
Gieo ruộng phúc lành an lạc vui
Mytutru



THU
BÂNG KHUÂNG


Thu sang chữa biết có gì vui
Chợt bỗng hồn nghe chút ngậm ngùi
Có phải ngoài sân trời nắng tắt
Hay là lá khóc khiến sầu khơi

Lòng buồn biết ngỏ hết cùng ai
Lặng chỉ mình em khẽ thở dài
Gát lại đành thôi trang nhật ký
Bao lần viết dở bởi sầu lay

NuocMatMuaThu

***
________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 08:00:45 bởi NuocMatMuaThu >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 12.03.2009 23:16:40
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

Mùa Thu Vui

Mùa thu hoa nở bướm đùa vui
Ánh nắng lung linh soi khắp nơi
Nỗi buồn tê tái không còn nữa
Môi mộng màu son mãi mĩm cười
Mùa thu gợi cãm thắm lòng người
Thơ phú văn chương lưu để đời
Tranh thơ tạo cảnh muôn màu sắc
Gieo ruộng phúc lành an lạc vui
Mytutru






THU
BÂNG KHUÂNG



Thu sang chữa biết có gì vui
Chợt bỗng hồn nghe chút ngậm ngùi
Có phải ngoài sân trời nắng tắt
Hay là lá khóc khiến sầu khơi

Lòng buồn biết ngỏ hết cùng ai
Lặng chỉ mình em khẽ thở dài
Gát lại đành thôi trang nhật ký
Bao lần viết dở bởi sầu lay

NuocMatMuaThu

***


____________________________________________________





Sức Sống

Vươn lên sức sống để lòng vui
Buông bỏ khổ đau, vén ngậm ngùi
Thanh thản mĩm cười nhìn nắng tắt
Cất lên tiếng hát lắng sầu khơi
Lá thu kết lại.. Gói bi ai
Khúc khích cười lên, nén thở dài
Bút phím lưu lời nên nhật ký
Hoa tim nở rộ gió lung lay
Mytutru




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9C7AD0EA142A4EA192D50A664B5E2AD1.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 23:22:35 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 13.03.2009 01:21:33
0
 
 
 
CHÉN TRÀ...
              THU
 
Trà thơm rót đãi khách phương xa
Nấu với tình thu nghĩa đậm đà
Viễn xứ bao năm tìm sự sống
Thương đời lặng lẽ kiếp cầm ca
 
Ngày dài tháng rộng vẫn dần trôi
Tím nhuộm hồn thơ một góc đời
Vẫn bóng còn đây em thổn thức
Ru từng nỗi nhớ mới vừa khơi
 
Anh có bao giờ thức giữa đêm
Ngồi mong chiếc lá rớt trên thềm
Suy tư chợt để lòng mình gọi
Một tiếng Yêu rồi_ dạ nhớ thêm??
 
Ngủ đi anh nhé mộng còn xanh
Góp lá em mang lại để dành
Nhật ký trang thơ tờ giấy trắng
Lưu dòng kỷ niệm_nhỏ cùng anh
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào anh Tứ Trụ vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được anh dừng chân ghé thăm và lưu lại những bài thơ tặng hay mến tặng trong trang nhà của mình mấy ngày nay, nhưng rất tiếc hôm nay Thu còn cảm, nên phải ở nhà thêm ngày nữa, nên Thu xin phép được trở lại phúc họa và xin gởi lời tri ân cùng anh, và Thu xin mến chúc anh một đêm lành, ngủ ngon với nhiều mộng đẹp, dễ thương và thật bình an :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 01:22:36 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 13.03.2009 09:40:11
0
 
 
_____________________________________________
 

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 13.03.2009 10:53:05
0
Nhớ ai đây?
 
Ánh mắt ta trao
Nữa hồn như đã...
Hờn ai nghẹn ngào
bỗng thấy xôn xao
 
Yêu hình nhớ bóng
Lòng càng trống không
Thổn thức nàng thơ
Nỗi buồn chất đống
 
Tình Thu ta vẫn...
Trông mong từ xa
Bao lần thơ thẩn
Cõi lòng trách ta
 
Nhưng rồi thỏ thẻ
Chỉ mình ai nghe
Ngồi yên lặng lẻ
đánh tiếng thở dài
 
 
Cá mặn
 
[img]http://music.vuilen.com/play.php?albumid=1099&songid=12795[/img]
 
Bài hát nầy rất hay mong rằng tối nay Thu nghe nó và cùng thưởng thức với Cá Mặn nghen

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 13.03.2009 23:11:43
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
CHÉN TRÀ...
              THU
 
Trà thơm rót đãi khách phương xa
Nấu với tình thu nghĩa đậm đà
Viễn xứ bao năm tìm sự sống
Thương đời lặng lẽ kiếp cầm ca
 
Ngày dài tháng rộng vẫn dần trôi
Tím nhuộm hồn thơ một góc đời
Vẫn bóng còn đây em thổn thức
Ru từng nỗi nhớ mới vừa khơi
 
Anh có bao giờ thức giữa đêm
Ngồi mong chiếc lá rớt trên thềm
Suy tư chợt để lòng mình gọi
Một tiếng Yêu rồi_ dạ nhớ thêm??
 
Ngủ đi anh nhé mộng còn xanh
Góp lá em mang lại để dành
Nhật ký trang thơ tờ giấy trắng
Lưu dòng kỷ niệm_nhỏ cùng anh
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Thu xin mến chào anh Tứ Trụ vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được anh dừng chân ghé thăm và lưu lại những bài thơ tặng hay mến tặng trong trang nhà của mình mấy ngày nay, nhưng rất tiếc hôm nay Thu còn cảm, nên phải ở nhà thêm ngày nữa, nên Thu xin phép được trở lại phúc họa và xin gởi lời tri ân cùng anh, và Thu xin mến chúc anh một đêm lành, ngủ ngon với nhiều mộng đẹp, dễ thương và thật bình an :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________________
 




Nhỏ...
 
Chén rượu cạn rồi ta chia xa.
Dù cho tình còn vẫn đậm đà.
Em viễn xứ...tôi phương trời lạ...
Chỉ quen nhau qua một bài ca.
 
Dòng sông nước vẫn vô tình trôi...
Mặc cho hoa lá rụng bên đời.
Tiếng ca ngày xưa còn vang vọng...
Chập chùng trên sóng biển ngàn khơi.
 
Tiếng bước chân ai vẫn đêm đêm...
Lãng đãng nghe như ở bên thếm.
Thế mà..ta xa nhau rồi đó...
Ngày qua ngày càng nhớ thương thêm.
 
Những bài  thơ với mộng ngày xanh.
Qua bao năm tháng vẫn để dành.
Xin gói lại ..bên đời phiêu lãng..
Như hình bóng “nhỏ” mãi bên anh...!!!
dp

  
 
***  Chúc sức khoẻ..!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 20:13:55 bởi dangphuong >

Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 14.03.2009 10:08:08
0
Hoài Vọng Bâng Khuâng
 
hỏi người dấu yêu xưa
còn chờ chi hoài vọng
tháng năm buồn cô đọng
chiếc là vàng bâng khuâng
 
hoàng hôn rớt trên sân
mang theo màu nỗi nhớ
không phải là duyên nợ
chờ chi nữa người ơi?
 
tình là những phai phôi
yêu là sầu muôn thuở
đời chỉ còn cõi nhớ
nước mắt mùa thu rơi
 
tiếc thương đã một thời
ta - áo dài - trong trắng
nụ cười vương hoa nắng
theo năm tháng ... còn không?
 
dấu yêu... chết trong lòng
ta còn gì mong đợi ...?
____________________
 
lâu quá yuri không online nên không qua nhà thăm chị , chúc chị hoài mạnh khoẻ và vui tươi !
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 58 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1723 bài trong đề mục