KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 58 trang, bài viết từ 1651 đến 1680 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 30.10.2011 22:14:33
0

_____________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 31.10.2011 17:39:43
0



NGHE GIỌT BUỒN RƠI

Gởi anh mưa..gió hồn thu
Bài thơ viết dở buồn như tiếng lòng
Vẽ đời người..một dòng sông
Lắm khi mơ thấy nắng hồng vừa lên

Gởi anh nửa nhớ..nửa quên
Nửa vầng trăng rụng rớt trên đỉnh sầu
Nửa nào giữ lại cho nhau
Đẹp dòng kỷ niệm..của màu thời gian

Em về nhớ..mỗi mình mang
Cố tìm quên lãng..ru tan..tan tình
Trả đời giấc mộng phù sinh
Theo thu đi mãi đến nghìn kiếp sau

Tình buồn..buồn biết là bao
Như hoa sớm nở..Đông vào..lại rơi
Như tình anh với tình tôi
Kiếp này chẳng nợ..suốt đời..đành xa..

NuocMatMuaThu

______________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 11:31:59 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 03.11.2011 11:31:10
0



CASABLANCA
Trình bày: NCS Ngọc Lan


______________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 05.11.2011 19:53:09
0

_________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 11.11.2011 00:21:18
0

___________________________________

ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 17.11.2011 09:11:46
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


__________________________
SẮC THU VÀNG
(Hoạ Vận: "Một Chút Hắt Hiu"
                *
Thu về cho lá trở hoe vàng
Hun hút trời tây gió thổi sang
Nhạn khuất trong sương mờ lối cũ
Quyên kêu lẻ bạn lạc cung đàn

Thương người viễn xứ cách ly hương
Lãng tử phiêu du vạn nẻo đường
Còn nhớ đò xưa  cơn nắng tạt
Hay quên bến đợi lúc mưa tuôn

Em về quê cũ ghé thăm anh
Cảnh cũ tình quê nước ngọt lành
Quên chốn lầu tây nơi gác tía
Nhớ về đất mẹ bóng tre xanh.

Em về anh đợi kết duyên yêu
Nắng toả đồi hoa ửng ráng điều
Phố biển thì thầm nghe sóng gọi
Sáo diều lướt gió nhẹ hiu hiu.
         ------
            Ngọc Ẩn Nhi Huyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 10:39:19 bởi ngocannhihuyen >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 22.11.2011 18:14:41
0



Dạ, NMMT xin gởi lời mến chào Nhà Thơ ngocannhihuyen vẫn khoẻ chứ ạ:

Dạ, NMMT xin gởi lời trân trọng rất cảm ơn Nhà Thơ đã dừng chân ghé sang thăm góc nhỏ của Thu vừa qua, và đồng thời cũng đã lưu bút lại đôi dòng đồng cảm, Thu xin tri ân và cảm kích vô cùng, thơ của Nhà Thơ thật hay, Thu xin luôn luôn được ngưỡng mộ nhiều, và NMMT cũng xin được gởi lời kính chúc Nhà Thơ anh/chú/bác..những chuỗi ngày an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ

Trân trọng kính bút

NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 18:16:56 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 25.11.2011 14:01:10
0



HẢI ÂU PHI XỨ
Trình bày: NCS Băng Châu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 23:48:40 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 27.11.2011 21:47:18
0

NGHE GIỌT BUỒN RƠI

Gởi anh mưa..gió hồn thu
Bài thơ viết dở buồn như tiếng lòng
Vẽ đời người..một dòng sông
Lắm khi mơ thấy nắng hồng vừa lên

Gởi anh nửa nhớ..nửa quên
Nửa vầng trăng rụng rớt trên đỉnh sầu
Nửa nào giữ lại cho nhau
Đẹp dòng kỷ niệm..của màu thời gian

Em về nhớ..mỗi mình mang
Cố tìm quên lãng..ru tan..tan tình
Trả đời giấc mộng phù sinh
Theo thu đi mãi đến nghìn kiếp sau

Tình buồn..buồn biết là bao
Như hoa sớm nở..Đông vào..lại rơi
Như tình anh với tình tôi
Kiếp này chẳng nợ..suốt đời..đành xa..

_____________


GỬI EM.

Đọc thơ em tiễn thu qua
Nỗi buồn xao xác phải là chiều đông
Vương bao nỗi nhớ chất chồng
Vầng trăng Tôi cũng mênh mông tủi hờn .

Biết rằng đời sẽ cô đơn
Lưới yêu vẫn mắc cung đờn bướm hoa
Biết rằng người cũng cách xa
Vần thơ vẫn nảy mặn mà chữ duyên.

Mặc cho bến vắng con thuyền
Dòng sông vẫn chảy đôi miền ước xanh
Câu thơ em,câu thơ anh
Vẫn như còn đợi để dành cho nhau.

Anh về chốn cũ hoa cau
Đã đơm quả biếc bên giàn trầu tươi
Gửi em đơn lẻ xứ người
Đôi vần hò hẹn xuân cười bướm hoa .

Nỗi buồn nảy khúc tâm ca
Gửi em một khoảng quê nhà nắng trưa
Vầng trăng rơi rụng bao mùa
Cầu thơ tình mãi thu xưa mặn nồng.

MINH TUẤN

Diệu Thu Mến Thương
Cảm nhận nỗi buồn cùng em/anh gửi mầy vần hoạ lại mến chúc em vui vẻ và mong muốn hồn thơ em ấm ấp trở lại em nhé.
Lâu lắm rồi anh bận không vào sinh hoạt trong vườn thơ ,hôm nay bất chợt vào đọc thơ em thiệt là vô cùng buồn bã …
Anh sẽ cố gắng giành thời gian vào thăm em thường xuyên nhé.
Mến chúc em vui vẻ và mạnh khoẻ đều đều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2011 21:50:01 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 12.12.2011 10:34:18
0


MERRY CHRISTMAS



Anh Tuấn thương mến:

Dạ, Thu em xin mến chào Tuấn, anh vẫn khoẻ chứ ạ??

Dạ, thật hông ngờ thời gian thấm thoát mùh trôi quá khá nhanh anh nhỉ, mới đây mùh đã nửa năm rồi, nay em mới thấy bóng anh xuất hiện trở lại cùng với diễn đàn và cũng đã hỗng quên dừng chân ghé sang thăm căn chòi đầy bụi bặm này của em và cũng đã lưu lại một bài thơ thật hay cùng với những lời chúc lành mến tặng, em nghe rất ấm lòng, Thu em xin tri ân và cảm kích anh thiệt nhiều :), nhưng dạo này, hồn thơ em tệ quá Tuấn ạ, chữ nghĩa chạy đi đâu mất tiêu, nên cũng ít viết được nhiều cho lắm, hầu hết chỉ là đôi ba bài thơ cũ dán lại thôi anh ạ, nên cho em xin phép được nợ lại anh bài thơ trên, hy vọng trong nay mai nếu như em tìm được vần, Thu em sẽ xin trả nợ, có thể cùng với tiền lời sau lại cho anh nga Tuấn :),

Dạ, thưa giờ thì Giáng Sinh cũng đã cận kề, chắc hy vọng là anh vẫn nhớ, vì Thu em là người ngoại đạo, nên em hông có đón Giáng Sinh, dạ, thôi thì cho Thu em xin phép được gởi lời mến chúc anh, cùng với gia đình một mùa Giáng Sinh an vui, cùng với nhiều điều tốt lành, và những gì anh mong ước, sẽ sớm được trở thành sự thật nga Tuấn, giờ thì mến mong anh bảo trọng, thêm lần nữa, Thu em xin cảm kích nhiều, và thương chúc Tuấn một ngày mới cùng với nhiều niềm vui thật dễ thương trên quê Mẹ :)

TB: Dạ, thưa thơ anh vẫn hay như thuở nào :)

Thương mến

Thu em
_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 23:46:10 bởi NuocMatMuaThu >

nguyenngoat
  • Số bài : 2251
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 14.12.2011 07:40:03
0


Trích đoạn: NuocMatMuaThu




NGHE GIỌT BUỒN RƠI

Gởi anh mưa..gió hồn thu
Bài thơ viết dở buồn như tiếng lòng
Vẽ đời người..một dòng sông
Lắm khi mơ thấy nắng hồng vừa lên

Gởi anh nửa nhớ..nửa quên
Nửa vầng trăng rụng rớt trên đỉnh sầu
Nửa nào giữ lại cho nhau
Đẹp dòng kỷ niệm..của màu thời gian

Em về nhớ..mỗi mình mang
Cố tìm quên lãng..ru tan..tan tình
Trả đời giấc mộng phù sinh
Theo thu đi mãi đến nghìn kiếp sau

Tình buồn..buồn biết là bao
Như hoa sớm nở..Đông vào..lại rơi
Như tình anh với tình tôi
Kiếp này chẳng nợ..suốt đời..đành xa..

NuocMatMuaThu



BUỒN HƠN NƯỚC MẮT

Thôi đành vĩnh biệt tình ta
Mùa thu nước mắt chan hòa trong thơ
Qua bao ngày tháng đợi chờ
Người không về nữa trăng mơ gợi buồn

Đông sang gieo gió vào hồn
Mây giăng nẻo lạnh mưa tuôn lối về
Còn đâu một ánh trăng thề
Ngày qua ngày những lê thê dòng đời

Em đi.Nước mắt buồn rơi
Lá vàng sấp mặt lối đời lặng câm
Tôi về. Lối nhỏ âm thầm
Từng thu qua giọt lệ bầm trong tim

Tiếng xưa giờ đã lặng chìm
Tôi giờ phiêu bạt bóng chim cuối trời
Giang hồ mỏi cánh chơi vơi
Nhưng không quên được một thời yêu em

ngng



______________________________________


yêu thương và tha thứ

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 15.12.2011 18:33:52
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

GỬI EM.

Đọc thơ em tiễn thu qua
Nỗi buồn xao xác phải là chiều đông
Vương bao nỗi nhớ chất chồng
Vầng trăng Tôi cũng mênh mông tủi hờn.

Biết rằng đời sẽ cô đơn
Lưới yêu vẫn mắc cung đờn bướm hoa
Biết rằng người cũng cách xa
Vần thơ vẫn nảy mặn mà chữ duyên.

Mặc cho bến vắng con thuyền
Dòng sông vẫn chảy đôi miền ước xanh
Câu thơ em, câu thơ anh
Vẫn như còn đợi để dành cho nhau.

Anh về chốn cũ hoa cau
Đã đơm quả biếc bên giàn trầu tươi
Gửi em đơn lẻ xứ người
Đôi vần hò hẹn xuân cười bướm hoa.

Nỗi buồn nảy khúc tâm ca
Gửi em một khoảng quê nhà nắng trưa
Vầng trăng rơi rụng bao mùa
Cầu thơ tình mãi thu xưa mặn nồng.

MINH TUẤN

Diệu Thu Mến Thương
Cảm nhận nỗi buồn cùng em/anh gửi mầy vần hoạ lại mến chúc em vui vẻ và mong muốn hồn thơ em ấm ấp trở lại em nhé.
Lâu lắm rồi anh bận không vào sinh hoạt trong vườn thơ ,hôm nay bất chợt vào đọc thơ em thiệt là vô cùng buồn bã …
Anh sẽ cố gắng giành thời gian vào thăm em thường xuyên nhé.
Mến chúc em vui vẻ và mạnh khoẻ đều đều





NGƯỜI ƠI NHỎ ĐỢI

Anh cứ hẹn nhưng rồi chẳng tới
Bỏ nhỏ chờ ngập với nhớ thương
Sầu dâng đánh thức đêm trường
Ngồi nghe mưa đổ chợt buồn ai ơi

Bài thơ viết còn lời dang dở
Chữ đi hoang bỡ ngỡ lạc vần
Biết tìm đâu chút ái ân
Về tô thắm lại một phần đời nhau

Cầu mai nắng vẫn màu xanh biếc
Tiếng yêu đầu tha thiết thầm trao
Ru ta kỷ niệm hôm nào
Mãi anh và nhỏ bên nhau tự tình

Mộng thường đó chúng mình sẽ dệt
Dây tơ hồng thắt kết se duyên
Quên đi những phút muộn phiền
Thả hồn nhỏ lạc chốn huyền thoại anh

Nước Mắt Mùa Thu

***



Anh Tuấn thương mến:

Dạ, đôi dòng Thu em xin mến chúc anh cùng gia đình vẫn khoẻ, và cũng như lời em đã hứa với anh vừa qua, nhưng vì rất tiếc Thu em chưa tìm ra được ý từ mới, nên rất xin lỗi anh, thôi thì đành cho em xin phép được dán đỡ bài thơ cũ về dạng Thơ Song Thất Lục Bát mùh bữa nọ em tự mình mình tìm luật đọc, dò dẫm, và cắn bút viết vu vơ, nên chắc chắn bài thơ sẽ bị rất nhiều lỗi, nên như có điều chi sai sót, rất mến mong Tuấn sẽ góp ý cho em và cũng sẽ thông cảm dùm, vì cái Nghiệp dư yêu thơ nó hành em :)

Dạ, đôi dòng mến thăm anh vẫn khoẻ, giờ em xin mến chúc Tuấn cùng với gia đình một mùa Giáng Sinh đầm ấm, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, tốt đẹp và dễ thương nhất trong ngày cũng như trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng :)

Thương mến

Thu em
______________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 23:12:26 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 17.12.2011 11:19:06
0


NGƯỜI ƠI NHỎ ĐỢI

Anh cứ hẹn nhưng rồi chẳng tới
Bỏ nhỏ chờ ngập với nhớ thương
Sầu dâng đánh thức đêm trường
Ngồi nghe mưa đổ chợt buồn ai ơi

Bài thơ viết còn lời dang dở
Chữ đi hoang bỡ ngỡ lạc vần
Biết tìm đâu chút ái ân
Về tô thắm lại một phần đời nhau

Cầu mai nắng vẫn màu xanh biếc
Tiếng yêu đầu tha thiết thầm trao
Ru ta kỷ niệm hôm nào
Mãi anh và nhỏ bên nhau tự tình

Mộng thường đó chúng mình sẽ dệt
Dây tơ hồng thắt kết se duyên
Quên đi những phút muộn phiền
Thả hồn nhỏ lạc chốn huyền thoại anh

Nước Mắt Mùa Thu



NOEN_ƯỚC NGUYỆN

No en tới trao đời ước nguyện
Kết nhân duyên lưu luyến thành đôi
Chạnh buồn tuyết chạm bờ môi
Lạnh em hơi thở ướp nơi tim hồng.

Tình mong trả mặn nồng năm tháng
Nghĩa ước tan dĩ vãng u buồn
Lệ trời trắng ngọn tuyết buông
Lệ em chát mặn ướt buồng mắt mi.

No en tới ước gì em nhỉ?
Khi xa xôi hoan hỉ khó tìm
Tình mình như thể cánh chim
Bay nơi biển thắm khó tìm cành Nam.

Thôi chẳng ước tình vàng nghĩa bạc
Chỉ mong nhau bừng sáng tâm hồn
Nụ hồng đốt cháy cô đơn
Mắt say thắp ngọn nến vờn mơ hoa,

Tuyết rơi báo năm hoà tháng thuận
No en sang hạn vận qua rồi
Cùng mang thơ chữ ra phơi
Nắng vương vàng giọt,gió trời reo vui,

Này em hỡi...?Ngậm ngùi dĩ vãng
Khoác áo mây sán lạn khoảng đời
Em cười ấm lại hồn tôi
Anh vui câu chữ khoảng trời có em.

MINH TUẤN


DIỆU THU thân mến.

Cám ơn lời chúc tốt đẹp của em.
Anh về quê nên rất bận em ạ,Thật ra toàn những coong việc hiếu hỉ của bà con họ hàng lối xóm,thành ra chơi không mà vẫn bận
Cảm nhận với bài thơ đáng yêu của em anh có đôi vần mong muốn No en năm nay em vui vẻ và hồn thơ ấm áp như xưa/
Anh về quê đã được 1 năm rồi ,nhanh quá đi thôi,
Chúc em vui vẻ nhiều nhé.
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 20:41:44 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 29.12.2011 12:20:11
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

NOEN_ƯỚC NGUYỆN

No en tới trao đời ước nguyện
Kết nhân duyên lưu luyến thành đôi
Chạnh buồn tuyết chạm bờ môi
Lạnh em hơi thở ướp nơi tim hồng

Tình mong trả mặn nồng năm tháng
Nghĩa ước tan dĩ vãng u buồn
Lệ trời trắng ngọn tuyết buông
Lệ em chát mặn ướt buồng mắt mi

No en tới ước gì em nhỉ
Khi xa xôi hoan hỉ khó tìm
Tình mình như thể cánh chim
Bay nơi biển thắm khó tìm cành Nam

Thôi chẳng ước tình vàng nghĩa bạc
Chỉ mong nhau bừng sáng tâm hồn
Nụ hồng đốt cháy cô đơn
Mắt say thắp ngọn nến vờn mơ hoa

Tuyết rơi báo năm hoà tháng thuận
No en sang hạn vận qua rồi
Cùng mang thơ chữ ra phơi
Nắng vương vàng giọt,gió trời reo vui

Này em hỡi..Ngậm ngùi dĩ vãng
Khoác áo mây sán lạn khoảng đời
Em cười ấm lại hồn tôi
Anh vui câu chữ khoảng trời có em

MINH TUẤN


DIỆU THU thân mến.

Cám ơn lời chúc tốt đẹp của em
Anh về quê nên rất bận em ạ. Thật ra toàn những công việc hiếu hỉ của bà con họ hàng lối xóm, thành ra chơi không mà vẫn bận
Cảm nhận với bài thơ đáng yêu của em anh có đôi vần mong muốn No en năm nay em vui vẻ và hồn thơ ấm áp như xưa
Anh về quê đã được 1 năm rồi, nhanh quá đi thôi
Chúc em vui vẻ nhiều nhé
MT




NHỮNG NGÀY XƯA
THÂN ÁI


Trang nhật ký lật xem còn đó
Bóng hình anh với nhỏ hôm nào
Thầm mơ chuyện của trăng sao
Thả hồn mình mộng bên nhau suốt đời

Chờ thu đến lá rơi em nhặt
Ép vào trang giấy cất để dành
Cầu mai nắng vẫn còn xanh
Đường xưa lối cũ cùng anh hẹn hò

Quên đi hết âu lo cuộc sống
Sưởi hồn thơ cạnh đóng tro tàn
Anh là nỗi nhớ em mang
Hạ vần chữ viết lưu ngàn mến thương

Đưa nhau lạc thiên đường tình ái
Ngất ngây say để dại cả hồn
Chạm bờ môi một lần hôn
Bỗng nghe tim đập bồn chồn vì ai

Thẹn thùng nhặt hoa mai cài tóc
Ước tình mình phút chốc thiên thu
Mãi anh là áng mây mù
Em cơn gió nhẹ cùng ru tiếng lòng

NuocMatMuaThu

***



Anh Tuấn thương mến:

Dạ, Thu em xin mến chào anh, Tuấn vẫn khoẻ chứ ạ

Dạ, mãi nợ anh bài thơ cho tới đến hôm nay em mới có dịp đáp lễ, rất mến mong anh sẽ thông cảm cho vì chữ nghĩa em hay bị nghèo túng nga Tuấn, đêm nay em đã cố gắng dữ lắm, ngồi nắn nót cắn muốn nát bút xin phúc họa lại cùng anh bài thơ trên nga Tuấn, nên nếu như thơ có gì hông đúng, mến mong anh sẽ thông cảm cho, vì thể thơ này, em tự mình mình đọc và viết đại, tự biên tự diễn, :), nên mến mong anh sẽ ráng đọc dùm em nhé :)
Dạ, đôi dòng em xin mến lưu thăm anh vẫn khỏe, và cũng xin gởi lời tri ân muộn này, giờ em mến chúc anh, cùng với gia đình sẽ được an hưởng những chuỗi ngày an khang, cùng với một Năm Mới vạn sự luôn được tốt đẹp và dễ thương như ý, và mến mong anh ráng bảo trọng anh nhé :), dạ, thơ anh vẫn hay như thuở nào :)

Thương mến

Thu em
____________________________________








Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 02.01.2012 11:49:07
0
NHỮNG NGÀY XƯA
THÂN ÁI

Trang nhật ký lật xem còn đó
Bóng hình anh với nhỏ hôm nào
Thầm mơ chuyện của trăng sao
Thả hồn mình mộng bên nhau suốt đời

Chờ thu đến lá rơi em nhặt
Ép vào trang giấy cất để dành
Cầu mai nắng vẫn còn xanh
Đường xưa lối cũ cùng anh hẹn hò

Quên đi hết âu lo cuộc sống
Sưởi hồn thơ cạnh đóng tro tàn
Anh là nỗi nhớ em mang
Hạ vần chữ viết lưu ngàn mến thương

Đưa nhau lạc thiên đường tình ái
Ngất ngây say để dại cả hồn
Chạm bờ môi một lần hôn
Bỗng nghe tim đập bồn chồn vì ai

Thẹn thùng nhặt hoa mai cài tóc
Ước tình mình phút chốc thiên thu
Mãi anh là áng mây mù
Em cơn gió nhẹ cùng ru tiếng lòng

NuocMatMuaThu







HOA THỀ…

Trong thơ tình đã hẹn rằng
Mãi như biển lớn ánh trăng đêm thề
Mỗi ngày xếp chất đam mê
Tìm lên đỉnh gió, nghĩ về giọng nhau.

Câuthương mùa lá vàng màu
Câu buồn cảnh tuyết nối nhau lạnh lòng
Câu nghiêng trăng hạ bên song
Câu vui vỗ vọng tiếng lòng ngày xưa.

Đừng cho lạc mất cơn mưa
Hạn khô Kỉ niệm ,cháy mùa cỏ hoa
Đừng cho gió giận đi qua
Cho thơ lưu lạc,chữ nhoà bóng đêm.

Dáng xưa trăng vẫn bên thềm
Vẫn người năm cũ chẳng quên lối mòn
Quệt trầu ai thắm môi son
Thì câu ai nguyện, mãi tròn mười lăm.

Thơ làm hai chốn xa xăm
Hỏi người có hẹn tháng năm tìm về
Hỏi trang cất giữ lời thề
Biết hoa cau nở lối về đang thơm…

MINH TUẤN

Diệu Thu thương mến .
Chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhé ,Sắp sang xuân rồi đấy em ạ,Nếu có buồn thì gửi gấm vào thi ca là cách hay nhất đấy.
Anh có đôi lời thi hoạ cùng em ,mong góp phần vui nho nhỏ với em nhé.

MT


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 03:43:46 bởi Ct.Ly >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 20.01.2012 09:53:50
0



Anh Tuấn thương mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến gởi thăm anh, Tuấn vẫn khoẻ hôn ạ, và Thu em cũng xin được gởi lời rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm em, và cũng đã nhín chút thời gian bận bịu của mình ra, để lưu lại một bài thơ thật hay mến tặng, nhưng cũng rất xin lỗi anh nga Tuấn, sao hỗng hiểu dạo này hồn thơ của
em chạy đi đâu mất tiêu, tìm hoài mùh chẳng ra chữ nào hết Tuấn ạ, đành cho em xin được phép thiếu lại anh vào dịp khác nga Tuấn, và cũng sẵn trong dịp Xuân gần kề, em cũng xin được gởi lời mến chúc anh, cùng với gia đình sớm được an hưởng một mùa Xuân đẹp, an khang và dễ thương như ý, thơ anh vẫn hay như thuở nào, Thu em luôn luôn rất ngưỡng mộ, mến mong anh ráng bảo trọng, và thêm lần nữa, em xin cảm ơn Tuấn nhiều thiệt nhiều :)

Thương mến

Thu em
_______________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 19:07:57 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 28.01.2012 19:18:12
0



TA NGHE SẦU RƠI

Thu ơi nỡ đến làm chi vội
Bỏ lá vàng lìa cội cành bay
Mình ta trở lại nơi đây
Nghe sầu giăng lối buồn lay cả lòng

Bài thơ viết chữa xong đoạn kết
Ngỏ làm sao cho hết tình tôi
Ai mang tím nhuộm bầu trời
Xui hồn thêm lạnh bước đời lãng du

Hoàng hôn xuống mây mù che phủ
Dõi mắt tìm bóng cũ người xưa
Thầm nghe như những giọt mưa
Trong tim mình đổ khơi vừa nhớ nhung

Nào ai dám mơ cùng mây gió
Sợ tình tan từ đó buồn thêm
Như hoa lá rụng trên thềm
Khóc thương mình phận trong đêm tạ từ

NuocMatMuaThu


R
____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 03:53:04 bởi Ct.Ly >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 06.02.2012 19:16:56
0



CHƠI VƠI

Thánh thót tiếng đàn ngân
Từ đâu vọng thật gần
Xui thơ buồn tủi phận
Khiến chữ khóc thương thân

Ngắm lá rơi đầu ngõ
Trông hoa rụng cuối sân
Lòng nghe ngàn nỗi nhớ
Bất chợt lại trào dâng

NuocMatMuaThu

_______________________________

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 06.02.2012 19:30:49
0
Thơ Tranh

Thơ em vần ý trữ tình
Tranh em nét họa đẹp xinh tuyệt vời
Những khi rảnh rỗi ghé chơi
Muốn khen lại sợ cái người lạ chưa!
Khen em đúng thật chuyện thừa
Họa thi danh sĩ thượng thừa công phu
Từ lâu, danh tiếng Diệu Thu
Thơ tranh đây đó... viễn du khắp trời

Nguyên Đỗ

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 07.02.2012 07:59:51
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu






Tự khúc
 
Đàn lòng thánh thót chơi vơi khúc
Ru lắng hồn thơ chút thẩn thờ
Ai buồn đâu phải là thơ
Thương thơ ghép chữ mộng mơ duyên lành.
 
Giờ nhìn kỷ thấu can tường tận
Nghe ít nhiều nếu bận cũng xem
Tự quên nỗi nhớ dễ èm
Chú tâm vào việc đâu thèm nhớ đâu.
 
Dành đầu óc nghĩ làm việc mới
Để chiếm phần nỗi nhớ đi xa
Lâu ngày thấy lạ ở ta
Tự nhiên cảm thấy khác xa xưa nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 20:36:11 bởi thanhsingle >
ThanhThanhsingle

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 12.02.2012 08:53:52
0


Anh Nguyên Đỗ thân mến:

Dạ, NMMT xin gởi lời mến chào anh Nguyên Đỗ, anh vẫn khoẻ hôn ạ, và Thu xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm Thu và cũng đã lưu bút lại đôi dòng khích lệ thật đáng yêu, Thu xin được trân trọng giữ gìn và xin tri ân và cảm kích nhiều, giờ Thu xin được gởi lời mến chúc anh một đêm an khang, cùng với nhiều mộng đẹp bình thường và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 17.02.2012 10:14:31
0


CÂY SẦU ĐÔNG
TRỔ LÁ


Có những lúc xa nhau
Bỗng buồn nghe thấy lạ
Cây sầu đông trổ lá
Khóc thương cuộc tình ta

Gió ơi xin chớ đừng lay
Kẻo không làm chạnh lòng này gió ơi
Và xin mưa hãy đừng rơi
Kẻo làm ta nhớ một người chẳng quen

NuocMatMuaThu

________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 21.02.2012 19:06:26
0


NGHE DÀI
NHUNG NHỚ


Hoàng hôn tím nhuộm chân trời nhớ
Nhỏ vẫn nơi đây đợi một người
Dõi mắt trông theo từng chiếc lá
Lìa cành chợt rụng thấy chơi vơi

Chơi vơi lắm lúc nghe sầu chạm
Nhớ ngỏ làm sao đặng hết lời
Khẽ hỏi vì mô anh chẳng tới
Vô tình giết chết cả hồn tôi

Hồn tôi lặng khóc anh nào biết
Cố nén dòng châu chẳng để trào
Sợ lệ làm hoen đôi mắt biếc
Khi mình vĩnh viễn cách xa nhau

Xa nhau chắc hẳn đời buồn lắm
Nắng trở vàng hanh nắng sẽ rơi
Vũ trụ ngừng xoay trời bão táp
Gây cuồng phong trỗi dấu yêu ơi

Sầu ơi ngủ nhé đừng nên dậy
Kẻo thấy chiều buông chạnh cả lòng
Năn nỉ gió xin ngừng chớ thổi
Cho chàng sớm tới kẻo ta trông

Chờ mong chắc hẳn là dài lắm
Thấu hỏi tình ơi ai biết không

NuocMatMuaThu


R
___________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 23:13:57 bởi Ct.Ly >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 28.02.2012 11:06:19
0


KỂ CHUYỆN
CHÚNG MÌNH


Này anh nhé chúng mình hai đứa
Cùng nhóm lên ngọn lửa thương yêu
Ru đời những phút hắt hiu
Không còn buồn tẻ khi chiều dần buông

Và thơ sẽ là nguồn hạnh phúc
Mượn ý từ gởi chút niềm riêng
Xua tan đi bớt ưu phiền
Thả hồn bay tới một miền lãng du

Mơ được thấy mùa thu thay lá
Nắng sẽ hồng lúc hạ vừa sang
Anh là nỗi nhớ lòng mang
Cho em hoài gọi tên chàng thiết tha

NuocMatMuaThu

________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 10:10:14 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 06.03.2012 10:16:09
0



CHẲNG TỰA
BÀI THƠ EM


Gởi tặng anh...bài thơ tình chẳng tựa
Đêm em ngồi...viết với những yêu thương
Ru đời nhau....giấc mộng thật bình thường
Trăm năm vẫn...đẹp như là huyền thoại

Thầm lặng im...nghe tiếng lòng mình gọi
Đắm hồn say...trong từng phút diệu kỳ
Bởi vì anh...là một nửa hồn thi
Xui chữ viết...những gì thương yêu nhất

Nhỏ cầu mong...giữa chốn đời hiện thực
Mộng và mơ...vĩnh viễn vẫn đi cùng
Bên anh ngồi...em mơ mộng tình xuân
Và nắng sẽ...tô hồng thêm đôi má

Dang tay cúi...khẽ nhặt vài chiếc lá
Khắc tên anh...cạnh với nhỏ cùng hàng
Ru dòng đời...chẳng còn chuyện hợp tan
Thơ em viết....bài thơ tình...chẳng tựa

NuocMatMuaThu

____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 09:51:05 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 15.03.2012 10:00:03
0



YÊU ANH HỜN ANH

Tìm đâu kỷ niệm xưa...ngày cũ
Những lúc chờ anh...nhỏ dỗi hờn
Để mắt và mi mình lệ đẫm
Môi...hình như nhạt cả màu son

Màu son...lúc trước anh thường bảo
Nhỏ đẹp làm sao dưới nắng hồng
Bẽn lẽn làm thinh em cúi mặt
Rằng anh có hiểu...nhỏ yêu không

Mười thương...biết ngỏ làm sao đặng
Chắc bởi vì yêu...dạ thấm sầu
Xin gió chiều nay đừng...chớ thổi
Vô tình sẽ chạm lòng ta đau

Mà thôi có lẽ hờn chi nữa
Kẻo lệ làm rơi ướt má đào
Sợ lúc về nhà bị Mẹ hỏi
Rồi chăng nhỏ biết trả lời sao

Thì thôi...để nhớ mình em giữ
Kết lại thành thơ...tặng chính mình
Vẽ bức tranh thêu tình vẫn đẹp
Cho tròn giấc mộng kiếp ba sinh

NuocMatMuaThu

________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 10:01:11 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 24.03.2012 19:46:51
0
 
 
NHỚ NGẨN NGƠ
EM

 
Còn đây ánh mắt thu màu nhớ
Vẫn đợi chờ anh mỗi lúc chiều
Nhẹ đến tay mơn làn tóc rối
Kề tai thỏ thẻ bảo rằng yêu

Còn đây kỷ niệm mình hai đứa
Mượn bút vần thơ thảo mấy điều
Vẫn bóng hình anh dòng chữ viết
Tình mình đẹp tựa bức tranh thêu

Còn đây giấc ngủ chưa lần trọn
Cũng bởi vì anh thổn thức nhiều
Ngắm mảnh trăng rơi thầm tự hỏi
Chàng sao chẳng đến bỏ buồn thiu

Buồn này chẳng biết cùng ai ngỏ
Giữ lại lòng em chỉ với mình
Đợi lúc khi anh vừa mới đến
Quay lưng giả bộ...nhỏ làm thinh

Mà thôi giả bộ mà thôi nhé
Chứ hứa hoài yêu...chỉ mỗi...Chàng

NuocMatMuaThu
_______________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 19:48:14 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 29.03.2012 08:47:10
0
 

GIÓ ƠI CÓ
BIẾT
LÒNG TA NHỚ

Nào ai biết được lòng...em nhớ
Những lúc không anh dạ thấy buồn
Hỏi lá làm thinh...hoa chẳng nói
Chiều về gió thổi gợi sầu buông

Chàng ơi có phải là anh đó
Kẻ lạ...người dưng chẳng họ hàng
Đã khiến hồn thơ em bối rối
Vô tình chữ chạy lạc vần đan

Giờ đây chẳng biết đền ai nữa
Những lúc mây che xám góc trời
Nhỏ vẫn còn đây cùng bóng đợi
Âm thầm dõi mắt ngóng chàng thôi

Yêu chi để dạ càng thêm khổ
Dỗ giấc bao đêm vẫn chẳng nồng
Giận mắt hờn mi chưa chịu khép
Tương tư ai thấu cho lòng không

Mà thôi hứa sẽ không thèm...hỏi
Chàng có nhớ em một chút nào
Dẫu chỉ là giây trong khoảnh khắc
Nghe đời...thêm đẹp...biết là bao

 
NuocMatMuaThu
__________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 11.04.2012 16:56:52
0
 
 
TÌNH
ANH NẮNG HẠ


Này thương yêu mến người ơi
Mãi anh là nửa hồn thơ nắng hồng
Cho em mơ chuyện dòng sông
Có con thuyền lạc giữa lòng đại dương

Ngắm chiều thu mới vừa buông
Thả hồn mình mộng thiên đường ái ân
Anh hình nhỏ bóng hoá thân
Quyện hai thành một chữa lần nào xa

Tình anh tiếng hát thu ca
Ru em chiếc lá giữa chiều tà rơi
Ngẩn ngơ rớt xuống góc đời
Mơ trăng mười sáu mơ môi anh nồng

Mơ từng giấc ngủ mùa đông
Anh cơn nắng hạ sưởi lòng ấm thêm
Thoáng trong một chút êm đềm
Bỗng nghe môi chợt như thèm bờ môi

Tình ơi hứa nhé người ơi
Mãi yêu hoài nhé suốt đời đừng quên
Đừng nên để lá rơi thềm
Bỏ thu vàng võ khiến em chạnh lòng

NuocMatMuaThu

________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2012 17:03:45 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 16.04.2012 08:32:58
0
 
 
VẪN MÃI LÀ
ANH

Anh mãi trong em đẹp...suốt đời
Như tình thơ viết chẳng hề vơi
Thương yêu mỗi phút càng thêm đậm
Ngỏ hết làm sao đặng..hết lời

Anh mãi là anh...trăng...sáng soi
Đưa em nhẹ gót bước vào đời
Xua tan cái lạnh làm băng giá
Những lúc đông sang tuyết ngập trời

Anh mãi là anh...ánh thái dương
Xui em mơ mộng thật bình thường
Trông xuân ngóng hạ chờ thu tới
Để được một lần ngỏ tiếng thương

Bên anh nhỏ thấy mình như...dại
Cứ ngỡ là hoa cũng biết cười
Bởi vĩ là anh...là tất cả
Là thương yêu nhớ của lòng...thôi

Nâng niu...kỷ niệm...mình...hai đứa
Nhỏ bóng anh hình...mãi mãi...yêuuuu

NuocMatMuaThu
_______________________________________

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 58 trang, bài viết từ 1651 đến 1680 trên tổng số 1723 bài trong đề mục