Bắt thang lên hỏi ông Trời

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 338 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thái Hòa
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.05.2008
  • Nơi: Cung trăng
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 24.05.2008 00:55:00
Bắc thang lên hỏi ông trời
Thơ viết thế nào mới là vui
Ông trời ổng bảo tùy tâm tưởng
Tục mà thanh vậy sẽ tỉnh tươi...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 28.05.2008 18:35:23
thái hòa sao  cũng giống đười ươi
thích tục nên thanh cứ đứng cười.
bắc thang lên hỏi ông trời nhé...
dù tục hay thanh vẫn cứ cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 08:23:32 bởi hoanang >

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 13.09.2008 11:43:23
Bắt thang lên hỏi ông trời
Tại sao con cứ nhớ chồng người ta?
Ông trời ừ hữ ậm à...
Nhớ thì cứ nhớ nhưng mà đừng yêu.
 
Trời ơi con chẳng có yêu,
Chỉ vì người ấy có nhiều đô la[sm=blowing%20kisses.gif]
Ông trời ổng nói Úi chà
Đô la ai cũng yêu mà chẳng sao.
 
Trợn
 
 
 

trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 13.09.2008 14:41:39
hôm qua tôi thấy ônq trời khóc!
hỏi ra mới biết chỉ vì đô la
chẳng là thấy người tây qua ,
khẽ khàng ông hỏi làm duyên gợi tình
tưởng rằng kếm được đô la
không ngờ lại được ba ta vào đầu.
 
về nhà ông kể vợ nghe
mong rằng được vợ đỡ cho ít nhiều,
không ngờ vợ thấy vợ gen
úp ngay cái mẹt hết đời đô la.
ngồi buồn lặng nhìn trời xa
mây bay theo gió hồn bay theo trời

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 14.09.2008 02:39:35

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bắt thang lên hỏi ông trời
Tại sao con cứ nhớ chồng người ta?
Ông trời ừ hữ ậm à...
Nhớ thì cứ nhớ nhưng mà đừng yêu.
 
Trời ơi con chẳng có yêu,
Chỉ vì người ấy có nhiều đô la[sm=blowing%20kisses.gif]
Ông trời ổng nói Úi chà
Đô la ai cũng yêu mà chẳng sao.
 
Trợn




 
 
Bắt thang lên hỏi ông trời
Hỏi chồng cho mượn có đòi được hông?
Ông trời ổng nói đừng hòng
Chồng mà cho mượn nó dông hỏng dzìa
 
Trèo thang nước mắt đầm đìa
Trời ơi trời hỡi đêm phia một mình
Sao kia tỏa sáng lung linh,
Còn em leo lét thất tình tàn phai.
 
Để thang cửa sổ không cài
Ông trời xuống núi chồng...ai cứ trèo.
Chồng mình cửa sổ khác leo,
Cửa mình chồng họ lại trèo lọa ghê.
 
Trợn
 
 
 
 
 

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 14.09.2008 08:52:15

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bắt thang lên hỏi ông trời
Tại sao con cứ nhớ chồng người ta?
Ông trời ừ hữ ậm à...
Nhớ thì cứ nhớ nhưng mà đừng yêu.
 
Trời ơi con chẳng có yêu,
Chỉ vì người ấy có nhiều đô la[sm=blowing%20kisses.gif]
Ông trời ổng nói Úi chà
Đô la ai cũng yêu mà chẳng sao.
 
Trợn






Bắt thang lên hỏi ông trời
Hỏi chồng cho mượn có đòi được hông?
Ông trời ổng nói đừng hòng
Chồng mà cho mượn nó dông hỏng dzìa
 
Trèo thang nước mắt đầm đìa
Trời ơi trời hỡi đêm phia một mình
Sao kia tỏa sáng lung linh,
Còn em leo lét thất tình tàn phai.
 
Để thang cửa sổ không cài
Ông trời xuống núi chồng...ai cứ trèo.
Chồng mình cửa sổ khác leo,
Cửa mình chồng họ lại trèo lọa ghê.
 
Trợn
 
 





Nghe Trợn nói thấy phát phê
Chồng gì như thế chẳng mê chút nào
Chồng người đi vắng leo vào
Chồng mình đi vắng chồng (người) lao tới liền
Cuộc đời sao thật là phiền
Tình yêu sao lại đảo điên thế này
Ông đi gió bà về mây
Loay hoay cái cảnh trăng mây sà ngầu
Trông thấy mà thảm mà sầu
Tình chung không có hỡi người thế gian
Trăng khuya trăng lụng trăng tàn
Một mình ta ngắm ngỗn ngang thế tình.
Trên trời sao cứ lung linh
Trần gian ta mãi một mình lặng căm.
hnh

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 19.09.2008 05:49:37

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bắt thang lên hỏi ông trời
Tại sao con cứ nhớ chồng người ta?
Ông trời ừ hữ ậm à...
Nhớ thì cứ nhớ nhưng mà đừng yêu.
 
Trời ơi con chẳng có yêu,
Chỉ vì người ấy có nhiều đô la[sm=blowing%20kisses.gif]
Ông trời ổng nói Úi chà
Đô la ai cũng yêu mà chẳng sao.
 
Trợn






Bắt thang lên hỏi ông trời
Hỏi chồng cho mượn có đòi được hông?
Ông trời ổng nói đừng hòng
Chồng mà cho mượn nó dông hỏng dzìa
 
Trèo thang nước mắt đầm đìa
Trời ơi trời hỡi đêm phia một mình
Sao kia tỏa sáng lung linh,
Còn em leo lét thất tình tàn phai.
 
Để thang cửa sổ không cài
Ông trời xuống núi chồng...ai cứ trèo.
Chồng mình cửa sổ khác leo,
Cửa mình chồng họ lại trèo lọa ghê.
 
Trợn
 
 





Nghe Trợn nói thấy phát phê
Chồng gì như thế chẳng mê chút nào
Chồng người đi vắng leo vào
Chồng mình đi vắng chồng (người) lao tới liền
Cuộc đời sao thật là phiền
Tình yêu sao lại đảo điên thế này
Ông đi gió bà về mây
Loay hoay cái cảnh trăng mây sà ngầu
Trông thấy mà thảm mà sầu
Tình chung không có hỡi người thế gian
Trăng khuya trăng lụng trăng tàn
Một mình ta ngắm ngỗn ngang thế tình.
Trên trời sao cứ lung linh
Trần gian ta mãi một mình lặng căm.
hnh


 
Bắt thang lên hỏi ông trời
Vợ mà mê net ông thời có ưa?
Ông trời ổng nói Dư thừa,
Mày cũng mê net thì vừa một đôi.
 
Trời ơi ngó xuống mà coi,
Đàn bà mê net coi mòi hổng xong
Bỏ nhà bỏ cửa chẳng trông,
Con thơ nhếch nhác chồng thì chèo queo.
Hổm rày thằng nhỏ bị treo,
Hận đời buồn vợ nên teo héo rùi.
Bả làm như điếc như đui,
Chỉ ngồi trước mạng cười ruồi với ma.
Chỉ là người ảo thôi mà,
Vịt hồng, Phương Nhạn, Ngân Hà, Luyên Sơn...
Bọn này thơ thẩn bờn lơn
Bả lại mê tít như đang bị bùa
Thơ qua thơ lại búa xua,
Tình này có phải tình chùa hay không?
 
Trời quơi tui tức càng hông,
Ngày xưa ngu quá khi không đi bà
Bả biết net niếc thế này
Con hư tại mẹ vợ hay tại chồng.
Ông trời có kế gì không?
 
Trợn
 
 

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 19.09.2008 23:22:13

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bắt thang lên hỏi ông trời
Tại sao con cứ nhớ chồng người ta?
Ông trời ừ hữ ậm à...
Nhớ thì cứ nhớ nhưng mà đừng yêu.
 
Trời ơi con chẳng có yêu,
Chỉ vì người ấy có nhiều đô la[sm=blowing%20kisses.gif]
Ông trời ổng nói Úi chà
Đô la ai cũng yêu mà chẳng sao.
 
Trợn






Bắt thang lên hỏi ông trời
Hỏi chồng cho mượn có đòi được hông?
Ông trời ổng nói đừng hòng
Chồng mà cho mượn nó dông hỏng dzìa
 
Trèo thang nước mắt đầm đìa
Trời ơi trời hỡi đêm phia một mình
Sao kia tỏa sáng lung linh,
Còn em leo lét thất tình tàn phai.
 
Để thang cửa sổ không cài
Ông trời xuống núi chồng...ai cứ trèo.
Chồng mình cửa sổ khác leo,
Cửa mình chồng họ lại trèo lọa ghê.
 
Trợn
 
 





Nghe Trợn nói thấy phát phê
Chồng gì như thế chẳng mê chút nào
Chồng người đi vắng leo vào
Chồng mình đi vắng chồng (người) lao tới liền
Cuộc đời sao thật là phiền
Tình yêu sao lại đảo điên thế này
Ông đi gió bà về mây
Loay hoay cái cảnh trăng mây sà ngầu
Trông thấy mà thảm mà sầu
Tình chung không có hỡi người thế gian
Trăng khuya trăng lụng trăng tàn
Một mình ta ngắm ngỗn ngang thế tình.
Trên trời sao cứ lung linh
Trần gian ta mãi một mình lặng căm.
hnh



Bắt thang lên hỏi ông trời
Vợ mà mê net ông thời có ưa?
Ông trời ổng nói Dư thừa,
Mày cũng mê net thì vừa một đôi.
 
Trời ơi ngó xuống mà coi,
Đàn bà mê net coi mòi hổng xong
Bỏ nhà bỏ cửa chẳng trông,
Con thơ nhếch nhác chồng thì chèo queo.
Hổm rày thằng nhỏ bị treo,
Hận đời buồn vợ nên teo héo rùi.
Bả làm như điếc như đui,
Chỉ ngồi trước mạng cười ruồi với ma.
Chỉ là người ảo thôi mà,
Vịt hồng, Phương Nhạn, Ngân Hà, Luyên Sơn...
Bọn này thơ thẩn bờn lơn
Bả lại mê tít như đang bị bùa
Thơ qua thơ lại búa xua,
Tình này có phải tình chùa hay không?
 
Trời quơi tui tức càng hông,
Ngày xưa ngu quá khi không đi bà
Bả biết net niếc thế này
Con hư tại mẹ vợ hay tại chồng.
Ông trời có kế gì không?
 
Trợn
 




Bắt thang lên hỏi ông trời
Tại vì cái nét bố ngồi không yên
Bố thấy mẹ chát triền miên
Ổng liền phát cáo cơn điên ghen hờn
Ổng nói tầm xàm ba lơn
Hàm răng kèn kẹt mắt cơn trợn trừng
Cái đầu ổng bị lừng khừng
Nhìn nick bạn gái ổng tưng là thằng
Ổng mắng mẹ bồ lăng nhăng
Mẹ thấy ổng trợn hàm răng ma lè
Mẹ nói ông thường be he
Mấy cô đào nhí be be tới nhà
Tôi làm thinh tôi không la
Còn trên cái nét tôi ca thơ mà
Tôi thấy Vịt, Trợn, Kim, Hà
Toàn là mấy đứa thơ ca vui nhà
Tôi ghé vào hoạ dâm ba
Câu thơ lục bát cho qua nỗi buồn
Ông đừng giở tính ghen tuông
Tôi cho một đạp hết cuồng hết điên.
Vậy con xin hỏi ông trời
Bố con và mẹ ai lời đúng đây?
Nghinh Tuấn



Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 05.10.2008 05:24:27
Bắt thang lên hỏi ông giời
Ngày mai làm giỗ nên mời Nhạn không?
Hổm rày vỗ béo Vịt hồng,
Ngày mai cắt tiết là xong một đời.
 
Bữa giờ hắn thật nhiều hơi.
Xí xa xí xọn chơi bời ghẹo hoa.
Không lo chìu chuộng vợ gà.
Lại đi ghẹo Trợn may mà hổng sao.
 
Ông trời ở tận trên cao,
Hỏi ông có biết Trợn sao làm chồng?
Một đời Trợn thích lông nhông,
Ngu sao cưới vợ đeo còng vô tay.
 
Trợn  

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 05.10.2008 05:57:15
Bắt thang lên hỏi ông trời
Lời qua tiếng lại có gì vui chăng
Ông trời ổng mới bảo rằng
Lời qua tiếng lại sao bằng chém nhau

Ông trời ổng ở trên cao
Nên ông nói chuyện nghe sao nhẹ nhàng
Dương thế ông lại chẳng màng
Thấy chăng Dịp đã đem hàng diệt con

Mem bờ mới đỏ như son
Người ơi đã chẳng thương tròn thì thôi
Cớ sao còn lại hỏi đòi
Còn kêu sẽ bắt tôi tu tại chùa

Trời biết con cũng xin thưa
Con đây chỉ biết phụng thừa Giê Su
Nếu mà có phải đi tu
Thì xin nói trước tui tu nhà thờ!
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 09.10.2008 09:26:52
Bắt thang lên hỏi ông trời,
Hỏi rằng ông chủ đi đời rồi sao?
Ông trời ổng hỏi chủ nào?
Phải thằng Phương Nhạn tào lao không hè?
Cái thằng đó dê dễ tè,
Ăn no dĩnh cẳng cứ đè người ta.
Gà Vịt nó cũng không tha.
Ăn chơi quá độ nó đà đứt gân!
Trợn
 

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 09.10.2008 09:57:22

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bắt thang lên hỏi ông trời,
Hỏi rằng ông chủ đi đời rồi sao?
Ông trời ổng hỏi chủ nào?
Phải thằng Phương Nhạn tào lao không hè?
Cái thằng đó dê dễ tè,
Ăn no dĩnh cẳng cứ đè người ta.
Gà Vịt nó cũng không tha.
Ăn chơi quá độ nó đà đứt gân!
Trợn



Bắt thang lên hỏi ông trời
Cha trợn hỏi thế ông thời nói sao
Ông trời ổng xách con dao
Đưa cho Sơn nói đem về cạo lông
Cắt tiết làm thịt Vịt Hồng
Trợn thì làm chả chà bông
Go thì lôi thịt ráng hồng
Cắt thêm cổ Dịp công
Cùng con Nhạn đem xông*
Trộn các thứ lại đem mời ổng xơi
Xơi rồi ổng sẽ trả lời
Cho thằng Sơn đó biết thời nói sao!

Nhất tiễn ngũ điêu!
_________________________
* thịt xông khói
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 09:59:30 bởi Độc Hàn Sơn >
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 09.10.2008 13:01:11

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bắt thang lên hỏi ông trời,
Hỏi rằng ông chủ đi đời rồi sao?
Ông trời ổng hỏi chủ nào?
Phải thằng Phương Nhạn tào lao không hè?
Cái thằng đó dê dễ tè,
Ăn no dĩnh cẳng cứ đè người ta.
Gà Vịt nó cũng không tha.
Ăn chơi quá độ nó đà đứt gân!
Trợn



Bắt thang lên hỏi ông trời
Cha trợn hỏi thế ông thời nói sao
Ông trời ổng xách con dao
Đưa cho Sơn nói đem về cạo lông
Cắt tiết làm thịt Vịt Hồng
Trợn thì làm chả chà bông
Go thì lôi thịt ráng hồng
Cắt thêm cổ Dịp công
Cùng con Nhạn đem xông*
Trộn các thứ lại đem mời ổng xơi
Xơi rồi ổng sẽ trả lời
Cho thằng Sơn đó biết thời nói sao!

Nhất tiễn ngũ điêu!
_________________________
* thịt xông khói



Cho thằng Sơn đó ăn rồi ngủm luôn.
Nghinh Tuấn
(Đôc Sơn huynh nói 10 câu mà chưa chắc là các ca ca Trợn, Vịt, Nhạn, chết. Nhưng tiểu đệ buông một câu thôi thì Sơn huynh chết ngủn rồi đấy. Thôi đừng buồn nữa, vui lên đi nào Sơn độc ơi!)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 18:36:32 bởi Ha Ngan Ha >

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 05.02.2009 21:33:59
Bắc thang lên hỏi Ông Trời
Con tính lấy vợ ông thời tính sao  ?!
Miệng cười.. Ông bảo.. giống tao...!
Tao cũng đang muốn làm sao hả mày  ...?!
  Thiệt đúng Trời đày .. !
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 06.02.2009 10:59:00
 


Trời ơi! Cho lính hỏi thăm
"Năm nay thơ quậy măm măm thế nào?"
"Thơ quậy cũng vậy chớ sao
Quậy thêm chút nữa... tớ chào thua luôn!"
NL - 06.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 11:23:15 bởi Người lính >

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 06.02.2009 19:32:01

Trích đoạn: simple

Bắc thang lên hỏi Ông Trời
Con tính lấy vợ ông thời tính sao  ?!
Miệng cười.. Ông bảo.. giống tao...!
Tao cũng đang muốn làm sao hả mày  ...?!
 Thiệt đúng Trời đày .. !

 
Bắt thang lên hỏi Ông Trời
Simple lấy bé, con nhà tính sao?
Trời nghe, trời nói tào lao
Nó mà dám lấy vợ cào rách da
hihi  
 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 06.02.2009 21:21:40
Bắt thang lên hỏi ông trời
Cha trợn hỏi thế ông thời nói sao
Ông trời ổng xách con dao
Đưa cho Sơn nói đem về cạo lông
Cắt tiết làm thịt Vịt Hồng
Trợn thì làm chả chà bông
Go thì lôi thịt ráng hồng
Cắt thêm cổ Dịp công
Cùng con Nhạn đem xông*
Trộn các thứ lại đem mời ổng xơi
Xơi rồi ổng sẽ trả lời
Cho thằng Sơn đó biết thời nói sao!
dhs


Bắc thang lên hỏi ông trời
Sơn Độc đâu mất? Ông trời nói nô
Sơn Độc bận việc chạy Sô
Tóc tai dài thượt gái thời bu quanh

Bắc thang lên hỏi Trời xanh
Nhạn đâu không thấy? Trời nhanh: Nô mày
Nhạn nó mắc chạy xe (ôm) tối ngày
Kiếm tiền cho vợ đánh bài sáng đêm

Bắc thang lên hỏi trời thêm
Trời la mày hãy mau im cái mồm
Hỏi hoài từ sáng tới hôm
Lỗ tai tao mệt tránh ra tao khò
nt

(tối rồi leo thang xuống đi mày! Để tao ngủ)




longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 04.03.2009 19:53:13
Bắt thang lên hỏi ông trời
Đến ngày phụ nữ mình lời hay chăng
Ông trời ổng nói một câu
Cô là phụ nữ làm giầu ngày nay
Long Nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 04.03.2009 21:00:45
"Trăm hay không bằng tay quen"
 Con tính thêm vợ...Ông xem thế nào ?
Thằng này khá.. mày giống tao... 
Thấy mày tốt bụng... hay vào hỏi Long  
 
Simple
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 04.03.2009 21:53:26
Bắc thang lên hỏi ông trời ơi
Ông từng mai mối khắp mọi nơi
Sao chọn cho Sim cô Long Nữ?
Thế còn cô nào để cho tôi?
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 05.03.2009 11:48:40

Bắc thang lên hỏi ông trời ơi
Ông từng mai mối khắp mọi nơi
Sao chọn cho Sim cô Long Nữ?
Thế còn cô nào để cho tôi?

Bắt thang lên hỏi ông trời
Xuân , Sim muốn kiếm vợ hời nữa đây
Ngày phụ Nữ gần đến rồi
Bà nhà biết được đi toi phen này !
Long Nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 11.03.2009 19:54:08

Trích đoạn: longnu


Bắc thang lên hỏi ông trời ơi
Ông từng mai mối khắp mọi nơi
Sao chọn cho Sim cô Long Nữ?
Thế còn cô nào để cho tôi?

Bắt thang lên hỏi ông trời
Xuân , Sim muốn kiếm vợ hời nữa đây
Ngày phụ Nữ gần đến rồi
Bà nhà biết được đi toi phen này !
Long Nữ !



Bắt thang lên hỏi ông trời
Xuân, Sim trời phán: - Thấu trời 2 mi
-Có vợ rồi đòi vợ nhì
-Thiên lôi mau búa đứt thi lìa đầu

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 17:42:36 bởi Han Bang >

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 11.03.2009 21:39:27

Trích đoạn: simple

"Trăm hay không bằng tay quen"
Con tính thêm vợ...Ông xem thế nào ?
Thằng này khá.. mày giống tao... 
Thấy mày tốt bụng... hay vào hỏi Long  

Simple

 
Bắt thang lên hỏi ông trời
Sim đã lớn rồi, lấy vợ được chưa?
Trời nghe trời nói ừa... ừa...
Nếu con muốn lấy thì chừa Châu ra


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 11.03.2009 21:49:01
Trích đoạn: Yến Trang Châu

Trích đoạn: simple

"Trăm hay không bằng tay quen"
Con tính thêm vợ...Ông xem thế nào ?
Thằng này khá.. mày giống tao... 
Thấy mày tốt bụng... hay vào hỏi Long  

Simple


Bắt thang lên hỏi ông trời
Sim đã lớn rồi, lấy vợ được chưa?
Trời nghe trời nói ừa... ừa...
Nếu con muốn lấy thì chừa Châu ra


 
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Sim yêu Châu có bao người cũng yêu
Trời nghe đỏ mặt mới kêu
Châu xinh tao cũng thấy yêu nữa là...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 12.03.2009 20:59:40

Trích đoạn: Yến Trang Châu


Trích đoạn: simple

"Trăm hay không bằng tay quen"
Con tính thêm vợ...Ông xem thế nào ?
Thằng này khá.. mày giống tao... 
Thấy mày tốt bụng... hay vào hỏi Long  

Simple


Bắt thang lên hỏi ông trời
Sim đã lớn rồi, lấy vợ được chưa?
Trời nghe trời nói ừa... ừa...
Nếu con muốn lấy thì chừa Châu ra
Vì nó xấu quá ấ mà
Mi thì tốt bụng thiệt thà nhất xom (xóm)
Yêu chi cô Yến Trang còm
Để ta bỗ béo mi dzoòm vô sau !



Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 13.03.2009 00:31:23


Bắt thang lên hỏi ông trời
Sim đã lớn rồi, lấy vợ được chưa?
Trời nghe trời nói ừa... ừa...
Nếu con muốn lấy thì chừa Châu ra
Vì nó xấu quá ấ mà
Mi thì tốt bụng thiệt thà nhất xom (xóm)
Yêu chi cô Yến Trang còm
Để ta bỗ béo mi dzoòm vô sau !


Sim


Bắt thang lên hỏi ông Trời
Sim gầy cưới Yến còm trời tính cho
Trời phán:- Bây đừng có lo
Sim Châu xứng lứa ta cho cưới liền
H B

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 13.03.2009 00:34:23

Bắc thang lên hỏi ông Trời
Sim yêu Châu có bao người cũng yêu
Trời nghe đỏ mặt mới kêu
Châu xinh tao cũng thấy yêu nữa là...
 
kimrbl


Bắt thang lên hỏi ông Trời
Sim Châu hai đứa xứng đôi không nè
Trời nhìn Châu Trời đỏ hoe
Châu xinh tao cũng be he đó mày
H B

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Bắt thang lên hỏi ông Trời - 13.03.2009 00:40:13
Trích đoạn: Minh Xuân

Bắc thang lên hỏi ông trời ơi
Ông từng mai mối khắp mọi nơi
Sao chọn cho Sim cô Long Nữ?
Thế còn cô nào để cho tôi?


Bắt thang lên hỏi ông Trời
Minh Xuân hỏi cưới vợ xinh kia kìa
Ông Trời bảo: - Mi cứ dzìa
Trang Châu xinh đấy ta chia cho mày

melinh
  • Số bài : 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.03.2009
RE: Bắc thang lên hỏi ông Trời - 13.03.2009 22:28:34
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Có tiền đưa vợ nên đòi hay không
Trời giận , trời đánh tím mông
"Tiền đã đưa vợ thì không nên đòi
Muốn đòi thì đã có roi
Bởi vợ hơn hẳn ông trời... chiều cao
Nhất vợ, nhì mới đến tao"...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 22:58:25 bởi melinh >

melinh
  • Số bài : 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.03.2009
RE: Bắc thang lên hỏi ông Trời - 13.03.2009 22:55:36
Leo thang vừa mới đến nơi
Ở trong đã thấy tiếng Trời vọng ra
Nam Phương dại thế con à!
Có tiền đưa vợ còn ta thán gì
Trời đây cũng chẳng hơn chi
Này là cách  sống con ghi làm lòng:
"Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Chiều vợ lòng chẳng âu sầu
Đội vợ lên đầu...trường sinh bất lão"
Với bạn bè đừng có "sĩ" hão
"Râu quặp vào" thì đã làm sao?
Mặc cho thiên hạ xì xào
Vợ ta, ta đội ra sao mặc đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 22:59:44 bởi melinh >

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 338 bài trong đề mục