Mùa thu lá bay anh đã đi rồi

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 478 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 23.12.2009 23:22:51
0
Phận bèo

Buông chèo để mặc sông trôi
Phận bèo còn dám tiếc đời được không?
Tháng năm nhạt thắm phai hồng
Ai ơi đừng tiếc, đừng mong, đừng hờn ...

                (Nguyen chi)


Chia ly mắt lệ còn vương
Thân bèo trôi dạt muôn phương dòng đời
Nổi chìm phận hẩm duyên côi
Ai xui ngang trái... lứa đôi lỡ làng...
 
Bèo theo nước cuốn mêng mang
Dòng thương dòng nhớ ngược ngàn chân mây
Bến xưa dõi bóng hao gầy
Xác xơ hoa cỏ heo may úa màu...
 
Tiếng yêu còn khắc tim nhau
Làm sao không tiếc, không đau hỡi tình
Dở dang duyên phận đôi mình
Trách ai... ai trách ... ly sinh tử lòng...
 
Nhớ thương gửi chốn mênh mông
Tình xưa xin trả nợ lòng thế gian...
Gượng vui nối phím tơ đàn
Vùi chôn giấc điệp mộng loan cõi trần...
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 25.12.2009 19:13:07
0

Gửi người

Anh đi khuất nẻo cuối trời
Cánh chim bạt gió...một đời tha hương
Chân lữ khách lấm bụi đường
Dừng chân ghé bến...luyến thương nơi này
Sông Ngân lấp ánh trăng đầy
Người ơi! Đoàn tụ từ đây nhé người...
Phố vắng mưa sẽ thôi rơi
Tháng ngày hưu quạnh đơn côi chẳng còn...
Dù đi xuống bể ,lên non...
Anh luôn chung thủy sắt son...Yêu người!
-TG-



Một lời hẹn ước người ơi
Ấm trong sâu thẳm tim côi chốn này
Vượt qua bão gió chân mây
Luyến thương người gửi đong đầy mộng êm.
Vầng trăng tròn khuyết đêm đêm
Ru ta vào những êm đềm tình thơ
Vần thương vần nhớ mộng mơ
Trao nhau say đắm  vô bờ thiết tha.
Ân tình vượt mọi phong ba
Xa xôi vẫn thể có ta có mình
Sông Ngân lấp lánh chung chinh
Bắc cầu Ô Thước kết tình lương duyên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Lời yêu vàng đá đẹp duyên sắt cầm...






Cuộc đời sóng gió thăng trầm
Niềm tin giữ vững trăm năm chúng mình
Trót mang duyên nợ ba sinh
Người ơi ta  mãi nợ   tình với nhau...
Sông Ngân lấp lánh vàng thau
Để người thương mến đi lâu sao đành...?
Đêm nay cầu chúc an lành
Giáng sinh  xin Chúa...tác  thành lương duyên.
Ban cho mình được đoàn viên.
Đáp đền  ngày tháng ưu phiền đợi mong...

-TG-



Thương Giang mến! Chúc TG một mùa giáng sinh ngập tràn hạnh phúc. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với TG trong năm mới.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 19:16:15 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 30.12.2009 16:39:59
0
Chúc chị và gia đình bước sang Năm Mới tràn  đầy niềm vui và Hạnh phúc!




NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 12.01.2010 21:47:42
0
Cuộc đời sóng gió thăng trầm
Niềm tin giữ vững trăm năm chúng mình
Trót mang duyên nợ ba sinh
Người ơi ta  mãi nợ   tình với nhau...
Sông Ngân lấp lánh vàng thau
Để người thương mến đi lâu sao đành...?
Đêm nay cầu chúc an lành
Giáng sinh  xin Chúa...tác  thành lương duyên.
Ban cho mình được đoàn viên.
Đáp đền  ngày tháng ưu phiền đợi mong...
-TG-



Ân tình ghi trọn trong lòng
Niềm thương nỗi nhớ đợi mong tháng ngày
Mơ ngày tay ấm trong tay
Tình soi trong mắt đong đầy luyến thương
Trao nhau trọn vẹn yêu thương
Xuân về xanh lại con đường chung đôi
Nắng xuân thắm mắt em cười
Lung linh lộc biếc rạng ngời sông duyên
Trầu cau anh rước xuống thuyền
Áo the, khăn xếp đẹp duyên bến tình.
Em ơi, duyên nợ ba sinh  
Nợ ân, nợ nghĩa, nợ tình tri âm.
Nhé em mộng đẹp trăm năm…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 21:48:48 bởi NganGiang >
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 12.01.2010 21:55:45
0
Buồn tàn thu

Sương giăng lạnh ánh dương tàn
Hoàng hôn thu úa lối ngàn nẻo mây.
Lìa cành lá xót xa cây
Vườn hoang thu chết tháng ngày cô liêu.
 
Còn thương còn nhớ bao nhiêu
Cho lòng đau đớn những chiều hoang vu
Duyên xưa ước trọn thiên thu
Mà nay đành đoạn xa mù hai phương...
 
Từng thu đơn chiếc lệ vương
Canh khuya se sắt, đêm trường đối trăng.
Còn chăng cái nghĩa trăm năm
Để cho ta cho vẹn đôi lòng chung đôi..
 
Bao giờ thu hết lá rơi
Cho em trọn nghĩa bên người em thương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 21:59:31 bởi NganGiang >
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 17.01.2010 21:36:42
0
Tình xa

Không dưng kẻ ở - người đi
Nghìn trùng xa cách còn gì trao nhau
Yêu thương sao chẳng tâm đầu
Để người hờn giận, người đau đớn lòng.
Canh dài người có hay không
Trăng mờ góc núi, sầu đong tím ngàn
Gió đông heo hắt úa vàng
Lạnh lùng một chốn mênh mang xa vời
Tiếng yêu đâu dễ trao lời
Sao người nỡ thả nửa vời cõi thơ?
Những nồng nàn, những mộng mơ
Có chăng từ đáy tim chờ trao nhau?
 
Xa xôi hai nửa địa cầu
Thức khuya mới biết đêm sâu khôn cùng...

                                      15/1/2010

Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 18.01.2010 03:28:53
0
 
 



CHIỀU THU
 
Sầu dâng lên mắt tràn mi
Mây nhòa nắng nhạt xuân thì êm trôi
Đong đưa hoa lá bồi hồi
Chiều thu nhẹ giọt ngâu rơi bên thềm
 
Lá vàng nghiêng nhẹ êm êm
Che đầy  lối cũ gót mềm nhạt phai
Về trong ký ức dấu hài
Hương thoang thoảng gió ru hoài bến mơ
 
Cây đa bến nước còn chờ
Cánh buồm viễn xứ bao giờ buông neo
Lòng Thu nhuộm ánh trăng treo
Úa màu vàng nhớ sầu gieo xuống đời
 
Ngàn thông reo đến chân trời
Vi  vu âm quyện tình ơi...mau về
Chiều Thu gió nhắc lời thề
Giăng giăng sợi nhớ tái tê lòng người.
 
Nguyên Hải
 
 
Chào Bạn ! cho Nguyên Hải  được giao lưu với chủ đề thơ của bạn "MÙA THU  LÁ BAY NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI" bài CHIỀU  THU nhé, chúc bạn đón xuân tràn đầy  hạnh phúc và luôn vui - trẻ - khỏe - đẹp.


Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 20.01.2010 14:42:57
0
Em vẫn sang thăm chị  nhưng dạo này cảm xúc  biến đi đâu mất .Có lẽ sau thời gian dài châm  cứu  "dây thần kinh thơ" bị đứt chăng?Chờ mãi mà em không thể viết được gì cả .Thông cảm cho em chứ chẳng phải em quên chị đâu !

Ngoài Bắc mình không có Mai Vàng đâu chị nhỉ?Em  đi "chôm" nàng Xuân này về tặng chị đấy.Mong chị vui và thường xuyên quay lại d đ với anh chị em thi hữu
!

Tặng chị Ngân Giang


NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 23.01.2010 09:35:00
0

CHIỀU THU
 
Sầu dâng lên mắt tràn mi
Mây nhòa nắng nhạt xuân thì êm trôi
Đong đưa hoa lá bồi hồi
Chiều thu nhẹ giọt ngâu rơi bên thềm
 
Lá vàng nghiêng nhẹ êm êm
Che đầy  lối cũ gót mềm nhạt phai
Về trong ký ức dấu hài
Hương thoang thoảng gió ru hoài bến mơ
 
Cây đa bến nước còn chờ
Cánh buồm viễn xứ bao giờ buông neo
Lòng Thu nhuộm ánh trăng treo
Úa màu vàng nhớ sầu gieo xuống đời
 
Ngàn thông reo đến chân trời
Vi  vu âm quyện tình ơi...mau về
Chiều Thu gió nhắc lời thề
Giăng giăng sợi nhớ tái tê lòng người.
 
Nguyên Hải

Cám ơn Nguyên Hải ghé thăm và lưu lại bài thơ thật hay.
Ngân Giang xin được hoạ cùng:

Mộng bến Thu

Sầu vương sương trắng lưng trời
Héo hon một cánh hoa rơi cuối mùa
Chạnh lòng nghe một vần thơ
Niềm chi mơ ảo như vừa qua đây…
 
Thu đi còn lá vương đầy
Dấu hài lệ phủ, lối dầy gió hoang
Cánh buồm xưa vẫn lang thang
Có hay bến cũ sầu mang trĩu lòng?
 
Trăng treo như giọt lệ lòng
Thắp tình đau đáu chờ mong thu về.
Giấc sầu nào mãi u mê
Biết người còn nhớ lời thề năm nao?
 
Gom mây kết mộng trăng sao
Bao nhiêu thương nhớ gửi vào vần thơ
Dệt nên câu đợi câu chờ
Một ngày tao ngộ bến mơ cùng người….

Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 23.01.2010 10:04:27
0
Cám ơn Thương Giang nhiều lắm.
Chúc TG luôn vui, hồn thơ đẹp mãi...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/815F4A8FC88849E08F41FA631A73B36F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 23.01.2010 10:49:13
0
"...
Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ
                                     
                                     ..."
                      Nguyên Hải


Huyễn hoặc
Những kí ức như giọt mầm bật khẽ
Cuộn trong lòng một day dứt xa xăm
Nõi buồn nào đọng lại theo tháng năm
Để đêm dài trăng trở mình đau đáu.
 
Ta vỗ về giấc mơ đời sóng động
Dìm trong lòng những huyễn hoặc lang thang
Khép trái tim cho nhung nhớ lụi tàn
Dư âm nao cũng chỉ là ảo ảnh….
 
Nhưng sao nghe tiếng lòng mình vô tận
Những cồn cào nhói buốt tận tâm tư?
Chắc bởi yêu thương đâu thể dễ dối lừa
Dẫu huyễn hoặc cũng vẫn là nối nhớ…
                            Ngan Giang

Chúc bạn vui nhiều, thi hứng vô tận...










Thiết tha lắm những lời thơ đồng điệu
Hòa trong nhau như san sẽ ưu phiền
Nhận dùm ai, đây lời tạ ơn riêng
Nguyên Hải giữ tâm tình nầy mãi mãi.

Nguyên Hải  chân tình cám ơm Ngân Giang đã vào đọc thơ và san sẽ tâm tư.
Chúc Ngân Giang luôn vui - trẻ - khỏe - đẹp - hạnh phúc -phát tài  và thành đạt , đón xuân mới thật đầy xuân, tràn đầy niềm vui và thắng lợi.



Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 24.01.2010 19:03:40
0





 
 
ĐÊM
HUYỄN HOẶC


Hoàng hôn xuống vò cuộn dày sợi nhớ
Mắt mây hờn mờ ảo ánh trăng non
Nửa khuyết bên nầy gầy guộc héo hon
Nửa phương ấy có đầy lòng khắc khoải

Hai bóng hình ở hai đầu trăng rọi
Cây đa buồn xẻ nữa mảnh đời nhau
Bên khuyết nhiều anh Cuội với tay
Mong hàn lại đôi bờ lõm khuyết

Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ

Đêm tháng đông gió trầy tiếng dế
Nỉ non mời trống mái đón mùa yêu
Dậy tiếng lòng quặn trống cô liêu
Hồn vỡ mãnh nát nhàu sương trắng 

Mòn mỏi đợi ánh bình minh sớm vắng
Gom tia hồng sưởi ấm nỗi niềm riêng
Lòng trở trăn  chao nghiêng bờ sóng
Rừng Dương rì rào ru gió thoảng về thăm

Lời yêu thương, đêm huyễn hoặc xa xăm
Những khoảng cách không bờ, vô sắc
Cánh tay đời năm tháng miệt mài trôi
Nhắm mắt nhìn vô tận cõi lòng ơi !

Nguyên Hải
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 22:46:25 bởi NGUYÊN HẢI >
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 27.01.2010 22:00:06
0
Cám ơn Nguyen Hai đã ghé thăm và lưu thơ.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/4000283C7625473DA9E21D8D58AD3140.JPG[/image]

Vời vợi cánh cò dọc đêm thâu
Trăng treo hư ảo, lệ không màu
Khản tiếng chim kêu sầu gọi bạn
Bao giờ cho vợi một niềm đau....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 22:02:40 bởi NganGiang >
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 14.02.2010 06:30:19
0
Chúc chị Ngân Giang và gia đình đón một Năm mới và Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !



THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 14.02.2010 20:17:15
0
Mừng Ngày Valenine14/02/2010  



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 06:30:28 bởi THƯƠNG GIANG >

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 17.02.2010 15:05:13
0
XUÂN ĐỢI



Ngày buồn sao mãi lê thê
Đông heo hút gió mưa về giăng giăng
Bước chân lối vắng âm thầm
Biết ai còn nhớ mùa xuân năm nào?
 
Gió qua vườn cũ lao xao
Lá rơi tiếc mộng xanh xao thu tàn
Về đâu nỗi nhớ lang thang
Để con tim nhỏ sầu mang trĩu lòng.
 
Ân tình có đủ đếm đong
Để ta đau đáu đợi mong xuân về
Bình yên dẫu chỉ cơn mê
Níu tay với lại sơn khê xa vời…
 
Vần thơ da diết trao lời
Dẫu còn xa lắm, xuân đời vẫn xanh…
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 20.02.2010 08:19:39
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Mừng Ngày Valenine14/02/2010  




 
 
VALENTINE VẮNG EM
 
Valentine vắng em
Ngày đầu xuân vô nghĩa
Trông hoa nở bên thềm
Nỗi buồn càng thấm thía
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 22.02.2010 22:42:42
0
Hi NN - TG.. Chào mừng hai bạn ghé chân.
Mến tặng 2 bạn nhân ngày Valentine:




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/411409C088704E1FB630B856E6DEC5BB.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 22:45:23 bởi NganGiang >
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 22.02.2010 22:48:35
0
Điệu valse thành Vienne
          (viết dựa theo nhạc phẩm cùng tên)
Từ trong sâu thẳm tâm hồn
Khổ đau trú ngụ, nỗi buồn hóa thân
Ẩn trên khuôn mặt phong trần
Một màu hờ hững lặng câm kiếp đời
Những đắng cay, những ngậm ngùi
Đôi khi thoảng vội nụ cười héo hon.
Thẳm trong ánh mắt vô hồn
Lối mòn định mệnh có còn thênh thang?
Thả hồn một cõi đi hoang
Ảo mơ khói thuốc, đèn vàng vọt chao
Nhân gian bỗng đẹp tựa sao
Lung linh trong giấc chiêm bao xa vời.
Điệu valse đưa bước chơi vơi
Em là nỗi nhớ theo thời gian trôi
Tình mình đâu chỉ đầu môi
Liệu em còn nhớ một lời: Yêu anh?
Điêu valse còn đó trong lành?
Hay tình như gió qua mành thoảng mau.
Thành Rome cổ kính thâm sâu
Nơi đâu che giấu những câu chuyện đời?
Góc rèm than thở đầy vơi
Lâu đài hay chốn lệ rơi âm thầm?
Điệu valse bay bổng bước chân
Nào hay ham muốn bụi trần dễ sa.
Lối mòn đâu dễ vượt qua
Để valse lỗi nhịp diết da tình trần…
 
Tận cùng trong cõi thế nhân
Nỗi niềm khốn khổ lại dâng trĩu lòng…
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 21:39:46 bởi NganGiang >
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 23.02.2010 23:40:42
0

 ĐÊM MỜ SAY
 
Mắt mờ say
            trôi qua ô cửa hẹp
Gác lạnh buồn
            tím rịm trời xa
Giam kín hồn tẻ ngắt
            hờ hững hương hoa
Xe sợi nhớ
            dệt dày đêm mộng mị
Ánh trăng rọi
            bóng mời hình
                     nào uống nhỉ
Nhắp hơi sương 
            nghe mằn mặn 
                    lạnh bờ môi
Rót nữa đi
            hình với bóng
                             mình ơi !
Nâng chén cạn
             uống gió mây
                    uống cho đầy khoảng vắng
Uống nữa đi
              cho máu tim hòa cùng sương-tuyết trắng
Uống hồn ai thấp 
              thoáng giữa ngàn sao
Uống cạn trời hoa 
              ưống tàn trần gian áo não
Nhấm nháp bụi hồng 
              nhắp mỹ tửu chuốc đời say.
 
Nguyên Hải



RƯỢU TRẦN

Gác lạnh
         Trăng buông
                          Cạn ly cùng gío mây
Lãng du trần gian
               Mộng đường tơ vương vấn
Kiếp làm người
             Những đắng cay
                              Lận đận
Rót ly này
               mong cạn một niềm đau…
 
Giá một lần thôi
                      Đừng luyến tiếc cho nhau
Chén đắng đầy vơi
                            Ta ngậm ngùi
                                              uống cạn
Giọt lệ lăn
                  Lăn cuối ngõ hồn hoang
                                                     Mặn chát
Trăng rọi đáy lòng
                          Lòng hóa sóng mênh mang…
 
Chén nợ  ân tình
                       Đắm đuối chốn nhân gian
Nhấm nháp đầy vơi
                    Có vợi đi bao nỗi niềm ngang trái
Nợ hồng trần
                  Cạn cho nhau
                                       Mong lòng khép lại
Cho hồn say
                 Kiếp sương giá cõi người…
 
"Rót nữa đi
               Hình với bóng
                                       mình ơi..."
 
  
 




NỖI BUỒN CÂM
 
Ly rượu trần giữa hai bờ gió bụi
Ta mời  nhau trong huyễn hoặc hương hoa
Bóng với hình nghiêng bóng trăng tà
Hồn cốc chạm bầu đầy vơi lệ ứa
 
Người ở đâu, nào cùng ta rót nửa
Nhắp hư vô, nhắp cạn chén tiêu sầu
Bên đó cũng bóng hình tâm sự
Ta xẽ lòng đón nhận nỗi buồn câm
 
Nguyên Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 23:43:46 bởi NGUYÊN HẢI >
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 06.03.2010 02:17:51
0
Tặng chị  nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2010
Chúc chị 365 ngày trong năm đều là ngày hội!


NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 20.03.2010 15:17:05
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/3AF39D7F19CD4D47BB32D3D48B598738.jpg[/image]
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 21.03.2010 11:22:45
0

Trích đoạn: NganGiang

.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/3AF39D7F19CD4D47BB32D3D48B598738.jpg[/image]

 
Thơ Ngân Giang dạo này đẹp và hay quá!
 
RU EM TÌNH NHỎ
 
Ru em ru giấc mơ dài
Ru em tình nhỏ trăng cài ngoài song
Ru em thương nhớ mênh mông
Ru em tha thiết tình trông ngày về
 
Ru em theo với cơn mê
Ru em ngàn tiếng hương quê nhớ nhiều
Ru em giấc mộng yêu kiều
Ru em trắng xóa mây chiều nhớ mong
 
Ru em khoảnh khắc long đong
Ru em tìm lại giấc nồng thời gian
Ru em một kiếp đa mang
Ru em hoài nhé nghìn trang sử tình
 
Ru em ánh nắng bình minh
Ru em chiều xuống ân tình hoàng hôn
Ru em năm tháng vùi chôn
Ru em ru mãi tâm hồn của anh

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 21.03.2010 19:28:21
0
Dang dở...
Bâng khuâng chân ghé bến xưa
Đò ngang còn chuyến đón đưa người về?
Lòng son tạc dáng chân quê
Vần thơ lỡ nhịp, câu thề dở dang...
Gửi lòng theo sóng miên man
Lời yêu chưa ngỏ tình tan mất rồi
...

@(lâu lâu không ghé, NG viết... bậy mấy câu . Chúc TG luôn vui...)

Vẫn còn...

Vẫn còn thương nhớ đầy vơi.

Xa em tím tái sắc  trời  nhớ mong.
Sông Ngân lấp  lánh một dòng.
Bỏ đi biền biệt hỏi lòng còn Thương?

Đêm dài thao thức canh trường.
Lời yêu chưa ngỏ đã vương ngập sầu...
Qua lửa mới biết vàng thau.
Có thử thách mới hiểu nhau thật lòng.

Ngân Giang- Vàng rắc mặt sông.
Thương Giang -Nỗi nhớ tím dòng chờ em...
Kiev 21/3/2010- TG
*) Lâu ngày quá mới thấy chị trở lại "người tình " nhớ  quá quậy chút cho vui.Đừng vác  gậy đuổi" eng" đó nghe!




NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 23.03.2010 22:49:19
0
CON ĐƯỜNG KHÔNG ANH


Sẽ có ngày tình cờ ta ngoái lại
Chẳng thấy anh đứng đợi cuối con đường.
Chơi vơi lắm lối về heo hút nắng
Từng chiều buồn hoang hoải bước cô đơn…
 
Chẳng giận nhau, cũng chẳng dỗi hờn
Sao tình anh cứ xa tầm tay với
Hay con tim sợ nhịp rung nông nổi
Nên gặp hoài lòng vẫn cứ xa xăm…
 
Mùa hoa nào cũng tàn theo tháng năm
Hàng cây xanh sẽ chỉ cành trơ trụi
Lối rất dốc, co ro trong gió bụi
Ta bơ vơ như sỏi đá bên đường…
 
Chẳng trách người dang dở tiếng yêu thương
Mùa thu nào chẳng vương đầy lá rụng
Ta nhặt lá ép vào trong hoài mộng
Thầm chúc anh thanh thản một con đường…
 
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 24.03.2010 13:53:32
0

CON ĐƯỜNG KHÔNG ANH


Sẽ có ngày tình cờ ta ngoái lại
Chẳng thấy anh đứng đợi cuối con đường.
Chơi vơi lắm lối về heo hút nắng
Từng chiều buồn hoang hoải bước cô đơn…

Chẳng giận nhau, cũng chẳng dỗi hờn
Sao tình anh cứ xa tầm tay với
Hay con tim sợ nhịp rung nông nổi
Nên gặp hoài lòng vẫn cứ xa xăm…

Mùa hoa nào cũng tàn theo tháng năm
Hàng cây xanh sẽ chỉ cành trơ trụi
Lối rất dốc, co ro trong gió bụi
Ta bơ vơ như sỏi đá bên đường…

Chẳng trách người dang dở tiếng yêu thương
Mùa thu nào chẳng vương đầy lá rụng
Ta nhặt lá ép vào trong hoài mộng
Thầm chúc anh thanh thản một con đường…

 
 
ĐƯỜNG TRẦN KHÔNG EM
 
Con đường trần từ nay anh đếm bước
Đã mất em rồi vượt vạn dặm mình anh
Chỉ mình anh qua hết những ngày xanh
Thầm nhớ em anh âm thầm hiu quạnh
 
Còn đường buồn đắm chìm trong sương lạnh
Bước chân anh dẫm tuyết đạp mưa rào
Không còn em đôi lúc nhớ lắm sao
Bên cạnh anh giờ chỉ còn gió bão
 
Trong đêm tối bóng hình anh cao ngạo
Nhưng vẫn không che diện mạo kẻ dại khờ
Vì mất em anh mất cả tình thơ
Mất tất cả linh hồn anh trơ trọi
 
Con đường vắng bốn bề anh kêu gọi
Nước mắt đêm trôi nổi chốn bụi đời
Để từng đêm còn nghe mưa vẫn rơi
Hay nước mắt thay cho lời tiếc nuối

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 05.04.2010 14:20:49
0
ĐƯỜNG TRẦN KHÔNG EM
 
Con đường trần từ nay anh đếm bước
Đã mất em rồi vượt vạn dặm mình anh
Chỉ mình anh qua hết những ngày xanh
Thầm nhớ em anh âm thầm hiu quạnh
 
Còn đường buồn đắm chìm trong sương lạnh
Bước chân anh dẫm tuyết đạp mưa rào
Không còn em đôi lúc nhớ lắm sao
Bên cạnh anh giờ chỉ còn gió bão
 
Trong đêm tối bóng hình anh cao ngạo
Nhưng vẫn không che diện mạo kẻ dại khờ
Vì mất em anh mất cả tình thơ
Mất tất cả linh hồn anh trơ trọi
 
Con đường vắng bốn bề anh kêu gọi
Nước mắt đêm trôi nổi chốn bụi đời
Để từng đêm còn nghe mưa vẫn rơi
Hay nước mắt thay cho lời tiếc nuối
                                  JJ

ĐƯỜNG TÌNH DANG DỞ

Đã xa rồi những tháng ngày chung đôi
Để đường trần còn mình anh đếm bước
Em ra đi mang ảnh hình quen thuộc
Kí ức tình nồng vẫn cháy bỏng trong tim…

Tình đến rồi xa, chấp chới cánh chim
Nụ hôn đầu trên môi em còn ấm  
Nước mắt rơi trong tiếng lòng câm lặng
Từng canh dài chỉ còn em đếm sao..

Vầng trăng khuya thui thủi giữa trời cao
Lấp lánh trong em dạt dào dòng dư lệ
Nỗi nhớ anh vẫn trong em như thể
Ân tình mình chưa một ngày lìa xa ..

Nay đường tình dang dở mình anh qua 
Có hay chăng lòng em bao tiếc nuối
Nước mắt rơi ướt một thời nông nổi
Dấu yêu nhiều vẫn cay đắng mà thôi...
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 05.04.2010 23:51:24
0
VÔ THỨC


Đã bao nhiêu ngày rồi
Chắc người cũng đã xa ta lắm
Ta chẳng muốn mình là một kẻ hững hờ

Nhưng cũng chẳng thể trách sao người cứ mãi im lặng…
 
Ta biết
Người đang khổ đau
Nỗi khổ đau vò xé từ tận trong gan ruột
Đang giết dần người trong sự gặm nhấm của hờn ghen…
Trong những mắt xích của sợi dây trói buộc tâm hồn,
Con tim người đang vùng vẫy
Và từng vạt máu ứa ra đen sẫm
Loang lổ cả tiếng gào thét âm vang trong câm lặng
Cồn cào dọc dải sa mạc hoang vu….
 
Phải chăng ta đã quá thờ ơ     
Khi cứ cố chôn giấu thật sâu một đôi điều thầm kín?         
Và người    
Như đứa bé hoài nghi trước hộp quà bí ẩn        
Mà chẳng thể mở được ra       
Cũng chẳng thế đoán có gì trong đó       
Nên luôn lo sợ người ta sẽ mang chúng đi mãi mãi …
 
Nhưng loài xương rồng trên cát có bao giờ thấy rễ đâu
Sao chúng vẫn đẹp diệu kì
          Vẫn vươn ngọn, nở hoa trên cát khô bỏng cháy
Như biểu tượng tự do của số phận
Vượt lên trên những vụn vặt tầm thường…
 
Người có được ta không?
Ta có được mình không?
Ai có thể biết trước những trò đùa của tạo hoá?…
 
Ngày nối ngày chỉ là quầng lửa
Đốt mãi chẳng tàn cả những điều đã hoá thành tro…
 
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 06.04.2010 15:30:50
0

ĐƯỜNG TÌNH DANG DỞ

Đã xa rồi những tháng ngày chung đôi
Để đường trần còn mình anh đếm bước
Em ra đi mang ảnh hình quen thuộc
Kí ức tình nồng vẫn cháy bỏng trong tim…

Tình đến rồi xa, chấp chới cánh chim
Nụ hôn đầu trên môi em còn ấm
Nước mắt rơi trong tiếng lòng câm lặng
Từng canh dài chỉ còn em đếm sao..

Vầng trăng khuya thui thủi giữa trời cao
Lấp lánh trong em dạt dào dòng dư lệ
Nỗi nhớ anh vẫn trong em như thể
Ân tình mình chưa một ngày lìa xa ..

Nay đường tình dang dở mình anh qua
Có hay chăng lòng em bao tiếc nuối
Nước mắt rơi ướt một thời nông nổi
Dấu yêu nhiều vẫn cay đắng mà thôi...

 
GỌI GIẤC MƠ VỀ
 
Đành quên sao những năm tháng nổi trôi
Dù chật vật vẫn đôi ta còn đó
Nhưng giờ đây trong căn phòng vò võ
Sống huy hoàng nhưng chẳng có được nhau
 
Nhìn chiều về mà nghe nhói tim đau
Em ở nơi nào sao nghìn trùng xa cách
Hai chúng ta đã qua bao thử thách
Ấy thế mà nay đã tách rời ra
 
Em đi xa và em đã đi xa
Xa thật xa nơi mái nhà yêu dấu
Để còn anh một mình anh đang giấu
Giấu nỗi buồn vì anh đã mất em
 
Những ngày xưa anh khao khát anh thèm
Nhưng còn đâu bóng hình em năm tháng
Dù vẫn biết đường trần không lãng mạn
Xin gọi giấc mơ về mang bóng dáng em

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Mùa thu lá bay anh đã đi rồi - 07.04.2010 14:21:21
0
GỌI GIẤC MƠ VỀ
 
Đành quên sao những năm tháng nổi trôi
Dù chật vật vẫn đôi ta còn đó
Nhưng giờ đây trong căn phòng vò võ
Sống huy hoàng nhưng chẳng có được nhau
 
Nhìn chiều về mà nghe nhói tim đau
Em ở nơi nào sao nghìn trùng xa cách
Hai chúng ta đã qua bao thử thách
Ấy thế mà nay đã tách rời ra
 
Em đi xa và em đã đi xa
Xa thật xa nơi mái nhà yêu dấu
Để còn anh một mình anh đang giấu
Giấu nỗi buồn vì anh đã mất em
 
Những ngày xưa anh khao khát anh thèm
Nhưng còn đâu bóng hình em năm tháng
Dù vẫn biết đường trần không lãng mạn
Xin gọi giấc mơ về mang bóng dáng em..
                            James Jee

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/669928CCE7F34C9F8FE155C16DB6D327.jpg[/image] 

XIN GỌI TÊN ANH


Anh biết chăng vò võ đã bao đêm
Em chong mình nghe nỗi buồn quá khứ
Mất anh rồi, con tim còn một nửa
Nửa thẫn thờ, nửa dau đáu xót xa…
 
Heo hút đêm_ bên hiên lạnh gió qua
Cánh cửa lòng _anh đi chưa kịp khép
Để trong em bao kỉ niệm êm đẹp
Bỗng hóa cuồng phong xoáy buốt tim côi...
 
Nay dở dang, đường trần chẳng chung đôi
Ngã ba kia chia con đường hai lối
Hai con tim chung nỗi đau trần trụi
Mất nhau rồi, ta mãi mãi mất nhau…
 
Thức bao đêm mới thấy hết đêm sâu?
Xa bao lâu mới tận cùng nỗi nhớ?
Xin gọi tên anh_ ơi dấu yêu một thưở
Để giấc mơ về trong vòng tay yêu thương…




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 14:23:11 bởi NganGiang >
Attached Image(s)
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 478 bài trong đề mục