Con đường Mây Trắng

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 468 bài trong đề mục
Tác giả Bài
mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 16.06.2011 17:33:09
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



VẪN MÃI TÌNH THƠ

Tình thơ vũ trụ bao la
Tình ta bé bỏng cỏ hoa vườn đời

Giữa bến đời
giữa biển người
ta ôm chiếc bóng lội bơi ngược dòng
đi qua năm tháng ruổi rong
muốn dừng
đâu dễ thời gian lắng ngừng

Vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
vẫn nghe nhịp đập bâng khuâng tim mình
vòng hoa em kết xinh xinh
bài thơ anh kể chuyện tình nên thơ
đưa dòng đời vào mộng mơ
không gian trầm lắng
tình thơ vĩnh trường.

Nghinh Nguyên







Dấu  tình thơ...

ai đi gió thổi trên ghềnh
buổi hôm nay đã chênh vênh dấu người
trời xanh mây trắng chơi vơi
biết đâu nguồn cội nối lời yêu thương
đá vàng ghi khắc tỏ tường
tình chân từng phút dặm trường nhân gian
hỏi trong sâu thẳm ngút ngàn
tiếng lòng rung động ngân vang thiên hà 

từ trong thân phận phong ba
hồn ai đậm nét mặn mà rong rêu
nhạc đời đi giữa hoang liêu
chín lòng tìm lại bao điều vấn vương 

thuở xưa in bóng tà dương
soi trong nửa kiếp hoang đường tha lương
vòng tay buông lỏng diệu thường
gởi nơi bờ gió thiên đường lòng ai…

Mây Trắng

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 03:38:29 bởi Viet duong nhan >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: tho Bach Van - 16.06.2011 22:44:41
0

Trích Mây Trắng

Dấu tình thơ...

ai đi gió thổi trên ghềnh
buổi hôm nay đã chênh vênh dấu người
trời xanh mây trắng chơi vơi
biết đâu nguồn cội nối lời yêu thương
đá vàng ghi khắc tỏ tường
tình chân từng phút dặm trường nhân gian
hỏi trong sâu thẳm ngút ngàn
tiếng lòng rung động ngân vang thiên hà

từ trong thân phận phong ba
hồn ai đậm nét mặn mà rong rêu
nhạc đời đi giữa hoang liêu
chín lòng tìm lại bao điều vấn vương

thuở xưa in bóng tà dương
soi trong nửa kiếp hoang đường tha lương
vòng tay buông lỏng diệu thường
gởi nơi bờ gió thiên đường lòng ai…


Mây Trắng

NHƯ GIỌT SƯƠNG MAI

Bước vào vườn tình với mộng mơ
Ước mơ rạo rực một trời thơ
Len vào giấc ngủ, theo nhịp thở
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ

Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo huyền nững hạt sáng lung linh
Từ xa cứ nhỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt lệ tinh!

Những mộng mơ rồi cũng tan dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường thấp thoáng cũng xa dần

Chỉ còn bên lòng nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tương phùng
Địa đàng khép cửa tứ Nguyên Tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu cô trung.

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 18.06.2011 20:51:51
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


NHƯ GIỌT SƯƠNG MAI

Bước vào vườn tình với mộng mơ
Ước mơ rạo rực một trời thơ
Len vào giấc ngủ, theo nhịp thở
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ

Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo huyền nững hạt sáng lung linh
Từ xa cứ nhỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt lệ tinh!

Những mộng mơ rồi cũng tan dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường thấp thoáng cũng xa dần

Chỉ còn bên lòng nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tương phùng
Địa đàng khép cửa tứ Nguyên Tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu cô trung.

Nghinh Nguyên





Say thơ

nâng ly em chuốc thơ say
men nồng tri kỷ ngất ngây một thời
chiều mưa đành giọt sầu rơi
người còn đứng mãi cuối trời xa xăm

hư không em với lạnh căm
chênh chao sóng vỗ mù tăm đất trời
cạn sao cho hết chơi vơi
cho ngàn dâu bể một đời phôi pha

gió vô tình thổi mù sa
đường tơ giây phút chợt ra gập ghềnh
nghiêng lòng say khúc lênh đênh
cùng giòng thơ tựa mông mênh nỗi tình

yêu thương trầm lắng điêu linh
mơn man vơi nhẹ bóng hình qua tim
ngọt ngào say với lặng im
nghe chừng thánh thót đắm chìm ảo hư ...

Mây Trắng


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: tho Bach Van - 19.06.2011 22:52:11
0

Trích đoạn Mây Trắng

Say thơ

nâng ly em chuốc thơ say
men nồng tri kỷ ngất ngây một thời
chiều mưa đành giọt sầu rơi
người còn đứng mãi cuối trời xa xăm

hư không em với lạnh căm
chênh chao sóng vỗ mù tăm đất trời
cạn sao cho hết chơi vơi
cho ngàn dâu bể một đời phôi pha

gió vô tình thổi mù sa
đường tơ giây phút chợt ra gập ghềnh
nghiêng lòng say khúc lênh đênh
cùng giòng thơ tựa mông mênh nỗi tình

yêu thương trầm lắng điêu linh
mơn man vơi nhẹ bóng hình qua tim
ngọt ngào say với lặng im
nghe chừng thánh thót đắm chìm ảo hư ...

Mây Trắng

Em Nàng Thơ

Em đến với tôi từ giấc mơ
Rót vào hồn tôi những giọt thơ
Em đến ươm mầm cây sầu nhớ
Dêt bao hoài cảm mượt đường tơ

Tươi đẹp dịu hiền - đoá hống hoa
Em là tiền đề bản tình ca
Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
Có em - bóng mát của hồn ta

Em ơi ta mãi mãi có nhau
Khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc
Ta ủ vần thơ trong cơn say.

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 24.06.2011 16:40:09
0


nghe anh 
thơ dệt âm thầm
đường mây nồng ấm
lối tình xôn xao …
mt

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2011 16:43:03 bởi mây trắng >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 24.06.2011 16:50:59
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Em Nàng Thơ

Em đến với tôi từ giấc mơ
Rót vào hồn tôi những giọt thơ
Em đến ươm mầm cây sầu nhớ
Dêt bao hoài cảm mượt đường tơ

Tươi đẹp dịu hiền - đoá hống hoa
Em là tiền đề bản tình ca
Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
Có em - bóng mát của hồn ta

Em ơi ta mãi mãi có nhau
Khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc
Ta ủ vần thơ trong cơn say.

Nghinh Nguyên





Mắt thơ  

ơn người cuộn chảy sông xanh
du dương thấm đượm mộng lành khói sương

thẩn thơ nắng hạ tơ vương
nhẹ xoay cơn mộng thoảng hương nét cười
rộn ràng trong dáng xuân ngời
nếp đời dậy sóng  ai lời yêu thương  

xôn xao bối rối vô thường
vòng tay mở ngỏ thiên đường lãng du
dấu yêu vẽ mộng như ru
mắt hồng thắm nụ bâng khuâng tơ trời  

kiêu sa dáng  lộng chơi vơi
về miền nắng hạ xao đời phù vân
nhẹ lay bờ gió tần ngần
tình thơ vận khúc ân cần phôi phai  

màu thời gian ngậm sương mai
hương trầm em mãi ru hồn cõi mơ...

Mây Trắng
     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2011 16:53:56 bởi mây trắng >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 24.06.2011 17:04:45
0



Không đề  

buồn vui ai thả dòng xanh
bâng khuâng ai bước mong manh nẻo đời
có không không có chơi vơi
giật mình thực ảo buông lơi giữa dòng

còn ai đứng với hư không
ai về, ai tới, ai mong ,ai cầu
có đâu một áng mây sầu
có không một cánh hoa màu gió sương ...

Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: tho Bach Van - 26.06.2011 10:29:59
0
trích Mây Trăng :

xôn xao bối rối vô thường
vòng tay mở ngỏ thiên đường lãng du
dấu yêu vẽ mộng như ru
(. . . . . . . . . .)

RU EM - RU TÔI

Ru em vào giấc mơ hồng
Ru tôi từ cõi mênh mông đợi chờ

Ru em qua mấy vần thơ
Ru tôi một chút mộng mơ xa vời

Ru em tình khúc đầy vơi
Ru tôi chờ một điểm rơi tương phùng

Ruem một giấc mộng xuân
Ru tôi trĩu nặng nỗi buồn vắng xa

Ru em nhạc gió hương hoa
Ru tôi nửa mảnh trăng tà đơn côi.

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: tho Bach Van - 26.06.2011 18:47:19
0

Trích đoạn: mây trắng



nghe anh 
thơ dệt âm thầm
đường mây nồng ấm
lối tình xôn xao …
mt


em về
từ cõi xa nào
ấm nồng
như giấc mộng vào thiên thai

NNg
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 18:51:27 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: tho Bach Van - 02.07.2011 02:40:01
0

Trích đoạn: mây trắng





Em Về ...

em về bụi phủ đường xa
chiều tàn trút nắng trên tà áo phai
trong bâng khuâng có rã rời
trong yêu thương có men đời xót xa
gió bay lọn tóc nhạt nhòa
dấu chân cát lấp phủ mờ tháng năm
em về bóng nhỏ âm thầm
cái nhìn còn đọng những lần chia tay
cái nhìn nối bóng thêm dài
dài thêm mỗi bước bên đời lẻ loi
em về hơi thở mệt nhoài
về trong giấc ngũ là lời ru êm
xin cho ngọt giấc êm đềm
dù chưa trọn giữ chút niềm yêu thương...
Mây Trắng


Mây Trắng



Cám ơn Mây Trắng đã ghé vào và để lại bài thơ thật hay....
NH cũng có chút thơ thẩn với MT nha.....


Khung Buồn Tháng Sáu

Em về qua ngõ phượng bay
Giăng mầu hoa tím lắt lay khung buồn
Cầu trời tháng sáu mưa tuôn
Mây treo lối ngọc tơ vương dấu hài
Gót son dẫm bước trang đài
Rêu phong tưởng đã nhạt phai đá vàng
Tịch liêu một cõi hoang tàn
Trời mưa trời cũng cưu mang nỗi sầu


Nguyệt Hạ




mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 06.07.2011 19:11:55
0




Tiếng hát đêm

canh thâu tiếng hát dịu mềm
nhẹ ngân nga gió lay thềm xưa qua
hồn hoang khua sóng mượt mà
nhịp đời lóng lánh đêm là thiên thu

từ cơn gió thoảng phù du
ai trao tiếng  nói lời ru êm đềm
bờ vai ai vướng tóc  đêm
giọt  nồng lưu luyến  dịu êm ngút ngàn

giữa đôi tay cánh sao tràn
rộn ràng ấy mộng thiên đàng ngàn sau
tình hồng nở nụ xôn xao
hai phương dịu vợi trao nhau bạc đầu

ấm êm một khúc tương cầu
thả hồn vào cõi nhiệm mầu lung linh
tiếng cười chợt hóa mong manh
dòn vang cơn gió mộng lành ngàn thu ...

Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 21:03:49 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 06.07.2011 21:05:15
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ






Cám ơn Mây Trắng đã ghé vào và để lại bài thơ thật hay....
NH cũng có chút thơ thẩn với MT nha.....


Khung Buồn Tháng Sáu

Em về qua ngõ phượng bay
Giăng mầu hoa tím lắt lay khung buồn
Cầu trời tháng sáu mưa tuôn
Mây treo lối ngọc tơ vương dấu hài
Gót son dẫm bước trang đài
Rêu phong tưởng đã nhạt phai đá vàng
Tịch liêu một cõi hoang tàn
Trời mưa trời cũng cưu mang nỗi sầu


Nguyệt Hạ




Thơ thẩn tiếp nha Nguyệt Hạ...



Khúc nhạc tơ trời

mưa về qua dáng em buồn
lội xuyên suốt chốn cội nguồn quạnh không
thương cành hoa trắng bão giông
người về thấp thoáng sưởi lòng tử sinh

mưa rơi từng giọt lung linh
chảy ngang đời cuộn suối tình xuân xanh
ngất ngây say mối tình thanh
ai tìm ai giữa mộng lành bình sinh

mưa qua em thấm giọt tình
thấm vào trời đất bóng hình người thương
sưởi nồng hồng thắm môi vương
cho hồn nung nấu mùi hương phấn người

mưa ơi khúc nhạc tơ trời ...

Mây Trắng


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 17:17:38 bởi Viet duong nhan >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 06.07.2011 21:18:17
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

trích Mây Trăng :

xôn xao bối rối vô thường
vòng tay mở ngỏ thiên đường lãng du
dấu yêu vẽ mộng như ru
(. . . . . . . . . .)

RU EM - RU TÔI

Ru em vào giấc mơ hồng
Ru tôi từ cõi mênh mông đợi chờ

Ru em qua mấy vần thơ
Ru tôi một chút mộng mơ xa vời

Ru em tình khúc đầy vơi
Ru tôi chờ một điểm rơi tương phùng

Ruem một giấc mộng xuân
Ru tôi trĩu nặng nỗi buồn vắng xa

Ru em nhạc gió hương hoa
Ru tôi nửa mảnh trăng tà đơn côi.

Nghinh Nguyên






Xa Xôi…

hôm nay ngồi tưởng ngày qua
nghe như  tiếng nói mượt mà trong tim
gặp nhau biết mấy nỗi niềm
anh như cánh gió đi tìm người thương
em như một đóa hoa vương
ân tình sâu lắng thoảng hương bên ngàn
ai đem khúc Phượng cầu hoàng
tơ vương đến thác lỡ làng khôn nguôi ...

Mây Trắng
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 14:39:58 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 07.07.2011 16:10:55
0


Mênh mông lửa hồng 


vẫn mênh mông ánh lửa hồng
theo tình trôi giữa biển lòng nhân gian
hoa đời một cánh phù vân
nữa chìm ghềnh thác nữa tràn phong ba

áo mơ bàng bạc giang hà
đôi tay nâng nhẹ thiết tha xuân thì
tình cờ định mệnh khắc ghi
người thơ lạc lối thầm thì bên hoa

ân tình dào dạt ngân xa
đêm đêm từng ánh sao sa xuống đời
bước thiên thu  thắm chơi vơi
ngàn xưa ta đợi bên bờ yêu thương

cho nhau muôn nỗi vấn vương
tựa vai kề khúc vô thường trăm năm
cho tình nồng ấm môi trầm
bao lời thân thiết  âm thầm gởi trao

cho muôn phương thắm ngọt ngào
tình trần ta trọn tâm giao buổi này ...

Mây Trắng


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 17:14:15 bởi Viet duong nhan >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 08.07.2011 15:30:11
0


Dạt dào
 
về ngọn triền âm xưa
chợt rêm đau lòng đá
nghe một ngày một đời
dâng sóng trời thiết tha
 
lóe ngang vào tro bụi
tan một thời phong ba
mặt trời buông sắt son
êm kiếp người phôi pha
 
giọt sương hồng thắm thiết
động trùng khơi xót xa
bao linh hồn tắm gội
chợt vỡ ngời sương sa
  
đêm mịt mùng vượt thoát
dạt dào buốt tim ta
vội vàng thêm yêu người
dạt dào tình ngân nga
 
ôm giấc đời thăng hoa ...
 
Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 11.07.2011 19:24:28
0



Duyên ẩn


tiếng thơ chợt rót xuống đời
âm vang khắc khoải một thời đợi nhau

người còn xa quá ngàn sau
mà nghe sỏi đá dậy màu nhớ thương
 
chiều tàn loang ánh tà dương
lòng thơ ngây chợt nghe vương sắc tình
trời trong xanh ánh bình minh
một làn hương nhẹ ru nghìn cơn say
 
này người …tóc đã thôi bay
từ ai bỏ lại tháng ngày liễu xanh
trăng thôi chảy những mong manh
sóng buồn vương sợi quyện quanh vai người

ẩn duyên là chút đầy vơi
ngát trong man mác một lời hẹn xưa
người về ngang lối đó chưa
để hồn ai nhé nắng mưa cùng người …


Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2011 19:27:50 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 12.07.2011 06:31:06
0

Trích đoạn: mây trắng




Duyên ẩn


tiếng thơ chợt rót xuống đời
âm vang khắc khoải một thời đợi nhau

người còn xa quá ngàn sau
mà nghe sỏi đá dậy màu nhớ thương
 
chiều tàn loang ánh tà dương
lòng thơ ngây chợt nghe vương sắc tình
trời trong xanh ánh bình minh
một làn hương nhẹ ru nghìn cơn say
 
này người …tóc đã thôi bay
từ ai bỏ lại tháng ngày liễu xanh
trăng thôi chảy những mong manh
sóng buồn vương sợi quyện quanh vai người

ẩn duyên là chút đầy vơi
ngát trong man mác một lời hẹn xưa
người về ngang lối đó chưa
để hồn ai nhé nắng mưa cùng người …


Mây Trắng



Trộm duyên...



Ơi người duyên ẩn vào trong
hoàng hôn lặng lẽ tan dần vào đêm
 
gió ơi nhè nhẹ qua thềm
mà nghe đêm ẩn vào duyên thế nào
 
ta nghe một thủa trăng sao
bồng bềnh suối tóc bay vào trong mơ
ta nghe một thủa vần thơ
thơm hương hoa bưởi bây giờ còn say
 
buộc cho tóc gió thôi bay
gói hương hoa bưởi kẻo say lòng người
đất trời cái thủa thơ rơi
đã nghe hương bưởi nói lời ẩn duyên
 
đầy vơi hỏi nắng bên thềm
bao lần làn gió trộm duyên đi về
bao lần muôn dặm sơn khê
gió gieo ngan ngát hương thề ẩn duyên….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 06:32:44 bởi lenamphong626 >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 12.07.2011 18:54:46
0

Trích đoạn: lenamphong626


Trích đoạn: mây trắng




Duyên ẩn


tiếng thơ chợt rót xuống đời
âm vang khắc khoải một thời đợi nhau

người còn xa quá ngàn sau
mà nghe sỏi đá dậy màu nhớ thương
 
chiều tàn loang ánh tà dương
lòng thơ ngây chợt nghe vương sắc tình
trời trong xanh ánh bình minh
một làn hương nhẹ ru nghìn cơn say
 
này người …tóc đã thôi bay
từ ai bỏ lại tháng ngày liễu xanh
trăng thôi chảy những mong manh
sóng buồn vương sợi quyện quanh vai người

ẩn duyên là chút đầy vơi
ngát trong man mác một lời hẹn xưa
người về ngang lối đó chưa
để hồn ai nhé nắng mưa cùng người …


Mây Trắng



Trộm duyên...



Ơi người duyên ẩn vào trong
hoàng hôn lặng lẽ tan dần vào đêm
 
gió ơi nhè nhẹ qua thềm
mà nghe đêm ẩn vào duyên thế nào
 
ta nghe một thủa trăng sao
bồng bềnh suối tóc bay vào trong mơ
ta nghe một thủa vần thơ
thơm hương hoa bưởi bây giờ còn say
 
buộc cho tóc gió thôi bay
gói hương hoa bưởi kẻo say lòng người
đất trời cái thủa thơ rơi
đã nghe hương bưởi nói lời ẩn duyên
 
đầy vơi hỏi nắng bên thềm
bao lần làn gió trộm duyên đi về
bao lần muôn dặm sơn khê
gió gieo ngan ngát hương thề ẩn duyên….





Khúc nguyệt ca 

ánh nguyệt lâng lâng soi lối đêm
bước vàng êm nhẹ dấu tình thơ
tóc nghiêng óng ánh màu sương trắng
trăng đến bên thềm vương gót em

mắt anh rực sáng màu nguyệt tận
trổi khúc tình yêu đêm nguyệt ca
sóng biếc mùa thu chao nghiêng ngã
anh gởi trăng vàng trong mắt em

lung linh đôi bóng trên sông nguyệt
một ánh trăng thề cạn chén thơ
chếch choáng men nồng ta với  mơ
hay chăng một cõi tình diễm tuyệt

từ lúc trăng vàng ngân  ý thơ
trong ta sóng sánh màu sung sướng
màu nguyệt đêm rằm bao vấn vương
bên người hồn nhả khúc nguyệt ca

đêm thu từng giọt buông vô tận
bóng nguyệt tình ta chuyện nhiệm mầu
nở đóa vô thường buốt canh thâu
vương đổ trần gian từng khúc nguyệt ...

Mây Trắng



...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 13.07.2011 15:34:04
0
Khúc Quảng Hằng
 
Anh nghe chăng tiếng ca
trong đêm tư lự
trầm tư hàng liễu rủ
lữ thử sương mờ thiết tha…
 
mây ở tầng không chẳng bay đi
lơ lững vì sao không ngủ
không gian trong đêm huyền ảo
khúc ca réo  rắt lưng trời
 
Quảng Hàn đêm nay không lạnh
 gió đưa hương quế thơm lừng
vân y nhẹ bay phấp phới
đàn lên tấu khúc tưng bừng
đêm nay “Tây thiên điệu khúc”*
du dương say đắm cung hằng
đêm nay áo xiêm ngũ sắc
như đàn bướm thắm tung tăng
 
đêm này bầu không thao thức
tiếng ca bóng nguyệt lung lay
xa tận trần gian vẫn thấy
áo xiêm mây trắng bay bay…!
…………..
* "Đường thư" chép: Đường Minh Hoàng lên chơi Nguyệt điện, thấy các tiên nữ mặc áo cánh chim, xiêm y ngũ sắc, hát bài "Tây Thiên điệu khúc"

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: tho Bach Van - 13.07.2011 20:46:38
0
xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2011 21:51:23 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: tho Bach Van - 13.07.2011 22:02:17
0



Trích đoạn: mây trắng

 
Bâng khuâng sóng tràn

bâng khuâng sóng trải vơi đầy
chạm nhau trên bến tỉnh say mơ hồ

chập chờn chiếc bóng hư vô
giọt tràn thanh thoát nhấp nhô biển đời

lối ai giăng phủ chơi vơi
gọi hồn nhau giữ một thời đã sâu

tháng năm nhòa nhạt bể dâu
mắt người xưa đã lắng mầu vô biên

tình như thơ vẫn diệu huyền
nồng say trong gió triền miên sóng tràn...
 
Mây Trắng




Sóng Dậy Hồn Thơ

Hồn thơ sóng dậy dâng trào
Lòng bâng khuâng nhớ...thời nao hẹn hò

Tình xa chừ biết tìm mô
Chữ buồn ủ rũ ngóng chờ tin vui

Bờ xa tiếng sáo chơi vơi
Bỗng trầm da diết ngậm ngùi lòng ta

Hoang mê giưã chốn ta bà
Hư hư thực thực...bóng tà huy bay

Bụi phù du lấp phủ đầy
Chia đời trăm ngã lá lay tình sầu

Sương Anh


Merci MT ghé thăm SA nha. Dạo này bận quá, nên ít vào vì thế tình thơ cũng nhạt nhoà theo...SA đành chịu lỗi với các bạn vậy. Còn vài ngày nưã là SA lại đi sang Áo rồi, nên hôm nay kiếm thời gian vào hoạ thơ đáp lễ cùng các bạn nè...MT ui...lâu lâu mới cất tiếng nên giọng thơ và hồn thơ cuả SA cũng chạy đi đâu mất tiêu rồi. Con chữ và ý thơ giờ khô khan tệ!!! Mong MT thông cảm cho SA nha. Thơ cuả MT giờ tha thiết, ngọt ngào bay bỗng quá chừng đi. Nhất là thơ lục bát đó!! Thật ngưỡng mộ!!! Chúc vui luôn nha

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 14.07.2011 10:46:28
0

Trích đoạn: lenamphong626

Khúc Quảng Hằng
 
Anh nghe chăng tiếng ca
trong đêm tư lự
trầm tư hàng liễu rủ
lữ thử sương mờ thiết tha…
 
mây ở tầng không chẳng bay đi
lơ lững vì sao không ngủ
không gian trong đêm huyền ảo
khúc ca réo  rắt lưng trời
 
Quảng Hàn đêm nay không lạnh
 gió đưa hương quế thơm lừng
vân y nhẹ bay phấp phới
đàn lên tấu khúc tưng bừng
đêm nay “Tây thiên điệu khúc”*
du dương say đắm cung hằng
đêm nay áo xiêm ngũ sắc
như đàn bướm thắm tung tăng
 
đêm này bầu không thao thức
tiếng ca bóng nguyệt lung lay
xa tận trần gian vẫn thấy
áo xiêm mây trắng bay bay…!
…………..
* "Đường thư" chép: Đường Minh Hoàng lên chơi Nguyệt điện, thấy các tiên nữ mặc áo cánh chim, xiêm y ngũ sắc, hát bài "Tây Thiên điệu khúc"





Áo thơ

áo thơ vời vợi cung Hằng
hài đêm Nguyệt lướt tung tăng mây ngàn
tuyệt luân giao khúc cầm hoan
nửa hồn lóng lánh nửa toan đắm chìm
nghiêng trời say giữa im lìm
gõ vào hư vọng con tim phong trần
dịu dàng nét liễu cố nhân
vô thường thơ thẩn mấy lời tri giao
duyên ngầm áo mộng xôn xao
nhân gian huyền ảo ngọt ngào tỉnh say ...


Mây Trắng

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 15.07.2011 03:53:57
0

Trích đoạn: mây trắng


Trích đoạn: lenamphong626

Khúc Quảng Hằng
 
Anh nghe chăng tiếng ca
trong đêm tư lự
trầm tư hàng liễu rủ
lữ thử sương mờ thiết tha…
 
mây ở tầng không chẳng bay đi
lơ lững vì sao không ngủ
không gian trong đêm huyền ảo
khúc ca réo  rắt lưng trời
 
Quảng Hàn đêm nay không lạnh
 gió đưa hương quế thơm lừng
vân y nhẹ bay phấp phới
đàn lên tấu khúc tưng bừng
đêm nay “Tây thiên điệu khúc”*
du dương say đắm cung hằng
đêm nay áo xiêm ngũ sắc
như đàn bướm thắm tung tăng
 
đêm này bầu không thao thức
tiếng ca bóng nguyệt lung lay
xa tận trần gian vẫn thấy
áo xiêm mây trắng bay bay…!
…………..
* "Đường thư" chép: Đường Minh Hoàng lên chơi Nguyệt điện, thấy các tiên nữ mặc áo cánh chim, xiêm y ngũ sắc, hát bài "Tây Thiên điệu khúc"





Áo thơ

áo thơ vời vợi cung Hằng
hài đêm Nguyệt lướt tung tăng mây ngàn
tuyệt luân giao khúc cầm hoan
nửa hồn lóng lánh nửa toan đắm chìm
nghiêng trời say giữa im lìm
gõ vào hư vọng con tim phong trần
dịu dàng nét liễu cố nhân
vô thường thơ thẩn mấy lời tri giao
duyên ngầm áo mộng xôn xao
nhân gian huyền ảo ngọt ngào tỉnh say ...


Mây Trắng



Gót thơ…

 

Gót thơ mây trắng bên trời

thiết tha đồng vọng những lời tri âm

đã chan hòa khúc ngàn năm

còn say đắm mãi bao lần xôn xao

áo thơ như có mây vào

hồn thơ cơn gió dạt dào bâng khuâng

tiếng thơ như tiếng cố nhân

người thơ như một nét trầm tháng năm

ơi người vời vợi cung hằng

có nghe những khúc tri âm vọng về…!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2011 03:55:18 bởi lenamphong626 >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: tho Bach Van - 15.07.2011 21:48:28
0


Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích Mây Trắng

Xa Xôi…

hôm nay ngồi tưởng ngày qua
nghe như tiếng nói mượt mà trong tim
gặp nhau biết mấy nỗi niềm
anh như cánh gió đi tìm người thương
em như một đóa hoa vương
ân tình sâu lắng thoảng hương bên ngàn
ai đem khúc Phượng cầu hoàng
tơ vương đến thác lỡ làng khôn nguôi ...

Mây Trắng


Cách Trỡ

thời gian như áng mây trôi
kiếm tìm nhau giữa cõi đời mênh mông
con tim nhịp đập nối dòng
dẫu là huyễn mộng vẫn mong tao phùng
tình như mây nổi, phù dung
để cho phiếm lạc tơ chùng Ly tao
ân tình còn có kiếp nào
ta xa cõi tục bước vào Thiên thai ?...

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 16.07.2011 16:36:34
0


Bóng chiều thu...
 

thu lạnh chơi vơi lá nhuốm vàng
tình còn chất ngất với ly tan
gió không thổi hết niềm tâm sự
lạc bóng thu chiều bước ngổn ngang


vẫn thoáng mây trời hương ngất ngây
nên hồn yêu cũ tựa men say
cuối phương xa ấy tình mãi gọi
tha thiết ơi tê tái muốn đong đầy

biển đọng ngàn năm sóng cồn cào
dư hương dịu ngọt thắm lòng đau
khát khao trầm lắng xôn xao cát
triền nhớ ru thêm đá ngậm ngùi

gặp gỡ ly tan chuyện đất trời
bóng tình ai đứng giữa mù khơi
trăng vàng soi tỏ tình đôi lứa
cuối gió chờ nhau lạc một đời...


Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 16.07.2011 22:28:28
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



Cách Trỡ

thời gian như áng mây trôi
kiếm tìm nhau giữa cõi đời mênh mông
con tim nhịp đập nối dòng
dẫu là huyễn mộng vẫn mong tao phùng
tình như mây nổi, phù dung
để cho phiếm lạc tơ chùng Ly tao
ân tình còn có kiếp nào
ta xa cõi tục bước vào Thiên thai ?...

Nghinh Nguyên





Tương tư

tương tư trở nắng mây chiều
đường về nửa kiếp cô liêu thắm màu

gió không thổi hết u sầu
khiến ai tơ lụa mang màu ráng pha

trời chiều tay nắm mây qua
tơ vương một chút hương ngà mỏng manh ...

Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 17.07.2011 00:21:38
0

Trích đoạn: lenamphong626


Trích đoạn: mây trắng






Áo thơ

áo thơ vời vợi cung Hằng
hài đêm Nguyệt lướt tung tăng mây ngàn
tuyệt luân giao khúc cầm hoan
nửa hồn lóng lánh nửa toan đắm chìm
nghiêng trời say giữa im lìm
gõ vào hư vọng con tim phong trần
dịu dàng nét liễu cố nhân
vô thường thơ thẩn mấy lời tri giao
duyên ngầm áo mộng xôn xao
nhân gian huyền ảo ngọt ngào tỉnh say ...


Mây Trắng



Gót thơ…

 

Gót thơ mây trắng bên trời

thiết tha đồng vọng những lời tri âm

đã chan hòa khúc ngàn năm

còn say đắm mãi bao lần xôn xao

áo thơ như có mây vào

hồn thơ cơn gió dạt dào bâng khuâng

tiếng thơ như tiếng cố nhân

người thơ như một nét trầm tháng năm

ơi người vời vợi cung hằng

có nghe những khúc tri âm vọng về…!





Người thơ 

thu phai chiếc lá mơ vàng
từ hôm gió lộng bên đàng ngẫn ngơ

gót hài xao đọng miền thơ
trời thu xanh biếc tình cờ như tranh
hình như tơ lụa mong manh
một ngày anh đến long lanh mây trời
hình như nắng đọng vai người
cho thu dệt áng thơ đời em say
ôi...

ngày thu chợt ngất ngây
một lần hương trải đã đầy trăm năm …

Mây Trắng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 00:23:08 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 19.07.2011 04:18:56
0
lenamphong626 đã viết:
bachvan_vietnam đã viết:
lenamphong626 đã viết:
Trích đoạn: lenamphong626

Trích đoạn: mây trắng

Trích đoạn: lenamphong626

Khúc Quảng Hằng

Anh nghe chăng tiếng ca
trong đêm tư lự
trầm tư hàng liễu rủ
lữ thử sương mờ thiết tha…

mây ở tầng không chẳng bay đi
lơ lững vì sao không ngủ
không gian trong đêm huyền ảo
khúc ca réo  rắt lưng trời

Quảng Hàn đêm nay không lạnh
gió đưa hương quế thơm lừng
vân y nhẹ bay phấp phới
đàn lên tấu khúc tưng bừng

đêm nay “Tây thiên điệu khúc”*
du dương say đắm cung hằng
đêm nay áo xiêm ngũ sắc
như đàn bướm thắm tung tăng

đêm này bầu không thao thức
tiếng ca bóng nguyệt lung lay
xa tận trần gian vẫn thấy
áo xiêm mây trắng bay bay…!
…………..
* "Đường thư" chép: Đường Minh Hoàng lên chơi Nguyệt điện, thấy các tiên nữ mặc áo cánh chim, xiêm y ngũ sắc, hát bài "Tây Thiên điệu khúc"





Áo thơ

áo thơ vời vợi cung Hằng
hài đêm Nguyệt lướt tung tăng mây ngàn
tuyệt luân giao khúc cầm hoan
nửa hồn lóng lánh nửa toan đắm chìm
nghiêng trời say giữa im lìm
gõ vào hư vọng con tim phong trần
dịu dàng nét liễu cố nhân
vô thường thơ thẩn mấy lời tri giao
duyên ngầm áo mộng xôn xao
nhân gian huyền ảo ngọt ngào tỉnh say ...


Mây Trắng



Gót thơ…

Gót thơ mây trắng bên trời
thiết tha đồng vọng những lời tri âm
đã chan hòa khúc ngàn năm
còn say đắm mãi bao lần xôn xao
áo thơ như có mây vào
hồn thơ cơn gió dạt dào bâng khuâng
tiếng thơ như tiếng cố nhân
người thơ như một nét trầm tháng năm
ơi người vời vợi cung hằng
có nghe những khúc tri âm vọng về…!




Người thơ

thu phai chiếc lá mơ vàng
từ hôm gió lộng bên đàng ngẫn ngơ

gót hài xao đọng miền thơ
trời thu xanh biếc tình cờ như tranh
hình như tơ lụa mong manh
một ngày anh đến long lanh mây trời
hình như nắng đọng vai người
cho thu dệt áng thơ đời em say
ôi...

ngày thu chợt ngất ngây
một lần hương trải đã đầy trăm năm …
bachvan


.......
Tình thơ

Hồn thu chiếc lá mong manh
sớm nay theo gió lìa cành lãng du

vâng từ chợt gặp vần thơ
nữa như e ấp nữa như khẽ cười
nữa như mây trắng chơi vơi
nữa như phóng khoáng gió ngoài bãi sông
nữa như tha thiết ấm nồng
nữa như chan chứa tiếng lòng tri âm
xin…

trăng ghé xuống thật gần
để ta được thấy thi nhân mĩm cười…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 04:21:38 bởi lenamphong626 >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 20.07.2011 18:01:44
0


Chở ...

chở tình trên bến sông trăng
thuyền anh dào dạt sóng giăng mây trời
em ru từng nhịp mơ đời
hồn ai lóng lánh bao lời yêu thương

tay nâng ánh nguyệt vấn vương
chở người lãng tử du dương tấc lòng
xuyến xao gót nhỏ bụi hồng
chút tình hội ngộ bềnh bồng tri âm

chở em nữa khúc nguyệt cầm
nụ hồng đỏ thắm rửa lòng tinh khôi
rượu nồng anh cạn bên người
chở tình ta thắm cõi đời mênh mông ...

Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 21.07.2011 12:08:30
0

Trích đoạn: mây trắng



Chở ...

chở tình trên bến sông trăng
thuyền anh dào dạt sóng giăng mây trời
em ru từng nhịp mơ đời
hồn ai lóng lánh bao lời yêu thương

tay nâng ánh nguyệt vấn vương
chở người lãng tử du dương tấc lòng
xuyến xao gót nhỏ bụi hồng
chút tình hội ngộ bềnh bồng tri âm

chở em nữa khúc nguyệt cầm
nụ hồng đỏ thắm rửa lòng tinh khôi
rượu nồng anh cạn bên người
chở tình ta thắm cõi đời mênh mông ...

Mây Trắng


Gửi…

 

Gửi hồn vào sóng yêu thương

ý thu nhè nhẹ nỗi buồn mênh mang

bến trăng sóng nước mơ màng

chở dùm ta chút trăng vàng mùa thu

 

thuyền về ngang bến thụy du

vớt dùm ta chút sương mù ngày qua

để thu sáng lại trăng ngà

phong vân nhã khúc vang ca giữa trời

 

người ơi có chở mộng đời

bến phù vân khách có người muốn qua

theo lời mây gó thiết tha

   sông trăng chèo quế xa nhà vân du…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2011 12:11:54 bởi lenamphong626 >

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 468 bài trong đề mục