Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 90 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Phận nghèo - 23.01.2008 19:47:42
0
Chào bác chủ nhà Đồng Lão và toàn thể anh chị em thân mến!!! Xin cho Kôn linh nói vài lời. KL đã đọc lại từ đầu topic này ( tuy mới 10 trang ) nhưng ngộ ra nhiều điều và thấy thật hổ thẹn
 
Đáng ăn đòn

Vung tay đánh trống tưởng là ngon
Nay ngộ ra mình bé tí hon
Chữ nghĩa gom vô vừa một nắm
Văn chương góp lại mới đầy lon
Đường thi niêm luật thời chưa chuẩn
Lục bát điệu vần quả rất non
Lúc trước to mồm la lối lớn
Giờ đây nghĩ lại đáng ăn đòn

kôn linh
 

Mời Nhậu

Đằng ấy xem ra cũng chả ngon
Giả hàng ngấp nghé tộ giò hon
Muốn ăn nên chóng hùn vài khoẻn
Xin nhậu thì mau hiệp mấy lon
Ly chú ly anh tranh lớn nhỏ
Mồi em mồi chị kể già non
Cuối năm say xỉn Đường Thi quán
Chúc tụng sang năm bớt bị đòn

da1uhate


kon_linh
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2007
RE: Phận nghèo - 24.01.2008 09:45:32
0

Trích đoạn: da1uhate

Chào bác chủ nhà Đồng Lão và toàn thể anh chị em thân mến!!! Xin cho Kôn linh nói vài lời. KL đã đọc lại từ đầu topic này ( tuy mới 10 trang ) nhưng ngộ ra nhiều điều và thấy thật hổ thẹn

Đáng ăn đòn

Vung tay đánh trống tưởng là ngon
Nay ngộ ra mình bé tí hon
Chữ nghĩa gom vô vừa một nắm
Văn chương góp lại mới đầy lon
Đường thi niêm luật thời chưa chuẩn
Lục bát điệu vần quả rất non
Lúc trước to mồm la lối lớn
Giờ đây nghĩ lại đáng ăn đòn

kôn linh

Mời Nhậu

Đằng ấy xem ra cũng chả ngon
Giả hàng ngấp nghé tộ giò hon
Muốn ăn nên chóng hùn vài khoẻn
Xin nhậu thì mau hiệp mấy lon
Ly chú ly anh tranh lớn nhỏ
Mồi em mồi chị kể già non
Cuối năm say xỉn Đường Thi quán
Chúc tụng sang năm bớt bị đòn

da1uhate



Hi chào DA! Không phải là đầu hàng đâu. Sắp tết rồi nghỉ lao để ăn tết.Chúc xuân như ý ,qua tết hẹn gặp lại trên chiến trường nhá
 
Đô cao
Ngày nào cũng nhậu riết " đô'' ngon
Mặc kệ nhiều người rủa héo hon
Hứng hứng (Rượu) Gò Công chơi mấy xị
Buồn buồn (Bia) Đại Việt dớt đôi lon
Còn sung chẳng sợ khi đau ốm
Đã cụ nào lo cảnh chết non
Chỉ tội tay chân hay bậy bạ
Song phi thỉnh thoảng dính vài đòn
kôn linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 10:11:22 bởi kon_linh >

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
Chào GIA CHỦ - 29.01.2008 08:19:44
0
        Kính Lão Gia
 
Đồng - Lão vừa trẻ lại vừa già
Viếng thăm khách lạ khó xưng hô
Thôi thì mạn phép :Chào thí chủ
Người có rộng lòng tha thứ  cho
 
Biết người thông lược kinh Đường Tăng
Mà khách tự do thói lão Tôn
Chớ niệm chú - vòng kim cô xiết
Đầu đau cứ vái lạy thầy luôn./.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 14:06:28 bởi Truongsoi >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 31.01.2008 05:41:21
0
SỐNG ĐỜI TIÊN
(thân tặng Thảo My)
 
Có một nàng thơ đang ngủ yên
Say nồng quên tỉnh giấc cô miên
Đầu xuân nên tránh tìm thương ghét
Sắp Tết đừng quên chúc bạc tiền
Ông muốn ăn nem nhiều kẻ trách
Bà không nếm chả chẳng ai phiền
Chín bỏ làm mười hung hóa kiết
Gìn lòng “vô hận” kiếp thần tiên*.
Lá chờ rơi
 
* nhẫn nhẫn nhẫn, vô hận thần tiên tùng thử đắc ! (Minh Tâm Bửu Giám)



 DẤU ẤN BẤT CÔNG
( Thân Tặng Thảo My)
 
Gió đã lặng cây cũng đứng yên.
Người đi mang nỗi nhớ triền miên.
Đâu đây ấn tích nơi bình địa.
Rải rác dấu lưu khắp mặt tiền.
Tán tỉnh lọc lừa câu mật ngọt.
Dỗ ngon khoác lác giọng u phiền.
Chướng tai, gai mắt liền tay quạt.
Hạ thủ vi cường chiếm nước tiên.
Trần Mạnh Hùng


Thấy Cảnh Tiên
(Mến Tặng Thảo My)
 
Gắn giữ thân tâm trí tịnh yên
Cho dòng tư niệm giải sầu miên
Dằn cơn lụy cảm xa tiềm thức
Để sắc yêu thương sớm hiện tiền
Nắng rạng môi hồng thôi oán hận
Sương khô mắt ngọc hết ưu phiền
Từ nay bút đượm tình thân ái
Sẽ thấy vườn thơ tựa cảnh tiên
 
Đồng Lão 
 
Thời gian vừa qua Thảo My có post những dòng tâm sự 1 số  nơi , tuy rằng không điểm đích danh ai nhưng vô tình đã làm phiền hà cho 1 số thi hữu. Thế là đã có vài người không thông cảm nên mới đưa ra nhiều nhận xét và phê bình Thảo My với lời lẻ "hơi nhẫn tâm" nên mod ở đây cảm thấy phiền liền ban nick của Thảo My. Thật đáng tiếc!!!
Sự vắng mặt của Thảo My không biết là có bao người vui , nhưng những người thương mến cô bạn này chắc là buồn lắm.
Đôi dòng tâm tình mến gởi đến Thảo My nhân dịp cuối năm , mến chúc Thảo My 1 năm mới an khang hạnh phúc.
 
Ôi !!!Kim Bằng Hội Ngộ
 
Vạn vật theo thời cũng chết thôi
Chim non bặt tiếng nước ngừng trôi
Trang thơ đứt đoạn...chừng do Mod
Bến mộng im ru...há tại trời
Mấy chữ kim bằng tôn ý hão
Hai từ hội ngộ diển vần xuôi
Chung vui sao nỡ đành ban nick
Cái luật nơi đây thiệt tức cười
 
Đồng Lão


THÀ CHIỤ GẪY
(thương mến Thảo My)
Kẻ ghét người thương cũng thế thôi.
Mất còn như những áng mây trôi.
Người vui được của tha hồ khoác.
Kẻ hận tán gia oán trách trời.
Ngòi bút thẳng băng thà chiụ gẫy
Lời thơ chân thật chẳng theo xuôi.
Mến người nữ sĩ thơ tâm huyết.
Cái luật bất công - Nhếch mép cười
Trần Mạnh Hùng
 
Tội nghiệp Thảo My trước đó hai ngày ( bi Band ) có gởi tôi khoảng 50 Dollars ( 30 euro)
ké với tôi để yểm trở tài chánh cho vnthuquán,là do tấm lòng ưu ái của cô với VnTQ , cô đã hứa với tôi yểm trở tài chánh cho vn thuquan định kỳ hàng năm.  Việc xảy ra quá bất ngờ nên tôi không liên lạc được với Thảo My ( bây giờ cũng vậy) để hỏi ý kiến - vì thế sợ thiếu hụt tôi có nói Nhà Thơ Nguyễn Mộng Hoàng yểm trở thêm - hiện nay số tiền đó (của  Thảo My)tôi đang giữ, việc này tôi có nói điện thoại với Ct.ly

Công bằng mà xem lại hai bài thơ dưới đây thì biết liền:



Thảo My thân mời


VỢ Và BỒ

Trong nách trên vai vợ với bồ.
Vợ già sao sánh gái măng tơ.
Em đi yểu  điệu chao ôi thích.
Vợ nói tía lia sợ thấy mồ.
Mắt liếc em trao anh vỡ nợ.
Miệng cười vợ tặng anh làm ngơ.
Hào hoa lịch sự dìu em bước.
Vợ xách tay bồng anh ngó lơ
Thảo My

Bác Lá ơi

Kính mời  bác Lá , và Huynh nữa  các huynh các tỉ  họa với TM

 
Thảo My ơi Hương Tình Ðời ít làm thơ Ðường ngọt ngào lắm , chỉ nghĩ sao viết vậy , mong Thảo My và các bạn thông cảm nhé , mình vui với nhau là chính mà.

Thân họa :

TỐI DẠ

 
Vợ già dậm dật kiếm tìm bờ (bồ ) (*)
Dối nát ngu si chuyện tít tơ
Tối dạ hôi mồm nên chẳng thích

Quanh năm xích mích chán thấy mồ
Môi dầy đớp rít chao ôi nợ
Mắt đảo cong mi tởn phải ngơ
Gái đẹp phương xa ta tiến bước

Vu làng vạ nước đánh bài lờ
 
Hương tình đời

(*) Tìm Bờ là tìm gì??
Bờ = là chữ B
chữ Bờ viết tắc cho chữ gì??? chỉ cái gì???
Quý vị nghĩ như thế nào???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2008 14:09:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 31.01.2008 10:10:22
0
      Kính Lão Gia
 
Không biết Lão bỏ quán đi đâu
Để khách thăm ăn chực nằm chầu
Đường ngọt không có bày ra đĩa
Nước nhạt nên chẳng thấy ruồi bâu
Có lẽ lão ngao du sơn thuỷ
Phải chăng đang lạc bước rừng sâu
Khi nào Lão trở về quán cũ
Để đến vái chào Lão một câu

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 31.01.2008 16:18:35
0

Trích đoạn: Truongsoi

      Kính Lão Gia
 
Không biết Lão bỏ quán đi đâu
Để khách thăm ăn chực nằm chầu
Đường ngọt không có bày ra đĩa
Nước nhạt nên chẳng thấy ruồi bâu
Có lẽ lão ngao du sơn thuỷ
Phải chăng đang lạc bước rừng sâu
Khi nào Lão trở về quán cũ
Để đến vái chào Lão một câu.
Truongsoi



 
BỎ QUÁN ĐI CHƠI
(thân họa Kính Lão Gia)
 
Bỏ quán thì đi chơi chứ đâu ?
Buồn tình kiếm bạn nhậu đôi chầu

Không đường chẳng sợ cầm tay dính

Lắm mật phải đành chịu kiến bâu
Chẳng muốn phí công tìm kẽ phá

Nên dừng vó ngựa trước mương sâu
Lai rai vẫn trở về sân cũ
 
Quọt quẹt tâm tình với mấy câu.

Lá chờ rơi


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 31.01.2008 20:57:46
0
Kính chào Bác Lá Chờ Rơi, rất vui vì được Bác ghé thăm nơi này. Chắc Bác còn nhớ da1uhate và htsa thuở nào chứ ạ? Hồi đó da1uhate chưa biết thơ Đường Luật là gì cả mà vẫn được Bác cho phép hoạ thơ, thiệt là cảm kích lắm. Bài thơ của Bác xin nhường cho anh trai Đồng Lão tiếp hoạ, cháu xin xướng bài khuyết danh của một vì bằng hữu gởi tặng để Chúc Mừng Tết Mậu Tý

Chúc Bác luôn sức khoẻ luôn luôn


---

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

khuyết danh


Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 31.01.2008 22:24:23
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

khuyết danh

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý
Cung cẩn mừng Xuân nghĩa ấm nồng
Chúc năm Mậu Tý thoả như mong
Tân niên tân tuổi tân hy vọng
Xuân mới xuân đời xuân ước mong
Vạn nẻo non sông tràn hạnh phúc
Sự an tổ quốc chóng hanh thông
Như Âu như Mỹ như Hàn Nhật
Ý nghĩa Tự Do thấu nỗi lòng!
January 31, 2008
Đuyên Hồng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2008 22:33:21 bởi Đuyên Hồng >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 31.01.2008 23:52:55
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

khuyết danh

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý
Cung cẩn mừng Xuân nghĩa ấm nồng
Chúc năm Mậu Tý thoả như mong
Tân niên tân tuổi tân hy vọng
Xuân mới xuân đời xuân ước mong
Vạn nẻo non sông tràn hạnh phúc
Sự an tổ quốc chóng hanh thông
Như Âu như Mỹ như Hàn Nhật
Ý nghĩa Tự Do thấu nỗi lòng!
January 31, 2008
Đuyên Hồng
 



Kính chào Bác Lá Chờ Rơi, rất vui vì được Bác ghé thăm nơi này. Chắc Bác còn nhớ da1uhate và htsa thuở nào chứ ạ? Hồi đó da1uhate chưa biết thơ Đường Luật là gì cả mà vẫn được Bác cho phép hoạ thơ, thiệt là cảm kích lắm. Bài thơ của Bác xin nhường cho anh trai Đồng Lão tiếp hoạ, cháu xin xướng bài khuyết danh của một vì bằng hữu gởi tặng để Chúc Mừng Tết Mậu Tý

Chúc Bác luôn sức khoẻ luôn luôn
 

Chào cháu da1uhate,

Vẫn nhớ đủ. Nhưng lúc sau này chỉ thấy cháu mà mất bóng hồng của chàng kia.
Bài thơ loại “khoán thủ” này, vì có nhiều ràng buộc nên khó viết cho hay. Ví dụ như “Tân niên” và “Xuân mới” hai cụm từ đó đối nhau, nhưng từng chữ một thì Tân là tính từ, Xuân là danh từ, nghe không đả tai lắm.
Tôi vừa viết mấy câu bên QKD nói với TMH rằng loại thơ kiểu cọ này thì tôi thường hay tránh né vì biết là khó.

Vậy nay cố gắng họa bài này thì chỉ tàm tạm như sau thôi :



CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý
 
CUNG tay kính rót chén men nồng
CHÚC Tết mừng xuân thế cũng xong
TÂN Tỵ Tân Mùi nghe đẹp tuổi
XUÂN đi Xuân đến thấy vui lòng
VẠN cổ trăm điều không bế tắc*
SỰ nay muôn việc vẫn hanh thông
NHƯ dòng năm tháng đi không lại
Ý thức xuân là lúc đợi mong.
 
Lá chờ rơi


Thân mến.
* vì khó họa nên bài này không theo phép Niêm ràng buộc của dải số 1-8 2-3 4-5 6-7, mà theo phép chơi phóng khoáng của thi gia đời Đường là dùng bài Tứ Tuyệt trên theo luật Bằng, bài Tứ Tuyệt dưới theo luật Trắc. (chi tiết trong bài Gánh Vàng Đem Đổ Sông Ngô, theo link : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=279631 ) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2008 00:09:19 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 31.01.2008 23:59:32
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

SỐNG ĐỜI TIÊN
(thân tặng Thảo My)
 
Có một nàng thơ đang ngủ yên
Say nồng quên tỉnh giấc cô miên
Đầu xuân nên tránh tìm thương ghét
Sắp Tết đừng quên chúc bạc tiền
Ông muốn ăn nem nhiều kẻ trách
Bà không nếm chả chẳng ai phiền
Chín bỏ làm mười hung hóa kiết
Gìn lòng “vô hận” kiếp thần tiên*.
Lá chờ rơi
 

* nhẫn nhẫn nhẫn, vô hận thần tiên tùng thử đắc ! (Minh Tâm Bửu Giám)




 DẤU ẤN BẤT CÔNG
( Thân Tặng Thảo My)
 
Gió đã lặng cây cũng đứng yên.
Người đi mang nỗi nhớ triền miên.
Đâu đây ấn tích nơi bình địa.
Rải rác dấu lưu khắp mặt tiền.
Tán tỉnh lọc lừa câu mật ngọt.
Dỗ ngon khoác lác giọng u phiền.
Chướng tai, gai mắt liền tay quạt.
Hạ thủ vi cường chiếm nước tiên.
Trần Mạnh Hùng


Thấy Cảnh Tiên
(Mến Tặng Thảo My)
 
Gắn giữ thân tâm trí tịnh yên
Cho dòng tư niệm giải sầu miên
Dằn cơn lụy cảm xa tiềm thức
Để sắc yêu thương sớm hiện tiền
Nắng rạng môi hồng thôi oán hận
Sương khô mắt ngọc hết ưu phiền
Từ nay bút đượm tình thân ái
Sẽ thấy vườn thơ tựa cảnh tiên
 
Đồng Lão 
 
 
Ôi !!!Kim Bằng Hội Ngộ
 
Vạn vật theo thời cũng chết thôi
Chim non bặt tiếng nước ngừng trôi
Trang thơ đứt đoạn...chừng do Mod
Bến mộng im ru...há tại trời
Mấy chữ kim bằng tôn ý hão
Hai từ hội ngộ diển vần xuôi
Chung vui sao nỡ đành ban nick
Cái luật nơi đây thiệt tức cười
 
Đồng Lão


THÀ CHIỤ GẪY
(thương mến Thảo My)
Kẻ ghét người thương cũng thế thôi.
Mất còn như những áng mây trôi.
Người vui được của tha hồ khoác.
Kẻ hận tán gia oán trách trời.
Ngòi bút thẳng băng thà chiụ gẫy
Lời thơ chân thật chẳng theo xuôi.
Mến người nữ sĩ thơ tâm huyết.
Cái luật bất công - Nhếch mép cười
Trần Mạnh Hùng

 
Thảo My kính thăm Bác Lá, Bác Đồng Lão và anh Hùng
 
Thảo My rất cảm động được ba cây cổ thụ tưởng nhớ, yeu mến.
Vì Thảo My bận quá nên không họp mặt chung vui cùng quý vị. Thảo My chân thành tạ lỗi.
 
Tiện đây Thảo My xin có một vài lời " thanh minh thanh nga " cùng ban quản trị:
1./ Thảo My không hề biết trước đó quý vị "hạ lệnh" cho Thảo My phải xóa những bài viết mà quý vị cho rằng gây sự xáo trộn, mất đoàn kết.( là những bài gì)
2./ Như quý vị biết rất nhiều lần Thảo My than thở không có thì giờ thoả mái rong chơi trong Diễn Đàn, Muốn vào trong Diễn Đàn Thảo My đã " ăn cắp giờ của công sở" Cái gì cũng vậy cả muốn cho mọi người thi hành những gì mình yêu cầu phải có thời gian hạn định  tối thiểu nào đó :Thời  gian là  hai ngày, ba ngày hay một tuần nếu đương sự không thi hành lúc ấy mới áp dụng kỷ luật. Rất tiếc quý vị trong ban Quản Trị nóng hơn ông Trương Phi chỉ giờ trưốc giờ sau là lôi Thảo My ra mà "đấu tố" xử tử.
3./ Phần này Thảo My nói riêng với anh Hùng : Thảo My chẳng bận tâm với những người vào trong trang Thảo My gây chuyện. Có lẽ. Nếu Thảo My có tham gia Xướng họa với quý vị mà gặp những chuyện không như ý , Thảo y bắt chước anh Hùng đề NO WELCOME.
Còn về số tiền anh cứ giữ để yểm trợ quỹ vnthuquan vào kỳ tới của định kỳ hàng năm
Thân mến
Thảo My
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2008 00:03:21 bởi Tôn Nữ Thảo My >
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 01.02.2008 08:34:40
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

khuyết danh

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý
Cung cẩn mừng Xuân nghĩa ấm nồng
Chúc năm Mậu Tý thoả như mong
Tân niên tân tuổi tân hy vọng
Xuân mới xuân đời xuân ước mong
Vạn nẻo non sông tràn hạnh phúc
Sự an tổ quốc chóng hanh thông
Như Âu như Mỹ như Hàn Nhật
Ý nghĩa Tự Do thấu nỗi lòng!
January 31, 2008
Đuyên Hồng
 
Bài thơ loại “khoán thủ” này, vì có nhiều ràng buộc nên khó viết cho hay. Ví dụ như “Tân niên” và “Xuân mới” hai cụm từ đó đối nhau, nhưng từng chữ một thì Tân là tính từ, Xuân là danh từ, nghe không đả tai lắm.
Tôi vừa viết mấy câu bên QKD nói với TMH rằng loại thơ kiểu cọ này thì tôi thường hay tránh né vì biết là khó.

Vậy nay cố gắng họa bài này thì chỉ tàm tạm như sau thôi :



CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý
 
CUNG tay kính rót chén men nồng
CHÚC Tết mừng xuân thế cũng xong
TÂN Tỵ Tân Mùi nghe đẹp tuổi
XUÂN đi Xuân đến thấy vui lòng
VẠN cổ trăm điều không bế tắc*
SỰ nay muôn việc vẫn hanh thông
NHƯ dòng năm tháng đi không lại
Ý thức xuân là lúc đợi mong.
 
Lá chờ rơi
***
-Bachvan vì ham vui cũng cố họa ,đành giữ lại 2 chữ Tân niên và Xuân mới của bài xướng.
 
Cung Chúc Tân Xuân-Vạn Sự Như Ý
 
Cung hỉ mừng nhau được thắm nồng
Chúc cho Tết đến mọi điều xong
Tân niên hạnh phúc luôn ưng bụng
Xuân mới vui tươi thảy vững lòng
Vạn thứ để đâu vào với đó
Sự chi xếp đặt cũng đều thông
Như bè như bạn như anh chị
Ý đợi ý chờ ý thỏa mong.
 
-bachvan-


Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 01.02.2008 11:58:17
0

     Kính Lão Gia
 
Không biết Lão bỏ quán đi đâu
Để khách thăm ăn chực nằm chầu
Đường ngọt không có bày ra đĩa
Nước nhạt nên chẳng thấy ruồi bâu
Có lẽ lão ngao du sơn thuỷ
Phải chăng đang lạc bước rừng sâu
Khi nào Lão trở về quán cũ
Để đến vái chào Lão một câu.
Truongsoi




BỎ QUÁN ĐI CHƠI
(thân họa Kính Lão Gia)
 
Bỏ quán thì đi chơi chứ đâu ?
Buồn tình kiếm bạn nhậu đôi chầu

Không đường chẳng sợ cầm tay dính

Lắm mật phải đành chịu kiến bâu
Chẳng muốn phí công tìm kẽ phá

Nên dừng vó ngựa trước mương sâu
Lai rai vẫn trở về sân cũ
 
Quọt quẹt tâm tình với mấy câu.

Lá chờ rơi

Mến chào bạn Truongsoi ghé thăm , xin lổi tiếp đón chậm trể.
Lúc ban sáng Đồng Lão có ghé vào đây và cũng đã thưởng thức bài họa của bác Lá , ý tứ thật hay. Đồng Lão có họa lại kể chuyện cho quí vị nghe nhưng vì bận rộn không có thời gian post bài , bây giờ trở vào thì tình thế đã đổi thay nên không còn thích hợp nữa và nghiễm nhiên nó đã trở thành câu chuyện "ngày hôm qua". Thôi thì cứ đăng lên coi như là kể chuyện chào đón người bạn mới Truongsoi , chúc bạn sẽ tìm được niềm vui nơi này.
 
Ngày Hôm Qua
 
Thì đi xem hát chứ đi đâu
Thấy diển hay nên giục trống chầu
Tiển biệt cô đào xa bến hẹn
Xầm xì quan khách chụm đầu bâu
Lâm ly cốt truyện sầu ghi đậm
Trăn trở tình người hận thấm sâu
Xót kẻ vô tri mà chịu vạ
Bồi hồi lấy bút thảo vài câu
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 01.02.2008 12:07:52
0


CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

khuyết danh

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý
Cung cẩn mừng Xuân nghĩa ấm nồng
Chúc năm Mậu Tý thoả như mong
Tân niên tân tuổi tân hy vọng
Xuân mới xuân đời xuân ước mong
Vạn nẻo non sông tràn hạnh phúc
Sự an tổ quốc chóng hanh thông
Như Âu như Mỹ như Hàn Nhật
Ý nghĩa Tự Do thấu nỗi lòng!
January 31, 2008
Đuyên Hồng
 
Bài thơ loại “khoán thủ” này, vì có nhiều ràng buộc nên khó viết cho hay. Ví dụ như “Tân niên” và “Xuân mới” hai cụm từ đó đối nhau, nhưng từng chữ một thì Tân là tính từ, Xuân là danh từ, nghe không đả tai lắm.
Tôi vừa viết mấy câu bên QKD nói với TMH rằng loại thơ kiểu cọ này thì tôi thường hay tránh né vì biết là khó.

Vậy nay cố gắng họa bài này thì chỉ tàm tạm như sau thôi :



CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý
 
CUNG tay kính rót chén men nồng
CHÚC Tết mừng xuân thế cũng xong
TÂN Tỵ Tân Mùi nghe đẹp tuổi
XUÂN đi Xuân đến thấy vui lòng
VẠN cổ trăm điều không bế tắc*
SỰ nay muôn việc vẫn hanh thông
NHƯ dòng năm tháng đi không lại
Ý thức xuân là lúc đợi mong.
 
Lá chờ rơi
***
-Bachvan vì ham vui cũng cố họa ,đành giữ lại 2 chữ Tân niên và Xuân mới của bài xướng.
 
Cung Chúc Tân Xuân-Vạn Sự Như Ý
 
Cung hỉ mừng nhau được thắm nồng
Chúc cho Tết đến mọi điều xong
Tân niên hạnh phúc luôn ưng bụng
Xuân mới vui tươi thảy vững lòng
Vạn thứ để đâu vào với đó
Sự chi xếp đặt cũng đều thông
Như bè như bạn như anh chị
Ý đợi ý chờ ý thỏa mong.
 
-bachvan-


Cung Chúc Tân Xuân - Vạn Sự Như Ý
 
Cung son nghiêng ngữa chén say nồng
Chúc cõi trần gian giá lạnh xong
Tân cựu giao thời hoan hỷ mộng
Xuân thu chuyển vận thảnh thơi lòng
Vạn an khả đắc công danh toại
Sự thịnh viên thành phú nghiệp thông
Như thể ân trời ban phước lộc
Ý tình trọn vẹn thỏa hoài mong
 
Đồng Lão 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 01.02.2008 14:07:13
0
Đồng lão tiên sinh đã về nhà
Cung chúc tân xuân pháo nở hoa
Năm này lão cộng thêm một tuổi
Ông Bành thấy vui bảo chưa già
 
Thôi nhé từ nay ngồi trông quán
Để khách ghé thăm kiếm chung trà
Cần gì lọ mọ đi xem hát
Có bạn mỗi năm trẻ thêm ra./.
 
Mà cả nhà bác là la
Cũng ghé quán đây góp vui ha
Tiện thể cùng chúc luôn vậy há
Đôi bạn tri âm mãi không già./.
Hư vô

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 01.02.2008 18:07:20
0

Trích đoạn: da1uhate

Kính chào Bác Lá Chờ Rơi, rất vui vì được Bác ghé thăm nơi này. Chắc Bác còn nhớ da1uhate và htsa thuở nào chứ ạ? Hồi đó da1uhate chưa biết thơ Đường Luật là gì cả mà vẫn được Bác cho phép hoạ thơ, thiệt là cảm kích lắm. Bài thơ của Bác xin nhường cho anh trai Đồng Lão tiếp hoạ, cháu xin xướng bài khuyết danh của một vì bằng hữu gởi tặng để Chúc Mừng Tết Mậu Tý

Chúc Bác luôn sức khoẻ luôn luôn


---

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

khuyết danh


Cái cô quậy Da lôi cái bài này ở đâu về mà có cái tên mới lại còn Khuyết danh nữa chứ hic..tội nghiệp quá,tôi vẫn chưa die cô quậy ơi nên đọc thấy chữ Khuyết danh mà cứ ngỡ mình..đi rồi.
 
Mừng năm mới

Cung kính mời nhau chén ruợu nồng
Chúc mừng năm đến tiễn năm xong
Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ
Xuân mới tài danh khởi thoả lòng
Vạn chuyện lo toan thay đổi hết
Sự gì bế tắc thảy hanh thông
Như anh như chị bằng bè bạn
Ý nguyện duyên lành đẹp ước mong

31/12/2006
CSL

 
Link đây này :
http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=12721
Cảm ơn cô quậy Da,Đuyên Hồng,bác Lá Chờ Rơi,BachVan và Đồng Lão đã ko chê và hoạ bài nhé.:-)

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 01.02.2008 18:17:26
0
Trời đất ơi, thiệt tình xin lỗi bác Đông Tà hết sức, số là D nhận được bài thơ này từ một vị đồng nghiệp, he thấy D hay coi mấy trang web thơ Đường nên he đưa cho D đọc, D hỏng biết tác giả là ai nhưng thấy hợp ý hợp tình nên post vào đây và đề là "khuyết danh", hihi... sự vô ý, mong Bác tha lỗi.

Đáng lẽ còn nói chuyện với bác Lá và hoạ bài thơ nhưng D phải đi công việc gấp rồi, Tết nhứt đến nơi mà chưa sắm sửa gì hết, bây giờ phải đi thăm và biếu quà Tết cho họ hàng, tục lệ VN mình là vậy, hỏng thể bỏ được.


Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 01.02.2008 18:49:16
0
Cô quậy ko có lỗi gì đâu hm..ko thấy tôi cảm ơn à.:-)

phamthicucvang
  • Số bài : 498
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: HCM city
Người lắm mối - 01.02.2008 23:16:37
0
Người lắm mối
 
Cô S ,cô N , cô X ,Y
rằng nghe tên gọi thật kiêu kỳ
em này liếc gửi tình lên mắt
chị nọ tặng dâng nụ " kiss me "
xàng lại xê qua ngày lắm mối
trăn qua trở lại tối cu ki
bao nhiêu gái đẹp chưa cầu chứng
quơ vội vào anh thế mới chì .

Tặng các bác nhân dịp xuân về , các bác thấy anh chàng này sao ha  ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2008 23:19:03 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời

hukhong
  • Số bài : 112
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.01.2008
  • Nơi: loài hoa không tên
RE: Người lắm mối - 02.02.2008 14:43:15
0
HK kính chào Đồng Lão, thì ra ĐL ẩn ở đây. Kính Chúc ĐL xuân Mậu Tý An - Vui, năm mới uống rượu nhâm nhi và làm làm thơ ti tí
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 02.02.2008 23:46:10
0
Trích đoạn: hukhong

HK kính chào Đồng Lão, thì ra ĐL ẩn ở đây. Kính Chúc ĐL xuân Mậu Tý An - Vui, năm mới uống rượu nhâm nhi và làm làm thơ ti tí

Đi Qua Đời

Nhẹ cánh mây ngang trời
Xanh lơ rảo bước chơi
Lặng chìm qua khóc gọi
Phù điêu lại vui mời
Nào biết từ đâu góc
Lúc hay chỉ đến nơi
Nghe sầu kinh vọng khổ
Chợt thoảng đưa xa vời
 



 
Mến chào Pé Pé Hukhong , lâu quá không gặp có khoẻ không?
Đường luật ngũ ngôn của Hukhong thật là trác tuyệt. Đồng Lão cảm thấy đạo tâm và bút lực của Hukhong quả thiệt cao siêu , để Lão Đồng họa vui với Hưkhong bài này hen.
 Mến chúc Hukhong một mùa xuân an lành và chờ đón tết cổ truyền vui tươi hạnh phúc.
 
Tầm Xứ Nặc
 
Phi đằng thấu tận trời
Tự tại rủi dong chơi
Vạn cổ phù trầm thính
Vô biên hệ lụy mời
Phong vân tùng thử hội
Bút thủ dưỡng thành nơi
Tích trụ thâm sơn đảnh
Như như lạc diệu vời
 
Đồng Lão
 
"Dịch"
 
Tìm Chỗ Náu 
 
Vỗ cánh tung bay tận cuối trời
Hồn nhiên ta sãi bước rong chơi
Nghe như vạn thưở thăng trầm gọi
Thấy tựa xa xăm tục lụy mời
Mây gió về đây cùng hợp mối
Bút tay ghé lại lập thành nơi
Dừng chân đóng trụ đầu non thẳm
Cảm được niềm vui đến tuyệt vời
 
Đồng Lão
 
Nhằm để theo sát ý bài họa trên nên bài dịch thất ngôn bát cú của Đồng Lão không được hoàn mỹ lắm. Mời các bạn cùng họa vui với Đồng Lão ha.
 
Chào Cúc Vàng , cảm ơn đã xướng thơ nhưng bài "Người Lắm Mối" này khó quá , vượt tầm khả năng của Đồng Lão. Thôi thì đợi bài khác sẽ họa lại vậy.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 02:48:45 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 03.02.2008 00:13:32
0

Đồng lão tiên sinh đã về nhà
Cung chúc tân xuân pháo nở hoa
Năm này lão cộng thêm một tuổi
Ông Bành thấy vui bảo chưa già
 
Thôi nhé từ nay ngồi trông quán
Để khách ghé thăm kiếm chung trà
Cần gì lọ mọ đi xem hát
Có bạn mỗi năm trẻ thêm ra./.
 
Mà cả nhà bác là la
Cũng ghé quán đây góp vui ha
Tiện thể cùng chúc luôn vậy há
Đôi bạn tri âm mãi không già./.

Truongsoi
 
Xin mượn mấy vần trên viết vài câu tặng bạn Truongsoi nhé.
 
Mời Vào Chơi
 
Ái ngại khi hay khách viếng nhà
Sân vườn cỏ dại lấn chèn hoa
Đu đưa đại sảnh dăm con nhện
Ủ rủ sa lông một lão già
Thết bạn nhâm nhi xơi cốc rượu
Mời anh thưởng thức nhấp ly trà
Vào chơi thấy đã vào chơi nữa
Tốt nhất ngồi luôn chớ chạy ra
 
Đồng Lão
 
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

hukhong
  • Số bài : 112
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.01.2008
  • Nơi: loài hoa không tên
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 03.02.2008 11:31:50
0
Pé pé cảm ơn lời chúc của Đồng Lão, đọc bài nào thấy cảm nhận được mà họa được thì xin mời cứ tự nhiên phóng bút chơi. Khỏi khen khỏi chê há ĐL, phong cách pé pé chỉ có nhiêu đó thui hà
 
Hai bài này là mùa xuân cũ mà pé pé hổng nhớ nổi xuân nào, thôi kệ .... xuân khứ xuân lai xuân bất tận ....  nhưng vẫn nhớ những lời thơ dí dỏm của lão
 
Khoảnh Khắc Xuân

Lất phất chuyển mùa hoa
Xum xoe đến mọi nhà
Tưng bừng trong lễ hội
Réo rắt những đàn ca
Nhộn nhịp vào muôn ngõ
Lơ thơ ướm giọt trà
Tình tang chiều én lượn
Líu ríu giọng bay qua

Thấp Thỏm Ngày Vui

Trời Xuân nhìn sắc hoa
Rún rẩy trước sân nhà
Ngậm hạt sương mơ tưởng
Chào oanh yến hát ca
Giao thừa đợi tiếng pháo
Bánh kẹo réo chung trà
Nhảy nhót vài con trẻ
Mừng thêm tuổi mới qua
 
Thêm một mùa Xuân nữa, pé pé dị hợm cũng ngo ngoe viết chơi (không đối) chỉ được có hai bài thui .... hà hà ....
 
Xuân Yên Vui

Điệp khúc Xuân trên môi
Về lang thang giữa trời
Nhặt niềm vui giản dị
Hát cuộc tình chơi vơi
Những nhớ thương xen kẽ
Dìu đi suốt quãng đời
Bao sầu tư rất nhẹ
Bước vội vàng qua thôi

Bước vội vàng qua thôi
Đón bình yên nụ cười
Dịu dàng mai chớm nở
Hé nụ tình yêu ơi
Nhan nhản mùa hoa rộ
Ríu rít chim khoe lời
Ngõ vắng bừng cơn ngủ
Dậy chào Xuân thảnh thơi
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 11:36:40 bởi hukhong >
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người

hukhong
  • Số bài : 112
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.01.2008
  • Nơi: loài hoa không tên
RE: Thêm bài nữa laõ ĐỒNG ơi ! - 03.02.2008 18:41:51
0

Mời Vào Chơi

Ái ngại khi hay khách viếng nhà
Sân vườn cỏ dại lấn chèn hoa
Đu đưa đại sảnh dăm con nhện
Ủ rủ sa lông một lão già
Thết bạn nhâm nhi xơi cốc rượu
Mời anh thưởng thức nhấp ly trà
Vào chơi thấy đã vào chơi nữa
Tốt nhất ngồi luôn chớ chạy ra

Đồng Lão
 
Mời vào thì đủng đỉnh vào, nhưng không họa đuợc không?  Lão có biết lão Ngàn Thông ở đâu không? kéo về đây cho vui 
 
 Ở Không Đùa Ngông Bạn
Bất giác trong tôi nhớ bạn già
Đôi lần xấp xỉnh luật thi ca
Liền tay phóng bút câu thăm hỏi
Nhân thể vấn ông chuyện tách trà
“Một kiếp trần gian thong thả đến
Làm người mấy thói được như Ta ?”
Khi vui ngẩng mặt cười nhăn nhúm
Lúc ủ xoài chân khiễng khật khà
 
Ở KHÔNG ĐÙA NGÔNG BẠN

Về thăm chốn cũ trăng vừa gìa
Nhà vắng đìu hiu, giun dế ca
Thấp thoáng rèm sau kìa lưới nhện,
Hững hờ hiên trước đó bàn trà
Quẩn quanh tìm kiếm nào đâu bạn
Ngập ngững ngắm nhìn chỉ có ta
Những tưởng về đây ngông với chủ
Nào hay trà rượu mình ta khà
 
Ngàn Thông
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Người lắm mối - 03.02.2008 20:37:46
0
Tìm Chỗ Náu

Vỗ cánh tung bay tận cuối trời
Hồn nhiên ta sãi bước rong chơi
Nghe như vạn thưở thăng trầm gọi
Thấy tựa xa xăm tục lụy mời
Mây gió về đây cùng hợp mối
Bút tay ghé lại lập thành nơi
Dừng chân đóng trụ đầu non thẳm
Cảm được niềm vui đến tuyệt vời

Đồng Lão

Nhằm để theo sát ý bài họa trên nên bài dịch thất ngôn bát cú của Đồng Lão không được hoàn mỹ lắm. Mời các bạn cùng họa vui với Đồng Lão ha.

Bài họa:

Trốn Thâm Sơn.

Tung bay soải cánh tới chân trời
Phiêu lãng ung dung mải bước chơi
Tiếng vọng mênh mang như réo gọi
Âm thanh cao thấp tựa chào mời
Vờn non mây gió theo muôn hướng
Phóng bút thi thơ rải mọi nơi
Thích chốn thâm sơn cùng đỉnh núi
Vô vi khoái lạc chẳng xa vời

-bachvan-

-Bachvan hưởng ứng xin họa cùng Đồng Lão huynh liền.Tuy chẳng hay ho gì,mong ĐL huynh đừng chê.


Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
Nhóm bạn già - 03.02.2008 21:54:00
0
         Mừng tuổi 
 
Mấy lão thư thả tựa tiên ông
Hồn như mây gió dạo núi sông
Đến thăm không trà thì cũng rượu
Ra về thơ cắp nhẹ như bông
Thảo nào quán luôn đông khách thế
Quây quần già trẻ mấy khi không
Năm mới xuân về xin kính chúc
Hồn thơ luôn trẻ mãi trong lòng./. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 21:56:43 bởi Truongsoi >
Hư vô

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 03.02.2008 23:23:26
0
Pé pé cảm ơn lời chúc của Đồng Lão, đọc bài nào thấy cảm nhận được mà họa được thì xin mời cứ tự nhiên phóng bút chơi. Khỏi khen khỏi chê há ĐL, phong cách pé pé chỉ có nhiêu đó thui hà

Hai bài này là mùa xuân cũ mà pé pé hổng nhớ nổi xuân nào, thôi kệ .... xuân khứ xuân lai xuân bất tận .... nhưng vẫn nhớ những lời thơ dí dỏm của lão

Khoảnh Khắc Xuân

Lất phất chuyển mùa hoa
Xum xoe đến mọi nhà
Tưng bừng trong lễ hội
Réo rắt những đàn ca
Nhộn nhịp vào muôn ngõ
Lơ thơ ướm giọt trà
Tình tang chiều én lượn
Líu ríu giọng bay qua

Thấp Thỏm Ngày Vui

Trời Xuân nhìn sắc hoa
Rún rẩy trước sân nhà
Ngậm hạt sương mơ tưởng
Chào oanh yến hát ca
Giao thừa đợi tiếng pháo
Bánh kẹo réo chung trà
Nhảy nhót vài con trẻ
Mừng thêm tuổi mới qua

 
Hì hì...Pé Pé nhắc lại bài này thì Đồng Lão còn nhớ mà , ngày xưa khi lần đầu tiên vào thăm nhà Hukhong mới ghẹo có 2 bài thơ mà Pé đã gióng kẻng la làng , than thở với mọi người là Lão Lão ăn hiếp Pé. Lúc đó thì Đồng Lão hơi hoảng mới họa lại bài này dỗ ngọt và hối lộ đó.
 
Tặng Hư Không
 
Lật đật bứng chùm hoa
Lăng xăng cắm khắp nhà
Mong vui long Tẩu Tẩu
Để thỏa dạ Ca Ca
Lén dấu tùm lum rượu
Rình chôm tá lả trà
Dành riêng cho Pé Pé
Hẹn xẩm tối Qua qua
 
Đồng Lão
 
Bây giờ thì Đồng Lão có việc rồi , chiều về sẽ họa vui với Hukhong , Nhà Quê01 , Bạch Vân và Truongsoi nhé.
Chúc các bạn 1 ngày vui.
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Người lắm mối - 04.02.2008 07:50:29
0

Trích đoạn: bachvan

Tìm Chỗ Náu

Vỗ cánh tung bay tận cuối trời
Hồn nhiên ta sãi bước rong chơi
Nghe như vạn thưở thăng trầm gọi
Thấy tựa xa xăm tục lụy mời
Mây gió về đây cùng hợp mối
Bút tay ghé lại lập thành nơi
Dừng chân đóng trụ đầu non thẳm
Cảm được niềm vui đến tuyệt vời

Đồng Lão

Nhằm để theo sát ý bài họa trên nên bài dịch thất ngôn bát cú của Đồng Lão không được hoàn mỹ lắm. Mời các bạn cùng họa vui với Đồng Lão ha.

Bài họa:

Trốn Thâm Sơn.

Tung bay soải cánh tới chân trời
Phiêu lãng ung dung mải bước chơi
Tiếng vọng mênh mang như réo gọi
Âm thanh cao thấp tựa chào mời
Vờn non mây gió theo muôn hướng
Phóng bút thi thơ rải mọi nơi
Thích chốn thâm sơn cùng đỉnh núi
Vô vi khoái lạc chẳng xa vời

-bachvan-

-Bachvan hưởng ứng xin họa cùng Đồng Lão huynh liền.Tuy chẳng hay ho gì,mong ĐL huynh đừng chê.


CHỜ XUÂN SAY ĐẮM...
(thân họa Tìm Chỗ Náo)
 
Cánh bằng lướt gió vụt ngang trời
Biển rộng sông dài mặc sức chơi
Đất cũ tình xưa đang nhắn gọi
Trời tây duyên mới vẫn đua mời
Hai quê một kiểng đều xây tổ
Một gánh đôi đường khó chọn nơi
Cánh nhạn đưa tin chưa thấy lại
Chờ xuân say đắm mắt trông vời.

Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Người lắm mối - 04.02.2008 11:16:10
0

Tìm Chỗ Náu

Vỗ cánh tung bay tận cuối trời
Hồn nhiên ta sãi bước rong chơi
Nghe như vạn thưở thăng trầm gọi
Thấy tựa xa xăm tục lụy mời
Mây gió về đây cùng hợp mối
Bút tay ghé lại lập thành nơi
Dừng chân đóng trụ đầu non thẳm
Cảm được niềm vui đến tuyệt vời

Đồng Lão

Nhằm để theo sát ý bài họa trên nên bài dịch thất ngôn bát cú của Đồng Lão không được hoàn mỹ lắm. Mời các bạn cùng họa vui với Đồng Lão ha.

Bài họa:

Trốn Thâm Sơn.

Tung bay soải cánh tới chân trời
Phiêu lãng ung dung mải bước chơi
Tiếng vọng mênh mang như réo gọi
Âm thanh cao thấp tựa chào mời
Vờn non mây gió theo muôn hướng
Phóng bút thi thơ rải mọi nơi
Thích chốn thâm sơn cùng đỉnh núi
Vô vi khoái lạc chẳng xa vời

-bachvan-

-Bachvan hưởng ứng xin họa cùng Đồng Lão huynh liền.Tuy chẳng hay ho gì,mong ĐL huynh đừng chê.


CHỜ XUÂN SAY ĐẮM...
(thân họa Tìm Chỗ Náo)
 
Cánh bằng lướt gió vụt ngang trời
Biển rộng sông dài mặc sức chơi
Đất cũ tình xưa đang nhắn gọi
Trời tây duyên mới vẫn đua mời
Hai quê một kiểng đều xây tổ
Một gánh đôi đường khó chọn nơi
Cánh nhạn đưa tin chưa thấy lại
Chờ xuân say đắm mắt trông vời.

Lá chờ rơi

Mến họa Cùng 2 bác Bạch Vân và Lá Chờ Rơi
 
Xuân Về Muộn
 
Nhẹ lướt xuyên qua mọi góc trời
Hải hồ non nước mặc tình chơi
Quê hương dịu tiếng yêu thầm gọi
Đất khách bừng âm nhớ rộn mời
Bể bắc nghìn trùng xa thẳm xứ
Trời nam vạn lý tận cùng nơi
Tin xuân vượt sóng thương về muộn
Canh cánh niềm lo khát vọng vời
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Người lắm mối - 04.02.2008 15:17:23
0



Chớ quá liều lượng
 
Bác này hóm hỉnh đến là vui

Chắc Đồng Lão hiến kế cho rồi

Có lẽ bác nên ghi vào sách
Sau này bọn trẻ học theo thôi

 
Nói thật món ấy mang cho  tôi

Có các thêm tiền chẳng nuốt trôi

Hai Lão cứ ngồi mà tâm đắc

Bí tỉ - mai kêu phí của trời./.

Truongsoi
 
 
NUỐT CHẲNG TRÔI
(thân họa Chớ quá liều lượng)
 
Muốn sống dai thời phải sống vui
Lão nào cũng đã biết qua rồi

Miệng truyền đã đủ cần chi sách
Mắt nháy không cười cũng vậy thôi

Không biết sống vui đừng trách bạn

Chẳng quen đùa cợt chớ than trời
Món nào dị ứng thì nên nhớ
Kẻo gọi ra rồi nuốt chẳng trôi !
Lá chờ rơi

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Người lắm mối - 04.02.2008 15:23:04
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Tìm Chỗ Náu

Vỗ cánh tung bay tận cuối trời
Hồn nhiên ta sãi bước rong chơi
Nghe như vạn thưở thăng trầm gọi
Thấy tựa xa xăm tục lụy mời
Mây gió về đây cùng hợp mối
Bút tay ghé lại lập thành nơi
Dừng chân đóng trụ đầu non thẳm
Cảm được niềm vui đến tuyệt vời

Đồng Lão

Nhằm để theo sát ý bài họa trên nên bài dịch thất ngôn bát cú của Đồng Lão không được hoàn mỹ lắm. Mời các bạn cùng họa vui với Đồng Lão ha.

Bài họa:

Trốn Thâm Sơn.

Tung bay soải cánh tới chân trời
Phiêu lãng ung dung mải bước chơi
Tiếng vọng mênh mang như réo gọi
Âm thanh cao thấp tựa chào mời
Vờn non mây gió theo muôn hướng
Phóng bút thi thơ rải mọi nơi
Thích chốn thâm sơn cùng đỉnh núi
Vô vi khoái lạc chẳng xa vời

-bachvan-

-Bachvan hưởng ứng xin họa cùng Đồng Lão huynh liền.Tuy chẳng hay ho gì,mong ĐL huynh đừng chê.


CHỜ XUÂN SAY ĐẮM...
(thân họa Tìm Chỗ Náo)
 
Cánh bằng lướt gió vụt ngang trời
Biển rộng sông dài mặc sức chơi
Đất cũ tình xưa đang nhắn gọi
Trời tây duyên mới vẫn đua mời
Hai quê một kiểng đều xây tổ
Một gánh đôi đường khó chọn nơi
Cánh nhạn đưa tin chưa thấy lại
Chờ xuân say đắm mắt trông vời.

Lá chờ rơi

Mến họa Cùng 2 bác Bạch Vân và Lá Chờ Rơi
 
Xuân Về Muộn
 
Nhẹ lướt xuyên qua mọi góc trời
Hải hồ non nước mặc tình chơi
Quê hương dịu tiếng yêu thầm gọi
Đất khách bừng âm nhớ rộn mời
Bể bắc nghìn trùng xa thẳm xứ
Trời nam vạn lý tận cùng nơi
Tin xuân vượt sóng thương về muộn
Canh cánh niềm lo khát vọng vời
 
Đồng Lão

 
Minh Đông thấy Đồng Lão  rành tiếng Hán Việt thì phục lắm, xin góp
chút vui cùng mọi người !!!
 
Tự Tại
 
Tinh tang dạo bước khắp phương trời
Ấm rượu êm tình phiêu lãng chơi
Mộng thực mang mang lòng chẳng gởi
Buồn vui thoảng thoảng ý thôi mời
Đôi câu theo gió hòa muôn hướng
Mấy vận đùa mây lạc khắp nơi
Vang vọng tầng không ru mấy khúc
An nhàn khắp chốn rộng tay vời
 
Minh  Đông
 

 
 


Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 90 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 2683 bài trong đề mục