Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 90 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
luonghoa
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.07.2007 20:27:09
0
Ba Xạo
 
Số em rất khổ bởi đa tài
Làm tội một đời một kiếp trai
Cứ tưởng thông minh đời sẽ nể
Ai ngờ đần độn chúng mang xài
Ngước lên mới thấy mình hơn cả 
Ngó xuống cuộc đời đã chắc ai
Tại nó thông minh nên mới thế
Nghi đi nghĩ lại cũng thấy hài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V&H

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.07.2007 21:18:35
0

Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: Đồng Lão

Phỏng theo lời yêu cầu của bạn hiền Dohuhong , Đồng Lão xin lật lại những dòng thơ hư hỏng khi xưa tặng bạn làm vui rồi chúng ta cùng họa nhé.

Thằng Ba Xạo
 
Rất muốn cùng xây nghĩa đá vàng
Nào ngờ thiên lý bất dung gian
Đinh ninh định số se đôi lứa
Bỡ ngỡ phần duyên rẽ một đàng
Quá giận kêu trời hăm nguyệt lão
Rồi điên réo đất dọa hồng nhan
Người ta mới hỏi sao khùng vậy
Nó nổ rằng tui hổng thích nàng
 
Đồng Lão



Bất Xứng
 
Đâu phải thế gian chỉ có nàng
Trai tài như tớ lắm hồng nhan
Hữu duyên ắt gặp tình trên phố
Vô phận thì mang ách giữa đàng
Nàng xấu như ma, không dám dối 
Ả đen tựa quỉ, chẳng hề gian
Làm sao xứng với người như tớ
Đồng Lão, đúng không hở bạn vàng?
 

 
 
CHẢNH QUÁ
 
 
Lắm kẻ ngày ngày tưởng nhớ nàng
Vậy mà mở miệng ghét hồng nhan
Vụng tu kiếp trước, nên không phước
Giỏi luyện đời này, vẫn...đứng đàng
Gái xấu tầm thường nhưng hổng thích
Trai tài giỏi giắng mà người gian
Sao không nghĩ lại mình liệu xứng
Chảnh quá coi chừng rớt bảng vàng 

 
Sương Anh


Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.07.2007 21:19:05
0
Ngông

Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông

Đồng lão



Ngáo
(hí họa Ngông)
Túng tiền cầm cố cả xà rông
Đóng khố ra sân gió phập phồng
Dưới nước lập lờ e đò lủi
Trên bờ lạng quạng sợ xe tông
Của nhà năn nỉ không thèm bế
Của nợ lăng xăng lại muốn bồng
Ê sắc nhang đèn am miếu viếng
Đào hoa chóng chán quá chừng ngông
DK

 
Mến chào bác Diepkhai quá bước đến thăm , lần đầu tiên họa đã chọn vần "ông" thật không đơn giản. Theo lệ Đồng Lão xin đáp lễ chào quí khách nhé.
 
Lang thang xuống phố bước cà rông
Ngóng thấy ai khen mũi nở phồng
Hãnh diện vai u thây cốt thép
Tự hào thịt bắp xác bê tông
Hầu bao rủng rỉnh xe đưa đón
Cửa nẻo xôn xao ghệ ẵm bồng
Nức tiếng chơi sang đầu bả đậu
Xoay lưng bị mắng cái thằng ngông.
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.07.2007 22:04:34
0

Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: Đồng Lão

Phỏng theo lời yêu cầu của bạn hiền Dohuhong , Đồng Lão xin lật lại những dòng thơ hư hỏng khi xưa tặng bạn làm vui rồi chúng ta cùng họa nhé.

Thằng Ba Xạo
 
Rất muốn cùng xây nghĩa đá vàng
Nào ngờ thiên lý bất dung gian
Đinh ninh định số se đôi lứa
Bỡ ngỡ phần duyên rẽ một đàng
Quá giận kêu trời hăm nguyệt lão
Rồi điên réo đất dọa hồng nhan
Người ta mới hỏi sao khùng vậy
Nó nổ rằng tui hổng thích nàng
 
Đồng Lão



Bất Xứng
 
Đâu phải thế gian chỉ có nàng
Trai tài như tớ lắm hồng nhan
Hữu duyên ắt gặp tình trên phố
Vô phận thì mang ách giữa đàng
Nàng xấu như ma, không dám dối 
Ả đen tựa quỉ, chẳng hề gian
Làm sao xứng với người như tớ
Đồng Lão, đúng không hở bạn vàng?
 

 
Nàng
(hí họa Thằng Ba Xạo & Bất Xứng)
 
Thoáng đứng xa trông tóc nhuộm vàng
Lại gần ngắm nghía mắt môi gian
Nửa người nửa ngợm không trần thế
Chẳng gái chẳng trai khó địa đàng
Quấn áo trăm màu đầy miếng vá
Mặt mày tỉ mụn phủ dung nhan
Hèn chi Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng
Xa chạy cao bay lúc gặp nàng
 
DK

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.07.2007 22:35:44
0

Trích đoạn: SuongAnh

CHẢNH QUÁ
 
 
Lắm kẻ ngày ngày tưởng nhớ nàng
Vậy mà mở miệng ghét hồng nhan
Vụng tu kiếp trước, nên không phước
Giỏi luyện đời này, vẫn...đứng đàng
Gái xấu tầm thường nhưng hổng thích
Trai tài giỏi giắng mà người gian
Sao không nghĩ lại mình liệu xứng
Chảnh quá coi chừng rớt bảng vàng 

 
Sương Anh

 

Gá Nghĩa Đá Vàng
 
Không phải chảnh đâu ơi hỡi nàng
Bởi vì chưa chọn được hồng nhan
Đời này bị gái hay... lên lớp
Kiếp trước là trai trót... đứng đàng
Vì giận viết bừa cho bớt tức 
Tại buồn nói đại chứ không gian
Nếu nàng chẳng chấp câu "không xứng"
Xin gá cùng nhau nghĩa đá vàng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 22:37:11 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.07.2007 22:51:09
0

Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: Đồng Lão

Phỏng theo lời yêu cầu của bạn hiền Dohuhong , Đồng Lão xin lật lại những dòng thơ hư hỏng khi xưa tặng bạn làm vui rồi chúng ta cùng họa nhé.

Thằng Ba Xạo
 
Rất muốn cùng xây nghĩa đá vàng
Nào ngờ thiên lý bất dung gian
Đinh ninh định số se đôi lứa
Bỡ ngỡ phần duyên rẽ một đàng
Quá giận kêu trời hăm nguyệt lão
Rồi điên réo đất dọa hồng nhan
Người ta mới hỏi sao khùng vậy
Nó nổ rằng tui hổng thích nàng
 
Đồng Lão



Bất Xứng
 
Đâu phải thế gian chỉ có nàng
Trai tài như tớ lắm hồng nhan
Hữu duyên ắt gặp tình trên phố
Vô phận thì mang ách giữa đàng
Nàng xấu như ma, không dám dối 
Ả đen tựa quỉ, chẳng hề gian
Làm sao xứng với người như tớ
Đồng Lão, đúng không hở bạn vàng?



Nàng
(hí họa Thằng Ba Xạo & Bất Xứng)

Thoáng đứng xa trông tóc nhuộm vàng
Lại gần ngắm nghía mắt môi gian
Nửa người nửa ngợm không trần thế
Chẳng gái chẳng trai khó địa đàng
Quấn áo trăm màu đầy miếng vá
Mặt mày tỉ mụn phủ dung nhan
Hèn chi Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng
Xa chạy cao bay lúc gặp nàng

DK

 
THƯƠNG TÌNH
 
(hí hoạ 2...bắt chước làm theo thui hà, hổng đc la SA à nha)
 
Nhìn xa tưởng đá hoá ra vàng
Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng thật gian
Mắt liếc rình xem không bóng dáng

Tay nhanh chụp lẹ phóng ngoài đàng
Đằng xa một chiếc xe nghiền bánh
Trờ tới hai anh diệt sắc nhan
Tội nghiệp sao mà tham quá thể
Thương tình phúng điếu hộ - khen nàng!

 
Sương Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.07.2007 23:12:11
0

Trích đoạn: SuongAnh

THƯƠNG TÌNH
 
(hí hoạ 2...bắt chước làm theo thui hà, hổng đc la SA à nha)
 
Nhìn xa tưởng đá hoá ra vàng
Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng thật gian
Mắt liếc rình xem không bóng dáng

Tay nhanh chụp lẹ phóng ngoài đàng
Đằng xa một chiếc xe nghiền bánh
Trờ tới hai anh diệt sắc nhan
Tội nghiệp sao mà tham quá thể
Thương tình phúng điếu hộ - khen nàng!

 
Sương Anh

 
Vẫn Còn Nhau
 
Trù ẻo làm chi đó hỡi nàng
Hai anh sống để quậy hồng nhan
Anh ra đi trước, hồn nằm đất 
Em ở lại sau, xác.. đứng đàng
Đời thiếu anh rồi, đau cõi thế
Tình còn em nữa, khổ trần gian
Còn nhau ta mới còn thơ họa
Lưu lại trăm năm ý đá vàng
 
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

HBĐ
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 01:15:08
0

Vẫn Còn Nhau

Trù ẻo làm chi đó hỡi nàng
Hai anh sống để quậy hồng nhan
Anh ra đi trước, hồn nằm đất
Em ở lại sau, xác.. đứng đàng
Đời thiếu anh rồi, đau cõi thế
Tình còn em nữa, khổ trần gian
Còn nhau ta mới còn thơ họa
Lưu lại trăm năm ý đá vàng

Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: SuongAnh

THƯƠNG TÌNH
 
(hí hoạ 2...bắt chước làm theo thui hà, hổng đc la SA à nha)
 
Nhìn xa tưởng đá hoá ra vàng
Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng thật gian
Mắt liếc rình xem không bóng dáng

Tay nhanh chụp lẹ phóng ngoài đàng
Đằng xa một chiếc xe nghiền bánh
Trờ tới hai anh diệt sắc nhan
Tội nghiệp sao mà tham quá thể
Thương tình phúng điếu hộ - khen nàng!

 
Sương Anh


Vẫn Còn Nhau
 
Trù ẻo làm chi đó hỡi nàng
Hai anh sống để quậy hồng nhan
Anh ra đi trước, hồn nằm đất 
Em ở lại sau, xác.. đứng đàng
Đời thiếu anh rồi, đau cõi thế
Tình còn em nữa, khổ trần gian
Còn nhau ta mới còn thơ họa
Lưu lại trăm năm ý đá vàng



KHUYÊN CÁC NÀNG
Xin gửi lời khuyên tới các nàng
Chớ mà cậy thế chút dung nhan
Hết thời xách vứt nơi hè bếp
Quá đát mang quăng ở mép đàng
Buồn khóc phận Kiều nơi chín suối
Xót cười thân Nở chốn dương gian
Cố mà tỉnh táo nhìn mình lại
Đừng có đồng thau lại tưởng vàng.
HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 01:26:44 bởi HBĐ >

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 01:22:44
0

Trích đoạn: SuongAnh

THƯƠNG TÌNH
 
(hí hoạ 2...bắt chước làm theo thui hà, hổng đc la SA à nha)
 
Nhìn xa tưởng đá hoá ra vàng
Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng thật gian
Mắt liếc rình xem không bóng dáng

Tay nhanh chụp lẹ phóng ngoài đàng
Đằng xa một chiếc xe nghiền bánh
Trờ tới hai anh diệt sắc nhan
Tội nghiệp sao mà tham quá thể
Thương tình phúng điếu hộ - khen nàng!

 
Sương Anh

 
Đồng Lão Đâu Rồi?
 
Đồng Lão đâu rồi, Đồng Lão ơi?
Có người bảo lão đã đi rồi
Bánh xe định mệnh đà nghiền xác
Con mắt gian tham trót hại đời
Phúng điếu thương tình tôi với lão
Cầu siêu tội nghiệp lão và tôi
Lão ơi chính thật Sương Anh đấy
Sao lão chẳng vô nói ít lời?
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 01:42:51
0

Trích đoạn: HBĐ


KHUYÊN CÁC NÀNG
Xin gửi lời khuyên tới các nàng
Chớ mà cậy thế chút dung nhan
Hết thời xách vứt nơi hè bếp
Quá đát mang quăng ở mép đàng
Buồn khóc phận Kiều nơi chín suối
Xót cười thân Nở chốn dương gian
Cố mà tỉnh táo nhìn mình lại
Đừng có đồng thau lại tưởng vàng.
HBĐ


Muộn Màng
 
Bớt giận đi thôi hỡi bạn vàng
Khuyên can chi nữa đám hồng nhan
Bà nào cũng muốn xinh muôn chốn
Mụ nấy còn mơ đẹp mọi đàng
Đâu biết hương tàn theo gió bụi
Nào hay sắc lụn với thời gian
Tỉnh ra chợt thấy là hoa héo
Đã muộn rồi thôi hỡi các nàng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 01:45:17 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 02:48:33
0
Phỏng theo lời yêu cầu của bạn hiền Dohuhong , Đồng Lão xin lật lại những dòng thơ hư hỏng khi xưa tặng bạn làm vui rồi chúng ta cùng họa nhé.

Thằng Ba Xạo

Rất muốn cùng xây nghĩa đá vàng
Nào ngờ thiên lý bất dung gian
Đinh ninh định số se đôi lứa
Bỡ ngỡ phần duyên rẽ một đàng
Quá giận kêu trời hăm nguyệt lão
Rồi điên réo đất dọa hồng nhan
Người ta mới hỏi sao khùng vậy
Nó nổ rằng tui hổng thích nàng

Đồng Lão

Bất Xứng

Đâu phải thế gian chỉ có nàng
Trai tài như tớ lắm hồng nhan
Hữu duyên ắt gặp tình trên phố
Vô phận thì mang ách giữa đàng
Nàng xấu như ma, không dám dối
Ả đen tựa quỉ, chẳng hề gian
Làm sao xứng với người như tớ
Đồng Lão, đúng không hở bạn vàng?

CHẢNH QUÁ

Lắm kẻ ngày ngày tưởng nhớ nàng
Vậy mà mở miệng ghét hồng nhan
Vụng tu kiếp trước, nên không phước
Giỏi luyện đời này, vẫn...đứng đàng
Gái xấu tầm thường nhưng hổng thích
Trai tài giỏi giắng mà người gian
Sao không nghĩ lại mình liệu xứng
Chảnh quá coi chừng rớt bảng vàng

Sương Anh

 

Nàng
(hí họa Thằng Ba Xạo & Bất Xứng)

Thoáng đứng xa trông tóc nhuộm vàng
Lại gần ngắm nghía mắt môi gian
Nửa người nửa ngợm không trần thế
Chẳng gái chẳng trai khó địa đàng
Quấn áo trăm màu đầy miếng vá
Mặt mày tỉ mụn phủ dung nhan
Hèn chi Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng
Xa chạy cao bay lúc gặp nàng

DK

 
Gá Nghĩa Đá Vàng
 
Không phải chảnh đâu ơi hỡi nàng
Bởi vì chưa chọn được hồng nhan
Đời này bị gái hay... lên lớp
Kiếp trước là trai trót... đứng đàng
Vì giận viết bừa cho bớt tức 
Tại buồn nói đại chứ không gian
Nếu nàng chẳng chấp câu "không xứng"
Xin gá cùng nhau nghĩa đá vàng 
 

Dohuhong
 
THƯƠNG TÌNH
 
(hí hoạ 2...bắt chước làm theo thui hà, hổng đc la SA à nha)
 
Nhìn xa tưởng đá hoá ra vàng
Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng thật gian
Mắt liếc rình xem không bóng dáng
Tay nhanh chụp lẹ phóng ngoài đàng
Đằng xa một chiếc xe nghiền bánh
Trờ tới hai anh diệt sắc nhan
Tội nghiệp sao mà tham quá thể
Thương tình phúng điếu hộ - khen nàng!
 
Sương Anh
Vẫn Còn Nhau

 
Trù ẻo làm chi đó hỡi nàng

Hai anh sống để quậy hồng nhan

Anh ra đi trước, hồn nằm đất 

Em ở lại sau, xác.. đứng đàng

Đời thiếu anh rồi, đau cõi thế

Tình còn em nữa, khổ trần gian

Còn nhau ta mới còn thơ họa

Lưu lại trăm năm ý đá vàng


Dohuhong

 
KHUYÊN CÁC NÀNG
Xin gửi lời khuyên tới các nàng

Chớ mà cậy thế chút dung nhan

Hết thời xách vứt nơi hè bếp

Quá đát mang quăng ở mép đàng

Buồn khóc phận Kiều nơi chín suối

Xót cười thân Nở chốn dương gian

Cố mà tỉnh táo nhìn mình lại

Đừng có đồng thau lại tưởng vàng.

HBĐ


Muộn Màng
 
Bớt giận đi thôi hỡi bạn vàng

Khuyên can chi nữa đám hồng nhan

Bà nào cũng muốn xinh muôn chốn

Mụ nấy còn mơ đẹp mọi đàng

Đâu biết hương tàn theo gió bụi

Nào hay sắc lụn với thời gian

Tỉnh ra chợt thấy là hoa héo

Đã muộn rồi thôi hỡi các nàng!


Dohuhong
 
Mến chào tất cả chư vị bằng hữu , từ sáng  đến giờ Đồng Lão bận rộn quá nên không có thời gian vào chung vui thành thật xin lỗi quí vị .
 
Quán nhỏ của Đồng Lão xin hân hoan mở rộng cửa đón chào thi sĩ HBĐ ghé thăm , bài họa thật hay . Xin mời tự nhiên phóng bút.
 
Bạn hiền Dohuhong đã có chiến hữu HBD cứu bồ rồi còn réo Đồng Lão làm gì nữa , Đồng Lão cũng đang bị thê thảm đây này .
 
Tình Ngay Lý Gian
 
Bởi mến nên tôi giúp tặng vàng
Tình ngay rốt cuộc hóa ra gian
Mà còn chịu tiếng phi quân tử
Lại phải lưu danh rặt điếm đàng
Dẫu có tôn nghiêm như Dực Đức
Hay là phong phạm tựa Nghiêm Nhan*
Nhưng khi đụng phải tay yêu nữ
Ắt sẽ tiêu nơi quỉ kế nàng
 
Đồng Lão
 
*Dực Đức , Nghiêm Nhan : là 2 danh tướng nhà Hán thời tam quốc

 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 03:12:36
0

Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: SuongAnh

THƯƠNG TÌNH
 
(hí hoạ 2...bắt chước làm theo thui hà, hổng đc la SA à nha)
 
Nhìn xa tưởng đá hoá ra vàng
Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng thật gian
Mắt liếc rình xem không bóng dáng

Tay nhanh chụp lẹ phóng ngoài đàng
Đằng xa một chiếc xe nghiền bánh
Trờ tới hai anh diệt sắc nhan
Tội nghiệp sao mà tham quá thể
Thương tình phúng điếu hộ - khen nàng!

 
Sương Anh


Đồng Lão Đâu Rồi?
 
Đồng Lão đâu rồi, Đồng Lão ơi?
Có người bảo lão đã đi rồi
Bánh xe định mệnh đà nghiền xác
Con mắt gian tham trót hại đời
Phúng điếu thương tình tôi với lão
Cầu siêu tội nghiệp lão và tôi
Lão ơi chính thật Sương Anh đấy
Sao lão chẳng vô nói ít lời?

 
 
Đi Rồi
 
Đi rồi biệt dạng lấy đâu ơi?
Chính xác thông tin đã thật rồi
Ngọc Hoàng giũ sổ đành chịu thế
Diêm vương ghi số phải lià đời
Kêu ca gì nưã tin đăng tải
Lớn tiếng chi thêm phóng sự tôi
Đã chết mà còn la lớn tiếng
Thiệt thân cũng đáng chớ nhiều lời!

 
Sương Anh

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 03:18:25
0
Đồng Lão Đâu Rồi?

Đồng Lão đâu rồi, Đồng Lão ơi?
Có người bảo lão đã đi rồi
Bánh xe định mệnh đà nghiền xác
Con mắt gian tham trót hại đời
Phúng điếu thương tình tôi với lão
Cầu siêu tội nghiệp lão và tôi
Lão ơi chính thật Sương Anh đấy
Sao lão chẳng vô nói ít lời?

dohuhong 

 

Đi Rồi
 
Đi rồi biệt dạng lấy đâu ơi?
Chính xác thông tin đã thật rồi
Ngọc Hoàng giũ sổ đành chịu thế
Diêm vương ghi số phải lià đời
Kêu ca gì nưã tin đăng tải
Lớn tiếng chi thêm phóng sự tôi
Đã chết mà còn la lớn tiếng
Thiệt thân cũng đáng chớ nhiều lời!


Sương Anh


 
Có Tui Đây
 
Chọc phải chằn tinh đó bạn ơi
Thôi thì thắt họng chết cho rồi
Còn hơn mãi chịu đêm hành xác
Đỡ phải luôn lo sáng hãm đời
Trọn tháng ba mươi hôm sợ vợ
Nguyên ngày hăm bốn tiếng thương tôi
Coi như trí dũng anh hùng tận
Réo gọi ông xanh chẳng trả lời
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 03:19:38 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 03:24:13
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Đồng Lão Đâu Rồi?

Đồng Lão đâu rồi, Đồng Lão ơi?
Có người bảo lão đã đi rồi
Bánh xe định mệnh đà nghiền xác
Con mắt gian tham trót hại đời
Phúng điếu thương tình tôi với lão
Cầu siêu tội nghiệp lão và tôi
Lão ơi chính thật Sương Anh đấy
Sao lão chẳng vô nói ít lời?

dohuhong 

 

Đi Rồi
 
Đi rồi biệt dạng lấy đâu ơi?
Chính xác thông tin đã thật rồi
Ngọc Hoàng giũ sổ đành chịu thế
Diêm vương ghi số phải lià đời
Kêu ca gì nưã tin đăng tải
Lớn tiếng chi thêm phóng sự tôi
Đã chết mà còn la lớn tiếng
Thiệt thân cũng đáng chớ nhiều lời!


Sương Anh


 
Có Tui Đây
 
Chọc phải chằn tinh đó bạn ơi
Thôi thì thắt họng chết cho rồi
Còn hơn mãi chịu đêm hành xác
Đỡ phải luôn lo sáng hãm đời
Trọn tháng ba mươi hôm sợ vợ
Nguyên ngày hăm bốn tiếng thương tôi
Coi như trí dũng anh hùng tận
Réo gọi ông xanh chẳng trả lời
 
Đồng Lão

 
Chiến tranh hai phái dzậy mà cũng căng quá nhễ????M Đ xin núp mà ngó cho đỡ thân !!!!!!!!!!Hè hè hè

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 03:56:37
0

Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: HBĐ


KHUYÊN CÁC NÀNG
Xin gửi lời khuyên tới các nàng
Chớ mà cậy thế chút dung nhan
Hết thời xách vứt nơi hè bếp
Quá đát mang quăng ở mép đàng
Buồn khóc phận Kiều nơi chín suối
Xót cười thân Nở chốn dương gian
Cố mà tỉnh táo nhìn mình lại
Đừng có đồng thau lại tưởng vàng.
HBĐ


Muộn Màng
 
Bớt giận đi thôi hỡi bạn vàng
Khuyên can chi nữa đám hồng nhan
Bà nào cũng muốn xinh muôn chốn
Mụ nấy còn mơ đẹp mọi đàng
Đâu biết hương tàn theo gió bụi
Nào hay sắc lụn với thời gian
Tỉnh ra chợt thấy là hoa héo
Đã muộn rồi thôi hỡi các nàng!



Đủ Ngông Chưa Nhỉ

Cái thú chơi thơ khéo bẽ bàng
Chưa tài em vẫn khoái làm ngang
Ý thơ "ngọng ngạnh" em thường nhớ
Nghĩa chữ "hẹp hòi"  em thích mang
Câu cú chó tung bung rách nát
Luật niêm mèo cấu toác toang hoang
Hôm qua có đứa xin em chữ
Ấy thế mà em cứ thách hàng

Hobac

(nó xin chữ mình về doạ thằng em, chữ mình cực xấu)




 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 09:18:34 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 04:03:38
0

Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: Đồng Lão

Đồng Lão Đâu Rồi?

Đồng Lão đâu rồi, Đồng Lão ơi?
Có người bảo lão đã đi rồi
Bánh xe định mệnh đà nghiền xác
Con mắt gian tham trót hại đời
Phúng điếu thương tình tôi với lão
Cầu siêu tội nghiệp lão và tôi
Lão ơi chính thật Sương Anh đấy
Sao lão chẳng vô nói ít lời?

dohuhong 

 

Đi Rồi
 
Đi rồi biệt dạng lấy đâu ơi?
Chính xác thông tin đã thật rồi
Ngọc Hoàng giũ sổ đành chịu thế
Diêm vương ghi số phải lià đời
Kêu ca gì nưã tin đăng tải
Lớn tiếng chi thêm phóng sự tôi
Đã chết mà còn la lớn tiếng
Thiệt thân cũng đáng chớ nhiều lời!


Sương Anh


 
Có Tui Đây
 
Chọc phải chằn tinh đó bạn ơi
Thôi thì thắt họng chết cho rồi
Còn hơn mãi chịu đêm hành xác
Đỡ phải luôn lo sáng hãm đời
Trọn tháng ba mươi hôm sợ vợ
Nguyên ngày hăm bốn tiếng thương tôi
Coi như trí dũng anh hùng tận
Réo gọi ông xanh chẳng trả lời
 
Đồng Lão


Chiến tranh hai phái dzậy mà cũng căng quá nhễ????M Đ xin núp mà ngó cho đỡ thân !!!!!!!!!!Hè hè hè

 
Chiến Tranh
 
Chiến tranh hai phái đó người ơi
Hãy đến tham gia kẻo hết rồi
Chỉ một Sương Anh nên hiếp đáp
Tới hai Lão & Hỏng phải cam đời
Ở hiền chán lắm không thèm nưã
Làm ác vui hơn thích lắm tôi
Nghĩ lại thì ai khiêu chiến nhỉ?

Hại nhân nhân hại - người xưa lời!
 
 
Sương Anh

HBĐ
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 07:12:44
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Phỏng theo lời yêu cầu của bạn hiền Dohuhong , Đồng Lão xin lật lại những dòng thơ hư hỏng khi xưa tặng bạn làm vui rồi chúng ta cùng họa nhé.

Thằng Ba Xạo

Rất muốn cùng xây nghĩa đá vàng
Nào ngờ thiên lý bất dung gian
Đinh ninh định số se đôi lứa
Bỡ ngỡ phần duyên rẽ một đàng
Quá giận kêu trời hăm nguyệt lão
Rồi điên réo đất dọa hồng nhan
Người ta mới hỏi sao khùng vậy
Nó nổ rằng tui hổng thích nàng

Đồng Lão

Bất Xứng

Đâu phải thế gian chỉ có nàng
Trai tài như tớ lắm hồng nhan
Hữu duyên ắt gặp tình trên phố
Vô phận thì mang ách giữa đàng
Nàng xấu như ma, không dám dối
Ả đen tựa quỉ, chẳng hề gian
Làm sao xứng với người như tớ
Đồng Lão, đúng không hở bạn vàng?

CHẢNH QUÁ

Lắm kẻ ngày ngày tưởng nhớ nàng
Vậy mà mở miệng ghét hồng nhan
Vụng tu kiếp trước, nên không phước
Giỏi luyện đời này, vẫn...đứng đàng
Gái xấu tầm thường nhưng hổng thích
Trai tài giỏi giắng mà người gian
Sao không nghĩ lại mình liệu xứng
Chảnh quá coi chừng rớt bảng vàng

Sương Anh

 

Nàng
(hí họa Thằng Ba Xạo & Bất Xứng)

Thoáng đứng xa trông tóc nhuộm vàng
Lại gần ngắm nghía mắt môi gian
Nửa người nửa ngợm không trần thế
Chẳng gái chẳng trai khó địa đàng
Quấn áo trăm màu đầy miếng vá
Mặt mày tỉ mụn phủ dung nhan
Hèn chi Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng
Xa chạy cao bay lúc gặp nàng

DK

 
Gá Nghĩa Đá Vàng

Không phải chảnh đâu ơi hỡi nàng
Bởi vì chưa chọn được hồng nhan
Đời này bị gái hay... lên lớp
Kiếp trước là trai trót... đứng đàng
Vì giận viết bừa cho bớt tức 
Tại buồn nói đại chứ không gian
Nếu nàng chẳng chấp câu "không xứng"
Xin gá cùng nhau nghĩa đá vàng 

Dohuhong
 
THƯƠNG TÌNH

(hí hoạ 2...bắt chước làm theo thui hà, hổng đc la SA à nha)

Nhìn xa tưởng đá hoá ra vàng
Đồng Lão, Đồ Hư Hỏng thật gian
Mắt liếc rình xem không bóng dáng
Tay nhanh chụp lẹ phóng ngoài đàng
Đằng xa một chiếc xe nghiền bánh
Trờ tới hai anh diệt sắc nhan
Tội nghiệp sao mà tham quá thể
Thương tình phúng điếu hộ - khen nàng!

Sương Anh
Vẫn Còn Nhau


Trù ẻo làm chi đó hỡi nàng

Hai anh sống để quậy hồng nhan

Anh ra đi trước, hồn nằm đất 

Em ở lại sau, xác.. đứng đàng

Đời thiếu anh rồi, đau cõi thế

Tình còn em nữa, khổ trần gian

Còn nhau ta mới còn thơ họa

Lưu lại trăm năm ý đá vàng


Dohuhong

 
KHUYÊN CÁC NÀNG
Xin gửi lời khuyên tới các nàng

Chớ mà cậy thế chút dung nhan

Hết thời xách vứt nơi hè bếp

Quá đát mang quăng ở mép đàng

Buồn khóc phận Kiều nơi chín suối

Xót cười thân Nở chốn dương gian

Cố mà tỉnh táo nhìn mình lại

Đừng có đồng thau lại tưởng vàng.

HBĐ


Muộn Màng

Bớt giận đi thôi hỡi bạn vàng

Khuyên can chi nữa đám hồng nhan

Bà nào cũng muốn xinh muôn chốn

Mụ nấy còn mơ đẹp mọi đàng

Đâu biết hương tàn theo gió bụi

Nào hay sắc lụn với thời gian

Tỉnh ra chợt thấy là hoa héo

Đã muộn rồi thôi hỡi các nàng!


Dohuhong
 
Mến chào tất cả chư vị bằng hữu , từ sáng  đến giờ Đồng Lão bận rộn quá nên không có thời gian vào chung vui thành thật xin lỗi quí vị .
 
Quán nhỏ của Đồng Lão xin hân hoan mở rộng cửa đón chào thi sĩ HBĐ ghé thăm , bài họa thật hay . Xin mời tự nhiên phóng bút.
 
Bạn hiền Dohuhong đã có chiến hữu HBD cứu bồ rồi còn réo Đồng Lão làm gì nữa , Đồng Lão cũng đang bị thê thảm đây này .
 
Tình Ngay Lý Gian
 
Bởi mến nên tôi giúp tặng vàng
Tình ngay rốt cuộc hóa ra gian
Mà còn chịu tiếng phi quân tử
Lại phải lưu danh rặt điếm đàng
Dẫu có tôn nghiêm như Dực Đức
Hay là phong phạm tựa Nghiêm Nhan*
Nhưng khi đụng phải tay yêu nữ
Ắt sẽ tiêu nơi quỉ kế nàng
 
Đồng Lão
 
*Dực Đức , Nghiêm Nhan : là 2 danh tướng nhà Hán thời tam quốc

 


Kính chào Đồng lão chủ quán và các chư vị bằng hữu. Thuờng chỉ vào đọc (vì thời gian không có), nhưng vì thấy vui nên HBĐ mạo muội để lại đôi dòng. Nếu có gì không phải xin các bằng hữu dành cho hai chữ đại xá.
 
TRÁNH ĐƯỢC HỌA
Lời bạn lời tôi giá trị vàng
Lọt tai chừng khó đội hồng nhan
Tỉnh ra chắc đã người thiên cổ
Hiểu hết may chăng chốn địa đàng
Mấy phút kiệm ngôn liền gọi giảo
Vài giờ hay nói lại kêu gian
Cũng may có đến hai, ba vợ
Họ chỉ chuyên tâm thiếp đấu nàng.
HBĐ
 
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 08:57:47
0
Nhịn
 
Vào xem mắt thấy đổ hào quang
Nam nữ tranh nhau, nát đá vàng
Trai không nhường nhịn, buông câu thách
Gái chẳng chịu thua thả hàng hàng  
Mới hay nam nữ trong trời đất
Ngàn năm cuộc chiến vẫn gian nan
Thôi thì nam tử nên nhường nhịn
Tránh tiếng vũ phu hiếp đáp nàng
 

NPN

 

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 09:12:07
0
Vô Thường
 
Em về cõi mộng biệt yêu thương
Trần gian bỏ tớ bến vô thường
Không không,  tịch tịch miền  thu vắng
Cóc cóc, anh anh bất đối phương
Quan hà vạn nẻo giăng ngao ngán
Ánh hạc tìm đâu vén lối đường
Thôi đà ngọc tửu qua ải mộng
Say tỉnh tỉnh say thoảng bóng hương.

 

HoBac


"Sương mai đọng giọt ướp cành hồng "
Lẳng lơ một  chút lẽ nào không?
Yếm đào  váy thắm em hờ chễ
Cho  kẻ thương em phải mệt lòng

Hobac


Tình Viễn Xứ

Nhạn biếng về Nam chẳng vén mây
Kêu sương ai oán nhánh phong gầy
Tình lẻ thân riêng trời viễn xứ
Duyên hờ đời bạt một chén say
Non xanh  thề ước người khuất bóng
Nước biếc mộng xưa vương nhớ đầy
Muốn trải lòng mình cùng bão tố
Mơ hồ trong một thoáng sum vầy

Hobac


"Đẹp quá ! xinh tươi một cánh hồng"
Đem về tớ ướp...có được không?
Nắng hè nóng nực tay tớ quạt
Tuyết lạnh Đông đơn tớ ấp lòng

Hobac


Trào Phúng Cửa Chùa

Em đã chào rồi còn Phúng...Trời!
Xiền em thế hết nước mắt rơi
Vẫn tưởng đi chùa vui cảnh Phật
Ai biết yêu sư lại khổ đời
Đã kiện lên chùa xin xuống tóc
Sư chùa cũng có lúc chơi vơi
Theo tình em cứ ôm cửa Phật
Trần thế ô hô cũng tuyệt vời!

Hobac

---------------------------------

Đủ Ngông Chưa Nhỉ


Cái thú chơi thơ khéo bẽ bàng
Chưa tài em vẫn khoái làm ngang
Ý thơ "ngọng ngạnh" em thường nhớ
Nghĩa chữ "hẹp hòi"  em thích mang
Câu cú chó tung, bung rách nát
Luật niêm mèo cấu, toác toang hoang
Hôm qua có đứa xin em chữ
Ấy thế mà em cứ thách hàng

Hobac
(nó xin chữ mình về doạ thằng em, chữ mình cực xấu)
 
Em là không ưa chiến tranh lắm, nên phải đi nghỉ mát thôi.
Đồng Lão quán chủ cho em thu lại mấy bài kia về làm kỷ vật nhé, nghỉ mát về em sẽ lại ghé tệ xá thăm bác, chúc bác và anh chị em sức khoẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 09:16:38 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 11:16:35
0
Mến chào các bạn Namphuongnhan , Luonghoa , Hobac thân mến. Trước tiên Đồng Lão xin vổ tay hoan hô tán thưởng về những bài thơ sau này của các bạn , đọc vào đã thấy nghi ngút hơi đường , so với những bài trước đây đã thấy có sự khác biệt nhiều lắm. Đồng Lão tin rằng các bạn đã bỏ thời gian vào thăm nhà chị Bảy (VDN) nên nên bài Ba xạo của Luonghoa và bài Đủ Ngông Chưa Nhỉ đã đi vào khuông khổ Đường luật , bước đầu như vậy thật là 1 thu hoạch lớn lao.
Về Luonghoa , chỉ cần điều chỉnh 2 cặp đối thêm chút nữa thì sẽ được bài thơ Đường hoàn hảo , cố lên bạn nhé.
Bạn Hobac , bài thơ sau cùng của bạn đây cũng như Luonghoa xét theo luật bất luận thì đã ok lắm rồi , 2 câu thực và 2 câu luận tương đối tròn trịa , chỉ cần để ý hạn chế bớt điệp từ thì bài thơ trên sẽ hay hơn nhiều.
Đồng Lão nghĩ rằng với khả năng của 2 bạn thì những vấn đề này sẽ được khắc phục chẳng mấy khó khăn , chúc 2 bạn thành công mau chóng.
 
Riêng bạn hiền Namphuongnhan thì có khác , Biết rằng bạn cũng có ghé nhà chị bảy để tu luyện , nhưng hình như là đã vào lộn nhà "thất ngôn bát cú" thì phải? Bạn hãy để ý giữa "thất ngôn bát cú" và "thất ngôn bát cú đường luật" khác xa nhiều lắm , nếu trộn chung với nhau thì cũng như là dùng chiêu thức của "nhất dương chỉ" mà lại sử dụng nội lức của "hàm mô công" 2 thứ này không thể hòa hợp dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Mong rằng NPN hãy cố gắng tham khảo thêm tài liệu về luật thơ đường thêm chút nữa thì sẽ khắc phục được vấn đề rất mau. Chịu khó thêm chút nữa bạn nhé.
 
Hôm qua Đồng Lão có châm đường vào bài Tình Viễn Xứ của Hobac , nhưng vì bận quá nên không có thời gian post vào , hôm nay thì cũng chẳng khá hơn lại còn thấy Dohuhong vì hư hỏng mà bị Sương Anh dí đến kêu trời cho nên vào cứu bồ , bây giờ xin post lên để các bạn tham khảo nhé.
 
Tình Viễn Xứ

Nhạn biếng về Nam chẳng vén mây
Kêu sương ai oán nhánh phong gầy
Tình lẻ thân riêng trời viễn xứ
Duyên hờ đời bạt một chén say
Non xanh  thề ước người khuất bóng
Nước biếc mộng xưa vương nhớ đầy
Muốn trải lòng mình cùng bão tố
Mơ hồ trong một thoáng sum vầy

Hobac

 
Bài Sửa
 
Nhạn biếng về nam chẳng vén mây
Kêu sương ai oán nhánh phong gầy
Thân sầu viễn xứ ôm buồn tủi
Phận bạc tha hương ẩm hận say
Nước biếc gương xưa tình cách biệt
Non xanh bóng cũ mộng vơi đầy
Mơ hồ trải dạ trong giông bão
Gió thổi tình ta tản mác bay
 
Bài trên Đồng Lão cố gắng chuyển vế đổi dấu và tìm thêm những thành phần bổ ngữ trong câu , để uốn nắn bài thơ theo thể đường luật mà vẩn giữ trọn ý của bài chính , duy chỉ có câu cuối cùng có chút hư cấu cho nhịp nhàng thanh điệu , nếu có làm tổn mất ý chính của bài trên mong bạn Hobac bỏ qua cho nhé.
Một chút tâm tình chia sẽ cùng các bạn , nếu có gì sai xin đừng trách Đồng Lão nhé. Chúc vui tất cả.
 
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 12:27:54
0
Bận Quá Đồng Lão Ơi!!!
 
Hổm rày bận lắm, Lão Đồng ơi
Nhà của chị Nhân, có ghé chơi
Nhưng mà bận bịu đọc chưa kỹ
Bởi thế đường thơ ngọt …ít thôi
Đồng Lão thương tình thêm một …ký (đường )
Nồi chè Phương Nhạn ngọt ăn chơi
Mai mốt rảnh rồi xin đọc lại
Giờ hai ba thứ dể …tàn hơi
 
NPN

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 14:34:06
0
Woa , quán xá coi bộ đắc khách quá !! người ra kẻ vào tấp nập như hội TA ghé vào đọc đến mờ mắt luôn Chúc các bạn đều vui  Đồng Lão ơi , cái đà này thấy hay lắm vừa học vừa làm , ĐL nếu được thì giới thiệu cách thức xướng họa đi vì TA thấy có vài bạn dường như chưa nắm được điều này

Người iu bây giờ tiến bộ nhiều rồi đó.chúc mừng chúc mừng
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 15:14:18
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Mến chào các bạn Namphuongnhan , Luonghoa , Hobac thân mến. Trước tiên Đồng Lão xin vổ tay hoan hô tán thưởng về những bài thơ sau này của các bạn , đọc vào đã thấy nghi ngút hơi đường , so với những bài trước đây đã thấy có sự khác biệt nhiều lắm. Đồng Lão tin rằng các bạn đã bỏ thời gian vào thăm nhà chị Bảy (VDN) nên nên bài Ba xạo của Luonghoa và bài Đủ Ngông Chưa Nhỉ đã đi vào khuông khổ Đường luật , bước đầu như vậy thật là 1 thu hoạch lớn lao.
Về Luonghoa , chỉ cần điều chỉnh 2 cặp đối thêm chút nữa thì sẽ được bài thơ Đường hoàn hảo , cố lên bạn nhé.
Bạn Hobac , bài thơ sau cùng của bạn đây cũng như Luonghoa xét theo luật bất luận thì đã ok lắm rồi , 2 câu thực và 2 câu luận tương đối tròn trịa , chỉ cần để ý hạn chế bớt điệp từ thì bài thơ trên sẽ hay hơn nhiều.
Đồng Lão nghĩ rằng với khả năng của 2 bạn thì những vấn đề này sẽ được khắc phục chẳng mấy khó khăn , chúc 2 bạn thành công mau chóng.
 
Riêng bạn hiền Namphuongnhan thì có khác , Biết rằng bạn cũng có ghé nhà chị bảy để tu luyện , nhưng hình như là đã vào lộn nhà "thất ngôn bát cú" thì phải? Bạn hãy để ý giữa "thất ngôn bát cú" và "thất ngôn bát cú đường luật" khác xa nhiều lắm , nếu trộn chung với nhau thì cũng như là dùng chiêu thức của "nhất dương chỉ" mà lại sử dụng nội lức của "hàm mô công" 2 thứ này không thể hòa hợp dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Mong rằng NPN hãy cố gắng tham khảo thêm tài liệu về luật thơ đường thêm chút nữa thì sẽ khắc phục được vấn đề rất mau. Chịu khó thêm chút nữa bạn nhé.
 
Hôm qua Đồng Lão có châm đường vào bài Tình Viễn Xứ của Hobac , nhưng vì bận quá nên không có thời gian post vào , hôm nay thì cũng chẳng khá hơn lại còn thấy Dohuhong vì hư hỏng mà bị Sương Anh dí đến kêu trời cho nên vào cứu bồ , bây giờ xin post lên để các bạn tham khảo nhé.

Tình Viễn Xứ

Nhạn biếng về Nam chẳng vén mây
Kêu sương ai oán nhánh phong gầy

Tình lẻ thân riêng trời viễn xứ
Duyên hờ đời bạt một chén say
Non xanh  thề ước người khuất bóng
Nước biếc mộng xưa vương nhớ đầy
Muốn trải lòng mình cùng bão tố
Mơ hồ trong một thoáng sum vầy

Hobac

 
Bài Sửa
 
Nhạn biếng về nam chẳng vén mây
Kêu sương ai oán nhánh phong gầy
Thân sầu viễn xứ ôm buồn tủi
Phận bạc tha hương ẩm hận say
Nước biếc gương xưa tình cách biệt
Non xanh bóng cũ mộng vơi đầy
Mơ hồ trải dạ trong giông bão
Gió thổi tình ta tản mác bay
 
Bài trên Đồng Lão cố gắng chuyển vế đổi dấu và tìm thêm những thành phần bổ ngữ trong câu , để uốn nắn bài thơ theo thể đường luật mà vẩn giữ trọn ý của bài chính , duy chỉ có câu cuối cùng có chút hư cấu cho nhịp nhàng thanh điệu , nếu có làm tổn mất ý chính của bài trên mong bạn Hobac bỏ qua cho nhé.
Một chút tâm tình chia sẽ cùng các bạn , nếu có gì sai xin đừng trách Đồng Lão nhé. Chúc vui tất cả.
 
 


Cảm ơn ĐL đã chỉ giáo, quả thực bài thơ trên em tâm đắc nhất có hai câu đầu thôi, nay được bác sửa lại em hoàn thiện như vầy bác cho ý kiến thêm nhé.

Tình Viễn Xứ

Nhạn biếng về Nam chẳng vén mây
Kêu sương ai oán nhánh phong gầy
Thân
riêng tình lẻ đời tha xứ
Phận hớ duyên hờ kiếp đắng cay
Nước biếc gương xưa tình cách biệt
Non xanh bóng cũ mộng vơi đầy
Mơ hồ
trải dạ theo giông  tố
Gửi tới quê hương phút tỏ bầy

Hobac


Em vẫn thỉnh thoảng thử nghiệm phá nhịp trong thơ đường luật bằng cách lấy câu 4-5 làm trung tâm của nhịp, các câu còn lại  được đối qua trung tâm thoả mái về nhịp. nhưng vần thì không thay đổi (với ý định tăng nhạc tính và cung bậc cho nhịp thơ để có thể, thể hiện nhiều hơn các sắc thái của tình cảm) nhưng chưa thành công bác cho em ý kiến nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 15:18:20 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

CauBe
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2006
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 17:22:59
0
Chiện xưa oyy là xưa gòyy ĐL ui. Dí lại chỉ tại ngừ ta dư thì giờ mún nóai chiện tào lao hoy chứ hong kóa dính dáng gì đến Cổ mộ hay HoaSon lại càng hong liên can gì đến ĐL nin ĐL đùng kóa ái ngại nà.

Hoyhoy, Td cao đâu muh cao, kóa một thước năm hong tính guốc nà

Đl đã có lòng hoy đành nhém 1 con mét bỏ đường dzô ly hé


Luyến xưa

Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
Cho đêm mộng điệp vút cao vời

Đồng Lão

Hoạ

Lẳng lặng đàn chim lượn cuối trời
Chao mình chiếc lá ngập ngừng rơi
Mây hờn nắng sớm soi vàng lối
Gió giận mưa hôm phủ kín đời
Vạn ức sao sa hồn khắc khoải
Muôn nghìn sóng vỗ dạ chơi vơi
Trăng gieo luyến nhớ bên hồ lạnh
Nhắc đến làm chi mộng nửa vời !

Td - ThuyAnh
Jul 22 2007


Hay lắm , hay lắm Cậu bé ơi , bài họa thật hay và càng hay hơn nữa đó là sự thông cảm của Cậu Bé với tâm tình của Đồng Lão , thôi quên hết chuyện xưa ĐL xin họa dăm điệu buồn theo Cậu Bé nè.

Bâng khuâng bóng nhạn chắn khung trời
Cố xoãi mình nâng vạt nắng rơi
Vỗ cánh hoang vu hoài vọng xứ
Nghiêng vai lạc lỏng luyến lưu đời
Buồn thân phiêu bạt mê tình đoạn
Khóc phận tiêu điều huyễn mộng vơi
Ngã bước long đong miền đất lạ
Niềm yêu cố chuyển cũng không vời.
 
Đồng Lão
 
Thuy Anh chưa kóa hứng dí trào phúng nin wạ típ cung điệu bùn nà
 
Mây đâu lấp lửng ở ngang trời
Gió cũng ơ hờ thổi lá rơi
Nước chãy xuôi dòng mang nhịp sống
Thuyền trôi ngược sóng bỏ cung đời
Bùi ngùi quá khứ thương sao cạn
Bức rức tương lai nhớ mấy vơi
Chuyện cũ chôn vùi theo ký ức
Tình xưa mốt nọ cũng xa vời

 
Td-ThuyAnh
Jul 25 2007
Cổ Mộ Nhất Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 19:28:11
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: Đồng Lão

Đồng Lão Đâu Rồi?

Đồng Lão đâu rồi, Đồng Lão ơi?
Có người bảo lão đã đi rồi
Bánh xe định mệnh đà nghiền xác
Con mắt gian tham trót hại đời
Phúng điếu thương tình tôi với lão
Cầu siêu tội nghiệp lão và tôi
Lão ơi chính thật Sương Anh đấy
Sao lão chẳng vô nói ít lời?

dohuhong 

 

Đi Rồi
 
Đi rồi biệt dạng lấy đâu ơi?
Chính xác thông tin đã thật rồi
Ngọc Hoàng giũ sổ đành chịu thế
Diêm vương ghi số phải lià đời
Kêu ca gì nưã tin đăng tải
Lớn tiếng chi thêm phóng sự tôi
Đã chết mà còn la lớn tiếng
Thiệt thân cũng đáng chớ nhiều lời!


Sương Anh


 
Có Tui Đây
 
Chọc phải chằn tinh đó bạn ơi
Thôi thì thắt họng chết cho rồi
Còn hơn mãi chịu đêm hành xác
Đỡ phải luôn lo sáng hãm đời
Trọn tháng ba mươi hôm sợ vợ
Nguyên ngày hăm bốn tiếng thương tôi
Coi như trí dũng anh hùng tận
Réo gọi ông xanh chẳng trả lời
 
Đồng Lão


Chiến tranh hai phái dzậy mà cũng căng quá nhễ????M Đ xin núp mà ngó cho đỡ thân !!!!!!!!!!Hè hè hè


Chiến Tranh
 
Chiến tranh hai phái đó người ơi
Hãy đến tham gia kẻo hết rồi
Chỉ một Sương Anh nên hiếp đáp
Tới hai Lão & Hỏng phải cam đời
Ở hiền chán lắm không thèm nưã
Làm ác vui hơn thích lắm tôi
Nghĩ lại thì ai khiêu chiến nhỉ?

Hại nhân nhân hại - người xưa lời!
 
 
Sương Anh


Nhịn... Nhục
 
Không nói, Sương Anh bảo thiếu lời
Nói ra tội nghiệp cái thằng tôi
Nào là "hiếp đáp" người cô thế
Nọ cứ "hại nhân" kẻ chán đời*
Làm ác nếu vui còn ác nữa 
Ở hiền mà chán hết hiền rồi
Thôi thì nghe Nhạn tui đành nhịn
Chịu nhục lần này, La Sát ơi!
 
* Sương Anh: "Ở hiền chán lắm không thèm nữa"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 19:30:12 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.07.2007 22:32:45
0

Trích đoạn: Song Anh

Woa , quán xá coi bộ đắc khách quá !! người ra kẻ vào tấp nập như hội TA ghé vào đọc đến mờ mắt luôn Chúc các bạn đều vui  Đồng Lão ơi , cái đà này thấy hay lắm vừa học vừa làm , ĐL nếu được thì giới thiệu cách thức xướng họa đi vì TA thấy có vài bạn dường như chưa nắm được điều này

Người iu bây giờ tiến bộ nhiều rồi đó.chúc mừng chúc mừng




Ngừ iu ui... thương lắm đó,nên ta nghe lời ráng làm ngầu thử xướng một bài cho ngừ iu vào hoạ nè, bên tụi mình đang mưa gió wá xá ha, SA xúc cảnh sinh tình đó... vào hoạ nha!



MƯA HOÀI
 
 
Vạt nắng đâu rồi hãy đến đây
Lòng ta nặng trĩu những sầu cay
Mưa hoài mệt lã hoa tàn rụng 
Gió mạnh bơ phờ lá rớt bay 
Bão táp hay về làm hạ vắng
Phong ba cứ đến ngủ hè say
Song thưa tưạ cưả môi mi đẫm
Cảm thấy cay cay...lệ mắt đầy
 
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 17:56:52 bởi SuongAnh >

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 26.07.2007 09:39:43
0
Em Cho
(Mượn ý thơ của một người bạn )
 
Hôm ấy gặp em tớ hẹn hò
Em nói là anh chớ giở trò
Hôm qua gặp lại, em vui vẻ:
"Em cho Anh hết", tớ đâm lo"
Hôm nay gặp lại em trên phố
Em nói vào nhà, em sẽ cho 
Mừng quá tớ vào nhưng...thiệt đó:
"Em hết cho tui...lết lại bò"
 
NPN
 
(Hihi cái nầy trào phúng chắc...có, đường phèn thì hông
nhưng ham vui, Đồng mổ chớ trách nha )
 

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 26.07.2007 10:18:16
0
Chiện xưa oyy là xưa gòyy ĐL ui. Dí lại chỉ tại ngừ ta dư thì giờ mún nóai chiện tào lao hoy chứ hong kóa dính dáng gì đến Cổ mộ hay HoaSon lại càng hong liên can gì đến ĐL nin ĐL đùng kóa ái ngại nà.

Hoyhoy, Td cao đâu muh cao, kóa một thước năm hong tính guốc nà

Đl đã có lòng hoy đành nhém 1 con mét bỏ đường dzô ly hé


Luyến xưa

Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
Cho đêm mộng điệp vút cao vời

Đồng Lão

Hoạ

Lẳng lặng đàn chim lượn cuối trời
Chao mình chiếc lá ngập ngừng rơi
Mây hờn nắng sớm soi vàng lối
Gió giận mưa hôm phủ kín đời
Vạn ức sao sa hồn khắc khoải
Muôn nghìn sóng vỗ dạ chơi vơi
Trăng gieo luyến nhớ bên hồ lạnh
Nhắc đến làm chi mộng nửa vời !

Td - ThuyAnh
Jul 22 2007


Hay lắm , hay lắm Cậu bé ơi , bài họa thật hay và càng hay hơn nữa đó là sự thông cảm của Cậu Bé với tâm tình của Đồng Lão , thôi quên hết chuyện xưa ĐL xin họa dăm điệu buồn theo Cậu Bé nè.

Bâng khuâng bóng nhạn chắn khung trời
Cố xoãi mình nâng vạt nắng rơi
Vỗ cánh hoang vu hoài vọng xứ
Nghiêng vai lạc lỏng luyến lưu đời
Buồn thân phiêu bạt mê tình đoạn
Khóc phận tiêu điều huyễn mộng vơi
Ngã bước long đong miền đất lạ
Niềm yêu cố chuyển cũng không vời.
 
Đồng Lão
 
Thuy Anh chưa kóa hứng dí trào phúng nin wạ típ cung điệu bùn nà
 
Mây đâu lấp lửng ở ngang trời
Gió cũng ơ hờ thổi lá rơi
Nước chãy xuôi dòng mang nhịp sống
Thuyền trôi ngược sóng bỏ cung đời
Bùi ngùi quá khứ thương sao cạn
Bức rức tương lai nhớ mấy vơi
Chuyện cũ chôn vùi theo ký ức
Tình xưa mốt nọ cũng xa vời

 
Td-ThuyAnh
Jul 25 2007

_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

Hôm nay vì mệt tinh thần đâm ra yếu nhược rất thích hợp cho việc làm thơ buồn ,   Đồng Lão sẽ buồn với Thúy Anh . Nghe người ta nói buồn rồi khóc 1 dòng sông , bây giờ ĐL cho khóc ra sông ra lũ luôn nhé . 
 
Khoảnh xám không trung phủ mặt trời
U sầu suối lệ lạnh lùng rơi
Châu sa hóa lũ trôi duyên nợ
Giọt kết thành sông ngập cuộc đời
Khắc khoải nhìn màu say đắm nhạt
Trầm ngâm ngắm điệu thiết tha vơi
Đành thôi chấp nhận xa kỳ vọng
Để nước phôi pha mộng tuyệt vời
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 12:13:14 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 26.07.2007 13:08:47
0
Cảm ơn ĐL đã chỉ giáo, quả thực bài thơ trên em tâm đắc nhất có hai câu đầu thôi, nay được bác sửa lại em hoàn thiện như vầy bác cho ý kiến thêm nhé.

Tình Viễn Xứ

Nhạn biếng về Nam chẳng vén mây
Kêu sương ai oán nhánh phong gầy
Thân
riêng tình lẻ đời tha xứ
Phận hớ duyên hờ kiếp đắng cay
Nước biếc gương xưa tình cách biệt
Non xanh bóng cũ mộng vơi đầy
Mơ hồ
trải dạ theo giông  tố
Gửi tới quê hương phút tỏ bầy

Hobac


Em vẫn thỉnh thoảng thử nghiệm phá nhịp trong thơ đường luật bằng cách lấy câu 4-5 làm trung tâm của nhịp, các câu còn lại  được đối qua trung tâm thoả mái về nhịp. nhưng vần thì không thay đổi (với ý định tăng nhạc tính và cung bậc cho nhịp thơ để có thể, thể hiện nhiều hơn các sắc thái của tình cảm) nhưng chưa thành công bác cho em ý kiến nhé!


Bạn Hobac thân , theo tôi thấy vấn đề phá nhịp của bạn nêu ra xét theo bài thơ trên thì không có gì mà không ổn , thông thường thơ đường chỉ chú trọng về lối ngắt nhịp 2-2-3 , nếu chúng ta tuân thủ theo nhịp trên thì tất cả không thành vấn đề .
Chúng ta làm thơ mỗi người đều có sở thích của riêng mình , nói cho đúng ai cũng có cái quái đản không giống người khác , miễn sao bạn cảm thấy thoải mái trong lòng khi đọc thơ của mình vậy là vui rồi .
 
Còn 1 điều rất quan trọng mà Đồng Lão thiết nghĩ cần phải nêu ra  về cách thức họa thơ đường để các bạn mới nên để ý .
Trước khi họa thơ cần phải đọc cho thật kỹ và phải nắm rõ ý của bài xướng , thông thường 1 bài thơ đường có 5 câu vần (ngoại trừ những bài câu đầu chữ thứ bảy gieo vần trắc) chúng ta cần phải giữ lấy 5 từ cuối cùng của 5 câu vần (BẤT DI BẤT DỊCH) này làm nền tản rồi sau đó mới phát họa ra bài thơ mới , ngoài ra còn phải tránh dùng cả từ thứ 6 của những câu vần này (CẦN THIẾT PHẢI NHƯ VẬY) nếu có thể khắc phục được những điều luật trên thì bài thơ họa của chúng ta mới được hoàn chỉnh và càng tăng thêm giá trị của nghệ thuật xướng họa , hy vọng các bạn đừng nên chán nản mà hãy để ý nhiều thêm nữa nhé.
Các bạn có thể tham khảo qua các bài thơ của Song Anh và Cậu Bé , xem cách của họ dùng từ cách phối hợp về thanh điệu cũng như luật định của 56 chữ trong mỗi bài thơ , hoàn toàn không có sự sơ hỡ.
Để đạt đến cảnh giới này tin rằng họ đã phối hợp rất nhiều luật lệ khác mà trong khoảnh khắc không thể nào kể hết . Đồng Lão rất mong SA và Cậu Bé bổ xung thêm ý kiến hòng giúp các bạn mới được hiểu thêm về thơ đường luật nhé . Chúc vui các bạn
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 26.07.2007 13:34:24
0
Úy mèn ơi, ông anh trai của tui hôm nay làm thầy giáo nè, để em gái chạy đi kiếm cái ghế ngồi học ké dzới nha anh trai
 
Anh trai đừng có buồn thành lũ nha, em gái nghe lũ lụt là nổi gai óc liền á

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 90 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 2683 bài trong đề mục