Mùa hoa dại - Thái Anh

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 42 trang, bài viết từ 901 đến 930 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 04.06.2010 00:43:22
0


 

           ( MỒ CÔI CHIỀU GIÔNG BÃO :TRANH XÉ DÁN CỦA THANH THÁI )
 
CƠN BÃO
( cảm tác theo tranh)
 
Hỡi trời hỡi đất
Giận hờn chi nhau
Để giông tố ngập đầu
Gió giật thành cơn
Lũ cuồn cuộn chảy...
 
Như con thuồng luồng đen
Đang nuốt sự bình yên
Đang cố dìm sự sống
Sự tàn khốc
Đấy văn minh về tận phía sau
 
Hãy nhìn những dãy nhà ngả nghiêng
Hãy nhìn dòng sông cuộn chảy
Những hàng cây nghiêng đổ
Thì biết rằng cuộc sống sẽ mồ côi
 
chị Thái Anh họa tăng em bài thơ Thanh Thái nhé
chúc em vui
TA 
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.06.2010 05:26:27
0

                          Thái Anh 07/6/2010
                       ( Ảnh chụp qua webcam)




THái Anh và cậu cháu đến mừng sinh nhật
( ảnh chụp qua webcam)

VIẾT TRONG NGÀY SINH NHẬT

Mẹ vẫn kể rằng:

Con ra đời một chiều nắng hạ
Gió nồm nam xào xạc ngọn tre làng
Cái nắng nồng nàn với gió lào sang
Con của mẹ dỗi hờn khóc nhiều lắm

Hơn sáu mươi lần phượng về đỏ thắm
Con mẹ giờ già lắm mẹ ơi
Cũng chẳng còn mẹ sống trên đời
Để được nghe những lời xưa mẹ kể...

Ngày sinh nhật con đã nhiều lần như thế
Vắng người thân,xa cả gia đình
Nơi quê người con cầm bó hoa xinh
Là tất cả nghĩa tình cộng đồng người xa xứ

Mười tám năm con thân có viễn xứ
Thân gái dặm trường vất vả giống mẹ xưa
Cũng như mẹ dù giải nắng dầm mưa
Vẫn nhẫn nhục không một lời than vãn

Sáu mốt hạ qua là sáu mốt lần nắng hạn
Con của mẹ vẫn tươi mát theo đời
Giờ vững vàng có cuộc sống đẹp tươi
Xin hãy yên lòng vì con mẹ nhé !

Ngày sinh nhật con  mặc dù  không còn bé
Chẳng còn được nghe mẹ kể ngày xưa
Sao cảm thấy  rằng mình bé nhỏ
Bởi bên con như còn mẹ cận kề

Luanda 07/6/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 12:30:19 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 13.06.2010 07:09:03
0
VIẾT Ở BIỂN
 
em là bờ
               anh là sóng
bờ đẹp bởi sóng biết êm đềm
anh là nước
                     em là gió
nước biết dạt dào bởi có gió chăm,

 
em từ nguyên sơ
anh từ nguyên sơ
nên mỹ khúc
                    bởi biết cho và biết nhận.

 
04/6/2010
NguyenThanh Thai
........................
EM LÀ BỜ
Em xin mãi là bờ để ngàn năm bên sóng
Bởi biết rằng anh là sóng trào dâng
Em đón anh dạt dào những bâng khuâng
Nằm thiêm thiếp dưới vầng trăng bàng bạc

 
Em là bờ chẳng bao giờ đổi khác
Nằm êm đềm đón mặn ngọt sóng anh
Có lúc nào cơn bão đến vây quanh
Em vẫn vậy ,vẫn vì anh trải mình ra gìn giữ

 
Em là cát,cát vàng trên biển mặn
Hãy vì bờ anh nhé,cứ trào dâng !

 
06/6/2010
Thai Anh




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 19.06.2010 20:24:12
0
 ĐÓN EM BÊN HỒ
 
Em còn có nhớ cũng nơi này ?
Một sớm mai nào mưa bóng mây
Dưới tháp Hòa Phong cùng đứng nấp
Mặt hồ chim nhạn cắt đường bay
Ngọc Sơn mờ ảo sương bao phủ
Thê Húc rỡ ràng khách đứng say
Xa cách bao năm giờ trở lại
Lối xưa trải đỏ phượng rơi đầy  *
 
                     15-12-2009
                  Hồ Văn Thiện
 
 
 HỎI ANH
            (Thơ cảm đề)
Hạ về Hà Nôi đẹp không anh
Hồ Gươm vẫn thế tựa bức tranh ?
Gió đưa cành liễu rung rinh lá

Mây trắng  soi mình nước hồ xanh  
     
 
Cây phượng bên hồ đỏ chưa anh?
Bằng Lăng thắm nở tím trên cành?
Con đường xưa ấy ta chung bước
Mơ mộng một thời em bên anh

 
Hãy giữ cho nhau màu kỷ niệm
Những mùa phượng đỏ bên Hồ xanh
Dẫu mái tóc mình nay điểm bạc
Tình vẫn thắm như phượng đỏ trên cành 
 
19/6/2010     
                        Thái Anh


Gửi Thái Anh !
Hoàn Kiếm bao người nhớ Thái Anh
Hàng Đào trông rõ khoảng trời xanh
Hàng cây phượng đã bừng hoa đỏ
Thê Húc bằng lăng nở tím cành

 
Tàu điện không còn đi Quán Thánh
Nhớ hoài mỗi sáng tiếng lanh canh
Đồng Xuân muốn đến đành đi bộ
Phố cổ hàng Tây nhạc xập xình

Hồ Thiện

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2017 03:15:07 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 20.06.2010 23:12:23
0
Trích đoạn: thaianh49


THái Anh và cậu cháu đến mừng sinh nhật
( ảnh chụp qua webcam)

VIẾT TRONG NGÀY SINH NHẬT

Mẹ vẫn kể rằng:

Con ra đời một chiều nắng hạ
Gió nồm nam xào xạc ngọn tre làng
Cái nắng nồng nàn với gió lào sang
Con của mẹ dỗi hờn khóc nhiều lắm

Hơn sáu mươi lần phượng về đỏ thắm
Con mẹ giờ già lắm mẹ ơi
Cũng chẳng còn mẹ sống trên đời
Để được nghe những lời xưa mẹ kể...

Ngày sinh nhật con đã nhiều lần như thế
Vắng người thân,xa cả gia đình
Nơi quê người con cầm bó hoa xinh
Là tất cả nghĩa tình cộng đồng người xa xứ

Mười tám năm con thân có viễn xứ
Thân gái dặm trường vất vả giống mẹ xưa
Cũng như mẹ dù giải nắng dầm mưa
Vẫn nhẫn nhục không một lời than vãn

Sáu mốt hạ qua là sáu mốt lần nắng hạn
Con của mẹ vẫn tươi mát theo đời
Giờ vững vàng có cuộc sống đẹp tươi
Xin hãy yên lòng vì con mẹ nhé !

Ngày sinh nhật con  mặc dù  không còn bé
Chẳng còn được nghe mẹ kể ngày xưa
Sao cảm thấy  rằng mình bé nhỏ
Bởi bên con như còn mẹ cận kề

Luanda 07/6/2010

Thân thương tặng chị nhé



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/784A888C5E0646D4B82B066569A1E197.gif[/image]
Attached Image(s)


thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 28.06.2010 04:26:29
0
Liên Thơ ơi,chị cảm ơn em đã gửi quà tặng cho chị ngày sinh nhật nhé,dạo này chị mải xem bóng đá nên không vào VNTQ,cảm ơn em có chậm,đừng trách chị nhé,em nghỉ hè chắc vui lắm-chúc em một mùa tràn đầy hạnh phúc
Chị Thái Anh
 
DÙ ANH LÀ GIẤC MỘNG
(Một bài họa đem về)
 
Dù anh chỉ là giấc mộng
Trong tình yêu anh đến đêm đêm
Em vẫn nâng niu tình ấy êm đềm
Sưởi ấm em quãng đường đời tồn tại...
 
Và giờ đây mộng sẽ về mãi mãi
Bởi ngoài đời em đâu vẫn còn anh
Tình xưa kia ta oan trái chẳng thành
Thì xin được sống cùng anh với mộng
 
Anh yêu ơi nỗi lòng em như sóng
Vẫn dạt dào vẫn rung động như xưa
Vẫn nồng nàn như giọt nắng ban trưa
Phượng vẫn đỏ lòng em mùa thương nhớ
 
Xa anh rồi, ôm tình yêu một thưở
Bến bờ yêu em nấc nở con tim
Trọn làm sao cho nguyên vẹn chữ tình
Biển rất rộng mà trời thì cao quá
 
Em cũng hiểu anh buồn nơi xứ lạ
Anh một mình cũng vắng cả lời yêu
Thì anh nhé xin hãy về với mộng
Ta say tình như thể vẫn còn đôi
Thái Anh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 04:30:06 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 04.07.2010 17:09:25
0
 WORL CUP-2010
 
Quả bóng vẫn lăn
Quay tròn trên sân
Người đưa chân sút
Kẻ đánh qua đầu
 
Bóng chạy thật mau
Qua hàng tiền đạo
Chui tọt khung thành
Mọi người...Vỗ tay !
 
Rồi đây ai thắng
Cầm cúp trong tay
Nở nang mặt mày
Vô địch thế giới !
 
Mùa bóng 2010 tại NamPhi
Thái Anh




THÁI ANH

nguyenngoat
  • Số bài : 2311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.07.2010 10:47:08
0

Trích đoạn: thaianh49

 WORL CUP-2010
 
Quả bóng vẫn lăn
Quay tròn trên sân
Người đưa chân sút
Kẻ đánh qua đầu
 
Bóng chạy thật mau
Qua hàng tiền đạo
Chui tọt khung thành
Mọi người...Vỗ tay !
 
Rồi đây ai thắng
Cầm cúp trong tay
Nở nang mặt mày
Vô địch thế giới !
 
Mùa bóng 2010 tại NamPhi

 
TRÊN CHẤM PHẠT ĐỀN
                                 (Kính tặng chị Thái Anh)
 
Từ chấm phạt đền
Nơi in dấu vinh quang và đau khổ
Nơi cầu trường tiếng cười bùng nổ
Nơi những người đàn ông biết khóc vỡ oà
Đây là lúc những tuyển thủ quốc gia
Đứng trước sự thử thách của đôi chân và trái tim dũng cảm
Bóng đá là trò chơi của những người can đảm
Không hề run chân trước cơ hội ghi bàn
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 09.07.2010 05:44:10
0
TRÊN CHẤM PHẠT ĐỀN 
(Kính tặng chị Thái Anh)
 
Từ chấm phạt đền
Nơi in dấu vinh quang và đau khổ
Nơi cầu trường tiếng cười bùng nổ
Nơi những người đàn ông biết khóc vỡ oà
Đây là lúc những tuyển thủ quốc gia
Đứng trước sự thử thách của đôi chân và trái tim dũng cảm
Bóng đá là trò chơi của những người can đảm
Không hề run chân trước cơ hội ghi bàn
 
ngng
 

...............................
 
Bóng đá là môn thể thao vua
Muốn quân mình thắng không chịu thua
Ngoài sự thông minh và lanh lợi
Cần có lòng dũng cảm của con người !
Thái Anh
  Chị cảm ơn NguyenNgoat nhé,chúc em vui với trận chung kết ,chị đang háo hức đón xem em à




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 10.07.2010 13:02:37
0
TÌNH VÀ ĐỜI

Ta mang cả cục tình 
Dâng hiến một sinh linh
Ngờ đâu người cười khỉnh
Quý báu chi chuyện tình ?

Ta vừa nhận lời yêu
Một sinh linh vừa biếu
Nhưng lòng ta chợt hiểu
Tình ấy tan sớm chiều

Thế là lại cô liêu
Thế là lại đơn độc
Hỏi tình là ảo mộng
Đắm đuối để làm gì

Trái tim luôn cuồng si  [sm=hug%20n%20kiss.gif]
Yêu thương và mộng mị
Con tim luôn cuồng say
Khát khao và khờ dại...

Tình có nhiều ngang trái
Cho nhận lẽ thường tình
Trái tim là của mình   [sm=heartbeat.gif]
Cũng nên cần kiêu hãnh !

09/7/2010
Thái Anh

 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 14.07.2010 03:30:50
0

 

  


  
HÀ NỘI HÔM NAY
 
Hôm nay người Hà Nội
Buồn lội phố tả tơi
Mưa vẫn giăng kín trời
Phố thành sông cuộn chảy
 
Ô tô thì tắt máy
Bởi nước ngập ống bô
Xe máy hết đường rồ
Nước ngập tràn hết bánh
 
Có thùng rác lủng lẳng
Có thùng trôi bềnh bồng
Nhìn cám cảnh đau lòng
Hà Nội ơi! Mới cơn mưa đầu vụ
 
Hôm qua còn kêu nực
Nóng khó ngủ điện không
Hôm nay trời mưa giông
Đã bềnh bồng ngập lũ
 
Dân khi nào cho sướng?
Không còn nóng đêm hè
Dân khi nào lặng lẽ
Hết gào khi lũ về ?
 
Mưa ! Hà Nội sẽ còn mưa !
 
cảm tác nhanh khi ngồi đọc tin trên mạng,buồn thương cho Hà Nội
13/7/2010
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 20:46:49 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 17.07.2010 03:26:55
0


              MÙA XOÀI RA HOA 
 
Rung rinh những nụ hoa xoài
Gió đưa đung đẩy một vài cánh rơi
Xa kia là biển trùng khơi
Đẩy thêm cơn gió bời bời hàng  cây
 
Mưa rơi cành lá phất phây
Lạnh về thêm nữa mùa này vắng anh
Rồi mai trĩu quả trên cành
Xoài thơm cho trái ngọt lành đầu môi
 
Em đi mười chín năm rồi
Mùa về em lại bồi hồi nhớ anh
Đông về mây xám chẳng xanh
Nỗi buồn chiều hẹn vây quanh nỗi buồn
 
Hẹn ngày trở lại quê hương
Mang theo về đó nồng hương hoa xoài
Nụ xoài rơi nhẹ lên vai
Mà như níu lại một vài bước đi...
 
Hoa reo cùng gió rầm rì
Như lời anh nói thầm thì bên em
Để lòng em nhớ anh thêm
Mong ngày hội ngộ êm đềm bên nhau
 
Mình đâu ham muốn sang giàu
Vì con ta phải xa nhau dặm dài
Em qua mười chín mùa xoài
Vì con chẳng hận phí hoài tuổi xuân
 
Luanda
17/7/2010
Thái Anh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 04:22:03 bởi Viet duong nhan >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 20.07.2010 04:57:44
0


                  ( MIỀN TRĂNG ANH-Tranh xé dán  Lâm Chiêu Đồng)



21/07/2010, 01:26


     Lồng Thơ vào tranh: Phiêu Vân
 

XIN ĐỪNG TRÔI TRĂNG ƠI


( Cảm tác theo tranh xé dán của LCD)

Hỡi trăng chờ nhé xin đừng trôi
Xin đừng rơi xuống phía sau đồi
Để ta còn kịp lời tâm sự
Kẻo trễ quá rồi...còn mộng thôi !


Sao quá lặng im đến thế này
Mây buồn u ám , gió ngừng lay
Sóng lăn tăn sóng soi dòng bạc
Ta thả thuyền tình trăng có hay ?


Đây cụm lục bình lặng lẽ trôi
Xa kia trăng đã chếch bên đồi
Làm sao với được vầng trăng ngọc
Nói một câu rằng : nghẹn lòng tôi !


luanda 18/7/2010
Thái Anh
**************************************




"Nói một câu rằng... nghẹn lòng tôi"
Ôi sông sâu bên lở bên bồi
Biết ghé bờ nào không lỗi hẹn
Thôi đành xuôi mãi mặc dòng trôi


Trăng vẫn là trăng mộng đấy thôi
Người thơ xưa xí tự lâu rồi
"Phiến ngọc đêm này xin khắc tạc"
Người ngày sau đâu mộng xa xôi


Thương cánh lục bình đêm lẻ loi
Với tay như muốn gọi đò ơi!
Nhân gian sao nỡ kêu trăng bạc
Khi ánh vàng kia vẫn cút côi

Lâm chiêu Đồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 02:46:37 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.07.2010 03:33:11
0


 
 

 
  MÙA HOA DẠI -THÁI ANH TRÒN BA TUỔI
  22/7/2007--22/7/2010
 
Mời các bạn đến chơi
Quên sầu ở trên đời
Cùng về đây Thư Quán
Góp thơ cùng vui chơi
 
Ơ này các bạn ơi
Tri ân mãi trên đời
Ta có nhau bè bạn
Sẻ chia cùng vui cơi
 
Thái Anh tròn ba năm vui chơi cùng các bạn trong Thư Quán,rất cảm ơn các bạn và ban Điêu hành,chúc tất cả các bạn xa gần vui và hạnh phúc
 




THÁI ANH

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.07.2010 07:25:51
0
Thân thương tặng chị nhé



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/278AF7700E1C4D949D96CA6741643038.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 07:30:01 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.07.2010 07:34:58
0

chào Thái Anh, Liên Thơ và các bạn...nhabe chúc mừng "Mùa hoa dại" của Thái Anh được hơn ba năm...

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 23.07.2010 04:11:50
0
 

Một chậu hoa đẹp để cảm ơn hai em: Liên Thơ và Nhà Bè đã sang thăm và chúc mừng cho chị nhé

Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 04:14:09 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 25.07.2010 01:08:07
0
       ANH VẪN CHƯA VỀ
 
Anh đi từ độ ấy
Trai tráng khỏe nhất làng
Mũ ba lô hành trang
Anh bước vào quân ngũ...
 
mẹ tự hào nhìn anh
Ngôi sao vàng trên mũ
Dấu nỗi lòng thương nhớ
mẹ tiễn anh nụ cười...
 
Anh đi rồi mẹ lo
Ngày đêm mong và ngóng
Một lá thư gửi về
Từ chiến trường nóng bỏng
 
Một năm rồi hai năm
Rồi mười năm biền biệt
Mẹ thường đứng bên hiên
Mong con về âu yếm
 
Mái tóc mẹ dần phai
Mẹ vẫn chờ con trai
Nhớ cái thằng nghịch ngợm
Để mẹ thương nhớ hoài
 
Trận địa anh hy sinh
Vì Tổ Quốc quên mình
Không kịp thư gửi mẹ
Xác anh vùi rừng xanh
 
Mẹ mong con trở về
Đến sức cùng lực kiệt
Hơi thở mẹ yếu mòn
Mắt vẫn nhòe đợi con...
 
Bốn mươi năm tuổi quân
Anh nằm lại rừng xanh
Rừng ôm anh thay mẹ
Ngàn năm ngủ yên lành
 
viết cho ngày 27-7
xin hãy nhớ đến các anh
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 01:14:40 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.08.2010 16:35:48
0
    CÓ NHỮNG ĐÊM
 
Có nhiều đêm thức trắng
Đêm bệnh viện nhọc nhằn
Ngày nghỉ bù yên lặng
Lại sảng khoái tinh nhanh...
 
Còn có đêm nhớ anh
Thương thân mình thức trắng
Nỗi cô đơn trống vắng
Niềm vui nào ngôi ngoai ?
 
Những đêm buồn thức hoài
Nghe ngoài kia gió thổi
Nghe như là rơi vội
Chiếc lá vàng đơn côi !
 
06/7/2010
Thái Anh
 



PHIÊU VÂN LỒNG THƠ

......................
THƠ CHIA SẺ CỦA BẠN BÈ


Có những đêm


Có những đêm thức trắng
Nghe xào xạc hiên mưa
Không gian buồn quạnh vắng
Nép buồn vào song thưa


Có những đêm thao thức
Mé hiên nhà sao giăng
Tiếng vạc buồn xao xác
Rơi giọt sầu mùa trăng


Lẵng hoa này chúc chị vơi nỗi buồn

SONATA
..........................................

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 18:27:55 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.08.2010 22:24:36
0
 
 
CHÚC MỪNG CHỊ THÁI ANH VỚI MÙA HOA DẠI TRÒN 3 TUỔI
 
Em Kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.08.2010 01:13:16
0
Chào chị Thanh Ái .... lâu quá từ lần gặp nhau chị nhỉ .. hôm nay dọn lại vali ... bắt gặp lại tấm ảnh chị tặng em ... nc hoa xem dùng hết rồi còn cái lọ bên cạnh nụ cười hiền hoài của chị gái hihih . ChỊ dạo này vẫn khỏe chứ nè ...

Ba năm rồi ... nhanh quá hả chị .. không có dịp để trò chuyện hiểu nhau cũng là điều đáng buồn ..(Lúc nào N cũng nhớ ng chị gái dễ thương này )...chúc chị vui và trẻ mãi với tg nha . Mượn bức ảnh của Liên Thơ nhé ...kiss kiss hihi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 01:15:19 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.08.2010 17:22:32
0

 
 
Chị Thaí Anh cảm ơn hai em Kimbl và bawngNguyet đã tới thăm chị và chúc cho ngày vui tròn ba tuổi của MUA HOA DAI nhé
chị cũng chúc các em luôn vui
T.A
 
BN ơi,chị se pam cho em




THÁI ANH

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.08.2010 19:54:27
0

CÓ NHỮNG ĐÊM

Có nhiều đêm thức trắng
Đêm bệnh viện nhọc nhằn
Ngày nghỉ bù yên lặng
Lại sảng khoái tinh nhanh...

Còn có đêm nhớ anh
Thương thân mình thức trắng
Nỗi cô đơn trống vắng
Niềm vui nào ngôi ngoai ?

Những đêm buồn thức hoài
Nghe ngoài kia gió thổi
Nghe như là rơi vội
Chiếc lá vàng đơn côi !

06/7/2010
Thái Anh











(Kính tặng -Mùa Hoa Dại 3 tuổi )

THƠ ĐÊM TRẮNG

Đêm trắng buông khoảng trời
Nhọc nhằn dừng chân ngắm
Mới trực xong ca bệnh
Lại ước nắm tay anh.

Đêm trắng mờ mong manh
Giống mưa chiều hôm ấy
Hai đứa chạy thật nhanh
Dưới ngàn mưa thức dậy …

Sau mưa ấy em đi
Hàng me tiễn thầm thì
Quả sấu vàng chín rụng
Như dạ sầu chia li.

Đêm trắng đến làm chi
Thêm bơ phờ vóc liễu
Sương rơi vai làm gì
Khi tình người còn thiếu.

Câu thơ không vần điệu
Như đêm thiếu bóng trăng
Vần thơ rơi đêm trắng
Như lệ sầu đẫm khăn…

MINH TUẤN



Hiiii/thấy đông người chúc mừng ba năm của chị quá nè/em vào chúc chị đều tay sáng tác chị nhé.
chúc chị mạnh khỏe và công tác tốt

MINH TUẤN

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 08.08.2010 01:10:05
0


 




Minh Tuấn quý mến của chị ui,thơ của em tặng quá hay,lại ccaats ccoong lồng thơ vào tranh nữa,thật tuyệt em à

Đã nhiều lần chị đem thơ của em tặng,hoặc họa với chị sang đăng khoe cùng bè bạn bên blogs,lần này chị cũng sẽ mang sang tiếp,tiếc là tranh thơ hơi to,bên kia giao diện hạn chế
nếu ko đưa dược tranh thơ vào thì chị chỉ đưa thơ,nhưng chị sẽ cố gắng đưa tranh vì đẹp và hay lắm,cảm ơn em nhiều
có rỗi sang weblogs.com dọc thơ nhé,bên ấy vui lắm
nick của chị là
thaia.weblogs.com




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 12.08.2010 17:15:53
0


HÀ NỘI - NIỀM KHAO KHÁT TRỞ VỀ
 
 
Em khao khát trở về Hà Nội
Khi lá bàng vàng kéo thu sang
Để ngắm Hồ Gươm xanh ngắt mơ màng
Để nhìn lá bay dưới hàng cây nhạt nắng...
 
Sẽ cùng anh ngắm mây trời lãng đãng
Đường Cổ Ngư dào dạt mối tình nồng
Chiều Tây Hồ trời thu rộng mênh mông
Heo may thổi...sóng xô bở rào rạt...
 
Sẽ cùng nghe Hà Nội vang tiếng hát
Vui phố phường rợp bóng cờ sao
Ta đi chung cùng cả nước tự hào
Nắng Ba đình xôn xao nghìn năm chào non nước...
 
Em bên anh theo dòng người phía trước
Nghe thu về tình tự lá vàng bay
Cầm lá cờ Tổ Quốc trong tay
Vui tiến về khu Ba đình lịch sử
 
Đêm Hồ Gươm bóng đèn mờ tình tự
Dẫu thu về lịch sử đã sang trang
Tháp rùa rêu phong,liễu vẫn mơ màng
Con phố cổ Hàng Đào,hàng ngang...người vẫn về tấp nập
 
Gió phảng phất mùi cốm hương nồng ấm
Lá sen xanh theo cô gái ngoại thành
Một bức hình đường phố đẹp như tranh
Ai cốm đây ! Tiếng rao trào quanh đằm thắm...
 
Hà Nội ơi ! Em sẽ về- Nhớ lắm
Trải lòng mình những năm tháng xa xôi
Mãi bên anh khi thu đã đến rồi
Bao mộng đẹp như mây trôi trên bầu trời Hà Nội
 
Angola 12/8/2010
Mùa Thu Việt Nam
Nghìn năm Thăng Long
Thái Anh
 
 



 
MƠ EM NGÀY TRỞ VỀ
Tặng chị Thái Anh


Khát khao trở về lửa lòng rừng rực
Xôn xao phương trời chớm buổi thu sang
Nỗi niềm xa rất gần và rất thực
Ôi mùa thu Hà Nội, nhớ mênh mang.


Em trời xa vẫn đằm thắm dịu dàng
Mông lung xanh chiều Hồ Tây gió lạnh
Râm ran thương thấy chiếc lá hoe vàng
Ước ngày mai vầng trăng tròn vành vạnh.


Lòng rủ lòng giấu nỗi niềm cô quạnh
Nhen lửa tình cất bước phố xênh xang
Mơ về em ngày trở về bên cạnh
Hương thu nồng dâng hạnh ngộ thênh thang.

Đinh Thường
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 17:03:52 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 16.08.2010 17:45:51


ĐÂU RỒI DÒNG SÔNG ?
( Cảm tác theo tranh : LÂM CHIÊU ĐỒNG)
 
Ở đâu rồi dòng sông tuổi thơ ?
Để ta nghe lại tiếng ầu ơ

Bên sông ta lớn cùng năm tháng
Sông ở đâu rồi ? Kỉ niệm xưa ?

 
 Khô hết rồi dòng sông ta mơ
Có bao thuyền cạn đang vật vờ
Cho hỏi vì sao dòng xanh ấy
Nước đâu rồi, trơ mảnh bùn khô ?

 
Xin hãy cứu vội dòng sông thơ
Hãy cứu dòng sông của tuổi mơ
Cho ta thương nhớ về quê mẹ
Một giọng ru êm tiếng âu ờ !

 
         Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 02:15:58 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 20.08.2010 17:20:28
0
       BUỒN THU
 
Người năm xưa ấy đã đi rồi
Chiếc lá cuối cùng cũng rụng rơi
Xương xẩu cành bàng trơ trước ngõ
Ngẩn ngơ đàn sếu lướt ngang trời
Mành thưa khóm trúc rung xào xạc
Nắng úa chăn đơn kéo phóng phơi
Kỷ niệm đang trôi về dĩ vãng
Nỗi lòng càng lắc lại càng vơi !

                       19-8-2010
                     Hồ Văn Thiện
 
THU VỀ


Thu về người ấy đã xa rồi
Để lá thu vàng xao xác rơi
Ngõ hẻm hiên nhà ai mong đợi
Mây hững hờ bay tận cuối trời
Thu sầu cho lòng ta chơi vơi
Ta buồn ngồi đếm lá vàng rơi
Dẫu biết thu về cho lá rụng
Mà sao lòng ta cũng rối bời

20/8/2010
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 17:22:09 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 20.08.2010 17:32:54
0



Minh Tuấn quý mến của chị ui,thơ của em tặng quá hay,lại ccaats ccoong lồng thơ vào tranh nữa,thật tuyệt em à
Đã nhiều lần chị đem thơ của em tặng,hoặc họa với chị sang đăng khoe cùng bè bạn bên blogs,lần này chị cũng sẽ mang sang tiếp,tiếc là tranh thơ hơi to,bên kia giao diện hạn chế
nếu ko đưa dược tranh thơ vào thì chị chỉ đưa thơ,nhưng chị sẽ cố gắng đưa tranh vì đẹp và hay lắm,cảm ơn em nhiều
có rỗi sang weblogs.com dọc thơ nhé,bên ấy vui lắm
nick của chị là
thaia.weblogs.com

_____________________________

 
 
 
 
 
Nếu ảnh to quá thì em cắt nhỏ gửi cho chị sau,chị ạ.
 
Em đã vào xem blog của chị rồi/Chỉ là vô tình em vào trang tìm kiếm thơ của em thôi.Vào blog không ngờ là của chị /đẹp và đông vui lắm.
 
Em không tham gia blog được vì bận bịu lắm chị ơi /thi thoảng rỗi thì vào chơi thôi /thích đọc thơ hay blog của ai thì cứ gõ vào trang tìm kiếm là ra hết à...
Chị sáng tác cũng đều tay và mơ mộng lắm đấy chị à.
 
Kính chúc chị manh khỏe và công tác tốt chị nhé
 
EM /MINH TUẤN
 
 

 
Hoa dại núi cao đó chị....hi

 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 21.08.2010 23:37:51
0
chị cảm ơn Tuấn đã ghé qua thăm blog của chị nhé
lúc nào em cắt xén bớt ảnh lồng thơ thì chị sẽ thay đổi sau
 
           MÙA THU
 
Sắc lá ngát xanh đã nhạt rồi
Thinh không xào xạc, lá vàng rơi
Heo may nhẹ tới cùng cây cỏ
Nắng lửa êm lui với đất trời
Hoa Sữa ngạt ngào đường phố phủ
Hoàng Lan thơm ngát ngõ nhà phơi
Mùa Thu thật lạ mang buồn tới
Cảm xúc dâng trào mãi chẳng vơi...
Lê Trường Hưởng
 
        THU VỀ

Khi lá trên cành nhạt vàng rơi
Báo một mùa thu đã đến rồi
Thu ơi dịu dàng đừng đi vội
Để ta miệt mài ngắm thu trôi

 
lá vẫn bay theo gió heo may
Mùi cốm thơm nồng phảng phất bay
Tiếng rao trong gió hương đồng nội
Ai cốm Vòng đây ! Ai cốm đây !

20/8/2010
Thái Anh








THÁI ANH

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.08.2010 01:26:31
0

 
 
 
 

 
 
Em cắt làm 2 cỡ chị ạ /chữ thì không chỉnh được,vì phần dán chữ của em đang bị hổng
chị dùng tạm nhé
thấy chỡ nào chuyển được thì mang sang
Kính chúc chị vui khỏe và mơ mộng một mùa thu đất khách.
 
MINH TUẤN

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 42 trang, bài viết từ 901 đến 930 trên tổng số 1260 bài trong đề mục