MỘT THOÁNG -MÙA THU

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 34 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 1011 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 06.09.2007 14:46:13
0

 
TÂY BẮC MÙA THU.
 
Về thăm miền Tây Bắc
Mùa thu cảnh dịu dàng
Lụa trắng trải dòng thác
Xanh vàng phủ trời mây.
 
Anh đến thăm nơi đây
Đã qua mùa ban nở
Tiếc mùa xuân đã lỡ
Nhưng gặp thu ngập đầy.
 
Tối lễ hội nồng say
Đỏ mắt môi men rượu
Những hơi ấm bàn tay
Vui múa xòe ,múa sạp...
 
Em mềm như ngọn thác
Áo màu trắng hoa ban
Bàn tay như cánh bướm
Gọi mùa hoa rộn ràng .
 
Điệu múa sạp vội vã
Ống nứa dăng ngổn ngang
Từng đôi chân khéo bước
Qua nhịp đôi điệu đàng.
 
Dịu ngọt của mùa thu
Nơi tình quê sắc tộc
Nỗi nhớ của mùa thu
Trong tình đời ánh mắt.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 r
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 23:57:51 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 06.09.2007 15:12:31
0
 

HOA SUY TƯ
 
Nghiêng mình hoa trong nắng
Thầm mơ ước điều gì
Bỏ chiều về lữ khách
Lạc bước giữa hồn thi????
 
Hạ vần suy tư ghép
Tìm mà chẳng thành từ
Để lòng nghe ấp úng
Nhớ, ơi nhớ hình như???
 
NuocMatMuaThu
 
 
 
 
 MÃI MÙA THU
 
Gió thu thả lời ru
Cho mùa hoa chen sắc
Mây bồng bế sương mù
Cho giọt thu ươm lạnh.
 
Nỗi nhớ là ảo ảnh
Thương kỷ niệm thanh xuân
Thương tuổi thơ lưu luyến
Mẹ cha chốn phong trần
 
Quên sao được tuổi hoa
Khi cuộc đời trỗi dậy
Trai giọng khàn trông thấy
Gái hây đỏ má môi.
 
Tim muốn riêng khoảng trời
Mắt tìm nơi hò hẹn
Miệng trao duyên nụ cười
Tay ấm nồng lưu luyến.
 
Tiếng lòng nơi đáy biển
Ước vọng nơi mây cao
Tình thương nơi con suối
Mặc đá mòn mãi reo.
 
MINH TUẤN
 
cám ơn em nhé Diệu Thu...chúc em khỏe
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 15:13:56 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 07.09.2007 15:10:24
0

 
NHƯ MẶT HỒ THU
 
Gương bầu trời soi sắc bóng mùa thu
Hồ nước lặng thoảng sương mù bẽn lẽn
Nơi bình yên của phút giây hò hẹn
Mùa thu xanh trong như ánh mắt dịu dàng.
 
Trong cuộc đời có bao phút rảnh rang
Mấy giấc ngủ được mơ màng êm ái
Mấy vần thơ không vương mang sầu ải
Ta muốn như thu, được chút mơ màng.
 
Gặp hồ thu dạ thoáng chút hoang mang
Trách cuộc sống mãi vội vàng vương lụy
Tại đa đoan cho bước chân không nghỉ
Vòng trần ai thật hao phí tâm hồn.
 
Bến duyên lành mong cuộc sống đẹp hơn
Nơi hướng đạo phải chân dồn tâm góp
Mơ ưu tư như hồ thu Tâm Phật
Bỏ tiếng sắc không  -Thủ đắc mới thành.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 22:28:11 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 07.09.2007 15:38:22
0

 
NGÀY NHỚ
 
SÁNG
 
Vầng dương như hơi thở
nỗi nhớ luôn quanh ta
Cơn gió đầu mát mẻ
Nụ cười phơi hiền hòa
 
TRƯA
 
Đầu ngày việc suôn sẻ
Niềm vui nâng bàn tay
Nắng cháy rơi đầu ngõ
Tâm chẳng buồn thật hay.
 
CHIỀU
 
Một dải mây trắng bay
Nâng chiều thu ngập nắng
Dõi đôi mắt thầm lặng
Thả theo nhớ nồng say .
 
TỐI
 
Bóng trăng thu đã đầy
Mà sao lòng ta khuyết
Nơi nhớ thương biền biệt
Giống như trăng khuyết đầy.
 
NGỦ

Ngủ chông chênh chẳng say
Như trăng đầy nỗi nhớ
Một ngày ghi bằng tay
Như cuộc đời trăn trở .
 
MINH TUẤN 
 
 r
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 22:33:36 bởi Huyền Băng >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 07.09.2007 16:17:48
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
NHƯ MẶT HỒ THU
 
Gương bầu soi sắc bóng mùa thu
Hồ nước lặng thoảng sương mù bẽn lẽn
Nơi bình yên của phút giây hò hẹn
Mùa thu xanh trong như ánh mắt dịu dàng.
 
Trong cuộc đời có bao phút rảnh dang
Mấy giấc ngủ được mơ màng êm ái
Mấy vần thơ không vương mang sầu ải
Ta muốn như thu ,được chút mơ màng.
 
Gặp hồ thu dạ thoáng chút hoang mang
Trách cuộc sống mãi vội vàng vương lụy
Tại đa đoan cho bước chân không nghỉ
Vòng trần ai thật hao phí tâm hồn.
 
Bến duyên lành mong cuộc sống đẹp hơn
Nơi hướng đạo phải chân dồn tâm góp
Mơ ưu tư như hồ thu Tâm Phật
Bỏ tiếng sắc không  -Thủ đắc mới thành.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 

 
 
 HỒ THU YÊN TĨNH
 
 
Thánh thót đâu đây vang tiếng Thu
Mặt hồ yên tĩnh phủ sương mù
Có ai hay ngầm sâu lòng nước
Sóng cồn cào muốn thoát...hình như

 
Cuộc đời lẩn quẩn trong tâm tù
Quanh đi quẩn lại...thấy buồn thiu
Nhìn Thu mà lòng chạnh cô liêu
Bởi cô tịch...đìu hiu... yên ả...

 
Có bao người tâm hồn thư thả
Giưã đa đoan tất bật buả vây
Khí vị muà Thu thật buồn thay
Cây cỏ uá tàn...người cũng vậy

 
Sắc sắc - không không, xin nhớ lấy!
Đừng Thu về cám cảnh buồn đau
Có hao hanh mới có muôn màu
Sắc rực rỡ khi Xuân về Hạ đến

 
Gần rồi xa...mới càng yêu mến
Trân trọng giữ gìn từng phút giây
Đời Thu - Người vốn bao lâu này
Vô thường lắm...xin đầy yêu thương

 
Sương Anh
 
Huynh Minh Tuấn ơi... tấm ảnh gợi hình thật...mơ mơ màng trong ý Thu... bài thơ cuả huynh mang nét thiền, khiến muội cũng toạ thiền theo nè... chúc huynh hồn Thu lai láng nhé!

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 07.09.2007 22:01:24
0

HỒ THU YÊN TĨNH


Thánh thót đâu đây vang tiếng Thu
Mặt hồ yên tĩnh phủ sương mù
Có ai hay ngầm sâu lòng nước
Sóng cồn cào muốn thoát...hình như

Cuộc đời lẩn quẩn trong tâm tù
Quanh đi quẩn lại...thấy buồn thiu
Nhìn Thu mà lòng chạnh cô liêu
Bởi cô tịch...đìu hiu... yên ả...

Có bao người tâm hồn thư thả
Giưã đa đoan tất bật buả vây
Khí vị muà Thu thật buồn thay
Cây cỏ uá tàn...người cũng vậy

Sắc sắc - không không, xin nhớ lấy!
Đừng Thu về cám cảnh buồn đau
Có hao hanh mới có muôn màu
Sắc rực rỡ khi Xuân về Hạ đến

Gần rồi xa...mới càng yêu mến
Trân trọng giữ gìn từng phút giây
Đời Thu - Người vốn bao lâu này
Vô thường lắm...xin đầy yêu thương

Sương Anh

Huynh Minh Tuấn ơi... tấm ảnh gợi hình thật...mơ mơ màng trong ý Thu... bài thơ cuả huynh mang nét thiền, khiến muội cũng toạ thiền theo nè... chúc huynh hồn Thu lai láng nhé!

 

 
 SẮC MÀU THU.
 
Màu thời gian là màu phẩm trắng
Nhuộm sắc trần gian theo nắng theo mưa
Đỏ vàng xanh rực rỡ theo mùa
Tươi với thắm theo sáng trưa chiều tối.
 
Màu thanh xuân theo bước chân trôi nổi
Gom tương lai bằng sức trẻ cuộc đời
Giàu hay nghèo do số kiếp đành thôi
Chẳng ai muốn làm con người thua cuộc.
 
Màu úa tàn con người đều biết trước
Gió chiều hôm cho hoa rũ sắc màu
Nếp nhăn nheo trên da tóc thân yêu
Nét mệt mỏi báo  đời chiều nhạt sắc.
 
Thuở áo trắng soi nét gương thầm lặng
Thời nuôi con gương đã biếng bóng hình
Lúc làm bà gương soi nỗi buồn thinh
Màu cuộc sống làm thân  mình tàn tạ.
 
Bóng hình xưa nay tìm trong ảnh lạ
Mộng mơ hoài với tất cả ngày mai
Bỗng nghe thu thì thầm vọng bên tai
Câu hoài cổ ca mãi bài năm tháng.
 
MINH TUẤN
 
 
Hi CÁM ƠN sƯƠNG ANH NHÉ.BÀI THIỀN CỦA BẠN THẬT NÃO NỀ VÀ QUYẾN LUYẾN MÙA THU QUÁ VẬY.CHÚC BẠN VUI
 
 
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 07.09.2007 22:34:22
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


HỒ THU YÊN TĨNH


Huynh Minh Tuấn ơi... tấm ảnh gợi hình thật...mơ mơ màng trong ý Thu... bài thơ cuả huynh mang nét thiền, khiến muội cũng toạ thiền theo nè... chúc huynh hồn Thu lai láng nhé!

Hi CÁM ƠN sƯƠNG ANH NHÉ.BÀI THIỀN CỦA BẠN THẬT NÃO NỀ VÀ QUYẾN LUYẾN MÙA THU QUÁ VẬY.CHÚC BẠN VUI
 
 
 

 
  Đang từ muội muội huynh huynh
Nay nghe kêu bạn giựt mình xiết bao
Thu hồ yên tĩnh dường nào
Mà sao huynh lại tâm chao động nè
Có gì nói muội biết nghe
Sợ quá...hổng dám ghé về nhà huynh
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 08.09.2007 15:09:24
0

 
 
 @-  SƯƠNG ANH

Đang từ muội muội huynh huynh
Nay nghe kêu bạn giựt mình xiết bao
Thu hồ yên tĩnh dường nào
Mà sao huynh lại tâm chao động nè
Có gì nói muội biết nghe
Sợ quá...hổng dám ghé về nhà huynh



 
TẠI  MÙA THU.
 
Ai nói rằng cuộc đời
Tại bốn mùa buồn vui
Ai nói rằng mùa thu
Tâm tư người chao đảo.
 
Như con tim khờ khạo
Sương ảo mơ gió ngàn
Như bao lần đưa tiễn
Lá đếm vàng mơ tan.
 
Gặp cảnh thu ngoài ngõ
Khoe sắc thắm trần gian
Lời nói e bày tỏ
Như giọt sương bay ngang...
 
MINH TUẤN
 
HI muội à ,tự nhiên lại quên mất muội...hi chắc tại mùa thu con người ta ai cũng mơ màng mà...cũng như các cô gái tuổi hoa niên mùa thu cũng lãng mạn quá mừ...cám ơn muội heng.chúc muội vui cuối tuần
 
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 08.09.2007 15:58:50
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
 

 
TẠI  MÙA THU.
 
Ai nói rằng cuộc đời
Tại bốn mùa buồn vui
Ai nói rằng mùa thu
Tâm tư người chao đảo.
 
Như con tim khờ khạo
Sương ảo mơ gió ngàn
Như bao lần đưa tiễn
Lá đếm vàng mơ tan.
 
Gặp cảnh thu ngoài ngõ
Khoe sắc thắm trần gian
Lời nói e bày tỏ
Như giọt sương bay ngang...
 
MINH TUẤN
 
HI muội à ,tự nhiên lại quên mất muội...hi chắc tại mùa thu con người ta ai cũng mơ màng mà...cũng như các cô gái tuổi hoa niên mùa thu cũng lãng mạn quá mừ...cám ơn muội heng.chúc muội vui cuối tuần
 
 
 

 
 
TỘI NGHIỆP THU
 
 
Tội nghiệp thu anh hỡi
Nào có biết điều gì
Hạ qua thì Thu tới
Sao trách thu chia ly

 
Nhũng bưóc chân chim gi
Đang lạc loài ngơ ngác
Rã đàn bay tan tác
Tìm chỗ trú yên thân

 
Anh tâm dạ bần thần
Bởi nàng Thu ghé đến
Bao luyến thương quý mến
Đã trao hết còn đâu

 
Hồn ngây ngất nháu nhàu
Muốn cùng Thu bày tỏ
Nhưng...ôi chao thật khó
Đành nhìn Thu đến - đi...

 
Sương Anh
 
Huynh Minh Tuấn ơi....Nhớ nha....Muội bắt gặp quả tang Huynh đang...ngơ ngẩn Thu nè...nên đành...hic hic.... quên muội....[sm=crying.gif] 

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 08.09.2007 20:18:08
0
ghé thăm vườn anh

ghé thăm vườn anh
xem lá vàng bao nhiêu chiếc
để tìm gởi cho mình một nỗi nhớ xa xưa

mùa thu này anh soạn sẳn lòng chưa
để con mộng bay vèo vào ký ức
để cái nhớ, để cái mong từ tiềm thức
gởi trọn vào dòng thơ viết của thu nay

anh thấy không, trăm chiếc lá vàng bay
như đùa cợt, như kiếm tìm, chạy trốn
tình cũng thế, giữa trăm ngàn lẫn lộn
bao ghét thương cứ chồng chất lên nhau

thu đẹp quá phải không anh, nhưng thu cũng chất chứa nỗi đau
khi trăm chiếc lá lìa cành, vùi chôn vào đất
tình cũng thế, lệ tràn trề khi mất
nên người yêu thu, rất hoà cảm cùng thu ...

ghé thăm anh, đôi dòng viết vu vơ
mong thu sẽ đẹp như chuyện tình đầu rất mộng
mong anh có nhiều niềm vui nơi cuộc sống
để những thu về còn tha thiết ... yêu !
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 22:39:36 bởi Huyền Băng >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 08.09.2007 23:47:40
0
quote:

Trích đoạn: Minh Tuấn
 
NHƯ LÁ ĐẾM MƯA RƠI
 
Khi muốn quên là ta đang muốn nhắc
Khi giận hờn là đang dấu lòng ta
Yêu bạn tình hơn cả tấm thân ta
Người hờ hững để lệ nhòa chốn đợi.
 
Áo trắng cơn mơ của thời lưu luyến
Tóc lụa ươm mềm đường cũ đón đưa
Tý tách mưa rơi vẫn rộn tiếng cười đùa
Vi vu gió lạnh chốn sao thưa vẫn hẹn.
 
Đường chia ly dẫu đã trao câu hẹn
Góc nhớ mong lo sợ nhạt tấm lòng
Tâm tư ghi bao nhiêu khúc thơ trong
Gửi dòng chảy ,mong đến bờ bến cũ.
 
Nếu phong ba ,bắt đời ta nếm đủ
Như bông hoa nở ở chỗ vắng người
Thì lệ lòng như lá đếm mưa rơi
Trách ngọn gió mải bước trời rong ruổi.
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui nhé Diệu Thu
 
NGÒAI SONG THU SANG
 
Thả nhẹ hồn theo chiếc lá rơi
Trăm năm ngủ mãi giấc mơ đời
Màng chi tất cả quanh mình nữa
Xót lại lòng còn kỷ niệm khơi
 
Một thóang Thu sang chất ngất sầu
Bài thơ ghép mãi chẳng thành câu
Làm sao ngỏ hết vừa nhung nhớ
Trổi dậy từng giây mới bắt đầu???
 
Ngắm lá vàng bay luyến tiếc thương
Mình em thức lặng giữa đêm trường
Ngòai song đã vỡ vầng trăng khuyết
Rớt xuống chân đồi khiến vấn vuơng
 
Chẳng lẽ xa rồi thế thật sao
Anh đi bỏ lại nắng hanh màu
Cành lan ủ rũ buồn nghe lạ
Chết lặng lòng em mỗi phút cao
 
NuocMatMuaThu
 
 
Thu xin mến chào anh Tuấn khỏe và bình an:
 
Dạ, Tuấn ơi, anh vẫn khỏe hôn ạ, mấy hôm nay, Thu còn cảm quá, vẫn chưa hồi phục lại hẳn, nên hồn thơ cũng chậm về quá Tuấn ơi , mong anh thứ lỗi dùm cho em, và Thu xin gởi lại anh bài thơ phúc đáp này để cám ơn anh đã dừng chân hôm nọ ghé thăm em, dạo này thơ anh có kèm theo mấy tấm ảnh đẹp lắm Tuấn, Thu xin cám ơn anh nhiều và xin mến chúc anh cùng gia đình một chiều bình an, cùng những gì thân ái và tốt đẹp nhất, dạ, anh bảo trọng cho sức khỏe mình Tuấn nhé, Thu xin mến hẹn gặp lại anh
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 09.09.2007 15:27:30
0
cám ơn DIÊN VỸ -SƯƠNG ANH VÀ NƯỚC MẮT MÙA THU ĐÃ CÙNG < THẪN THỜ THU > VỚI MÌNH NHÉ -CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VÀ HẠNH PHÚC.
 

 
 LÁC ĐÁC THU PHAI.
 
Sắc thu nắng trải  mấy vàng mơ
Trời biếc bao xanh thả ngập bờ
Lối  cỏ chân đi tìm ảo mộng
Đường hoa mắt dõi ngập hồn thơ.
 
Từng sắc mùa thu phơi khắp chốn
Tương tư tâm thả vạn sầu tơ
Gặp thu quên hết bao phiền muộn
Tan biến buồn riêng với thẫn thờ.
 
Lung linh tay đón từng tia nắng
U ám mưa ngâu đã sạch mờ
Tháng bảy vừa qua mùa lễ vọng
Bây giờ thương lá , kiếp ngẩn ngơ.
 
Mộng dệt mùa thu đầy cảnh sắc
Tâm hàn thơ thả rối vò tơ
Chân đi gặp lá rơi vài chiếc
Một thoáng thu phai thấy tiếc đời.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2007 15:28:54 bởi Minh Tuấn >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 10.09.2007 02:52:40
0
có phải

có phải anh giấu mùa thu em tận chốn này
nên vườn đầy những lá vàng bay
bước em nhè nhẹ e lá nát
lẳng lặng nghiêng mình ..áng thơ say

có phải ...anh về vẽ vườn thơ
cho cây, cho lá hát vu vơ
cho em thêm mộng cùng năm tháng
cho thoáng buồn kia khuất xa mờ



SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 10.09.2007 03:15:02
0
Có Phải
 
 
Có phải...muà thu thật nên thơ
Bao hồn thi sĩ luôn mong chờ
Biết rằng Thu đến đem buốt giá

Nhưng đợi thu về ôm lá...mơ
 
Có phải...lá vàng đang nức nở
Trách thu lạnh lùng tính khan khô
Cứ gọi gió về mang lạnh lẽo
Để cho cuộc tình mãi bơ vơ...

 
Sương Anh
 
Diên Vỹ cho phép Sương Anh tiếp tục chủ đề này nhé!

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 10.09.2007 14:36:07
0


có phải

có phải anh giấu mùa thu em tận chốn này
nên vườn đầy những lá vàng bay
bước em nhè nhẹ e lá nát
lẳng lặng nghiêng mình ..áng thơ say

có phải ...anh về vẽ vườn thơ
cho cây, cho lá hát vu vơ
cho em thêm mộng cùng năm tháng
cho thoáng buồn kia khuất xa mờ
 
diên vỹ
 

 
Có Phải
 
 
Có phải...muà thu thật nên thơ
Bao hồn thi sĩ luôn mong chờ
Biết rằng Thu đến đem buốt giá

Nhưng đợi thu về ôm lá...mơ
 
Có phải...lá vàng đang nức nở
Trách thu lạnh lùng tính khan khô
Cứ gọi gió về mang lạnh lẽo
Để cho cuộc tình mãi bơ vơ...

 
Sương Anh
 
Diên Vỹ cho phép Sương Anh tiếp tục chủ đề này nhé!

_____________________________

 

 
 
 BỞI TẠI...BUỒN THU
 
Bao nỗi buồn đi tìm mãi tìm thu
Gom nỗi nhớ ủ vào màu hoa lá
Đưa cơn mơ vào màn sương quen lạ
Lạnh hắt hưu theo ngọn gió heo về.
 
Ta ôm buồn theo tiếng giọt sương khuya
Ta khắc khoải đếm lối về im lặng
Cảnh đẹp xinh với tâm hồn trống vắng
Buồn hơn vui...Nên chẳng nói thành lời.
 
Nỗi buồn thu ,phơi lối hẹn mùa rơi
Cảnh thơ mộng ,khiến òng người nhớ mãi
Như tình em ,dẫu không bền tồn tại
Cho mãi nhớ thương một phút mộng ban đầu.
 
Người về đâu...Còn quay lại ngày Ngâu
Để Ô Thước ngập lệ sầu mừng tủi
Người đi đâu...Dẫu cách xa sông núi
Thơ vẫn còn đây ,thương lá nhuộm sầu.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC DIÊN VỸ VÀ SƯƠNG ANH VUI NHIỀU NHÉ.
 
 
 

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 10.09.2007 15:02:17
0
                SANG THU!
 
THU SẼ SANG SẼ TRẢI RỘNG THÊNH THANG
VE SẼ HẾT NGÂN ĐIỆU HÒ RÂM RAN ÊM Ả
PHƯỢNG SẼ TÀN VÀ NHÚ CHỒI NHỮNG LÁ
HỌC TRÒ CƯỜI...TA SẼ LẠI GẶP NHAU

CON PHỐ QUEN VẪN XANH THẮM MỘT MÀU
SẮC SẼ THAY THÔI CHUỖI VÀNG NÂU HÉO ÚA
ÁNH NẰNG XƯA CHẲNG CÒN LÀ NHUNG LỤA
MÂY SẼ PHỦ MỜ CẢ QUÁ KHỨ HẠ VUI

TA BƯỚC LẠI TRÊN TỪNG GÓC PHỐ XƯA
TRONG ÂM BA VẪN MÊNH MANG NỖI NHỚ
NỖI NHỚ DẠI KHỜ TỪ XA XÔI HƠI THỞ
THU LẠI MANG VỀ CHO BÓNG DÁNG NGƯỜI XƯA

TRỜI THU BUỒN MÂY TÍM PHỦ TẦNG MÂY
MƯA LÂM THÂM CHO CÕI LÒNG BUỐT GIÁ
TA NGẬP NGỪNG ÔI SAO TA NHỚ QUÁ
CŨNG CON ĐƯỜNG , CŨNG GHẾ ĐÁ HÀNG CÂY

ĐÔI MẮT U SẦU TA NHỚ CHÚT THƠ NGÂY
ĐÔI MẮT ĐÃ CHO BÂ CÁI NHÌN ĐẮM ĐUỐI
ĐÔI MẮT THU XƯA TA ĐÃ TỪNG THEO ĐUỔI
VỘI VÃ HOEN MỜ ĐÔI MẮT ĐÃ XA....THU!

Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 10.09.2007 21:43:08
0

SANG THU!

THU SẼ SANG SẼ TRẢI RỘNG THÊNH THANG
VE SẼ HẾT NGÂN ĐIỆU HÒ RÂM RAN ÊM Ả
PHƯỢNG SẼ TÀN VÀ NHÚ CHỒI NHỮNG LÁ
HỌC TRÒ CƯỜI...TA SẼ LẠI GẶP NHAU

CON PHỐ QUEN VẪN XANH THẮM MỘT MÀU
SẮC SẼ THAY THÔI CHUỖI VÀNG NÂU HÉO ÚA
ÁNH NẰNG XƯA CHẲNG CÒN LÀ NHUNG LỤA
MÂY SẼ PHỦ MỜ CẢ QUÁ KHỨ HẠ VUI

TA BƯỚC LẠI TRÊN TỪNG GÓC PHỐ XƯA
TRONG ÂM BA VẪN MÊNH MANG NỖI NHỚ
NỖI NHỚ DẠI KHỜ TỪ XA XÔI HƠI THỞ
THU LẠI MANG VỀ CHO BÓNG DÁNG NGƯỜI XƯA

TRỜI THU BUỒN MÂY TÍM PHỦ TẦNG MÂY
MƯA LÂM THÂM CHO CÕI LÒNG BUỐT GIÁ
TA NGẬP NGỪNG ÔI SAO TA NHỚ QUÁ
CŨNG CON ĐƯỜNG , CŨNG GHẾ ĐÁ HÀNG CÂY

ĐÔI MẮT U SẦU TA NHỚ CHÚT THƠ NGÂY
ĐÔI MẮT ĐÃ CHO BÂ CÁI NHÌN ĐẮM ĐUỐI
ĐÔI MẮT THU XƯA TA ĐÃ TỪNG THEO ĐUỔI
VỘI VÃ HOEN MỜ ĐÔI MẮT ĐÃ XA....THU!

_____________________________

Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng
!

 

 
 BÓNG THU QUÊ
 
Mùa thu sang như gom nỗi cuộc đời
Đủ màu sắc và tính người trần thế
Giọt mưa ngâu có cuộc tình thầm kể
Lá vàng bay xếp nối với muôn chiều.
 
Bước ta đi gói hồn mộng phiêu liêu
Con mắt dõi với bóng chiều khắc khoải
Thân nghiêng xiêu bên vầng trăng buồn mãi
Chẳng có cành tre...Treo trăng chỗ hẹn hò.
 
Nhớ quê hương trong trăm vạn nỗi lo
Chốn dông bão cuộn cánh cò êm ả
Nơi đói nghèo bởi ruộng sâu nước xóa
Tháng bảy tháng ba ,cái đói thập thò.
 
Đường lưu lạc gặp cảnh sắc gấm hoa
Thương nét cũ nơi quê nhà lam lũ
Thương mùa thu kỷ niệm lòng ghi đủ
Chữ nhớ chữ thương in sắc trăng tròn.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC BẠN VUI NHÉ
 
 
 
 
 
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 10.09.2007 23:12:14
0
 
 
 
 
 
MỘT CHỚM THU SANG
 
Ước gì một chớm thu sang
Cùng anh nhặt chiếc lá vàng vừa bay
Thả hồn theo chín tầng mây
Quên đi nghiệt ngã tù đày lòng em
 
Ru nồng hạnh phúc từng đêm
Vi vu gió thổi trên thềm trăng soi
Ru tình mình mãi lên ngôi
Say trong huyền thoại giấc mơ đầu đời
 
Cùng nhau khép chặt làn môi
Mắt trao nhung nhớ thay lời mình yêu
Bên anh, em đẹp mỹ miều
Tựa nàng công chúa trong triều đại xưa
 
Xin trời đừng sớm mang mưa
Đổ lên giấc mộng mơ vừa ban sinh
Bỏ hồn chết giữa lặng thinh
Khóc thương mình phận sao tình xót xa
 
NuocMatMuaThu
 
 
Thu xin mến chào anh Tuấn
 
Dạ đôi dòng Thu xin mến gởi thăm anh khỏe và bình an, dạ, hôm nay Thu đã khỏe lại được nhiều, nên Thu có tìm lại được chút hồn thơ, xin cùng anh đối họa bài thơ trên, và xin rất cám ơn anh đã ghé vào thăm em, Thu xin mến chúc Tuấn, cùng gia đình những ngày bình an, và tốt đẹp nhất trong cuộc sống, xin anh bảo trọng và gìn giữ sức khỏe mình, Thu hy vọng và luôn cầu chúc sao cho mùa Thu vẫn mãi đẹp thiết tha trong tâm hồn anh cũng như tâm hồn Thu và mọi người, đẹp luôn trong cả những hồn thơ của anh luôn Tuấn nhé :)
 
Thân ái
 
Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 02:22:06 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 10.09.2007 23:56:48
0
 
Trích đoạn: Minh Tuấn
 
LÒNG THU XAO XÁC
 
Bên song thu đếm nhớ hôm nào
Gió thoảng trong phòng lạnh ước ao
Mắt dõi tìm xưa nơi cuối biếc
Tay đưa lệ gạt cõi xanh xao.
Bờ môi thu chạm nơi heo hắt
Sống mũi cay cay tựa ớt sao
Viết mãi bài thơ đều vẫn dở
Tại sóng biển thơ quá dạt dào.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
SỢ MAI TÌNH TA
 
Chiều thu lá úa ngẩn ngơ bay
Gợi nhớ hồn em những tháng ngày
Kỷ niệm tình mình xưa một thuở
Em trong áo trắng thật thơ ngây
 
Nhìn anh bẽn lẽn chỉ cúi đầu
Muốn ngỏ mà lời có được đâu
Sợ lỡ mai đây tình bỏ lại
Lòng em chất ngất, với niềm đau
 
Rồi nghe gió bão chợt bừng lên
Giận dỗi tìm ai để bắt đền
Khẽ ngỏ cùng em lời yêu cũ
Cho sầu mắt lệ đẵm càng thêm
 
Thà rằng luyến nhớ chẳng đổi trao
Chắc hẳn lòng không thấy nghẹn ngào
Bất chợt giờ đây ta hai đứa
Anh buồn, nhỏ khóc hỏi vì sao???
 
NuocMatMuaThu
 
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ, Diệu Thu xin mến chúc anh một ngày bình an và hồn thơ luôn đẹp mãi anh Tuấn nhé
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 11.09.2007 15:51:53
0

 



MỘT CHỚM THU SANG

Ước gì một chớm thu sang
Cùng anh nhặt chiếc lá vàng vừa bay
Thả hồn theo chín tầng mây
Quên đi nghiệt ngã tù đày lòng em

Ru nồng hạnh phúc từng đêm
Vi vu gió thổi trên thềm trăng soi
Ru tình mình mãi lên ngôi
Say trong huyền thoại giấc mơ đầu đời

Cùng nhau khép chặt làn môi
Mắt trao nhung nhớ thay lời mình yêu
Bên anh, em đẹp mỹ miều
Tựa nàng công chúa trong triều đại xưa

Xin trời đừng sớm mang mưa
Đổ lên giấc mộng mơ vừa ban sinh
Bỏ hồn chết giữa lặng thinh
Khóc thương mình phận sao tình xót xa

NuocMatMuaThu

 
LÁ RƠI
 
Lá rơi cho mắt rối lòa
Buồn thương sắc ủ vàng pha chốn lòng
Một mình ngồi với nhớ mong
Nẻo thương muốn gửi muôn dòng câu thơ.
 
Mây trôi bước gió thẫn thờ
Nước reo tiếng suối ,sương mơ mịt mù
Vòng tay muốn níu mùa thu
Thời gian qua cửa gió vù bước chân.
 
Thu sang đã đón bao lần
Tiễn thu mấy lượt lâm thâm tủi buồn
Phải là tiếng nhớ niềm thương
Nên tim thổn thức con đường tuổi xanh.
 
Tái tê thu xếp đầy cành
Đợi cơn gió cuốn ,thả nhành mưa rơi
Muôn chiều lá đổ sầu phơi
Thương rơi ngập đất...Tiếc thời mùa xuân
 
MINH TUẤN
 
cÁM ƠN BÀI THƠ VÀ BỨC HỌA TUYỆT VỜI CỦA EM NHÉ DIỆU THU /CHÚC EM VUI
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 11.09.2007 16:31:47
0

 
HƯƠNG VỊ CUỘC ĐỜI.
 
Vô tình ta gặp sự đời
Cứ như là trời sắp đặt
Ngỡ ngàng với bao cảnh sắc
Bồn chồn gặp chốn sinh sôi...
 
Con tạo khéo xếp cặp đôi
Để nửa bầu trời trải nhớ
Hạnh phúc làm nhà làm tổ
Dỗi hờn...làm khổ lứa đôi.
 
Câu thơ biết buồn hay vui
Khi thấy chim trời cũng giận
Bước đời buồn vui chẳng cấm
Sao lại vương sầu muôn nơi.
 
Như nắng như mưa giữa trời
Buồn vui thay nhau nghiêng ngả
Như thực như mơ quen lạ
Vần thơ ai thả...chơi vơi .
 
MINH TUẤN
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 11.09.2007 21:58:15
0

 
CHUYỆN VỚI GIÓ.
 
Lẻ loi trong im lặng
Buồn dâng ngập bến lòng
Mắt trông làn mây trắng
Thấy bước gió thong giong.
 
Gió ơi có buồn không
Nơi trời cao biển rộng
Sao không tới rừng nồng
Đùa vui cùng hoa lá...
 
Có con chim thon thả
Đang giữ chỗ đợi mong
Bên cành cây nghiêng ngả
Một chỗ đậu trống không.
 
Từ chốn xa gió vẫy
Bàn tay nghiêng lá hoa
Khiến nỗi buồn thêm chảy
Nơi chiều xa nhạt nhòa .
 
Ước như là ngọn gió
Vô tư không tháng ngày
Hát giọng ru muôn thuở
Ngủ trên ngọn cỏ cây.
 
Ước như là ngọn gió
Theo ý mình thả bay
Nơi trần gian hư ảo
Trộn mưa nắng đắm say...
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 21:59:47 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 12.09.2007 17:59:10
0

 
GIẤC MƠ HOA.
 
Sắc tươi nguyên thuở ban sơ
sương thu đã thả mịt mờ  cánh hoa
Nắng xưa giờ thấy  nhạt nhòa
Gió xưa thoáng lạnh , buồn sa nỗi niềm.
 
sông xưa khi đục khi trong
Soi con thuyền mộng trong dòng tương tư
Gío reo tay lái chần chừ
Bến sông trao khúc mùa thu nỗi niềm.
 
Đôi bờ thu thả mơ tiên
Cánh hoa ngỡ tưởng nơi miền lạc mê
Ngả nghiêng gió vọng bốn bề
Thướt tha sương ảo đan mê cõi trần.
 
Đi về như thói phong vân
Nhớ thương vẫn giữ vạn lần trong Thu
Cung Nga thấp thoáng mịt mù
Hồn thu hương nhuộm,tiếng ru cuộc đời.
 
Mơ hoa một kiếp sầu tươi
Lá vui một vụ -Như người trăm năm
Sương rơi...Hay ánh trăng rằm
Thời gian ảo mộng lăn tăn sóng lòng.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 12.09.2007 21:32:37
0

 
 <Kính tặng chị - Việt Dương Nhân >
 
NHỚ NGÀY BÊN CHỊ .

Mấy vần thơ thở dài
Chị Bảy rồi sẽ rõ
Những nỗi niềm trần ai
Chị Bảy xa có tỏ .

Nhớ khi xưa bóng chị
Thức khuya đọc vườn thơ
Như người thợ chăm chỉ
Sửa cây vườn xanh thơ .

Những ngày em nghỉ phép
Dạo ghé nơi vườn thơ
Canh ba chị còn thức
Em khuyên chớ dại khờ ...

Sức khỏe ta giữ được
Cho Hồn nhiên với thơ
Ăn ngủ quen từng giờ
Chân dạo bờ cực lạc .

Xưa chị yêu tiếng hát
Giờ chị thương vần thơ
Mái đầu ươm tóc bạc
Thắm sắc đời cơn mơ.

 
Chị ơi mau trở lại
Đừng gieo thêm thẫn  thờ
Mùa thu như chị đó
Nỡ để  cười bơ vơ...


MINH TUẤN


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2007 21:37:36 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 13.09.2007 00:56:25
0

 
GIỌT LỆ NGỠ NGÀNG
 
Anh chị cứ ở lại đời
Em như lá rụng giữa thời còn xanh 
Hôm qua trận ốm tranh giành
Muốn biến thân xác ta thành mồ hoang ...

Hiên sau nắng Hạ còn vàng
Mà sao ngõ trước đã mang Đông về
Vợ sầu con trẻ ủ ê
Giọng kìm tiếng nấc ,giữ bề tìm vui .

 
Tùng trơ thân đứng  gió vùi
Thuyền nan bóng lẻ cuốn xuôi nước dòng
Họ hàng xơ xác trông mong
Anh em  tàn tạ nỗi lòng ủ mê

 
Ước gì  ta chết ở quê
Nằm bên cha mẹ bốn bề gió ru
Buông tay trốn lạnh ngàn thu
Bỏ đi số kiếp mịt mù buồn thương.

 
Duyên lành trong chốn thập phương
Đạo tâm trời đất cũng thường ban ân
Cho ta ở lại chốn trần
Góp công ăn ở ...Góp tâm yêu người .

 
Bây giờ thoáng ngắm mây trôi
Cười Ta còn đọng sầu đời xanh xao
Ốm đau sinh tử hôm nào
May không đi, ở - như sao trên trời .

 
Sáu năm nước mắt ta  rơi
Sáu năm anh chị kêu trời cầu kinh
Sáu năm vợ ngủ giật mình
Các con đón tết ...Lên Đình kêu van.

 
 
MINH TUẤN

 
r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 12:36:55 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 13.09.2007 03:06:31
0

 
TÂM TU THƠ TỈNH THÓI THÔI CONG
 
Đàn ai buông tiếng tựa tơ đồng
Diều sáo căng dây chốn lụa bông
Thơ viết nỗi niềm vui xướng họa
Trăm hoa chẳng ngại cải ra ngồng
Nét thu đã cảm nơi duyên nợ
Bóng Nguyệt nâng mây thắm cánh rồng
Khí phách luyện tu nâng tuổi tác
Tâm tu thơ tỉnh thói thôi cong
 
MINH TUẤN
 
Kính chúc cả nhà vui và thả thơ lai láng 
 


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 13.09.2007 15:45:21
0

 
GIAO MÙA.
 
Thu còn mơ giấc mộng vàng ươm
Sương trắng còn dong khắp ngả đường
Mây vẫn quẩn quanh nơi ngọn núi
Gió vẫn hát lời nắng ấm vương.
 
Thu đi gieo nhớ trăm hồn chữ
Nuối tiếc ngày xanh ngập sắc hương
Đam mê hoa cỏ mùa thơ bút
Người cũ trăng xưa mộng đoạn trường.
 
Mãi nhớ đêm thu nơi xóm nhỏ
Vin cành tre ngả chốn trăng vương
Người nghiêng theo bóng tre dìu dặt
Gió đẩy trăng kề đáy mắt thương.
 
Thu đã rơi sầu trên cổ áo
Bờ môi thoáng lạnh lúc phơi sương
Giao mùa bao lượt đi rồi đến
Thương kiếp đơn côi lẻ bước đường .
 
Rượu đắng tiễn thu mùa lá rụng
Khúc sầu thơ viết chốn tha hương
Mây trôi... Mơ ước không còn ấm
Lạnh tuyết tàn mong trải trắng đường.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2007 20:00:06 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 13.09.2007 20:20:59
0

BỔNG TRẦM TIẾNG LÒNG.
 
 Thời gian trôi ngoài ngõ
Đếm bước của tháng năm
Ánh trăng rơi song cửa
Đếm xuân ruột con tằm.

Mưa rơi hay lệ nhỏ
Trời xanh với cuộc đời
Chung nắng rơi ,màu gió
Nhuộm mái đầu phai phôi.

Chia ly chung mùa  hẹn
Nên đôi xứng thề nguyền
Dở dang trong lời hứa
chẳng thể tròn chữ duyên.

Bờ môi hong tình ấm
Ánh mắt sưởi tim côi
Tháng năm với cuộc đời
Như mây trời trôi mãi.

Vó ngựa xưa trở lại
Nhặt khoan nhịp tim ai
Bóng câu Xuân chẳng lại
Bổng trầm kiếp má phai...

 
MINH TUẤN
 
kính chúc chị vui 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 14:33:40 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 13.09.2007 22:00:35
0
THÓI ĐÀN ÔNG
 
Buồn rơi theo lá đổ muôn chiều
Khắc khoải như sương lạnh tiếng yêu
Mắt dõi đêm thâu trăng chẳng thấy
Hồn hoang tìm nhớ bóng mơ nhiều
Giao mùa oanh yến thương hò hẹn
Chia nỗi sầu đôi lẻ tiếng kêu
Gia trưởng đàn ông còn thấp thoáng
Nhà êm phải chống mới không xìu.
 
MINH TUẤN
 
 
Chúc Bác Lá khỏe và vui 
 
CON CÒ ĂN ĐÊM...
 
Mỗi lần đổ nước lại làm thơ
Tiếc mãi thanh xuân khỏe giống bò
Gồng gánh trên vai nhà với nước
Xách mang chẳng ngại bé hay to
Đêm nằm vợ bảo chèo sông nước
Chớ để đồng hoang lẻ cánh cò
Sương bạc đôi vai giờ mới mỏi
Cò mềm buông cánh tối dần co.
 
MINH TUẤN
 
Chúc bác vui 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 14.09.2007 15:15:34
0

 
XA CÁCH
 
Em ở cuối ngàn mây
Anh cách xa vạn núi
Bao nhiêu mùa đếm tủi
Trong giấc ngủ sầu cay.
 
Ngày mai hẹn hôm nay
Để chốn chờ mãi ngóng
Dặm liều vương gió gầy
Con thuyền đơn một bóng.
 
Ngó tím rơi chiều vắng
Than đêm tà trăng tan
Mộng đời hoa cánh bướm
Theo tuổi xanh lỡ làng.
 
Nỗi nhớ buồn chia cảnh
Niềm thương tiếc nhớ thời
Tình nhớ thời bến cũ
Thương trao tiếc  bờ xa.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 34 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 1011 bài trong đề mục