MỘT THOÁNG -MÙA THU

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 34 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1011 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 15.09.2007 03:27:34
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

XA CÁCH
 
Em ở cuối ngàn mây
Anh cách xa vạn núi
Bao nhiêu mùa đếm tủi
Trong giấc ngủ sầu cay.
 
Ngày mai hẹn hôm nay
Để chốn chờ mãi ngóng
Dặm liều vương gió gầy
Con thuyền đơn một bóng.
 
Ngó tím rơi chiều vắng
Than đêm tà trăng tan
Mộng đời hoa cánh bướm
Theo tuổi xanh lỡ làng.
 
Nỗi nhớ buồn chia cảnh
Niềm thương tiếc nhớ thời
Tình nhớ thời bến cũ
Thương trao tiếc  bờ xa.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
ƯỚC
 
Uớc được làm bướm trắng
Vô tình lạc vuờn thơ
Ngắm hoa rơi trong nắng
Chẳng biết buồn bao giờ
 
Đời gieo bao nghiệt ngã
Bỏ lòng chạnh mấy lần
Tình như thu chiếc lá
Rơi chiều chết trong sân
 
Bàng hoàng đôi lúc tỉnh
Nhìn lại dòng đời sầu
Hồn chết trong thinh lặng
Ngỏ mà chẳng thành câu
 
Đành giờ xa cách biệt
Em về góp mây chiều
Vẽ một mùa thu chết
Tình còn được mấy nhiêu???
 
NuocMatMuaThu
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ dôi dòng Thu xin ghé vào thăm anh khỏe và bình an, Thu thành thật xin lỗi anh, vì ba tuần nay Thu còn cãm, nên hông phúc đáp lại sớm hơn cùng anh được, hôm nay Thu cũng còn nghĩ ở nhà, nên ghé vội vào thăm anh, và Thu xin mến chúc anh một ngày/đêm bình an và thật dễ thương, Thu xin rất cám ơn Tuấn cho hai bài thơ hay mà anh đã mến tặng cho em, và xin anh bảo trọng, Thu xin mến chúc anh bình an
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2007 03:29:09 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 15.09.2007 20:16:29
0
 
 


 

 
 
ƯỚC

Uớc được làm bướm trắng
Vô tình lạc vuờn thơ
Ngắm hoa rơi trong nắng
Chẳng biết buồn bao giờ

Đời gieo bao nghiệt ngã
Bỏ lòng chạnh mấy lần
Tình như thu chiếc lá
Rơi chiều chết trong sân

Bàng hoàng đôi lúc tỉnh
Nhìn lại dòng đời sầu
Hồn chết trong thinh lặng
Ngỏ mà chẳng thành câu

Đành giờ xa cách biệt
Em về góp mây chiều
Vẽ một mùa thu chết
Tình còn được mấy nhiêu???

NuocMatMuaThu


 

 
TÌM THU.
 
Tìm thu trong tím chiều
Chỉ còn màn sương lạnh
Tìm trăng trong cô liêu
Chỉ thấy mờ quanh bóng.
 
Vạn hoa giờ đi vắng
Trăm bướm bay về đâu
Chỉ còn nơi tuyết trắng
Phơi ngàn xa bóng sầu.
 
Nỗi nhớ mơ khôn tả
Niềm thương thắm bền lâu
Mộng buồn ươm cay đắng
Tìm thu giấc thêm sầu
 
Đường xa thương lối hẹn
Chốn cũ mong dặm về
Bên thềm hoa quỳnh nở
Trước ngõ bóng tỉnh...Mê.
 
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NHÉ DT
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 16.09.2007 02:24:53
0
 
 
NGỘ NHẬN -TÌNH THU.
 
Lạnh thả ê chề nhuộm sắc thu
Xám mây lơ lửng chốn sương mù
Tìm vui cảnh đẹp , còn đâu nữa
Thương cánh hoa tàn xác gió đu.
 
Mùa cuối sao buồn như ta nhỉ ?
Hay ta ngộ nhận , mới tương tư
Vài giây mơ Nguyệt khi tròn bóng
Một kiếp thơ Trăng mãi mịt mù.
 
Nỗi nhớ năm xưa khi vọng cảnh
Niềm thương tình cũ núp mùa thu
Ngàn hoa hương ướp câu thơ mộng
Cánh bướm mơ sang  dệt vạn từ.
 
Thơ viết bao dòng sầu khắc khoải
Bốn mùa thương mãi dịu dàng thu
Chẳng ai quay mặt nơi tri kỷ
Ngộ nhận tình thu...Giống lắm ru.


MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2007 15:43:04 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 16.09.2007 16:09:19
0

 
 
MUA TRĂNG...TRUNG THU.
 
Sắp tới rằm trung thu
Rủ con đi chợ tết
Mua đèn mang dáng Nguyệt 
Cả muôn Sao trên trời.
 
Phố hàng mã  đẹp tươi
Chen vai người mua bán
Xen lẫn giọng chào mời
Tiếng trống quân gõ loạn.
 
Cô bán hàng làm toán
Mời anh vào mua Trăng
Nhà em có đủ loại
Một Nguyệt Cung mơ màng.
 
Kia là con Thỏ ngọc
Đây là đèn kéo quân
Kia là Trăng mười sáu
Đèn Sao đây đỏ hồng.
 
Biết mua gì cho đúng
Đèn đẹp mang nét riêng ,
Thấy tôi chọn ấp úng
Cô bảo chớ tiếc tiền.
 
Có một ngày mua bán
Vầng Trăng của cõi Tiên
Nếu muốn con ngoan ngoãn
Mua cả Cung Nguyệt Tiên.
 
Tôi chẳng cần tính toán
Đành nghe theo trả tiền
Vui một ngày mua Nguyệt
Của Trăng Trần...Bán Tiên.
 
 
MINH TUẤN

 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2007 23:58:40 bởi Minh Tuấn >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 17.09.2007 00:18:54
0
TRUNG THU
 
Sắp đến rằm tháng tám
Trẻ em vui hát ca
Mừng Trung Thu ghé qua
Được tặng quà bánh kẹo

 
Tập các em muá dẽo
Để cùng với chị Hằng
Rước lồng đèn dưới trăng
Cùng giung giăng giung giẻ

 
Bên nhau cùng đám trẻ
Kịch Trung Thu...cổ tích
Những tiếng cười vui thích
Về "Chú cuội - Hằng Nga "

 
Những điệu vũ nhịp nhàng
Những bài hát vui nhộn
Tiếng trống khua nháo nhốn
Mời lân đến vui chơi

 
Dẫu cách xa phương trời
Tình quê hương vẫn giữ
Tập các em từng chữ
Thuộc hết cả bài ca

 
Từ Chú Cuội - Cây đa
Đến Hằng Nga - Trăng ngà
Lồng đèn, lân, bánh kẹo
Ru trẻ...giấc mơ hoa...

 
Sương Anh
 
Huynh Minh Tuấn ơi...Muội vưà đi tập muá ở Chuà về, chuẩn bị cho các em làm văn nghệ mừng đón Tết Trung Thu , vào trang thơ thấy Huynh post thơ tả cảnh đi mua lồng đèn cho con, cảm hứng nổi dậy nè...vậy là Huynh Muội mình  được ăn ké Tết cuả trẻ em ha... Chúc Huynh ngày Chủ Nhật vui vẻ và hạnh phúc nha...

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 17.09.2007 00:40:00
0

 
TRĂNG NỖI NIỀM
 
Nỗi niềm khuyết nửa tìm đâu
Trăng tàn một góc để sầu dăng mơ
Mông Mênh một dải sáng mờ
Nửa trăng như đợi vần thơ dạt dào.
 
Ai tim ai chốn chiêm bao
Bờ môi lạnh gió gửi vào mây trôi
Lệ tủi trong giấc mộng đời
Tình chia hai mảnh...Trăng khơi nỗi sầu.
 
Đời buồn ,xuân cũng qua mau
Trăng cao khuyết bóng để sầu thiên thu
Sông đơn , sương phủ mịt mù
Thuyền bơ vơ sóng ,tìm ru cánh buồm.
 
Nỗi niềm ủ rũ trăng buông
Bâng khuâng dài mãi trên đường người đi
Lòng riêng ,thương tiếc những gì
Mơ xanh dẫu úa ,Còn ghi tim hồng.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 17.09.2007 01:02:35
0

TRUNG THU

Sắp đến rằm tháng tám
Trẻ em vui hát ca
Mừng Trung Thu ghé qua
Được tặng quà bánh kẹo

Tập các em muá dẽo
Để cùng với chị Hằng
Rước lồng đèn dưới trăng
Cùng giung giăng giung giẻ

Bên nhau cùng đám trẻ
Kịch Trung Thu...cổ tích
Những tiếng cười vui thích
Về "Chú cuội - Hằng Nga "

Những điệu vũ nhịp nhàng
Những bài hát vui nhộn
Tiếng trống khua nháo nhốn
Mời lân đến vui chơi

Dẫu cách xa phương trời
Tình quê hương vẫn giữ
Tập các em từng chữ
Thuộc hết cả bài ca

Từ Chú Cuội - Cây đa
Đến Hằng Nga - Trăng ngà
Lồng đèn, lân, bánh kẹo
Ru trẻ...giấc mơ hoa...

Sương Anh

Huynh Minh Tuấn ơi...Muội vưà đi tập muá ở Chuà về, chuẩn bị cho các em làm văn nghệ mừng đón Tết Trung Thu , vào trang thơ thấy Huynh post thơ tả cảnh đi mua lồng đèn cho con, cảm hứng nổi dậy nè...vậy là Huynh Muội mình được ăn ké Tết cuả trẻ em ha... Chúc Huynh ngày Chủ Nhật vui vẻ và hạnh phúc nha...

_____________________________

 
 
 
TRĂNG DỊU HIỀN
 
Trần gian vui mấy lúc
Mà ai cũng yêu trăng
Trung thu đem rạo rực
Ngày trăng cao xuống Trần.
 
Các em  mời Trăng bưởi
Mời Cuội bánh rẻo ngon
Mời gấu nghe nhịp trống
Mời thỏ bước lon ton...
 
Một mùa thu cổ tích
Một ngày trăng thân quen
Trẻ thơ mãi yêu thích
Ánh trăng mơ dịu hiền.
 
MINH TUẤN
 
HI.hóa ra muội làm cô giáo hả...vậy thì vui quá rùi...mùa này ở vn thì vui lắm đó muội à.chúc muội như bóng trăng trung thu nhé

 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 17.09.2007 07:50:47
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn
 

 TÌM THU.
 
Tìm thu trong tím chiều
Chỉ còn màn sương lạnh
Tìm trăng trong cô liêu
Chỉ thấy mờ quanh bóng.
 
Vạn hoa giờ đi vắng
Trăm bướm bay về đâu
Chỉ còn nơi tuyết trắng
Phơi ngàn xa bóng sầu.
 
Nỗi nhớ mơ khôn tả
Niềm thương thắm bền lâu
Mộng buồn ươm cay đắng
Tìm thu giấc thêm sầu
 
Đường xa thương lối hẹn
Chốn cũ mong dặm về
Bên thềm hoa quỳnh nở
Trước ngõ bóng tỉnh...Mê.
 
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NHÉ DT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIỀU THU
 
Xa rồi anh có biết
Nơi đây em một mình
Ngắm chiều Thu đang chết
Trong nỗi buồn lặng thinh
 
Dõi mắt nhìn ra cửa
Lá từng chiếc trở vàng
Xanh xao giọt nắng vỡ
Rớt xuống đời đi hoang
 
Chiều thu trên đất khách
Tím cả hòang hôn sầu
Ngậm ngùi mưa tí tách
Khóc thuơng cuộc tình ngâu
 
Đành giờ hai lối rẽ
Ngõ vắng đường anh về
Còn lại mình em ở
Ru nồng giấc đam mê
 
NuocMatMuaThu
 
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ đôi dòng Thu gởi thăm anh khỏe và rất cám ơn anh đã ghé thăm trang thơ Thu, và hôm nay, Thu nghe khỏe lại nhiều, hy vọng hồn thơ cũng sẽ trở về, nên cho Thu xin phép dán lại bài thơ hay này Tuấn đã mến tặng cho em trong trang thơ Thu cùng với đôi dòng mộc mạc phúc đáp này, và Thu xin gởi lời mến chúc anh một đêm ngủ ngon và đan nhiều mộng lành, xin Tuấn anh bảo trọng, Thu xin tạm biệt anh :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 13:33:46 bởi NuocMatMuaThu >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 17.09.2007 13:38:14
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 

TRĂNG DỊU HIỀN
 
Trần gian vui mấy lúc
Mà ai cũng yêu trăng
Trung thu đem rạo rực
Ngày trăng cao xuống Trần.
 
Các em  mời Trăng bưởi
Mời Cuội bánh rẻo ngon
Mời gấu nghe nhịp trống
Mời thỏ bước lon ton...
 
Một mùa thu cổ tích
Một ngày trăng thân quen
Trẻ thơ mãi yêu thích
Ánh trăng mơ dịu hiền.
 
MINH TUẤN
 
HI.hóa ra muội làm cô giáo hả...vậy thì vui quá rùi...mùa này ở vn thì vui lắm đó muội à.chúc muội như bóng trăng trung thu nhé



 
 
Ánh Trăng Thu
 
Ánh trăng ôi sáng ngời
Trẻ em muá vui chơi
Dưới đêm rằm sáng tỏ
Tết trung Thu tuyệt vời
 
Chị Hằng đang gọi mời
Bánh kẹo đầy mâm cỗ
Đàn trẻ đang hớn hở
Rước đèn theo nhịp ca
 
Dưới " Bóng trăng trắng ngà ...
" ...Có cây đa to..to..
Và " Có thằng cuội già..."
Đang " ôm một mối mơ..."
 
Sương Anh
 
Hihihihi....Cám ơn lời chúc vui cuả Huynh nha, nhưng muội chỉ là cô giáo amateur thôi hà Huynh ơi...lớp tiếng Việt chỉ học một tuần hai tiếng vào mỗi chiều chủ nhật...chính là dạy các em muá, hát bằng tiếng Việt, coi như vưà vui chơi vưà học, chứ hông thôi lớp học sẽ bị...ế đó...vì học cả tuần ở trường Tây còn bị bắt đi học cuối tuần nưã, mấy em sẽ chán...muội phải mua kẹo để....dụ nưã đó...hihihihihih hổng được trả lương còn tốn tiền 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 17.09.2007 20:57:31
0

 

CHIỀU THU

Xa rồi anh có biết
Nơi đây em một mình
Ngắm chiều Thu đang chết
Trong nỗi buồn lặng thinh

Dõi mắt nhìn ra cửa
Lá từng chiếc trở vàng
Xanh xao giọt nắng vỡ
Rớt xuống đời đi hoang

Chiều thu trên đất khách
Tím cả hòang hôn sầu
Ngậm ngùi mưa tí tách
Khóc thuơng cuộc tình ngâu

Đành giờ hai lối rẽ
Ngõ vắng đường anh về
Còn lại mình em ở
Ru nồng giấc đam mê

NuocMatMuaThu


 

 
HAI MẢNH TRĂNG KHUYẾT GẦY.
 
Trời còn xanh mây thắm
Lá thu đã vội vàng
Đời còn vui ước mộng
Sao buồn dặm quan san...
 
Một cành phong dăng ngang
Như lòng thu khắc khoải
Những giọt sương bay hoang
Cho cửa phòng khép lại...
 
Vần thơ lòng tê tái
Tiếc nhớ mảnh trăng tròn
Câu thơ buồn chép lại
Bóng trăng lồng nước non.
 
Nỗi nhớ khi chon von
Theo trăng lên ngọn núi
Nỗi nhớ trải sóng mòn
Nơi biển xa sầu tủi...
 
Nửa trăng em cách núi
Nơi mây ngàn dặm xa
Nửa trăng anh xếp tủi
Nơi quê xa ,xóm làng.
 
Bao giờ trăng hẹn gặp
Ghép hai mảnh khuyết gầy
Cho bóng tròn  muôn ngả
Lối về sóng mắt say...
 
 
MINH TUẤN
 
chúc em vui nhé DT
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 17.09.2007 21:22:12
0

Ánh Trăng Thu

Ánh trăng ôi sáng ngời
Trẻ em muá vui chơi
Dưới đêm rằm sáng tỏ
Tết trung Thu tuyệt vời

Chị Hằng đang gọi mời
Bánh kẹo đầy mâm cỗ
Đàn trẻ đang hớn hở
Rước đèn theo nhịp ca

Dưới " Bóng trăng trắng ngà ...
" ...Có cây đa to..to..
Và " Có thằng cuội già..."
Đang " ôm một mối mơ..."

Sương Anh

Hihihihi....Cám ơn lời chúc vui cuả Huynh nha, nhưng muội chỉ là cô giáo amateur thôi hà Huynh ơi...lớp tiếng Việt chỉ học một tuần hai tiếng vào mỗi chiều chủ nhật...chính là dạy các em muá, hát bằng tiếng Việt, coi như vưà vui chơi vưà học, chứ hông thôi lớp học sẽ bị...ế đó...vì học cả tuần ở trường Tây còn bị bắt đi học cuối tuần nưã, mấy em sẽ chán...muội phải mua kẹo để....dụ nưã đó...hihihihihih hổng được trả lương còn tốn tiền

_____________________________

Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.

 

 
 
CÔ GIÁO & TRUNG THU
 
Người ta làm cô giáo
Có lương cấp hẳn hoi
Còn em làm cô giáo
Tình trao cho giống nòi.
 
Vần thơ em cũng thế
Cứ mộc mạc với đời
Như nụ cười tươi trẻ
Chẳng sầu héo trên môi.
 
Em muốn nhiều niềm vui
Giống nụ cười tình tứ
Em mong sống cuộc đời
Vô tư như tuổi nhỏ...
 
Trung thu về ngoài ngõ
Thấp thoáng bao ánh đèn
Tuổi thơ đi dung dẻ
Gọi trăng xuống chơi đêm.
 
Vần thơ em viết lên
Xếp đầy mâm hoa quả
Vầng trăng nơi quê lạ
Đang ngó nghiêng khát thèm...
 
MINH TUẤN
 
CHÚC MUỘI vui nhé SA...THẬT RA công việc xã hội nhiều khi đem lại những giá trị tinh thần khó nói lắm muội à.
 sau này trong mắt tụi trẻ con không quên được  muội -cũng như chúng ta đâu thể nào quên được hình bóng các thầy cô giáo dạy dỗ từ lúc còn thơ...phải không vậy...?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 21:25:56 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 18.09.2007 20:10:28
0

 
CHỐN PHÙ DU...
 
Ngàn năm hay một chốc
Chung cỗ xe thời gian
Vui buồn quanh mấy lượt
Như gió cao mây ngàn...
 
Thời gian ngày qua cửa
Tiễn ánh trăng đêm tàn
Tim hồng theo trăn trở
Đếm nhịp sống thời gian.
 
Muốn hồn ta đi hoang
Như lang thang bước gió
Muốn tâm ta phơi ngỏ
Như cỏ xanh nắng vàng.
 
Vần thơ lòng muốn vậy
Sao bước chân ngập ngừng
Kiếp đời...Đầy dâu bể
Phù du...Muốn nảy sinh...?
 
Có phải vì gió rủ
Muốn lang thang nghĩa tình
Có phải vì mưa cuốn
Nên quên kiếp nhân sinh ...
 
Bàn chân níu ân tình
Nơi mái nhà hiện tại
Cuộc đời nợ nhân ái
Cõi phù du...nhục vinh.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 19.09.2007 15:18:23
0

 
SẦU LÁ THU RƠI...
 
Nước lặng hong chiều vạn bóng trôi
Lá rơi níu sắc của mây trời
Như hoa mùa hạ còn xanh mộng
Giống áo mùa thu nhạt sắc phơi...
 
Nỗi nhớ như thuê nơi nắng mật
Nỗi sầu như mượn tiếng mưa rơi
Lá tàn như nát tan hồn mộng
sương thả buồn rơi đếm nỗi đời.
 
Nhớ hạ vui cành xanh mắt lá
Thương thu hương tỏa sắc hoa cười
Sen tâm thơm mãi mùa thơ bút
Tùng dáng thương đời tựa lá rơi.
 
Ngắm cảnh thu rơi lòng khắc khoải
Thương trăng bến cũ lạnh phương trời
Mượn vàng của lá ghi niềm nhớ
Tô ý câu thơ thả nước trôi.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 20.09.2007 14:38:55
0

 
MỘT THUỞ
 
Trên cây xanh với sắc trời
Đến khi rơi rụng lại phơi sắc hồng
Vui thu thoáng chốc tàn mong
Buồn đông đã đỏ nỗi lòng ly tan.
 
Đỏ vàng lá ngập quan san
Cung thương  tiếng nhớ...thả ngàn tiếc thương.
 
MINH TUẤN
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 20.09.2007 15:02:37
0

 
BUỒN THU.
 
Buồn thu vàng cả con đường
Xám mây khuất cả góc thương kiếm tìm
Cầu vồng ai bắc niềm tin
Cho cơn mơ đến đi tìm vần thơ.
 
Hoa tàn héo tự bao giờ
Cảnh nay cây cỏ xác xơ bóng hình.
Buồn thu ướp mộng trăng xinh
Sắc đem quên lãng ngâm hình vàng thu.
 
Chiều sa thắm cảnh mây mù
Đêm nay gió lạnh chắc ru mưa buồn.
 
MINH TUẤN
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 20.09.2007 22:26:03
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
BUỒN THU.
 
Buồn thu vàng cả con đường
Xám mây khuất cả góc thương kiếm tìm
Cầu vồng ai bắc niềm tin
Cho cơn mơ đến đi tìm vần thơ.
 
Hoa tàn héo tự bao giờ
Cảnh nay cây cỏ xác xơ bóng hình.
Buồn thu ướp mộng trăng xinh
Sắc đem quên lãng ngâm hình vàng thu.
 
Chiều sa thắm cảnh mây mù
Đêm nay gió lạnh chắc ru mưa buồn.
 
MINH TUẤN
 



THU VÀNG
 
Muà Thu nhuộm sắc khung trời
Tầng mây lờ lửng chơi vơi lưng đồi
Nghe không anh, tiếng lá rơi
Thu về ươm nghiã tình rồi xa nhau


Anh vần thơ khóc tình đau
Em câu hát nghẹn tìm đâu ngọt ngào
Vòng tay ôm, nụ hôn trao
Người ơi xin giữ cất vào trong tim

 
Sông Thu sương lạnh im lìm
Mây đen vần vũ ngày chìm trong mưa
Ngưã tay đón lấy hạt thưà
Nhưng cơn gió mạnh đẩy đưa...rớt rồi !

 
Xin trời hãy ngừng mưa rơi
Cho tình thôi ướt...mắt thôi giọt sầu...
Chiều Thu ta đã lạc nhau
Mưa Ngâu tầm tã nhịp cầu gãy đôi...
 
Ru mưa...ru mãi tình tôi...
 
Sương Anh

r

Hihihihi....post thơ xong, nhìn lại thấy quên chúc Huynh Vui Khoẻ và nhiều xúc cảm để tản mạn Thu, nên muội quay lại nè...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 08:36:53 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 21.09.2007 21:21:42
0

THU VÀNG


Muà Thu nhuộm sắc khung trời
Tầng mây lờ lửng chơi vơi trên ngàn
Nghe không anh, tiếng lá rơi
Thu vàng có nghiã tình rồi xa nhau

Anh vần thơ khóc tình đau
Em câu hát nghẹn tìm đâu ngọt ngào
Vòng tay ôm, nụ hôn trao
Người ơi xin giữ cất vào trong tim

Sông Thu sương lạnh im lìm
Mây đen vần vũ ngày chìm trong mưa
Ngưã tay đón lấy hạt thưà
Nhưng cơn gió mạnh đẩy đưa...rớt rồi !

Xin trời hãy ngừng mưa rơi
Cho tình thôi ướt...mắt thôi giọt sầu...
Chiều Thu ta đã lạc nhau
Mưa Ngâu tầm tã nhịp cầu gãy đôi...

Ru mưa...ru mãi tình tôi...

Sương Anh

 
 

KHÓC THU...THƠ VIẾT ĐỤC...TRONG.
 
Ru mưa...Ru mãi tình tôi
Tiếc thời thơ ấu một trời mộng mơ
Ngoài hiên gió thả thẫn thờ
Nhìn thềm lá rụng mà ngơ ngẩn sầu.
 
Bờ xa chèo lái nông sâu
Bến xưa cây cỏ còn bầu riêng tư  ?
vạn bướm nay đã bay vù
Ngàn hoa úa rụng phơi thu sắc tàn.
 
Chán đời đếm bước quan san
Cảnh buồn vương mắt cơ hàn bóng thu
Ngõ dăng muôn hạt sương mù
Lối về vắng bóng trăng ru hôm nào.
 
Nhặt khoan con sóng lòng trao
Bổng trầm suy cảm gom vào ý tơ
Vàng thu lá rụng chất bờ
Đam mê tiếc nuối...Bơ vơ nỗi lòng...
 
Khóc thu...Thơ viết đục...Trong...
 
MINH TUẤN
 
Chúc muội vui nhé SƯƠNG ANH 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2007 21:24:29 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 21.09.2007 23:30:23
0
 
 
 
 
 
NỨC NỞ LÒNG THU
 
Hạ cũng gần qua lại tới Thu
Nghe tim thức giấc chốn lao tù
Sầu mây nhuộm xám vùng trời nhớ
Gợi đắng lòng thêm những tiếng ru
 
Có chợt bao giờ gío gọi mây
Mang sương phủ lấp mảnh trăng đầy
Cho Xuân chẳng dịp còn quay lại
Giết chết hồn ta chất ngất say????
 
Nắn nót thơ đan chữ chẳng thành
Buồn như kỷ niệm đã tan nhanh
Tình ơi có phải vừa dang dở
Bỏ lại trời cao nắng chẳng xanh???
 
Uá lá tàn thu gió bụi bay
Tìm đâu trở lại giấc mơ dài
Ta đan một thuở cùng nhau đó
Nức nở lòng em, anh có hay???
 
NuocMatMuaThu
 
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ, Thu xin phép ghé vào thăm anh khỏe và bình an, và xin cho phép em được gởi lại đôi dòng hỏi thăm anh và cũng xin phép lưu lại bài thơ nhỏ mộc mạc này, trong trang thơ anh xin làm lưu niệm, và Thu xin rất cám ơn anh đã bao ngày chăm sóc dùm căn nhà nhỏ sắp mục nát của em với những bài thơ hay và hình ảnh đẹp mến tặng, Thu rất cảm kích nhiều và Thu xin gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình một chiều bình an, và tốt đẹp cùng những gì thân ái nhất, dạ, Thu xin cảm ơn anh lần nữa và thật nhiều Tuấn nhé, xin anh bảo trọng, Thu xin mến hẹn gặp lại anh
 
Thân ái
 
Lâm Diệu Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 12:41:17 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 22.09.2007 01:15:18
0
 
 
 
 
 
HỜN GIẬN THƠ NGÂY
 
Đẹp tựa như là suối nước trôi
Trong xanh chảy nhẹ chạm vào đời
Ru xin mộng mị tình thêm thắm
Chất ngất lòng say thương mến ơi
 
Thả nhẹ hồn theo những phút giây
Đi hoang lạc dưới mảnh trăng đầy
Lòng buông tiếng nói nhìn anh ngỏ
Bé đã yêu rồi anh có hay???
 
Chớ để mai này lệ bé rơi
Hờn anh, giận gío trách mây trời
Vì sao cố thổi làm lòng lạnh
Bỏ cả tình thơ chữ cũng phôi
 
Mà thôi trách cứ để làm gì
Khiến lệ buồn rơi ướt cả mi
Ảm đạm mây giăng trời chẳng sáng
Thầm lòng hỏi nhỏ, Nhớ mà chi???
 
NuocMatMuaThu
 
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ, Thu xin mến chúc Tuấn một đêm và một ngày mới bình an, cho Thu xin phép gởi chút thơ ngây, giận hờn vu vơ này vào trang thơ Tuấn nhé, xin được góp chút thơ ngây và dễ thương này vào trong trang thơ anh làm lưu niệm và Thu xin mến chúc anh ngủ ngon với nhiều mộng lành hở Tuấn, xin phép giờ em đi uống thuốc, hy vọng nay mai Thu sẽ sớm được bình phục lại để gọi hồn thơ mình trở về :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 13:06:17 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 22.09.2007 14:53:52
0

NỨC NỞ LÒNG THU

Hạ cũng gần qua lại tới Thu
Nghe tim thức giấc chốn lao tù
Sầu mây nhuộm xám vùng trời nhớ
Gợi đắng lòng thêm những tiếng ru

Có chợt bao giờ gío gọi mây
Mang sương phủ lấp mảnh trăng đầy
Cho Xuân chẳng dịp còn quay lại
Giết chết hồn ta chất ngất say????

Nắn nót thơ đan chữ chẳng thành
Buồn như kỷ niệm đã tan nhanh
Tình ơi có phải vừa dang dở
Bỏ lại trời cao nắng chẳng xanh???

Uá lá tàn thu gió bụi bay
Tìm đâu trở lại giấc mơ dài
Ta đan một thuở cùng nhau đó
Nức nở lòng em, anh có hay???

NuocMatMuaThu

 

 
NGƯỜI BUỒN.
 
Mùa thu gom nhớ để rồi buồn
Vạn lá mơ màng sắc nắng ươm
Mặt nước dập dờn cơn gió thoảng
Lá trôi trong mắt gọi tiếc thương.
 
Mây xanh đã nhuộm màu sầu tủi
Trăng sáng không về bỏ chốn sương
Cát bụi mãi bay theo gió cuốn
Như ta nhớ mãi mộng trên đường...
 
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn Diệu Thu nhé -dạo này làm thơ 7 chữ ngọt quá em à....chúc em cuối tuần vui khỏe ,hốn thơ lai láng....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 14:55:22 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 22.09.2007 15:21:52
0

 



HỜN GIẬN THƠ NGÂY

Đẹp tựa như là suối nước trôi
Trong xanh chảy nhẹ chạm vào đời
Ru xin mộng mị tình thêm thắm
Chất ngất lòng say thương mến ơi

Thả nhẹ hồn theo những phút giây
Đi hoang lạc dưới mảnh trăng đầy
Lòng buông tiếng nói nhìn anh ngỏ
Bé đã yêu rồi anh có hay???

Chớ để mai này lệ bé rơi
Hờn anh, giận gío trách mây trời
Vì sao cố thổi làm lòng lạnh
Bỏ cả tình thơ chữ cũng phôi

Mà thôi trách cứ để làm gì
Khiến lệ buồn rơi ướt cả mi
Ảm đạm mây giăng trời chẳng sáng
Thầm lòng hỏi nhỏ, Nhớ mà chi???

NuocMatMuaThu

 

 
TÌNH NHƯ LÁ CỎ.
 
Ngập ngừng sóng cuốn lá vàng rơi
Ngơ ngẩn nước trôi nhánh cỏ tươi
Trách gió qua đà nơi bến nước
Vương mang cảnh tượng xót xa đời.
 
In hình xơ xác thu buồn nhỉ
Lác đác trong sương gió lặng lời
Tình đến khi nào ta chẳng biết
Thơ ru thắm thiết đã thay lời .
 
Lá vàng cỏ thắm phơi dòng thả
Nước biếc mây trôi dệt nét đời
Thơ viết mấy vần tình chẳng tới
Tâm côi mấy bận , trách tình vơi...
 
Lá vàng rơi rụng như tâm xếp
Một góc nhớ mong phút chẳng rời
Cỏ lá tìm hoa giờ mất dạng
Dòng trôi lơ đãng...cuốn đời trôi.
 
 
MINH TUẤN
 
DIỆU THU có con suối đẹp quá  và bài thơ cũng ngây thơ trong sáng quá hi -chúc em vui nha DT
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 23.09.2007 01:11:33
0

 
TÌNH TIẾC THƯƠNG.
 
Lá vàng trôi lờ lững
Buồn thu tan dáng chiều
Mây buồn trôi hờ hững
Như sóng hồ hiu hiu...
 
Dạo bước chân cô liêu
Nỗi niềm ta thoáng gặp
Phải tình đang thầm nhắc
Cay đắng trải bao điều ...
 
Tình ta nhớ chiều thu
Vàng ươm nơi lá rụng
Ta muốn hỏi tâm tư
Trăng xưa còn lưu luyến.
 
Nước trôi lá về đâu
Nơi chân cầu bến đợi
Hay sóng nước dìm sâu
Dưới bùn đen sầu tủi...
 
Tình lá buồn... Gió cuốn
Tiếc như mơ phai màu
Thu chỉ còn kỷ niệm
Trong thương tiếc... sầu đau.
 
MINH TUẤN
 
 
 r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 14:12:13 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 23.09.2007 02:10:09
0

 
MẶT HỒ...
 
Lá buông rơi sầu thảm
Theo cơn bão ập về
Vàng khô hay xanh thắm
Chung kiếp số buồn lê.
 
Mặt nước soi trăng khuya
Đêm hè ngàn sao tắm
Cá tung tăng bơi lặn
Chỉ có lá tái tê...
 
MINH TUẤN
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 23.09.2007 16:31:15
0

 
 MAI MỘT...THU.
 
Một mai về ,những bước chân mùa đông
Trời tuyết thả ,gió chẳng nồng hơi ấm
Con đường xa ,đếm bước chân im lặng
Rời rạc đơn côi như sầu lẻ bên lòng.
 
Nếu một mai trời lại bước mùa đông
Gió lạnh tới , đem mưa phùn gió bấc
nơi quê nghèo, tay lấm quen bùn đất
Em phải bón chăm ,những lộc búp đợi mùa.
 
Một mai về những trận gió lá thưa
Trăng sao vắng ,mặc cho mùa giá lạnh
Ta tìm thương trong cơn mơ có cánh
Tới góc biển xa  ,trong ảo ảnh tím chiều...
 
Một mai về trong đông lạnh cô liêu
Đời viễn xứ như cánh diều mơ mộng
Thương tuổi xanh, ta bỏ ngàn khoảng trống
Mai một thu ...Khơi sâu rộng nỗi buồn.
 
Mai một thu -để níu tiếc mến thương
Khắp ngả đường lá muôn chiều rơi rụng
Mai một thu - để cuộc đời lúng túng
Biết nói buồn vui...Khi chịu đựng qua rồi.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 16:35:35 bởi Minh Tuấn >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 23.09.2007 18:10:01
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
MẶT HỒ...
 
Lá buông rơi sầu thảm
Theo cơn bão ập về
Vàng khô hay xanh thắm
Chung kiếp số buồn lê.
 
Mặt nước soi trăng khuya
Đêm hè ngàn sao tắm
Cá tung tăng bơi lặn
Chỉ có lá tái tê...
 
MINH TUẤN
 
 
 


YÊN TĨNH MẶT HỒ


Chiếc lá rơi lặng lẽ
Xanh xao và bạc màu
Trông mặt hồ êm nhẹ
Nào ai biết nước đau

Viên sỏi rớt chìm sâu
Giấu niềm đau quạnh quẽ
Ánh trăng đêm buồn tẻ
Yên tĩnh...hồ lắng nghe

Nhờ dòng nước chở che
Dẫu cồn cào nỗi nhớ
Sóng không lời than thở
Đáy sâu cấy nỗi sầu...

Yên tĩnh trong đêm thâu
Cùng rong rêu tâm sự
Muốn làm làn sóng dữ
Sợ trăng vỡ...mộng hư...

Sương Anh

Huynh MT ơi...muội vào để cùng...ươm thơ theo những tấm hình với Huynh nè...




Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 24.09.2007 00:54:37
0

YÊN TĨNH MẶT HỒ

Chiếc lá rơi lặng lẽ
Xanh xao và bạc màu
Trông mặt hồ êm nhẹ
Nào ai biết nước đau

Viên sỏi rớt chìm sâu
Giấu niềm đau quạnh quẽ
Ánh trăng đêm buồn tẻ
Yên tĩnh...hồ lắng nghe

Nhờ dòng nước chở che
Dẫu cồn cào nỗi nhớ
Sóng không lời than thở
Đáy sâu cấy nỗi sầu...

Yên tĩnh trong đêm thâu
Cùng rong rêu tâm sự
Muốn làm làn sóng dữ
Sợ trăng vỡ...mộng hư...

Sương Anh

 

 
ĐỜI NHƯ HOA CỎ.
 
Nhìn lá cùng hoa trôi
Trên mặt hồ  êm ả
Như cuộc sống quen lạ
Năm tháng đời cũng thôi.
 
Định luật của đất trời
Quay vòng tròn vũ trụ
Định luật của sinh sôi
Đến đi không mãi ở.
 
Lá phong vàng than thở
Thương mãi một mùa trăng
Bông hoa trôi thổ lộ
Nhớ mang sắc nắng hồng.
 
Ngọn cỏ thì im lặng
Mưa nắng nhuộm cũng xanh
Mọc trên bờ dưới nước
Ngàn năm vui mộng lành.
 
Thương bông hoa thắm sắc
Đời tàn...Ôi mong manh
Thương ngọn cỏ hiền lành
Mùa tan... Còn xanh lá.
 
Trông ngược xuôi trăm ngả
Cuộc sống khác gì đâu  ?
Ai ví...Người cây cỏ
Thoáng suy...Cho lòng đau.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn muội nha SA...huynh chúc muội hồn thơ lai láng...
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 00:55:54 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 24.09.2007 15:08:32
0

 
GỬI THU.
 
Tiếc thương chiếc lá lẻ loi
Nổi trôi một bóng ,nước soi ánh vàng
Hái một nhành cỏ mọc hoang
Vài bông hoa dại bên đàng tặng thu.
 
Trăng giờ đã lạnh lời ru
Cỏ cây trống trải ,sương mù che đêm
Bến xưa vắng bóng con thuyền
Đường xưa lẻ bạn theo duyên đông tàn.
 
Tặng hoa cho lá phong mang
Gửi thu một khúc mơ màng con tim.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 15:09:33 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 25.09.2007 15:43:29
0

 
NHỊP CON TIM
 
Chợt nhớ em  nơi hồ thu lặng gió
Thương mưa buồn ,đếm giọt đường trơn.
Phải em như bông hoa lành thắm đỏ
Bóng mùa thu soi mi mắt dỗi hờn .
 
Tình đôi mình mãi điệu vợi xa xăm
Đó với đây như giọt mưa sợi nắng
Tiễn nhau đi gió hạ đan tình lặng
Nỗi trông chờ đông ủ tuyết cùng băng...
 
Nhịp con tim...Mừng được mấy mùa trăng
Vòng tay lỏng...Nhớ bạn lòng...Bao tháng
Môi héo khô như đồng xa nứt hạn
Mắt sầu rưng ,lệ thổn thức bóng mờ.
 
Hồ thu buồn muốn chôn kín thu mơ
Bút thơ thẩn viết bài ca dang dở
Dấu yêu ơi...Như vui buồn mãi nhớ
Vườn mộng xưa ...muôn thuở mãi trông chờ.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2007 15:44:39 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 25.09.2007 16:17:58
0

 
 
HAI MÙA -HẠ THU.
 
Hạ chở nắng từ nơi miền núi lửa
Phơi trần gian những tình cảm nồng nàn
Mây chở  lụa từ nơi miền trăng sáng
Rải ngàn xa cho xanh thắm mênh mang.
 
Bóng cỏ cây lại chen sắc đồi hoang
Nơi sỏi cát đang miên man khoảng trống
Nơi biển xanh ,sóng vỗ bờ cao rộng
Đón hạ xanh ,từ những giọt mưa lành.
 
Khi thu sang hoa nở đẹp hồn tranh
Muôn dặm bước như thiên đường trải lối
Đêm trăng sao bước chân đi hết vội
Dệt mơ hoa ,tình xanh lối mộng thề.
 
Trời cuối thu sương lạnh ướp cơn mê
Lá khắc khoải nhuộm sắc vàng dâu bể
Thương sỏi đá nảy mầm non trần thế.
Khi đông sang lại hoang lối cỏ tàn.
 
Ơi thắm hạ ,nắng đốt cháy mơ hoang
Giọt mưa nhỏ gọi mùa màng hoa cỏ.
 
Ơi buồn thu ,lạnh ươm đầu ngọn gió
Hẹn bao giờ ,mộng lại tỏ vầng dương...
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 25.09.2007 22:43:41
0

 
 
SẮC HOA-MUÔN SẦU.
 
Hương ngát sắc mang bóng cuộc đời
Hoa nào nhuộm nắng tím chiều rơi
Hoa nào trắng muốt màu trăng sáng
Hoa khóc hay vui...nhuộm sương trời.
 
Trăm lối trăm màu hoa thổn thức
Đời mong cuộc sống được xanh tươi
Ngàn mơ ký ức quay về nữa
Vạn tiếc tuổi thơ mãi chẳng rời.
 
Ánh mắt đong đầy thu kỷ niệm
Bàn tay gom nhặt ý thơ  rơi
Cuối chiều lá ngả mùa rơi rụng
Mắt đếm muôn sầu mãi chẳng thôi.
 
MINH TUẤN
 
 
 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 34 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1011 bài trong đề mục