MỘT THOÁNG -MÙA THU

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 34 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 1011 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 26.09.2007 02:58:52
0

 
BUỒN KHÔNG TRĂNG.
 
Trăng buồn đi đâu
Trung thu chẳng lại
Ánh trăng chạy đâu
Để sầu mưa mãi...
 
Tuổi thơ ái ngại
Lo mất vầng trăng
Đèn khuya sáng mãi
Chờ soi bóng Hằng...
 
Sầu buồn mất trăng
Ngày rằm tháng tám
Tương lai xa xăm
Còn vui ngày tháng...
 
Buồn thương ảm đạm
Một mùa thơ trăng
Ai đem quên lãng
Sầu che vầng trăng.
 
Tìm vui trên phố
Đèn đỏ đèn xanh
Thắp trăng sao nhỏ
Mặc vui  mong manh.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 26.09.2007 15:41:38
0

 
CHIỀU BUỒN THU.
 
Lá vàng mơ giấc chiêm bao
Ánh trăng tô thắm gửi vào buồn tênh
Đời ta lên thác xuống ghềnh
Cô đơn một bóng ,mông mênh góc buồn.
 
Đời em khắc khoải lệ tuôn
Nuôi con một gánh ,nặng buồn nhẹ vui
Liễu thân , chia xẻ ngọt bùi
Mong con khôn lớn ,để vui cuộc đời.
 
Tâm gầy năm tháng chia phôi
Mảnh trăng đã khuyết góc đời ước mơ
Tìm đâu ánh mắt ngây thơ
Tuổi xanh chất cả vào bờ tương lai.
 
Bao đêm ôm giấc mộng dài
Tỉnh ra mái tóc đã phai mất màu
Lá sầu thu nhuộm vàng au
Người buồn cuộc sống trao màu già nua.
 
Lá sầu gió tới tiễn đưa
Người sầu thơ bút trao mùa trăng tan
Cô đơn giàu mãi không tàn
Niềm vui nghèo khó ,đa mang nỗi niềm.
 
Lá trôi có hẹn kiếp duyên
Sao buồn như thể con thuyền ngủ mê
Buồn rơi dăng cả bốn bề
Mắt nhòa ,bóng nhạt tìm quê cuối trời.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 

Minh Nguyệt
  • Số bài : 386
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2006
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 26.09.2007 21:10:57
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 TẬP THƠ ĐẦU TAY
 


 


Chúc mừng anh Minh Tuấn có tập thơ đầu tay. Nhớ để dành cho em một cuốn nhé
Chúc anh vui
Minh Nguyệt

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 27.09.2007 14:35:54
0
Mừng anh một tập thơ đầu
Với bao mơ ước, thương sầu trong thơ
Chúc anh ngày một mộng mơ
Để hồn anh mãi thẩn thờ trên mây
 
 
Chúc anh Tuấn vui ve , hạnh phúc và ngày càng có nhiều bài thơ hay!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25055/C34D567D110440F4B6801E88FCB7A36E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 27.09.2007 15:10:39
0
CÁM ƠN MINH NGUYỆT VÀ HƯƠNG TUYẾT 274 ĐÃ GHÉ THĂM VÀ CHÚC MỪNG.
CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ VÀ CÓ SÁNG TÁC HAY NHÉ
 
MINH TUẤN
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 27.09.2007 16:00:36
0

 
MẤY BẬN MỒ CÔI.
 
Mất cha mất mẹ phải mồ côi
Thổn thức xanh xao khóc nỗi đời
Biển vỗ sóng tình mang khắp ngả
Trời tuôn mưa nợ , trải muôn nơi
 
Mòn mỏi bước đời có khổ không
Sắc thu đã nhạt áng mây hồng
Đường trần xuôi ngược in thân bóng
Góc lẻ đơn côi lực bất tòng.
 
Gió đi qua cửa vọng bên song
Nghiêng bóng trăng soi chốn lạnh lòng
Chợt tiếc tuổi thơ đầy ảo mộng
Mẹ cha cho đủ những niềm mong.
 
Khô ráp bàn tay cha dắt con
Dạo chơi lối cũ mãi không mòn
Khẳng khiu thân mẹ khi bồng ẵm
Đưa võng ru con giọng nước non.
 
Bút viết thơ lay khói tím chiều
Tiếng lòng gió thả bóng cô liêu
Chiều thu tơi tả trăm hồn lá
Ngơ ngác xếp buồn đã bấy nhiêu.
 
Vần thơ gửi nhớ tấm lòng son
Nghĩa mẹ tình cha chẳng hao mòn
Gío  lạnh sầu đông không khắc khoải
Mây trôi xuân đến ấm lòng con.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2007 19:12:25 bởi Minh Tuấn >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 27.09.2007 17:41:11
0



Trích đoạn: Minh Tuấn

 TẬP THƠ ĐẦU TAY
 


 


Chúc Mừng
 
 
Tập thơ đầu tay vưà ra mắt
Muội có lời mừng chúc đến huynh
Thu vưà đang... ghé bước bên mình
Huynh lại tính...Cho Muà Thu Tới
 
Tình thơ Thu cuả Huynh hoài mới
Thu người ta buồn rũ mưa rơi
Thu cuả huynh nhàng nhẹ ý lời
Hồn yên ả...mây trôi bàng bạc....
 
Sương Anh
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 27.09.2007 19:20:31
0

Chúc Mừng


Tập thơ đầu tay vưà ra mắt
Muội có lời mừng chúc đến huynh
Thu vưà đang... ghé bước bên mình
Huynh lại tính...Cho Muà Thu Tới

Tình thơ Thu cuả Huynh hoài mới
Thu người ta buồn rũ mưa rơi
Thu cuả huynh nhàng nhẹ ý lời
Hồn yên ả...mây trôi bàng bạc....

Sương Anh

 

 
 
Tiễn mùa duyên nợ của tâm thơ
Góp nhặt tình theo lá xếp bờ
Bóng nguyệt rụng rơi đầy mặt đất
Sầu thu dăng lối níu  bơ vơ...
 
MINH TUẤN
 
CHÚC SA vui nhé -xin cám ơn muội nhé....chúc muội cũng sớm ra mắt -một tập đầu tay làm kỷ niệm heng.

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 28.09.2007 00:53:31
0

 
HẸN THU...
 
Thu tàn lá đỏ chiều dông
Chờ cơn mưa đến thả dòng lá rơi
Ngày mai trơ trọi khoảng trời
Cây cành hiu quạnh, tuyết rơi đếm buồn.
 
Tiếng lòng thơ bút lại tuôn
Theo thời gian bước, chẳng buồn dừng chân
Đêm dài từng khắc bâng khuâng
Con tim thêm nhớ những lần thu sang.
 
Nắng tơ óng ả dịu dàng
Ban mai sắc đỏ, chiều tan nhạt ngày.
Mấy lần nắng rọi bàn tay
Làm sao níu giữ, sưởi ngày mùa đông.
 
Thu đi mang hết tình nồng
Bóng Trăng ngọn gió, mây đong mặt hồ
Bướm vàng hoa thắm như mơ
Tình trao hẹn ước, nghĩa chờ con tim.
 
Mộng mơ ai cũng đi tìm
Bóng trăng bến nước, cánh chim cuối trời
Mặc sầu tiễn lá tàn rơi
Hẹn thu tái ngộ... Để rồi lại than...
 
MINH TUẤN
 
 r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 18:13:05 bởi Huyền Băng >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 28.09.2007 12:33:57
0
 
 
 
THƠ NGÂY NHỎ VẼ
 
Hạ bút cùng em vẽ đất trời
Xanh màu thắm mãi nhé anh ơi
Chim bay, cá lội trong dòng nước
Cảnh đẹp thiên nhiên rất tuyệt vời
 
Chớ để Ong vàng chấp cánh bay
Hờn anh, ngoảnh mặt nhỏ lưng quay
Hông màng nói một lời nào cả
Liệm giết hồn anh suốt cả ngày
 
Khúc khích cười xòa chỉ dọa thôi
Lòng nào nỡ giận sợ sầu khơi
Về nhà Mẹ hỏi làm sao đáp
Chẳng lẽ thưa là, tại nắng rơi???
 
Ước mãi mình là đứa trẻ con
Thơ ngây nhặt viết vẽ môi son
Cười đùa chẳng biết đời buồn chán
Nghịch phá cùng anh, những phút còn
 
NuocMatMuaThu
 
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ, Thu xin phép được ghé vào mến gởi đôi lời thăm anh khỏe và bình an, và cho Thu mến lưu lại chút thơ ngây của bài thơ này trong trang thơ của Tuấn để làm lưu niệm, và em xin mến chúc anh, cùng gia đình một cuộc sống bình an, cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất, dạ, và thêm lần nữa, cho em xin gởi lời chia vui cùng anh cho Tập Thơ Đầu Tay của anh đã được ấn hành vừa qua, và mong anh bảo trọng, Thu xin mến hẹn gặp lại, (dạ, Thu đã ráng lắm, mới làm được một bài thơ hông có nét buồn này đó anh Tuấn để mến tặng Tuấn, vì Thu hông muốn hồn thơ anh buồn theo thơ Thu)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 12:36:20 bởi NuocMatMuaThu >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 28.09.2007 15:32:50
0

Trích đoạn: Minh Tuấn





Tiễn mùa duyên nợ của tâm thơ
Góp nhặt tình theo lá xếp bờ
Bóng nguyệt rụng rơi đầy mặt đất
Sầu thu dăng lối níu  bơ vơ...
 
MINH TUẤN
 
CHÚC SA vui nhé -xin cám ơn muội nhé....chúc muội cũng sớm ra mắt -một tập đầu tay làm kỷ niệm heng.

 
Thu đi...thu đến...dậy tình thơ
Ý động hồn say toả biển bờ
Câu vần rung cảm lay ngòi bút
Muà Thu - Một Thoáng...chợt vu vơ...

 
Sương Anh
 
Cho muội xin ké vui với Huynh nha...chứ muội hổng biết làm gì đâu ngoài...gõ gõ...cho đến khi nào hết nổi thì thôi hà... hihihihi...Chúc Huynh cuối tuần thật vui và hạnh phúc nha.
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 28.09.2007 15:54:43
0

 



THƠ NGÂY NHỎ VẼ

Hạ bút cùng em vẽ đất trời
Xanh màu thắm mãi nhé anh ơi
Chim bay, cá lội trong dòng nước
Cảnh đẹp thiên nhiên rất tuyệt vời

Chớ để Ong vàng chấp cánh bay
Hờn anh, ngoảnh mặt nhỏ lưng quay
Hông màng nói một lời nào cả
Liệm giết hồn anh suốt cả ngày

Khúc khích cười xòa chỉ dọa thôi
Lòng nào nỡ giận sợ sầu khơi
Về nhà Mẹ hỏi làm sao đáp
Chẳng lẽ thưa là, tại nắng rơi???

Ước mãi mình là đứa trẻ con
Thơ ngây nhặt viết vẽ môi son
Cười đùa chẳng biết đời buồn chán
Nghịch phá cùng anh, những phút còn

NuocMatMuaThu

 
THU HỌA RỪNG MƠ.
 
Bức hình thắm nét tuổi thơ mong
Đoàn kết sơn lâm gắn một lòng
Hổ báo chim muông chung một cảnh
Rừng thu nghe suối vỗ thong dong.
 
Công khoe áo lụa trăm ngàn sắc
Vẹt đậu cành la kể nỗi lòng
Voi đứng đằng xa thèm lội suối
Thương cò mò lặn kiếp long đong.
 
Tranh vẽ thơ ngây một tấm lòng
Của thời mơ mộng đã qua song
Mắt tìm kỷ niệm còn trong họa
Tim bỗng bâng khuâng đỏ má hồng.
 
MINH TUẤN
 
chúc em cuối tuần vui nhé DIỆU THU
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 15:56:06 bởi Minh Tuấn >

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 28.09.2007 15:57:01
0

Trích đoạn: SuongAnh
Thu đi...thu đến...dậy tình thơ
Ý động hồn say toả biển bờ
Câu vần rung cảm lay ngòi bút
Muà Thu - Một Thoáng...chợt vu vơ...

 
Sương Anh
 
Cho muội xin ké vui với Huynh nha...chứ muội hổng biết làm gì đâu ngoài...gõ gõ...cho đến khi nào hết nổi thì thôi hà... hihihihi...Chúc Huynh cuối tuần thật vui và hạnh phúc nha.


 
Mùa thu mùa của thi ca
Ta ngồi ta ráng...rặn (ý lộn: nặng ) đôi ba dòng
Cùng Muội tỏ thiệt nổi...lòng
Sáng giờ huynh vẫn bụng không có gì?
(Mượn "mùa thu" của huynh Tuấn, chọc nhỏ muội SA tí nha )
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 29.09.2007 02:00:09
0



Mùa thu mùa của thi ca
Ta ngồi ta ráng...rặn (ý lộn: nặng ) đôi ba dòng
Cùng Muội tỏ thiệt nổi...lòng
Sáng giờ huynh vẫn bụng không có gì?
(Mượn "mùa thu" của huynh Tuấn, chọc nhỏ muội SA tí nha )

 

 
SAY THƠ
 
Trăng thu thơ họa cùng bồng
Tuyết đông câu chữ ướp nồng rượu cay
Nắng xuân hồn đọng hương đầy
Mưa hạ dăng lối thơ say lại về.
 
CÁM ƠN BẠN NHÉ NAM PHƯƠNG NHÂN.CHÚC BẠN VUI..

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 29.09.2007 02:19:32
0

Thu đi...thu đến...dậy tình thơ
Ý động hồn say toả biển bờ
Câu vần rung cảm lay ngòi bút
Muà Thu - Một Thoáng...chợt vu vơ...

Sương Anh

Cho muội xin ké vui với Huynh nha...chứ muội hổng biết làm gì đâu ngoài...gõ gõ...cho đến khi nào hết nổi thì thôi hà... hihihihi...Chúc Huynh cuối tuần thật vui và hạnh phúc nha.

 

 
TÀN CANH...
 
Bạc duyên số phận mải trông chờ
Buồn kiếp chia phôi lẫn thực mơ
Như gió buồn trông nơi ảo vọng
Như mưa bong bóng thả quanh bờ
Cỏ xưa đã ngả màu vàng tím
Đồi núi đã tàn sắc xanh lơ
Nguyệt lẻ cuối thu ôm bóng lạnh
Trăng đơn gối chiếc ấp bơ vơ.
 
MINH TUẤN
 
HI thui muội à.....<người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...>mà.MÙA THU ai cũng ví như tâm tư của những người con gái mừ....chúc muội vui heng.
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 29.09.2007 02:45:15
0

 
ĐOÁN SẦU...
 
Chiều qua trời đổ mưa rào
Hôm nay mưa sẽ rơi vào nửa đêm
Ngày mai nước ngập mạn thuyền
Chèo em lại tới bến duyên hôm nào...
 
Đoán sầu mơ bóng trời cao
Bao giờ trăng sáng ,hẹn nào..cũng lâu.
Bao giờ trời đổ mưa sầu
Lỡ nào cũng  gửi một câu...Tại trời.
 
Nằm nghe thềm đổ lá rơi
Đoán ngày sương muối rụng rời trầu cau
Nhẹ đưa một chút lạnh đầu
Gió heo may tới...Tháng sau đông về .
 
Đoán sầu trong những cơn mê
Cung trăng mãi sáng ,theo về niềm vui
Buồn ôm ,trong giấc ngủ vùi
Nhớ theo chân bước ngược xuôi với đời.
 
Đêm nay trời đổ mưa rơi
Ngày mai lá rụng đầy trời tiếc thương
Ngày mai chân bước trên đường
Vai vương xác lá ,tình thương mắt tìm.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 02:48:56 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 29.09.2007 22:14:55
0

 
CHIỀU QUÊ -THU MƠ.
 
Mịt mù dăng muôn ngả
Khiến bước chân chậm dần
Lối mòn như xa lạ
Lạnh thấm sầu gót chân.
 
Sương mù trải bâng khuâng
Nơi cành cây ngọn cỏ
Lạnh ươm sầu ngọn gió
Lúc qua cửa...bên song.
 
Thoáng xa, thoáng lại gần
Bao mờ ảo phân vân
Tuổi xuân muốn tìm lại
Như mơ xưa ,khó gần.
 
Ta đi tìm quá khứ
Trong mơ ảo mù sương
Lạnh rơi trên đường cũ
Vai thấm lệ chiều vương.
 
Một khoảng đời đã gửi
Trên đất khách tha phương
Nơi trời quê thiếu vắng
Thân ta in dặm đường.
 
Ơi màn sương mỏng mảnh
Như khói lam bóng chiều
Thu đi...Ngày như thiếu
Buồn giữ đêm dài thêm.
 
Tiếc dải lụa tơ mềm
Dăng chiều thu màu sắc
Tiếc tuổi xuân qua thềm
Trái tim đau...Thầm nhắc.
 
Sương mờ che ánh mắt
Hay buồn dăng ngẩn ngơ
Ta đang buồn là thật
Giữa chiều quê thu...mơ.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 01.10.2007 00:14:02
0


LÁ THƯ QUÊ NGHÈO
 
Em gửi một lá thư
Chẳng nói lời rào đón
Gửi hết cả tâm tư
Vào mấy câu ngắn gọn.
 
Anh có khỏe không anh ?
Ở nhà thì vẫn thế
Mưa bão đến quanh năm
Lúa đổ non...nhà dột.
 
Mấy năm rồi sau trước
Quê hương không đổi thay
Con cái thì lớn vượt
Giờ đã cao bằng thầy.
 
Nghèo túng đến cầm tay
Trong những ngày mua sắm
Áo quần rồi thức ăn
Tiền tiêu hao nhiều lắm...
 
Anh cố sống hà tiện
Gửi tiền về cho em
Thầy mẹ giờ đau yếu
Con học cao tốn tiền.
 
Anh cố gắng làm thêm
Để  kiếm tiền gửi gắm
Nơi quê hương mong tin
Địa chỉ nhà vẫn thế.
 
Ơi cuộc đời dâu bể
Ơi vợ con thân yêu
Nơi quê hương sớm chiều
Nghèo hèn...thư mãi kể.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 00:08:56 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 01.10.2007 00:36:29
0

 
KIẾP SỐNG.
 
Cầu trời dài mãi thời  gian
Cho tôi thêm chút việc làm ,tiền ra
Cầu trời mưa bão đừng sà
Cho đồng lúa chín ,nở ra bông vàng.
 
Đời người vui ngắn tày gang
Đắng cay dài rộng quan san lối về
Trăm người ngàn nỗi tái tê
Trăm nghề trôi nổi tìm về miếng ăn.
 
Khác chi kiếp sống con tằm
Thác rồi còn muốn để nong kén vàng
Kiếp người tình nghĩa kết đan
Chữ tâm như đá như vàng như thau.
 
Trăm sông uẩn khúc u sầu
Ngàn dòng nước chảy biết đâu bến bờ
Ta ngồi xếp những bơ vơ
Được thua cuộc sống...Cũng chờ  mộ chung.
 
Thì ra mơ ước mịt mùng
Giàu sang nghèo khó cũng chung đường về
Nhân nghĩa cùng kiếp đam mê
Trồng cây gieo hạt Lại về...lá rơi.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 02.10.2007 01:21:04
0

 
BÓNG CHIỀU-BÓNG TA.
 
Bóng chiều mây có bao nhiêu
Khi mưa mù mịt để chiều nhanh tan
Cầu vồng sắc ,đỏ xanh vàng
Qua cây cầu ấy...là sang Thiên Đường.
 
Bóng chiều có mấy bờ thương
Ấu thơ diều thả -Tỏ tường mặt đê
Khói lam thả tối tìm về
Trẻ còn say tiếng, sáo quê dịu dàng.
 
Bóng chiều nghiêng ngả quan san
Con đò mặt nước cây ngàn vi vu
Chèo em khỏa sắc mùa thu
Bến anh đứng đợi ,đông mù vây quanh.
 
Bóng chiều buông vạn mong manh
Bốn mùa đan dệt cho thành năm mơ
Góc em tím nhớ trông chờ
Phương anh mòn mỏi câu thơ tiếng lòng.
 
Bóng chiều xếp nhớ gửi mong
Khi nghiêng qua ngõ ,lúc vòng qua mưa
Chiều rơi trống trải bốn mùa
Đêm mơ xếp lại...Thấy thưa bóng mình.
 
MINH TUẤN
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 02.10.2007 04:34:45
0
 
 
 
 
RU NHỚ KHÔNG TÊN
 
Đêm về ru giấc mơ xinh
Nhưng là riêng chỉ một mình mà thôi
Nhớ ai nghe dạ bồi hồi
Bỏ buồn nhuộm tím mắt môi em sầu
 
Biết anh giờ đã về đâu
Sao trời mây phủ một màu trắng tang
Khóc thương đời kiếp dã tràng
Vẫn còn ôm giấc mộng vàng trăm năm
 
Trải qua bao cuộc thăng trầm
Biết Xuân mai có một lần về thăm
Ru xin nhau tiếng ân cần
Tuy xa mà vẫn nghe gần như bên
 
À ơi nỗi nhớ không tên
Cùng ta hãy ngủ đừng nên chạnh lòng
Kẻo không làm giọt nắng hồng
Chiều nay rớt xuống giữa dòng đời tan
 
NuocMatMuaThu
 
Anh Tuấn mến
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến chào anh khỏe và bình an, và em xin rất cám ơn Tuấn đã ghé vào thăm góc nhỏ của trang thơ Thu, và đã lưu lại hai bài thơ hay mến tặng, Thu xin cám ơn Tuấn thật nhiều và xin mến chúc anh một đêm tối bình an và thật dễ thương, mong anh gìn giữ sức khỏe, Thu mến hẹn gặp lại :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 12:12:33 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 02.10.2007 23:55:50
0

 
HƯƠNG CỐM...MÙA THU .
 
Gió heo may thả lạnh lẽo mùa thu
Muôn nỗi nhớ tìm vần ru kỷ niệm
Hiểu buồn thu sao hồn còn lưu luyến
Thương vị mùa thu ,nguyên vẹn lối về.
 
Trên vai chị gánh lúa nẻo đồng quê
Sắc mây xanh vừa trao về bông hạt
Gặt lúa non,theo lòng người khao khát
Làm cốm mùa thu ,cho nét nhạc đượm lòng.
 
Cốm làm xong mẹ quảy đi bán rong
Từng hạt ngọc xanh biếc lòng thu vội
Bán tình thu quanh nẻo đường Hà Nội
Lá sen thơm ,tình hạ gói thu tàn.
 
Hương cốm quê ,thương mùa thu trăng tan
Hạt dẻo thơm giữ muôn ngàn tâm sự
Cho tình thu không thể quên quá khứ
Vẫn quanh đây ,nơi hoa thoảng hương lành.
 
 
Giữa thu vàng ,sao cốm bán lại xanh
Gói lá sen , chốn yên lành hạ đỏ
Được nâng niu trên bàn tay đón đỡ
Ngọt ngào thu ,hương cây cỏ thơm lừng.
 
Mỗi thu về lại thương gánh bán bưng
Hạt tình nghĩa trên tấm lưng gầy guộc
Người mua cốm khăn choàng và đi guốc
Mẹ chân không ,phong thanh áo bạc màu.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 00:07:22 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 03.10.2007 00:16:59
0

RU NHỚ KHÔNG TÊN
 
Đêm về ru giấc mơ xinh
Nhưng là riêng chỉ một mình mà thôi
Nhớ ai nghe dạ bồi hồi
Bỏ buồn nhuộm tím mắt môi em sầu
 
Biết anh giờ đã về đâu
Sao trời mây phủ một màu trắng tang
Khóc thương đời kiếp dã tràng
Vẫn còn ôm giấc mộng vàng trăm năm
 
Trải qua bao cuộc thăng trầm
Biết Xuân mai có một lần về thăm
Ru xin nhau tiếng ân cần
Tuy xa mà vẫn nghe gần như bên
 
À ơi nỗi nhớ không tên
Cùng ta hãy ngủ đừng nên chạnh lòng
Kẻo không làm giọt nắng hồng
Chiều nay rớt xuống giữa dòng đời tan
 
NuocMatMuaThu
 
 
MÊNH MANG
 
Trăng thu đã hết mơ màng
Buồn thu lá rụng tan hoang khoảng trời
Sầu về một chút buông lơi
Tìm vui phải đợi lúc trời ấm êm.
 
Nằm nghe lá rụng quanh thềm
Ngước tìm trăng cũ trên nền mây xưa
 Trăng sao đi vắng bỏ mùa
Tan hoang lạnh lẽo gió đua tiếng gào.
 
Người đi mang cả trăng sao
Còn thương lối cũ hôm nào bỏ quên
Hôm qua lá rụng đầy thềm
Ngày mai tuyết trắng sẽ lên đầy nhà.
 
MINH TUẤN


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 04.10.2007 00:37:10
0

 
CON ĐÒ... TRĂNG ĐI
 
Trăng ơi sao giống con đò
Bơ vơ treo giữa nỗi lo mây đầy
Bầu trời tối chẳng thấy tay
Không gian sương lạnh trải đầy lối xưa.
 
Thương ngày hạ thắm cơn mưa
Trời quang trải lụa trăng đùa như mơ
Dệt thu hoa nở ngõ chờ
Bâng khuâng cánh bướm ,ngẩn ngơ nắng vàng.
 
Hoa bầu hoa bí  sắc đan
Mướp sai trĩu quả nặng giàn tâm tư
Khóm tre vẫn dáng hiền từ
Khom lưng bồng ánh trăng ru đầu vườn.
 
Bây giờ trơ ngọn gió thương
Lạnh dăng nỗi nhớ mảnh vườn xác xơ
Thu đi trăng cũng khuyết mờ
Như con đò nhỏ nằm chơ giữa trời
 
Mong manh một mảnh trăng côi
Lạnh thu gió phủ khoảng trời xám mây
Đò ơi hãy giữ trăng  gầy
Thu sau lại tới chở đầy mùa trăng
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 04.10.2007 13:39:40
0

Trích đoạn: Minh Tuấn



 
 
 

Xanh Ngát Trời Quê
 
 
Mênh mông cánh đồng luá
Xanh ngát cả trời quê
Mơn man cơn gió về
Say tình luá nghiêng đê
 
Luá đi vào cuộc đời
Tình ấm nồng ngào ngạt
Hương toả bay thơm ngát
Làng quê đang gọi muà
 
Tia nắng vàng nhảy muá
Theo tiếng luá reo vui
Cô thôn nữ tươi cười
Nhún nhẩy đôi quang gánh
 
Chàng nông phu khoẻ khoắn
Vai vác nặng không màng
Lòng hân hoan rộn ràng
Luá đầy bồ ... no ấm!
 
Trên đồng luá xanh thắm
Bao tình yêu nở hoa
Trời đất mưa chan hoà
Ngày muà...xuân hạnh phúc
 
Sương Anh
 
 
Huynh MT ơi.... tấm hình này trông mênh mông bát ngát, mang nét yên bình cuả trời quê... cho muội mượn cảm tác tí ha...

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 04.10.2007 17:22:01
0

Xanh Ngát Trời Quê


Mênh mông cánh đồng luá
Xanh ngát cả trời quê
Mơn man cơn gió về
Say tình luá nghiêng đê

Luá đi vào cuộc đời
Tình ấm nồng ngào ngạt
Hương toả bay thơm ngát
Làng quê đang gọi muà

Tia nắng vàng nhảy muá
Theo tiếng luá reo vui
Cô thôn nữ tươi cười
Nhún nhẩy đôi quang gánh

Chàng nông phu khoẻ khoắn
Vai vác nặng không màng
Lòng hân hoan rộn ràng
Luá đầy bồ ... no ấm!

Trên đồng luá xanh thắm
Bao tình yêu nở hoa
Trời đất mưa chan hoà
Ngày muà...xuân hạnh phúc

Sương Anh


Huynh MT ơi.... tấm hình này trông mênh mông bát ngát, mang nét yên bình cuả trời quê... cho muội mượn cảm tác tí ha...

 

 
TÌNH CÂY LÚA.
 
Bao la xanh trải cánh đồng
Thoáng nhìn êm ả như mong cánh cò
Mùa qua mấy vạn sầu lo
nắng mưa bão lụt ,nghiêng đò ngập sông.
 
Chân bùn tay lấm vợ chồng
Mong sao no ấm ,đợi trong thuận hòa
Bão tháng bảy ,mưa tháng ba
Siêng năng vai cõng thật thà nhà nông.
 
Lúa vàng chẳng nỡ phụ lòng
Cây chen chúc khóm ,hạt đong nghiã đầy
Vươn lên theo hạt mưa bay
Bông cong trĩu hạt ,thương ngày lưng cong.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC MUỘI VUI NHÉ SA
 
Muội đã đi chợ miền núi chưa vậy -đây là măng tre -măng này mua mùa xuân là rất ngọt ,muội phải luộc thật kỹ thái nhỏ và làm nộm trộn với thịt gà xé phay ,cho ít lạc vừng và chút lá hành lá thơm và ớt vào rồi....ăn -nhớ uống rượu nút lá chuối nữa heng....rất ngon đó Sương Anh UI...
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 04.10.2007 23:53:37
0

 
VU VƠ -TIẾNG GIÓ
 
Vàng ươm lá rụng bên thềm
Gió vu vơ thả bóng đêm lạnh lùng
Hạt sương nhớ góc tình chung
Giấc mơ hoa bướm dệt vùng mùa thu.
 
Vai mang cuộc sống cần cù
Chân theo gối mỏi hết thu lại hè
Mắt quen khắp nẻo sơn khê
Tấm thân từng trải ,bốn bề dặm phơi.
 
Đường chiều gió cuốn tơi bời
Dặm xa lá đổ muôn nơi héo tàn
Tâm vu vơ tiếng gió than
Mùa rơi như thể trăm ngàn đắng cay.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 23:55:19 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 05.10.2007 00:19:43
0

 
 
BÌNH YÊN
 
Cầu xin một chút bình yên
An cư lạc nghiệp nơi miền trần gian
Quỉ ma ,đừng ám bầy đàn
Rắc reo đau khổ ,đa đoan kiếp người.
 
Đường trần có mấy thắm tươi
Tâm đen cũng nảy bấy người dạ tham
Nghĩa tình chỉ biết bạc vàng
Để sau con cháu phải mang nợ đời.
 
Của người mà cướp như chơi
Có đâu bền mãi những người bất nhân
Quyền cao ,mưa gió tranh cầm
Can qua...Có lúc nếm phần lá đa.
 
Bình yên vin mãi cành nhà
Mong cây nhân nghĩa nở hoa bốn mùa.
 
 
 
MINH TUẤN

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 05.10.2007 20:43:54
0

 

CON ĐÒ... TRĂNG ĐI

Trăng ơi sao giống con đò
Bơ vơ treo giữa nỗi lo mây đầy
Bầu trời tối chẳng thấy tay
Không gian sương lạnh trải đầy lối xưa.

Thương ngày hạ thắm cơn mưa
Trời quang trải lụa trăng đùa như mơ
Dệt thu hoa nở ngõ chờ
Bâng khuâng cánh bướm ,ngẩn ngơ nắng vàng.

Hoa bầu hoa bí sắc đan
Mướp sai trĩu quả nặng giàn tâm tư
Khóm tre vẫn dáng hiền từ
Khom lưng bồng ánh trăng ru đầu vườn.

Bây giờ trơ ngọn gió thương
Lạnh dăng nỗi nhớ mảnh vườn xác xơ
Thu đi trăng cũng khuyết mờ
Như con đò nhỏ nằm chơ giữa trời

Mong manh một mảnh trăng côi
Lạnh thu gió phủ khoảng trời xám mây
Đò ơi hãy giữ trăng gầy
Thu sau lại tới chở đầy mùa trăng

MINH TUẤN


 
Lá miên man bóng con đò
nằm phơi mặt nước, mặc cho gió chèo
mây cao gió chẳng còn theo
lặng im thương cảnh ,duyên nghèo cuối thu.
 
 
TAM MÃ
 
 
 
 
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: MỘT THOÁNG -MÙA THU - 06.10.2007 14:44:21
0

 

Lá miên man bóng con đò
nằm phơi mặt nước, mặc cho gió chèo
mây cao gió chẳng còn theo
lặng im thương cảnh ,duyên nghèo cuối thu.
 
 
TAM MÃ

 
 
Sông cũng theo thu cạn nước dòng
Duyên hoa  buồn nở trái tình đông
Chân cò lội nước dòng nông cạn
Ánh mắt tiếc thương cảnh biếc trong.
 
MINH TUẤN cám ơn tam mã nhé /chúc vui ha.
 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 34 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 1011 bài trong đề mục