Nắng Mới

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kon_linh
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2007
RE: Nắng Mới - 31.12.2007 15:06:29
0
Chào chị Nhật Hạ! chúc chị xuân mới ngày càng trẻ đẹp, vui vẻ và có thơ hay
 
Ru mộng
Năm năm ôm mối tình sâu
Năm năm đeo nặng nỗi sầu trên mi
Xuân xanh có nghĩa lí gì
Hồn đau sức kiệt nằm lì bên hiên
Gió thâu muôn tối ưu phiền
Cùng mây tan tóc kết viền hoa tang
Xót cho duyên chết giữa đàng
Thinh không an ủi một tràng sương rơi
 
Ngủ yên đi nhé à ơi
Năm năm một mớ mộng đời đang xanh
kôn linh

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 02.01.2008 10:36:46
0

Trích đoạn: kon_linh

Chào chị Nhật Hạ! chúc chị xuân mới ngày càng trẻ đẹp, vui vẻ và có thơ hay
 
Ru mộng
Năm năm ôm mối tình sâu
Năm năm đeo nặng nỗi sầu trên mi
Xuân xanh có nghĩa lí gì
Hồn đau sức kiệt nằm lì bên hiên
Gió thâu muôn tối ưu phiền
Cùng mây tan tóc kết viền hoa tang
Xót cho duyên chết giữa đàng
Thinh không an ủi một tràng sương rơi
 
Ngủ yên đi nhé à ơi
Năm năm một mớ mộng đời đang xanh
kôn linh


 
 
Chào Kon Linh
Chị rất vui khi được Kon Linh ghe' thăm
Xin lỗi đã đón tiếp em chậm trễ nha
Chị NH thân chúc em và gia đình
Một Năm Mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG
 
 
RU MỘNG DỞ DANG
 
 
Ru mộng ngày xanh đã qua rồi
Tóc thề bàng bạc áng mây trôi
Năm năm cho mộng sầu dang dở
Xuân xanh chẳng còn ở cùng tôi
 
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Nắng Mới - 02.01.2008 13:17:03
0
NẮNG MỚI!
 
Nắng lên vờn gió an lành
Gửi buồn hiu hắt gửi mành chiêm bao
Tỏa ra muôn rộng trời cao
Những niềm ấp ủ dâng trào nghẹn tim
Xua đi giá lạnh im lìm
Nắng xuân ươm mới mọi tiềm thức hoang
Xóa tan đau xót địa đàng
Đẩy lùi dĩ vãng phai tàn sục sôi
Nắng ôm gồng gánh đơn côi
Đi tìm nửa mảnh bồi hồi ngày xưa
Nắng lên dập tắt cơn mưa
Khơi nguồn hy vọng đã vừa chực bay
ươm mơ ươm mộng ban ngày
Vương tình hạnh phúc đang rày rặt đau
Nắng ơi đừng vội tắt mau
Cứ vàng nắng nhé cho màu vẹn nguyên!
 
HT CHÚC NHẬT HẠ VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC, TUY KHÔNG GHÉ POSST BÀI NHƯNG VÃN ĐỌC THƯƠNG XUYÊN ĐẤY!
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

kon_linh
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2007
RE: Nắng Mới - 02.01.2008 14:18:53
0

RU MỘNG DỞ DANG


Ru mộng ngày xanh đã qua rồi
Tóc thề bàng bạc áng mây trôi
Năm năm cho mộng sầu dang dở
Xuân xanh chẳng còn ở cùng tôi


NH

Hi xúc động trước bốn câu thơ của chị,cho kôn linh máy thêm bôn câu nữa ha
Níu
Xuân đã đi rồi khôn níu lại
Âu sầu ngồi hứng giọt sương mai
Quay quắt nhịp đời sao giữ nổi
Chút tàn xót lại khỏi phôi phai
kôn linh

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 02.01.2008 15:47:18
0

Trích đoạn: huongtuyet274

NẮNG MỚI!

Nắng lên vờn gió an lành
Gửi buồn hiu hắt gửi mành chiêm bao
Tỏa ra muôn rộng trời cao
Những niềm ấp ủ dâng trào nghẹn tim
Xua đi giá lạnh im lìm
Nắng xuân ươm mới mọi tiềm thức hoang
Xóa tan đau xót địa đàng
Đẩy lùi dĩ vãng phai tàn sục sôi
Nắng ôm gồng gánh đơn côi
Đi tìm nửa mảnh bồi hồi ngày xưa
Nắng lên dập tắt cơn mưa
Khơi nguồn hy vọng đã vừa chực bay
ươm mơ ươm mộng ban ngày
Vương tình hạnh phúc đang rày rặt đau
Nắng ơi đừng vội tắt mau
Cứ vàng nắng nhé cho màu vẹn nguyên!

HT CHÚC NHẬT HẠ VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC, TUY KHÔNG GHÉ POSST BÀI NHƯNG VÃN ĐỌC THƯƠNG XUYÊN ĐẤY!


 
Thật là xúc động với những lời chân tình của HT
dành cho Hạ.
 
Cảm ơn dù chỉ ghé qua
Một lần cũng đã cho ta nhớ hoài
 
NH thân chúc Huongtuyet cùng gia đình
Một năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý
 
 
NẮNG MỚI VÀNG PHAI
 
 
Nắng mới tưởng đổi mầu trong sáng
Nào ngờ nắng vẫn vàng như xưa
Lòng tôi âm u tựa cơn mưa
Héo hắt tình tôi đứng bến chờ
 
Người ơi có về bên suối mơ
Cho tôi nhắn người ấy đôi lời
Lòng tôi tha thiết mong nắng mới
Cho ấm hồn tôi đang giá băng
 
Giọt nắng đã tàn theo cuối ngày
Bên thềm nắng đã vỡ tan mau
Còn lại bóng chiều tà đã khuất
Chầm chậm rơi xuống theo nỗi sầu
 
 
 
Nhật Hạ
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 02.01.2008 15:55:12
0

Trích đoạn: kon_linh


RU MỘNG DỞ DANG


Ru mộng ngày xanh đã qua rồi
Tóc thề bàng bạc áng mây trôi
Năm năm cho mộng sầu dang dở
Xuân xanh chẳng còn ở cùng tôi


NH

Hi xúc động trước bốn câu thơ của chị,cho kôn linh máy thêm bôn câu nữa ha
Níu
Xuân đã đi rồi khôn níu lại
Âu sầu ngồi hứng giọt sương mai
Quay quắt nhịp đời sao giữ nổi
Chút tàn xót lại khỏi phôi phai
kôn linh

 
 
Kôn Linh tiếp nha. Cảm ơn em
 
 
Người đến rồi đi lòng trĩu nặng
Anh về bên nớ có vui không
Chiều tím...Tím lòng người lữ thứ
Mảnh tình xót lại chỉ hoài mong
 
 
NH
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

kon_linh
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2007
RE: Nắng Mới - 02.01.2008 17:15:40
0

Kôn Linh tiếp nha. Cảm ơn em


Người đến rồi đi lòng trĩu nặng
Anh về bên nớ có vui không
Chiều tím...Tím lòng người lữ thứ
Mảnh tình xót lại chỉ hoài mong


NH

Hì đệ tiếp tỷ đây
Vô bờ
Vô bờ chẳng biết dạt nơi đâu
Định lối lang thang bởi dạ sầu
Mới tối còn nằm nghe biển hát
Tinh mơ đã lạc ở rừng sâu
kôn linh

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 05.01.2008 13:45:33
0

Trích đoạn: kon_linh


Kôn Linh tiếp nha. Cảm ơn em


Người đến rồi đi lòng trĩu nặng
Anh về bên nớ có vui không
Chiều tím...Tím lòng người lữ thứ
Mảnh tình xót lại chỉ hoài mong


NH

Hì đệ tiếp tỷ đây
Vô bờ
Vô bờ chẳng biết dạt nơi đâu
Định lối lang thang bởi dạ sầu
Mới tối còn nằm nghe biển hát
Tinh mơ đã lạc ở rừng sâu
kôn linh

 
Kôn Linh tiếp nè
 
 
Biển chiều sóng nhẹ gió lao xao
Đệ có nghe chăng biển rì rào
biển khát lời ru tình sóng vỗ
Nghìn năm con sóng xô rạt rào
 
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 05.01.2008 19:38:31
0

 
 
Một ngày vui cùng bạn
 
Băng Nguyệt , Chân Trời Tím , Nhật Hạ
 
 
Tặng em ( Chân Trời Tím )
một ngày vui sinh nhật
Tặng em một nụ môi cười thật tươi
 
 
Nhật Hạ
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

kon_linh
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2007
RE: Nắng Mới - 07.01.2008 10:29:18
0
Hi chào chị Nhật Hạ.Bài này nữa là Linh phải đi rồi. Hẹn chị qua tết gặp lại.
Chúc mãi vui
 
Sóng
 
Ngàn năm sóng vỗ rì rào
Sầu đeo một khối khi nào nguôi ngoai?
Ngàn năm lang bạt lạc loài
Chờ ai đêm trắng vẫn hoài giọng ru?
Lênh đênh trong chốn mịt mù
Đà đong nhiêu nỗi hận thù nhân gian?
 
Bạc phơ tóc mãi đi hoang
Nhặt gom ấm ức những toan đánh trời
Nổi giông bao bận tơi bời
Bấy nhiêu thua thiệt rã rời châu thân
 
Đường trần còn để dấu chân
Bình minh sẽ đến những lần em qua
kôn linh

yenha
  • Số bài : 949
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: Kiên Giang
RE: Nắng Mới - 09.01.2008 12:46:12
0



NẮNG MỚI
 
 
Nắng mới reo vang khúc gọi mời
Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
Vươn vai ta đón chào ngày mới
Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
 

 
Nhật Hạ




VƯỜN XUÂN

Mai vàng đua nở khoe sắc thắm
Dập dìu ong bướm đến viếng thăm
Đàn chim nghệ sĩ hoà tấu nhạc
Khi nhặt,
khi khoan lúc thăng trầm

*

Vườn xuân rộn rả chào năm mới
Nắng hồng toả sáng khắp nơi nơi
Trẻ, già, trai, gái... Lòng nô nức
Vườn xuân gieo sức sống cho đời
  
                

                                                                                                                        






<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 12:53:46 bởi yenha >
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 31.01.2008 17:23:06
0

Trích đoạn: yenha




NẮNG MỚI
 
 
Nắng mới reo vang khúc gọi mời
Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
Vươn vai ta đón chào ngày mới
Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
 

 
Nhật Hạ






VƯỜN XUÂN

Mai vàng đua nở khoe sắc thắm
Dập dìu ong bướm đến viếng thăm
Đàn chim nghệ sĩ hoà tấu nhạc
Khi nhặt,
khi khoan lúc thăng trầm

*

Vườn xuân rộn rả chào năm mới
Nắng hồng toả sáng khắp nơi nơi
Trẻ, già, trai, gái... Lòng nô nức
Vườn xuân gieo sức sống cho đời
  
                

                                                                                                                        








 
NH cảm ơn Yên Hà đã ghé thăm và có lời chúc mừng năm mới gởi đến Hạ
Xin thứ lỗi vì thời gian qua NH bận không lên diễn dàn nên đã hồi âm bạn
chậm trễ. Thân chúc Yên Hà cùng gia đình một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 31.01.2008 17:25:32
0
 
 

Sinh Nhật Buồn ...Không Anh


Em tìm trong ký ức
Ngày sinh nhật đã qua
Anh bên em thiết tha
Cùng thắp chung ngọn nến

Sinh nhật nay lại đến
Không còn anh kề bên
Một mình cùng ngọn nến
Em nghe lòng chơi vơi

Anh đã quên thật rồi
Lời chúc em sinh nhật
Anh mang tình đi mất
Em lạc lõng giữa đời

Chút ánh sáng nhỏ nhoi
Soi bóng em trên tường
Một đêm qua lặng lẽ
Đâu rồi bóng người thương

Gởi theo gió chút hương
Về bên anh yêu dấu
Tình em anh có thấu
Sinh nhật buồn ...Không anh

 
 
 
Nhật Hạ





<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2008 17:59:12 bởi Nhật Hạ >
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 08.02.2008 21:40:49
0
Góc Quán Hẹn Hò
 
 
Ngồi đợi em hương café bay
Góc quán nhỏ anh ngồi trầm lặng
Đợi em bên ly café đắng
Nghe lắng đọng nỗi nhớ đong đầy

Một ngày gió xuân về phơi phới
Em như mầu nắng mới tinh khôi
Nhẹ đến bên đời anh thật khẽ
Rung nhè nhẹ trái tim đơn côi

Nơi góc quán riêng chúng mình thôi
Hai mái đầu điểm sương chụm lại
Thầm thì như thủa còn trai gái
Tay trong tay hạnh phúc tràn đầy

Góc quán này ghi dấu tình ta
Những buồn vui ngày tháng ngọc ngà
Ly café đậm đà nỗi nhớ
Ly sữa nóng trắng trong thiết tha

 
 
 
Nhật Hạ
 
 



 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 10.02.2008 10:43:57
0



cảm ơn
anh nhé người thương
vòng tay xiết chặt yêu thương nồng nàn

em nghe
hạnh phúc dâng tràn
trong vòng tay ấm môi ngoan say tình

cảm ơn
anh nhé người tình
chắt chiu giọt nhớ hương trinh trao người

tình cho 
nhau mãi tuyệt vời
xin đừng xa cách  suốt đời bên  nhau



Nhật Hạ
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 10:46:30 bởi Nhật Hạ >
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 10.02.2008 17:25:28
0


DỖI HỜN

 
Một thoáng buồn rơi rơi
Ghét anh ...Ghét lắm rồi
Để em đây hờn dỗi
Mắt lệ buồn chơi vơi

Chờ anh sao chẳng tới
Cho em mong em đợi
Mắt nhạt nhòa ướt đẫm
Anh đâu rồi anh ơi

Nhìn từng giọt châu rơi
Đau lòng anh em ơi
Nín đi cưng đừng khóc
Anh hôn đền em thôi

Rồi pha trò làm hề
Em lại cười thỏa thuê
Thương sao con sáo nhỏ
Anh ôm anh vỗ về

Chúng mình vẫn như thế
Không bao giờ giận lâu
Anh yêu em đậm sâu
Em yêu anh nhiều lắm

 
 
 
Nhật Hạ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 17:26:52 bởi Nhật Hạ >
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Nắng Mới - 10.02.2008 22:56:44
0




Người Mẫu Nào Đây

Người mẫu nào đây, bong bóng bay
Trẻ trung tươi tắn mộng vơi đầy
Trái tim réo rắt ca hoan khúc
Nguồn nước tình yêu dâng đó đây

Có phải nàng thơ thật đó không
Nhìn từng bong bóng đỏ, vàng, hồng
Biết em sẽ thích màu nào nhỉ
Anh chọn màu hồng tặng được không

Hăm sáu hay là hăm bảy em
Em mừng sinh nhật nắng hoa tìm
Nàng thơ chớp mắt như đùa nghịch
Mười tám thôi chàng, chớ phá em

Mười tám biết rồi, nắng mới soi
Trái tim xao xuyến đập luôn hồi
Con đường hoa nắng cùng vui bước
Năm tháng tình trong mây nước trôi

Nguyên Đỗ


Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 22.02.2008 23:06:05
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ




Người Mẫu Nào Đây

Người mẫu nào đây, bong bóng bay
Trẻ trung tươi tắn mộng vơi đầy
Trái tim réo rắt ca hoan khúc
Nguồn nước tình yêu dâng đó đây

Có phải nàng thơ thật đó không
Nhìn từng bong bóng đỏ, vàng, hồng
Biết em sẽ thích màu nào nhỉ
Anh chọn màu hồng tặng được không

Hăm sáu hay là hăm bảy em
Em mừng sinh nhật nắng hoa tìm
Nàng thơ chớp mắt như đùa nghịch
Mười tám thôi chàng, chớ phá em

Mười tám biết rồi, nắng mới soi
Trái tim xao xuyến đập luôn hồi
Con đường hoa nắng cùng vui bước
Năm tháng tình trong mây nước trôi

Nguyên Đỗ



 

 
 
Bong bóng phập phồng bong bóng bay
Tình anh nay đã xa tầm tay
người mẫu đứng đây một mình nhớ
Nhớ chàng thi sĩ mộng vơi đầy
 
 
 
Nhật Hạ
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Nắng Mới - 26.02.2008 11:55:16
0
Hứng Mưa Chiều …!
 
Đưa tay
em hứng mưa chiều
Gịot mưa màu tím rơi đầy
bên hiên
Đường đời
đã mõi bước chân
Cho cơn mưa tím
rơi đều
bên em
Chiều nay
tay nhặt hạt mưa
Nổi sầu đang đến
cô liêu
trong lòng
Hôm qua
ta đã ngó nhau
Mà giờ mắt đói
nổi niềm
nhớ nhau
Anh ơi
gởi nhau âu yếm
Mưa chiều
em hứng đã đầy tim em .
  Chân Trời Tím.
 
Ai mà trông xinh phớt ,phải chị gái của Tím không dzậy nè,thế lắm chào chạy theo....xin bong bóng chị ơi...
Vui hén.

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 26.02.2008 18:00:14
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

Hứng Mưa Chiều …!
 
Đưa tay
em hứng mưa chiều
Gịot mưa màu tím rơi đầy
bên hiên
Đường đời
đã mõi bước chân
Cho cơn mưa tím
rơi đều
bên em
Chiều nay
tay nhặt hạt mưa
Nổi sầu đang đến
cô liêu
trong lòng
Hôm qua
ta đã ngó nhau
Mà giờ mắt đói
nổi niềm
nhớ nhau
Anh ơi
gởi nhau âu yếm
Mưa chiều
em hứng đã đầy tim em .
  Chân Trời Tím.
 
Ai mà trông xinh phớt ,phải chị gái của Tím không dzậy nè,thế lắm chào chạy theo....xin bong bóng chị ơi...
Vui hén.


 
Hứng chi giọt nước mưa chiều
Để lòng lại thấy hắt hiu nỗi buồn
Người ơi cứ để mưa tuôn
Trôi đi ngày tháng yêu thương xa rồi
Mình như kẻ dại mà thôi
Hứng chi giọt nước đã rơi tay người
 
Cảm ơn Tím ghé thăm chị. Chúc em luôn vui
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 02.03.2008 19:11:40
0

 
 
MƠ ƯỚC ĐƯỢC CÙNG ANH

Lời thơ anh cho em thêm mơ ước
Được cùng anh xuôi ngược đường quê hương
Thăm con đê thăm ruộng lúa bên đường
Cô gái Sài Gòn cùng ánh trăng quê

Như nàng dâu mới em theo anh về
Miền quê anh đàn cò bay thẳng cánh
Tuổi thơ anh vui tháng ngày nhặt nhạnh
Giữa cánh đồng mùi lúa chín thơm hương

Em xinh trong tà áo dài tha thướt
Bước bên người yêu dấu lòng ngất ngây
Con tim hoà nhịp... Con tim đắm say
Hạnh phúc dâng đầy người hỡi có hay

Những hình ảnh yêu thương luôn đong đầy
Nhớ nụ cuời nhớ ánh mắt mê say
Nhớ vòng tay đêm trăng thanh tình tự
Một ngày về thăm xứ sở quê anh



Nhật Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 19:15:05 bởi Nhật Hạ >
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Nắng Mới - 02.03.2008 21:14:57
0



 
Cô Gái Sài Gòn

Cô gái Sài Gòn áo dài xanh mát dịu
Khoảng trời mơ ngan ngát mộng quê hương
Chiếc áo lụa Hà Đông đẹp lạ thường
Nụ cười  nở bao hồn tươi rạng rỡ

Em vẫn đó hoa đời xinh con phố
Không xa hoa kiểu cách chạy theo thời
Giữa muôn người còn một đóa xinh tươi
Còn giữ nét đẹp trinh nguyên cổ điển

Dù thức, ngủ bóng em hằng hiện diện
Cho mùa thơ hoa điên điển tình quê
Cho đêm mơ còn nét đậm đam mê
Em thục nữ đơn sơ trong cuộc sống

Áo dài xanh ôi màu xanh hy vọng
Hay màu trời còn mãi nét thiên thanh
Sông Đồng Nai ai đó bước bên anh
Trong làn gió mùa xuân nồng thật ấm

Nguyên Đỗ

 

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 18.04.2008 16:07:18
0
 
RU ANH
 
em ru
 
anh giấc trưa hè
ngoài kia con nắng vàng hoe bên thềm

em ru

anh giấc dịu êm
ngủ đi anh nhé em bên anh hoài

mong cho

giấc mộng đừng phai
có hoa có bướm có hai đứa mình

Hạ về

nắng vẫn lung linh
anh ơi hãy ngủ hương tình em đan

ướp hương
 
vào gối mơ ngoan
hương thơm tỏa ngát dịu dàng đắm say

em ru

anh giấc trưa nay
bình yên anh ngủ trong tay trang đài



Nhật Hạ
 
 

Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 19.04.2008 09:23:10
0
THƠ CŨ GOM VỀ
 
Nhật Hạ Thân Ái Chúc Ban Điều Hành Một Năm Mới Thật Nhiều
Sức Khỏe , Tràn Đầy Niềm vui , An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý.
 
Nhật Hạ Thân Ái Chúc Các Anh Các Chị Và Các Bạn Trong Việt Nam Thư Quán Một Năm Mới Với thật Nhiều Niềm Vui Mới
Tràn Đầy Hạnh Phúc Trong Cuộc Sống , Vạn Sự May Mắn.
 
Thân ái

Xuân Yêu Thương
 
Đầu xuân đi hái lộc
Chúc tuổi thọ ông bà
Mừng tuổi cho mẹ cha
Vui xum họp một nhà

Chúa xuân về muôn nơi
Đem hạnh phúc cho đời
Trong niềm vui mong đợi
Xuân đến rồi anh ơi

Gió xuân tình phơi phới
Mơn man trên cánh hồng
Nàng cúc vàng ngóng trông
Dưới nắng xuân mặn nồng

Xuân mới xin bình an
Cho người em yêu dấu
Hạnh phúc mãi dài lâu
Vạn xuân tình vẫn thắm

 
 
 
Nhật Hạ 

PHÚT
GIÂY
BAN
ĐẦU

Một chiều qua phố lạ
Tình cờ mình quen nhau
Trong phút giây ban đầu
Chợt thấy lòng xao xuyến

Chia tay nhau lưu luyến
Đường vế nhà bỗng xa
Em nhớ đến người ta
Làm trái tim bồi hồi

Chỉ là một thoáng thôi
Mà sao lòng cứ nhớ
Tia nắng ấm người cho
Từ đôi mắt nồng nàn

Ước gì em với chàng
Trở thành đôi tình nhân
Để em được một lần
Nhìn mắt ai tha thiết

 
 
 
Nhật Hạ


 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 19.04.2008 09:26:53
0

 
 
Nhật Hạ xin gởi bài thơ này đến một người bạn
tình cờ gặp nhau trong ngày hội thơ Việt Nam
được tổ chức tại Bách Tùng Diệp
 
LÃNG NHÂN
 
tôi ngồi
thinh lặng phút giây
anh đưa tay vẽ nét mày kiêu sa
 
này đây
ánh mắt thiết tha
này đây môi thắm như hoa trang đài
 
tóc thề
ôm phủ bờ vai
như đang che dấu tình ai đong đầy
 
chiếc khăn
em quấn cổ gầy
vai trần ai để chiều nay hững hờ
 
cho ta
giây phút tình cờ
gặp nhau giữa hội ngày thơ xuân này
 
tay chàng
họa sĩ nhẹ lay
chìm vào nét vẽ mê say lòng người
 
chân dung
chàng vẽ đây rồi
" kiêu sa giáng Hạ" một trời nắng rơi
 
cảm ơn
người đã cho tôi
niềm vui nỗi nhớ bồi hồi người ơi
 
 
 
Nhật Hạ
Tết Nguyên Tiêu
21-02-2008
 
 
 
 

 
 
anh là ai anh hỡi

Anh là ai mà gieo chi nỗi nhớ

Cho em mơ em mộng được cùng ai
Cho đêm dài từng đêm em trăn trở
Với nỗi nhớ nhớ về anh vô bờ

Rồi tình cờ cho chúng mình gặp gỡ
Sóng mắt đợi chờ sóng mắt vu vơ
Chỉ có thế mà chao ôi nhớ quá
Để vần thơ em tha thiết mong chờ

Anh là ai mà trong từng hơi thở
Từng nỗi nhớ theo nhịp đập trái tim
Thầm khẽ gọi tên anh lòng xao xuyến
Anh là ai mà em mãi đi tìm

Như cánh chim đang mang mùa xuân đến
Anh cho em say ngây ngất hương tình
Trong vòng tay anh dịu dàng nồng ấm
Em thấy mình sống lại tuổi thần tiên
 

Anh Là Ai Anh Hỡi...Anh Là Ai

 
 
Nhật Hạ 


HÃY NÓI VỚI EM


C
hỉ một tiếng yêu em
Ngại chi anh không nói
Để cho em mong đợi
Mắt lệ sầu chơi vơi

Chúng mình còn đôi nơi
Câu yêu cũng muộn rồi
Nhưng anh ơi hãy nói
Sẽ yêu mãi em thôi

Lời thì thầm âu yếm
Tiếng yêu thương ngọt ngào
Hạnh phúc nào vừa đến
Trên đôi mắt thần tiên

Trong vòng tay dịu hiền
Ánh mắt anh thiết tha
Nụ hôn môi nồng ấm
Mình không còn lạ xa


Anh hãy là cơn gió
Thổi mát tâm hồn em
Là ánh trăng trong đêm
Soi tình em rạng ngời

 
 
 
Nhật Hạ



 
 

                                                                        NHẶT


em ngồi

nhặt ánh trăng rơi
nhặt từng chiếc bóng ghép đời thành đôi

em nhặt

chiếc lá đơn côi
đem về ép lại viết lời thơ yêu

em nhặt

lại những buổi chiều
nhặt câu thương nhớ nhặt điều yêu thương

xây thành

cầu bắc sông Tương
cho hai đứa hết đôi đường cách xa

em nhặt

những ánh sao sa
kết thành chuỗi nhớ gởi qua cho người

em mong

nhìn thấy nụ cười
nở trên môi thắm của người dấu yêu



Nhật Hạ

 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 19.04.2008 16:51:04
0
 
 
BẠC LIÊU THẮM TÌNH
 
 
Men rượu
ngọt ngọt cay cay
ta ngây ...ta ngất ...ta say tình nồng

Bạc Liêu
đều một tấm lòng
như mầu rượu chát thắm nồng hương yêu

ánh mắt trao
nói bao điều
em về nhớ mãi Bạc Liêu quê người

đêm Bạc liêu
gió biển khơi
lầu chàng công tử sáng ngời đèn đêm

bước chân lạ
bước chân quen
cùng người qua phố chợ đêm rộn ràng

cuống quýt
em bước bên chàng
trên con phố lạ ngỡ ngàng đêm nao

dường như
gió cũng lao xao
vui chào đón Hạ lạc vào Bạc Liêu

nhắp chén rượu
say một chiều
yêu sao người hỡi Bạc Liêu thắm tình
 


Nhật Hạ
 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 19.04.2008 23:09:18
0



GỞI NGƯỜI DẤU YÊU
 
Có những điều băn khoăn không thể nói
Mang nỗi niềm gói trọn lúc đi xa
Em ra đi lệ lăn dài trên má
Gọi tên người sao nghe quá xót xa

Tạ ơn anh những ngày ta có nhau
Cho đời em vơi bớt những u sầu
Tựa vai anh quên đi những thương đau
Anh sẻ chia vui buồn trong cuộc sống

Vì cuộc đời không như là giấc mộng
Áng mây hồng trôi mãi về nơi xa
Vầng trăng khuyết đêm nay sầu héo hắt
Xin góp nhặt yêu thương qua dâng người

Tạ ơn anh người em yêu dấuhỡi
Đã yêu thương em nhiều nhất trên đời
Lệ tuôn rơi em nhớ anh nhiều lắm
Dẫu xa xăm nhớ về anh mãi thôi

 
 
 
Nhật Hạ
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 20.04.2008 20:33:26
0

 
BẠC LIÊU ƠI
 
Bạc Liêu ơi sao mà thân thương quá
Vòng tay người cho ta hơi ấm lạ
Nhớ tiếng nói nhớ tiếng cười rộn rã
Ta nhớ người nhớ quá Bạc Liêu ơi

Một ngày mới nhớ hoài con nắng say
Cháy da thịt người Sài Gòn rồi đấy
Ôi nhớ lắm phút giây ngày hạnh ngộ
Ánh mắt nào người trao ta ngất ngây

Mình đi thăm Chùa Tháp cổ nơi này
Nén hương trầm nguyện cầu cho ước mộng
Mong cho người tin yêu tràn sức sống
Giữ trong lòng hình ảnh của riêng ai

Chiều về rồi nắng úa cũng dần phai
Cho màn đêm trở lại đây vội vã
Tôi và người đi trên con phố lạ
Bước chân ngà vui bên bước chân ai

Chút nữa thôi ta sẽ xa người mãi
Một thoáng bâng khuâng ...Một thoáng bồi hồi
Biết đến bao giờ cho ta gặp lại
Xa người rồi Ta nhớ quá Bạc Liêu ơi

 
 
 
Nhật Hạ



 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 21.04.2008 22:47:40
0
KHÚC YÊU THƯƠNG
 
Ta là của nhau từ kiếp nào
Bây giờ duyên bén tình mới trao
Cổng thiên đường trên cao mở lối
Đôi tình nhân dìu nhau bước vào

Xưa Adam ...Eva khát khao
Một tình yêu nguyên sơ thật đẹp
Ngàn đời sau vẫn còn ghi chép
Thủa hồng hoang đã biết yêu thương

Chúng mình như đôi chim uyên ương
Quấn quýt bên nhau mãi không rời
Nụ hôn môi nồng nàn cháy bỏng
Ánh mắt trao tha thiết bồi hồi

Vòng tay nào xiết chặt người ơi
Hương tình yêu lên tiếng gọi mời
Khúc hoan ca dìu ta vào mộng
Cổng địa đàng khép lại yêu thương

 
 
 

Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 25.04.2008 14:08:05
0
 
EM VỀ
 
em về
lòng thấy bồi hồi
bao ngày xa cách khung trời nhớ thương
 
lòng em
sao cứ vấn vương
những ngày tháng cũ yêu thương mặn nồng
 
em về
anh có vui không
thôi nghe giá buốt mùa đông lạnh lùng
 
gió ơi ...
gió vẫn mông lung
mây ơi ...Mây vẫn chập chùng nơi xa
 
đêm nay
em với người ta
hẹn hò dưới ánh trăng ngà đêm xuân
 
 
 
Nhật Hạ


Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 315 bài trong đề mục