GHEN------------------THAI ANH

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 630 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
GHEN------------------THAI ANH - 15.08.2007 01:05:41
0
                   GHEN

         Đông ơi qua đi
         Cho xuân về nắng ấm
         Gió ơi lặng đi
         Chớ rì rầm làm chi
         Để người yêu ta ngủ
         Em muốn ngồi bên anh
         Ngắm nhìn anh yên ngủ
         Em muốn ghì chặt hơn
         Cái hôn đầu nóng cháy
         Em ghen hạt sương bay
         Dám đậu vào tay anh
         Những sáng ngày qua phố
         Em ghen cành cây nhỏ
         dám thì thầm gọi anh
         Ôi những làn gió hanh
         Đừng hôn  lên má anh
         Má người yêu ta đó
         Yêu anh ghen cùng gió
         Ghen mọi thứ trên đời
         Ghen từng đóa hoa tươi
         Ỡm ờ cười đâu đó
         Anh ơi anh đừng có
         Nhìn cây cỏ bên đường
         Đừng để những hạt sương
         Bám vào anh lơi lả
         Xa em dù lạnh giá
         Nhưng má anh đừng để gió hôn vào
         Mắt anh là những vì sao
         Dành nó cho em vào giờ đẹp nhất
         Em muốn anh ghì em thật chặt
         Cho lửa tình không tắt được vì nhau

                             THAI ANH
          
                    
          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 10:20:55 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: GHEN------------------THAI ANH - 15.08.2007 13:10:58
0

Trích đoạn: thaianh49

                  GHEN

        Đông ơi qua đi
        Cho xuân về nắng ấm
        Gió ơi lặng đi
        Chớ rì rầm làm chi
        Để người yêu ta ngủ
        Em muốn ngồi bên anh
        Ngắm nhìn anh yên ngủ
        Em muốn ghì chặt hơn
        Cái hôn đầu nóng cháy
        Em ghen hạt sương bay
        Dám đậu vào tay anh
        Những sáng ngày qua phố
        Em ghen cành cây nhỏ
        dám thì thầm gọi anh
        Ôi những làn gió hanh
        Đừng hôn  lên má anh
        Má người yêu ta đó
        Yêu anh ghen cùng gió
        Ghen mọi thứ trên đời
        Ghen từng đóa hoa tươi
        Ỡm ờ cười đâu đó
        Anh ơi anh đừng có
        Nhìn cây cỏ bên đường
        Đừng để những hạt sương
        Bám vào anh lơi lả
        Xa em dù lạnh giá
        Nhưng má anh đừng để gió hôn vào
        Mắt anh là những vì sao
        Dành nó cho em vào giờ đẹp nhất
        Em muốn anh ghì em thật chặt
        Cho lửa tình không tắt được vì nhau

                            THAI ANH
         


Xin chào Thái Anh,

Đàn bà con gái mà ghen thì thôi hết biết, màu đỏ cũng có thể thành màu xanh... ghen đủ kiểu... nhưng chưa thấy ai ghen gì mà ghen... dễ thương phát sợ.... , nồng nàn lắm đó nha. Nhưng mới nhiêu đó là muốn... không xong rồi... lỡ có ai dòm hay lỡ dòm ai? không biết ra sao hen? hehehe

Thân mến
Từ thích bài thơ lám đó

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 15.08.2007 18:36:26
0
THAÍ ANH  Chân thành cảm ơn bạn  ĐĂNG TỪ  đã có cảm tình với bài thơ <GHEN > của tôi
 Tiện đây tôi tặng anh mấy câu nhé
 
  .....Giá như ngày ấy tôi ghen anh
       Anh có buồn không ? Có chạnh lòng ?
       <THU QUÁN > Tôi gặp người trong mộng
      MƠ màng tôi lại hết lòng ghen
 
                   Rất cảm ơn bạn tâm giao
                              THAI ANH
                                  




THÁI ANH

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: GHEN------------------THAI ANH - 20.08.2007 00:26:04
0
Ghen Làm Chi Người Nhỉ


Ghen làm chi Người nhỉ
Với cỏ cây bên đường
Sao ghen cả giọt sương
Sao ghen gió lơi lả

Người ghen quá Người ạ
Nhưng mà sao dễ thương
Giá ta là hạt sương
Sẽ rơi vào trên má

Không để Người lạnh giá
Ta thành nắng mùa xuân
Ấp ủ Người luôn luôn
Không một lần hiu quạnh

Trong kiếp người mỏng mảnh
Yêu nhau tha thiết đi
Chớ ghen giận làm gì
Thời gian là vàng ngọc

Nguyên Đỗ


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GHEN------------------THAI ANH - 20.08.2007 00:36:37
0
  
ThaiAnh có thể dùng chức năng trả lời thay cho đăng bài mới nha....vì như vậy TA tiện theo dõi bài viết và BĐH cũng theo dõi và đưa vào Thư viện thơ á....Hy vọng TA ko buồn và hợp tác vui vẻ nha... Anh copy/pass lại = nick anh nha rồi bn xóa bài của bn nè...
Chúc thi sĩ vui và thơ tràn trề đất vườn thơ VNTQ nè.


1   EM ĐỨNGVỮNG VỚI ĐỜI

    Có những cơn buồn thật sâu
    Em thở dài mãi mà không hết
    Cơn buồn dâng vào tim em thấm mệt
    Muốn ngủ hoài mà giấc chẳng buồn theo

    Có những lúc trước cuộc sống gieo neo
    Cơn sóng gió sắp xô về nghiêng ngã
    Em chóng chọi một mình vất vả
    Quá sức mình thầm gắng chịu mà thôi

    Mười lăm năm là một quãng đường đời
    Em đi mãi giữa đất trời cháy bỏng
    Xa quê hương trong nỗi niềm khát vọng
    Châu phi khô cằn mong hạt mưa rơi

    Mười lăm nam em đứng vững với đời
    Hết chơi vơi giữa muôn trùng lớp sóng
    Em thở phào đã qua rồi mệt nhọc
    Và tự hào khi cuộc sống bình yên

                       THAI ANH 


NHIP ĐẬP TRÁI TIM

    Có những lúc tim em hồi hộp
    Đập liên hồi vì sắp được gặp anh
    Em nâng niu ngọn gió mát trong lành
    Mà cảm thấy chân anh đang đến vội
  
    Cũng có lúc tim em bừng nóng hổi
    Lo mất anh mà đau nhói trái lòng
    Đường tình duyên sợ sấm chớp mưa dông
    Sợ tất cả những gì trong lòng anh khó hiểu

   Và có khi tim em đập nhanh
   Là em sợ hôm nay anh chả đến
   Có những lúc tim em như quá mệt
   Chờ một tuần anh không đến vì mưa

   Em lo âu tim anh đã dư thừa
   Không còn chỗ để dành cho em nữa
   Và nhiều đêm tim rộn ràng bốc lửa
   Là phút thiên thần hai đứa gặp nhau

   Cùng si mê với nụ hôn đầu
   Và cuồng nhiệt dâng cho nhau tất cả
   Trái tim em không bao giờ hóa đá
   Luôn si tình và đa cảm vì anh

                    THai ANH


1----
                ANH SẼ NÓI

        Mỗi bận em về qua nhà anh
        Đôi gót sen hồng lướt đi nhanh
        Vội vàng chưa kịp câu chào hỏi
        Em đã khuất rồi sau rặng xanh

        Anh vẫn chờ em qua nhà anh
        Ấp ủ bao nhiêu tiếng nói lành
        Nhưng rồi em đến nhanh như gió
        Chẳng kịp để anh ngỏ lời thăm

        Anh giận anh rồi ,giận lắm thay
        Yêu em mà chẳng dám tỏ bày
        Để rồi chiều nay em lại đến
        Thoáng cặp mắt nhìn gió thổi bay

        Anh lạy ông trời đổ cơn mưa
        Để em vào tận cửa nép nhờ
        Bấy giờ em chẳng còn xa nữa
        Anh sẽ nói lời anh đã mơ.....!

                THAI ANH

        
               
































  2.--

                  HỎI EM CÔ GÁI THÀNH VINH

         Cô gái Thành VINH ơi
         CHo anh nhắn nhủ một đôi lời
         Em đi nhẹ quá như hơi gió
         Em cười đẹp tựa đoá hồng tươi

         Cô gái Thành Vinh ơi
         Hãy nói với anh một đôi lời
         Để về anh ngủ cho yên giấc
         Cho anh gặp được giấc mơ vui

         Em ơi đã có ai chờ đón
         Đã ai người thề nước thề non
         Để em gửi trọn đời con gái
         Cho một cuộc tình mãi sắt son !

         Nếu chửa có ai chưa có ai
         Anh xin làm một kẻ bồng lai
         Đón đưa em đến tương lai đó
         Bằng cả tình anh mãi sắt son

                        THAI ANH



















    3..

                LỜI SAU BỨC ẢNH

        Hôm qua em tặng anh
        Chiếc ảnh em vừa chụp
        Em có ghi phía sau
       < Nụ cười cho anh đó  >
        Ôi nụ cười của anh
        Anh sẽ giữ cho mình
        Không cho ai rình rập
        Không cho ai ôm ấp
        Bông hoa dại đời anh

        Nhìn bức ảnh của em
        Thấy em cười thật duyên
        Em đẹp như huyền thoại
        hoa em cười mãi mãi
        là hoa dại đời anh

        Anh hứa sẽ trung thành
        Không bao giờ để mất
        Nụ cười em cho anh

                   THAI ANH




1--           TRĂNG HỎI EM

Trăng hỏi em có phải em là lính
Sao áo em có chữ sinh viên
Em trả lời trăng chính em là lính     
Và cũng là cô gái nhỏ sinh viên

Em cùng bạn từ xa xôi bốn biển
Sơ tán về đây với rừng núi thần tiên
Xa tất cả những nhịp trào sóng biển
Để quen cùng gió núi thổi triền miên

Và hôm nay trên đường ra tập trận
vai khoác súng trường chân em bước hiên ngang
Em sẽ đứng sáu mươi ngày nắng trải
Hết sáu mươi ngày em sẽ phải ra quân

Cũng có đêm em đi hành quân đó
Nhưng mà trăng chẳng biết có em đâu
Bởi em lẫn trong màu xanh của núi
Cùng lá nguỵ trang luôn đổi thay màu

Trên thao trường em mạc áo nâu
 Bay theo gió chen màu xanh cỏ biếc
Nguyện một lời thôi chỉ tiến lên phía trước
Kết mái tóc dài em bước tiếp cha ông

Trang sử mới là rừng cây gió lộng
Hồn đăm chiêu theo nét phẳng mi cong
Mặc nắng rát nòng súng trường em ngắm
Rặng cây thành chiến luỹ đứng bên em

 Trăng còn hỏi em những gì nữa nhỉ ?
 Người lính hôm nay và bác sỹ ngày mai
Nguyện hiến trọn trái tim mình cho Đảng
Em sẽ là nữ bác sỹ trăng ơi

                Kỷ niệm 2 tháng tập quân sự
                Sinh viên trường ĐHYHN
                                  THAI ANH
 

 














2--
                 DƯỚI ÁNH TRĂNG SUÔNG

           Ngồi bên anh dưới ánh trăng suông
           Anh nói rằng anh yêu em tha thiết
           Anh nói rằng anh yêu em mãnh liệt
           Tình yêu anh một đời bất diệt
           Trái tim này dâng cạn kiệt riêng em !...

           Anh đam mê xiết chặt em vào lòng
           Trong hơi ấm trăng suông nào có lạnh
           Em chìm vào hạnh phúc dưới trăng suông

                                 THAI ANH

CHIỀU BUỒN TRÊN THÀNH PHỐ BIỂN ĐẠI TÂY DƯƠNG

              Em bước chân đi bóng đổ dài
              Mơ màng trong nắng nhạt chiều phai
              Lòng bâng khuâng nhớ ai thương nhớ
              Thương cả chân em bụi gót hài

              Em vẫn đi về những chiều phai
              Bên đường xe chạy nối dài dài
              Hững hờ chân bước theo bóng lẻ
              Giữa cả đô thành rộn tiếng xe

              Có bận em về theo lối biển
              Hàng cây chiều đổ bóng xiêu xiêu
              Em đi bên sóng. TRiều dâng sóng
              Buồn lặng cô đơn giữa dòng đời

              Em nhìn ra biển tận mù khơi
              Hỏi chăng tình biển thấu tình người
              Nhớ ai xa tắp chân trời ấy
              Em gửi cho chàng áng thơ say

                                 Luanda -Angola
                               THAI ANH

THƯƠNG TIẾC MẸ

          Sáu mươi tuổi đời mẹ đã ra đi
          Lúc đó con đã là Bác Sỹ
          Nhưng con chẳng làm được gì cho mẹ
          Bởi cơn bệnh hiểm nghèo mẹ có hiểu con không
          Mẹ mất đi con như muối xát vào lòng
          Thương tiếc mẹ một cuộc đời ngắn ngủi
          Mẹ khổ hoài chưa được một ngày vui
          Mẹ yêu ơi con nức nở ngậm ngùi
          Nơi chín suối con cầu xin cho mẹ
          Được bình an và yên lòng con trẻ
          Trên trần gian chúng con sẽ nên người
          Con sẽ là Bác SỸ mẹ ơi
          Gắng hết mình để cứu nhân độ thế
          Con chỉ tiếc một điều con không thể
          Đưa mẹ về sống giữa trần gian
          Chúng con đã qua cuộc sống cơ hàn
          Muốn mẹ sống để đền công ơn mẹ
          Muốn gần mẹ như hồi con còn bé
          Con mãi là đứa trẻ mẹ yêu thương
          Giờ con thắp cho mẹ nén hương
          Con buồn lắm những thương cùng nhớ
          Gửi đến mẹ những điều con trăn trở
          Mẹ là Thiên Thần luôn ở mãi bên con

                         ---     KÍNH DÂNG MẸ--
                                               THAI ANH

XIN MỘT LẦN CHO TA

     Mai anh đi rồi
     Anh hãy đứng gần em lần cuối
     Hãy ôm em trong vòng tay nóng hổi
     Để mai rồi anh mãi mãi xa

    Mai anh đi rồi
    Cho em được gần anh lần cuối
    Cho em dâng trái tim nóng hổi
    Dâng hết nghĩa tình trước lúc chia phôi

   Xin một lần nữa thôi
   xin anh hãy ôm em lần cuối
   Trong tay anh nóng hổi
   Để mai rồi anh mãi mãi xa

   Xin một lần cho ta
   Phút cuối cùng trước lúc chia xa
   Cầu cho anh nơi quê người xứ lạ
   Vẫn chung tình như giờ phút chia xa

                              THAI ANH
  1.                          TÂM SỰ CÙNG TRĂNG



               Trời đầy trăng
               Vườn cây im lặng
               Vắng hình anh
          Trong phòng em lành lạnh
                Trời đầy trăng
              Vườn cây im lặng
                  Một mình em
              Chẳng tắm hết mùa trăng

                      Nếu có anh
              Anh đem em hóng mát
              Dưới trăng rằm anh hát
                        Cho em nghe
              Những bài ca cái thuở còn thơ
                         Em chỉ mơ
              Trăng soi mãi tình em thương nhớ
              Viết trao anh đẹp mãi vần thơ
              Trong tình yêu trăng là muôn thuở
              Soi sáng hoài tình của lứa đôi

                                      THAI ANH


2 .                TRĂNG RẰM

              Trăng rằm lướt nhẹ đuổi mây bay
              Đêm thu ta sống ở đất này
              Trăng ơi có được bao ngày đẹp
              Để trọn lòng ta một giấc say

              Một giấc say chưa tròn mộng
              Bởi núi rừng che bóng người thương
              Hai trái tim trôi dạt đôi đường
              Nhớ không anh hỡi nguồn thương xa vắng

                                          THAI ANH

    3 .
                        NGẮM TRĂNG

             Em đến đây đất ngoại thành
             Bởi thế em nhìn trăng thật rõ
             Trăng đẹp như trăng Hà Nội
             Ngắm trăng rằm nhớ đất mẹ xa xôi

             Trăng hãy vì ta chuyển tới đôi lời
             Cho người yêu nơi chân trời xa tít 
             Để anh biết trong đêm nay yên tĩnh
             Ngắm trăng rằm em chỉ nhớ mình anh     

                                     THÁI ANH 
 
   XA HÈ

       HÈ về cùng ta bởi những chiều nắng hạ
       Hay về vì bởi tiếng ve kêu?
                 Không
        Hè chỉ về cùng ta
        Bằng những trưa hè nắng gắt
        Bằng chuỗi ngày ta cay ngặt
        Bằng một trái lòng rất nhớ rất thương
                 Ta mong hè làm chi
                  Ta nhớ hè làm gì
                 Sao mỗi mùa hè tới
                 Ta buồn khổ lâm li
         Hè đâu của riêng ta
         Hè chỉ riêng cho mùa ong tim mật
         Riêng cho hoa nao đẹp nhất
         Riêng cho người đâu phải riêng ta
                 Muốn ôm hè trong tay
                 Nhưng hè ôi xa lắm
                 Vĩnh biệt hè trong mối tình sâu thẳm
                 Thôi hết rồi giấc mộng ngàn năm
        Vĩnh biệt đi cho hè lặng trôi dần

                        THAI ANH



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 01:03:20 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

long tong
  • Số bài : 100
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2007
  • Nơi: Xứ người
RE: GHEN------------------THAI ANH - 20.08.2007 00:43:52
0
Xin đóng góp 1 bài thơ ghen.
 
Ghen với những người viết thơ.
Vì tôi chẳng biết làm thơ.
 
Đọc những bài thơ của các bạn thấy hay quá mà thấy mình tài mọn quá, chỉ tôi với.
 
Thân ái.

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 20.08.2007 01:03:07
0
Chào bạn LONG TONG
 ....!Khiêm tốn làm chi bạn LONG TONG
    Ghen với ai đây hỡi bạn lòng
    Nếu mà tôi là người bạn chọn
    Để được ghen thì tôi đã thành công 
 
               THAI ANH cảm on bạn đã khen ,phụ nữ rất thích được khen và sẽtưởng tượng trước mắt mình hình ảnh người đã khen và...
           rất vui ,chào tạm biệt
               THAI ANH




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 20.08.2007 01:41:48
0
          .....VÌ THAI ANH quá xấu nên phải ghen nhiều đó nghe
          <   Đừng giận em nghe anh
               Yêu anh nên không đành
               Nhìn thấy anh ngoài phố
               Liếc trộm    một cô xinh  !   >
 
            THAI ANH cảm ơn bạn Nguyên Đỗ đã đọc thơ của Thái anh ,máy câu thơ vừa rôi T.A tặng anh đó nghen !
                  Thai ANh cảm ơn nhiều
                           Bye bye




THÁI ANH

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: GHEN------------------THAI ANH - 20.08.2007 13:21:30
0
Diện mạo bất cần như mỹ ngọc
Tâm tư thường thủ tựa thiên kim

 
Hai câu trên không biết có đúng văn bản của cụ Nguyễn Khuyến viết về Mẹ Mốc không, nhưng ND thích và kính phục lắm, sắc đẹp bên ngòai phôi phai theo năm tháng, nhưng sắc đẹp tâm hồn càng sắt son mặn mà theo tháng năm.  Không biết có phải Bá Lý Hề hay một nhân vật lớn nào khác cấp thủ tướng thời Chiến quốc gặp lại người vợ già nua tuổi tác sau bao nhiêu năm trời lưu lạc đã nói với vua rằng người đó là vợ ông, vua thấy thương muốn gả mấy mỹ nữ cho ông, ông từ chối nói vợ chồng sống với nhau đã lâu, ông được nên danh giá cũng là nhờ bà, không thể có chuyện thay vợ gìa lấy vợ trẻ, kiểu ăn chén đá bát được.  Cho nên trên đường đời, xấu đẹp bên ngòai không quan trọng bằng cái đẹp trong tâm hồn đó, bác sĩ ạ!  Cái đó thì bác sĩ đã có, đi các nơi cứu nhân độ thế có khác nào Quan Âm Tái Thế đâu.

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 21.08.2007 00:11:31
0
   Chào bạn Nguyên ĐỖ
   Thái Anh vừa đọc xong lời khuyên an ủi và có cả thơ của Cụ NGuyễn Khuyến minh họa nữa. Thái Anh Ứng khẩu luôn nè !

 ....Người ta xấu chỉ bên ngoài
     Em đây xấu cả bên ngoài lẫn trong
     Bởi em là gái có chồng
     Mà thơ lai láng tang bồng cùng ai
     Đêm về giấc mộng kéo dài
     Nhớ chồng thì ít.... Nhớ giai quá nhiều

                      He.hehehe  .

       Rất vui được giải sầu cùng các anh
       Thái Anh cảm ơn nhiều
             Bye bye
                        THAI ANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 16:20:26 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: GHEN------------------THAI ANH - 21.08.2007 05:39:02
0

Trích đoạn: thaianh49

   Chào bạn Nguyên ĐỖ
   Thái Anh vừa đọc xong lời khuyên an ủi và có cả thơ của Cụ NGuyễn Khuyến minh họa nữa. Thái Anh Ứng khẩu luôn nè !

 ....Người ta xấu chỉ bên ngoài
     Em đây xấu cả bên ngoài lẫn trong
     Bởi em là gái có chồng
     Mà thơ lai láng tang bồng cùng ai
     Đêm về giấc mộng kéo dài
     Nhớ chồng thì ít.... Nhớ giai quá nhiều

                      He.hehehe  .

       Rất vui được giải sầu cùng các anh
       Thái Anh cảm ơn nhiều
             Bye bye
                        THAI ANH


 
Thơ Đùa Nghịch Lại
 
Gớm ghê bác sĩ Thái Anh
Chắc là tẩu hỏa thành ranh mất rồi
Ai vào khám bệnh bồi hồi
Thấy tay cầm kéo tay nhồi kiểm tra
Lỡ tay... thì chết người ta
Con giòng cháu giống... thành ma cà rồng
 
Nguyên Đỗ

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 21.08.2007 22:14:33
0
        
      .......  
                     Em chẳng ghê đâu
                     Em chỉ gớm thôi
                     Sẵn kéo trong tay em thiến rồi  
                     Mai đăng lên báo em xin lỗi
                     Bác SỸ như em !......Bác Sỹ tồi !
         
        Bác SỸ Thái ANh là bs nội khoa nhé ,hổng có kéo đâu. Nhưng nếu mà được cầm dao kéo thì các anh cũng......dè chừng nghen ....!
              chàobạn Nguyên ĐỖ ,rất vui vì được ứng khẩu liên tục cùng bạn
 
                                      THAI ANH
 
 
                       
 
         




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 22.08.2007 23:52:56
0
 

                               NGÔI NHÀ CUỐI PHỐ

                Ngôi nhà rêu cuối phố
                Chiều nay tôi đứng nhờ
                Trời tầm tã cơn mưa
                Gió ào ào vẫn đổ

                Cánh cửa nhà hé mở
                Một bà lão bạc phơ
                Gọi tôi vào trú nhờ
                Như bà tiên trong mơ

                Và chả biết bao giờ
                Tôi ngắm bà ngẩn ngơ
                Mái tóc bà phất phơ
                Như nội tôi ngồi đó

                Tôi ôm nội vào lòng
                 Bàn tay nội cong cong
                 Tràn tình thương nồng ấm
                 Quyên cả trời đang giông

                                 THAI ANH








<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 16:18:15 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 00:07:55
0
Khoảnh khắc làm đấng nam nhi...!

                   HẠ

           Hạ về nắng dọi chứa chan
           Cho em tìm hái Hoàng Lan cài đầu
           Hương lan thơm mát ở đâu
           Nhớ mùi hoa ấy anh sầu ruột gan

          Hạ về nắng đẹp chứa chan
          Có bông thiên lý trên giàn đung đưa
          Ngắm em qua dậu rào thưa
          Đẹp như hoa nở giữa trưa nắng hè

          Hạ về rợp bóng hàng me
          Có cành sấu chín có ve gọi bầy
          Má em say nắng đỏ hây
          Anh nhìn em đẹp ngất ngây nỗi lòng

          Hạ về mây trắng tựa bông
          Mang đi theo cả tơ lòng riêng anh
          Phượng hoa đỏ rực trên cành
          Nâng niu anh hái mai dành tặng em

                            THAI ANH
         

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 16:21:53 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 04:22:50
0
                        CHỜ AI ĐÂY

            Mưa đổ bụi góc đường em đứng đợi
            Em chờ ai đêm sương gió tơi bời
            Em chờ ai mà hồn thả chơi vơi
            Ai sẽ đến góc đường em đứng đợi.!

            Niềm hy vọng ngập tràn từng hơi thở
            Mưa giăng mau đêm dầy lớp sương mờ
            Em đứng mãi ngẩn ngơ rồi bật khóc
            Có ai đâu sao em vẫn đứng chờ.?

            Em dù biết tình yêu còn đâu nữa
            Mất hết rồi mà em vẫn còn mơ
            Trong đêm khuya người em vẫn mong chờ
            Sẽ quay lại nối tình em dang dở

            Nơi phố vắng gió gào trong nấc nở
            Đã lặng rồi không một bóng người qua
            Em xoay lưng lê bước trở về nhà
            Lệ cay đắng nhạt nhòa cùng sương gió.

                            THÁI ANH  *
             





<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 10:26:51 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 04:41:14
0
Gái Ghen

Chiều nay em nhặt sợi mưa
Đem về ủ rượu cho vừa lòng anh
Sợi mưa ủ rượu trong lành
Ủ thêm hương cúc cho thành rượu tiên
Rượu tiên uống hết ưu phiền
Cho anh anh phải thật hiền với em

hobac

BP đã thấy cô nàng nào ghen như vậy chưa, nếu thấy cho Hobac biết với nhé!

Bài này HB hôm trước viết bên nhà BP hôn nay mang sang sang nhà ghen của tỷ Thaianh49 mong tỷ đừng cười nhe!
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 15:32:08
0
Gái Ghen

Chiều nay em nhặt sợi mưa
Đem về ủ rượu cho vừa lòng anh
Sợi mưa ủ rượu trong lành
Ủ thêm hương cúc cho thành rượu tiên
Rượu tiên uống hết ưu phiền
Cho anh anh phải thật hiền với em

hobac


 
 
 
 Đánh ghen kiểu đó em dại gì
Anh uống rượu rồi say bí tỷ
Quên người yêu.! Bên vợ cũng ngủ khỳ
Ghen vậy thì ghen để.....Lợi chi.?
 
              THÁI ANH chào anh HB.
              THAI ANH rất vui được đón anh thăm nhà ,,,,ấy nhưng mà anh không để ai biết chứ...nếu không anh bị uông rượu đó nghen  !
        hahaha...cảm ơn anh nhiếu
             THAI ANH
 
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 16:01:56
0
                         THU SANG
 
             Chiều nay gió thu sang
             Xao xác hàng cây lá đổ vàng
             Nhạt nắng vương màu cây bàng đỏ
             Lá rụng bên hè báo thu sang
 
             Gió mát đìu hiu mây lang thang
             Hương thơm thoang thoảng đám cúc vàng
             Nghe trong hơi gió Hoàng Anh hót
             Nghe cả lòng mình tiếng xốn xang
 
            Chiều đã rất chiều bóng xế ngang
            Em đếm tưng bông đóa cúc vàng
            Mơ thầm chiều nay chàng sẽ đến
            Cùng ngắm thu về trước hoàng hôn
 
                            THAI ANH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
             




THÁI ANH

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 16:07:56
0

Trích đoạn: thaianh49

Gái Ghen

Chiều nay em nhặt sợi mưa
Đem về ủ rượu cho vừa lòng anh
Sợi mưa ủ rượu trong lành
Ủ thêm hương cúc cho thành rượu tiên
Rượu tiên uống hết ưu phiền
Cho anh anh phải thật hiền với em

hobac


 
 
 
 Đánh ghen kiểu đó em dại gì
Anh uống rượu rồi say bí tỷ
Quên người yêu.! Bên vợ cũng ngủ khỳ
Ghen vậy thì ghen để.....Lợi chi.?
 
              THÁI ANH chào anh HB.
              THAI ANH rất vui được đón anh thăm nhà ,,,,ấy nhưng mà anh không để ai biết chứ...nếu không anh bị uông rượu đó nghen  !
        hahaha...cảm ơn anh nhiếu
             THAI ANH
 
 

 
 
CHUỐC RƯỢU
 
 
Hạt mưa em nhặt khi trưa
Hứng đầy một hủ đủ vưà rượu ngâm
Này anh...chén ngọc ân cần
Em xin mời nhé ...một lần này thôi



Mai nay xa cách nhau rồi
Mong anh nhớ lấy ... rượu mời đừng quên
Đừng nên uống tới say mèm
Lưu linh anh...nhớ, trăng thềm anh...ôm

Sao vẫn còn lạnh môi hôn
Một, hai, ba, bốn...gọi hồn...anh lên
Thấy không anh, đây rượu tiên
Uống vào bao nỗi muộn phiền tan ngay

Em xin mời cạn chung này
Xong rồi anh sẽ đưa tay... em còng
Bây giờ ngồi đó nghe không
Phải thật ngoan ngoãn...tay vòng...Thưa em!
 
Sưong Anh
 
hihihihi....Chị Thái Anh ơi.... Sương Anh lỡ biết rồi...phen này cho anh Hobac...chít, ai biểu hay ghẹo SA lắm nè...  
SA xin chào chị thái Anh nha, thấy nét thơ chị có vẻ vui, nên SA vào phụ...phá 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 16:20:57
0

 
 
 
CHUỐC RƯỢU
 
 
Hạt mưa em nhặt khi trưa
Hứng đầy một hủ đủ vưà rượu ngâm
Này anh...chén ngọc ân cần
Em xin mời nhé ...một lần này thôi



Mai nay xa cách nhau rồi
Mong anh nhớ lấy ... rượu mời đừng quên
Đừng nên uống tới say mèm
Lưu linh anh...nhớ, trăng thềm anh...ôm

Sao vẫn còn lạnh môi hôn
Một, hai, ba, bốn...gọi hồn...anh lên
Thấy không anh, đây rượu tiên
Uống vào bao nỗi muộn phiền tan ngay

Em xin mời cạn chung này
Xong rồi anh sẽ đưa tay... em còng
Bây giờ ngồi đó nghe không
Phải thật ngoan ngoãn...tay vòng...Thưa em!
 
Sưong Anh
 
hihihihi....Chị Thái Anh ơi.... Sương Anh lỡ biết rồi...phen này cho anh Hobac...chít, ai biểu hay ghẹo SA lắm nè...  
SA xin chào chị thái Anh nha, thấy nét thơ chị có vẻ vui, nên SA vào phụ...phá


.......


Chào SƯƠNG Anh ! THAI ANH biết trong bụng anh HB muốn nói với SA thế này nhé : 
SƯONG SƯƠNG !Có phải là hạt sương
Sáng xuân về nắng ấm
Đọc thơ Sương nhiều lắm
Anh mê mẩn tâm hồn  
Muốn ngỏ lời...cầu hôn
Mà lo sợ bồn chồn
Bị Sương cho quả tạ.!!!
Biêt kêu ai hả trời .....!



          THAI ANH đọc thơ của SA nhiều và tự mình thấy lạ quá..sao có cô gái trẻ vậy mà thơ quá nhiều mà còn rất hay nữa
Chúc SA mãi mãi trẻ đẹp và thơ lai láng....còn bây giờ thì 2 chị em mình quyết tiêu....chứ không diệt anh HOBAC nhé
                 bye bye
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2008 13:13:56 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 17:42:20
0
,,,,ấy nhưng mà anh không để ai biết chứ...nếu không anh bị uông rượu đó nghen !

Cảm ơn Thái Anh tỷ đã tiếp đón, Thái Anh tỷ cứ vô tư đi đệ còn phòng không mà, với lại thích chiêm ngưỡng cái ghen lắm nhất là như Thị Mầu càng thích!

Xin nỗi tỷ nhe! đệ phải cho nhỏ Sương Anh mấy cái...để hết nhõng nhẽo chọc ghẹo đệ nữa...

Hôn Ghen!

Tay vòng anh cúi... Thưa em!
Van em... em hãy kiễng lên chút nào
Đã bảo là đứng chỗ cao
Còn đùa em cứ thấp vào em chơi
Mỏi cổ chẳng dám la trời

Em ơi! ngoan nhé dài hơi anh chiều
Đang trưa nắng lại nhiều nhiều
Bắt người ta cúi mỹ miều còn đâu
Người ta... hôn gớm hôn lâu
Hôn sao ngọt thế quyên sầu... Thưa em!


Hobac

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2007 17:49:20 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 19:46:00
0

Trích đoạn: thaianh49

 
 
 
CHUỐC RƯỢU
 
 
Hạt mưa em nhặt khi trưa
Hứng đầy một hủ đủ vưà rượu ngâm
Này anh...chén ngọc ân cần
Em xin mời nhé ...một lần này thôi



Mai nay xa cách nhau rồi
Mong anh nhớ lấy ... rượu mời đừng quên
Đừng nên uống tới say mèm
Lưu linh anh...nhớ, trăng thềm anh...ôm

Sao vẫn còn lạnh môi hôn
Một, hai, ba, bốn...gọi hồn...anh lên
Thấy không anh, đây rượu tiên
Uống vào bao nỗi muộn phiền tan ngay

Em xin mời cạn chung này
Xong rồi anh sẽ đưa tay... em còng
Bây giờ ngồi đó nghe không
Phải thật ngoan ngoãn...tay vòng...Thưa em!
 
Sưong Anh
 
hihihihi....Chị Thái Anh ơi.... Sương Anh lỡ biết rồi...phen này cho anh Hobac...chít, ai biểu hay ghẹo SA lắm nè...  
SA xin chào chị thái Anh nha, thấy nét thơ chị có vẻ vui, nên SA vào phụ...phá
 


.......

Chào SƯƠNG SƯƠNG  ! THAI ANH biết trong bụng anh HB muốn nói với SS thế này nhé  
SƯONG SƯƠNG !Có phải là hạt sương
Sáng xuân về nắng ấm
Đọc thơ Sương nhiều lắm
Anh mê mẩn tâm hồn  
Muốn ngỏ lời...cầu hôn
Mà lo sợ bồn chồn
Bị Sương cho quả tạ.!!!
Biêt kêu ai hả trời .....!



          THAI ANH đọc thơ của SS nhiều và tự mình thấy lạ quá..sao có cô gái trẻ vậy mà thơ quá nhiều mà còn rất hay nữa
Chúc SS mãi mãi trẻ đẹp và thơ lai láng....còn bây giờ thì 2 chị em mình quyết tiêu....chứ không diệt anh HOBAC nhé
                 bye bye





Cám ơn Tỷ Thái Anh quá khen, SA chỉ làm theo suy nghĩ và hồn thơ phát ra...nhưng qua lời nhận xét cuả Tỷ và các bạn, làm SA nghĩ lại....có lẽ do giòng máu văn nghệ từ gia đình chăng?? vả lại SA rất mê đọc thơ văn, muá hát...nên nhập tâm đó Tỷ ah. Chúc Tỷ bs Thái Anh luôn vui trẻ và nhất là khoẻ dể...giúp muội SA...d..i...ệ...t....mí anh hay ghẹo phá con gái ha...hihihihi...
Nhớ phải kíu SA khi nguy nàn đó Tỷ ha...nói ngon dzị chứ mà cũng...run quá chừng hà...

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 19:50:41
0

Trích đoạn: hobac

,,,,ấy nhưng mà anh không để ai biết chứ...nếu không anh bị uông rượu đó nghen !

Cảm ơn Thái Anh tỷ đã tiếp đón, Thái Anh tỷ cứ vô tư đi đệ còn phòng không mà, với lại thích chiêm ngưỡng cái ghen lắm nhất là như Thị Mầu càng thích!

Xin nỗi tỷ nhe! đệ phải cho nhỏ Sương Anh mấy cái...để hết nhõng nhẽo chọc ghẹo đệ nữa...

Hôn Ghen!

Tay vòng anh cúi... Thưa em!
Van em... em hãy kiễng lên chút nào
Đã bảo là đứng chỗ cao
Còn đùa em cứ thấp vào em chơi
Mỏi cổ chẳng dám la trời

Em ơi! ngoan nhé dài hơi anh chiều
Đang trưa nắng lại nhiều nhiều
Bắt người ta cúi mỹ miều còn đâu
Người ta... hôn gớm hôn lâu
Hôn sao ngọt thế quyên sầu... Thưa em!


Hobac





Say Hôn!
 
 
Đúng là anh đã say mèm
Đem ôm chiếc ghế mà hôn đã thèm
Đâu hay em đã leo lên
Trên bàn cao ngất để xem anh nè!
Trời ơi... vui quá vui ghê!
Thái Anh tỷ hỡi..mau về mà coi
Hobac anh xỉn quá rồi
Chị em mình...diệt tiêu đời còn đâu
Hi hi...nhìn thấy anh rầu
Sương Anh đã phải bụng đau vì cười
Hobac đứng lên anh ơi!
Nhưng coi chừng té...ngã người lăn ra

Em hổng có bíết đâu à...
Đầu u trán sức về nhà.... dzợ...la ráng chịu...

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2007 19:53:11 bởi SuongAnh >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 20:41:46
0

Trích đoạn: hobac

,,,,ấy nhưng mà anh không để ai biết chứ...nếu không anh bị uông rượu đó nghen !

Cảm ơn Thái Anh tỷ đã tiếp đón, Thái Anh tỷ cứ vô tư đi đệ còn phòng không mà, với lại thích chiêm ngưỡng cái ghen lắm nhất là như Thị Mầu càng thích!

Xin nỗi tỷ nhe! đệ phải cho nhỏ Sương Anh mấy cái...để hết nhõng nhẽo chọc ghẹo đệ nữa...

Hôn Ghen!

Tay vòng anh cúi... Thưa em!
Van em... em hãy kiễng lên chút nào
Đã bảo là đứng chỗ cao
Còn đùa em cứ thấp vào em chơi
Mỏi cổ chẳng dám la trời

Em ơi! ngoan nhé dài hơi anh chiều
Đang trưa nắng lại nhiều nhiều
Bắt người ta cúi mỹ miều còn đâu
Người ta... hôn gớm hôn lâu
Hôn sao ngọt thế quyên sầu... Thưa em!


Hobac





Say Hôn!
 
 
Đúng là anh đã say mèm
Đem ôm chiếc ghế mà hôn đã thèm
Đâu hay em đã leo lên
Trên bàn cao ngất để xem anh nè!
Trời ơi... vui quá vui ghê!
Thái Anh tỷ hỡi..mau về mà coi
Hobac anh xỉn quá rồi
Chị em mình...diệt tiêu đời còn đâu
Hi hi...nhìn thấy anh rầu
Sương Anh đã phải bụng đau vì cười
Hobac đứng lên anh ơi!
Nhưng coi chừng té...ngã người lăn ra

Em hổng có bíết đâu à...
Đầu u trán sức về nhà.... dzợ...la ráng chịu...

Sương Anh
 

                    Có CHỊ ĐÂY  !

               Chị về đây rồi Sương Anh ơi
               Nếu mà chàng ấy cứ lả lơi
               Mang thơ yêu đến để gạt người
               Độc thân hay đã vài thê thiếp
               Chuyến này chị cũng cho đứt hơi....!

         Thai anh sẽ cố khỏe để cùng SA tiêu diệt....đối thủ nhé

                            THAI ANH
          



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 16:10:49 bởi BĂNG NGUYỆT >




THÁI ANH

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 20:53:54
0

Trích đoạn: SuongAnh







Say Hôn!
 
 
Đúng là anh đã say mèm
Đem ôm chiếc ghế mà hôn đã thèm
Đâu hay em đã leo lên
Trên bàn cao ngất để xem anh nè!
Trời ơi... vui quá vui ghê!
Thái Anh tỷ hỡi..mau về mà coi
Hobac anh xỉn quá rồi
Chị em mình...diệt tiêu đời còn đâu
Hi hi...nhìn thấy anh rầu
Sương Anh đã phải bụng đau vì cười
Hobac đứng lên anh ơi!
Nhưng coi chừng té...ngã người lăn ra

Em hổng có bíết đâu à...
Đầu u trán sức về nhà.... dzợ...la ráng chịu...

Sương Anh


Bực quá rồi Tỷ ơi, Hổng có ghen nữa!!! nhưng Tỷ đường bênh Sương Anh nhe, đệ chưa có ngừ yêu mà còn Sương Anh thì nhiều lắm đấy

Hổng Có Ghen Nữa

Đã thế anh hổng thèm ghen
Cứ ôm cái ghế hôn mèm giấc say
Trong mơ mộng sẽ bay bay
Hôn nàng nào đó ai hay mà cười

Phụng phịu em đứng ngây người
Thằng cha dễ ghét đang lười trong mơ
Còn vui thích nữa hững hờ
Bỏ mặc ta với nàng thơ bực mình

Biết thế ta chẳng làm xinh
Cần chi duyên dáng cho tình cô liêu
Phải bẹo cái má thật nhiều
Cắn môi bõ tức dậy chiều ta không

Thức mau hỡi gã bạc lòng
Ta mà nổi đóa không song đâu nè
Giường chăn chiếu đệm ta thề
Phen này phải khóc dầm dề mới thôi

Bực ơi bực đến ông trời
Chỉ hồng chửa thằm trầu vôi đã đầy
Kiếp sau còn gập nữa đây
Trời ơi xin hãy se ngay duyên nồng

Hobac




Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.08.2007 21:29:47
0

Cảm ơn Thái Anh tỷ đã tiếp đón, Thái Anh tỷ cứ vô tư đi đệ còn phòng không mà, với lại thích chiêm ngưỡng cái ghen lắm nhất là như Thị Mầu càng thích!

Xin nỗi tỷ nhe! đệ phải cho nhỏ Sương Anh mấy cái...để hết nhõng nhẽo chọc ghẹo đệ nữa...

Hôn Ghen!

Tay vòng anh cúi... Thưa em!
Van em... em hãy kiễng lên chút nào
Đã bảo là đứng chỗ cao
Còn đùa em cứ thấp vào em chơi
Mỏi cổ chẳng dám la trời

Em ơi! ngoan nhé dài hơi anh chiều
Đang trưa nắng lại nhiều nhiều
Bắt người ta cúi mỹ miều còn đâu
Người ta... hôn gớm hôn lâu
Hôn sao ngọt thế quyên sầu... Thưa em!

    (  Vợ Tổng cóc khóc anh HỒBẮC )

 
    Anh HỒ BẮC ơi, Anh BẮC ơi !
        Cái Sương nó nói anh nặng lời
        Anh buồn chết xỉu rồi anh hỡi
        Có muốn trèo thang mách với trời ???!
        Anh HỒ BẮC ơi anh BẮC ơi
        Mới quen anh có mấy ngày thôi
        Biết anh cô qoạnh độc thân rồi
        Mà sao em chẳng yêu anh nổi
        Bởi vì anh đã xỉu mất rồi......!

                Sương Anh ơi ,cố lên cho chàng thêm vài quả tạ nghen
                THAI ANH chúc anh HB khỏe để chống chọi với mấy cô yêu tinh nhé
                         Bye bye





<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 16:17:50 bởi BĂNG NGUYỆT >




THÁI ANH

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 24.08.2007 22:40:03
0

Trích đoạn: thaianh49

Vợ Tổng cóc khóc anh HỒBẮC
 
   Anh HỒ BẮC ơi, Anh BẮC ơi !
       Cái Sương nó nói anh nặng lời
       Anh buồn chết xỉu rồi anh hỡi
       Có muốn trèo thang mách với trời ???!
       Anh HỒ BẮC ơi anh BẮC ơi
       Mới quen anh có mấy ngày thôi
       Biết anh cô qoạnh độc thân rồi
       Mà sao em chẳng yêu anh nổi
       Bởi vì anh đã xỉu mất rồi......!
THAI ANH


               Sương Anh ơi ,cố lên cho chàng thêm vài quả tạ nghen
               THAI ANH chúc anh HB khỏe để chống chọi với mấy cô yêu tinh nhé
                        Bye bye


THAI ANH tỷ à, đệ hổng có sợ đâu. 36 chước binh pháp đệ thạo nhất chước 36 à...hihihi

Đội Mồ Sống Dậy

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Sương Anh hắn đã chọc nặng lời
Lại thêm Thái Anh... ời... ơi... hỡi!
Nhị Anh liên thủ khéo tơi bời

(Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!)

Đội mồ sống dậy sống đi thôi
Dụng ba sáu chước ai địch nổi
Nhị Anh nghe đến mất vía rồi
Hồ Bắc đây thây...ối...trời...ôi!

Hobac

 






Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 25.08.2007 15:05:17
0

THAI ANH tỷ à, đệ hổng có sợ đâu. 36 chước binh pháp đệ thạo nhất chước 36 à...hihihi

Đội Mồ Sống Dậy

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Sương Anh hắn đã chọc nặng lời
Lại thêm Thái Anh... ời... ơi... hỡi!
Nhị Anh liên thủ khéo tơi bời

(Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!)

Đội mồ sống dậy sống đi thôi
Dụng ba sáu chước ai địch nổi
Nhị Anh nghe đến mất vía rồi
Hồ Bắc đây thây...ối...trời...ôi!

Hobac
 




  ( Vợ tổng cóc lại khóc anh HB lần nữa  )
 
               SỐNG LẠI ĐI ANH...!
 
        Anh HỒ BẮC ơi anh Bắc ơi
        Anh ở dưới mộ chui lên rồi??
        Vì tức mà lên anh Bắc hỡi
        Em đã thương anh quá mất rồi
 
        Bây giờ anh còn mệt nữa không?
        Có còn đủ sức để tang bồng
        Thì <song ANH >sẽ chung sức lại
         Cùng vấn vương anh đến trọn đời
 
        Anh HỒ BẮC ơi anh BẮC ơi
        Tình ta có còn nữa hay thôi
        Hay anh đã giận em lắm rồi
        Em làm anh..Chết.Em cũng tiếc
 
        Anh chết rồi em ở với ai ???
        Sống lại đi anh ! Sống lại đi  !!
 
              THAI ANH
         




THÁI ANH

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 25.08.2007 20:37:52
0








 ( Vợ tổng cóc lại khóc anh HB lần nữa  )
 
               SỐNG LẠI ĐI ANH...!
 
        Anh HỒ BẮC ơi anh Bắc ơi
       Anh ở dưới mộ chui lên rồi??
       Vì tức mà lên anh Bắc hỡi
       Em đã thương anh quá mất rồi

       Bây giờ anh còn mệt nữa không?
       Có còn đủ sức để tang bồng
       Thì <song ANH >sẽ chung sức lại
        Cùng vấn vương anh đến trọn đời

       Anh HỒ BẮC ơi anh BẮC ơi
       Tình ta có còn nữa hay thôi
       Hay anh đã giận em lắm rồi
       Em làm anh..Chết.Em cũng tiếc

       Anh chết rồi em ở với ai ???
       Sống lại đi anh ! Sống lại đi  !!

             THAI ANH

Hổng được đâu TA tỷ ơi, SA thì có bồ rồi + tỷ có phu quân rồi, bữa nay H khéo lại văn tế người sống thôi!

Văn Tế Sống Hồ Bắc

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Anh sống dậy chi ới... ời...
Song Anh thả tình anh ơi...ới
Anh sống dậy chi ới... ời...

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Thôi đừng sống anh chết đi thôi
Chết cùng vương vấn đến trọn đời
Bõ kiếp phong lưu rất chịu chơi

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Tim anh mấy vách đó hở trời
Vách bên nhung lụa vách biển khơi
Vách nữa ai kia chửa hỡi...hời

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Anh sống dậy chi ới... ời...

Hobac
        

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 26.08.2007 16:18:17
0

Hổng được đâu TA tỷ ơi, SA thì có bồ rồi + tỷ có phu quân rồi, bữa nay H khéo lại văn tế người sống thôi!

Văn Tế Sống Hồ Bắc

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Anh sống dậy chi mà ới... ời...
Song Anh thả tình anh ơi...ới
Anh sống dậy chi mà ới... ời...

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Thôi đừng sống anh chết đi thôi
Chết cùng vương vấn đến trọn đời
Bõ kiếp phong lưu rất chịu chơi

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Tim anh mấy vách đó hở trời
Vách bên nhung lụa vách biển khơi
Vách nữa ai kia chửa hỡi...hời

Ới! Hồ Bắc... ơi, Hồ Bắc... ơi!
Anh sống dậy chi mà ới... ời...

Hobac

 
          Vợ Tổng Cóc Gửi Thư Cho Hồ Bắc
 
              Anh Hồ Bắc Ơi
             Em đã làm anh chết một lần
                Bây giờ em lại thấy thương anh
               Xin anh đừng giận em anh nhé
               Cho thơ tình lại đẹp mãi nghe
 
               Em đã thấy anh hết giận rồi
               Đã thấy nụ cười nở trên môi
               Thôi đừng giận dỗi em thêm nữa
               Cũng chớ leo thang mách với trời
 
               Vợ tổng cóc đây anh Bắc ơi
               Nói thật khi anh chết đi rồi
               Em thấy tại mình gây nên tội
               Nên viết thư này tạ lỗi anh
 
               Em khóc rồi đây anh Bắc ơi !!!!!
               HU.huhuhu
 
        Thai anh dùa với HB giai qua nghen?  Hôm nay chủ nhật có mời ai đến dự Sinh nhật <một ngày chui lên khỏi mồ  >không?
  Hihihi... chúc vui vẻ nhe
                   bye bye
                         
               THAI ANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2008 13:33:35 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 630 bài trong đề mục