mua hoa dai -

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 30 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 19.04.2008 17:46:24
0
                  [sm=bed.gif][sm=heart.gif]TÌNH CHỈ LÀ GIẤC MƠ
 
          Tôi đọc thơ người để tôi còn nỗi nhớ
          Thức dậy trong tôi những năm tháng chưa mờ
          Khoảng trời sinh viên đậm những vần thơ
          Tim ấp ủ bao điều đang viết dở...
 
          Tôi đọc thơ người qua lời thương lời nhớ
          Nghe tim mình cũng nức nở buồn vui
          Một tình yêu, một cay đắng ngậm ngùi
          Cũng sâu lắng, xót xa như mệnh đời xui khiến
 
         Tôi đọc thơ người...nghe tình tôi hiển hiện
         Trở về đây cái tuổi mơ hồ
         Một chặng đường tình mộng ngây ngô
         Yêu hết mình ,cho hết mình say đắm
 
         Giá tôi còn tuổi xuân tươi thắm
         Để lại nói lời yêu như năm tháng xa vời
         Để được gọi tình trong lời nói buông lơi....
         Và cuồng nhiệt với tình đời trao vội
 
         Thôi- Thôi rồi...tuổi xuân ôi đã hết
         Chỉ còn lại tình nồng để thắm lời thơ
         Ta gửi nét yêu theo gió ngập bến bờ
         Tình thực sự...chỉ là mơ và giấc mộng...!
 
                                Thái Anh
      U cảm ơn Hương Tuyết...dù quá bận cũng đến thăm < u >
Chúc cuối tuần thật vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:02:14 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 25.04.2008 00:27:15
0
                         TRƯA CUỐI HÈ
         ( BÂY GIỜ ANGOLA DANG GIAO MÙA CHUYỂn TỪ HẠ SANG ĐÔNG)
 
         Trưa..
        Còn nắng cuối hè
        Tôi ra bờ biển
        Sóng vỗ dịu êm
        Một màu xanh thẳm...
 
        Cát phẳng dưới chân
        Sóng vỗ ướt đầm
        Tôi ào xuống biển
        Chẳng còn cô đơn...
 
        Sóng biển dâng lên
        Nâng nhẹ tóc mềm
        Mình trôi theo sóng
        Biển trong tôi...mênh mông.!
 
        Nắng trưa cuối hè
        Mênh mang lồng lộng
        Dầm mình với sóng
        Khoảnh khắc dịu nỗi lòng
 
        Những thăng chìm cuộc sống
        Đeo đẳng tôi hàng ngày
        Những tình buồn chua cay
        Tan dần theo bọt sóng
 
        Tôi ôm tình biển rộng
        Gửi gắm hết nỗi lòng
        Trời sắp sửa vào đông
        Hẹn hè sau biển nhé
 
                  Thái Anh
 
              




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 27.04.2008 15:26:53
0
                 MÙA HẠ CỦA ANH
    
     Anh ra đời.! Mùa hạ nắng chang chang
     Đất cằn khô cây lá vàng thiếu nước
     Đất miền Trung...gió Lào sang hừng hực
     Ao cạn dần - Đất nứt nẻ cằn khô
 
     Anh trưởng thành giữa nương sắn nương ngô
     Giữa bốn mùa hương đồng và cỏ nội
     Đất bạc màu làm quê anh nghèo đói
     Anh một thời chống chọi với gian nan...
 
     Bốn mươi năm rồi hạ ấy lại sang
     Kỷ niệm ngày sinh...Anh đàng hoàng chững chạc
     Đi họp tỉnh về với Drem màu bạc
     Anh vi vu thăm hỏi các gia đình
 
     Quê anh ngủ vùi nay đã hồi sinh
     Ruộng lúa xanh tươi,dâu tằm trẩy lá
     Bờ ao nuôi cá-Đường xá...nhịp cầu
     Có những con đường ô tô chạy từ lâu
 
     Tôi về thăm anh -Quê đã đổi màu
     Thật bàng hoàng giữa màu xanh của hạ
     Con ve sầu vẫn dong lên ra rả
     Mà gió lào sang chẳng bắt được lá vàng
 
     Con mương dài dẫn nước chạy ngang
     Qua cánh đồng làng mỡ màng cây trái
     Mùa hạ anh đang vào kỳ gặt hái
     Xe trên đường kĩu kịt lúa về thôn
 
     Tôi vào nhà anh khi đã lên đèn
     Ánh điện rọi mặt anh...da đồng rạng rỡ
     Một nụ cười thân quen niềm nở
     Việc bận nhiều...Anh quên cả ngày sinh
 
     Sau bữa cơm vui vẻ ân tình
     Tôi trở về mang theo mình hoài niệm
     Nơi mảnh đất khô cằn nắng hạn
     Anh biến nó thành một xứ sở phồn vinh
 
                         Thái Anh
(Bài viết tặng một chàng trai đất Nghệ )




THÁI ANH

VANDINH THUAN
  • Số bài : 112
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: Sầm Sơn-Thanh Hoá
RE: mua hoa dai - - 27.04.2008 18:27:08
0
Cảm ơn bạn Thái Anh thật nhiều đã cùng mình san sẻ những nỗi niềm của  "Lều thơ" lơ thơ như mình. Cảm ơn bạn đã để lại một bài thơ thật hay. Xuất khẩu thành thơ như bạn thật hiếm. Chúc bạn vui.
 
 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 01.05.2008 17:36:02
0

 
              Tôi lặng ngắm vầng trăng đang rơi xuống
                 Giữa mênh mông sóng nước mây trời
                 Một màu xanh tím nhạt ngoài khơi
                 Lòng thêm nặng nhớ người nơi cố quốc
 
                                       Thái Anh
 




THÁI ANH

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 02.05.2008 00:21:26
0

Trích đoạn: thaianh49



             Tôi lặng ngắm vầng trăng đang rơi xuống
                 Giữa mênh mông sóng nước mây trời
                 Một màu xanh tím nhạt ngoài khơi
                 Lòng thêm nặng nhớ người nơi cố quốc
 
                                       Thái Anh


 
VỚI CHỊ THÁI ANH
 
Mình đã từng cùng ngắm một vầng trăng
Nghe lạnh lẽo thấm dần từng hơi thở.
Chị cũng nhớ, và em cũng nhớ...
Nhưng mỗi nỗi niềm mang một tên riêng...
 
Vầng trăng này ở đâu đó trong em
Đôi thiên nga như đến từ tiền kiếp.
Dường như không thể nào phân biệt.
Và hút em vào miền ký ức thẳm sâu.
 
Bức tranh làm nền desktop từ lâu
Nhưng chưa phút giây nào nguôi bí ẩn.
 
(Hoangau)
 
 
 
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: mua hoa dai - - 02.05.2008 09:16:59
0

Trích đoạn: thaianh49



            Tôi lặng ngắm vầng trăng đang rơi xuống
                 Giữa mênh mông sóng nước mây trời
                 Một màu xanh tím nhạt ngoài khơi
                 Lòng thêm nặng nhớ người nơi cố quốc
 
                                       Thái Anh



TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi?




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/58F3A630F84447ABBB3614B72369AAD5.jpg[/image]
Attached Image(s)

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 02.05.2008 19:02:04
0
TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi?






Đính kèm (1)

_____________________________



         AnhtrangThu

       Xin hồ chớ động sóng xô
            Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
            Trên trời trăng tít mù khơi...
            Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng
 
                         Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 19:10:42 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 02.05.2008 19:23:32
0





Trích đoạn: thaianh49



            Tôi lặng ngắm vầng trăng đang rơi xuống
                 Giữa mênh mông sóng nước mây trời
                 Một màu xanh tím nhạt ngoài khơi
                 Lòng thêm nặng nhớ người nơi cố quốc
 
                                       Thái Anh




VỚI CHỊ THÁI ANH

Mình đã từng cùng ngắm một vầng trăng
Nghe lạnh lẽo thấm dần từng hơi thở.
Chị cũng nhớ, và em cũng nhớ...
Nhưng mỗi nỗi niềm mang một tên riêng...

Vầng trăng này ở đâu đó trong em
Đôi thiên nga như đến từ tiền kiếp.
Dường như không thể nào phân biệt.
Và hút em vào miền ký ức thẳm sâu.

Bức tranh làm nền desktop từ lâu
Nhưng chưa phút giây nào nguôi bí ẩn.

(Hoangau)

 
             CÙNG MỘT BỨC TRANH
 
 Hoa ngâu ơi.! Ta cũng như em
 Ngắm bức tranh diệu huyền bí ẩn
 Ta thấy kiếp người cũng như vận mệnh
 Nó hư hư,thực thực...thật khó lường
 
 Ánh trăng mờ nơi vần vũ mây xa
 Đôi thiên nga như tiên trời dáng xuống...
 Núi đá sừng sững uy nghi lạnh cứng...
 Cả khung trời choáng ngợp một thần uy.!
 
                Thái Anh
 
 

















THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: mua hoa dai - - 02.05.2008 20:09:51
0

Trích đoạn: thaianh49

TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi?






Đính kèm (1)

_____________________________



        AnhtrangThu

       Xin hồ chớ động sóng xô
            Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
            Trên trời trăng tít mù khơi...
            Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng
 
                         Thái Anh


Trăng đáy nước vỡ tan thành muôn mảnh
Lúc êm đềm trăng trở lại nguyên hình
Tình em đó trao anh, anh không nhận
Tim em vỡ rồi, có lành lại được không???




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/0CEA10803A574E16981B03E7C07B62E4.jpg[/image]
Attached Image(s)

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 03.05.2008 17:20:20
0
Trăng đáy nước vỡ tan thành muôn mảnh
Lúc êm đềm trăng trở lại nguyên hình
Tình em đó trao anh, anh không nhận
Tim em vỡ rồi, có lành lại được không???






Đính kèm (1)

_____________________________

 AnhtrangThu
 
           CŨNG ĐÀNH THÔI EM
 
Trái tim em khi đã vỡ mất rồi
Anh cũng hiểu làm sao hàn gắn nổi
Chỉ chờ em lòng khoan dung độ lượng
Tha cho anh tất cả những lỗi lầm
 
Em có biết anh buồn lắm không.?
Khi lòng tin đã không còn có nghĩa
Khi giận hờn đã giăng lên bốn phía
Thì cuộc tình cũng có nghĩa phôi phai
 
Bạn Ánh trăngThu ơi.!TA xin một phút biến mình thành đấng nam nhi để trả lời hộ anh " ấy ". Hôm nay TA cũng có một nỗi buồn...có lẽ vì thế mà cảm xúc cũng hơi giông giống...
Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ
                     Thái Anh
 






THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: mua hoa dai - - 03.05.2008 18:29:26
0

Trích đoạn: thaianh49

             BÔNG HOA DẠI

    Em như bông hoa dại
    Thơm mát giữa cánh đồng
    Qua bao ngày mưa dông
    Qua bao ngày nắng đổ
    Hoa vẫn thắm theo mùa

    Hoa thơm mùi hương lúa
    Hoa thơm mùi rạ khô
    Có con sáo nô đùa
    Cùng tiếng chim chiền chiện
    Hót theo gió qua miền

    Em là hoa đồng nội
    Êm đềm như mây trôi
    Giữa trời xanh vời vợi
    Ôm tia nắng mặt trời
    Đêm...nhìn ngắm sao rơi...!

    Anh về với hoa tươi
    Với sác trời xuân thắm
    Giữa cánh đồng anh ngắm
    Một nụ hoa đang cười
    Óng ánh hạt sương rơi

    Nắng xuân nhẹ vàng lơi
    Nồng thêm mùa hoa dại
    Bao mùa xuân trở lại
    Bao mùa xuân trôi đi
    Lòng em...Vẫn xuân thì..!

               Thái Anh
Thái Anh chúc Hương Tuyết vui khoẻ nhé



Hoa trinh nữ

Đã là trinh nữ anh ơi
Tim tím gai mọc quanh người lạ đâu?
Ai yêu nâng nhẹ giữ màu
Phũ phàng, chắc sẽ âu sầu vì gai
...


Hoa đồng nội


Hoa đồng nội, đó là em
Nhưng anh chỉ thích hoa bên ánh đèn
Bởi vì hoa dại ít duyên
Không đèn nhấp nháy tô thêm nét màu





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/2E13FAE4948F451DA8B4688A331C94F1.jpg[/image]
Attached Image(s)

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 04.05.2008 00:00:41
0

Trích đoạn: thaianh49

             BÔNG HOA DẠI

   Em như bông hoa dại
   Thơm mát giữa cánh đồng
   Qua bao ngày mưa dông
   Qua bao ngày nắng đổ
   Hoa vẫn thắm theo mùa

   Hoa thơm mùi hương lúa
   Hoa thơm mùi rạ khô
   Có con sáo nô đùa
   Cùng tiếng chim chiền chiện
   Hót theo gió qua miền

   Em là hoa đồng nội
   Êm đềm như mây trôi
   Giữa trời xanh vời vợi
   Ôm tia nắng mặt trời
   Đêm...nhìn ngắm sao rơi...!

   Anh về với hoa tươi
   Với sác trời xuân thắm
   Giữa cánh đồng anh ngắm
   Một nụ hoa đang cười
   Óng ánh hạt sương rơi

   Nắng xuân nhẹ vàng lơi
   Nồng thêm mùa hoa dại
   Bao mùa xuân trở lại
   Bao mùa xuân trôi đi
   Lòng em...Vẫn xuân thì..!

             
Thái Anh
Thái Anh chúc Hương Tuyết vui khoẻ nhé



Hoa trinh nữ

Đã là trinh nữ anh ơi
Tim tím gai mọc quanh người lạ đâu?
Ai yêu nâng nhẹ giữ màu
Phũ phàng, chắc sẽ âu sầu vì gai
...


Hoa đồng nội


Hoa đồng nội, đó là em
Nhưng anh chỉ thích hoa bên ánh đèn
Bởi vì hoa dại ít duyên
Không đèn nhấp nháy tô thêm nét màu







Đính kèm (1)

ANHTRANGTHU
 
              Hoa dại giữa trời hoa dại thơm
                 Trời dịu xanh nhưng hoa vẫn đượm buồn
                 Có chàng lướt ngựa qua vườn cỏ
                 Lượm một bông về để đó... ngắm riêng.!
 
 Bạn TrăngThu ơi,cảm ơn bạn đã tặng cho TA cả vườn hoa dại...bạn là người đã đem đến niềm vui cho TA ngày cuối tuần đó-cảm ơn nhé
                        Thái Anh


 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 05.05.2008 00:43:14
0
              CHIỀU BUỒN TRÊN BỜ ĐẠI TÂY DƯƠNG
 
Lại một chiều đứng lặng trước biển xanh
Để nghe lòng mình nhớ về cố quốc
Nhớ quê hương,nhớ những người thân thuộc
Nhịp sóng lòng như sóng biển đang dâng
 
Xin hỏi trời cao mây đổ mấy tầng
Xin hỏi biển sâu- Sâu chừng mấy dặm
Biển trời đâu biết ta buồn lắm
Thật cô đơn trước biển cả bao trùm
 
Gió mây chiều và kể cả sao hôm
Cũng thờ ơ nơi xa xôi ngàn dặm
Chỉ có anh để tâm tình buồn chán
Nhưng anh đi rồi biết tâm sự cùng ai.?
 
           Thái Anh




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 05.05.2008 08:20:20
0
               NGÀY SINH CỦA ANH
 
  Anh khoe ngày sinh của anh
  Trùng với ngày sinh Carmac
  Em cười...Cái anh này khoác lác
  Dám so mình với các bậc vĩ nhân
 
  Thế mà đã bao nhiêu lần lại đến ngày sinh
  Không biết giờ này anh còn thương em nữa
  Chẳng biết giờ này anh còn thấy nhớ
  Nhớ cô láng giềng cái thưở ngây ngô.?
                 Thái Anh
 (Tặng anh DH)




THÁI ANH

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: mua hoa dai - - 05.05.2008 10:35:36
0
TIM TÍM MÀU THƯƠNG
Hoàng hôn nhuộm tím trời tây
Hương bay theo gió tóc đầy tuyết rơi
Cửa khuya then đóng rối bời
Ai còn say gõ gọi mời ướp duyên

Mảnh trăng lén vén mây huyền
Lung linh pha sắc khua thuyền trên sông
Bờ đê trăng rọi cánh đồng
Tình xa thăm thẳm chạnh lòng nhớ ai

Phù dung nở giữa đêm dài
Quỳnh theo hơi ướm cũng vài nụ khoe
Tóc xanh rũ nắng vàng hoe
Tình xanh nay rũ câu vè....xa xôi!
Huongtuyet274
Ghé thăm u nhá!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 05.05.2008 18:39:08
0
 
Huongtuyet274
Ghé thăm u nhá!

 
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]  QUÊ ANH QUÊ EM
 
Quê anh miền Nam -Quê em đất bắc
Hai quê hương mình xa cách anh ơi
Dù cho mình sống đôi nơi
Dù cho mình cách xa vời
Tình yêu mình vẫn vượt trùng khơi
 
      Hương Tuyết ơi,như dzị là sẽ có người muốn vương nợ rồi nhé.đừng lâm li mãi nghe...
U cảm ơn HT đã về thăm,đi đâu mà lâu vậy..
                Thái Anh




THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: mua hoa dai - - 05.05.2008 21:02:22
0

TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi?






Đính kèm (1)

_____________________________



       AnhtrangThu

       Xin hồ chớ động sóng xô
            Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
            Trên trời trăng tít mù khơi...
            Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng
 
                         Thái Anh


[sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif]

Đáy hồ trăng trót vỡ rồi
Cho ta ngồi xếp thành đôi trăng vàng
Ai ơi chớ có phũ phàng
Làm xao động nước lỡ làng mảnh trăng
anhtrangthu

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 07.05.2008 01:03:38
0
[quote]TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi? 

           Anhtrangthu



Xin hồ chớ động sóng xô
Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
Trên trời trăng tít mù khơi...
Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng

              Thái Anh


Đáy hồ trăng trót vỡ rồi
Cho ta ngồi xếp thành đôi trăng vàng
Ai ơi chớ có phũ phàng
Làm xao động nước lỡ làng mảnh trăng
anhtrangthu

 
Ai mà ngộ nghĩnh như nàng
     Đòi ngồi xếp lại trăng vàng vỡ đôi
     Trăng như cái đĩa vỡ rồi
     Dù cho gắn lại...vẫn rạn rồi em ơi.!
                 THái Anh




THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: mua hoa dai - - 08.05.2008 04:07:40
0
Trích đoạn: thaianh49

TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi? 

         Anhtrangthu



Xin hồ chớ động sóng xô
Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
Trên trời trăng tít mù khơi...
Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng

              Thái Anh


Đáy hồ trăng trót vỡ rồi
Cho ta ngồi xếp thành đôi trăng vàng
Ai ơi chớ có phũ phàng
Làm xao động nước lỡ làng mảnh trăng
anhtrangthu

 
Ai mà ngộ nghĩnh như nàng
     Đòi ngồi xếp lại trăng vàng vỡ đôi
     Trăng như cái đĩa vỡ rồi
     Dù cho gắn lại...vẫn rạn rồi em ơi.!
                 Thái Anh

    Đáy hồ ta xếp trăng vàng
      Để cho người khỏi mơ màng hái trăng
      Xin đừng hờ hững giá băng
      Hoài công ta với chị Hằng phiêu du...
               anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 04:08:56 bởi anhtrangthu >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 09.05.2008 04:02:53
0
TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi? 

        Anhtrangthu



Xin hồ chớ động sóng xô
Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
Trên trời trăng tít mù khơi...
Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng

              Thái Anh


Đáy hồ trăng trót vỡ rồi
Cho ta ngồi xếp thành đôi trăng vàng
Ai ơi chớ có phũ phàng
Làm xao động nước lỡ làng mảnh trăng
anhtrangthu

 
Ai mà ngộ nghĩnh như nàng
     Đòi ngồi xếp lại trăng vàng vỡ đôi
     Trăng như cái đĩa vỡ rồi
     Dù cho gắn lại...vẫn rạn rồi em ơi.!
                 Thái Anh

    Đáy hồ ta xếp trăng vàng
     Để cho người khỏi mơ màng hái trăng
     Xin đừng hờ hững giá băng
     Hoài công ta với chị Hằng phiêu du...
              anhtrangthu

 
Bạn ôm trăng ở trên trời
     Chu du thiên hạ cho đời mộng mơ
     Ta là một kẻ dại khờ
     Chờ trang lên để ngắm nhờ đáy ao..!
 
                    Thái Anh



n





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 10.05.2008 03:09:38
0
               NGƯỜI ẤY...
 
Người ấy bây giờ tóc điểm sương
Vô tình gặp gỡ dưới mái trường
Có phần lịch lãm hơn xưa ấy
Điềm đạm,nói năng chững chạc hơn
 
Người ấy và tôi xưa lắm rồi
Trường người xê xế cạnh trường tôi
Mỗi lần tan lớp người đi vội
Ngơ ngác tìm tôi... bóng khuất rồi
 
Lần cuối gặp tôi dưới chân đồi
Tay cầm sim tím đợi chờ tôi
nỗi buồn lộ rõ đôi dòng lệ
Người đến tìm tôi...Mai đi rồi.
 
Người ấy đã đi vào quân đội
Xa mái trường và xa cả tôi
Mang theo sầu thương và nỗi nhớ
Cùng người buồn lặng tháng năm trôi
 
Xa nhau từ đó đến bây giờ
Thỉnh thoảng gặp người trong giấc mơ
Hôm nay người về đây hiển hiện
Nỗi buồn-vui dâng đến bất ngờ
 
Người đứng cạnh tôi chẳng phải mơ
Tóc xanh điểm bạc bụi sương mờ
Chẳng thể cho nhau gì hơn nữa
Tình ngày xưa...Trả nợ được đâu giờ.?
 
                Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 15:35:43 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: mua hoa dai - - 11.05.2008 04:11:54
0

TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi? 
             anhtrangthu



Xin hồ chớ động sóng xô
Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
Trên trời trăng tít mù khơi...
Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng

              Thái Anh


Đáy hồ trăng trót vỡ rồi
Cho ta ngồi xếp thành đôi trăng vàng
Ai ơi chớ có phũ phàng
Làm xao động nước lỡ làng mảnh trăng
                anhtrangthu

 
Ai mà ngộ nghĩnh như nàng
     Đòi ngồi xếp lại trăng vàng vỡ đôi
     Trăng như cái đĩa vỡ rồi
     Dù cho gắn lại...vẫn rạn rồi em ơi.!
                 Thái Anh

    Đáy hồ ta xếp trăng vàng
   Để cho người khỏi mơ màng hái trăng
   Xin đừng hờ hững giá băng
   Hoài công ta với chị Hằng phiêu du...
            anhtrangthu

 
Bạn ôm trăng ở trên trời
     Chu du thiên hạ cho đời mộng mơ
     Ta là một kẻ dại khờ
     Chờ trăng lên để ngắm nhờ đáy ao..!
                    Thái Anh

Trăng tròn ta hái trên cao
Vụng về đánh mất mảnh nào vỡ đôi
Rắc trăng xuống đáy hồ rồi
Buồn lòng ta lại cùng ngồi xếp trăng
                   anhtrangthu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 04:17:41 bởi anhtrangthu >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 11.05.2008 17:54:05
0
TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi? 
            anhtrangthu



Xin hồ chớ động sóng xô
Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
Trên trời trăng tít mù khơi...
Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng

              Thái Anh


Đáy hồ trăng trót vỡ rồi
Cho ta ngồi xếp thành đôi trăng vàng
Ai ơi chớ có phũ phàng
Làm xao động nước lỡ làng mảnh trăng
                anhtrangthu

 
Ai mà ngộ nghĩnh như nàng
     Đòi ngồi xếp lại trăng vàng vỡ đôi
     Trăng như cái đĩa vỡ rồi
     Dù cho gắn lại...vẫn rạn rồi em ơi.!
                 Thái Anh

    Đáy hồ ta xếp trăng vàng
   Để cho người khỏi mơ màng hái trăng
   Xin đừng hờ hững giá băng
   Hoài công ta với chị Hằng phiêu du...
            anhtrangthu

 
Bạn ôm trăng ở trên trời
     Chu du thiên hạ cho đời mộng mơ
     Ta là một kẻ dại khờ
     Chờ trăng lên để ngắm nhờ đáy ao..!
                    Thái Anh

Trăng tròn ta hái trên cao
Vụng về đánh mất mảnh nào vỡ đôi
Rắc trăng xuống đáy hồ rồi
Buồn lòng ta lại cùng ngồi xếp trăng
                  anhtrangthu


 Thương người gom lại mảnh trăng
     Gắn tình đã đứt giữa anh với nàng
     Trời cao có ánh trăng vàng
     Đáy hồ trăng trộm...Ngắm nàng bên anh...
                 Thái Anh
 
 







THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 13.05.2008 04:01:29
0
TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi? 
           anhtrangthu



Xin hồ chớ động sóng xô
Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
Trên trời trăng tít mù khơi...
Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng

              Thái Anh


Đáy hồ trăng trót vỡ rồi
Cho ta ngồi xếp thành đôi trăng vàng
Ai ơi chớ có phũ phàng
Làm xao động nước lỡ làng mảnh trăng
                anhtrangthu

 
Ai mà ngộ nghĩnh như nàng
     Đòi ngồi xếp lại trăng vàng vỡ đôi
     Trăng như cái đĩa vỡ rồi
     Dù cho gắn lại...vẫn rạn rồi em ơi.!
                 Thái Anh

    Đáy hồ ta xếp trăng vàng
  Để cho người khỏi mơ màng hái trăng
  Xin đừng hờ hững giá băng
  Hoài công ta với chị Hằng phiêu du...
           anhtrangthu

 
Bạn ôm trăng ở trên trời
     Chu du thiên hạ cho đời mộng mơ
     Ta là một kẻ dại khờ
     Chờ trăng lên để ngắm nhờ đáy ao..!
                    Thái Anh

Trăng tròn ta hái trên cao
Vụng về đánh mất mảnh nào vỡ đôi
Rắc trăng xuống đáy hồ rồi
Buồn lòng ta lại cùng ngồi xếp trăng
                anhtrangthu


 Thương người gom lại mảnh trăng
     Gắn tình đã đứt giữa anh với nàng
     Trời cao có ánh trăng vàng
     Đáy hồ trăng trộm...Ngắm nàng bên anh...
                 Thái Anh 
 
      TRăng buồn ghen với em,anh
           Bởi chăng anh Cuội quên trăng ngủ khì
           Trăng ghen mình có tình sy
           Trăng như mặt ngọcmà cuội thì...ngủ quên.!
                       Thái Anh
  
 










THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: mua hoa dai - - 13.05.2008 13:00:17
0

Trích đoạn: thaianh49

TRĂNG RƠI

Trăng kia đầy đặn trên trời
Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
Ai ơi sao khéo hững hờ
Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi? 
         anhtrangthu



Xin hồ chớ động sóng xô
Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
Trên trời trăng tít mù khơi...
Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng

              Thái Anh


Đáy hồ trăng trót vỡ rồi
Cho ta ngồi xếp thành đôi trăng vàng
Ai ơi chớ có phũ phàng
Làm xao động nước lỡ làng mảnh trăng
                anhtrangthu

 
Ai mà ngộ nghĩnh như nàng
     Đòi ngồi xếp lại trăng vàng vỡ đôi
     Trăng như cái đĩa vỡ rồi
     Dù cho gắn lại...vẫn rạn rồi em ơi.!
                 Thái Anh

    Đáy hồ ta xếp trăng vàng
Để cho người khỏi mơ màng hái trăng
Xin đừng hờ hững giá băng
Hoài công ta với chị Hằng phiêu du...
         anhtrangthu

 
Bạn ôm trăng ở trên trời
     Chu du thiên hạ cho đời mộng mơ
     Ta là một kẻ dại khờ
     Chờ trăng lên để ngắm nhờ đáy ao..!
                    Thái Anh

Trăng tròn ta hái trên cao
Vụng về đánh mất mảnh nào vỡ đôi
Rắc trăng xuống đáy hồ rồi
Buồn lòng ta lại cùng ngồi xếp trăng
               anhtrangthu


 Thương người gom lại mảnh trăng
     Gắn tình đã đứt giữa anh với nàng
     Trời cao có ánh trăng vàng
     Đáy hồ trăng trộm...Ngắm nàng bên anh...
                 Thái Anh 

      TRăng buồn ghen với em,anh
           Bởi chăng anh Cuội quên trăng ngủ khì
           Trăng ghen mình có tình sy
           Trăng như mặt ngọcmà cuội thì...ngủ quên.!
                       Thái Anh 

Trăng buồn nên mới vỡ tan
Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
Vì trăng đâu có biết rằng
Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
              anhtrangthu




thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 15.05.2008 00:06:44
0
         (  TRăng Thu ơi ,dài quá rồi nên cắt bớt đoạn trên nhé...Bắt đầu từ bài này..)
    Trăng buồn nên mới vỡ tan
Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
Vì trăng đâu có biết rằng
Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
              anhtrangthu

 
      Tôi nghe lòng dạ bồi hồi
 Giờ đây cô lẻ biết ngồi cùng ai.?
 Trách hồ ôm mãi trăng đài
 Giận hồ ta khuấy động dài...cơn ghen.!
                      Thái Anh




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 16.05.2008 00:55:18
0
        TÌNH YÊU-THỜI GIAN-VÀ KHOẢNG CÁCH
 
 Tình yêu ơi còn đến nữa hay không
 Mà sao em vẫn thấy chạnh lòng
 Vẫn nhớ anh hoài theo giấc mộng
 Vẫn còn đây hơi ấm đêm đông
 
 Tình yêu ơi còn có nữa hay không
 Mà khát khao lời nói tự đáy lòng
 Rằng anh dù ở xa xôi lắm
 Vẫn vì em ngày nhớ ,đêm mong...
 
 Tình yêu ơi không còn nữa hay sao.?
 Trái tim em luôn nức nở thét gào
 Xin anh gửi chút tình yêu cuối
 Chỉ tình cuối thôi...em cũng mong
 
 Tình yêu ơi còn gian díu hay không
 Hay như bèo trôi theo nước xuôi dòng
 Thật tiếc thời gian không trở lại
 Xuân qua rồi.! Phí lắm tuổi xuân ơi
 
 Lẻ loi hai đứa hai chân trời
 Chỉ có tình sầu gửi tới cho nhau
 Em dấu tình em trong sâu thẳm
 Rất yêu người-nhưng xa lắm người ơi..!
 
                     Thái Anh
 
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 18.05.2008 00:07:04
0
 
EM ĐI...
 
Em đi bóng em đổ dài
Tha thướt ,trang đài,tóc ngang vai
Em đi...đôi mắt tình vương lại
Để mấy chàng trai ngơ ngẩn hoài
 
Thấp thoáng bên đường tóc em bay
Nụ cười duyên để lắm kẻ say
Gót sen nhẹ lướt trên hè phố
Lãng tử chợt nhìn...hồn đổ theo mây...
 
Chẳng hiểu người em ở phố nào
Môi hồng,da phấn ,dáng cao cao
Mỗi chiều nắng tan nàng qua chợ
Bao chàng trai thương mến vẫy chào
 
Một buổi đẹp trời nắng hây hây
Em chào mọi người để đi tây...
Để lại sau lưng là tất cả
Tình thương ,tình nhớ ,mộng vơi đầy...
 
Thái Anh
 
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: mua hoa dai - - 21.05.2008 07:44:52
0
 


          CẢM TÁC BỨC TRANH  '3'
 
Trăng lên mấp mé biển khơi
Thuyền ai neo đậu chơi vơi giữa dòng
Thuyền đi có biết em mong
Thuyền về lặng lẽ để lòng em đau
 
Biển không xô sóng bạc đầu
Để cho Thuyền đậu không đau mạn thuyền
Sóng vờn thuyền nhẹ êm êm
Ru cho Thuyền ngủ êm đềm dưới trăng
 
            Thái Anh
(bài thơ này TA đã đăng bên nhà "Thuyền không bến"
vì muốn có cùng tác phẩm dưới trăng nên TA đã mang nó về,mong các bạn lượng thứ)




THÁI ANH

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 30 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 900 bài trong đề mục