NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 327 bài trong đề mục
Tác giả Bài
bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: "NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 26.09.2008 13:32:42
0
Nói với em
 
Đừng có bao giờ em nhé
Vội vàng nói hết lời yêu
Anh muốn được như cây khát
Mong đợi cơn mưa ban chiều...
 
Đừng có nghi ngờ quá khứ
Lục tìm dĩ vãng khi xưa
Dẫu ta cuối đường mới gặp
Tình yêu có muộn bao giờ!
 
Cũng đừng khi nào nông nổi
Giận hờn quá dễ xa xôi
Thần thánh cũng còn mắc lỗi
Huống chi anh chỉ là người!
 
Tình yêu rất cần độ lượng
Cảm thông, tha thứ cho nhau
Hạt tình gieo trong tim ấy
Nảy mầm, xanh mãi mai sau...
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 08:10:44 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: "NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 02.10.2008 17:01:21
0
TRÊN BẾN SÔNG XƯA NHỚ BẠN
 
Chiều tà
bến vắng
mưa rơi
bâng khuâng nhớ bạn
phương trời cách xa...
 
Bên sông
xao xác
tiếng gà
con đò muộn chuyến
chưa qua đón người
 
Hôm nao
mưa phủ trắng trời
tiếng mưa
nhòe cả những lời
tiễn đưa...
 
Người đi
kẻ ở
ngẩn ngơ
giọt mưa thấm ướt
câu thơ
trong lòng...
 
Chiều nay
ai hẹn mà mong?
Bến xưa
nhớ bạn
nghe lòng
sóng xô...
 
 
 
 
 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 16:00:36 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: "NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 06.10.2008 09:39:34
0
Cảm tác bức tranh quê
 
Trên nền sóng lúa xanh ngăn ngắt
La lả... đàn cò trắng muốt bay
Nhà tranh dăm mái liêu xiêu đứng
Bên lũy tre xanh ngả bóng gầy...
 
Lờ lững dòng sông buông dải lụa
Có cô thôn nữ đứng mơ màng...
Nghiêng nghiêng vành nón chờ ai đó
Người ấy đò chiều có kịp sang?
 
Xa quê lâu lắm chưa về được
Xem bức tranh quê lại nhớ nhà
Muốn gửi hồn mình theo ngọn gió
Trở về thăm lại cố hương xa...
 
 
 
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 12.10.2008 11:37:02
0
BẢN TÌNH CA KHÔNG DÀNH CHO EM 

Một buổi tối tôi được mời dự tiệc
(Lễ cưới vui, phòng ngập sắc hoa...)
Bất ngờ gặp lại cô gái ấy
Mới biết em là ca sỹ phòng trà
 
Tôi nhớ lại... một ngày chưa lâu lắm
Tình cờ chứng kiến vụ ly hôn
Cô gái ấy đứng trước tòa rơi lệ
Dắt đứa con thơ, ánh mắt thật buồn...
 
Đêm như lắng chìm sâu vào tiếng hát
Tiếng hát em sao da diết, bồi hồi!
Bản tình ca ngọt ngào đêm ấy
Đến bây giờ còn vương vấn trong tôi...
 
Nghe em hát thấy cuộc đời thật đẹp!
Như chỉ có mộng mơ và hoa lá muôn màu...
Nghe em hát thấy đời tràn hạnh phúc
Như người ta chỉ sống để yêu nhau!
 
Không ai biết sau những đêm vui ấy
Em cô đơn, lạc lõng đứng bên đời!
Không ai biết sau bản tình ca ấy
Em quay đi thầm giấu giọt lệ rơi...
 
 
 
R

 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 19:55:00 bởi Viet duong nhan >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 12.10.2008 23:35:07
0
Trích đoạn: bietaiaibiet

quote:

: Thanh Thanh Khiết
 
Nỗi nhớ 

Muốn gửi một tấm chân tình
Từ trong nỗi nhớ lòng mình tới anh

Trời thu ngoài ấy vẫn xanh
Nắng xui chim hót trên cành líu lo...

Trong này nặng hạt mưa to 
Trời mưa ngập nước chìm đò đáy sông

Nhưng sao nỗi nhớ trong lòng
Không chìm theo được xuống dòng nước sâu?

Vấn vương là nỗi nhớ nhau
Nát nhàu ngày tháng, nát nhàu yêu tin

Ngu ngơ buộc một chữ tình
Xin anh gửi nắng cho mình …cùng vui.


Mình cũng có một bài "Nỗi nhớ" xin đưa ra đây giao lưu với bạn nhé?

NỖI NHỚ  

Nỗi nhớ - khi xưa - ai đặt thành tên?
Để đến giờ xa nhau lại nhớ...
Con cá nhớ sông, con chim nhớ tổ
Lá rụng nhớ cây vàng cả mùa thu

Trời đất cũng nhớ nhau nên mới giao mùa
Trăng nhớ thuỷ triều đầy vơi con nước
Và biển cả - thiếu phụ nào thủa trước
Giọt lệ vọng phu còn mặn đến bây giờ

Bâng khuâng nghe một điệu hát ru
Lại nhớ mẹ đời tảo tần mưa nắng
Con đã hiểu sự hy sinh thầm lặng...
Cả đời con vẫn nợ một lời ru!

Qua mái trường xưa nhớ thủa học trò
Phượng vẫn đỏ, hè về ve gọi nắng
Bao lớp học sinh lên đường đánh giặc
Sau chiến tranh ai nằm lại không về?

Thấy cánh cò bay lả... nhớ đồng quê
Bến nước, cây đa, con đò ngày ấy
Ai đi xa không một lần nhớ lại
Nỗi nhớ trầu cau đỏ cả làn môi...

Và em yêu! khi xa cách hai nơi
Nỗi nhớ đưa ta về gần em nhất
bao ký ức ùa về bất chợt
Ta hiểu rằng không thể sống thiếu em!

                Nguyễn thành Dũng
                           

Đống hương ơi TTK lại có "NỖI NHỚ "đã sửa này

 
Trời thu ngoài ấy vẫn xanh
Nắng sui chim hót trên cành líu lo
 
Trong này gió quất, mưa to
Trời ừng ững nước tràn bờ mênh mông…
 
Nhưng sao nỗi nhớ trong lòng
Không chìm theo được xuống dòng vực sâu
 
Nhớ thương trắng sáng đêm thâu
Soi vào tâm tưởng bạc màu yêu tin
 
Ngu ngơ buộc một chữ tình
Hai đầu mưa- nắng cho mình xót xa
 
Bao nhiêu ngày tháng nhạt nhoà
Trôi trong lặng lẽ bên bờ sông Tương
 
T.T.K.12.10.2008
 


Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 12.10.2008 23:41:20
0
Lâu rồi không ghé thăm Đệ. Mới ngày nào đó..giờ Đệ đã là VIP. Thành thật chúc mừng Đệ, nhất là mấy bài thơ rất chan chứa tình người trong thư viện của Thư quán.
 chúc Đệ bình an!
Huynh!
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: "NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 13.10.2008 20:03:51
0

: Quãng Nhẫn
Lâu rồi không ghé thăm Đệ. Mới ngày nào đó..giờ Đệ đã là VIP. Thành thật chúc mừng Đệ, nhất là mấy bài thơ rất chan chứa tình người trong thư viện của Thư quán.
chúc Đệ bình an!


Thân mến chào Thi huynh Quãng Nhẫn! trước hết Thành Dũng xin cảm ơn huynh đã ghé thăm và đồng cảm với mấy bài thơ của TD. Nhân đây TD cũng muốn tâm sự với thi huynh một chút...
Nói thực lòng thì việc có trở thành "VIP" của Thư quán hay không hoặc là có viết được bao nhiêu bài đi nữa thì theo TD cũng không nói lên gì nhiều đâu huynh à!
(Chắc huynh còn nhớ: trong lịch sử thơ ca Việt Nam đã có những thi sĩ chỉ có vài bài thơ - đơn cử như: nhà thơ Quang Dũng tác giả của bài thơ: "Tây Tiến" hay thi sĩ TTKH tác giả của bài thơ: "Hai sắc hoa Ti - Gôn" nổi tiếng, thậm chí có người chỉ được người ta biết đến với duy nhất một bài! - như trường hợp nhà thơ - nhà giáo Vũ Đình Liên với bài thơ: "Ông đồ" mà vẫn có thể đứng sừng sững trên thi đàn qua bao năm tháng, bao thế hệ đó thôi!) - nói thế để huynh hiểu TD không phải là người chú trọng nhiều tới số lượng bài viết đâu nha!
Dạo này TD ít được gặp thi huynh trên thi đàn (chắc là mắc bận?)
Có lẽ huynh không biết TD cũng là một người ngưỡng mộ thơ của huynh đó nha!
Tuy ít gặp nhau nhưng TD không bao giờ quên thi huynh cả!
Chúc thi huynh Quãng Nhẫn và gia đình luôn vui vẻ, mạnh giỏi và hạnh phúc!

                                                          Thân mến!
                                                    Nguyễn Thành Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 12:01:39 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: "NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 14.10.2008 07:41:42
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

ĐÊM TRẮNG
 
(Kính tặng hương hồn mẹ già)
 
Nghĩa trang thôn ở góc cánh đồng xa
Đêm yên tĩnh dưới ánh trăng mờ trắng
Miền quê tôi chìm trong yên lặng
Dải sương mờ  quấn nhẹ lớp khăn tang...
 
Con trở về lòng ngập nỗi xốn xang...
Thay cho mẹ chiếc áo lần sau cuối
Tiếng cuốc, xẻng bập vào tim đau nhói!
Lật ván thiên, con chết lặng đứng nhìn...
 
Lặng lẽ mẹ về... mờ ảo... dịu êm...
Âu yếm nhìn như hồi con còn bé
Đôi chân này đã chai dầy, nứt nẻ
Quang gánh nuôi con mòn cả nẻo đường
 
Bàn tay nào mẹ đã dắt con?
Chập chững đi những bước đầu lẫm chẫm...
Nhớ lần con hư, giận con, mẹ đánh
Rồi lại thương, ôm con chặt, khóc òa!
 
Khi trưởng thành, con lại đi xa
Mẹ lầm lũi, lưng còng, đầu bạc trắng...
Những lúc nhớ con, ra đầu thôn mẹ ngóng
Có miếng ngon, trái chín... lại nhắc tên...
 
Sóng thời gian cứ khắc nghiệt xô lên
Bờ trán mẹ - những vết hằn dâu bể...
Cầu trời đất! nếu như người có thể
Xin lấy bớt tuổi con cho ngày tháng mẹ dừng...
 
Chẳng thể cầm lòng... lệ cứ rưng rưng..
Con ân hận về một thời nông nổi
Con bật khóc về những lần lầm lỗi!
Khi biết thương thì mẹ đã không còn...
 
 
Chào Nguyễn Thành Dũng TTK có bài về mẹ mang sang giao lưu với đồng hương đây.Chúc vui nhé  
 
Trở về bên mẹ
 
Quá mải miết với nẻo đường vô vọng
Em yên tâm trong phận sống hư nhàn
Nét ngu ngơ đã lan vào mơ mộng
Thả hồn đi vơ vẩn  lang thang
 
Hồn lơ mơ, buông thả, giấc mơ hoang
Lòng ngây ngất trong mơn man thơ dại 
Mái tóc đen, xù lên, đen thẫm lại
Tưởng cuộc đời đẹp mãi cảnh bồng lai
 
Một ngày mai - vỡ mộng- ước mơ tan
Hồn đi hoang trở về bên mẹ
Sáng nụ cười mà giọt lệ chan chan
 
Ôm con xót ruột, nát gan
Bao nhiêu cơ cực lầm than một đời

Chỉ mong con sẽ nên người
Để hồn cha được yên nơi suối vàng
 
Thương yêu lòng mẹ ngập tràn
Ru con giấc ngủ mơ màng dịu êm
 
T.T.K.14.10.2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 07:43:15 bởi ThanhThanhKhiet >

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 30.10.2008 12:12:37
0

quote:

Thản Nhiên
 
 Mặc cho sóng gió dập nhồi
Bình TÂM đi, đứng, nằm, ngồi thản nhiên
Nhất lòng ăn ở lành hiền
Cứu nhân, độ thế não phiền biến tan.
DT_vdn
 
 
Chào chị Bảy - Việt Dương Nhân! em xin kính chúc chị luôn vui, khỏe và tâm hồn thanh thản như bài thơ này của chị vậy! em xin được chia xẻ với chị đôi dòng nhé?

 
Đồng bằng 
 
Tuy chưa vươn cao như núi
Để cười ngạo với thế gian...
Cũng không thấp hèn như vực
Để suốt đời chịu tiếng oan!
 
Chẳng cần so đo, kèn cựa 
Ai hơn, ai kém mặc lòng!
Thanh thản chính mình mà sống
Như là đồng bằng ngàn năm...


Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: THƠ: bietaiaibiet (trang chính) - 05.11.2008 09:27:40
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

NHỚ HUẾ MỘT CHIỀU MƯA...

Ngày ấy tôi về thăm xứ Huế
Ngẩn ngơ đứng ngắm dải sông Hương
Chuông chùa Thiên Mụ ngân nga điểm
May mắn quen em lúc hỏi đường...

Em dẫn tôi đi thăm Đại Nội
Trầm tư cửu đỉnh đứng giăng hàng...
Cố đô cổ kính rêu xưa cũ
Em trẻ, hồn nhiên đến ngỡ ngàng!

Suốt buổi bên nhau thăm xứ Huế
Hoàng hôn bến Ngự tím chiều buông
Mấy nhịp Tràng Tiền soi bóng nước (*)
Tiếng hò ai động mặt sông Hương...

Giọng em dịu nhẹ tựa gió đưa
(Tôi vẫn bâng khuâng đến tận giờ...)
Em đâu có biết tôi khi đó
Xao xuyến hồn như lạc cõi mơ!

Bất chợt cơn mưa chiều đổ xuống
Chụm đầu chung nón bóng hai người
Chỉ tại nhường nhau nên cùng ướt
Bên tôi "khúc khích..." tiếng em cười...

Chiều nay tha thẩn gặp mưa rơi
Giọng Huế thoáng nghe lại bồi hồi...
Mưa không ướt áo mà lòng ướt
Em tan vào Huế - Huế trong tôi...


(*)Tràng Tiền: tên một chiếc cầu nổi tiếng ở thành phố Huế



Chào Nguyễn thành Dũng. Đồng hương ghé thăm nè. Chúc vui và an hoà nhé

Tình hoài
Heo may se lạnh trăng mờ
Nghe hồn về lại giấc mơ thuở nào...
Mây buồn giăng kín trời sao
Hàng cây đón gió trên cao mơ màng...
 
Tình thu buông nhớ mênh mang...
Đêm căng mắt đếm lá vàng rơi theo
Nỗi buồn vẫn lặng lẽ gieo
Vào trong ký ức bao nhiêu ngậm ngùi!
 
Cố quên sao cứ khôn nguôi
Thời gian đếm ngược về thời đã xa...
Cái thời người ấy và ta...
Bao nhiêu thương nhớ đã là trong mơ!
 
Bút đau - nhỏ lệ thành thơ
Nỗi buồn gặm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào cõi liêu trai
Cho tình mặc áo hình hài năm xưa
 
Tình hoài sao cứ vương tơ?
Cô đơn ta lại thấy thừa ra ta...
 
T.T.K.5.11.2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A7DBB9B5E51346C5ACEF8710EBE4527C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 19:09:18 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: "NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 09.11.2008 19:34:39
0
LÝ GIẢI
 
Đêm không ngủ
Vì đêm 
Âu yếm gió
Sóng xôn xao
Vì sóng
Khát khao bờ...
 
Anh khắc khoải
Bởi
Em yêu xa nhớ...
Những vui buồn
Ấp ủ
Hóa thành thơ!
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 08:06:25 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 09.11.2008 21:46:05
0
GẶP LẠI EM
 
  ( Tặng T )

 Trái tim tôi
Hóa đá
Đã lâu rồi!
Gặp em
Bỗng
Nói cười trở lại...
 
Cây thương nhớ
Trong lòng tôi
Kết trái
Trái cuối mùa này
Xin hái 
Tặng em yêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 11:18:55 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 11.11.2008 09:05:38
0
BÊN HÒN VỌNG PHU
 
Nàng chờ
Hóa đá, thành thơ
Thủy chung
Nước mắt 
Thành mưa cuối trời...
 
Tôi buồn
Thấm nỗi đơn côi...
Ước ao
Hóa đá
Có đôi
Bên nàng!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 11:49:58 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: "NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 12.11.2008 12:22:17
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

Nói với em
 
Đừng có bao giờ em nhé
Vội vàng nói hết lời yêu
Anh muốn được như cây khát
Mong đợi cơn mưa ban chiều...
 
Đừng có nghi ngờ quá khứ
Lục tìm dĩ vãng khi xưa
Dẫu ta cuối đường mới gặp
Tình yêu có muộn bao giờ!
 
Cũng đừng khi nào nông nổi
Giận hờn quá dễ xa xôi
Thần thánh cũng còn mắc lỗi
Huống chi anh chỉ là người!
 
Tình yêu rất cần độ lượng
Cảm thông, tha thứ cho nhau
Hạt tình gieo trong tim ấy
Nảy mầm, xanh mãi mai sau...
 
r

bài thơ của TD hay quá,mình xin gửi bạn bài thơ làm quen........

 TƯỞNG RẰNG MÌNH ĐÃ QUÊN NHAU


Ngày nào anh đến thăm em
Nhịp chân nhẹ bước bên thềm
Nắng chiều lao xao lối cỏ
Dạt dào tiếng ru dịu êm

Ngọt ngào ta nối vần thơ
Ghép câu hạnh phúc mong chờ
Tình yêu đong đầy cơn gió
Cánh diều bay vút trời mơ

Lầu mây nào có được lâu
Hợp tan sương khói dãi dầu
Thoảng trôi cuối miền hư ảo
Ngậm ngùi loang bóng chìm sâu

Nghẹn ngào giây phút từ ly
Cầm tay nhau chẳng nói gì
Ngoài hiên lá khô xào xạc
Bồi hồi tiễn chân người đi

Ngập ngừng gió hát đêm thâu
Vầng trăng vàng võ trên đầu
Chợt nghe cơn mộng tan vỡ
Tình mình cũng lỡ còn đâu

Buồn vui ngày tháng qua mau
Tóc xanh rồi sẽ phai màu
Thời gian đã làm thay đổi
Dòng đời biết đâu ngày sau

Tưởng rằng mình đã quên nhau
Giọt mưa khuya hắt hiu sầu
Vào tim khơi bừng nỗi nhớ
Chập chờn luyến bao niềm đau


Vi Thông

 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:33:18 bởi Viet duong nhan >

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: "NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 15.11.2008 20:10:59
0
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG...
 
Em từ đấy
mang mùa thu
đi mất
Bỏ lại cho tôi
ngày tháng ngậm ngùi...
 
Tôi thầm lặng 
Đem nỗi buồn
ra đốt...
Sao chiếc lá cuối cùng
Thu ấy
Chẳng chịu rơi?...
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

SuongAnh
  • Số bài : 7185
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 15.11.2008 23:50:14
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

GẶP LẠI EM
 
  ( Tặng T )

 Trái tim tôi
Hóa đá
Đã lâu rồi!
Gặp em
Bỗng
Nói cười trở lại...
 
Cây thương nhớ
Trong lòng tôi
Kết trái
Trái cuối mùa này
Xin hái 
Tặng em yêu.

 
 
...GẶP LẠI NHAU
 
Sau bao năm
trái tim
anh
hoá đá...

 
Gặp lại nhau
nghe
là lạ
trong lòng

 
Biết
anh có còn
giữ chút gì không?

 
Kỷ niệm
mặn nồng
cuả
ngày xưa ấy...?!

 
Nếu
anh tặng
em xin nhận lấy

 
Nhưng...
cuối muà
liệu
trái có ngọt ngào?

 
Răng muốn cắn
mà ngài ngại
làm sao...

 
Sợ đắng chát
làm nghẹn ngào
....thêm khổ.

 
Sương Anh
 
Hihihihih...em vào nhà anh trai nè, dẫu có phá cũng hổng được la đó nha, dù sao cũng là chút...tình anh em, đúng hôn?? hông thôi anh trai nói là em gái SA ham chơi bỏ wên anh...[sm=3.gif]
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: "NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 18.11.2008 12:24:30
0
Dòng sông và con thuyền
 
Chẳng còn đâu! thuyền đã xa rồi
Thuyền rời bến lạnh lùng không vương vấn!
Dòng sông bình yên xuôi vào vô tận
Có một ngày trầm mặc... lặng dòng trôi



Hết thật rồi! sông chảy nữa đi thôi
(Dù thuyền ấy từng chở đầy nỗi nhớ...)
Chớp rạch nát trời, một ngày giông tố
Xé toang miền yên tĩnh dòng sông!



Chảy đi sông ơi! đừng nuốt vào lòng
Những ký ức của một thời lưu luyến
Sao chưa chảy, sao sông còn bịn rịn
Nặng lòng chưa dứt nhớ con thuyền?



Thuyền đã rẽ ngang vào ngả lãng quên
Thì sông ơi, hãy trở về biển cả!
Dòng chảy đa đoan, phù sa duyên nợ 
Thương bờ sông - bên lở nhớ bên bồi...



Thôi quên đi, sông nhé! thế thôi...
Sông cứ chảy như chưa từng mắc nợ
Đừng nhớ mãi con thuyền mà dang dở
Sông hãy chảy đi! đừng tự đánh mất mình!

 
                               Nguyễn thành Dũng
 
Con thuyền và dòng sông
 
Một ngày giông bão thuyền ra khơi
Nỗi buồn day dứt chẳng hề vơi
Bỏ lại dòng sông trong xa xót
Mênh mang sóng dập giữa mây trời
 
Cách biệt từ đây cả một đời
Trời oi! Mây nước cứ chơi vơi
Nứt rạn lòng thuyền trong thương nhớ
Đất - trời cách biệt thật xa xôi
 
Hành trang ký ức của một thời
Sóng vùi vẫn nổi giữa biển khơi
Thuyền trôi nghiêng ngả còn ôm mãi
Tháng năm êm ả chẳng thể rời
 
Có duyên không phận nên rẽ đôi
Vẫn mãi trong tim những bồi hồi
Nhớ thương gói lại chôn đáy biển
Mãi còn chèo chống giữa đơn côi
 
 Thôi nhé ! từ đây thế là thôi
Dòng sông cứ lặng lẽ trôi trôi
Con thuyền không quay về bến cũ
Dòng sông– con thuyền - hai ngả mãi chia đôi
 
T.T.K.18.11.2008
 
 

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NHỚ - 26.11.2008 17:22:04
0
ĐỐI ẨM
 
Bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau
Cầm tay, mừng tủi, nghẹn câu chào...
Tôi đi xa xứ - thân sương gió!
Anh ở lại quê - phận dãi dầu...
Nguyên vẹn chuyện xưa không nói hết...
Dở dang duyên mới ngậm ngùi sao!
Đêm nay đối ẩm, mai xa cách
Chén rượu chia tay lệ muốn trào!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 08:50:19 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: NỖI NHỚ - 27.11.2008 10:52:50
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

ĐỐI ẨM
 
Bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau
Cầm tay, mừng tủi, nghẹn câu chào...
Tôi đi xa xứ - thân sương gió!
Anh ở lại quê - phận dãi dầu...
Nguyên vẹn chuyện xưa không nói hết...
Dở dang duyên mới ngậm ngùi sao!
Đêm nay đối ẩm, mai xa cách
Chén rượu chia tay lệ muốn trào!
Nguyễn thành dũng

Đồng hương ơi TTK  thăm TD nè chúc vui và an hoà nhé ,
 
Nghèo
 
Trở tháng đông về lạnh lắm đây
Mái tranh hư nát gió vào đầy
Một mình vò võ ,trong đêm lạnh
Thân chiếc – bóng côi– phận trắng tay
Ngưới cũ ở đâu nay có biết
Tình xưa dù hiểu  ngại tỏ bầy
Nhà nghèo  cảnh xác  nên im lặng
Để lỡ cành duyên đã nặng đầy
 
T.T.K.27.11.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 10:57:25 bởi ThanhThanhKhiet >

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 27.11.2008 21:53:48
0

Trích đoạn: vivilan

              duyphitho


 
NỬA
 
 
Nửa xuân bỗng gặp
thiết tha
Nửa non tình bạn nửa già
lứa đôi
Nửa đêm trót một chén
mời
Nửa trăng
ngan ngát nửa đời
nghiêng nghiêng. 
 
Cám ơn bạn đã ghé thăm TTK vui một chút với bạn nhé
 

 
Nửa mình tìm mãi
 chẳng quên
Nửa kia đã gặp là thêm
nửa mình
Hai nửa ghép lại vừa
 xinh
Kết thành
 đôi lứa gọi mình
mình ơi!
 
T.T.K.27.11.2008

 
Cảm ơn bạn Thanh Thanh Khiết đã ghé qua và họa với mình bài thơ: "Đối ẩm". Mình cũng đã qua bên bạn và đọc bài thơ hai bạn giao lưu với nhau, thấy hay hay... mình xin mang về và họa lại với hai bạn cho vui nhé!
 
NỬA ANH VÀ NỬA EM
 
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường"
                                  ("Truyện Kiều" - Nguyễn Du)
 
Nửa em - mềm mảnh trăng liềm
Dịu dàng gặt hết mùa anh đi rồi
 
Nửa anh - vỡ mảnh trăng rơi
Chơi vơi lạc giữa gió đời tung bay...
 
Ta như hai nửa trăng gầy
Chờ ngày rằm đến khép đầy tình nhau.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 09:35:11 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 27.11.2008 22:35:50
0


Thành Dũng ơi,cũng lâu quá rồi thuỵ du không ghé qua thăm bạn,nay đến & gửi TD bài "RU EM" mà thuỵ du mới viết đây.Chúc TD luôn vui & có thật nhiều thơ hay nhé!Thân mến : thuỵ du (Tên của mình viết tắt giống nhau quá há,không biết TD nào & TD nào nữa nên phải viết khác nhau cho dễ đọc nghe TD ơi!)
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 29.11.2008 10:30:21
0

Trích đoạn: bietaiaibiet 


 
NỬA
 
 
Nửa xuân bỗng gặp
thiết tha
Nửa non tình bạn nửa già
lứa đôi
Nửa đêm trót một chén
mời
Nửa trăng
ngan ngát nửa đời
nghiêng nghiêng. 
 
-------
 
Nửa mình tìm mãi
 chẳng quên
Nửa kia đã gặp là thêm
nửa mình
Hai nửa ghép lại vừa
 xinh
Kết thành
 đôi lứa gọi mình
mình ơi!
 
T.T.K.27.11.2008

 
Cảm ơn bạn Thanh Thanh Khiết đã ghé qua và họa với mình bài thơ: "Đối ẩm". Mình cũng đã qua bên bạn và đọc bài thơ hai bạn giao lưu với nhau, thấy hay hay... mình xin mang về và họa lại với hai bạn cho vui nhé!
 
NỬA ANH VÀ NỬA EM

"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường"
                                 ("Truyện Kiều" - Nguyễn Du)

Nửa em như mảnh trăng liềm
Lặng thầm gặt hết mùa anh một đời

Nửa anh như mảnh trăng rơi
Chơi vơi lạc giữa gió trời tung bay...

Ta như hai nửa trăng gầy
Chờ ngày rằm đến khép đầy tình nhau. 

Nguỹen Thanh Dũng

 
Đồng hương ơi ! TTK sang thăm bạn nè.Chúc Thành Dũng luôn vui và có nhiều thơ hay nhé
Trăng em
 
Lưỡi liềm huỳên ảo trăng em
Lonh lanh đáy nước trời đêm nhạt nhoà
Bóng trăng rải xuống lòng ta
Nỗi buồn mang nặng vỡ oà vào đêm
Tình ta chất nặng nỗi niềm
Ước mơ giờ phút trăng rằm …tròn trăng
 
T.T.K.29.11.2008 
 

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 29.11.2008 14:53:08
0
Giọt nắng mồ côi
 
Chiều thu
Gió đuổi nắng vàng
Mắt em
Giọt nắng đi hoang
Trốn vào
 
Ngượng ngùng
Nghiêng nón
Em chao...
Ai ngờ giọt nắng
Rơi vào
Hồn tôi!
 
Bây giờ
Em ở đâu rồi?
Để giọt nắng ấy
Mồ côi
Một mình...
 
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 29.11.2008 16:38:10
0
Giọt nắng mồ côi
 
Chiều thu
Gió đuổi nắng vàng
Mắt em
Giọt nắng đi hoang
Trốn vào
 
Ngượng ngùng
Nghiêng nón
Em chao...
Ai ngờ giọt nắng 
Rơi vào
Hồn tôi!
 
Bây giờ
Em ở đâu rồi?
Để giọt nắng ấy
Mồ côi
Một mình... 
 
 

Chao ôi
giọt nắng
mồ côi
Chiều thu
ai đuổi
nắng rơi
nơi nào?

Buồn nghe
tim vỗ
lao xao
Cho hồn
tôi mãi
lạc vào
mắt em...
thuỵ du

TD2 ơi!TD "number one" đây!Mình chọn cách thứ 2 nhé!Cảm ơn TD2 đã làm một cử chỉ đẹp nhường ưu tiên cho phái nữ trước nha!Thơ của TD2 nghe tuyệt vời quá,đến nỗi TD1 cảm xúc viết được liền 4 câu thơ,nhưng chẳng biết đọc nó có ra sao không nữa.?.............TD1 chúc TD2 luôn vui&viết thiệt nhiều,nhiều thơ hay cho TD1 đọc ké với nhen!Còn TD2 chúc TD1 vui thì xin nhận,mà hạnh phúc thì eo ơi.........Hi vọng mong rằng sẽ không quá xa xôi.....Cám ơn TD2 nhé,nhé!!


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 30.11.2008 21:01:57
0
NỬA ANH VÀ NỬA EM

            
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
           Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường"
                              ("Truyện Kiều" - Nguyễn Du)


   Nửa em như mảnh trăng liềm
Lặng thầm gặt hết mùa anh một đời

  Nửa anh như mảnh trăng rơi
Chơi vơi lạc giữa gió trời tung bay...

   Ta như hai nửa trăng gầy
Chờ ngày rằm đến khép đầy tình nhau. 
                  Nguyễn Thành Dũng
Hai nửa

Hai nửa yêu thương
Hai đầu nỗi nhớ
Muôn trùng cách trở
Mình mơ về nhau...
Như vầng trăng khuyết
Mòn vẹt một phương
Mong ngày rằm đến
Dâng tràn yêu thương...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 21 giờ chủ nhật, 30/11/2008 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FF9EEDC85F0E40539F067E5963B3CECC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 21:05:33 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 02.12.2008 09:15:22
0
ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG HIỂU!

Sở dĩ hồ, ao khô cạn
Bởi trời dấu biệt cơn mưa 
Lá vàng rụng xuống mùa thu
Là gió heo may có lỗi

 
Mọi con sông từ đâu tới
Cũng đều tìm đến biển khơi
Thủy triều lên xuống đầy vơi
Là theo tuần trăng, con nước...


Tất cả anh đều hiểu được!
Chỉ còn mỗi một điều này:
Sao nến tình anh cháy cạn
Mà đêm em còn không hay?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 20:59:02 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 03.12.2008 09:41:58
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

Giọt nắng mồ côi
 
Chiều thu
Gió đuổi nắng vàng
Mắt em
Giọt nắng đi hoang
Trốn vào
 
Ngượng ngùng
Nghiêng nón
Em chao...
Ai ngờ giọt nắng
Rơi vào
Hồn tôi!
 
Bây giờ
Em ở đâu rồi?
Để giọt nắng ấy
Mồ côi
Một mình...
 Nguyễn Thành Dũng
 
 
Giọt nắng
 
Lãng du giọt nắng đi hoang
Trời thu trong vắt mơ màng rong chơi
Ngước trông mong ngóng xa vời
cầu cho giọt nắng nhẹ rơi vào hồn
Ơ kìa! giọt nắng trốn luôn
Em xin gửi gió nỗi buồn vào thu
 
T.T.K.3.12.2008
 
 

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 05.12.2008 13:25:37
0
Tự trách!
 
Ta đã yêu nhau được mấy năm
Tình em đầy đặn tựa trăng rằm
Biền biệt anh đi tìm ảo vọng
Bỏ em sống với nỗi xa xăm...
 
Anh có biết đâu những tháng ngày
Niềm vui em hứng chẳng đầy tay!
Và những đêm buồn trời trở gió
Em ôm nỗi nhớ, lạnh vai gầy...
 
Nghe báo tin em đang cảm sốt
Thư về anh gửi đẫm lời thương...
Bất chợt thấy mình vô nghĩa quá:
Chẳng bằng gói thuốc "cảm xuyên hương"! (*)

 
(*) "Cảm xuyên hương": tên một loại thuốc dùng để chữa bệnh cảm sốt, thông dụng và rất rẻ tiền.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 17:23:49 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 05.12.2008 16:46:55
0
CÁI NHÌN NGÀY ẤY...
 
Em nhìn tôi 
Thăm thẳm...
Mắt thay lời
 
Phút im lặng
Giao thoa
Tình hư ảo...
 
Để lúc này
Xa em
Nỗi nhớ
Bùng giông bão!
 
Cái nhìn kia
Nổi sóng
Nhấn chìm tôi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 16:56:42 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang chính ) - 05.12.2008 19:48:23
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

Tự trách!
 
Ta đã yêu nhau được mấy năm
Tình em đầy đặn tựa trăng rằm
Biền biệt anh đi tìm ảo vọng
Bỏ em sống với nỗi xa xăm...
 
Anh có biết đâu những tháng ngày
Niềm vui em hứng chẳng đầy tay!
Và những đêm buồn trời trở gió
Em ôm nỗi nhớ, lạnh vai gầy...
 
Nghe báo tin em đang cảm sốt
Thư về anh gửi đẫm lời thương...
Bất chợt thấy mình vô nghĩa quá:
Chẳng bằng gói thuốc "cảm xuyên hương"! (*)

 
(*) "Cảm xuyên hương": tên một loại thuốc dùng để chữa bệnh cảm sốt, thông dụng và rất rẻ tiền.
 
 

Một liều thuốc cảm rất bình thường
Làm sao sánh được mối tơ vương
Em khỏi bệnh ,là do anh đã…
Thư về anh gửi “đẫm lời thương”
 
Anh cứ đi và hãy kiếm tìm
Lắng nghe tiếng nói của trái tim
Nó đưa đường anh không lạc lối
Cho thuyền neo đậu bến bình yên
 
Em chở một buổi sáng bình minh
Anh về xây lại một mối tình
Yên tâm dệt mộng ngày năm trước
Cho tròn lời ước giữa chúng mình
 
T.T.K.5.12.2008

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 327 bài trong đề mục