ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH

Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: ThƠ không tuổi - 19.06.2008 12:31:07
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: HÀN PHONG

TỰ SỰ
 
Mấy ngày xa vắng, nhớ thầy Thanh
Thầy còn bắt mạch, viết thơ tranh.
Sáng sáng tung tăng màu với cọ
Tối tối phởn phơ lạc lẫn hành.
Cánh chim lang bạt đường mây trắng  (*)
Hồn hoang trải rộng lối xuân xanh   (**)
Lại có Hàn Phong vào chuốc rượu  (***)
Quên phứt Hoangau, tủi cũng đành !!!
 
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 
 
(*) bài "Cánh chim lang bạt" của Trúc Giang
(**)  bài "Trải rộng hồn hoang" của đương sự
(***) bài "Chén rượu tàn đông" của Hàn Phong
 
hoangau
 
ĐỪNG TRÁCH
 
Xin đừng vội trách bác Kim Thanh
Sớm tối vùi đầu mấy bức tranh
Vẫn muốn tri âm sang cạn chén
Hằn mong bạn hữu bước song hành
Thơ tình đắm đuối làn mây trắng
Tranh vẽ dồi dào nét mực xanh...
Chỉ tính sang chơi không tính hoạ
Thấy Âu tủi tủi...bước không đành
 
Hàn Phong



BẠN TỐT
 
"Thấy Âu tủi tủi ... bước không đành".
Ghé vào ... đỡ hộ bác Kim Thanh.
Trước cửa đứng chờ Âu thút thít
Thềm vắng ngồi bên Tú dỗ dành.
Lệ tủi nữ nhi ... rơi thánh thót
Lời vàng quân tử ... gõ lanh canh
Khóc chán rồi Âu về mất hút
Chỉ khổ "Đường Thi", trụi hết hành.
 
 
 

BỎ SAO ÐÀNH
 
Mây mù phủ lấp ánh trăng thanh
Gió thét mưa gào tựa chiến tranh
Vết đạn chia phôi hằn xát cọ
Cô đơn lọ mọ bước du hành
Tìm đâu diễm mộng hồn trong trắng
Chợt thấy Hoa Ngâu sáng vòm xanh
Bạn hữu xum vầy nâng chén rượu
Duyên tiên yểu điệu bỏ sao đành
 
Vũ kim Thanh
 
Xin chào các bạn , mấy hôm rày Kim Thanh vừa bận , vừa buồn quá …nên không kịp vào họa thơ cùng các bạn được , nhất là lại có Hổ chúa hạ sơn , thi sĩ Hàn Phong và đạo sĩ Trạc Tuyền , và cả thi hữu leliênminhthanhthơ nữa …thật là đắc lỗi , xin cám ơn và mong các bạn thông cảm nhé .
Liễu Xanh hiện nay đang bận ôn thi ,tuần tới nàng mới có thể rảnh rang được , mong đạo nhân hãy thông cảm cho nàng.chào thân aí vũ kim Thanh
 



 
Bác Kim Thanh à, Hổ biết mấy hôm nay bác đang buồn vì mất một người bạn, nhưng không biết an ủi thế nào, mới bày trò nhõng nhẽo một chút chút mong bác vui lên đó mà. Chúc bác mau hồi pin nha !
 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 27.06.2008 07:00:41
0
Xin chân thành cám ơn các bạn Kim Giang ,Trạc Tuyền , Hoa Ngâu và các bạn khác nữa ,đã chia sẻ nỗi buồn với Vũ kim Thanh và cố thi sĩ Ðào quang Hán. Chúc các bạn và gia đình bình an hạnh phúc.
Chào thân aí Vũ kim Thanh



vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 27.06.2008 07:03:38
0
 
Ngẫm...
 
Triền không chân đứng ước mơ gì
Cũng đã qua rồi tuổi dại si
Tráng chí khi xưa hừng hực bốc 
Hùng tâm thuở nọ khó suy vi 
Sông sâu thuyền nhỏ không tùy khúc
Sóng cả chèo đơn chẳng hợp thì
Lượn nước tung mây thành ảo vọng
Nặng lòng trăn trở mấy vần thi...
 
TrúcGiang14.6.08
 
 
Thân họa Ngẫm :
 

SUY …
 
Suy ra kiếp sống chẳng lâu gì
Trĩu nặng hành trang nỗi hận si
Nhiệt huyết xây đời ngùn ngụt bốc
Cơ cầu phút chốc đắm hàn vi
Ðàn xưa độc tấu muôn tình khúc
Nguyệt lạnh chơi vơi tuổi lỡ thì
Biển cả lao xao chiều khát vọng
Ru hồn lắng đọng chốn Ðường thi
 
Vũ kim Thanh

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: ThƠ không tuổi - 27.07.2008 01:02:14
0
 
 
CHẲNG ƯỚC NHIỀU

Chỉ bấy nhiêu thôi chẳng ước nhiều
Coi như có nắng sưởi qua chiều
Tri âm vắng tiếng lòng khô rạn
Xướng họa thưa người dạ ướt xiêu
Gối mỏi chân chồn tâm mãi sáng
Tơ rung phách nhập giọng ngân đều
Người say kẻ tỉnh đưa chân tới
Thấy chữ thâm tình thấm bấy nhiêu.

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 30.07.2008 18:28:08
0
 
 
CHẲNG ƯỚC NHIỀU

Chỉ bấy nhiêu thôi chẳng ước nhiều
Coi như có nắng sưởi qua chiều
Tri âm vắng tiếng lòng khô rạn
Xướng họa thưa người dạ ướt xiêu
Gối mỏi chân chồn tâm mãi sáng
Tơ rung phách nhập giọng ngân đều
Người say kẻ tỉnh đưa chân tới
Thấy chữ thâm tình thấm bấy nhiêu.

Kim Giang
 
 
 
 
Thân họa : 
 
 

NHẮC NHỞ TRI ÂM
 
Phương xa vạn lý nhớ thương nhiều
Biển ngát trời xanh  diễm tuyệt chiều
Trái ngọt vườn yêu thêm chín rạn
Chim muông gọi bạn bóng liêu xiêu
Thuyền ai phía trước đêm trăng sáng
Nước biếc huyền mơ quyện tiếng tiêu
Nhắc nhở bền tâm luôn tiến tới
Gian nan chới với có bao nhiêu?
 
Vũ kim Thanh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 18:37:41 bởi vũkimThanh >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: ThƠ không tuổi - 30.07.2008 20:20:34
0
GỬI ÁNH TRĂNG THU

Gửi lại tâm tình bóng trăng thu
Bát ngát  trăng vàng nhớ tương tư
Bến sông cách trở lòng khắc khoải
Nhớ thuở lên mười đến hàn vi...
Trời nghiêng bến nước trăng lấp lánh
Tiếng nhạc đong đưa giữa cuộc chơi...
Vẽ mãi làm chi trời non nước...
choạng vạng mơ màng bóng điêu liêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 07:39:30 bởi giotnangmuathu2007 >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: ThƠ không tuổi - 24.08.2008 16:19:25
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
Biển xanh -Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
Cổng son ai đóng then cài
Cho trời xanh khóc lệ dài chân mây
Mùa thu lá úa từ đây
Trăng mờ sương lạnh cho đầy nỗi đau
Tôi đi giữa gió mưa mau
Sông ơi thấu hiểu mai sau thế nào ?
Biển xanh sóng gió lao xao
Cánh chim ngàn dặm tìm vào bến mơ
Ủ ê cánh trắng đợi chờ
Chênh vênh bờ đá vần thơ dạt dào
Tình dâng muôn  đợt sóng trào
Giông tàn mưa tạnh nắng vào lòng  nhau
 
Vũ kim Thanh
 
TÌNH BIỂN
(Vịnh Tranh:BIỂN XANH-HS Vũ Kim Thanh)
 
Nước biếc lằn in những vết đau
Trườn ra Biển...Đá ngóng tìm nhau
Người đi bão tố...Trời cao thấu
Sóng nhớ tung thành bọt trắng phau
Gửi nắng ban mai từ cõi mộng
Cho đời hạnh phúc tới ngàn sau
Bờ Xuân một bóng chờ đau đáu
Hợp Phố Châu về...Cánh Hải Âu
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 16:21:38 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 26.08.2008 05:00:53
0

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
Biển xanh -Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
Cổng son ai đóng then cài
Cho trời xanh khóc lệ dài chân mây
Mùa thu lá úa từ đây
Trăng mờ sương lạnh cho đầy nỗi đau
Tôi đi giữa gió mưa mau
Sông ơi thấu hiểu mai sau thế nào ?
Biển xanh sóng gió lao xao
Cánh chim ngàn dặm tìm vào bến mơ
Ủ ê cánh trắng đợi chờ
Chênh vênh bờ đá vần thơ dạt dào
Tình dâng muôn  đợt sóng trào
Giông tàn mưa tạnh nắng vào lòng  nhau
 
Vũ kim Thanh
 
TÌNH BIỂN
(Vịnh Tranh:BIỂN XANH-HS Vũ Kim Thanh)
 
Nước biếc lằn in những vết đau
Trườn ra Biển...Đá ngóng tìm nhau
Người đi bão tố...Trời cao thấu
Sóng nhớ tung thành bọt trắng phau
Gửi nắng ban mai từ cõi mộng
Cho đời hạnh phúc tới ngàn sau
Bờ Xuân một bóng chờ đau đáu
Hợp Phố Châu về...Cánh Hải Âu
 
Kim Giang
 
 
VÀO YÊU
 
Vào yêu tất cả cũng thương đau
Ðá khóc âm thầm luyến nhớ nhau
Lá biếc ngàn thu sao chẳng thấu
Phiêu lưu bút họa dấu chi màu
Ai ngờ sóng dữ tan hoang mộng
Cánh Hải âu hiền vẫn trước sau
Tấu khúc hoà ca mừng hội ngộ
Vầng Trăng cổ độ ngát hương cau
 
Vũ kim Thanh 
 


vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 10.09.2008 08:14:14
0
 
 
Cỏ xót xa đưa
 
Người đi chẳng có hẹn ngày về
Biết đến khi nào trở lại quê
Cuối xóm mưa giăng vờn ngấn lệ
Ven sông liễu rũ chạnh lời thề
Muôn trùng mắt tỏ vin lối hẹp
Vạn dặm chân mòn lánh nẻo mê
Lặng lẽ nơi này ôm dốc núi
Rừng xưa đã khép một hiên lề
 
Nguyên Thoại
 
Thân họa :

 
HẸN VỚI NON SÔNG
 
Hẹn với non sông sẽ trở về
Dung hồn diễm mộng với đồng quê
Trăng vàng bến ngọc ngời hoa lệ
Tấu khúc yêu thương vẹn ước thề
Chất ngất vòng tay không hạn hẹp
Chung lòng ánh mắt đẹp đam mê
Tình cao nghĩa cả hơn mây núi
Xúi xó tha phương vẫn giữ lề .
 
Vũ kim Thanh
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ThƠ không tuổi - 10.09.2008 11:34:46
0
HẸN VỚI NON SÔNG
 
Hẹn với non sông sẽ trở về
Dung hồn diễm mộng với đồng quê
Trăng vàng bến ngọc ngời hoa lệ
Tấu khúc yêu thương vẹn ước thề
Chất ngất vòng tay không hạn hẹp
Chung lòng ánh mắt đẹp đam mê
Tình cao nghĩa cả hơn mây núi
Xúi xó tha phương vẫn giữ lề .
 
Vũ kim Thanh
 
Mong người trở lại

Những là mong ngóng đợi anh về
Chốn cũ tình xưa đượm nghĩa quê
Thăm lại chốn xưa tràn kỷ niệm
Nhớ về năm tháng vẹn câu thề
Đi xa dẫu trải dài nhung nhớ
Trở lại càng ngây ngất đắm mê
Vẫn nhớ như in lời các Cụ
Dù cho giấy rách giữ nguyên lề./.





vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 11.09.2008 07:26:34
0
Cỏ xót xa đưa
 
Người đi chẳng có hẹn ngày về
Biết đến khi nào trở lại quê
Cuối xóm mưa giăng vờn ngấn lệ
Ven sông liễu rũ chạnh lời thề
Muôn trùng mắt tỏ vin lối hẹp
Vạn dặm chân mòn lánh nẻo mê
Lặng lẽ nơi này ôm dốc núi
Rừng xưa đã khép một hiên lề
 
Nguyên Thoại
 
Thân họa :
 


HẸN VỚI NON SÔNG
 
Hẹn với non sông sẽ trở về
Dung hồn diễm mộng với đồng quê
Trăng vàng bến ngọc ngời hoa lệ
Tấu khúc yêu thương vẹn ước thề
Chất ngất vòng tay không hạn hẹp
Chung lòng ánh mắt đẹp đam mê
Tình cao nghĩa cả hơn mây núi
Xúi xó tha phương vẫn giữ lề .
 
Vũ kim Thanh

 
Mong người trở lại

Những là mong ngóng đợi anh về
Chốn cũ tình xưa đượm nghĩa quê
Thăm lại chốn xưa tràn kỷ niệm
Nhớ về năm tháng vẹn câu thề
Đi xa dẫu trải dài nhung nhớ
Trở lại càng ngây ngất đắm mê
Vẫn nhớ như in lời các Cụ
Dù cho giấy rách giữ nguyên lề./.

Trạc Tuyền



Xin cám ơn Tiền sư Trạc Tuyền tới thăm và họa thơ , chúc Tiền sư đắc đạo và vạn sự tốt đẹp , hạnh phúc .
Chào thân ái Vũ kim Thanh
 

GIẤY RÁCH NGÀN CHƯƠNG CHẲNG MẤT LỀ
 
Giấy rách ngàn chương chẳng mất lề
Lời hay ý đẹp tựa hoa Lê
Ngày xưa các cụ luôn chau chuốt
Tuốt luốt phương nao nhớ nẻo về
Tổ quốc muôn đời luôn rộng mở
Tiên gia nếp sống chở khen chê
Ngàn trùng kỷ niệm tim rạo rực
Ðượm nghĩa tình quê  mực thắm đề
 
Vũ kimThanh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 16:24:02 bởi vũkimThanh >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ThƠ không tuổi - 11.09.2008 09:02:47
0
           Kính thầy Thanh

Thầy vắng lâu ngày những nhớ thương
Bao nhiêu tâm sự nỗi buồn vương
Bạn đi đi mãi về tiên giới
Thơ khóc khóc tràn rối những chương
Thầy ạ số trời là như thế
Người sinh phận bạc lẽ bình thường
Mong thầy sớm tĩnh tâm vui lại
Thả những vần thơ với bạn thương./


vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 11.09.2008 16:19:17
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

         Kính thầy Thanh

Thầy vắng lâu ngày những nhớ thương
Bao nhiêu tâm sự nỗi buồn vương
Bạn đi đi mãi về tiên giới
Thơ khóc khóc tràn rối những chương
Thầy ạ số trời là như thế
Người sinh phận bạc lẽ bình thường
Mong thầy sớm tĩnh tâm vui lại
Thả những vần thơ với bạn thương./


Thân gửi Tiền sư Trạc Tuyền và xin cám ơn người động viên an ủi.
 

 CHUYỆN LẼ ÐỜI
 
Vẫn biết sinh ly chuyện lẽ đời
Mà sao thống thiết quá người ơi
Trời cao đất thẳm hồn Thu thảo
Biết đến khi nào ảo thực vơi
Núi đứng ngàn năm thương bạn hữu
Mây bay vạn nẻo nhớ trùng khơi
Tri âm có khác nào nhân ngãi
Một phút bên nhau mãi tuyệt vời
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 16:22:20 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 12.09.2008 06:39:35
0
 
KHUYẾT
 
Ngồi ngắm...Hồn Thu xáo xác bay
Vàng Thu rụng xót dáng Thu gầy
Tường thơ lạnh khuyết tìm đâu thấy
Ai gắn dùm Thu mảnh vỡ đây
 
Kim Giang
 
 
 
ANH VỀ CHẮN GIÓ
 
Lá khóc vào Thu với gió mây
Ðường thơ buốt giá tuyết sương đầy
Hồn ai rạn vỡ  đêm  xa vắng
Ðể ánh trăng buồn đắng chát đây
Có phải thuyền yêu kia lạc hướng
Không chừng bến nhớ vướng duyên xây
Anh về chắn gió chiều hoang lộng
Ðể má em hồng mộng ngất ngây
 
Vũ kim Thanh
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ThƠ không tuổi - 12.09.2008 09:29:42
0
        Kính Thầy Thanh

Bóng câu nào vút vội qua song
Để luyến lưu sâu đậm cõi lòng
Cách biển cách trời không gặp mặt
Qua thơ mạng ảo quyện tình hồng
Vui buồn tâm sự cùng chia sẻ
Thưa vắng u sầu những nhớ mong
Ước vọng thầy luôn luôn mạnh khoẻ
Vần thơ dài mãi vút tầng không./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 09:31:07 bởi Trạc Tuyền >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 12.09.2008 21:28:11
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

        Kính Thầy Thanh

Bóng câu nào vút vội qua song
Để luyến lưu sâu đậm cõi lòng
Cách biển cách trời không gặp mặt
Qua thơ mạng ảo quyện tình hồng
Vui buồn tâm sự cùng chia sẻ
Thưa vắng u sầu những nhớ mong
Ước vọng thầy luôn luôn mạnh khoẻ
Vần thơ dài mãi vút tầng không./.
 
Trạc Tuyền
 
 

MONG NGƯỜI
 
(Thân tặng Tiền sư Trạc Tuyền )
 
 Xướng họa bên nhau được mấy Ðông ?
Mà sao thắm thiết tiếng tơ đồng
Tri âm lửa bén hồng nhung nhớ
Mối nợ Ðường thi mãi chất chồng
Tiếng mõ Chùa xa luôn vẳng tới
Hồi chuông “Bát cú ”khới tang bồng
Mong người phúc lộc hồn ngây ngất
Vỡ đất trồng thơ ngập cánh đồng
 
Vũ kim Thanh



huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: ThƠ không tuổi - 11.10.2008 15:34:35
0
Thân chào Huynh
lâu lắm muội bận không lại thăm huynh được , chúc huynh vui và bình an.
 Hương Tình Ðời
 
 
 
Lâu rồi Hương mới làm được bài này mang tới thăm huynh nè
 
 

Lâu quá mới về thăm cố hương gặp lại người xưa nay đã thành Chạt Tiền Sư rồi ….Ôi đành ngậm ngùi ôm chút kỷ niệm xưa mà thôi ….Muội Kính chúc Chạt Tiền Sư bình an muôn thủa …
 
 

CHẠNH NHỚ
 
Xây Chùa dựng Miếu để cho con
Tứ xứ người ta rướn cổ nom
Bão gió chèo khua lùi sóng cả
Cài lờ đặt bẫy xiết thêm hom
Mai này Tiểu Hổ vươn thành lão
Mốt nọ Ðường chưng tiếng đẹp loan
Ấm áp buồng tim sầu giá lạnh
Hồn đau chạnh nhớ tiếng loong boong
 
Hương Tình Ðời 
 
   Gửi Nàng Hương
 
Thí chủ vì sao đã bỏ đi
Giờ đây gặp lại luống sầu bi
Cửa thiền  chôn giấu duyên trần tục
Tiếng mõ vùi sâu khối tình si
Ngày ấy nếu nàng không lánh mặt
Bây giờ kết quả có thêm dì
Thì thôi duyên số mình như vậy
Cách trở đôi đường nhớ mãi chi

Chạt Tiền sư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 15:39:38 bởi huongtinhdoi >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 12.10.2008 02:29:23
0
Chào Hương Tình Ðời
Cám ơn muội tới thăm , huynh vẫn bình thường, có điều dạo này hơi bận công việc nhà nên ít vào vườn thơ , mặc đời nước chảy mây trôi , chúc muội vui và có nhiều thơ nha. 
 
 
 

quote:

Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Kính thầy Thanh
 
Chưng đường ngồi ngóng bóng thầy Thanh
Thầy bận việc gì chả đến nhanh
Hay đã lên quan tình hóa nhạt
Chắc vì giữ ghế nghĩa mong manh
Thói đời vốn thế luôn thay đổi
Chức tước làm sao giữ nguyên lành
"Thôi thế thì thôi thôi cũng được
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh"

Tiểu Hổ xem lại hai câu cuối có đúng với hai câu cuối của Bà Xuân Hương không? Bài bỡn quan thị ấy./.



Thân hoạ :

MẢI NGẮM THIÊN HÀ
 
Trăng về rạng rỡ bến sông thanh
Mải ngắm thiên hà chẳng tới nhanh
Khách sáo chi đâu lo rượu nhạt
Quan liêm địa hạt bớt gian manh
Chùa thiêng tứ xứ mùa luân đổi
Tháp ngọc nghìn thu nổi sự lành
Mõ gióng tâm thành đời có được
Như thân thảo dược áng thơ xanh?
 
Vũ kim Thanh
 
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ThƠ không tuổi - 13.10.2008 14:11:54
0
 
            Hỏi Thầy
 
Thầy mới được giao chiếc ghế quan
Mà sao có ý kiến phàn nàn
Bao Công lấy công bằng làm trọng
Việc nước xét vô tư tránh oan
Vạn đại là dân xin hãy nhớ
Nhất thời dẫu Đế cũng phai tàn
Than ôi đem vác tù và thổi
Nào phải thú chơi thích bẻ Lan







<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 14:49:05 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ThƠ không tuổi - 13.10.2008 14:41:29
0
         Gửi nàng Hương
 
Hương tình sao ẩn hiện như ma
Biệt tích bấy giờ mới ló ra
Đưa đẩy con thuyền xưa bãi vắng
Chênh chao ngọn sóng ấy phong ba
Tưởng nàng chìm đắm nơi ghềnh thác
Bỗng bóng lại về chốn miếu hoa
Nối lại tình xưa câu ước nguyện
Nàng ơi đống ý... trọn đời nha 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 14:42:31 bởi Trạc Tuyền >

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: ThƠ không tuổi - 13.10.2008 16:41:48
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

        Gửi nàng Hương
 
Hương tình sao ẩn hiện như ma
Biệt tích bấy giờ mới ló ra
Đưa đẩy con thuyền xưa bãi vắng
Chênh chao ngọn sóng ấy phong ba
Tưởng nàng chìm đắm nơi ghềnh thác
Bỗng bóng lại về chốn miếu hoa
Nối lại tình xưa câu ước nguyện
Nàng ơi đống ý... trọn đời nha 
 
 
Thời gian qua Hương bận học hành , nên ít vào diễn đàn thăm huynh Vũ kim Thanh và Chạt Thiền Sư Trạc Tuyền kính mến , đã có thời chúng ta chứa chan kỷ niệm tươi đẹp mà Hương vẫn thường mến mộ và gìn giữ những ân tình ấy , xin cám ơn Chạt Tiền Sư còn nhớ tới Hương và mong ân tình đó sống mãi trong lòng chúng ta .
 
 
THỜI NAY HƯƠNG SẮC
 
Thời nay thiện đức lẫn yêu ma
Rối loạn trần gian chẳng thiết ra
Hỗn tạp dòng đời Trăng khuyết vắng
Hương Tình ngọt đắng kiếp bôn ba
Vàng xanh nép phận bên nguồn thác
Trắng Ðỏ tung trời cũng xác hoa
Sống đẹp người ơi tâm trí nguyện
Quên phường nghịch tặc chuyện manh nha
 
Hương Tình Ðời
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 16:45:56 bởi huongtinhdoi >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 14.10.2008 00:52:40
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền


         Hỏi Thầy
 
Thầy mới được giao chiếc ghế quan
Mà sao có ý kiến phàn nàn
Bao Công lấy công bằng làm trọng
Việc nước xét vô tư tránh oan
Vạn đại là dân xin hãy nhớ
Nhất thời dẫu Đế cũng phai tàn
Than ôi đem vác tù và thổi
Nào phải thú chơi thích bẻ Lan
 
 
Thân họa :
 

 
BÃO NỔI TÂM THÀNH
 
Ngại khó như ai tránh việc quan
Phù du phú qúi mộng nồng nàn
Thiền môn khấn vái an nhàn trọng
Mặc xác nhân gian đọng nghiệt oan
Ðịa lợi thâm tình luôn  khắc nhớ
Thiên thời cắc cớ lại hoang tàn
Vì đời gắng chịu phong ngàn thổi
Bão nổi tâm thành tiếng đẹp lan
 
vũ kim Thanh
 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 00:54:22 bởi vũkimThanh >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ThƠ không tuổi - 14.10.2008 11:49:12
0
THỜI NAY HƯƠNG SẮC
 
Thời nay thiện đức lẫn yêu ma
Rối loạn trần gian chẳng thiết ra
Hỗn tạp dòng đời Trăng khuyết vắng
Hương Tình ngọt đắng kiếp bôn ba
Vàng xanh nép phận bên nguồn thác
Trắng Ðỏ tung trời cũng xác hoa
Sống đẹp người ơi tâm trí nguyện
Quên phường nghịch tặc chuyện manh nha
 
Hương Tình Ðời

     Nàng ơi!

Nàng ơi đừng sợ bãi tha ma
Nơi nghỉ cuối cùng của chúng ta
Hành khất đế vương cùng xuống mộ
Bà kia ông nọ cũng thành ma
Thôi mình xoắn lại tình luôn thắm
Bõ lúc  chia phôi ruột đứt ra
Đôi lứa kết tình trên mạng ảo
Hoa khôi chẳng ngại bén duyên già./.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 11:54:47 bởi Trạc Tuyền >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 22.10.2008 18:49:10
0
 
 

 
(Ảnh chụp của Langdong08 )
 
Xướng :
 
TRÊN BẾN NHỊ HÀ

Mênh mông sông rộng chẳng thuyền qua
Quạnh quẽ một miền ta với ta
Gió động cành lau hơi nước bạc
Mưa giăng mái phố sắc thu nhoà
Thinh không im tiếng chim chiều vắng
Sóng nước buồn ru viễn khách xa
Đối cảnh vô tình sinh hữu ý
Lòng riêng thêm chạnh nhớ quê nhà

Hàn Phong
 
 
Thân Họa :

 THƯƠNG SAO VẠN LÝ
 
Nhành Tre lặng lẽ nhớ ai qua?
Ðỏ quánh phù sa khát vọng ta
Một thuả đam mê Trăng rắc bạc
Lênh đênh  khúc nhạc bóng mây nhòa
Tình côi  khóc òa trong hồn vắng
Nghĩa biển cười tươi kỷ niệm xa
Gió đón Thu về thơ đượm ý
Thương sao vạn lý nước non nhà
 
Vũ kimThanh


BÊN DÒNG SÔNG NHỊ
 
Gợn sóng êm đềm sắc phù sa
Bên bồi bên lở nhớ người xa.
Mây thu trĩu nặng hồn cô quạnh
Cành trúc nghiêng soi bóng nhạt nhòa.
Cầu bắc ngang sông bờ nối lại
Tình về phương ấy có phôi pha.
Thượng nguồn vừa mới yên cơn lũ.
Sóng gió bao giờ lặng trong ta.
 
Hoangau

Hà Nội Bên Sông

Sông Hồng hùng vĩ chửa lần qua
Xứ bắc Thăng Long chẳng biết ta
Đắm đuối xem hình trên nước bạc
Say mê ngắm cảnh dưới mây nhòa
Thủ đô mờ bóng trông im vắng
Hà nội vắng em có xót xa?
Chửa đến nhưng tình đà thấm ý,
Mai này có thể đó là nhà

LYênSơn
 
 
ĐÔI BỜ NHỊ HÀ.
Muốn tới bờ Nam chẳng thuyền qua
Hỡi nàng bên ý thấu lòng ta?
In bóng lòng sông mây trời bạc ,
Bóng nàng lấp ló...Dụi mắt nhòa.
Bỗng mấy bữa nay hình bóng vắng
Hay nàng giờ đây đã đi xa?
Bờ Bắc mãi nhìn sang nơi ý
Mộng ước mai sau... sống một nhà. 
 
 ( Langdong08)

Xin ké vui cùng mọi người về Hà nội

Hồng Hà

Hà nội chiều nay thu đã qua
Riêng dòng sông ấy vẫn chờ ta
Phù sa đo đỏ gom tươi thắm
Bờ bãi xanh xanh đắm nhạt nhòa
Cầu trĩu Thủ đô từng nhịp ngắn
Phố hường Kẻ chợ mỗi quê xa
Mong sao Đất nước luôn tồn tại
Để chỗ Rồng bay vẫn dựng nhà

Hô Bảo Nghĩa



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 01:36:21 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 21.02.2009 06:25:04
0
 
 
 
 
Tĩnh vật ẤM TÌNH , còn có tên là TRUNG DUNG – Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh



 
 
 
Xướng :
 
Thăm Quan
(Thân gửi quan VKT)
 
Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
Đẹp mấy đem treo giống bức mành
Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?

 
Thân họa :
 
CÁI THÚ HÀN VI
 
Trót gá ân tình với sắc tranh
Nâu đen tím đỏ nối buông mành
Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
Ðam mê thoả chí đâu màng phú
Cái thú  hàn vi nghệ sĩ đành
 
Vũ kim Thanh

 
SAY NÉT ĐẸP

Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
Để gió tương tư vén trộm mành
Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
Giai nhân níu áo bước sao đành

Kim Giang

NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
 
Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
Vẽ Thơ

Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
Cửa không tay vén đính chỉ mành
Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
Thơ chữ không tô màu đơn điệu
Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
mytutru

------
 
Cho em theo chân bạn nhe hì hì...
 
 
Cảnh đẹp hoàng hôn
 
Sợi nắng pha màu tạo bức tranh
Mây giăng đỉnh núi tựa tơ mành
Chim ca ríu rít đàn khua nhịp
Sóng cuộn âm thầm nước chảy quanh
Chị nhạn khoe mình trên sóng bạc
Anh cò xõa cánh giữa đồng xanh
Thi nhân hạ bút lòng khoan khoái
Cảnh đẹp hoàng hôn dạ , nỡ đành...
 
Vancali 2.18.09
 
Chúc quí bạn ngày vui !


Cho em theo học hỏi với nhé
 
SAO ĐÀNH !
 
Ai đem mơ mộng gửi vào tranh
Ánh nguyệt lung linh chiếu kẽ mành
Cho nỗi ưu tư chìm sóng biếc
Cho buồn cho nhớ chạy loanh quanh
Trăm năm giấc mộng hờn thu thảo
Một kiếp trần ai tủi tóc xanh
Đốt nén hương thơm tìm kỷ kiệm
Người đi để nhớ lại sao đành !
 
                              N.Á
chúc vui, N.Á
 
 
Diễm phúc

Diễm phúc vô cùng quan vẽ tranh

Bạn bè theo gót rải mành mành

Van Ca Ánh Nguyệt vần thơ thả

Tứ Trụ triều đình đế vững quanh

Ai bảo quan tranh không phú quý

Bút đưa bức họa mướt mùa xanh

Nếu được quan yêu còn phải nói

Đất trời bỏ hết  tiếc chi đành


Tutang
 
 

VẬY CŨNG ÐÀNH
 
Thảo bút tìm thơ khắc họa tranh
Yêu tia nắng ấm chiếu xuyên mành
Mây cao giỡn gió lòng buông thả
Nước thấp đùa mưa bọt quấn quanh
Trái ngọt khoe da màu chín đỏ
Ðời cay giấu hận sắc thơ xanh
Thương nhau viết vẽ tâm hồn nói
Thoả chí tìm vui vậy cũng đành .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
NHỮNG QUẢ TÁO TRONG ÐÊM - Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

(Cây nhà lá vườn , xin mời cả nhà ,uống trà và ăn Táo nhé...Thân ái vũ kim Thanh )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 06:26:12 bởi vũkimThanh >

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: ThƠ không tuổi - 21.02.2009 09:02:43
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 20:25:36 bởi Nguyệt Ánh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ThƠ không tuổi - 25.02.2009 03:55:24
0
Cám ơn bạn Nguyệt Ánh cùng  các bạn đã tới thăm và xướng họa thơ. chúc N.A và các bạn vui vẻ , hạnh phúc và có nhiều thơ hay.
Thân aí Vũ kim Thanh
 

TRÁI NGỌT HƯƠNG ÐỜI
 
Lâu nay mới  được phút xum vầy
Nghĩa nặng tình sâu vẫn trọn đầy
Bến nước trùng dương không thể cạn
Thuyền Trăng lãng mạn gió vương mây
Tha hương tuyết trắng hồn phiêu bạt
Cố quốc sương hồng  nắng ngất ngây
Trái ngọt từ tâm dâng bạn hữu
Hương đời chất ngất trĩu ngàn cây .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: ThƠ không tuổi - 25.02.2009 12:47:28
0

Trái ngọt từ tâm dâng bạn hữu
Hương đời chất ngất trĩu ngàn cây .
Cảm ơn người nhé nhân đây

Trà ngon trái chín bưng ngay về nhà
Vũ kim Thanh



Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: ThƠ không tuổi - 25.02.2009 13:01:25
0
Gửi Nàng Liễu xanh
 
Liễu Xanh Nàng hỡi trốn nơi đâu?
Để nỗi nhớ nhung bạc trắng đầu
Gương biếc mặt hồ sao chẳng rủ
Tay dài tóc óng hãy buông câu
Sao nàng nấp bóng nơi rừng thẳm
Để dáng che sương chỗ chân cầu
Nàng hãy về nhanh nơi hẹn cũ
Đôi ta thỏa nguyện mãi ngàn sau./.



lieuxanh
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: ThƠ không tuổi - 26.02.2009 16:15:40
0
Trích đoạn: Tutang

Gửi Nàng Liễu xanh
 
Liễu Xanh Nàng hỡi trốn nơi đâu?
Để nỗi nhớ nhung bạc trắng đầu
Gương biếc mặt hồ sao chẳng rủ
Tay dài tóc óng hãy buông câu
Sao nàng nấp bóng nơi rừng thẳm
Để dáng che sương chỗ chân cầu
Nàng hãy về nhanh nơi hẹn cũ
Đôi ta thỏa nguyện mãi ngàn sau./.
 
 
 
 
 
 

 
LIỄU VẪN BÊN ÐỜI
 
Liễu vẫn bên đời có trốn đâu
Tim em thắm mãi mối duyên đầu
Ngoài tai gió núi lao xao rủ
Ấp ủ Trăng sông mặc vó câu
Dẫu đứng cheo leo bên vực thẳm
Hay ngồi xõa tóc cạnh bên cầu
Nâng niu kỷ niệm ân tình cũ
Thả nhớ thương vào những giọt Ngâu
 
Liễu Xanh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 16:16:46 bởi lieuxanh >

Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 494 bài trong đề mục