ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 16.12.2007 05:09:06
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
LUẬN ANH HÙNG
 
Chớ xem thành bại luận anh hùng
Khí-tiết đâu nhường đặc-chiến-công
Mắng giặc thí thân gan Nguyễn Biểu**
có Chung lời quyết chiến điện Diên Hồng
Bạch Ðằng truy diệt quân Mông Cổ
Sông Hát ngùi thương gái Lạc Long
Quyết chọn quỷ Nam không đế Bắc*
Chớ đem thành bại luận anh hùng !
 
LCR
 
 Thân họa :

  
SÁNG CHÓI MUÔN ÐỜI
 
Khua chiêng gióng trống quyết thư hùng
Ðánh đuổi quân thù lập đại công
Dốc sức toàn dân lo cứu nước
Minh quân hiệp ước phất cờ hồng
Bà Trưng dẫm nát gông cùm cổ
Nguyễn Huệ anh linh giống  Lạc- Long
Sáng chói muôn đời Nam chí Bắc
Lưu danh nhắc nhớ chuyện hào hùng.
 
Vũ kimThanh


 
 
------------
Hi ,Rất hâm mộ trang thơ Đường của bạn...
nhưng đành chiu...khó quá...bó tay...!!!
Mùa Noel đến kính chúc Vũ Kim Thanh & các bạn trang thơ Đường hưởng một mùa Noel Hạnh phúc
Mong đọc thêm nhiều bài thơ Đường xướng & họa
 
Kính
hạ Trắng

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 16.12.2007 07:44:49
0

Hi ,Rất hâm mộ trang thơ Đường của bạn...
nhưng đành chiu...khó quá...bó tay...!!!
Mùa Noel đến kính chúc Vũ Kim Thanh & các bạn trang thơ Đường hưởng một mùa Noel Hạnh phúc
Mong đọc thêm nhiều bài thơ Đường xướng & họa

Kính
hạ Trắng


Cám ơn Hạ Trắng đã ghé thăm và có lời cầu chúc tốt đẹp , Vũ kim Thanh cũng thân chúc bạn và gia đình mùa giáng sinh an lành và một năm mới an khang hạnh phúc , đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống . Chào thân ái và tặng bạn bài thơ này nhé.
 

 
HẠ TRẮNG
 
Hạ trắng hồn thơ cũng trắng trong
Trời mây  sóng nước cũng say lòng
Diều vàng phấp phới mơ theo gió
Mộng Tím chiều sương tỏ nhớ mong
Phượng đỏ bồng bềnh môi má thắm
Sen hồng đắm đuối cánh hương cong
Trăng xanh óng ánh đêm tha thướt
Vẳng tiếng tơ ai lướt ngược dòng
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 07:46:24 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 19.12.2007 17:44:07
0
 
 
NIỀM TIN
 
Hãy thắp bừng lên  ngọn lửa lòng
Cho dù cuộc sống có long đong
Thiên đường vạn hạnh xa vời lắm
Giữ vững niềm tin cứ vượt dòng
Gió thốc rừng Thu thêm diễm tuyệt
Mưa gào núi Hạ vẫn thong dong
Gian nan hiểm trở luôn kiên nhẫn
Trái ngọt hương đời vẫn đợi mong
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 20:50:29 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 22.12.2007 09:03:04
0
 
 
NIỀM TIN
 
Hãy thắp bừng lên  ngọn lửa lòng
Cho dù cuộc sống có long đong
Thiên đường vạn hạnh xa vời lắm
Giữ vững niềm tin cứ vượt dòng
Gió thốc rừng Thu thêm diễm tuyệt
Mưa gào núi Hạ vẫn thong dong
Gian nan hiểm trở luôn kiên nhẫn
Trái ngọt hương đời vẫn đợi mong
 
Vũ kim Thanh



NGUỒN THƠ NGHẼN
(thân họa Niềm Tin)

Xóm nhỏ chiều nay bặt tiếng lòng
Như nguồn thơ nghẽn luống chờ đong
Ðêm khuya khó tránh đèn hao bấc
Suối cạn thèm trông cá vượt dòng
Nhớ thuở xưa quen hồi trống dục
Chạnh lòng nay vắng cảnh cờ dong
Bạn bè tản mác vào trăm hướng
Chợ đã tan rồi sạch ước mong.
Lá chờ rơi
 
Thân họa :
 

 
LÒNG THÊM NHẪN  
 
Chợ vẫn đông vui rộn đáy lòng
Thi nhân khác biệt kiếp Ðòng Ðong
Thơ chan mật đắng đời đau lắm
Chẳng khác Ðông ken lội ngược dòng
Vứt quách sầu lo xây ý tuyệt
Mua tình phấn chấn dựng buồm dong
Giao duyên chữ nghĩa lòng thêm nhẫn
Cuộc bể dâu tàn vẫn mến mong .
 
Vũ kim Thanh


vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 23.12.2007 16:26:00
0
 
Mấy tuần nay, đất nước đang sôi sục khi quân bành trướng Tàu sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ của chúng. Bầu trời và mặt biển của nước ta đang bị hẹp dần lại, thịt da của ngàn năm của Cha Ông đang bị xẻo đi...!
Đâu rồi Bạch Đằng, Đống Đa, Chi Lăng?
 
Ðuyên Hồng

BẠCH ĐẰNG GIANG
 
Bạch Đằng sấm động nổi cơn dông
Dòng chảy còn tanh vị máu nồng
Trận cọc Ngô Quyền xua chúa Hán
Chiến thuyền Hưng Đạo đuổi binh Mông
Nghìn thu đang vọng lời truyền hịch
Non nước còn vang tiếng trống đồng
Vỡ mật quân thù khi nhớ lại
Lũ nào xâm lược hãy nhòm trông!


ĐUYÊN HỒNG
      ***
 
-Bạch Vân hưởng ứng khí thế sục sôi của toàn dân VN.
 
 Đừng Tưởng Vậy.
 
Chớ để dân ta nổi bão dông
Tình yêu đất nước mãi còn nồng
Biết dùng địa lợi tiêu quân Tống
Hiểu rõ thiên thời triệt tướng Mông
Quật khởi thời xưa bay khiếp vía
Dựng xây giờ đã vững như đồng
Việt Nam coi nhỏ mà không vậy
Hãy biết dừng ngay chớ ngóng trông.

 
-bachvan-
 
 
 
Vũ kim Thanh Hết lòng ủng hộ cho quê hương Việt Nam
 
Thân họa :
 

 BẤT KHUẤT
 
Hải đảo quê hương bị bão dông
Năm châu bốn biển vững tình nồng
Noi gương đập nát xâm lăng Hán
Lịch sử chưa nhòa cán giặc Mông
Tiếng trống vang tim truyền quốc hịch
Hồi kèn quyết chiến giữ thành đồng
Ngàn năm vĩ đại dân Nam Việt
Bất khuất quân thù mở mắt trông .
 
Vũ kim Thanh
 
Thân họa bài "Bất Khuất"
 
Tự cổ dân Nam rạng nét son
Rồng Tiên kết hợp nở trăm con
Rừng xanh phạt bắc chôn đầu Hán
Biển cả bình nam chặt xác Mông
Kích cổ quân thù nghe vỡ mật
Khua chiêng tướng giặc thấy tan vong
Càn khôn sáng tạo thần dân Việt
Tổ quốc muôn đời mãi luyến trông
 
Tâm Thơ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2007 16:28:53 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 23.12.2007 18:14:45
0
 
 
Tại Hà Nội, cuộc 'tuần hành vì hòa bình' của giới sinh viên, thanh niên bắt đầu với khoảng 300 người. Tuy nhiên, cuộc tuần hành diễn ra trên các đường phố đã thu hút thêm sự tham gia của dân chúng.
 
 
 
Sáng 16/12, thanh niên Sài Gòn xuống đường biểu tình lần thứ hai, phản đối Trung Quốc xác lập chủ quyền đối với Trường Sa và Hoàng Sa.
 
 
 
Bất chấp sự phong tỏa nghiêm ngặt trên khắp các tuyến đường quanh tòa lãnh sự Trung Quốc, đoàn người chuyển sang góc đường Alexandre de Rhodes và Phạm Ngọc Thạch, sau đó là trong khuôn viên công viên 30/4, phía sau nhà thờ Đức Bà.
 
 
 
 
Lực lượng chống biểu tình gồm công an, dân phòng, và cảnh sát du lịch xuất hiện đông đảo. Đội ngũ cảnh sát du lịch này đã làm thành vòng trong bao vây, chia cắt và có lúc xô đẩy ngăn cấm đoàn biểu tình tuần hành
 
 
Thông điệp mà giới trẻ Hà Nội muốn gửi đi trong cuộc tuần hành này là: "Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam".
 
 
 
Một số người còn đưa ra thông điệp mạnh hơn. Tuy nhiên, cuộc tuần hành đã không đến được trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, do công an đã phong tỏa khu vực này.
 
 
 
 
Cuộc biểu tình tại Hà Nội, cũng như tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra một cách ôn hòa
 
 
 
 
Người đi biểu tình mang theo nhiều băng rôn và biểu ngữ. Cuộc tuần hành tại Hà Nội được biết diễn ra trong chừng ba tiếng đồng hồ. (Hình: Phương Anh, gửi từ Hà Nội)
 
 
 
 
 
Chừng 200 người gốc Việt vẫy cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa đứng dọc đường phố khu Asian Gardens Mall. Họ mang theo nhiều biểu ngữ bày tỏ sự tức giận trước việc Trung Quốc chiếm các hòn đảo ngoài biển Đông
 
 
 
 
Nhiều lá cờ Trung Quốc đã bị người biểu tình giận dữ châm lửa đốt tại khu vực Little Saigon. (Hình từ trang mạng ocregister.com)
 
 
 
 
Vắng bóng cờ, nhưng những người biểu tình ở London mang theo nhiều hình ảnh bản đồ Việt Nam.
 
 
 
 
Cô bé này đi theo hai anh và gia đình tới biểu tình trước cửa đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô nước Anh. Bé cũng dùng loa hô khẩu hiệu
 
 
 
 
Đoàn người hô vang khẩu hiệu vì quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như Việt Nam, khiến những người đi qua góc đường trước Đại sứ quán Trung Quốc phải chú ý.
 
 
 
Một người biểu tình đội nón lá trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc. Những người biểu tình không bị cảnh sát London giải tán vì trước đó họ đã xin phép.
 
 
 
 
 
Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, và không có sự cố nào xảy ra.
 
 
 
Phần lớn những người tham gia cuộc xuống đường ở London là những người trẻ. Ngoài ra cũng có các vị lớn tuổi, vốn định cư ở London hàng chục năm qua.
 
 
 
 
 
Đoàn người biểu tình hô vang các khẩu hiệu trong vòng hai giờ đồng hồ trước khi tự động giải tán.
 
 
 
 
 
Quốc Hùng, đại diện ban tổ chức, đang đọc kháng thư phản đối hành động của Trung Quốc tại Paris.
 
 
 
Khác với London, các bạn sinh viên Việt Nam ở Paris mang cờ và mặc áo có in hình quốc kỳ Việt Nam.
 
 
 
 
Từ Paris, bạn Khánh Chi cho biết không muốn Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Khánh Chi nói tiếc vì không ở Việt Nam, nếu không nhất định sẽ đi biểu tình ở quê nhà.
 
 
 
 
Hai mẹ con cùng xuống đường biểu tình tại "Kinh đô ánh sáng".
 
 
Tin và ảnh từ :http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/cluster/2007/12/071210_viet_china_islands.shtml
 
CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÙI BƯỚC TRƯỚC QUÂN XÂM LƯỢC.
 
Những người xuống đường biểu tình chống quân xâm lược , họ là những anh hùng .Họ đã dũng cảm nêu cao ý chí và tấm lòng yêu nước của dân tộc Việt . Chúng ta  phải tôn trọng họ , tự hào về họ .Tổ quốc và lịch sử nhân loại  sẽ khắc ghi công ơn họ
Vũ kim Thanh

 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2007 19:53:43 bởi vũkimThanh >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 24.12.2007 01:45:37
0
Kính Chúc Nhà Thơ Vũ Kim Thanh và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR





<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2007 02:05:23 bởi Nguyên Đỗ >

nguyệt thảo
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 24.12.2007 08:41:27
0
 http://www.nowupload.com/:NKK



nguyetthao mến chúc  anh  Thanh cùng toàn gia quyến  mùa Giáng Sinh và một năm mới an lành & như ý

(nguyetthao  abc về Đường luật / nhưng thấy các anh chị viết đọc mê quá. hôm nay  cũng học thừ làm một bài xem sao / có gì anh góp ý chỉ bảo thêm nhé / thân kính


LÒNG THÊM NHẪN  
 
Chợ vẫn đông vui rộn đáy lòng
Thi nhân khác biệt kiếp Ðòng Ðong
Thơ chan mật đắng đời đau lắm
Chẳng khác Ðông ken lội ngược dòng
Vứt quách sầu lo xây ý tuyệt
Mua tình phấn chấn dựng buồm dong
Giao duyên chữ nghĩa lòng thêm nhẫn
Cuộc bể dâu tàn vẫn mến mong .
 
Vũ kim Thanh



MONG



Muốn sẽ chia nhau  một tấm lòng
tình dài ý rộng chẳng đo đong
cùng  đau - thế -  nước - suy -  vong - cuộc
cũng xót  - thời  -  dân - lũ - đục - dòng
nuốt  hận anh  hào  phai dũng khí
lệ tràn nhi  nữ  bạc nhan dong
thôi đành bốn  biển năm châu / hẹn
gói trọn  bài thơ  một chữ  : mong.....





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25823/CCB47D879960473CAF35063F776BF70B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2007 11:40:01 bởi nguyệt thảo >
Attached Image(s)

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 24.12.2007 18:13:43
0
Kính Chúc Anh Thanh và Gia Đình hưởng mùa Giáng sinh ÂM - VUI và năm mới 2008 như ý

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 24.12.2007 18:45:57
0
Trích đoạn: nguyệt thảo

http://www.nowupload.com/:NKK



nguyetthao mến chúc  anh  Thanh cùng toàn gia quyến  mùa Giáng Sinh và một năm mới an lành & như ý

(nguyetthao  abc về Đường luật / nhưng thấy các anh chị viết đọc mê quá. hôm nay  cũng học thừ làm một bài xem sao / có gì anh góp ý chỉ bảo thêm nhé / thân kính


LÒNG THÊM NHẪN  

Chợ vẫn đông vui rộn đáy lòng
Thi nhân khác biệt kiếp Ðòng Ðong
Thơ chan mật đắng đời đau lắm
Chẳng khác Ðông ken lội ngược dòng
Vứt quách sầu lo xây ý tuyệt
Mua tình phấn chấn dựng buồm dong
Giao duyên chữ nghĩa lòng thêm nhẫn
Cuộc bể dâu tàn vẫn mến mong .
 
Vũ kim Thanh



MONG



Muốn sẽ chia nhau  một tấm lòng
tình dài ý rộng chẳng đo đong
cùng  đau - thế -  nước - suy -  vong - cuộc
cũng xót  - thời  -  dân - lũ - đục - dòng
nuốt  hận anh  hào  phai dũng khí
lệ tràn nhi  nữ  bạc nhan dong
thôi đành bốn  biển năm châu / hẹn
gói trọn  bài thơ  một chữ  : mong.....





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25823/CCB47D879960473CAF35063F776BF70B.jpg[/image]



Bạn Nguyệt Thảo thân mến .
Trước hết xin cám ơn bạn tới thăm và họa thơ Ðường luật
Chúc bạn vui vẻ yêu đời và đón giáng sinh và năm mới 2008 an lành , hạnh phúc .
 Thân ái vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2007 19:24:08 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 24.12.2007 18:51:45
0

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

Kính Chúc Anh Thanh và Gia Đình hưởng mùa Giáng sinh ÂM - VUI và năm mới 2008 như ý

 
Cám ơn bạn Ngô Thiên Tú tới thăm và chúc tốt lành , mình cũng cầu chúc cho bạn và gia đình cũng Hạnh phúc tuyệt vời như vậy
 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 25.12.2007 17:28:02
0
 
 
DÒNG MÁU ANH HÙNG
Cùng quét sạch đi lũ bạo tàn
Nung sôi ý chí chẳng sờn gan
Ra tay vóc tượng kim đành vỡ
Tuốt kiếm trí kình đá phải tan
Dốc sức chung lòng gây sự nghiệp
Đồng tâm hiệp lực giữ gian san
Một dòng máu đỏ anh hùng ấy
Chớ ngại xông pha với giặc càn
Hàn Phong

Thân hoạ : 
 

CHỚ LÀM CÀN
 
Lân bang dẹp bỏ thói hung tàn
Nước Việt Nam ta rất lớn gan
Chẳng sợ xâm lăng nghiền mật vỡ
Toàn dân nổi dậy đập bay tan
Già nua chẳng ngán đời binh nghiệp
Trẻ tuổi hào hùng quyết phẳng san
Tống cổ vô nhân ra khỏi cõi
Gương xưa sáng chói chớ làm càn .
 
Vũ kim Thanh

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 27.12.2007 00:18:13
0
Biểu tình chống Trung quốc ở Anh và Pháp (TIN TỪ bbc.VIETNAMMESE))

 
Đoàn người biểu tình hô vang các khẩu hiệu trong vòng hai giờ đồng hồ trước khi tự động giải tán.
 
 
 
 
Vắng bóng cờ, nhưng những người biểu tình ở London mang theo nhiều hình ảnh bản đồ Việt Nam.
 
 
 
 
Phần lớn những người tham gia cuộc xuống đường ở London là những người trẻ. Ngoài ra cũng có các vị lớn tuổi, vốn định cư ở London hàng chục năm qua.
 








 
Cô bé này đi theo hai anh và gia đình tới biểu tình trước cửa đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô nước Anh. Bé cũng dùng loa hô khẩu hiệu
 
 
 
Một người biểu tình đội nón lá trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc. Những người biểu tình không bị cảnh sát London giải tán vì trước đó họ đã xin phép.
 
 
 
 
Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, và không có sự cố nào xảy ra.
 
 















Người Việt Nam biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở London
Người Việt tại London và Paris xuống đường phản đối Trung Quốc quanh vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay (22.12), dù thời tiết giá lạnh.






Tại London, khoảng 50 người Việt Nam bao gồm những người định cư tại Anh cũng như du học sinh đã tới trước đại sứ quán Trung Quốc.
Trong cuộc phản đối việc chính quyền Bắc Kinh chuẩn bị thành lập thành phố Tam Sa để quản lý quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, hội người Việt và các sinh viên thống nhất không mang các loại cờ khác nhau nhằm tránh sự chia rẽ.
Hoàng Kim Phúc, hiện đang công tác tại đại học Oxford, người tham gia tổ chức cuộc biểu tình, cho biết: "Đây là lúc các bên gác sang một bên các chính kiến vì Việt Nam".


 
 
Vũ kim Thanh nhận thấy đồng bào Việt kiều và các sinh viên  du học tại Anh quốc ,có một quan điểm và hành động vô cùng đúng đắn , rất đáng khâm phục . Trong lúc tổ quốc bị ngoại bang xâm lăng , chèn ép thì cái quan trọng nhất là toàn dân phải biết đoàn kết lại , dẹp bỏ hận thù cá nhân mà mưu cầu việc đại sự quốc gia . Họ nhất trí biểu tình không mang cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ ,mà chỉ mang hình ảnh bản đồ của Việt nam , thật là một biểu hiện của  sự đồng cảm và đại lượng ,cao quí vô cùng , chúng ta cần xoá bỏ hận thù , xiết chặt vòng tay lớn để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi ,cùng nhau giúp cho quê hương thoát khỏi nạn xâm lăng . Xin cám ơn nghĩa cử của các bạn sinh viên và kiều bào Việt Nam tại vương quốc Anh và tất cả mọi người trên toàn thế giới đã ủng hộ cho quê hương Việt Nam của chúng ta .
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 06:09:58 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 27.12.2007 00:23:11
0
 
 
MỘNG
 

Ðời buồn bạt xứ chốnTây -Ta

Khắng khít cùng nhau chớ cách xa

Kết nối duyên Thơ xây mộng ước

Thuyền Trăng Mây nước sáng bao la

Phương Nam nghĩa thắm mừng vui họp

Ðất Bắc tình thân nguyện một nhà

Viết  bản thương ca không hạn hẹp

Xuân nồng ý đẹp nở ngàn hoa

 

Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 00:55:53 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 27.12.2007 00:29:05
0

 
MÃI MÃI VÀNG SON
 
(Thân tặng VNTQ nhân ngày sinh nhật 2007)
 
Web’ Việt Nam Thư Quán tỏa hương
Văn Thơ Nhạc Họa ngát từng chương
Chung lòng góp sức đời vô lượng
Thắm thiết ngàn năm máu tự cường
Xướng họa trào dâng đường lữ thứ
Trăng ngời nghĩa tặng khắp muôn phương
Trân thành kính chúc mừng sinh nhật
Mãi mãi vàng son rực mến thương .
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 00:30:50 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 27.12.2007 00:42:08
0
 
 
NGÀY NAO 
 
(Kính tặng  bác Lá )

 
 Ngày nao cánh Lá ấy buông rơi
Chắc chắn hồn tôi khóc chẳng cười
Lệ đẫm Ðường thi sầu rạn đất
Tình khơi chất ngất hận xa trời
Triền miên ký ức dăm câu tếu
Xướng họa mênh mang một cuộc chơi
Chẳng gặp hiền nhân mà thắm thiết
Thiên thu vạn kiếp sống bên đời
 
Vũ kim Thanh
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 00:58:17 bởi vũkimThanh >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 27.12.2007 23:44:50
0






 Giáng sinh tuyết trắng xếp đầy trời
 Năm mới tâm đầy thơ chẳng vơi
 Quê cũ mãi thương vần chữ Việt
 Trời Tây chất chứa áng  thơ đời.
 

 
 
NĂM MỚI KÍNH CHÚC HUYNH LUÔN MẠNH KHỎE VÀ VIẾT THẬT NHIỀU BÀI THƠ HAY NỮA NHÉ.
 
 ĐỆ HAY ĐAO CÁC BÀI THƠ AUDI CỦA HUYNH LẮM ĐẤY.GIỌNG NGÂM CỦA KIM DUNG VÀ HỒNG NGÁT ,CHẢ KHÁC GÌ GIỌT TRĂNG THU RƠI NƠI ĐỒNG CỎ...CÁM ƠN HUYNH NHIẾU NHÉ.
 
KÍNH CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC
 
 MINH TUẤN
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 23:47:32 bởi Minh Tuấn >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 30.12.2007 05:12:57
0
Cám ơn thi sĩ Minh Tuấn tới thăm và lưu những lời chúc tốt đẹp , mình cũng kính  chúc bạn và gia đình năm mới an khang , thịnh vượng , tràn đầy hạnh phúc và sáng tác nhiều thơ hay.
Chào thân ái vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 05:27:18 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 30.12.2007 05:18:31
0

 
QUÁN KHUYA
 
Xứ lạ Trăng mờ đặc quánh đêm
Người say kẻ tỉnh thoáng êm đềm
Bia hòa khói thuốc men cay thoảng
Ký ức tha hương lởn vởn thềm 
Chợt khóc cô đơn rời đất nước
Mua cười nỗi hận chẳng hiền êm
Ðâu ngờ quá khứ xưa bầm dập
Tuyết lạnh gầm gào thổi ngập thêm
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 05:26:01 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 30.12.2007 19:50:22
0
 
 
TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng lóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,diễm mộng ơi
Lóng ngóng tay chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,tím tái môi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết tới thủa nào vơi...

Vũ kim Thanh
New York 12 -2005


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 30.12.2007 21:09:47
0

TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng lóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,diễm mộng ơi
Lóng ngóng tay chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,tím tái môi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết tới thủa nào vơi...

Vũ kim Thanh
New York 12 -2005

 
 TUYẾT RƠI...
 
Đường trắng tuyết phơi mắt rối bời
Hàng cây cô quạnh chốn buồn ơi
Bước chân lữ thứ tìm hy vọng
Bàn viết thi nhân giữ nhịp đời
Quê mới cam đành trăm lạnh lẽo
Chốn xưa đếm lệ giọt nghìn môi
Nhởn nhơ hoa tuyết rơi vai áo
Thương nhớ mưa quê mãi chẳng vơi.
 
MINH TUẤN.
 
Kính chúc Huynh vui khỏe  ,năm mới tràn đầy hạnh phúc.
 
 

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 31.12.2007 14:11:47
0
gởi huynh mấy câu chúc xuân



CHÀO XUÂN
 
Năm mới mời huynh cốc rượu đào
Càng già công lực sẽ càng cao
Vườn thơ dạo bước tai ghe gió
Quán nhạc rung đùi mắt ngắm sao
Chén tạc – chén thù như thuở trước
Tình huynh – nghĩa đệ tựa hôm nao
Chúc huynh vui mãi miền xa xứ
Tiện bước đệ xin ghé lại chào
 
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 31.12.2007 21:52:42
0

TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng lóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,diễm mộng ơi
Lóng ngóng tay chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,tím tái môi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết tới thủa nào vơi...

Vũ kim Thanh
New York 12 -2005

TUYẾT RƠI...

Đường trắng tuyết phơi mắt rối bời
Hàng cây cô quạnh chốn buồn ơi
Bước chân lữ thứ tìm hy vọng
Bàn viết thi nhân giữ nhịp đời
Quê mới cam đành trăm lạnh lẽo
Chốn xưa đếm lệ giọt nghìn môi
Nhởn nhơ hoa tuyết rơi vai áo
Thương nhớ mưa quê mãi chẳng vơi.

MINH TUẤN.

Kính chúc Huynh vui khỏe  ,năm mới tràn đầy hạnh phúc.
 
HỨA HẸN MÙA XUÂN 
 
Sóng nhớ thương xô cát trắng bời
Tình Quê nhắn gởi dấu yêu ơi
Nhành Mai hẹn nắng về xanh lá
Thiếu Nữ chờ Xuân dệt mộng đời
Bến nước Trăng thề phơi áo cưới
Vườn Thơ nụ thắm chạm làn môi
Trời xao xuyến hứa mùa duyên mới
Hạnh phúc vun đầy chớ có vơi
 
Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 10:54:44 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 01.01.2008 05:36:17
0
NĂM MỚI KÍNH CHÚC THI SĨ  VÀ GIA ĐÌNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CÓ NHIỀU MAY MẮN.
 

 


vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 01.01.2008 17:41:54
0
 
 
Năm mới xin kính chúc tất cả các bạn nhiều may lành, hạnh phúc , vạn sự như ý và cũng xin cám ơn tất cả bạn hữu xa gần thật nhiều  ,đã tới chúc mừng năm mới cho Vũ kim Thanh
 Chào thân ái và xiết chặt tình bạn hữu .
 
Mấy bài thơ họa của Hàn Phong , Minh Tuấn và Kim Giang và bác Lá chờ Rơi thật trữ tình , tuyệt đẹp trong dịp năm mới , xin cám ơn các bạn và cầu mong cho mạch thơ đường luôn tràn trề sức sống. 
 
 
gởi huynh mấy câu chúc xuân


CHÀO XUÂN
 
Năm mới mời huynh cốc rượu đào
Càng già công lực sẽ càng cao
Vườn thơ dạo bước tai ghe gió
Quán nhạc rung đùi mắt ngắm sao
Chén tạc – chén thù như thuở trước
Tình huynh – nghĩa đệ tựa hôm nao
Chúc huynh vui mãi miền xa xứ
Tiện bước đệ xin ghé lại chào
Hàn Phong 


  Thân họa
 

HƯƠNG THƠ
 
Xuân về giấy bút tỏa Mai Ðào
Nét chữ yêu thương quyện vút cao
Bạn hữu muôn phương tung cánh gió
Hương thơ rực rỡ nắng … Trăng …Sao
Quê hương nỗ lực xây mơ ước
Ðất lạ chuyên cần đắp mộng hào
Vượt khó lênh đênh thuyền viễn xứ
Văn chương vạn tứ nở hoa chào
 
Vũ kim Thanh
 
 
Dáng Xuân.
 
Nàng xuân đỏ má tựa hoa đào
Mắt nắng tươi cười với gió cao
Mái tóc nghiêng đêm màu mực tối
Làn da trắng lối tựa ngàn sao
Tùng thân một núi không nao núng
Tre bóng trăm quê dáng tự hào
Thơ viết bao vần đan nỗi nhớ
Văn phong vạn nét gởi câu chào.
 
 
MINH TUẤN

 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 16:42:17 bởi vũkimThanh >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 01.01.2008 20:57:38
0


CHÀO XUÂN


Năm mới mời huynh cốc rượu đào
Càng già công lực sẽ càng cao
Vườn thơ dạo bước tai ghe gió
Quán nhạc rung đùi mắt ngắm sao
Chén tạc – chén thù như thuở trước
Tình huynh – nghĩa đệ tựa hôm nao
Chúc huynh vui mãi miền xa xứ
Tiện bước đệ xin ghé lại chào
Hàn Phong


Thân họa


HƯƠNG THƠ

Xuân về giấy bút tỏa Mai Ðào
Nét chữ yêu thương quyện vút cao
Bạn hữu muôn phương tung cánh gió
Hương thơ rực rỡ nắng … Trăng …Sao
Quê hương nỗ lực xây mơ ước
Ðất lạ chuyên cần đắp mộng hào
Vượt khó lênh đênh thuyền viễn xứ
Văn chương vạn tứ nở hoa chào

Vũ kim Thanh

 

 
 
Dáng Xuân.
 
Nàng xuân đỏ má tựa hoa đào
Mắt nắng tươi cười với gió cao
Mái tóc nghiêng đêm màu mực tối
Làn da trắng lối tựa ngàn sao
Tùng thân một núi không nao núng
Tre bóng trăm quê dáng tự hào
Thơ viết bao vần đan nỗi nhớ
Văn phong vạn nét gởi câu chào.
 
 
MINH TUẤN
 
 
Kính chúc huynh vui


lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 02.01.2008 08:07:34
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng lóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,diễm mộng ơi
Lóng ngóng tay chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,tím tái môi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết tới thủa nào vơi...

Vũ kim Thanh
New York 12 -2005




CHÚT TÌNH RIÊNG
(thân họa Tuyết)
 
Tuyết trắng vương theo tóc rối bời
Giọng nào khoan nhặt tiếng à ơi
Vấn vương thương nhớ người xa xứ
Ngơ ngẩn chờ trông kẻ bụi đời
Trăm mối ưu tư hằn nếp trán
Một dòng thương nhớ nghẹn trên môi
Năm này Xuân đẹp như năm trước
Mà chút tình riêng chẳng chịu vơi...
Lá chờ rơi
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 08:12:08 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 02.01.2008 16:36:24
0
 
 
 
TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng lóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,diễm mộng ơi
Lóng ngóng tay chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,tím tái môi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết tới thủa nào vơi...

Vũ kim Thanh
New York 12 -2005

TUYẾT RƠI...

Đường trắng tuyết phơi mắt rối bời
Hàng cây cô quạnh chốn buồn ơi
Bước chân lữ thứ tìm hy vọng
Bàn viết thi nhân giữ nhịp đời
Quê mới cam đành trăm lạnh lẽo
Chốn xưa đếm lệ giọt nghìn môi
Nhởn nhơ hoa tuyết rơi vai áo
Thương nhớ mưa quê mãi chẳng vơi.

MINH TUẤN.

Kính chúc Huynh vui khỏe  ,năm mới tràn đầy hạnh phúc.
 
 
HỨA HẸN MÙA XUÂN 
 
Sóng nhớ thương xô cát trắng bời
Tình Quê nhắn gởi dấu yêu ơi
Nhành Mai hẹn nắng về xanh lá
Thiếu Nữ chờ Xuân dệt mộng đời
Bến nước Trăng thề phơi áo cưới
Vườn Thơ nụ thắm chạm làn môi
Trời xao xuyến hứa mùa duyên mới
Hạnh phúc vun đầy chớ có vơi
 
Kim Giang

*Kim Giang xin kính chúc Chủ Khách vườn thơ một mùa Xuân tràn đầy Thơ Ý, gia đình hạnh phúc an vui!

 
CHÚT TÌNH RIÊNG
(thân họa Tuyết)
 
Tuyết trắng vương theo tóc rối bời
Giọng nào khoan nhặt tiếng à ơi
Vấn vương thương nhớ người xa xứ
Ngơ ngẩn chờ trông kẻ bụi đời
Trăm mối ưu tư hằn nếp trán
Một dòng thương nhớ nghẹn trên môi
Năm này Xuân đẹp như năm trước
Mà chút tình riêng chẳng chịu vơi...
Lá chờ rơi
 
 
ĐÔNG LẠNH


Tuyết rơi trắng xoá nhớ đầy vơi
Một nẻo trời xa mãi đợi người
Đông về cây phủ màu tang tóc
Lòng mãi hướng ai dạ rối bời
Liệu có còn thương hỡi người ơi
Ly biệt tình tan chốn chợ đời
Người mang tình bán về nơi ấy
Còn tôi ngồi lại lỡ ế rồi!
 
Làng Tôi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 07:44:38 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 10.01.2008 06:51:24
0
Trích đoạn: touyen

Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
MƠ MÀNG

Nắm chặt bàn tay rực nắng vàng
Môi hồng thủa ấy đượm hương lan
Trùng dương dậy sóng thơ vương lệ
Vệ nữ mùa Trăng chợt ngỡ ngàng
Tóc xõa vai ngà anh vuốt nhẹ
Mơ màng mắt thắm cảnh xuân sang
Đàn buông réo rắt muôn mầm biếc
Luyến tiếc hồn nhau dẫu mộng tàn

Vũ kim Thanh
 
Cho Oanh Oanh gởi một bài tập mới làm vào đây.
 
Ảo mộng
 
Nắng rải màu rơm áo lụa vàng
Em về suối tóc ngát hoa lan
Lung linh lá khóc mờ sương lệ
Lãng đãng trời pha ửng sắc ngàn
Sóng sánh đôi tà thơ thẩn đến
Chơi vơi chiếc nón ngó nghiêng sang
Em cười ánh mắt long lanh nói
Ngã đổ hồn anh ảo mộng tàn
 
Oanh Oanh
 
 
Hoạ:
 
Mộng vàng
 
Giữ mãi thiên thu giấc mộng vàng
Lưu hương quý phái nét Hoàng Lan
Toan Sương vẽ Núi màu biêng biếc
Bóng Nguyệt dìu Mây vẻ ngỡ ngàng
Lữ khách say tình chân quyến luyến
Tơ lòng phổ nhạc sóng xôn xang
Đầu Đông chớ để hồn hoang lạnh
Cuối Hạ còn mong tránh nắng tàn
 
Tố Uyên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 06:53:00 bởi vũkimThanh >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH - 10.01.2008 11:08:19
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: touyen

Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
MƠ MÀNG

Nắm chặt bàn tay rực nắng vàng
Môi hồng thủa ấy đượm hương lan
Trùng dương dậy sóng thơ vương lệ
Vệ nữ mùa Trăng chợt ngỡ ngàng
Tóc xõa vai ngà anh vuốt nhẹ
Mơ màng mắt thắm cảnh xuân sang
Đàn buông réo rắt muôn mầm biếc
Luyến tiếc hồn nhau dẫu mộng tàn

Vũ kim Thanh
 
Cho Oanh Oanh gởi một bài tập mới làm vào đây.
 
Ảo mộng
 
Nắng rải màu rơm áo lụa vàng
Em về suối tóc ngát hoa lan
Lung linh lá khóc mờ sương lệ
Lãng đãng trời pha ửng sắc ngàn
Sóng sánh đôi tà thơ thẩn đến
Chơi vơi chiếc nón ngó nghiêng sang
Em cười ánh mắt long lanh nói
Ngã đổ hồn anh ảo mộng tàn
 
Oanh Oanh
 
 
Hoạ:
 
Mộng vàng
 
Giữ mãi thiên thu giấc mộng vàng
Lưu hương quý phái nét Hoàng Lan
Toan Sương vẽ Núi màu biêng biếc
Bóng Nguyệt dìu Mây vẻ ngỡ ngàng
Lữ khách say tình chân quyến luyến
Tơ lòng phổ nhạc sóng xôn xang
Đầu Đông chớ để hồn hoang lạnh
Cuối Hạ còn mong tránh nắng tàn
 
Tố Uyên
 



HOA NỞ VƯỜN XUÂN
(thân họa Mơ Màng)
 
Vườn xuân đua nở nét thơ vàng
Mai trúc tưng bừng đón huệ lan
Tiếng hát ru theo dòng suối bạc
Câu ca hòa nhập ánh trăng ngàn
Đất trời nô nức mừng xuân đến

Trà rượu sẳn sàng ngóng bạn sang
Năm mới nàng thơ tung nắng ấm
Bỏ khi buốt giá buổi đông tàn.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 11:15:22 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 494 bài trong đề mục