ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 390 bài trong đề mục
Tác giả Bài
khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: LỜI CỦA GIÓ - 14.01.2008 18:08:14
0
MƯA XUÂN

Lất phất mưa bay nhuốm đất trời
Đường chiều thinh lặng lá vàng rơi
Đôi hàng cây ngủ trong lòng phố
Từng giọt sương tan giữa cõi đời
Rực rỡ chen chân màu áo lạnh
Âm thầm đổ bóng ánh đèn côi
Chiều xuân có kẻ miên man bước
Tìm dưới mưa bay dáng một người

Hàn Phong
***
Thân họa:

Độc hành dưới mưa Xuân.

Mưa chiều phảng phất cuối chân trời
Xuân đến mai vàng lác đác rơi
Lặng ngắm mây bay thầm mộng ước
Lắng nghe nước chảy gẫm tình đời
Thương sao lắm kẻ thân đơn độc
Hận quá riêng mình phận cút côi
Đi dưới trời mưa buồn bất nhẫn
Âm thầm tê buốt bước chân người

-bachvan-

hì, hổng có ai hoạ, HP xin hoạ thêm với BV một bài nữa nha

HOANG VẮNG

Mưa bụi mờ giăng một góc trời
Sân chiều tí tách giọt buồn rơi
Hồi kinh hoang vắng vờn trên mái
Giọng hát xanh rêu phủ xuống đời
Tóc bạc trôi theo linh thể lạnh
Tay gầy níu giữ mảnh hồn côi
Năm xưa ai đã từng chung bước
Giờ chỉ mình tôi chợt nhớ người

Hàn Phong

 
Phượng hồng
 
Chiều ru điệu nhớ một phương trời
Vài giọt thu sầu đong nắng rơi
Tiễn gót chia tay sầu lối mộng
Dừng chân lẻ bóng nhạt bên đời
Thuyền đi đi mãi –  hơi sương giá
Bến đợi đợi hoài –ánh nguyệt côi
So phím cung đàn dây lỗi nhịp
Ngàn câu gói lại chữ yêu người

 
 
Họa với Hàn phong một bài nha



Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
ĐƯỜNG XƯA - 18.01.2008 11:25:33
0
ĐƯỜNG XƯA
 
Lạc bước bên trời lạnh đẫm sương
Hoa xuân theo gió khẽ đưa hương
Dấu chân đêm cũ mờ nhân ảnh
Tà áo chiều xưa khuất dặm trường
Giun dế reo vang niềm tưởng nhớ
Côn trùng đồng vọng nỗi sầu vương
Mây bay quên lối, người quên lối
Lẻ bóng ai nghiêng dưới vệ đường
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2008 12:00:33 bởi HÀN PHONG >
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG XƯA - 19.01.2008 14:55:17
0


AN KHÊ* HOÀI CẢM
 
Tịch dương lặng lẽ gác non đoài
Đèo dốc quanh co bóng đổ dài
Gió lạnh Hòn Cong mây núi nhạt
Sương rờn Bến Tuyết lách lau phai
Phố xưa lồng lộng màu hoa nở
Đường cũ yêu kiều sắc áo ai
Vọng cảnh chợt hồn dâng ý lạ
Tháng năm cách biệt vẫn u hoài
 
Hàn Phong

* Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: ĐƯỜNG XƯA - 19.01.2008 19:24:41
0


AN KHÊ* HOÀI CẢM
 
Tịch dương lặng lẽ gác non đoài
Đèo dốc quanh co bóng đổ dài
Gió lạnh Hòn Cong mây núi nhạt
Sương rờn Bến Tuyết lách lau phai
Phố xưa lồng lộng màu hoa nở
Đường cũ yêu kiều sắc áo ai
Vọng cảnh chợt hồn dâng ý lạ
Tháng năm cách biệt vẫn u hoài
 
Hàn Phong

* Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

-----------------
Thân họa:

MÃI THƯƠNG HOÀI

Nhà tôi nằm ở cuối thôn đoài
Trước cổng cây che ngả bóng dài
Mái ngói rêu phong hồ sắp hỏng
Tường vôi lợt lạt đã dần phai
Cầu ao lắc lẻo mơ về bến
Dốc đá chênh vênh nhớ đến ai
Cách trở nhiều năm chưa trở lại
Yêu thương tiếp nối mãi thương hoài
-bachvan-


HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG XƯA - 23.01.2008 15:38:28
0
Xướng hoạ mang về


HIÊN NGANG
Tặng Lão Đồng
 
Chẳng sợ cuồng ngôn vấy bẩn tai
Rõ lòng hào kiệt giữa trần ai
Chính tà kim cổ đều vang tiếng
Văn võ đông tây gộp lắm tài
Một túi càn khôn treo một cột
Hai bầu nhật nguyệt vác hai vai
Sắt mang vô lửa tôi nên thép
Đẹp giữ trong tâm xấu để ngoài
 
Hàn Phong



HOÀI VỌNG
 
Vườn xưa đã vắng dáng em qua
Xao xác heo may trước ngõ nhà
Tim nhớ man man màu lá rụng
Hồn đau gờn gợn giọt mưa sa
Bàn chân bước mỏi đi quên lối
Sóng mắt sầu rưng lệ vỡ nhòa
Em bỏ vườn tình sang bến mộng
Ai còn lưu luyến chút hoàng hoa
 
Hàn Phong



HƯƠNG XUÂN
 
Thấp thoáng bên vườn hoa cúc nở
Tầng không én liệng báo Xuân về
Mưa phùn mỗi sáng nao hồn phố
Gió lạnh từng đêm chạnh nỗi quê
Trôi dạt nhiều phen lòng rạo rực
Phong ba mấy độ bước đuề huề
Mừng Xuân thơ thẩn đôi câu mọn
Cũng rộn hương đời vọng bến mê
 
Hàn phong



NGẮM XUÂN

Hoa vàng nở rộ khắp vườn thơ
Thiếu nữ nhìn xuân mắt mộng mơ
Tình cũ riêng mang còn thắm đượm
Duyên xưa người biết có mong chờ ?
Rộn ràng tiếng sáo đan màn gió
Dìu dặt cung đàn lướt phím tơ
Thầm hỏi bóng ai sao vắng lặng
Hoa chiều khép nhụy gọi ngu ngơ

Hàn Phong

r

 

TÀN PHAI
 
Hoa buồn từ độ chuyển sang đông
Vỡ giữa thinh không một tiếng lòng
Mây biếc hoàng thành lơ lửng đợi
Nắng vàng phố núi hững hờ mong
Gió sương chôn dấu đời phiêu bạc
Năm tháng tàn phai kiếp má hồng
Chốn lạ ngựa chiều buông vó nghỉ
Cung đàn năm cũ thoảng bên song
 
Hàn Phong
 
 

NGẪM HAY
Tặng huynh Đông Tà
 
Khéo nghĩ giống huynh ấy mới tài
Biết ta, biết “địch” chẳng như ai
Đôi bình rượu nhạt tha hồ uống
Mấy túi trăng thanh thoải mái xài
Dẫu có hơn người luôn nhận kém
Dù rằng đúng chuyện lại vờ sai
Đó đây khắp nẻo đường phiêu bạt
Giúp chốn văn chương rộn gót hài
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 15:39:35 bởi HÀN PHONG >
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG XƯA - 23.01.2008 15:42:08
0
NIỀM TIN

Hãy thắp bừng lên  ngọn lửa lòng
Cho dù cuộc sống có long đong
Thiên đường vạn hạnh xa vời lắm
Giữ vững niềm tin cứ vượt dòng
Gió thốc rừng Thu thêm diễm tuyệt
Mưa gào núi Hạ vẫn thong dong
Gian nan hiểm trở luôn kiên nhẫn
Trái ngọt hương đời vẫn đợi mong

Vũ kim Thanh
 
 
Xin họa:

ĐÓN ĐỢI
 
Người đến cùng chia xẻ nỗi lòng
Nghĩa tình thân thiết khó cân đong
Đường đời đi ngược hoa dâng lối
Nước chảy trôi xuôi lá quyện dòng
Ghềnh thác nhấp nhô tình ý trải
Biển khơi bát ngát cánh buồm dong
Gió sương chẳng dễ làm nao chí
Bích ngạn ngày về thỏa ước mong
 
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

van79_bc
  • Số bài : 215
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2007
RE: LỜI CỦA GIÓ - 23.01.2008 17:46:26
0

Trích đoạn: khanhchan

MƯA XUÂN

Lất phất mưa bay nhuốm đất trời
Đường chiều thinh lặng lá vàng rơi
Đôi hàng cây ngủ trong lòng phố
Từng giọt sương tan giữa cõi đời
Rực rỡ chen chân màu áo lạnh
Âm thầm đổ bóng ánh đèn côi
Chiều xuân có kẻ miên man bước
Tìm dưới mưa bay dáng một người

Hàn Phong
***
Thân họa:

Độc hành dưới mưa Xuân.

Mưa chiều phảng phất cuối chân trời
Xuân đến mai vàng lác đác rơi
Lặng ngắm mây bay thầm mộng ước
Lắng nghe nước chảy gẫm tình đời
Thương sao lắm kẻ thân đơn độc
Hận quá riêng mình phận cút côi
Đi dưới trời mưa buồn bất nhẫn
Âm thầm tê buốt bước chân người

-bachvan-

hì, hổng có ai hoạ, HP xin hoạ thêm với BV một bài nữa nha

HOANG VẮNG

Mưa bụi mờ giăng một góc trời
Sân chiều tí tách giọt buồn rơi
Hồi kinh hoang vắng vờn trên mái
Giọng hát xanh rêu phủ xuống đời
Tóc bạc trôi theo linh thể lạnh
Tay gầy níu giữ mảnh hồn côi
Năm xưa ai đã từng chung bước
Giờ chỉ mình tôi chợt nhớ người

Hàn Phong

 
Phượng hồng
 
Chiều ru điệu nhớ một phương trời
Vài giọt thu sầu đong nắng rơi
Tiễn gót chia tay sầu lối mộng
Dừng chân lẻ bóng nhạt bên đời
Thuyền đi đi mãi –  hơi sương giá
Bến đợi đợi hoài –ánh nguyệt côi
So phím cung đàn dây lỗi nhịp
Ngàn câu gói lại chữ yêu người

 
 
Họa với Hàn phong một bài nha

 
  xuân xa quê
 
Lữ thứ chiều xuân giữa đất trời
Nặng nỗi hoài hương giọt lệ rơi
Cố nhân có nhớ người xa cách
Gửi mộng tình xuân phận lẻ loi
Xuân đến xuân đi sầu cô lữ
Quạnh quẻ hiên đời bước đơn côi
Âm thầm đếm bước buồn xa vắng
Tình quê thêm nặng nỗi nhớ người
 
"bon chen" góp vui với HP một chút
 
nguyen van

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: ĐƯỜNG XƯA - 24.01.2008 11:50:15
0
-Đọc bài-Ngắm Xuân- của HP,BV xin tặng HP bài này:

Chẳng ngờ

Xuân về lại nghĩ đến người thương
Mấy nẻo truân chuyên vạn dặm đường
Bóng nhạn còn in đầu bến ái
Hình ai vẫn đậm cuối sông tương
Buông rơi bím tóc tình hư ảo
Níu giữ vần thơ nghĩa vấn vương
Chạnh nhớ ba mươi chiều dạo nọ
Chia tay cách biệt tưởng bình thường .
-bachvan-

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
Vơ vẩn - 24.01.2008 14:11:51
0
Kính Hàn Gia
 
Lạc bước rừng rậm đường thi
Vốn liếng không có lấy gì hoạ đây
Chả nhẽ ra về trắng tay
Thôi thì cũng để lại đây vài lời
Biết bao tâm sự người ơi
Động lòng thi hữu rưng rơi lệ sầu
Một lòng đã biết đến nhau
Là lời vàng đá nhuốm màu tri ân
Tuy xa xôi vẫn như gần
Có ta có bạn muôn phần thêm vui
Khi vui rộn rã tiếng cười
Lúc buồn tâm sự đầy vơi nỗi niềm
Trăm năm bia đá dẫu mòn
Nghìn năm tình bạn mãi còn bên nhau
Muôn lời chẳng tỏ hết đâu
Một lời đọng lại tim sâu nhớ người./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 14:13:56 bởi Truongsoi >

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Vơ vẩn - 24.01.2008 16:06:09
0
Kính Hàn Gia
 
Lạc bước rừng rậm đường thi
Vốn liếng không có lấy gì hoạ đây
Chả nhẽ ra về trắng tay
Thôi thì cũng để lại đây vài lời
Biết bao tâm sự người ơi
Động lòng thi hữu rưng rơi lệ sầu
Một lòng đã biết đến nhau
Là lời vàng đá nhuốm màu tri ân
Tuy xa xôi vẫn như gần
Có ta có bạn muôn phần thêm vui
Khi vui rộn rã tiếng cười
Lúc buồn tâm sự đầy vơi nỗi niềm
Trăm năm bia đá dẫu mòn
Nghìn năm tình bạn mãi còn bên nhau
Muôn lời chẳng tỏ hết đâu
Một lời đọng lại tim sâu nhớ người./.

Truongsoi

..........
Cảm ơn huynh đã ghé qua hoạ thơ, tuy không phải thơ Đường, nhưng quý nhau đến thăm vậy thật tốt quá rồi, đâu nhất thiết phải đúng thế này thế nọ chứ. HP là thơ Đường vì thơ này ngắn, đỡ mất thời gian hơn thơ trữ tình. Thấy huynh rất thích Kiều, HP chia sẻ vài câu cho vui.
(huynh đừng dùng chữ "kính" làm đệ thấy thất lễ quá, chơi giải trí thôi mà)
Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ.
Bài của Bạch Vân HP sẽ hoạ sau nha, đang kẹt mấy chữ


CẢNH HÀN GIA
(Cảnh nhà nghèo)

Trăm năm trong cõi người ta
Sống nơi u cốc mới là thần tiên
Hàn gia ở mé tây hiên
Dưới bàn có rượu bên trên có trà
Mấy lần (huynh) hạ cố ghé qua
Mấy lần hạ bút chữ ra ào ào
Trải qua một giấc chiêm bao
Những điều trông thấy chỉ trào lộng thôi
Ngày xuân bạn ghé sang chơi
Tiền còn chín chục mua mồi nhậu luôn
Bóng chiều như giục cơn buồn
Khách đà lên ngựa người còn ghé theo
Dưới bàn chai đế trong veo
Trên bàn khô đuối lèo tèo mấy con
Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai vỡ nốt thì còn bia tươi
Quý nhau tiễn bước đôi lời
Lúc buồn tâm sự đầy vơi nỗi niềm

Hàn Phong

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Vơ vẩn - 24.01.2008 16:26:22
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Kính Hàn Gia
 
Lạc bước rừng rậm đường thi
Vốn liếng không có lấy gì hoạ đây
Chả nhẽ ra về trắng tay
Thôi thì cũng để lại đây vài lời
Biết bao tâm sự người ơi
Động lòng thi hữu rưng rơi lệ sầu
Một lòng đã biết đến nhau
Là lời vàng đá nhuốm màu tri ân
Tuy xa xôi vẫn như gần
Có ta có bạn muôn phần thêm vui
Khi vui rộn rã tiếng cười
Lúc buồn tâm sự đầy vơi nỗi niềm
Trăm năm bia đá dẫu mòn
Nghìn năm tình bạn mãi còn bên nhau
Muôn lời chẳng tỏ hết đâu
Một lời đọng lại tim sâu nhớ người./.

Truongsoi

..........
Cảm ơn huynh đã ghé qua hoạ thơ, tuy không phải thơ Đường, nhưng quý nhau đến thăm vậy thật tốt quá rồi, đâu nhất thiết phải đúng thế này thế nọ chứ. HP là thơ Đường vì thơ này ngắn, đỡ mất thời gian hơn thơ trữ tình. Thấy huynh rất thích Kiều, HP chia sẻ vài câu cho vui.
(huynh đừng dùng chữ "kính" làm đệ thấy thất lễ quá, chơi giải trí thôi mà)
Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ.
Bài của Bạch Vân HP sẽ hoạ sau nha, đang kẹt mấy chữ


CẢNH HÀN GIA
(Cảnh nhà nghèo)

Trăm năm trong cõi người ta
Sống nơi u cốc mới là thần tiên
Hàn gia ở mé tây hiên
Dưới bàn có rượu bên trên có trà
Mấy lần (huynh) hạ cố ghé qua
Mấy lần hạ bút chữ ra ào ào
Trải qua một giấc chiêm bao
Những điều trông thấy chỉ trào lộng thôi
Ngày xuân bạn ghé sang chơi
Tiền còn chín chục mua mồi nhậu luôn
Bóng chiều như giục cơn buồn
Khách đà lên ngựa người còn ghé theo
Dưới bàn chai đế trong veo
Trên bàn khô đuối lèo tèo mấy con
Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai vỡ nốt thì còn bia tươi
Quý nhau tiễn bước đôi lời
Lúc buồn tâm sự đầy vơi nỗi niềm

Hàn Phong




Người này tỏ rõ tính Khiêm
Bạn hiền hợp ý sẻ tìm nhau chơi
Vườn thơ đâu cậy hơn lời
Cùng vui một chốc rồi thời gian trôi...

Bàn cờ nhân thế bày xong rồi
Chúng ta rồi phải bước ra thôi!


Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Vơ vẩn - 24.01.2008 16:41:41
0

Người này tỏ rõ tính Khiêm
Bạn hiền hợp ý sẻ tìm nhau chơi
Vườn thơ đâu cậy hơn lời
Cùng vui một chốc rồi thời gian trôi...

Bàn cờ nhân thế bày xong rồi
Chúng ta rồi phải bước ra thôi!



_____________________________


Mời đối:
 
Tay giơ bó hoa hồng - mặt khoe ra má đỏ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Vơ vẩn - 24.01.2008 16:59:33
0

Trích đoạn: Truongsoi


Mời đối:
 
Tay giơ bó hoa hồng - mặt khoe ra má đỏ


Mặt cạo sạch lông đen - Tay che lấy môi thâm

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG XƯA - 25.01.2008 09:18:14
0

-Đọc bài-Ngắm Xuân- của HP,BV xin tặng HP bài này:

Chẳng ngờ

Xuân về lại nghĩ đến người thương
Mấy nẻo truân chuyên vạn dặm đường
Bóng nhạn còn in đầu bến ái
Hình ai vẫn đậm cuối sông tương
Buông rơi bím tóc tình hư ảo
Níu giữ vần thơ nghĩa vấn vương
Chạnh nhớ ba mươi chiều dạo nọ
Chia tay cách biệt tưởng bình thường .
-bachvan-


..........
Xin hoạ với Bạch Vân.  Thỉnh thoảng ghé sang xướng ít bài cho vui nha


VÔ THƯỜNG
 
Lời thơ mang đến khúc yêu thương
Trời đã vàng hoa khắp nẻo đường
Ai vẫn quyện sầu nơi quán lạnh
Ta còn hoài vọng giữa miền tương
Non cao mây giạt xa khơi động
Lối nhỏ hoa tàn dưới gót vương
Xuân đến cho lòng thêm chạnh nhớ
Tìm nhau quay quắt cõi vô thường
 
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
Đối mới - 26.01.2008 08:24:53
0
Xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2008 11:26:15 bởi Truongsoi >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Đối mới - 04.02.2008 04:21:19
0
Thân chúc thi sĩ Hàn Phong và gia đình năm Mậu Tý an khang thịnh vượng , hạnh phúc và thành công trên đường đời.
Thân aí Vũ kim Thanh
 
 
Xuân ca
 
Xin được mừng Xuân một khúc ca
Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
Trao bao tiếng hát tươi màu lá
Tặng những cung đàn thắm sắc hoa
Cách biệt tình chung luôn thắm thiết
Chia ly nghĩa kết mãi bao la
Cùng nhau xướng họa thân thương quá
Bạn đó mình đây chẳng thấy xa
 
Nguyên Thoại



 Thân họa :
 

XUÂN TÌNH
 
Bên nhau biến tấu mộng tình ca
Thắm đượm Xuân vui khắp nước nhà
Phấn chấn rừng thơ bung lộc biếc
Tưng bừng núi nhạc trổ muôn hoa
Mưa ca Lúa hát hương tha thiết
Nắng múa Ðào Mai miết lắc la
Én liệng nghiêng trời quê đẹp quá
Nghìn trùng cách trở hoá đâu xa
 
Vũ kim Thanh

CHUNG MỘT NIỀM VUI
(thân họa Xuân Ca, Xuân Tình)
 
Chúc Tết mừng xuân rộn tiếng ca

Trẻ vui già bận nếp con nhà

Đầu tường chữ đỏ ghi dòng đối
Trước sảnh mai vàng đậm sắc hoa

Năm mới thưởng xuân chờ phúc lộc
Trời tây mừng Tết nhớ bao la

Đông đoài cùng đón giao thừa đến
Chung một niềm vui dẫu cách xa.

Lá chờ rơi 
 
MÙA XUÂN
 
Thắm đượm Xuân tình dậy khúc ca
Non sông năm mới đến muôn nhà
Trẻ say màu mắt cuời như pháo
Gái thoả hơi nồng nói tựa hoa
Én liệng đầy đồng cờ phấp phới
Nêu bay rợp ngõ nắng bao la
Vui xuân hăm hở dăm ba đám
Nghe trống hội làng vội bước xa…
February 4, 2008
 
Ðuyên Hồng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 23:54:30 bởi vũkimThanh >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Đối mới - 07.02.2008 11:42:44
0

CHÚC XUÂN



Chúc xuân phước lộc đến muôn người
Cuộc sống quanh năm sáng nụ cười
Cô bác tiền vô như nước đổ
Chị em duyên bén tựa ngô lùi
Lợi danh đã muốn thì thu được
Chức tước từng mong cũng vẹn thôi
Trên dưới nhỏ to đều mạnh cả
Ai ai cũng được hưởng ơn trời


30 Tết Đinh Hợi (2/6/2008 10:55:51 PM)
 

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
Xông Đất - 08.02.2008 04:58:00
0
Xông Vườn.
 
Quá bước vào đây chúc chủ vườn
Chủ đâu không thấy luống tơ vương
Đầu năm xông đất thêm nhiều nhé
Hoạnh phát Hàn Phong lại có "đường"
-bachvan-
 
NĂM MỚI CHÚC HÀN PHONG LỘC PHÁT HẾT "HÀN'

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Chúc mừng sinh nhật Hàn Phong ... - 08.02.2008 09:23:31
0

Chúc Hàn Phong sinh nhật dzui dzẻ....mãi mãi là "cơn gió độc" trong lòng mọi người em nhé...
 
Khuyến mãi thêm nè...

Chúc vui.
Chân Trời Tím.


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Xuân với tình quê - 13.02.2008 22:02:15
0
Một chiều để nhớ
 
            Thương tặng vợ chồng HÀN PHONG!
Đàn én chở em về nơi thương nhớ
Đưa nàng dâu thảo đến quê cha
Về với quê hương tình sâu nghĩa nặng
Với xóm làng thân thiết cội nguồn thương.
 
Những nẻo đường xa bỗng hoá gần
Thơ  như sao bắc đẩu đưa đường vạch lối
Ân tình mách bảo khúc nông sâu
Hương sắc tình xuân vui đón bước sum vầy.
 
Hai khung cửa, hai khoảng trời xa tít tắp
Những buồn ...vui..., hai cảnh ngộ không cùng
Duy chỉ có tiếng lòng tha thiết
Với cuộc đời nên nét thơ chung.
 
Vài giờ để nhớ, để thương, để lưu niệm
Hai con chim non xây tổ trên cội đa già
Lòng tôi là bến đỗ
Những dịu êm tình chị đong đầy.
 
Xuân đưa em về cùng đất tổ
Cành mai thắm vàng thắp sáng trời quê
Quảng Nam, Gia lai,mỗi miền thương miền nhớ...
Quê hương trong ta một cõi diệu kì!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đà Nẵng,kỉ niệm chiều xuân
                     Thiện Vân đến thăm.
                        Mùng 7 tết Mậu Tí
                         21 giờ 15 phút, 4/13/2/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 23:55:24 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Xuân với tình quê - 14.02.2008 15:23:28
0
Quà quê
 
        Thương tặng vợ chồng HÀN PHONG!
Quà quê cho em
Hương ngọt trái lành
Quà quê cho em
Tình yêu vật báu!
 
Đặt bên những cao ốc
Thành quách Mĩ Sơn xưa
Dấu tích thời hoang sơ
Cha ông đi mở cõi.
 
Mang về nơi bụi bặm
Nước Thu Bồn trong veo
Dải lụa mềm êm ái
Khoác vai em mỗi chiều.
 
Mang về chốn kinh kì
Ồn ào và vội vã
Êm ả tiếng sáo diều
Ru ngủ giấc hồn thơ.
 
Mang về căn phòng nhỏ
Nắng, gió, bão miền Trung
Vị mặn của gian truân
Trên vai người thợ cấy.
 
Mang về em tất cả
Dáng quê hương mỗi mùa!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Kỉ niệm chuyến em đưa vợ về thăm quê nội!
                                14/2/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 15:24:49 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Đối mới - 16.02.2008 16:20:34
0
Thân chúc thi sĩ Hàn Phong và gia đình năm Mậu Tý an khang thịnh vượng , hạnh phúc và thành công trên đường đời.
Thân aí Vũ kim Thanh
 
 
Xuân ca
 
Xin được mừng Xuân một khúc ca
Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
Trao bao tiếng hát tươi màu lá
Tặng những cung đàn thắm sắc hoa
Cách biệt tình chung luôn thắm thiết
Chia ly nghĩa kết mãi bao la
Cùng nhau xướng họa thân thương quá
Bạn đó mình đây chẳng thấy xa
 
Nguyên Thoại



 Thân họa :
 

XUÂN TÌNH
 
Bên nhau biến tấu mộng tình ca
Thắm đượm Xuân vui khắp nước nhà
Phấn chấn rừng thơ bung lộc biếc
Tưng bừng núi nhạc trổ muôn hoa
Mưa ca Lúa hát hương tha thiết
Nắng múa Ðào Mai miết lắc la
Én liệng nghiêng trời quê đẹp quá
Nghìn trùng cách trở hoá đâu xa
 
Vũ kim Thanh



CHUNG MỘT NIỀM VUI
(thân họa Xuân Ca, Xuân Tình)
 
Chúc Tết mừng xuân rộn tiếng ca

Trẻ vui già bận nếp con nhà

Đầu tường chữ đỏ ghi dòng đối
Trước sảnh mai vàng đậm sắc hoa

Năm mới thưởng xuân chờ phúc lộc
Trời tây mừng Tết nhớ bao la

Đông đoài cùng đón giao thừa đến
Chung một niềm vui dẫu cách xa.

Lá chờ rơi 
 
MÙA XUÂN
 
Thắm đượm Xuân tình dậy khúc ca
Non sông năm mới đến muôn nhà
Trẻ say màu mắt cuời như pháo
Gái thoả hơi nồng nói tựa hoa
Én liệng đầy đồng cờ phấp phới
Nêu bay rợp ngõ nắng bao la
Vui xuân hăm hở dăm ba đám
Nghe trống hội làng vội bước xa…
February 4, 2008
 
Ðuyên Hồng
 
 
NGHE XUÂN
 
Trở về nghe lại khúc tình ca
Ngọn khói chiều hôm phủ mái nhà
Nắng đỏ cuối thôn nằm trải lụa
Mai vàng đầu phố đứng khoe hoa
Lung linh áo mới tình đang đến
Thấp thoáng hài xưa bước vội qua
Bài xướng còn đây chưa kịp họa
Xuân gần đã quyện với xuân xa
 
16/2/2008 - 10/01AL
Hàn Phong
 
Cảm ơn huynh Vũ Kim Thanh, Đuyên Hồng, Bạch Vân, chị Chân Trời Tím và chị Liên Thơ đã "xông đất" đầu năm, cảm ơn món quà sinh nhật của chị CTT, đối với HP chỉ cần món thứ 2 là đủ ý nghĩa lắm rồi chị ạ, ực..ực, đã thật  
Chúc tất cả an vui, hạnh phúc và nhiều cảm hứng sáng tác.
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 16:33:46 bởi HÀN PHONG >
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Đối mới - 17.02.2008 08:13:39
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Cảm ơn huynh Vũ Kim Thanh, Đuyên Hồng, Bạch Vân, chị Chân Trời Tím và chị Liên Thơ đã "xông đất" đầu năm, cảm ơn món quà sinh nhật của chị CTT, đối với HP chỉ cần món thứ 2 là đủ ý nghĩa lắm rồi chị ạ, ực..ực, đã thật  
Chúc tất cả an vui, hạnh phúc và nhiều cảm hứng sáng tác.
Hàn Phong


-Bạch Vân "nghía" thấy thùng bia của CCT khuyến mãi,nhưng chờ hoài gia chủ không xuất hiện,nay mới "nhú" ra nên BV ghé liền không khách sáo .

Thăm chủ nhà.

Tớ thấy một thùng đã mở ra
Thế là quyết định giả vờ qua
Trước khen chai đẹp tay rờ thử
Sau liếm môi thèm miệng suýt xoa
Cho dẫu chẳng còn nhiều xuân nữa
Nhưng mà vẫn đượm chút tình ta
Gặp nhau không lẽ không làm chút
Chắc nửa két thôi chỉ gọi là.

-bachvan-


Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Đối mới - 17.02.2008 08:44:51
0
-Bạch Vân "nghía" thấy thùng bia của CCT khuyến mãi,nhưng chờ hoài gia chủ không xuất hiện,nay mới "nhú" ra nên BV ghé liền không khách sáo .

          Thăm chủ nhà.
Tớ thấy một thùng đã mở ra
Thế là quyết định giả vờ qua
Trước khen chai đẹp tay rờ thử
Sau liếm môi thèm miệng suýt xoa
Cho dẫu chẳng còn nhiều xuân nữa
Nhưng mà vẫn đượm chút tình ta
Gặp nhau không lẽ không làm chút
Chắc nửa két thôi chỉ gọi là.
          -bachvan-



    Bữa bia xuân
 
Đúng là nhanh chân nhất lão ta
Vừa thấy hơi bia đã lượn qua
Nhà có một kho đem cất kỹ
Người chỉ mỗi thùng đã mắt hoa
Bao nhiêu bạn hữu chờ mời uống
Mình lão nửa két còn nữa a
Nhắn chị hàng bia tiện tay giúp
Vào kho Bạch Vân vác hết ra
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 08:48:17 bởi Truongsoi >
Hư vô

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Đối mới - 27.02.2008 15:56:47
0


TÌM EM
 
Tôi vẫn tìm em, em ở đâu ?
Mưa rơi khắc khoải giữa khung sầu
Tình trao đêm ấy chưa nồng vị
Hoa rụng chiều nay đã úa màu
Cánh gió thì thầm lời đoạn biệt
Cung đàn u uẩn khúc thương đau
Thuyền không sang nữa ơ hờ bến
Nước chảy nghìn năm lạnh nhịp cầu
 
26/02/2008
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Đối mới - 27.02.2008 18:38:25
0
TÌM EM
 
Tôi vẫn tìm em, em ở đâu ?
Mưa rơi khắc khoải giữa khung sầu
Tình trao đêm ấy chưa nồng vị
Hoa rụng chiều nay đã úa màu
Cánh gió thì thầm lời đoạn biệt
Cung đàn u uẩn khúc thương đau
Thuyền không sang nữa ơ hờ bến
Nước chảy nghìn năm lạnh nhịp cầu
 
26/02/2008
Hàn Phong

Chờ người

Trời khuya lạc bước,bước đi đâu
Khắc khoải thâu đêm một cảnh sầu
Ý ngỏ vừa trao đà héo úa
Tình chưa vội thắm đã phai màu
Chia ly dạo đó gieo thương nhớ
Cách biệt giờ đây rước khổ đau
Bến vắng tôi chờ sương xuống lạnh
Đìu hiu gió thổi lướt qua cầu

bachvan


vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Đối mới - 28.02.2008 13:43:11
0
Trích đoạn: bachvan

TÌM EM
 
Tôi vẫn tìm em, em ở đâu ?
Mưa rơi khắc khoải giữa khung sầu
Tình trao đêm ấy chưa nồng vị
Hoa rụng chiều nay đã úa màu
Cánh gió thì thầm lời đoạn biệt
Cung đàn u uẩn khúc thương đau
Thuyền không sang nữa ơ hờ bến
Nước chảy nghìn năm lạnh nhịp cầu
 
26/02/2008
Hàn Phong

Chờ người

Trời khuya lạc bước,bước đi đâu
Khắc khoải thâu đêm một cảnh sầu
Ý ngỏ vừa trao đà héo úa
Tình chưa vội thắm đã phai màu
Chia ly dạo đó gieo thương nhớ
Cách biệt giờ đây rước khổ đau
Bến vắng tôi chờ sương xuống lạnh
Đìu hiu gió thổi lướt qua cầu

bachvan
 
Thân họa :
 
DÁNG MƠ
 
Mây ngàn gió núi biết tìm đâu
Cảnh cũ người xưa nặng trái sầu
Tí tách mưa Ngâu thêm đắng vị
Vào Xuân mộng mị cũng bay mầu
Nồng nàn hẹn ước ngày ly biệt
Buốt giá chờ mong đêm đớn đau
Biển tím trời xanh thuyền cập bến
Dáng mơ chợt thấy đến bên cầu
 
Vũ kim Thanh
 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 13:44:39 bởi vũkimThanh >

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: Đối mới - 28.02.2008 19:00:34
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: bachvan

TÌM EM
 
Tôi vẫn tìm em, em ở đâu ?
Mưa rơi khắc khoải giữa khung sầu
Tình trao đêm ấy chưa nồng vị
Hoa rụng chiều nay đã úa màu
Cánh gió thì thầm lời đoạn biệt
Cung đàn u uẩn khúc thương đau
Thuyền không sang nữa ơ hờ bến
Nước chảy nghìn năm lạnh nhịp cầu
 
26/02/2008
Hàn Phong

Chờ người

Trời khuya lạc bước,bước đi đâu
Khắc khoải thâu đêm một cảnh sầu
Ý ngỏ vừa trao đà héo úa
Tình chưa vội thắm đã phai màu
Chia ly dạo đó gieo thương nhớ
Cách biệt giờ đây rước khổ đau
Bến vắng tôi chờ sương xuống lạnh
Đìu hiu gió thổi lướt qua cầu

bachvan
 
Thân họa :
 
DÁNG MƠ
 
Mây ngàn gió núi biết tìm đâu
Cảnh cũ người xưa nặng trái sầu
Tí tách mưa Ngâu thêm đắng vị
Vào Xuân mộng mị cũng bay mầu
Nồng nàn hẹn ước ngày ly biệt
Buốt giá chờ mong đêm đớn đau
Biển tím trời xanh thuyền cập bến
Dáng mơ chợt thấy đến bên cầu
 
Vũ kim Thanh

 
           Cạn tình
 
Em ở đây sao phải kiếm đâu?
Trong tim anh mà vẫn u sầu
Tình chung hòa quyện dòng máu ấm
Nghĩa trộn sắc pha mãi thắm màu
Anh có nhớ chăng ngày mới gặp
Má em hôn tím chẳng hề đau
Bây giờ phai nhạt anh sinh sự
Cơm chán phở thơm muốn cắt cầu./.
            (Thầy Tú sửa giúp bài này) TS
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 19:05:55 bởi Truongsoi >
Hư vô

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
ÁO TRẮNG - 25.04.2008 18:54:07
0


ÁO TRẮNG
 
Áo trắng xa rồi áo trắng ơi
Trong ta chợt thoáng chút buồn rơi
Ve kêu khắc khoải bên song cửa
Phượng nở miên man phía cuối trời
Nhớ quá tình thầy khi cắp sách
Thương hoài tiếng bạn thuở rong chơi
Nghìn năm hồ dễ còn quay lại
Áo trắng vương theo vạn nẻo đời
 
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ÁO TRẮNG - 25.12.2008 09:44:02
0


ĐÊM ĐÔNG
 
Lạnh buốt bên song ngọn gió lùa
Đêm tàn canh lụn nỗi sầu đưa
Ngân nga điệu nhớ rền hiên cũ
Tí tách cung buồn gõ mái xưa
Chén rượu còn nồng tri kỷ vắng
Chung trà vẫn ngát cố nhân thưa
Đêm đông, có phải đêm đông lạnh
Hay bởi lòng ai phút chuyển mùa
 
Hàn Phong


Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 390 bài trong đề mục