TÍNH SỔ ĐỜI

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 88 trang, bài viết từ 931 đến 960 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 31.10.2008 21:34:22
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tặng anh NS bông sen này.TTK hy vọng anh thích nó.Mong cuối tuần vui vẻ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/36AACF15C37E47669598512A476F7E41.jpg[/image]



Tặng anh một hoa sen hồng
Hương sen thơm ngát nhuỵ nồng thắm xinh
Cảm ơn em đã chân tình
Nhắc anh gữi đến người mình mến thương...

                -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 21:35:41 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 31.10.2008 21:37:52
0
       ĐÔNG...NHỚ


Thu tàn trời đã lập Đông
Hồi ức sống dậy nghe lòng xuyến xao
Thời gian lặng lẻ trôi mau
Ngở như vừa mới ngày nào gặp thôi
Một mùa đông rất xa xôi
Nhắc đến cảm thấy bồi hồi nhớ thương
Em đi xem lễ thánh đường
Tình cờ gặp mặt vấn vương tơ lòng
Thẩn thờ đêm nhớ ngày mong
Biết em ngoan đạo anh trông từng giờ
Đón em trước cổng nhà thờ
Để cùng dạo bước...vu vơ đôi lời
Chấp tay cầu Chúa trên trời
Con người ngoại đạo...Chúa ơi !..thương tình
Ban cho con được vợ xinh
Ơn người cứu thế anh linh rạng ngời
Khói lửa chinh chiến khắp nơi
Tạm biệt xóm đạo xa rời người yêu
Đông về giá lạnh cô liêu
Nghe hồi chuông đổ nhớ nhiều người thương
Đời trai đánh mất xa trường
Bao lần đông đến...thánh đường vắng anh...



Đông về...anh ghé chốn xưa
Sao như thấy bóng em vừa qua đây
Thoảng hương thơm mát ngất ngây
Mùi hương dịu của những ngày bên em
...
Giờ đây anh bước lên thềm
Chúa đang ngự đó còn em...đâu rồi???
ATT




<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 23:00:30 bởi anhtrangthu >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 01.11.2008 12:34:52
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tặng anh NS bông sen này.TTK hy vọng anh thích nó.Mong cuối tuần vui vẻ








Tặng anh một hoa sen hồng
Hương sen thơm ngát nhuỵ nồng thắm xinh
Cảm ơn em đã chân tình
Nhắc anh gữi đến người mình mến thương...

               -NS-

 
Súng - Sen chung cội chung nguồn
Cùng con đất Việt cùng luồng bào thai
Yêu ai anh chớ đổi thay
Anh mà bắt cá hai tay- coi chừng!
-sd-


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 01.11.2008 13:18:44
0
      CHỜ ANH  EM NHÉ


Thơ em đậm chất quê hương
Lòng anh xao xuyến nhớ thương thật nhiều
Nơi đó có người anh yêu
Thường ra bến đợi đò chiều về chưa
Gió lay cành trúc đong đưa
Dòng sông soi bóng hàng dừa lung linh
Thẩn thơ em đứng lặng nhìn
Màu hoa tim tím lục bình nhẹ trôi
Anh nơi phương ấy xa xôi
Biết em mong đợi đứng ngồi không yên
Thành đô lắm nỗi ưu phiền
Luyến lưu chi nữa về miền quê ta
Lều tranh vách đất mái nhà
Đơn sơ tươi thắm mặn mà tình quê
Em ơi !..chờ đợi anh về
Cùng em nối lại lời thề năm xưa
Quê nghèo sớm nắng chiều mưa
Anh cày em cuốc trồng dưa nuôi tằm
Quên đi ngày tháng tối tăm
Đêm buồn mắc võng ra nằm ngắm trăng
Vợ ngâm chồng hoạ hỏi rằng
Cây đa chú chuội chị hằng thấy không
Tình quê duyên thắm mặn nồng
Mai này em bế...anh bồng...vai mang...

             -NS-

    


Em sẽ đợi anh trở về
Cùng anh nối lại lời thề năm nao
Một chiều bên chiếc cầu ao
Hoa lục bình tím tím vào nhớ thương
Vì mưu sinh phải tha phương
Chốn thành đô vốn nhiễu nhương lọc lừa
Thương anh một bóng bơ vơ
Mà tim vẫn nhớ , vẫn chờ người xưa
Mai này sớm nắng chiều mưa
Chúng mình hôm sớm bốn mùa bên nhau
Đồng cạn cho chí đồng sâu
Chồng cày , vợ cấy rộn câu hát hò
Tiếng cười đầy ắp bay xa
Nghĩa tình trọn vẹn mặn mà thương yêu
Tình ta chở nặng cánh diều
Bay cao trong những buổi chiều mộng mơ
Lều tranh vách đất đơn sơ
Tim hồng rạo rực , hồn thơ đậm đà
Ngoài vườn cây mướp trổ hoa
Con ong hút mật , bướm là đà bay
Rượu nồng chẳng uống mà say
Trăng rơi trên liếp trầu cay mơ màng
Trước sân cau đứng thẳng hàng
Nhìn lên chú Cuội , chị Hằng ngẩn ngơ
Gió mây cũng lặng sững sờ
Tiếng đàn ai gảy , giọng hò ai vang
Đò ai cập bến vừa sang
Chở theo cả ánh trăng vàng như mơ
Anh ơi ! Tháng đợi năm chờ
Nay em xin viết bài thơ tặng người
BL07


Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 01.11.2008 13:52:11
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tặng anh NS bông sen này.TTK hy vọng anh thích nó.Mong cuối tuần vui vẻ








Tặng anh một hoa sen hồng
Hương sen thơm ngát nhuỵ nồng thắm xinh
Cảm ơn em đã chân tình
Nhắc anh gữi đến người mình mến thương...

             -NS-


Súng - Sen chung cội chung nguồn
Cùng con đất Việt cùng luồng bào thai
Yêu ai anh chớ đổi thay
Anh mà bắt cá hai tay- coi chừng!
-sd-



Yêu ai xin chớ ngập ngừng
Tình thơ lơ lững...lừng khừng chết ngay
Gặp cá bạn bắt hai tay
Thập thò do dự...có ngày mất em.
..

               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 15:45:21 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 01.11.2008 18:20:53
0
          ANH ĐÃ VỀ


Em ơi !..Anh đã về đây
Cây đa bến cũ còn đầy dấu xưa
Trời chiều nhạt nắng lưa thưa
Đường xưa lối cũ em đưa anh về
Dìu nhau sóng bước ven đê
Quê hương đẹp lắm mẩn mê cõi lòng
Cầu tre lắt lẽo qua sông
Lúa vàng trỉu hạt cánh đồng phì nhiêu
Vi vu khoan nhặt sáo diều
Đàn cò bay lã gió chiều mơn man
Bạn bè ra đón đầu làng
Trẻ thơ hớn hở rộn ràng reo vui
Tình quê tha thiết bùi ngùi
Lam chiều khói toả thơm mùi ngô khoai
Công hầu danh lợi mặc ai
Có em bên cạnh đắm say men tình
Bằng Lăng hoa tím đẹp xinh
Sớm hôm đôi bóng chúng mình có nhau
Như trầu quấn quít thân cau
Tóc em phảng phất ngạt ngào hương chanh
Đêm về gió mát trăng thanh
Tình thơ trao đổi em anh hoạ vần
Đời anh như áng phù vân
Lang thang vô định...nên cần tình em...

                -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 19:43:44 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 01.11.2008 18:29:28
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tặng anh NS bông sen này.TTK hy vọng anh thích nó.Mong cuối tuần vui vẻ








Tặng anh một hoa sen hồng
Hương sen thơm ngát nhuỵ nồng thắm xinh
Cảm ơn em đã chân tình
Nhắc anh gữi đến người mình mến thương...

           -NS-


Súng - Sen chung cội chung nguồn
Cùng con đất Việt cùng luồng bào thai
Yêu ai anh chớ đổi thay
Anh mà bắt cá hai tay- coi chừng!
-sd-



Yêu ai xin chớ ngập ngừng
Tình thơ lơ lững...lừng khừng chết ngay
Gặp cá bạn bắt hai tay
Thập thò do dự...có ngày mất em.
..

               -NS-
Bắt cá gì? cho ta xem...
Ta không biết bắt cá, xem chút mà!
Bắt cá có vui hông hả?
Dạy ta bắt với! Cả nhà ăn chung?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 18:35:10 bởi Kha Khả Tú >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 02.11.2008 11:05:33
0
 
Lẻ loi bóng chiếc đi... về...

Bóng mờ, lông rũ... não nề tâm cang

Đơn phương tìm mãi bóng nàng

Côi... côi trọn kiếp lạc đàn về đâu???

-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 19:26:39 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 02.11.2008 13:25:15
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú


Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tặng anh NS bông sen này.TTK hy vọng anh thích nó.Mong cuối tuần vui vẻ








Tặng anh một hoa sen hồng
Hương sen thơm ngát nhuỵ nồng thắm xinh
Cảm ơn em đã chân tình
Nhắc anh gữi đến người mình mến thương...

          -NS-


Súng - Sen chung cội chung nguồn
Cùng con đất Việt cùng luồng bào thai
Yêu ai anh chớ đổi thay
Anh mà bắt cá hai tay- coi chừng!
-sd-



Yêu ai xin chớ ngập ngừng
Tình thơ lơ lững...lừng khừng chết ngay
Gặp cá bạn bắt hai tay
Thập thò do dự...có ngày mất em.
..

               -NS-
Bắt cá gì? cho ta xem...
Ta không biết bắt cá, xem chút mà!
Bắt cá có vui hông hả?
Dạy ta bắt với! Cả nhà ăn chung?



Cá này hỏng được ăn chung
Cá lớn khôn lắm phải dùng lưới giăng
Tốn công tốn sức khó khăn
Cô bé cảnh giác...kẻo ăn dính mồi....
                  -NS-

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 02.11.2008 20:01:04
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

      CHỜ ANH  EM NHÉ

Thơ em đậm chất quê hương
Lòng anh xao xuyến nhớ thương thật nhiều
Nơi đó có người anh yêu
Thường ra bến đợi đò chiều về chưa
Gió lay cành trúc đong đưa
Dòng sông soi bóng hàng dừa lung linh
Thẩn thơ em đứng lặng nhìn
Màu hoa tim tím lục bình nhẹ trôi
Anh nơi phương ấy xa xôi
Biết em mong đợi đứng ngồi không yên
Thành đô lắm nỗi ưu phiền
Luyến lưu chi nữa về miền quê ta
Lều tranh vách đất mái nhà
Đơn sơ tươi thắm mặn mà tình quê
Em ơi !..chờ đợi anh về
Cùng em nối lại lời thề năm xưa
Quê nghèo sớm nắng chiều mưa
Anh cày em cuốc trồng dưa nuôi tằm
Quên đi ngày tháng tối tăm
Đêm buồn mắc võng ra nằm ngắm trăng
Vợ ngâm chồng hoạ hỏi rằng
Cây đa chú chuội chị hằng thấy không
Tình quê duyên thắm mặn nồng
Mai này em bế...anh bồng...vai mang...

           -NS-

Em sẽ đợi anh trở về
Cùng anh nối lại lời thề năm nao
Một chiều bên chiếc cầu ao
Hoa lục bình tím tím vào nhớ thương
Vì mưu sinh phải tha phương
Chốn thành đô vốn nhiễu nhương lọc lừa
Thương anh một bóng bơ vơ
Mà tim vẫn nhớ , vẫn chờ người xưa
Mai này sớm nắng chiều mưa
Chúng mình hôm sớm bốn mùa bên nhau
Đồng cạn cho chí đồng sâu
Chồng cày , vợ cấy rộn câu hát hò
Tiếng cười đầy ắp bay xa
Nghĩa tình trọn vẹn mặn mà thương yêu
Tình ta chở nặng cánh diều
Bay cao trong những buổi chiều mộng mơ
Lều tranh vách đất đơn sơ
Tim hồng rạo rực , hồn thơ đậm đà
Ngoài vườn cây mướp trổ hoa
Con ong hút mật , bướm là đà bay
Rượu nồng chẳng uống mà say
Trăng rơi trên liếp trầu cay mơ màng
Trước sân cau đứng thẳng hàng
Nhìn lên chú Cuội , chị Hằng ngẩn ngơ
Gió mây cũng lặng sững sờ
Tiếng đàn ai gảy , giọng hò ai vang
Đò ai cập bến vừa sang
Chở theo cả ánh trăng vàng như mơ
Anh ơi ! Tháng đợi năm chờ
Nay em xin viết bài thơ tặng người
BL07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C4798561D234406F9FEA39E4796A046B.JPG[/image]

Xin chào thi huynh và thi muội!
Vốn dĩ Liên Thơ ở thành phố luôn phải nhức đầu vì những âm thanh náo nhiệt và hình ảnh xô bồ lại thêm áp lực của giáo viên tiểu học nên luôn khát khao đến với thơ, nhất là những bài thơ viết về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình.Đặc biệt là thơ tình yêu nơi miền  thôn dã với những hình ảnh rất riêng của  từng vùng miền mà vẫn mang đậm nét nông thôn Việt Nam muôn quý ngàn yêu trong mỗi con người chúng ta...Nhưng đáng trân trọng hơn hết thảy vẫn là tình người thủy chung như nhất, thật thà chất phác với nét duyên ngầm của tình yêu.Liên Thơ vui mừng và vô cùng xúc động được đọc hai bài thơ xướng - họa rất hay này.Xin cảm ơn và mong được đọc nhiều sáng tác mới dễ thương hơn nhé!
Thân mến!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 20:42:23 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 02.11.2008 20:50:24
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

        
ANH ĐÃ VỀ
Em ơi !..Anh đã về đây
Cây đa bến cũ còn đầy dấu xưa
Trời chiều nhạt nắng lưa thưa
Đường xưa lối cũ em đưa anh về
Dìu nhau sóng bước ven đê
Quê hương đẹp lắm ngẩn ngơ cõi lòng
Cầu tre lắt lẻo qua sông
Lúa vàng trĩu hạt cánh đồng phì nhiêu
Vi vu khoan nhặt sáo diều
Đàn cò bay lả gió chiều mơn man
Bạn bè ra đón đầu làng
Trẻ thơ hớn hở rộn ràng reo vui
Tình quê tha thiết bùi ngùi
Lam chiều khói toả thơm mùi ngô khoai
Công hầu danh lợi mặc ai
Có em bên cạnh đắm say men tình
Bằng Lăng hoa tím đẹp xinh
Sớm hôm đôi bóng chúng mình có nhau
Như trầu quấn quýt thân cau
Tóc em phảng phất ngạt ngào hương chanh
Đêm về gió mát trăng thanh
Tình thơ trao đổi em anh hoạ vần
Đời anh như áng phù vân
Lang thang vô định...nên cần tình em...
-NS-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F2E2C8332BE142BBA6FC972CEC0FFA71.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 21:01:21 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 02.11.2008 21:30:20
0
     Nước mưa lẫn nước mắt
                           Thương tặng Minh Đức!

Ngồi buồn trông hạt mưa sa

Hạt rơi xuống đất hạt bay vào hồn
Tái tê một cõi lòng em
Ướt đầm ướt sũng lạnh câu tâm tình
Trời mưa gió giật đùng đùng
Sấm giăng đổ sập xuống lòng em mong
Trông vời xa thẳm còn trông
Trông vời thương nhớ...ấm nồng nơi nao?
Nhót đau... quặn thắt lòng nhau
Nước mưa lẫn nước mắt em rơi hoài...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ


Nước mưa lẫn nước mắt rơi
Hoà chung nhỏ giọt buồn ơi là buồn
Trời buồn nên đổ mưa tuôn
Em buồn nước mắt chảy suông đôi dòng
Đong đầy nỗi nhớ mênh mông
Giọt thương giọt nhớ ngập lòng người ơi !...
Chúng mình xa cách đôi nơi
Nước mưa nước mắt đầy vơi tình sầu...

                
-NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 22:50:24 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 02.11.2008 21:42:46
0
Trích đoạn: anhtrangthu

      
ĐÔNG...NHỚ
Thu tàn trời đã lập Đông
Hồi ức sống dậy nghe lòng xuyến xao
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Ngỡ như vừa mới ngày nào gặp thôi
Một mùa đông rất xa xôi
Nhắc đến cảm thấy bồi hồi nhớ thương
Em đi xem lễ thánh đường
Tình cờ gặp mặt vấn vương tơ lòng
Thẫn thờ đêm nhớ ngày mong
Biết em ngoan đạo anh trông từng giờ
Đón em trước cổng nhà thờ
Để cùng dạo bước...vu vơ đôi lời
Chấp tay cầu Chúa trên trời
Con người ngoại đạo...Chúa ơi !..thương tình
Ban cho con được vợ xinh
Ơn Người cứu thế anh linh rạng ngời
Khói lửa chinh chiến khắp nơi
Tạm biệt xóm đạo xa rời người yêu
Đông về giá lạnh cô liêu
Nghe hồi chuông đổ nhớ nhiều người thương
Đời trai đánh mất xa trường
Bao lần đông đến...thánh đường vắng anh...
Mac Nhan Son

Đông về...anh ghé chốn xưa
Sao như thấy bóng em vừa qua đây
Thoảng hương thơm mát ngất ngây
Mùi hương dịu của những ngày bên em
...
Giờ đây anh bước lên thềm
Chúa đang ngự đó còn em...đâu rồi???
ATT
Đông nhớ
Mới chớm đông buồn lại nghe
Tái tê nỗi nhớ hồi chuông giáo đường
Ai về với những thê lương
Ai đi với những buồn thương ngập lòng
Anh đi trả nợ sơn hà
Mình em ở lại đợi trông mỏi mòn
Bom rơi đạn nổ xé trời
Gạt thầm nước mắt em qua cầu chờ
Anh về em  đứng nhìn lơ
Hồi chuông gióng giả tiếng tơ rối bời
Hoài niệm một thuở ngân nga
Thánh ca vang vọng tình ta ngọt ngào...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm chủ nhật, 2/11/2008
Thi huynh thân mến!
Chiến tranh là sự bất bình thường của cuộc sống.Chiến tranh đã qua trên quê hương đất nước chúng ta dù bao nhiêu năm thì nỗi đau do nó để lại trong mỗi tâm hồn và thể xác của mỗi người dân Việt Nam thì còn mãi mãi...Tình yêu trong thời chiến  cũng bi và hùng như cuộc kháng chiến thần kì của chúng ta.Với cái nhìn thánh thiện của người kinh qua nỗi đau của chiến tranh mà thi huynh vẫn đem lại cho thi đàn một bài tình ca dẫu thực tế là tan vỡ nhưng vẫn sáng ngời nét dung dị, khoan dung  rất dễ thương...
Kính chúc thi huynh khỏe, vui, hạnh phúc, có nhiều sáng tác mới , hay làm đẹp cho thi đàn!
Thân mến...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5F3A24B155F94ACFBB285D9D9BAE9C5F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 22:05:20 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 03.11.2008 14:16:17
0
              CHỜ ĐỢI


Yêu nhau mà đành phải lặng thinh
Biết nói gì đây chuyện chúng mình
Bao nhiêu mơ ước đều trông đợi
Đặt vào hy vọng với niềm tin.

Làm sao có thể đoán ngày mai
Khó khăn trước mắt và lâu dài
Chỉ biết mong chờ vào duyên phận
Đời mình vẫn còn trắng đôi tay.

Em nhé !..hãy cố gắng đợi chờ
Tìm đến với nhau trong giấc mơ
Vẫn biết em buồn vì thương nhớ
Thôi đành san xẻ qua tình thơ...

              -NS-





<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 19:08:17 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 03.11.2008 17:03:06
0
         ANH ĐÃ VỀ


Em ơi !..Anh đã về đây
Cây đa bến cũ còn đầy dấu xưa
Trời chiều nhạt nắng lưa thưa
Đường xưa lối cũ em đưa anh về
Dìu nhau sóng bước ven đê
Quê hương đẹp lắm mẫn mê cõi lòng
Cầu tre lắt lẽo qua sông
Lúa vàng trỉu hạt đầy đồng phì nhiêu
Vi vu khoan nhặt sáo diều
Đàn cò bay lã gió chiều mơn man
Bạn bè ra đón đầu làng
Trẻ thơ hớn hở rộn ràng reo vui
Tình quê thắm thiết bùi ngùi
Lam chiều khói toả thơm mùi ngô khoai
Công hầu danh lợi mặc ai
Có em bên cạnh đắm say men tình
Bằng Lăng hoa tím đẹp xinh
Sớm hôm đôi bóng chúng mình có nhau
Như trầu quấn quít thân cau
Tóc em phảng phất ngạt ngào hương chanh
Đêm về gió mát trăng thanh
Tình thơ em viết cùng anh hoạ vần
Đời anh như áng phù vân
Lang thang vô định...nên cần tình em...

                -NS-

   


Bao nhiêu tháng đợi năm chờ
Ngày anh trở lại – bất ngờ làm sao
Lục Bình nở tím bờ ao
Nắng vàng rực rỡ, xôn xao ánh hồng
Mái chèo khỏa sóng trên sông
Ân tình chở nặng mênh mông đôi bờ
Đường làng rộn tiếng trẻ thơ
Cánh cò bay lả ngẩn ngơ trong chiều
Trên cao khoan nhặt sáo diều
Đường xưa bướm trắng mỹ miều lượn bay
Khói chiều nồng ấm hương say
Thơm thơm khoai sắn nhẹ lay trong hồn
Giàn Trầu như bỗng xanh hơn
Cầu tre lắt lẻo , bước chân bồi hồi
Hoàng hôn tím ngát khoảng trời
Phút giây tao ngộ nghẹn lời nhớ thương
Anh đi lưu lạc muôn phương
Mái đầu tóc đã pha sương mất rồi
Nhưng tình vẫn thắm anh ơi !
Tim hồng vẫn trọn một đời trao nhau
Như Trầu quấn quýt thân Cau
Như sông với bến đậm sâu ân tình
Anh ơi ! Mãi mãi chúng mình
Bên nhau bóng chẳng xa hình nha anh !
BL07







Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Bụi Tím
  • Số bài : 2584
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2008
  • Nơi: Lãng Đãng
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 03.11.2008 17:19:37
0
GIỌT NƯỚC MẮT !!!
 
Giọt nước mắt  chợt còn hay chợt mất
Rớt trong tôi …vị ngọt của yêu hờn
Này người ơi ..sao hờ hững bên đời
Để tình chết  xót xa trong ly biệt
 
Giọt nước mắt …hai hàng chia lối rẽ
Chia hai ta …lạc lối ở kiếp này
Tình chưa nồng đâu biết vị đắng cay
Chân trời tím …chợt chìm vào xa thẳm
 
Gịot nước mắt …nghe môi mình mặn đắng
Nở nụ cười …như che đậy làn môi
Chỉ là thế …người ơi chỉ thế thôi
Gịot lệ lòng ..nghẹn ngào ..ai nào biết …
Chân Trời Tím.sg1/11/08


Hôm nay Tím ghé nhà anh Sơn gởi Giọt Nước mắt nè....Vui !




Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 03.11.2008 21:44:24
0
           DUYÊN QUÊ


Tình nghèo...mái lá...sông quê
Có em hôm sớm cận kề bên nhau
Em ngồi giặt áo bờ ao
Cất cao giọng hát làm xao xuyến lòng
Anh đứng câu cá bên sông
Nhìn theo đàn cá lòng tong đớp mồi
Trời xanh mây trắng nhẹ trôi
Dòng sông soi bóng hình đôi vợ chồng
Giàn bầu vừa mới đơm bông
Hàng cau trước ngỏ em trồng chờ anh
Giờ đây trái trỉu tươi xanh
Dây trầu đeo bám trên cành đong đưa
Thương em biết nói sao vừa
Vì anh chẳng quản sớm trưa vuông tròn
Anh đi trả nợ nước non
Quê nhà em đợi mỏi mòn nhớ mong
Lúa chín vàng trổ đầy đồng
Một tay em phải gánh gồng lo toan
Trở về với xác thân tàn
Nghỉ đến gánh nặng cưu mang thêm sầu
Đời anh không biết về đâu
Nhiều đêm thức trắng mái đầu bạc phơ
Biết rằng em vẫn mong chờ
Sợ em thêm khổ...giả lơ lạnh lùng
Một lòng một dạ thuỷ chung
Tìm anh về để sống cùng bên nhau
Ngày trước em trồng trầu cau
Nhắc rằng tình vẫn thuở nào mà thôi
Trầu cau hoà trộn với vôi
Cay nồng thắm đỏ...đôi môi tươi hồng...

               -NS-







Anh đi phiêu bạt xứ người
Tim hồng vẫn nhớ những lời quê hương
Rừng tràm thăm thẳm nhớ thương
Biển xanh dậy sóng trùng dương dạt dào
Cánh diều ai thả trên cao
Chở theo khúc hát nao nao trong lòng
Lúa non em cấy trên đồng
Cánh cò bay lả sao không thấy về ?
Nhớ ai lòng dạ tái tê
Hoa Bằng Lăng tím sắc quê đợi chờ
Đợi ai , đợi cả trong mơ
Đợi ai tím cả vần thơ ban chiều
Đợi người trong mộng em yêu
Càng xa cách lắm , càng nhiều nhớ mong
Dầu qua trăm núi nghìn sông
Tình anh mãi mãi ấm nồng trong em ...
BL07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 18:32:59 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 04.11.2008 12:21:01
0

Trích đoạn: Bụi Tím

GIỌT NƯỚC MẮT !!!

Giọt nước mắt  chợt còn hay chợt mất
Rớt trong tôi …vị ngọt của yêu hờn
Này người ơi ..sao hờ hững bên đời
Để tình chết  xót xa trong ly biệt
 
Giọt nước mắt …hai hàng chia lối rẽ
Chia hai ta …lạc lối ở kiếp này
Tình chưa nồng đâu biết vị đắng cay
Chân trời tím …chợt chìm vào xa thẳm
 
Gịot nước mắt …nghe môi mình mặn đắng
Nở nụ cười …như che đậy làn môi
Chỉ là thế …người ơi chỉ thế thôi
Gịot lệ lòng ..nghẹn ngào ..ai nào biết …
Chân Trời Tím.sg1/11/08


Hôm nay Tím ghé nhà anh Sơn gởi Giọt Nước mắt nè....Vui !




Giọt nước mắt sao mãi tuôn rơi !..
Khóc cho duyên phận hay tình đời
Chân trời tím giờ đây tím ngắt
Thôi đừng buồn chi nhé...Tím ơi !...

Ngăn đi cho dòng lệ thôi rơi
Khuyên em mà anh lại nghẹn lời
Anh còn đau khổ nhiều hơn Tím
Chung quanh vực thẩm bước chơi vơi.

Anh-em lau nước mắt cho nhau
Dấu đi tiếng nức nở nghẹn ngào
Hãy cùng cười lên xoá tan hết

Tạm quên đi một kiếp thương đau...


              -NS-
      
                                       -NS và CTT lau giọt mắt cho nhau nhé...huhu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 13:37:58 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 05.11.2008 08:27:44
0
Hoa tuylip vàng


 

-TTK-



 
Sao em chỉ mang tặng hoa
Lời yêu chẳng ngỏ... xót xa nỗi lòng
Để anh thơ thẩn chờ mong
Nhìn hoa Tu Líp hoa hồng buồn thêm...

              -NS-


Bướm vờn bên cạnh vườn xinh
Trộm nhìn trăm sắc chao mình nỉ non.
Lượn lờ góc cạnh ao tròn
Có con cá quẫy bổng vờn đớp đuôi.
Thập thò lúc ngước lúc xuôi...
Gặp bầy Vò Vẽ hút đuôi liên hồi.
Run run bay vọt một hơi
Trở về ẩn náo mồ hôi dầm dề...!
Thương thay, tâm sự não nề...!
Hưởng làn hương nhẹ mà ê cả mình!!!
 
SD 05.11.08

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 05.11.2008 10:51:21
0

-NS nay mới có dịp đến thăm bạn và được gữi bài thơ nói về Huế để chia sẽ,
bài  này NS đã viết từ lâu  mong bạn thông cảm nhé. Thân


Cảm ơn thi hữu Mạc Nhân Sơn đã ghé thăm trang thơ của Thành Dũng và lưu lại bài thơ: "Thăm Huế" rất hay! (TD nghĩ rằng đối với một bài thơ hay hoặc một cảm xúc thì không bao giờ là cũ cả! cho nên dù bài thơ này đã viết từ lâu thì cũng không vì thế mà mất đi giá trị tinh thần của nó đâu huynh ạ!)
Mong rằng thi sĩ Mạc Nhân Sơn sẽ có những sáng tác mới để cho TD và mọi người ở thi quán cùng được thưởng thức nha!
Chúc Thi huynh luôn vui vẻ, mạnh giỏi và an hòa.
 
                                                                   Thân mến!
                                                       Bạn thơ: Nguyễn Thành Dũng
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 05.11.2008 13:06:08
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Hoa tuylip vàng


 

-TTK-



 
Sao em chỉ mang tặng hoa
Lời yêu chẳng ngỏ... xót xa nỗi lòng
Để anh thơ thẩn chờ mong
Nhìn hoa Tu Líp hoa hồng buồn thêm...

            -NS-

Tình em ẩn đoá hoa hồng
Người không trông thấy chờ mong đâu nào
Hoa hồng núp dưới TuLíp cao
Thẹn thùa ẩn trốn câu chào tình anh.
KKT
(Hi...hi...hì...Tú dựa theo ý thơ mà hoạ thay cho "em" nào của chú đấy nha!)


Bướm vờn bên cạnh vườn xinh
Trộm nhìn trăm sắc chao mình nỉ non.
Lượn lờ góc cạnh ao tròn
Có con cá quẫy bổng vờn đớp đuôi.
Thập thò lúc ngước lúc xuôi...
Gặp bầy Vò Vẽ hút đuôi liên hồi.
Run run bay vọt một hơi
Trở về ẩn náo mồ hôi dầm dề...!
Thương thay, tâm sự não nề...!
Hưởng làn hương nhẹ mà ê cả mình!!!
 
SD 05.11.08

Hương nhẹ thoảng trong sương mai
Cho đàn cá chậu đắm say ngắm nhìn
Cá kia mơ biến thành hình
Chàng trai tuấn tú để nhìn ngắm hoa.
Vườn hoa vàng óng đỏ hoà
Hương bay bát ngát xa xa hữu tình
Trông hoa cánh mộng xinh xinh
Cho ai ngây ngất thơ tình hoạ ngay.
KKT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 13:09:26 bởi Kha Khả Tú >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 05.11.2008 13:15:43
0
Thơ Và Anh
 
 
Ta yêu thơ,yêu người sáng tác
Những ngôn từ mộc mạc chân quê
Không khách sáo ,hoa mỹ ,màu mè
Gợi trong ta đam mê cháy bỏng
 
 
Đọc thơ người ,ta không lạc lõng
Giữa cõi đời biển rộng ,sóng xô
Thơ êm dịu như những giọng hò
Cho ta hưởng niềm mơ trong cuộc sống
 
CLB




Thơ anh trút cạn nỗi lòng
Cười vay khóc thật...nên không màu mè
Những điều mắt thấy tai nghe
Mượn thơ tình tự chẳng che đậy gì
Sống thật cho đúng nghĩa đi
Đừng vì mặc cảm tự ti thêm sầu
Đời người có được bao lâu
Thời gian là bóng chim câu qua thềm
Chuyện đời nhắc lại buồn thêm
Hãy để quá khứ ngủ êm đáy mồ
Lời văn chân thật còn thô
Nỗi niềm tâm huyết...vẻ tô thành lời...

                 -NS-




 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 14:56:43 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 05.11.2008 13:22:55
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

            CHỜ ĐỢI

Yêu nhau mà đành phải lặng thinh
Biết nói gì đây chuyện chúng mình
Bao nhiêu mơ ước đều trông đợi
Đặt vào hy vọng với niềm tin.

Làm sao có thể đoán ngày mai
Khó khăn trước mắt và lâu dài
Chỉ biết mong chờ vào duyên phận
Đời mình vẫn còn trắng đôi tay.

Em nhé !...hãy cố gắng đợi chờ
Tìm đến với nhau trong giấc mơ
Vẫn biết em buồn vì thương nhớ
Thôi đành san xẻ qua tình thơ...
             -NS- 3/11/2008

 

Kết đọng
Chân tình lời anh ngỏ
To nhỏ chuyện mai sau
Em nghe như tiếng nấc
Nén vào trong thinh không
Tiếng thở dài thườn thựơt
Trượt trên dốc chờ mong
Xưa ... cũng từng chờ đợi
Hóa đá thành vĩ nhân
Nay ...vẫn từng chờ đợi
Em thành những ngọt lành
Cho vườn hoa tình ái
Kết đọng mùa trái ngon...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   4/5/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A6B531F6160242528DC1B5D4859CEB0C.jpg[/image]
Thi huynh thân mến! Từ muôn đời nay bất cứ những đôi lứa yêu nhau đều nói mãi những yêu thương, nhớ nhung, chờ đợi...Cái môtuyt ấy muôn đời vẫn được khai thác và gây xúc động lòng người đọc.Liên Thơ xin gửi tặng, dĩ nhiên trước tiên là thi huynh và người ấy sau là các bạn trẻ đang yêu sẽ yêu nhau một bức ảnh thật dễ thương này nhé!
Kính chúc thi huynh khỏe, vui, hạnh phúc, có nhiều sáng tác hay hơn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 13:35:15 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 05.11.2008 15:40:30
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

Một mình giữa bể trùng dương
Hoàng hôn tắt nắng ta dường ngẩn ngơ!
Về đâu sóng nước mịt mờ???
Bến đâu ta đỗ, ai chờ đợi trông???
sd 05.11.08


Buồn thương thi khách si tình
Vần thơ ai oán...đời mình đơn côi
Cánh chim cô lẻ nổi trôi
Trùng dương dậy sóng...xa xôi bến bờ...

             -NS- 

 
Xa xa sương khói mịt mờ
Trông về phương ấy như chờ đợi ai...
Ngoảnh nhìn bóng chiếc đơn côi
Mây ngàn, sóng biếc... nổi trôi cuối trời.
                 -sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 05.11.2008 18:19:46
0



Nhìn trăng đẹp lắm...em ơi !..
Ánh trăng lấp lánh...trăng rơi xuống hồ
Lăn tăn gợn sóng nhấp nhô
Nhuộm vàng cây lá thắm tô hữu tình
Ước gì soi bóng chúng mình
Má kề vai tựa...lung linh mặt hồ...

                 -NS-






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 09:06:52 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 06.11.2008 20:11:04
0

     
   ANH VỀ BÊN EM


Bao năm xa cách sông quê
Bởi mang mặc cảm chẳng về từ lâu
Biết em mưa nắng dãi dầu
Ngày đêm mong mỏi mắt sâu đợi chờ
Quê người anh sống bơ vơ
Bắc Nam ngăn cách đôi bờ sông Tương
Chim nhạn lẻ bạn kêu sương
Chiến tranh mất mát...đôi đường cách xa
Để em lẽ bóng quê nhà
Mái tranh dột nát vào ra thẩn thơ
Ruộng khô tát nước be bờ
Giàn bầu mục đổ đang chờ tay anh
Hàng cau cần tỉa lá cành
Đồng áng bề bộn sao anh chưa về
Hãy mau trở lại làng quê
Cùng em chung sức cận kề chăm lo
Dù nghèo bửa đói bửa no
Anh ơi !..quên hết hẹn hò năm xưa
Đò chiều bến vắng tiễn đưa
Em hứa chờ mãi...nên chưa lấy chồng
Bằng Lăng bao lần trổ bông
Rừng tràm lá rụng chất chồng sầu đau
Con kiến còn tìm yêu nhau
Để em chờ đợi...anh sao đành lòng...

             -NS- 












 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 13:10:11 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 07.11.2008 11:38:38
0
        Tình nguyện
                 Thương tặng các bạn của Liên Thơ!

Em ơi hãy mượn của tôi

Một bờ vai mỏi ngả vào tình thân
Em ngủ cho say giấc mộng lành
Cho rơi rụng bớt ưu phiền khổ đau...
 
Em ơi hãy mượn của tôi
Một bàn tay ấm em cầm
Em đi ...đi mãi ...trên đường ước mơ
Cho tình luôn nở nụ hoa trên cành
 
Em ơi hãy mượn của tôi
Cái nhìn đầm ấm, tim tôi dịu hiền
Ngả lòng em tỏ nỗi niềm
Tôi nâng em với tin yêu dạt dào...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm,   5/11/2008





Vai anh em hãy tựa đầu
Quên đi phiền muộn...ngủ sâu mộng lành
Đôi mi lệ đọng long lanh
Lau khô em nhé...vai anh dụi vào
Cuộc đời lắm nỗi sầu đau
Bờ vai mỏi gánh...hơn nào em đâu
Sớt chia đôi chút tình sầu
Vai đây em hãy tựa đầu ngủ say...

              -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 19:30:03 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 07.11.2008 19:14:21
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Đông về hoa héo hương tàn
Dã quỳ xơ xác lều hoang tiêu điều
Về thăm trống vắng đìu hiu
Chủ nhân đâu mất...vắng nhiều thi nhân...

          -NS-


Trở về 
 
Đã lâu ở chốn phồn hoa
Hôm nay về lại lều hoa thăm vườn
 
Tường vi ngúng ngẩy dỗi hờn
Dã Quì say ngủ vẫn còn đẫm sương
 
Lều hoa rệu rã tang thương
Khách du nhạt thắm - đường trường thấy xa
 
Ngậm ngùi đứngtrước lều hoa
Sương sa đổ xuống nhạt nhoà ý thơ
 
Bây giờ trên bến mộng mơ
Liêu xiêu một bóng- bơ vơ giữa rừng
 
T.T.K.7.11.2008
 
 




Đính kèm (1)


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 07.11.2008 20:07:08
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Đông về hoa héo hương tàn
Dã quỳ xơ xác lều hoang tiêu điều
Về thăm trống vắng đìu hiu
Chủ nhân đâu mất...vắng nhiều thi nhân...

         -NS-


Trở về 
 
Đã lâu ở chốn phồn hoa
Hôm nay về lại lều hoa thăm vườn
 
Tường vi ngúng ngẩy dỗi hờn
Dã Quì say ngủ vẫn còn đẫm sương
 
Lều hoa rệu rã tang thương
Khách du nhạt thắm - đường trường thấy xa
 
Ngậm ngùi đứngtrước lều hoa
Sương sa đổ xuống nhạt nhoà ý thơ
 
Bây giờ trên bến mộng mơ
Liêu xiêu một bóng- bơ vơ giữa rừng
 
T.T.K.7.11.2008 


 Em về chăm sóc Lều Hoa
Dã Quỳ xoè cánh hoan ca rộn ràng
Thông reo hòa quyện trăng vàng
Sương sa, gió thoảng Lều càng thêm xinh
Cho anh gửi chút hương tình
Đan vào ánh mắt lung linh thuở nào!
...
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: MỘT THOÁNG TỰ TÌNH - 07.11.2008 21:52:50
0
           SÂN KHẤU ĐỜI


Sân khấu đời...đóng diễn nhiều vai
Vai hùng, vai bi lẫn vai hài
Chiều tàn xế bóng sắp khép lại
Kịch sĩ cuộc đời sao đắng cay.

Người hùng..vào vai nơi chiến trường
Máu lửa mùi thuốc súng khói vương
Xung trận dưới làn tên mủi đạn
Chiến bại trở về đầy tích thương.

Bi...mang vai kẻ bị bỏ rơi
Bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời
Người xưa bội ước, đôi tay trắng
Thân tàn thất thiểu dưới mưa rơi.

Hài...nhập vai ngây dại đèo bồng
Yêu trong mộng ảo rồi chờ mong
Người thì đưa đẩy kẻ ngoảnh mặt
Diễn xuất quá tồi...đời trống không...

                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 08:07:25 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 88 trang, bài viết từ 931 đến 960 trên tổng số 2629 bài trong đề mục