TÍNH SỔ ĐỜI

Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 88 trang, bài viết từ 2581 đến 2610 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 23.07.2011 14:23:01
0
Từ khi em bước qua cầu
Tình xưa bỏ lại, nỗi sầu mang theo
Tình ta cũng lắm gieo neo
Em đi, anh ở quê nghèo đợi mong

Thuyền tình cũng đã sang sông
Người ơi, thương nhớ nặng lòng người đi
Bây giờ qua tuổi xuân thì
Nhớ thương chi nửa cho mi lệ nhòa

Thời gian rồi cũng phôi pha
Nhưng tình ở lại theo ta một đời!
Thanh Tâm

 
 
TÌM ĐÂU ?..
 
Tình lỡ buồn lắm người ơi !
Nhớ thương da diết cả đời không nguôi
 
Xứ người em sống an vui
Quê nghèo chiếc bóng ngậm ngùi xót xa
 
Tiễn em làm vợ người ta
Ngỡ rằng rồi sẽ phôi pha chuyện tình.
 
Bao năm vẫn mãi điêu linh
Chẳng thể xóa được bóng hình trong tim
 
Nhiều đêm trở giấc đi tìm
Thẫn thờ lạc bước đắm chìm mộng du
 
Hạ tàn trời sắp vào Thu
Bóng thuyền viễn xứ mịt mù sương giăng.
 
Tìm đâu..? một nửa vầng trăng…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 23.07.2011 14:32:13
0
Sang sông con sáo sổ lồng
Em đi để lại nỗi lòng cho ai?
Thu về nên lá vàng phai
Con sông nước rẻ, chia hai bến đời...

Khi xưa sao chẵng ngỏ lời
Bây giờ đôi nẻo xa xôi phương trời
Nửa vòng trái đất người ơi
Suy đi ngẫm lại...chuyện đời lạ ghê !

Người ,tôi ,đâu có lời thề
Sao người vội trách...nhớ về chuyện xưa!
Thanh Tâm

 
 
 
CÓ THỂ….
 
Gió lay cành trúc đong đưa*
Ngồi buồn nhớ lại chuyện xưa thôi mà…
 
Chúng mình giờ đã cách xa
Khiến xui gặp gỡ…biết ra rất gần
 
Có thể là đôi bạn thân
Ngõ xưa lối cũ bao lần lại qua
 
Cô bạn hàng xóm gần nhà
Thanh Tâm tên gọi nghe mà quen thương.
 
Có thể chạm mặt giữa đường
Bóng hình em mãi vấn vương trong lòng
 
Tình thơ chưa kịp viết xong
Được tin chim sáo xổ lồng bay đi
 
Bỏ lại một mối tình si
Cố nhân gặp lại… trách gì thêm đau !..
 
Mặc Nhân Sơn 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2011 14:52:01 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 27.07.2011 10:01:53
0
HỒi ÂM

Chuyện xưa nay đã sang trang
Tôi đi,người ở, lỡ làng sầu mang...
Thu sang lá rụng ngập đàng
Để ai nhặt chiếc lá vàng chép thơ

Lòng tôi cũng chẵng hững hờ
Trăng mơ một thuở..xin chờ kiếp sau!
Nghỉ chi, tim thắt lòng đau
Bây giờ tôi đã qua cầu người ơi!

Thuyền tình nay cũng ra khơi
Chỉ còn sót lại bến đời mình ai
Nhớ thương trĩu nặng bờ vai
Xin ai đừng nhớ mãi hoài làm chi!

Thôi thì người hảy cất đi
Vào ngăn dĩ vãng... lòng thì nhẹ vơi
Thanh Tâm

 
 
 
VẪN NHỚ
 
Con đường tình sử còn đây
Lá me vẫn rụng bay đầy lối xưa
Sài gòn chợt nắng chợt mưa
Một mình lẻ bước… ai đưa em về ?..
 
Tàn cây dù lá sum suê
Giọt mưa đẫm ướt tóc thề… từng yêu
Sài gòn nắng nhẹ trong chiều
Phố phường tấp nập dập dìu người qua.
 
Em về…hồn gửi phương xa
Bao nhiêu kỷ niệm sao mà dửng dưng
Sài gòn đèn điện sáng trưng
Cố nhân gặp lại ngỡ chừng chưa quen…
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2011 14:21:03 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 29.07.2011 10:42:30
0
GỞI NGƯỜI

Vầng trăng xẽ nửa tìm chi
Bóng chim tăm cá- người đi mịt mùng
Cãm thương một mối tình chung
Đôi dòng chia sẻ ai cùng nỗi đau

Cuộc đời vui mấy mà sầu!
Để cho ngày tháng phai mầu tóc xanh
Chuyện tình ai đó...với anh
Xin người giử lại để dành trong tim...

Thanh Tâm
 
 
TIỄN EM
 
Đêm nay cạn chén ly bôi
Ngày mai ta cách xa rồi phải không ?..


Rượu sao mùi vị chẳng nồng
Bờ môi mặn đắng… nuốt dòng lệ rơi


Xót xa buồn lắm người ơi !
Muốn nói chúc phúc... nghẹn lời lặng thinh


Bảo rằng rượu nghĩa rượu tình
Bên nhau đêm cuối… mai mình chia tay


Nâng ly uống cạn cho say
Thời gian ngắn ngủi kéo dài luyến lưu


Hạ tàn trời sắp vào thu
Tiễn người xa xứ... sương mù mây giăng


Sao đành chia cắt vầng trăng
Bơ vơ chiếc bóng...lòng băn khoăn sầu


Mất em... biết sẽ về đâu
Say cho quên hết canh thâu sắp tàn...

 
Mặc Nhân Sơn

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 30.07.2011 14:48:49
0
CHUYỆN XƯA

Vì ai con sáo sổ lòng...
Trầu cay một mớ ba đồng người ơi
Khi xưa ai đó ngại lời
Giờ thì chim sao có đôi chờ gì !

Gió đùa ngọn cỏ thầm thì
Tại mình trách cứ...ai chi thêm sầu
Thời gian rồi cũng phai màu
Nhớ thương chi nửa -mái đầu điễm sương

Sáo chừ cách nửa đại dương
Bài thơ chuyên chở cãm thương gởi người
Mây bay bàng bạc cuối trời
Quê hương xa tít mù khơi mất rối

Khơi chi chỉ đau lòng thôi
Xem như kỷ niệm một thời dấu yêu.

Thanh Tâm
 
 
EM CÓ BIẾT ?..
 
Khép vòng tay đắm chìm vào dĩ vãng
Kỷ niệm gầy bay theo áng mây trôi
Bụi thời gian đã chôn lấp mất rồi
Còn lưu lại những vết buồn muôn thuở.
 
Tình phôi pha mà sao lòng vẫn nhớ
Đến một người đã cất bước sang sông
Nước mùa mưa…có rữa nhạt môi hồng ?..
Nắng mùa Hạ…có làm phai màu má ?..
 
Từ độ chia tay mỗi người mỗi ngả
Bước cô đơn tìm lại dấu chân xưa
Trời Sài gòn đang nắng chợt đổ mưa
Nơi xứ lạ…người xưa nào có biết…
 
Mặc Nhân Sơn

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.08.2011 16:26:51
0
NGẨN NGƠ

Hôm nay vào lớp ngẩn ngơ
Bởi vì mãi nghỉ bài thơ ở nhà
Bài thơ người gởi tặng ta
Ý thơ chan chứa tình xa, tình gần

Ngoài kia lá rụng đầy sân
Ngồi trong lớp học bâng khuâng ít nhiều
Hoàng hôn bóng đã xế chiều
Chừ giờ tóc đã muối tiêu mái đầu

Thương chi cũng chỉ thêm sầu
Còn gì đâu nữa cho nhau bây giờ
Người ơi! đừng đợi đừng chờ
Để thơ tôi phải ngẩn ngơ lạc vần!
Thanh Tâm

 
 
CHỜ MONG
 
Lời thơ mộc mạc gửi người
Nghe môi ấm lại… nụ cười ngỡ quên
Bao năm lẻ bóng buồn tênh
Đò tìm bến đỗ lênh đênh giữa dòng.
 
Có người… để được chờ mong
Dẫu tình ngăn cách nhưng lòng vẫn mơ
Ghép câu nối chữ thành thơ
Thả hồn theo gió dật dờ lang thang.
 
Chúng mình bóng xế chiều tàn
Gặp nhau tuy đã muộn màng…hơn không
Người ơi !..chớ có bận lòng
Gió sương phai nhạt má hồng…thêm yêu.
 
Bến xưa đợi bóng đò chiều
Thời gian còn lại…bấy nhiêu ân tình…
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

amour et musique
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2009
  • Nơi: những lời ru
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 04.08.2011 21:44:51
0
Bấy lâu nay LT đi đâu mất tiêu vậy hihi...NS dạo này cũng ít vào diễn đàn lắm. Gặp lại cố nhân vui quá. Chúc LT hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.
Thân mến


Chào cố nhân,
Thơ bỏ LT chứ LT có bỏ thơ bao giờ cố nhân ơi. Thấy a NS vẫn tràn đầy ý thơ thế là vui lắm rồi. Chúc a NS Tính Sổ Đời lời thêm lời nha.LT phải siêng Tính Sổ Đời hơn NS mới được không thì lỗ to.
Thân mến.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71666/56B5BABD4948480D946F9A7C2CC96EB1.jpg[/image]





Lối Thu Xưa


Lung linh mặt nước soi trời
Vài tia nắng nhạt ẻo người làm duyên

Con đường giấu những niềm riêng
Bàn chân Thu bước muộn phiền tan theo

Bến xưa đã có đò neo
Ta ngồi ngắm đá, bọt bèo...,gọi thơ.

Tiễn người rời bến mộng mơ
Ta trăm năm nữa vẫn chờ...
Mùa Thu.


aem


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2011 21:46:01 bởi amour et musique >
Attached Image(s)
Hãy sống để được chết một lần :)

aem

amour et musique
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2009
  • Nơi: những lời ru
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 06.08.2011 00:27:32
0
LT tiếp tục tính sổ đời với NS nha


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71666/BE98B4C16D8F47DBB8369E68728D49F3.jpg[/image]



Một Dại Khờ, Một Ta

Mùa thu, một chiếc lá rơi
Một bông hoa , một góc trời, một ta

Một thương nhớ, một phôi pha
Tựa theo mây gió trôi qua thẫn thờ

Một trái tim, một dại khờ
Một ký ức, một vần thơ chia người

Chia cả mộng mơ một thời
Ta còn ngơ ngẩn cuộc đời …
Chiều buông.


aem


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2011 00:30:04 bởi amour et musique >
Attached Image(s)
Hãy sống để được chết một lần :)

aem

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 11.08.2011 17:57:03
0
CẢM THƯƠNG
 
Thơ người đã viết tặng tôi
Xa xôi cách trở phương trời người ơi!
Đọc thơ cảm xúc đầy vơi
Thương ai gối chiếc đơn côi một mình
 
 
Vầng trăng xẻ nửa bóng in
Vòng tay chờ đợi... mối tình đơn phương
Thao thức suốt cả đêm trường
Nghe từng chiếc lá bên đường nhẹ rơi
 
 
Quê hương ngàn dặm mù khơi
Hai đầu nỗi nhớ một trời nhớ mong
Sông tương nước chảy xuôi dòng
Vần thơ gởi bạn tấm lòng cảm thông.
Thanh Tam
 
 
 
TÌM LẠI
 
Bài thơ tôi viết tặng người
Những mong tìm lại nụ cười lãng quên
Bao năm gối lẻ buồn tênh
Đò tìm bến đỗ lênh đênh giữa dòng.
 
Biết ai đâu !…để nhớ mong
Đâu bờ môi ấm…đâu vòng tay yêu
Đêm dài đối bóng cô liêu
Mượn thơ gửi gắm bao điều ước mơ.
 
Nơi đây tôi vẫn đợi chờ
Dẫu còn xa cách hai bờ đại dương
Mai này trở về quê hương
Bên nhau thăm lại… con đường ngày xưa…
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 15.11.2011 20:00:04
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9DA65A54A03544109A7EF345993D4EB0.JPG[/image]
Attached Image(s)


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 09.12.2011 11:04:36
0
VẾT HN

Ngựa hoang tìm lại bến sông
Lưng hằn vết chém chất chồng đau thương
Một thời áo trận phong sương
Vó câu tung bụi xa trường hiên ngang.

Biên thùy vất vả gian nan
Tàn y xếp lại…quan san quay về
Ngỡ rằng sau những cơn mê
Đồng xanh cỏ mướt thỏa thê ấm lòng. 

Ngâm mình tắm mát bến sông
Đò chiều vẫn đợi chờ mong đón mừng
Ngờ đâu cô lái quay lưng
Xem như xa lạ tưởng chừng chưa quen .

Tình đời đổi trắng thay đen
Xa hoa vật chất bon chen lợi quyền
Thế thời sao lắm đảo điên
Ngựa hoang gục ngả...mơ miền bình an...   

Mặc Nhân Sơn

    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 11:07:14 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 09.12.2011 11:09:28
0
SẮC HOA MÀU NHỚ

Nhớ màu hoa tím Bằng Lăng
Gió đưa hương thoảng đêm trăng ven đồi

Ngược dòng dĩ vãng xa xôi
Tiền đồn heo hút...buồn ngồi ngắm hoa

Sắc hoa bình dị đậm đà
Mùi hương thơm dịu...mặn mà tình quê

Một thời yêu thích say mê
Hành quân khắp nẽo xuôi về miền Đông           

Đồng Xoài, Bình Giả, Phước Long
Bằng Lăng nở rộ đầy bông rộp đường

Màu hoa tim tím vấn vương
Mang theo nỗi nhớ niềm thương ngập lòng

Bao mùa thay lá trổ bông
Người em đất đỏ theo chồng từ lâu

Bỏ hoa khô héo tím sầu
Sắc hoa màu nhớ…về đâu hỡi người ?…
 
Mặc Nhân Sơn 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 11:11:00 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 11.12.2011 14:49:40
0
TÌNH XÓT XA

Yêu chi !..để tình xót xa
Lời không dám ngỏ... thật là khổ đau
Âm thầm nhờ gió gửi trao
Biết rằng hư ảo… cớ sao bận lòng !..

Thơ đi…ngày đợi đêm mong
Hồi âm chưa đến… ngóng trông mỏi mòn
Thấp thỏm lòng héo dạ hon
Vắng thơ lo lắng… em còn nhớ không ?

Thơ em trải rộng mênh mông
Bao người săn đón tỏ lòng mến thương
Lời hay ý đẹp vấn vương
Ong bay bướm lượn chuyện thường ngày thôi.

Tại mình nghĩ ngợi xa xôi
Tình này mai một… sẽ rồi phôi pha
Yêu chi !..để tình xót xa
Biết yêu là khổ… sao mà vẫn yêu...

Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 12.12.2011 09:53:22
0
XUÂN VỀ !!!…

Xuân về !..em có biết không ?
Cây mai đầu ngõ đơm bông nẩy chồi
Nhớ em tấc dạ bồi hồi
Ra vào thơ thẩn đứng ngồi không an.

Cuối năm chồng chất lo toan
Số nghèo đeo bám...lại càng buồn hơn
Gió lùa gác lạnh trống trơn
Xuân về…chiếc bóng cô đơn não lòng.

Cơm ngày hai bữa chưa xong
Năm hết Tết đến…tay không chán đời
Xuân về !… buồn lắm em ơi !
Nhớ em chẳng dám ngỏ lời đến thăm

Chờ cho qua Tết sang năm
Hoa mai thôi nở… âm thầm tìm em…

Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 07:29:25 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 13.12.2011 15:26:14
0
CUỐI NĂM TÍNH SỔ

Cuối năm tính lại sổ đời
Ba trăm ngày qua…đánh rơi mất rồi
Thời gian còn lại buồn trôi
Chong đèn tổng kết lặng ngồi đăm chiêu.

Hết năm đời vẫn hắt hiu
Lương hưu mất giá… chi tiêu lại nhiều
Trắng tay chẳng dám nói yêu
Bao nhiêu mơ ước như diều đứt dây.

Mùa Xuân sắp đến rồi đây
Năm cùng tháng cạn...thế này tính sao ?
Hẹn Tết chung sống bên nhau
Không tiền sắm lễ trầu cau đón nàng.

Bàn thờ nhang khói lạnh hoang
Nhà tranh trống vắng lòng càng buồn hơn
Số nghèo đành chịu cô đơn
Mong em thấu hiểu...trách hờn tội anh…

Nhân Sơn 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 15.12.2011 10:19:16
0
Đón GIÁNG SINH
 
Mọi người nô nức đón Giáng Sinh
Xóm vắng buồn hiu đứng lặng nhìn
Đêm nay Chúa Hài Đồng giáng thế
Ban phước an lành cho chúng sinh.
 
Chuông lễ ngân vang khắp Thánh Đường
Nguyện cầu ơn Chúa rộng lòng thương
Cứu giúp những mảnh đời bất hạnh
Đêm Đông không mái ấm tựa nương.
 
Khấn nguyện ơn trên thấu cho lòng
Đời con sao lắm cảnh long đong
Niềm đau thân phận không lối thoát
Giúp con hy vọng để chờ mong.
 
Ngoại đạo đón chờ đêm Giáng Sinh
Nhưng tin có Chúa trong tim mình
Noi theo chân lý lời Người dạy
Hãy sống chân tình...vững niềm tin...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 15:21:25 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 16.12.2011 20:02:03
0
Khi gió chướng
Thương tặng những chàng trai đã mất
một phần thân thể trong chiến tranh…

Trở trời trái gió anh đau
Vết thương nhức nhối làm chau mặt mày
Thấy em anh vội cười ngay
Mắt, môi như thể không ngày buồn lo
Một phần xương máu anh cho
Đất quê hương mẹ sóng to những ngày
Quân thù giày xéo đọa đày
Làm trai anh trả nợ này cho quê
Đã tươi sáng ánh trăng thề
Người xa đã được ngày về trọn vui
Chỉ khi gió chướng khiến xui
Vết thương lại cứa những bùi ngùi riêng…
Trọng người sức cạn mà siêng
Nhớ người, người của tiếng thương không lời…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
14/12/2011


SÓNG NGẦM

Chiến tranh tang tóc đã trôi qua
Niềm đau thân phận vẫn chưa nhòa
Những lúc đêm về trời trái gió
Vết thương nhức buốt…lòng xót xa.

Chôn vùi dĩ vãng cố muốn quên
Tàn y xếp lại… nợ nước đền
Dòng đời xô đẩy lặng lẽ sống
Sóng ngầm trở giấc…buồn không tên…

Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 20:03:36 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 17.12.2011 10:35:46
0
XUÂN VỀ NHỚ EM
 
Đêm buồn thơ thẩn bước vào ra
Sương khuya che khuất ánh trăng tà
Nhớ lắm người em phương xa ấy
Xuân về đôi ngả… buồn xót xa.
 
Biết em còn thương nhớ anh không ?         
Nhìn hoa mai nở xuyến xao lòng
Đêm dài có nghe hồn trống vắng
Xuân về...có chờ đợi ngóng trông.
 
Tình anh vẫn trọn vẹn thuở nào
Dù cho xa cách nhớ về nhau
Xuân này chúng mình chưa đoàn tụ
Hẹn mùa Xuân tới…gửi trầu cau…
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 21.12.2011 14:04:07
0


C Pham mến chúc anh  Nhân Sơn Giáng sinh bình an và hạnh phúc!!

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 22.12.2011 04:19:26
0
 
CHÚC NHÂN SƠN GIÁNG SINH VUI TƯƠI
NĂM MỚI TỐT LÀNH




THÁI ANH

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 23.12.2011 06:54:01
0

Noel 2011

Chúc anh và quí quyến đón Giáng sinh an lành!


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 23.12.2011 23:01:39
0
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2012 NHÉ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/2AD59F08D9A64394AE10C07E017D5B33.jpg[/image]
Attached Image(s)


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 24.12.2011 13:36:43
0
NHỚ EM…

Xuân này đành hứa hẹn suông
Anh chưa về được…có buồn không em ?
Nơi đây ngày cứ ngỡ đêm
Nắng xuân vương vấn nơi miền xa xăm
Chuông chùa vọng báo đêm rằm
Vầng trăng lỗi hẹn…anh nằm nhớ em...

Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 25.12.2011 09:53:02
0
VIẾT MÃI…
 
Thơ tình… cả đời anh viết mãi
Dù thời gian nhuộm trắng mái đầu
Kiếp người còn lại được bao lâu
Lời cho em không bao giờ cạn.
 
Đừng trách anh đa tình lãng mạn
Cho thì nhiều chẳng nhận bao nhiêu
Viết cho vơi bớt nỗi cô liêu
Dẫu vẫn biết tình này vô vọng.
 
Anh viết mãi với người trong mộng
Tình yêu không cũ với tháng ngày
Thì làm sao có thể nhạt phai
Nên suốt đời anh ngồi viết mãi…
 
Mặc Nhân Sơn
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 01.01.2012 16:16:48
0
Ước theo người

Em và anh hai phương trời thẳm
Sẽ muôn đời chẳng biết về nhau
Nếu không có dòng sông thơ dào dạt
Mang tình anh thấm đượm tim đau.

Vần điệu mềm, thương cảm đằm sâu
Bầy con chữ mở cửa đời rộn rã
Trời trong veo, nồng hương hoa lá
Ong bướm vờn che khuất tầm xa.

Quê hương anh tươi đẹp, hiền hòa
Ước theo người về miền nắng gió
Đằm mình trong phù sa sóng đỏ
Tựa bờ vai êm chắc, đậm đà.

Bước chân trần trên đồng đất mặn mà
Quên hết thảy cảnh phồn hoa đô thị
Mãi bên anh sống cuộc đời giản dị
Với tình yêu thuần khiết mê say.

Sao Hôm

 
 
VỀ EM NHÉ …
 
Về em nhé ...ta bên nhau mãi mãi
Tiếc nuối làm chi cát bụi phồn hoa
Bên bếp lửa hồng mái ấm chan hòa
Vui với cuộc sống chân quê bình dị.
 
Về em nhé ...ngần ngại chi suy nghĩ
Quê anh tuy nghèo nước mặn đồng chua
Nắng và mưa chỉ có mỗi hai mùa
Vườn cây ngọt trái xum xuê xanh ngát.
 
Về em nhé ...ngắm trăng thanh gió mát
Dù quen biết nhau qua mối tình thơ
Nhờ bầy con chữ bắc nhịp nối bờ
Hai phương trời lạ…đôi tim chung nhịp…
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 09.01.2012 09:23:46
0
XUÂN ƠI !...
 
Trời xanh én lượn xôn xao
Muôn hoa đua nở đón chào Xuân sang
 
Năm cũ sắp lật sang trang
Mỗi lần Xuân đến lòng càng buồn thêm
 
Hoàng hôn le lói sương đêm
Trăng tà xế bóng bên thềm hắt hiu
 
Kiếp người còn có bao nhiêu
Đường trần bỏ lại bao điều dở dang
 
Vết hằn trên lưng ngựa hoang
Tình đời nghiệt ngả… lạc đàn bơ vơ
 
Nhìn hoa mai nở hững hờ
Thiết tha chi nữa mà chờ… Xuân ơi !…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 12.01.2012 09:57:10
0
MẤT XUÂN...

Mùa Xuân sắp đến nơi rồi
Thời gian như bóng mây trôi qua thềm
Mái tóc giờ chớm bạc thêm
Suy tư trăn trở... tàn đêm u hoài
Nửa đời vẫn trắng bàn tay
Mỗi lần Xuân đến... lòng day dứt sầu
Tương lai đánh mất từ lâu
Niềm đau thân phận vì đâu lỡ làng
Chiến tranh gây cảnh trái ngang
Để giờ ngồi đợi Xuân tàn qua nhanh
Nhìn mùa Xuân đến buồn tanh
Kiếp người dang dở nên đành mất Xuân...

Mặc Nhân Sơn



Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 28.01.2012 10:47:22
0
THỦ THIÊM ! …
 
Xuân về thăm lại Thủ Thiêm
Luyến lưu kỷ niệm đi tìm dấu xưa
Bến Nghé phà ngưng đón đưa
Đường hầm xa lộ mới vừa khai thông.
 
Nối bờ xuyên dưới đáy sông
Công trình hiện đại… sao lòng lạ xa
Lối mòn một thuở lại qua
Cỏ hoang đổ nát...biết nhà em đâu ?
 
Chơ vơ sót mấy nhịp cầu
Hàng dừa rũ bóng gục đầu buồn hiu
Còn đâu vào những buổi chiều
Còi phà cập bến người yêu đứng chờ.
 
Lặng nhìn cảnh vật thẫn thơ
Trăm năm bến cũ… bây giờ đổi thay
Thủ Thiêm thành phố tương lai
Quên làm sao được những ngày bên nhau.
 
Em giờ lưu lạc phương nao
Phà thôi đưa đón… biết sao mà tìm… 
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2012 11:24:43 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 08.02.2012 22:03:26
0
Chúc AN và THỌ
Suốt ngày lọ mọ
Vui chốn mộng mơ
Để viết tình thơ
Gửi người lơ mơ hơhơ





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E2B124AD47874D26A2CFF0E3E2A1C613.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 15:52:05 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÍNH SỔ ĐỜI - 25.02.2012 00:43:31
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/34D498D722CA4019A8ABA8DB59D8A83B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 15:47:28 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 88 trang, bài viết từ 2581 đến 2610 trên tổng số 2629 bài trong đề mục