NƠI ĐÂY DÀNH LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CỦA LIÊN THƠ VỚI BẠN THƠ YÊU QUÝ NHÉ 



Trích đoạn: huydungpro
THOÁT STRESS
Quặn đau, tình gặp tai ương
‘phá cười thảm thiết’, mở đường cho tim
Hong khô giọt lệ nổi chìm
quay về sợi khói trên triền đồi xa
hãy về với ‘Núi’ - công cha
với ‘Nguồn’ - nghĩa mẹ thiết tha vô ngần.
Tình máu mủ
Quặn đau tim vỡ vì nhau
Dỗ lòng gặng gượng thời gian thuốc thần
Đòn đời oan nghiêt, phũ phàng
Nghẹn lòng đen tối đất bằng sóng dâng
Lúc bế tắc không phương để sống
Con nghĩ về mái ấm tình yêu
Lúc khổ đau nhiều nhiều
Con nghĩ đến cù lao chín chữ
Hồn con về tắm nguồn sông mẹ
Trí con soi ánh sáng núi cha
Ơn dày công đức tình máu mủ
Con lại bình tâm sáng dạ sống kiên cường…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng chủ nhật, 22/3/2009




Trích đoạn: huydungpro
LẶNG NHƯ SẤM SÉT
Tình câm lặng, lửa rần rần
Yêu như sấm sét, cắn răng không lời.
Tình sầu
Cháy như ngọn lửa tình yêu
Lặng câm như thể trời chiều cô liêu
Như trái sầu đông ngoài tươi trong héo
Hạt tình ươm trong sâu thẳm trái tim đau
Kiếp này mầm yêu không nảy chồi xanh lá
Nghiến răng chịu đau cơn trở dạ tình sầu
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 22/3/2009




Hết thương
Bao giờ em hết thương anh
Để nhành hoa thắm, cho cành trái thơm
Cho tim đập nhịp bình thường
Không ấm ức nữa, giọt sầu thôi rơi
Cho tơ vương chẳng xót thương
Cho ngày tháng rộng, cho năm còn dài
Chất chồng nỗi nhớ mỏi vai
Oằn tim hồi hộp, nghẹn dòng thời gian
Cho em duyên dáng nụ cười
Tạc hình vóc ngọc biển xanh yên bình…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
3/17/3/2009
HẾT THƯƠNG
Một mai em hết thương anh
Xuân vắng chim én liệng quanh nắng hồng
Trời đất bỗng hóa hư không
Trăng buồn ủ rũ, xé lòng câu ca
Cây sầu nụ chẳng nở hoa
Bình minh ló dạng chợt nhòa hòang hôn
Bước đi như kẻ không hồn
Thẫn thờ, vương vấn, bồn chồn, đắng cay...
Người lính - 20.3.2009
Giá mà... Nghe như trái đất ngừng quay Chỉ vì ai hết thương ai ấy mà
Giá như “chạch đẻ ngọn đa” Giá mà em biết ...để xa hóa gần
Giá như “rau diếp làm đình” Già mà vật đổi sao dời còn anh
Giá như ...giả dụ...giá mà.. Ngàn câu cũng chỉ một lời tiếc thôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ Chủ nhật, 22/3/2009 Chúc mừng em sắp xếp được công tác để có mặt trên thi đàn.Nói thầm nhé, em bận...nhiều thi hữu nhớ tiếng thơ của em lắm đó.Chúc em và gia đình khỏe, vui, hạnh phúc nhé... 



MEN SAY
Chim ríu rít bờ tre khóm trúc
Gió xao cành dâng phút mê say
Nhẹ êm hơi thở tình ai
Ngời lên ánh mắt quyện hai tâm hồn.
Kẻ Ngông Men tình say mãi ngàn sau Sóng lao xao gọi tình sầu nở hoa Biển yêu tha thiết ngợi ca Ru nhau trọn khúc tình ca ngọt lành ... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chủ nhật, 22/3/2009 Chúc mừng bạn đến với thi đàn...Thân mến tặng bạn đóa hoa là tấm tình “kim bằng hội ngộ” nhé




Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Em ghé thăm chị nè.???
Hỏi
Chẳng biết vì sao tự bấy chầy
Hương không ngát nữa bứơm thôi bay
Để Hoa thương nhớ buồn phai sắc
Ngần ngại giờ đây, đến tỏ bày…
T.T.K.25.3.2009
Trả lời
Em ơi chị mới lấy chồng
Cho nên duyên mới tình nồng đang say
Ẩn mình hoa tránh bướm bay
Chồng chị ghen lắm ghen ngày ghen đêm 
HiHii
Chúc Liên Thơ và TTK vui vẻ
kimrbl
Thú nhận Thông minh, lém lỉnh lại giỏi thơ Đồng nghĩa yêu chiều lắm nàng mơ (kimrbl - đấy) Riêng tớ xấu người và dở nết Nên buồn vơ vẩn bỏ làm thơ. Lê Minh Liên Thanh Thơ Sáng chủ nhật, 29/3/2009 Cảm ơn TTK và kimrbl đã đem ngọn lửa tình bạn và tưới dòng nước ngọt cho cánh đồng thơ của Liên Thơ mùa khô hạn nhé!Xin lưu giữ nụ cười là báu vật bạn dành trao... 



Em của anh Mãi mãi tình xanh em của anh Trái tim thắm đỏ tiếng yêu lành Em đẹp... em thơm... em sáng tỏ... Em với trăng , hoa ; em với anh... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều chủ nhật, 29/3/2009




Trích đoạn: Liên Thơ
Một ngày...
Đến hẹn lại lên ta tìm nhau
Giữa trời sáng đẹp bảy sắc màu
Ngàn hoa nở lên từ mặt nước
Triệu ánh thần kì tỏa trời yêu
Vũ điệu ánh sáng và âm thanh
Vang vọng lòng ta khúc khải hoàn
Đêm nay sông duyên trời sáng nhất
Một ngày trong tất cả chờ mong...
Dang tay em hái trời sao sáng
Hoa lòng nở mãi với mùa xuân
Tháng Ba lại về trên Đà Nẵng thân yêu
Bao năm đi qua một ngày để nhớ ...
29/3 những năm nào đỏ lửa
Cha ông ta thắp đuốc đuổi thù
Máu đỏ ...lửa vàng ...hồn thiêng cao quý
Những hi sinh mãi im lặng không lời!
29/3 những năm xanh màu đồng lúa
Cho cháu con thi nhau tỏa lên trời ánh lửa
Văn hóa truyền thống ...nghệ thuật hiện đại
Những vũ điệu riêng mang sắc thắm quê hương
Đà Nẵng ta yêu điểm hẹn diệu kì
Trên đất Việt mở vòng tay thân ái
Với năm châu bốn biển sánh vai kề
Đường sáng nở những sắc hương ngời ngợi...
Ai cất lời ca nghe sâu nặng nghĩa tình
Lắng đọng mật mùa xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
chủ nhật, 29/3/2009...
Bài thơ của LMLTT (LT) đẹp mà cô đúc bao ý tưởng phong phú về tp quê hương, về đất nước VN ta. Thành thực chúc mừng LT.
Và tự mình tôi làm khổ thơ th/tặng LT đây:
LỄ HỘI PHÁO HOA QUỐC TẾ 29-3
(Nhân dự đêm 29-3-2009 hội thi lần thứ 2 bắn pháo hoa quốc tế tại sông Hàn thành phố Đà Nẵng)
Pháo hoa thẳng vút nền đen
nổ ròn tung vạn đốm êm rơi dài
chớp ngời dáng ngọc mảnh mai
hút hồn từ đó bóng giai nhân nào
Sông Hàn Đà Nẵng ùa vào
dắt em duyên dáng thăm cầu mới xây
hằng năm mong gặp tại đây
đáy sông sao sáng mãi đầy yêu đương.
_____________________________
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Tạc dáng
Ánh sáng ngàn hoa trên trời quê
Ánh sáng ngàn sao dưới mặt nước
Âm thanh du dương từ lòng ta bay khắp
Vọng về quá khứ hướng tới ngày mai
Sông Hàn yêu thương nơi mình hò hẹn
Sóng lòng tha thiết gọi những mùa vui
Mai về với những cần lao
Để ngày sau ta lại có nhau sum vầy
Anh đi bên em trong đêm hội sáng
Soi bóng chúng mình lung linh mặt nước
Tạc dáng ta vào nền thắm quê hương
Còn lại tình yêu không gì tả xiết
Em nở nụ cười duyên dáng gửi vào thơ.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tiên của tháng 4 năm 2009.
Liên Thơ rất xúc động khi được nhận cảm xúc đẹp của thi sĩ về đêm hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại quê mình.Lại mừng hơn nữa là thi sĩ vẫn khỏe để có mặt tại Đà Nẵng trong 2 đêm đặc biệt mừng thành phố 34 mùa hoa.Con mong Người khỏe và sẽ lại có dịp đến với Đà Nẵng , quê hương của Liên Thơ, nơi mà con vô cùng yêu quý và tự hào.
Đơn côi
Em đi để lại một mình tôi
Niềm vui ngày ấy đã bay rồi
Nhiều đêm mất ngủ tôi hoài nhớ
Một thời hương lửa đã xa xôi
Ngày tháng thời gian lững thững trôi
Một mình ôm trọn nỗi đơn côi
Khắp nẻo lang thang trời đất rộng
Ngông ngao rượu uống khóc lại cười
T.T.K.30.3.2009
Chào T.T.K. Lâu rồi không gặp đồng hương. Chúc vui nha!
HAI NỖI CÔ ĐƠN
Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang
Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến
Em xa vắng anh lại tìm về biển
Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...
Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn
Mới nghĩ đến bờ đã bạc đầu thương nhớ
Lòng thầm trách bãi bờ hờ hững quá
Từ ngàn xưa vẫn phẳng lặng vô tình!
Sóng tựa vào bờ như anh tựa vào em
Em xa vắng anh tựa vào nỗi nhớ
Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở
Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...
Biển chiều buồn, con sóng đi hoang
Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến
Anh muốn rót nỗi cô đơn vào biển
Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!
Nguyễn Thành Dũng
Một và hơn một...
Một bóng một tình ngàn vấn vương
Người đi bóng ngả theo năm tháng
Một bước đường đau, vạn nẻo sầu
Ai ơi có gặp ngày xuân thắm
Thơm lại nụ hoa đã nhạt màu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 30/3/2009
TTK thân mến, chị bận nên ít có thì giờ giao lưu cùng bạn thơ.Rất may là em vẫn còn nhớ đến chị, phần nữa mạng hay bị trục trặc nên thơ đăng chậm.Chúc em vui và có nhiều sáng tác hay.Hè về chị sẽ thường đến trang thơ em như hè năm ngoái nhé.
Thân thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 20:24:31 bởi Liên Thơ >