Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 41 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 23.08.2008 00:59:40
Trèo lên lầu bảy...hái hoa.
Bước xuống lầu một quên na cái quần.
Trợn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 12:40:16 bởi Thi sĩ Ba trợn >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 23.08.2008 23:10:38

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Trèo lên lầu bảy...hái hoa.
Bước xuống lầu một quên na cái quần.
Trợn



Trèo lên lầu bảy lượm quần
Ra đường mới thấy rất cần ... dây lưng.
Lên lầu bảy lấy dây lưng.
Về nhà lại thấy phừng phừng, lại ra
Trèo lên lầu bảy ... hái hoa ...





Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 24.08.2008 11:06:44

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Trèo lên lầu bảy...hái hoa.
Bước xuống lầu một quên na cái quần.
Trợn



Trèo lên lầu bảy lượm quần
Ra đường mới thấy rất cần ... dây lưng.
Lên lầu bảy lấy dây lưng.
Về nhà lại thấy phừng phừng, lại ra
Trèo lên lầu bảy ... hái hoa ...




 
Ai ngờ lại gặp bà bà...Hoa Ngâu
Mừng ghê chạy tới ôm mau
Hoa Ngâu ôm lại cùng nhau tang tình.[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Ở lại lầu bảy xập xình
Đêm ba ngày bảy cô mình thích mê. 
Trợn

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 27.08.2008 08:11:31

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
 
Ai ngờ lại gặp bà bà...Hoa Ngâu
Mừng ghê chạy tới ôm mau
Hoa Ngâu ôm lại cùng nhau tang tình.[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Ở lại lầu bảy xập xình
Đêm ba ngày bảy cô mình thích mê. 
Trợn


 
Cô ba Trợn nói thấy ghê...
Làm sao tớ có thể...phê vậy nà?
Hoạ chăng đêm bảy ngày ba
Mỗi đêm lại phải...thay nhà mới nên
LS

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 28.08.2008 21:31:50

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
 
Ai ngờ lại gặp bà bà...Hoa Ngâu
Mừng ghê chạy tới ôm mau
Hoa Ngâu ôm lại cùng nhau tang tình.[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Ở lại lầu bảy xập xình
Đêm ba ngày bảy cô mình thích mê. 
Trợn



Cô ba Trợn nói thấy ghê...
Làm sao tớ có thể...phê vậy nà?
Hoạ chăng đêm bảy ngày ba
Mỗi đêm lại phải...thay nhà mới nên
LS


 
Mỗi nhà tọa lạc một bên
Mỗi ngày mười bận... xuống lên đã đời
Đời Sơn sao quá mê tơi
Dù cho có sớm đứt hơi cũng cười.
Trợn

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 01.09.2008 08:49:06
Mấy ngày trình duyệt É Ro (Error)
Se Cu (security) hơi mạnh...chìm đò mấy phen!
Lì (Ct.Ly) vào bảo chẳng sao nhen
Nhưng nhờ có Mạc (Mars) đốt đèn sáng soi
Giờ đây Lốc Ịn (login) ngon rồi
Sẵn sàng múa mép khuya môi cùng người...

LYênSơn

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 01.09.2008 11:04:44

Trích đoạn: lyenson

Mấy ngày trình duyệt É Ro (Error)
Se Cu (security) hơi mạnh...chìm đò mấy phen!
Lì (Ct.Ly) vào bảo chẳng sao nhen
Nhưng nhờ có Mạc (Mars) đốt đèn sáng soi
Giờ đây Lốc Ịn (login) ngon rồi
Sẵn sàng múa mép khuya môi cùng người...

LYênSơn
 
Error cũng tại hết hơi
Secure cho kỹ ăn chơi phải phòng
Phòng ngày, phòng tối, phòng không
Chỉ còn chiếc bóng, lòng vòng chuồng heo...
Trợn
 



lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 02.09.2008 20:28:42
Qua sông rất ngại đợi đò...
Lần sau đi ốp (off) chắc hổng cho chụp hình
Kỳ này mấy mợ đang kình...
Nói rằng vui quá sao lẻn đi một mình dzậy ta!
Khổ quá!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 04.09.2008 16:42:16
KHI TA HAI MƯƠI
 
"Khi anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Khi em hai mươi
Anh đã vừa...bốn mươi"
.....
Lời hát xưa nghe sao ngậm ngùi
Nhưng bây giờ mới thấy không vui...
Gặp nhau lúc cuối cuộc đời
Đủa so sao xứng, rượu mời ai dưng?
*
Phải lúc kia, em nói tiếng đừng!
Đến giờ anh vẩn gọi là CƯNG
Dù cho lửa giận phừng phừng...
Là em thì nhịn, nhưng BÀ thì không!
*
Yêu em, anh chịu tiếng đèo bồng
Vợ trẻ, chồng già thấy khổ hông?
Chỉ vì một ngọn lửa lòng
Tre già măng mọn, lưng còng ẳm con
*
Ước gì quay lại thuở son...
Anh hai mươi tuổi, em còn nằm nôi!
 
LYênSơn

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 06.09.2008 08:17:34
CHIỀU ĐỜI
 
"Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu"
Chiều đời tóc sớm bạc mau
Con ơi hảy ngủ, ba... hầu mẹ đây!
Mong con sớm lớn tháng ngày
Để còn giử mẹ khi cha bay chầu trời
Nuôi con lớn vốn ít lời
Nâng niu cho lớn rồi...mời người ta!
Cho nên thiên hạ nói là...
Nước mắt chảy xuống, tre già bởi măng!
Lại nghe có kẻ bảo rằng:
"Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"
*
Nghe xong chiều muốn tối ngay
Đời chiều vừa tối biết ngày hay đêm?
 
LYênSơn

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Ca...Dạo - 07.09.2008 17:03:38
Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"
*
Ông bà xưa nói chẳng sai
Nuôi Con một ngày đã tính kể  công
Ngày xưa khó nhọc bế bồng
Chăm bẵm bú mớm,một lòng lo toan
 
Bây giờ lại   phủi tay ngang
Mới có chút xíu,la làng vậy sao?
Công Cha có đáng là bao
Làm sao so sánh công lao của người
 
 
Khi Cha khóc,lúc Cha cười
Khổ công khó nhọc một đời Con lo
Lúc Cha ốm,sốt,cảm ,ho
Một tay nâng giấc đợi chờ bệnh qua
 
 
Bây giờ mặt đẹp như hoa
Bằng chúng bằng bạn con la nỗi gì
Biết điều thì hãy Nín đi
Không tôi nổi giận ,đuổi thì khổ thân
 
 
 
 
Dẫu con xa vạn nẻo đường....Vẫn không quên được tình thương mẹ hiền 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/EE638F244957425BB74C2C36FF19AD14.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 07.09.2008 18:41:50

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Biết điều thì hãy Nín đi
Không tôi nổi giận ,đuổi thì khổ thân


Trời mưa bạn chớ ra sân
Kẻo trời nỗi giận...hàm răng không còn!
 
LS

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 08.09.2008 09:06:47
Chầu trời cha đã bay đi
Nhờ con giữ mẹ làm gì hở cha ?
                            hoangau
*
Mẹ con cốt cách ngọc ngà
Phong tư đỉnh đạt như hoa...cúng rằm!
Ví không trọn phận trăm năm
Thì ăn có chổ, khi nằm có nơi.
Bay đi ba gởi lại lời...
"Cái nào để cúng đừng xơi nghen bà!"
*
Mong con nhắc nhở giùm cha
                            lyenson


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 09.09.2008 12:03:42
MƯA THÁNG TÁM
 
Mưa rơi như nước đang bơi...
Ngồi buồn
chợt thấy
một trời nhớ thương!
Kỹ niệm xưa
đã tránh đường.
Nay ùa về ngập đường mương
thương sầu!
Ta ra đi...
rồi về đâu?
 
LYênSơn
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 14.09.2008 17:17:17
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê...vợ, tim đau quá trời!
Mịt mù san dã gió khơi...
Gần năm mươi tuổi mà đời vẩn long...(đong)
 
LS

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 15.09.2008 12:10:46


Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê...vợ, tim đau quá trời!
Mịt mù san dã gió khơi...
Gần năm mươi tuổi mà đời vẩn long...(đong)
 
LS


Chiều chiều ra đứng ngõ ... cong
Trông về bốn hướng thấy lòng chông chênh.
Đã quen qua những thác ghềnh
Con thuyền độc mộc trống tênh cũng buồn.

Hn


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 16.09.2008 03:59:23
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê...vợ, tim đau quá trời!
Mịt mù san dã gió khơi...
Gần năm mươi tuổi mà đời vẩn long...(đong)
 
LS


Chiều chiều ra đứng ngõ ... cong
Trông về bốn hướng thấy lòng chông chênh.
Đã quen qua những thác ghềnh
Con thuyền độc mộc trống tênh cũng buồn.

Hn

Nữa đêm kiếm bắt...chuồn chuồn
Hỏi trong các bạn ai buồn bằng tôi?
Cả đời xuôi ngược nắng nôi
Lo toan mọi việc, giờ ngồi...mình ên!
 
LS

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 17.09.2008 20:39:37
"Áo anh sứt chỉ đường tà"
Vợ anh đã bỏ, mẹ già...tay run
Suốt ngày ăn tiệm muốn...khùng
Đang tìm người góp gạo chung đây nè!
*
"Sáng trăng sáng cả vườn chè"
Cảnh nhà lạnh vắng sao nghe não nùng!
Có ai dọn đến ở chung?
Chỉ cần dọn dẹp giăng mùng nấu cơm...
*
"Sao Mai đuổi với sao Hôm"
Tìm nhau mãi miết khó dòm mặt nhau!
Xuống trần thoát kiếp làm SAO
Sống đời bình dị xiết bao ân tình!
 
LS

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Ca...Dạo - 18.09.2008 00:17:39
Cứ mỗi lần vào đây
Rê chuột kéo cái...rẹt
Xuống đến bài chót ngay.
Xong post lẹ một bài
Vội vã chạy như bay...
 
 lyenson



Cột nhà vừa láng vừa trơn
Làm sao có thể anh vờn được đây
Mèo em xinh xắn thế này
Mà anh nỡ ví như cây cột nhà...Hả anh
 
NH

Cột nhà bào láng mịn màng
Cũng êm mát tợ da nàng đấy thôi!
Khác chăng màu cột nhọ nồi
Mèo này lại trắng khiến tôi...hú hồn!

LS
Nghe anh gọi dạ bồn chồn
Anh đi đâu vắng mấy hôm mới về
Cột nhà đứng đó não nề
Con mèo xí xọn nằm kề...đợi ai
 
NH

"Cứ mỗi lần vào đây
Rê chuột kéo cái...rẹt
Xuống đến bài chót ngay.
Xong post lẹ một bài
Vội vã chạy như bay..."
 
 ( LS )
 
Vì vậy anh đâu thấy
Bài em viết mấy ngày
Anh hỗng thèm ngó đấy
Buồn cho hết...Mấy giây
 
NH

-----

EM ĐI ĂN VẠ
 
Em mang lời thơ viết qua đây
Vì anh hờ hững không có hay
Người chi mà vô tình đến thế
Để em chờ thơ anh từng ngày
 
NH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 08:39:28 bởi lyenson >
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 18.09.2008 17:41:11


Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê...vợ, tim đau quá trời!
Mịt mù san dã gió khơi...
Gần năm mươi tuổi mà đời vẩn long...(đong)
 
LS


Chiều chiều ra đứng ngõ ... cong
Trông về bốn hướng thấy lòng chông chênh.
Đã quen qua những thác ghềnh
Con thuyền độc mộc trống tênh cũng buồn.

Hn

Nữa đêm kiếm bắt...chuồn chuồn
Hỏi trong các bạn ai buồn bằng tôi?
Cả đời xuôi ngược nắng nôi
Lo toan mọi việc, giờ ngồi...mình ên!

LS


- Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai ... khổ được dường như ta ?

- Xưa kia bà khổ nhất trần
Huynh (Lyen)sừn nay mới muôn phần khổ hơn.
  Cả đời xuôi ngược núi non
Đi tìm Bạch Tuyết (mà) chú lùn hổng cho !



lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 18.09.2008 20:22:07

Trích đoạn: Nhật Hạ



EM ĐI ĂN VẠ
 
Em mang lời thơ viết qua đây
Vì anh hờ hững không có hay
Người chi mà vô tình đến thế
Để em chờ thơ anh từng ngày
 
NH

 
Anh chạy lung tung chổ đó đây
Nên em vô hỏi anh đâu hay
Người hổng vô tình nhưng mắt kém
Chỉ sáng ban đêm, tối lúc ngày!
 
LS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 20:28:11 bởi lyenson >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 18.09.2008 20:26:48

Trích đoạn: hoangau
Cả đời xuôi ngược núi non
Đi tìm Bạch Tuyết (mà) chú lùn hổng cho !



"Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo...đàn bà"
Tìm người ưng ý chưa ra...
Mà tiền xăng đỗ Hon-Đa quá trời!
 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 18.09.2008 23:24:34

Cả đời xuôi ngược núi non
Đi tìm Bạch Tuyết (mà) chú lùn hổng cho !




"Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo...đàn bà"
Tìm người ưng ý chưa ra...
Mà tiền xăng đỗ Hon-Đa quá trời!


LS

Tìm người thế nào huynh ơi ?
Rủi mà muội gặp, muội mời về cho !




lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 19.09.2008 16:20:47

Trích đoạn: hoangau
Tìm người thế nào huynh ơi ?
Rủi mà muội gặp, muội mời về cho !



Người nào tánh tốt trời cho
Anh muốn vợ bé lăng xăng lo liền
Người nào tánh chẳng ham tiền
Anh ưa ăn nhậu không phiền không nhăn
Người nào lúc phú hay bần
Mặt tươi hoa nỡ nhăn răng cười hoài
Người nào phải biết ăn xài
Chớ mà mắm muối mần hoài (là) anh...dông!


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 19.09.2008 17:14:11

Tìm người thế nào huynh ơi ?
Rủi mà muội gặp, muội mời về cho !




Người nào tánh tốt trời cho
Anh muốn vợ bé lăng xăng lo liền
Người nào tánh chẳng ham tiền
Anh ưa ăn nhậu không phiền không nhăn
Người nào lúc phú hay bần
Mặt tươi hoa nỡ nhăn răng cười hoài
Người nào phải biết ăn xài
Chớ mà mắm muối mần hoài (là) anh...dông!



Thế thì Chúa cũng lạy ông !


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 20.09.2008 06:57:53
Thế thì Chúa cũng lạy ông ! (hn)
Tao còn chưa có, mày mong được à! 
Thế gian nhất giống đàn bà
Thập phần ích kỷ (nhưng) gọi là...yêu thương!
LS

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Ca...Dạo - 20.09.2008 15:45:26

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ




EM ĐI ĂN VẠ
 
Em mang lời thơ viết qua đây
Vì anh hờ hững không có hay
Người chi mà vô tình đến thế
Để em chờ thơ anh từng ngày
 
NH

 
Anh chạy lung tung chổ đó đây
Nên em vô hỏi anh đâu hay
Người hổng vô tình nhưng mắt kém
Chỉ sáng ban đêm, tối lúc ngày!
 
LS



Chỉ sáng ban đêm, tối lúc ngày!
LS
 
Câu này nghe thiệt mới là hay
Bóng đêm tràn ngập...Sáng chi đây
Ban ngày nắng chói...Tối chi Thầy
Hãy cho em biết vỗ tay khen liền
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 20.09.2008 16:20:49



EM ĐI ĂN VẠ
 
Em mang lời thơ viết qua đây
Vì anh hờ hững không có hay
Người chi mà vô tình đến thế
Để em chờ thơ anh từng ngày
 NH
 
 
Anh chạy lung tung chổ đó đây
Nên em vô hỏi anh đâu hay
Người hổng vô tình nhưng mắt kém
Chỉ sáng ban đêm, tối lúc ngày!
 
LS

Chỉ sáng ban đêm, tối lúc ngày!
LS
 
Câu này nghe thiệt mới là hay
Bóng đêm tràn ngập...Sáng chi đây
Ban ngày nắng chói...Tối chi Thầy
Hãy cho em biết vỗ tay khen liền 
 NH

 
"Mắt sáng ban đêm, tối lúc ngày"
Như "Sáng tai họ, điếc tai cày".   (Tục ngữ)
Lúc ngó diễn đàn thì mắt kém
Đêm về thấy gái sáng lên ngay.
 

 
(Huynh ơi đừng wánh mụi tội thật thà nhá ! Chị Nhật Hạ ơi cứu em !  )
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 20.09.2008 17:50:18

Trích đoạn: lyenson


Thế gian nhất giống đàn bà
Thập phần ích kỷ (nhưng) gọi là...yêu thương!
LS

 
 
"THẬP PHẦN ÍCH KỶ" CỦA ĐÀN BÀ
 
Một chỉ chăm sóc chồng mình
Không đi chăm sóc linh tinh chồng người.
Hai là được chín đòi mười
Bắt chàng luôn nói những lời yêu thương.
Ba là ngại gió e sương
Thà buông việc nước (để) đảm đương việc nhà.
Bốn chăm con nhỏ, mẹ già
Nên chồng đôi lúc phải ra ... chầu rìa.
Năm, ngăn chồng chuyện nọ kia
Để không thêm kẻ đêm khuya thở dài.
Ngăn chồng nhậu nhẹt lai rai
Để còn sức khỏe mà xài lâu lâu.
Bảy, dù vất vả đến đâu
Chồng chia sẻ được một câu đã mừng.
Spa đắp mặt, xoa...lưng 
Để chồng nở mũi đi chung bạn bè.
Cho dù tính chẳng thích khoe
"Xấu chàng hổ thiếp", bao che cũng nhiều  .
Dẫu chàng lầm lỗi bao nhiêu
Lại vì con trẻ nói điều thứ tha.
Thế gian nhất giống đàn bà !
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 20.09.2008 20:33:29

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Thế gian nhất giống đàn bà
Thập phần ích kỷ (nhưng) gọi là...yêu thương!
LS



"THẬP PHẦN ÍCH KỶ" CỦA ĐÀN BÀ

Một chỉ chăm sóc chồng mình
Không đi chăm sóc linh tinh chồng người.
Hai là được chín đòi mười
Bắt chàng luôn nói những lời yêu thương.
Ba là ngại gió e sương
Thà buông việc nước (để) đảm đương việc nhà.
Bốn chăm con nhỏ, mẹ già
Nên chồng đôi lúc phải ra ... chầu rìa.
Năm, ngăn chồng chuyện nọ kia
Để không thêm kẻ đêm khuya thở dài.
Ngăn chồng nhậu nhẹt lai rai
Để còn sức khỏe mà xài lâu lâu.
Bảy, dù vất vả đến đâu
Chồng chia sẻ được một câu đã mừng.
Spa đắp mặt, xoa...lưng 
Để chồng nở mũi đi chung bạn bè.
Cho dù tính chẳng thích khoe
"Xấu chàng hổ thiếp", bao che cũng nhiều  .
Dẫu chàng lầm lỗi bao nhiêu
Lại vì con trẻ nói điều thứ tha.
Thế gian nhất giống đàn bà !


 
Thế gian nhất giống đàn bà !
Chuyện nhà kể với người ta cũng nhiều
Ra đường son phấn mỹ miều...
Về nhà chăm lợn thiếu điều...vợ Trư
Đêm về than mệt than...đừ!
Đưa bài hổng chấm, nói... từ từ nha!
- Thôi thì cùng phận đàn bà
Em chê thì để người ta nom giùm!
 
LS

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 41 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 1222 bài trong đề mục