Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 41 trang, bài viết từ 931 đến 960 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 10.04.2010 17:05:15
Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi.
Nay người ... lặn tút một hơi
Gốc cây mai mốt tơi bời lông chim...

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 10.04.2010 21:56:08
 

Chim quỳnh nó đậu vườn quỳnh
Đủ lông đủ cánh nó vùng nó bay
Bay thì ta túm lại ngay
Gia vị bếp lửa ta quay thành mồi.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 21:58:17 bởi minhthanh_love >

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 11.04.2010 20:40:22
Giận em chẳng dám nói chi
Nói sợ em lại bỏ đi theo bồ
Tuyết rơi phủ trắng cành khô
Tình rơi trúng mũi Simple khổ không ?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 20:44:56 bởi simple >
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 18.04.2010 23:45:31
Lá xanh bông trắng nhuỵ huỳnh
Mà sao bà ngoại đẻ má, má lại đẻ mình... chanh chua




ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 22.04.2010 23:21:27
Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
Em mà hổng có...khỏi lo
Chồng yêu chồng bảo..để cho gió lùa 
 


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 23.04.2010 00:59:17
Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...
7
8
blog

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 29.04.2010 00:42:18

Trích đoạn: Mục Đồng

Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...


...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 29.04.2010 10:34:33
Ngâu xinh Ngâu đứng đầu hè
Dịp xinh Dịp cưỡi trâu què vẫn xinh
Ngó ta rồi lại nhòm mình
Em bao nhiêu tuổi lại tình bấy nhiêu
Khói lam tản mạn trong chiều
Còn ta tản mạn mấy điều vu vơ !

Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 29.04.2010 13:46:18

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Mục Đồng

Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...


...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 


Lòng em đã quyết thi hành
Bẻ ngâu mặc họ, iêm tranh làm gì
Trên cao iêm cứ cười khì
Còn lâu mới đến...ngâu thì te tua
...
Iêm chửa....hỉu!

7
8
blog

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 30.04.2010 14:07:10


Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...


...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 


Lòng em đã quyết thi hành
Bẻ ngâu mặc họ, iêm tranh làm gì
Trên cao iêm cứ cười khì
Còn lâu mới đến...ngâu thì te tua
...
Iêm chửa....hỉu!

Lụa đào mấy bận khèo.. khua
Mà Ngâu vẫn chẳng te.....tua tẹo nào
Chỉ có mấy anh cầm sào (chị Ngâu bảu )
Quyết leo bằng được để vào....khều Trâu
......
Giờ hỉu chửa????
Love

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 30.04.2010 14:14:49

Ngâu xinh Ngâu đứng đầu hè
Dịp xinh Dịp cưỡi trâu què vẫn xinh
Ngó ta rồi lại nhòm mình
Em bao nhiêu tuổi lại tình bấy nhiêu
Khói lam tản mạn trong chiều
Còn ta tản mạn mấy điều vu vơ !
Sim


Gió đưa cành trúc..lờ đờ
Sim ngồi hóng gió trên bờ......bâng khuâng
Mục cưỡi Trâu dạo.....đôi lần
Mà sao Sim lại cứ gần...chùm Ngâu
 
Love

 
 
 
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 30.04.2010 15:22:13
Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...
venus4t.vns_hnu

...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 
hoangau


Lòng em đã quyết thi hành
Bẻ ngâu mặc họ, iêm tranh làm gì
Trên cao iêm cứ cười khì
Còn lâu mới đến...ngâu thì te tua
...
Iêm chửa....hỉu!
venus4t.vns_hnu

Lụa đào mấy bận khèo.. khua
Mà Ngâu vẫn chẳng te.....tua tẹo nào
Chỉ có mấy anh cầm sào (chị Ngâu bảu )
Quyết leo bằng được để vào....khều Trâu
......
Giờ hỉu chửa????
Love


Con cò lặn lội bờ sông
Iêm mừ gặp được...vặt lông chẳng còn
Kím xiền nuôi dzợ nuôi con
Thì thoai, xí xoá... cho còn tòm tem

Iêm hỉu rùi! Nó là thế này á Love?
venus4t.vns_hnu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 15:23:15 bởi Mục Đồng >
7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 01.05.2010 02:03:27
Người ta tham bát bỏ mâm
Sim thì .. !
Mâm , Bát lấy cả lại cầm thêm xoong
Còn Sim còn nước còn non
Thời còn Mâm , Bát còn xoong mà dùng

Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 02.05.2010 01:41:49


Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...
venus4t.vns_hnu

...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 
hoangau


Lòng em đã quyết thi hành
Bẻ ngâu mặc họ, iêm tranh làm gì
Trên cao iêm cứ cười khì
Còn lâu mới đến...ngâu thì te tua
...
Iêm chửa....hỉu!
venus4t.vns_hnu

Lụa đào mấy bận khèo.. khua
Mà Ngâu vẫn chẳng te.....tua tẹo nào
Chỉ có mấy anh cầm sào (chị Ngâu bảu )
Quyết leo bằng được để vào....khều Trâu
......
Giờ hỉu chửa????
Love


Con cò lặn lội bờ sông
Iêm mừ gặp được...vặt lông chẳng còn
Kím xiền nuôi dzợ nuôi con
Thì thoai, xí xoá... cho còn tòm tem

Iêm hỉu rùi! Nó là thế này á Love?
venus4t.vns_hnu

 
Người ta tham bát bỏ mâm
Sim thì .. !
Mâm , Bát lấy cả lại cầm thêm xoong
Còn Sim còn nước còn non
Thời còn Mâm , Bát còn xoong mà dùng

 




Con cò, con ngỗng , con công
Ba con em gặp....vặt lông con nào
Em mà vặt tất... úi chao
E là công, ngỗng ,cò..vào ...một ao 
 
ưà, hỉu kiểu nào cũng là hỉu
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 02.05.2010 02:45:14
Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...
venus4t.vns_hnu

...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 
hoangau


Lòng em đã quyết thi hành
Bẻ ngâu mặc họ, iêm tranh làm gì
Trên cao iêm cứ cười khì
Còn lâu mới đến...ngâu thì te tua
...
Iêm chửa....hỉu!
venus4t.vns_hnu

Lụa đào mấy bận khèo.. khua
Mà Ngâu vẫn chẳng te.....tua tẹo nào
Chỉ có mấy anh cầm sào (chị Ngâu bảu )
Quyết leo bằng được để vào....khều Trâu
......
Giờ hỉu chửa????
Love


Con cò lặn lội bờ sông
Iêm mừ gặp được...vặt lông chẳng còn
Kím xiền nuôi dzợ nuôi con
Thì thoai, xí xoá... cho còn tòm tem

Iêm hỉu rùi! Nó là thế này á Love?
venus4t.vns_hnu

 
Người ta tham bát bỏ mâm
Sim thì .. !
Mâm , Bát lấy cả lại cầm thêm xoong
Còn Sim còn nước còn non
Thời còn Mâm , Bát còn xoong mà dùng

 




Con cò, con ngỗng , con công
Ba con em gặp....vặt lông con nào
Em mà vặt tất... úi chao
E là công, ngỗng ,cò..vào ...một ao 
 
ưà, hỉu kiểu nào cũng là hỉu
love

Cái cò, cái vạc, cái nông
Ba con cùng béo... trong lòng iêm tham
Bi giờ mừ gặp...iêm làm
Lông cò, lông vạc còn ham ngỗng kìa!
venus4t.vns_hnu

ừa, iêm cũng hỉu dzùi. Iêm làm lông tất!
7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 02.05.2010 13:55:33



Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...
venus4t.vns_hnu

...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 
hoangau


Lòng em đã quyết thi hành
Bẻ ngâu mặc họ, iêm tranh làm gì
Trên cao iêm cứ cười khì
Còn lâu mới đến...ngâu thì te tua
...
Iêm chửa....hỉu!
venus4t.vns_hnu

Lụa đào mấy bận khèo.. khua
Mà Ngâu vẫn chẳng te.....tua tẹo nào
Chỉ có mấy anh cầm sào (chị Ngâu bảu )
Quyết leo bằng được để vào....khều Trâu
......
Giờ hỉu chửa????
Love


Con cò lặn lội bờ sông
Iêm mừ gặp được...vặt lông chẳng còn
Kím xiền nuôi dzợ nuôi con
Thì thoai, xí xoá... cho còn tòm tem

Iêm hỉu rùi! Nó là thế này á Love?
venus4t.vns_hnu

 
Người ta tham bát bỏ mâm
Sim thì .. !
Mâm , Bát lấy cả lại cầm thêm xoong
Còn Sim còn nước còn non
Thời còn Mâm , Bát còn xoong mà dùng

 




Con cò, con ngỗng , con công
Ba con em gặp....vặt lông con nào
Em mà vặt tất... úi chao
E là công, ngỗng ,cò..vào ...một ao 
 
ưà, hỉu kiểu nào cũng là hỉu
love

Cái cò, cái vạc, cái nông
Ba con cùng béo... trong lòng iêm tham
Bi giờ mừ gặp...iêm làm
Lông cò, lông vạc còn ham ngỗng kìa!
venus4t.vns_hnu

ừa, iêm cũng hỉu dzùi. Iêm làm lông tất!


Cô Thanh , cô Dịp , cô Ngâu
Ba cô đều đẹp biết thâu cô nào ?
Bây giờ Sim phải làm sao
Hay là thâu cả đem xào rồi ăn !




Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 02.05.2010 14:22:30


Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...
venus4t.vns_hnu

...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 
hoangau


Lòng em đã quyết thi hành
Bẻ ngâu mặc họ, iêm tranh làm gì
Trên cao iêm cứ cười khì
Còn lâu mới đến...ngâu thì te tua
...
Iêm chửa....hỉu!
venus4t.vns_hnu

Lụa đào mấy bận khèo.. khua
Mà Ngâu vẫn chẳng te.....tua tẹo nào
Chỉ có mấy anh cầm sào (chị Ngâu bảu )
Quyết leo bằng được để vào....khều Trâu
......
Giờ hỉu chửa????
Love


Con cò lặn lội bờ sông
Iêm mừ gặp được...vặt lông chẳng còn
Kím xiền nuôi dzợ nuôi con
Thì thoai, xí xoá... cho còn tòm tem

Iêm hỉu rùi! Nó là thế này á Love?
venus4t.vns_hnu

 
Người ta tham bát bỏ mâm
Sim thì .. !
Mâm , Bát lấy cả lại cầm thêm xoong
Còn Sim còn nước còn non
Thời còn Mâm , Bát còn xoong mà dùng

 




Con cò, con ngỗng , con công
Ba con em gặp....vặt lông con nào
Em mà vặt tất... úi chao
E là công, ngỗng ,cò..vào ...một ao 
 
ưà, hỉu kiểu nào cũng là hỉu
love

Cái cò, cái vạc, cái nông
Ba con cùng béo... trong lòng iêm tham
Bi giờ mừ gặp...iêm làm
Lông cò, lông vạc còn ham ngỗng kìa!
venus4t.vns_hnu

ừa, iêm cũng hỉu dzùi. Iêm làm lông tất!


Cô Thanh , cô Dịp , cô Ngâu
Ba cô đều đẹp biết thâu cô nào ?
Bây giờ Sim phải làm sao
Hay là thâu cả đem xào rồi ăn !



Thị ơi Thị rụng bị bà
Lớp mà có rụng...cũng là Thị thôi
Cho nên :chỉ để...ngửi....hơi
Còn mần chi khác.....xin mời  Dịp, Ngâu
 
(Hổng bít í hai người sao
Nhỡ mà nói dại...lấy đâu...ra đền )

Love

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 02.05.2010 14:52:28
Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...
venus4t.vns_hnu

...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 
hoangau


Lòng em đã quyết thi hành
Bẻ ngâu mặc họ, iêm tranh làm gì
Trên cao iêm cứ cười khì
Còn lâu mới đến...ngâu thì te tua
...
Iêm chửa....hỉu!
venus4t.vns_hnu

Lụa đào mấy bận khèo.. khua
Mà Ngâu vẫn chẳng te.....tua tẹo nào
Chỉ có mấy anh cầm sào (chị Ngâu bảu )
Quyết leo bằng được để vào....khều Trâu
......
Giờ hỉu chửa????
Love


Con cò lặn lội bờ sông
Iêm mừ gặp được...vặt lông chẳng còn
Kím xiền nuôi dzợ nuôi con
Thì thoai, xí xoá... cho còn tòm tem

Iêm hỉu rùi! Nó là thế này á Love?
venus4t.vns_hnu


Người ta tham bát bỏ mâm
Sim thì .. !
Mâm , Bát lấy cả lại cầm thêm xoong
Còn Sim còn nước còn non
Thời còn Mâm , Bát còn xoong mà dùng

 




Con cò, con ngỗng , con công
Ba con em gặp....vặt lông con nào
Em mà vặt tất... úi chao
E là công, ngỗng ,cò..vào ...một ao 

ưà, hỉu kiểu nào cũng là hỉu
love

Cái cò, cái vạc, cái nông
Ba con cùng béo... trong lòng iêm tham
Bi giờ mừ gặp...iêm làm
Lông cò, lông vạc còn ham ngỗng kìa!
venus4t.vns_hnu

ừa, iêm cũng hỉu dzùi. Iêm làm lông tất!


Cô Thanh , cô Dịp , cô Ngâu
Ba cô đều đẹp biết thâu cô nào ?
Bây giờ Sim phải làm sao
Hay là thâu cả đem xào rồi ăn !



Thị ơi Thị rụng bị bà
Lớp mà có rụng...cũng là Thị thôi
Cho nên :chỉ để...ngửi....hơi
Còn mần chi khác.....xin mời  Dịp, Ngâu
 
(Hổng bít í hai người sao
Nhỡ mà nói dại...lấy đâu...ra đền )

Love



Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Quạ đẻ dưới nước thì xa ba mình
Dịp duyên , Thanh đẹp , Ngâu xinh
Ba nàng một lượt Sim rinh về nha !
Trăm năm trong cõi người ta
Đa tình - nhiều vợ đúng là hơn tiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 14:53:45 bởi simple >
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 02.05.2010 15:34:59
Thân em như tấm lụa đào
Mà sao mấy chú cứ nhào...bẻ ngâu
...
venus4t.vns_hnu

...
Lụa đào phấp phới để câu
Nhưng em vắt tít giàn bầu, hơi cao.
Mấy chú chả biết tính sao
Bẻ cành ngâu để làm sào khều em
...

thế đã hiểu chửa ??? 
hoangau


Lòng em đã quyết thi hành
Bẻ ngâu mặc họ, iêm tranh làm gì
Trên cao iêm cứ cười khì
Còn lâu mới đến...ngâu thì te tua
...
Iêm chửa....hỉu!
venus4t.vns_hnu

Lụa đào mấy bận khèo.. khua
Mà Ngâu vẫn chẳng te.....tua tẹo nào
Chỉ có mấy anh cầm sào (chị Ngâu bảu )
Quyết leo bằng được để vào....khều Trâu
......
Giờ hỉu chửa????
Love


Con cò lặn lội bờ sông
Iêm mừ gặp được...vặt lông chẳng còn
Kím xiền nuôi dzợ nuôi con
Thì thoai, xí xoá... cho còn tòm tem

Iêm hỉu rùi! Nó là thế này á Love?
venus4t.vns_hnu


Người ta tham bát bỏ mâm
Sim thì .. !
Mâm , Bát lấy cả lại cầm thêm xoong
Còn Sim còn nước còn non
Thời còn Mâm , Bát còn xoong mà dùng

 




Con cò, con ngỗng , con công
Ba con em gặp....vặt lông con nào
Em mà vặt tất... úi chao
E là công, ngỗng ,cò..vào ...một ao 

ưà, hỉu kiểu nào cũng là hỉu
love

Cái cò, cái vạc, cái nông
Ba con cùng béo... trong lòng iêm tham
Bi giờ mừ gặp...iêm làm
Lông cò, lông vạc còn ham ngỗng kìa!
venus4t.vns_hnu

ừa, iêm cũng hỉu dzùi. Iêm làm lông tất!


Cô Thanh , cô Dịp , cô Ngâu
Ba cô đều đẹp biết thâu cô nào ?
Bây giờ Sim phải làm sao
Hay là thâu cả đem xào rồi ăn !



Thị ơi Thị rụng bị bà
Lớp mà có rụng...cũng là Thị thôi
Cho nên :chỉ để...ngửi....hơi
Còn mần chi khác.....xin mời  Dịp, Ngâu
 
(Hổng bít í hai người sao
Nhỡ mà nói dại...lấy đâu...ra đền )

Love



Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Quạ đẻ dưới nước thì xa ba mình
Dịp duyên , Thanh đẹp , Ngâu xinh
Ba nàng một lượt Sim rinh về nha !
Trăm năm trong cõi người ta
Đa tình - nhiều vợ đúng là hơn tiên
Simple

Một ngày...ba bận trèo đèo
Nhìn Sim mừ tưởng..."í...èo" Lớp ơi
Ngâu xinh, Lớp đẹp tuyệt vời
Cho Sim vác cả vào nồi....nấu canh
Còn non còn nước còn anh
Còn em Thị Nở...buông mành...giữa trưa!

venus4t.vns_hnu
7
8
blog

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 03.05.2010 00:12:39

       Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thì chịu chết, buông các nàng anh hổng buông

                         

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 03.05.2010 00:41:34

Trích đoạn: hoangau

      Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thì chịu chết, buông các nàng anh hổng buông
                       


Còn duyên còn cậy bán hồng
Ngâu đây hỏng có....ai mún làm chồng, Ngâu gật ngay!
(Chứ mừ đứng đó tày may
Sờ sờ nắn nắn... [sm=n_lamo.gif]có ngày...[sm=z_stretcher.gif] dính dao)
venus4t.vns_hnu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 00:43:26 bởi Mục Đồng >
7
8
blog

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 03.05.2010 14:42:07

Trích đoạn: Mục Đồng


Trích đoạn: hoangau

     Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thì chịu chết, buông các nàng anh hổng buông
                      


Còn duyên còn cậy bán hồng
Ngâu đây hỏng có....ai mún làm chồng, Ngâu gật ngay!
(Chứ mừ đứng đó tày may
Sờ sờ nắn nắn... [sm=n_lamo.gif]có ngày...[sm=z_stretcher.gif] dính dao)
venus4t.vns_hnu


Đâu ai bán mận mua đào
Đâu ai cua gái lại vào...Cạ Dao
Đâu ai không bán mà rao...
Đâu ai không nợ lại trao ân tình.
[sm=ex8.gif]



simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 03.05.2010 20:12:20


Trích đoạn: lyenson


Đâu ai bán mận mua đào
Đâu ai cua gái lại vào...Cạ Dao
Đâu ai không bán mà rao...
Đâu ai không nợ lại trao ân tình.
[sm=ex8.gif]


Có có đấy Huynh

Có Sim mua mận bán đào
Có Sim cua gái thích vào... đạo ca
Sim không bán vẫn rao ra
Chẳng nợ Sim vẫn trao người ta ... ân tình
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 03.05.2010 22:07:35

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Mục Đồng


Trích đoạn: hoangau

    Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thì chịu chết, buông các nàng anh hổng buông
                     


Còn duyên còn cậy bán hồng
Ngâu đây hỏng có....ai mún làm chồng, Ngâu gật ngay!
(Chứ mừ đứng đó tày may
Sờ sờ nắn nắn... [sm=n_lamo.gif]có ngày...[sm=z_stretcher.gif] dính dao)
venus4t.vns_hnu


Đâu ai bán mận mua đào
Đâu ai cua gái lại vào...Cạ Dao
Đâu ai không bán mà rao...
Đâu ai không nợ lại trao ân tình.
[sm=ex8.gif]

Trách người một, trách ta mười
Bởi ta ham chiến...[sm=daukiem.gif]quá lời, mất vui
Thôi thì...[sm=dapdau.gif]xin lỗi, Dịp lui[sm=khoc.gif]
Về nhà mở quán... [sm=blow.gif]ngậm ngùi... [sm=z_gun_bandana.gif]chém nhau!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 04.05.2010 00:04:51
 
Khi nào Trúc mọc trên chì
Voi đi trên giấy..em thì.......chịu thua
Còn em..còn ếch.. còn......cua
Hông em anh có con rùa.. nhỏ to
 

Love

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 10.05.2010 21:58:51
Sông sâu rày đã nên đồng
Thơ vui lắm kẻ phải lòng nàng Ngâu
Tình tôi giờ biết trãi đâu?
Trãi luôn lên chiếu để lâu lâu em ngồi !

[sm=n_artist.gif]


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 11.05.2010 03:12:54
Lắng nghe nước chảy lên đèo
Bà già lụ khụ nuôi heo cưới chồng
Mặt trời đương lặn đằng đông
Hỏi Ngâu có muốn làm chồng huynh Sơn ?
 

 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 14.05.2010 08:26:56
Chim bay về núi tối rồi
Ai còn thơ thẩn coi mòi nhớ thương?
Thế gian tan hợp lẻ thường
Ta đi người ở..., vấn vương trong lòng !

Rồi đây ai nhớ ta không?
Lãng du dừng bước, vướng vòng Dạo Ca.

Trót mang một chút tình già
Khép lòng giữ kín để mà nhớ nhau...

Mâyxanh
  • Số bài : 79
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2008
RE: Ca...Dạo - 16.05.2010 09:42:27
Thẩn thơ thơ thẩn đêm thâu
Đêm dài thức trắng đêm sầu nhớ thương
Tình già sao cứ vấn vương
Ngậm thương ngậm nhớ bụng chương chành bành.


Trích đoạn: lyenson

Chim bay về núi tối rồi
Ai còn thơ thẩn coi mòi nhớ thương?
Thế gian tan hợp lẻ thường
Ta đi người ở..., vấn vương trong lòng !

Rồi đây ai nhớ ta không?
Lãng du dừng bước, vướng vòng Dạo Ca.

Trót mang một chút tình già
Khép lòng giữ kín để mà nhớ nhau...


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 18.05.2010 21:34:18

Trích đoạn: Mâyxanh

Thẩn thơ thơ thẩn đêm thâu
Đêm dài thức trắng đêm sầu nhớ thương
Tình già sao cứ vấn vương
Ngậm thương ngậm nhớ bụng chương chành bành.




"Chành bành" sao được Mây xanh?
Hay là Mây ngạo bụng anh...bia nhiều !
Tình già không gọi là yêu
Có chăng là chỉ...hơi nhiều mến thương.

Mây trời trôi giạt muôn phương
Khói còn lãng vãng bên sườn núi xưa
Dù không phận đẹp duyên ưa
Suốt đời Núi nhớ sông xưa Nhị Hà.

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 41 trang, bài viết từ 931 đến 960 trên tổng số 1222 bài trong đề mục