Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 41 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 08.12.2010 19:56:27


Trích đoạn: minhthanh_love

Có duyên ngàn dặm cũng gần
Vô duyên anh đụng mấy lần...vẫn xa
Anh thì chết anh cũng qua
Không thì anh lại...cạo da...dài dài


Love


Ca dạo thì anh dám xài
Cạo da anh sợ có ngày...hết lông
Biết người ấy có thương không?
Hay vừa thấy mặt lại dông mất liền...

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 04.04.2011 13:06:21
Lâu nay Ca Dạo tắt đài
Bởi vì chủ xị đêm ngày nhớ mong...
Một người tên giống như sông,
Trôi đi mất biệt chờ không thấy về...!
*
Ngày dài tháng rộng lê thê,
Mong người tình mộng mau về với anh
Luộc gà mà thiếu lá chanh,
Như trang Ca Dạo có anh, thiếu nàng...

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 14.04.2011 11:01:10
... Ca dạo nhiều lúc ... cạo da
Nhưng mà thi thoảng ... dạo ca cũng tình.
Rồi ... cạ dao bất thình lình.
Nàng thỏ thẻ cũng giật mình mấy cha.
Ca dạo nhiều lúc ... cạo da ...


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 23.04.2011 16:45:17


Trích đoạn: hoangau


Ca dạo nhiều lúc ... cạo da ...



Đôi khi Ca Dạo cạ dao hỏi rằng:
Sông Hồng còn nước nhiều chăng?
Hay đã tắt nước đồng bằng cạn khô...?
Trong này khói, núi nhấp nhô
Biết chăng đang chứa một bồ...yêu thương

Muốn Cạo... hay Cạ...vậy nường?

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Ca...Dạo - 26.04.2011 20:44:10
Phongan mượn chỗ cạo da à không ca ...dạo.

Không chồng mà chửa...gái ngoan
Có chồng rồi mới có con, chuyện thường.
Anh nào có chịu thì thương
Còn không em đá xuống đường...cạ...dao.

P.an

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Ca...Dạo - 29.04.2011 08:08:14

Trích đoạn: phongan

Phongan mượn chỗ cạo da à không ca ...dạo.

P.an



Đánh chó phải ngắm chủ nhà
Muốn vào ca...dạo phải vác quà...sang Rei.

biết chưa P.an
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 08:14:08 bởi Rei Hino >
học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Ca...Dạo - 29.04.2011 19:12:26

Trích đoạn: Rei Hino

Đánh chó phải ngắm chủ nhà
Muốn vào ca...dạo phải vác quà...sang Rei.

biết chưa P.an


 
Đâu là chó, đâu chủ đây
Nói đặng em biết...bắt tay cái nào !!
 

Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Ca...Dạo - 29.04.2011 19:44:57


Đâu là chó, đâu chủ đây
Nói đặng em biết...bắt tay cái nào !!




Bắt thang lên hỏi trời cao
Em cứ hỏi thế anh knock out có ngày

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 19:46:09 bởi Rei Hino >
học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 30.04.2011 11:12:19
Gió đưa cành trúc la đà
Mây đưa mấy chị qua nhà Huynh Sơn
Hái hoa bắt bướm ... dạo chơi
Nhỡ bắt nhầm Quạ thì hết hơi Huynh à !






Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 30.04.2011 16:05:56


Trích đoạn: Rei Hino


Trích:phongan
Đâu là chó, đâu chủ đây
Nói đặng em biết...bắt tay cái nào !!




Bắt thang lên hỏi trời cao
Em cứ hỏi thế anh knock out có ngày




Ca Dạo uống nước mà say
Đối đáp kiểu này, có bữa...Cạo Da

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 30.04.2011 16:13:36


Trích đoạn: simple

Gió đưa cành trúc la đà
Mây đưa mấy chị qua nhà Huynh Sơn
Hái hoa bắt bướm ... dạo chơi
Nhỡ bắt nhầm Quạ thì hết hơi Huynh à !




Gió đè ngọn cỏ là sà
Bão đưa rồng đến ghé nhà...anh tôm
Gió nam thường gọi gió nồm...
Tuy lòng thích bướm, (nhưng) quạ ôm cũng cười...

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Ca...Dạo - 30.04.2011 17:47:51
Gió đưa bụi chuối sau hè
Hai anh ca dạo lại mê ...gió nồm
Bướm quạ gì cũng kéo ôm
Chắc chết bụi chuối của tôm mới trồng.
Kiểu này phải bắt đền rồng

Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Ca...Dạo - 01.05.2011 16:45:06
Bây giờ đào mới hỏi hồng
Vườn hoa đã có ai trồng...si chưa


học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Ca...Dạo - 02.05.2011 08:59:52


Trích đoạn: Rei Hino

Bây giờ đào mới hỏi hồng
Vườn hoa đã có ai trồng...si chưa




Đào hỏi thì hồng xin thưa
Vườn hồng đóng cửa..từa lưa kẻ trồng.

Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 03.05.2011 01:12:36

Gió đưa bụi chuối sau hè
Hai anh ca dạo lại mê ...gió nồm
Bướm quạ gì cũng kéo ôm
Chắc chết bụi chuối của tôm mới trồng.
Kiểu này phải bắt đền rồng


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: simple

Gió đưa cành trúc la đà
Mây đưa mấy chị qua nhà Huynh Sơn
Hái hoa bắt bướm ... dạo chơi
Nhỡ bắt nhầm Quạ thì hết hơi Huynh à !




Gió đè ngọn cỏ là sà
Bão đưa rồng đến ghé nhà...anh tôm
Gió nam thường gọi gió nồm...
Tuy lòng thích bướm, (nhưng) quạ ôm cũng cười...

 

Trích đoạn: phongan
Gió đưa bụi chuối sau hè
Hai anh ca dạo lại mê ...gió nồm
Bướm quạ gì cũng kéo ôm
Chắc chết bụi chuối của tôm mới trồng.
Kiểu này phải bắt đền rồng

 

 
Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, thấy mênh mông là bướm
Đứng bên tê đồng, ngò bên ni đồng, cũng thấy bướm mênh mông.
Thân anh biết tôm hay rồng
Mà phất phơ trước ngọn gió hồng của qua...  (quạ) 

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 04.05.2011 15:31:32
Dừng chân trong bước giang hồ
Thấy cô trẻ đẹp bắt bồ làm quen.

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Ca...Dạo - 05.05.2011 21:50:14
Mấy chàng quân tử vô danh
Ngắm hoa này lại hái cành..kế bên




học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Ca...Dạo - 06.05.2011 09:54:32


Trích đoạn: hoangau


Gió đưa bụi chuối sau hè
Hai anh ca dạo lại mê ...gió nồm
Bướm quạ gì cũng kéo ôm
Chắc chết bụi chuối của tôm mới trồng.
Kiểu này phải bắt đền rồng


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: simple

Gió đưa cành trúc la đà
Mây đưa mấy chị qua nhà Huynh Sơn
Hái hoa bắt bướm ... dạo chơi
Nhỡ bắt nhầm Quạ thì hết hơi Huynh à !




Gió đè ngọn cỏ là sà
Bão đưa rồng đến ghé nhà...anh tôm
Gió nam thường gọi gió nồm...
Tuy lòng thích bướm, (nhưng) quạ ôm cũng cười...



Trích đoạn: phongan
Gió đưa bụi chuối sau hè
Hai anh ca dạo lại mê ...gió nồm
Bướm quạ gì cũng kéo ôm
Chắc chết bụi chuối của tôm mới trồng.
Kiểu này phải bắt đền rồng

 


Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, thấy mênh mông là bướm
Đứng bên tê đồng, ngò bên ni đồng, cũng thấy bướm mênh mông.
Thân anh biết tôm hay rồng
Mà phất phơ trước ngọn gió hồng của Ngâu...  (quạ) 
Ngâu là quạ..chẳng phải bướm đâu
á nhàm: Ngâu là bướm chẳng phải quạ đâu
Rồng tôm gì cũng chung nhau...một nồi




Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 06.05.2011 21:55:47
Vừa nãy Sim đứng bên ..tê
Bây giờ Sim lại chạy về bên .. ni
Vậy mà chẳng thấy cái gì
Nếu An có thấy dẫn Sim đi coi nào !





Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 07.05.2011 03:59:04
Mục đi Mục nhớ nơi này
Nhớ con trâu mải kéo cày... ruộng xa
Ruộng mình cỏ lút đầu ra
Trâu ngồi lẩm bẩm: tà tà....chén sau!
Venus4t.vns_hnu
----------------------------
P/s: Lâu rồi không vào diễn đàn, Venus chúc huynh Lyenson mạnh khoẻ hạnh phúc nhé
 
7
8
blog

thonv
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2007
  • Nơi: Hanoi
RE: Ca...Dạo - 08.05.2011 00:05:38
Tìm anh như thể tìm chim
Chim kêu giờ sáu em tìm mười hai
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 08.05.2011 01:26:35

Trích đoạn: thonv

Tìm anh như thể tìm chim
Chim kêu giờ sáu em tìm mười hai

 
Làm trai cho đáng nên trai,
Đi đâu cũng có một, hai, ba, bà
Ăn cơm hỏng dám ăn quà
Dành tiền mua...vai-a-gà phòng thân.
Trợn

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 08.05.2011 15:45:41

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: thonv

Tìm anh như thể tìm chim
Chim kêu giờ sáu em tìm mười hai


Làm trai cho đáng nên trai,
Đi đâu cũng có một, hai, ba, bà
Ăn cơm hỏng dám ăn quà
Dành tiền mua...vai-a-gà phòng thân.
Trợn

 
Con cua tám cẳng hai càng
Yêu ông tôi chẳng làm tàng....mần mô
Bây chừ ông có mấy cô
Thì anh hàng xóm... tui vô tui mần!
Venus4t.vns_hnu
 
7
8
blog

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 08.05.2011 22:24:24
Tìm anh như thể tìm chim
Chim kêu giờ sáu em tìm mười hai
 

Làm trai cho đáng nên trai,
Đi đâu cũng có một, hai, ba, bà
Ăn cơm hỏng dám ăn quà
Dành tiền mua...vai-a-gà phòng thân.
Trợn

Con cua tám cẳng hai càng
Yêu ông tôi chẳng làm tàng....mần mô
Bây chừ ông có mấy cô
Thì anh hàng xóm... tui vô tui mần!
Venus4t.vns_hnu
 

Bướm đeo dưới dạ cây bần,
Láng giềng bên cạnh muốn mần dễ thôi.

Nem chua bà cứ ăn chơi,
Bụng mang...vi khuẩn tiêu đời đừng trách tôi.
Đàn ông dù có lôi thôi,
Lá rụng về cội rồi tôi cũng của bà.
Trợn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2011 23:09:16 bởi Thi sĩ Ba trợn >

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Ca...Dạo - 08.05.2011 23:08:26
Đàn ông mười tám lá gan
Lá ở cùng vợ lá toan..cùng người
Thấy cô nham nhở môi cười
Làm ngơ cũng uổng cuộc đời nam nhi

học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 09.05.2011 19:11:32


Trích đoạn: Minh Xuân

Dừng chân trong bước giang hồ
Thấy cô trẻ đẹp bắt bồ làm quen.




Hẹn hò nàng biết bao phen,
nhưng tình thơ chỉ nhập nhèn tí thôi...!
Giờ đây chàng vẫn mồ côi...
Bồ không, vợ chẳng...Ai thích tôi thì vào...

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 09.05.2011 19:16:28


Trích đoạn: Rei Hino

Mấy chàng quân tử vô danh
Ngắm hoa này lại hái cành..kế bên



Chàng này quân tử có tên,
Thích hoa nào sẻ bước lên...hái liền

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 09.05.2011 19:20:54


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Mục đi Mục nhớ nơi này
Nhớ con trâu mải kéo cày... ruộng xa
Ruộng mình cỏ lút đầu ra
Trâu ngồi lẩm bẩm: tà tà....chén sau!
Venus4t.vns_hnu
----------------------------
P/s: Lâu rồi không vào diễn đàn, Venus chúc huynh Lyenson mạnh khoẻ hạnh phúc nhé
 


Phận trâu cùng mục một nhà...
Trâu không ăn cỏ (thì) mục ra ngoài đồng
Giờ đây đồng vắng mênh mông,
Hỏi rằng ả mục phải lòng trâu ai...?

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 09.05.2011 19:29:43


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Tìm anh như thể tìm chim
Chim kêu giờ sáu em tìm mười hai
 

Làm trai cho đáng nên trai,
Đi đâu cũng có một, hai, ba, bà
Ăn cơm hỏng dám ăn quà
Dành tiền mua...vai-a-gà phòng thân.
Trợn

Con cua tám cẳng hai càng
Yêu ông tôi chẳng làm tàng....mần mô
Bây chừ ông có mấy cô
Thì anh hàng xóm... tui vô tui mần!
Venus4t.vns_hnu
 

Bướm đeo dưới dạ cây bần,
Láng giềng bên cạnh muốn mần dễ thôi.

Nem chua bà cứ ăn chơi,
Bụng mang...vi khuẩn tiêu đời đừng trách tôi.
Đàn ông dù có lôi thôi,
Lá rụng về cội rồi tôi cũng của bà.
Trợn

Thân trai bốn biển là nhà...
Giai nhân khắp xứ đều là...bạn thân
Đói lòng ăn đỡ chẹt bần,
Dù em không đẹp, (nhưng) ở gần, anh...cua

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 09.05.2011 19:33:24


Trích đoạn: Rei Hino

Đàn ông mười tám lá gan
Lá ở cùng vợ lá toan..cùng người
Thấy cô nham nhở môi cười
Làm ngơ cũng uổng cuộc đời nam nhi




Thương em nào có ích chi...!
Chẳng qua anh rảnh, hổng có gì...để xoa

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 41 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 1222 bài trong đề mục