Thơ Hàn Mặc Tử

Tác giả Bài
trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
Thơ Hàn Mặc Tử - 19.01.2008 20:32:52
    bóng hằng trong chén ngả nghiêng
lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
  gió lùa mặt nước rung rinh
lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu

  uống đi cho đỡ khô hầu
uống đi cho bớt cái sầu miên man
  có ai nuốt ánh trăng ngàn
có ai nuốt cà bóng nàng tiên nga
                                   Hàn Mặc Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 07:24:15 bởi Huyền Băng >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
Thơ Hàn Mặc Tử - 20.01.2008 07:15:55
Chào bạn Trangkhadinh,

Cám ơn bạn đã sưu tầm thơ và đăng vào mục thơ sưu tầm.  Tuy nhiên, để dễ dàng trong việc quản lý, những thơ sưu tầm cùng một tác giả, chúng ta cho vào một topic, và các bạn có cùng hứng thú với ta đối với tác giả này sẽ vào đăng chung một topic. Những thơ sưu tầm không biết tác giả chúng ta để chung một topic : Thí dụ: Thơ Trangkhadinh sưu tầm...

Đối với những thơ sưu tầm mà tác giả chúng ta đã biết, hãy vào trang thơ, gõ vào phần tìm kiếm tên tác giả này xem bài này đã được đưa vào chưa. Nếu đã được mang vào chúng ta không phải mang nữa mất thời gian. Người quản lý sẽ dễ dàng kiểm soát để đưa những bài sót của tác giả mà bạn yêu thích.



Bẽn lẽn
 
trăng nằm sõng soải trên cành liễu
đợi gió đông vê để lả lơi
cây lá ngây tình không muốn động
lòng em hồi hộp chị hằng ơi
 
trong khóm vi lau dào dạt mãi
tiếng lòng ai đó bỗng im đi
ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe
 
vô tình để gió hôn lên má
bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
em sợ lang quân em biết được
nghi ngờ tới cái tiết trinh em 
                              Hàn Mặc Tử


 



Đây Thôn Vỹ Dạ
sao anh không về chơi thôn vĩ
nhìn nắng hàn cau náng mới lên
vườn ai mướt quá xanh như ngọc
lá trúc chen ngang mặt chư điền

gió theo đường gió ,mây đường mây
dòng nước buồn thiu hoa bắp bay
thuyền ai đậu bến sông trăng đó
có trở trăng về kịp tối nay

mơ khách đường xa, khách đường xa
áo em trắng quá nhìn không ra
ở đây sương khói mờ nhân ảnh
ai biết tình ai có dậm đà
Hàn Mặc Tử

.  


Mùa Xuân Chín
trong làn khói ửng gió mờ tan
đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
sột soạt gió trêu tà áo biếc
tên giàn thiên lí bóng xuân sang

sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
bao cô thôn nữ hát tên đồi
ngày mai trong đám xuân xanh ấy
có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
ngổn nghểnh như lời của nước mây
thì thâm với ai ngồi dưới trúc
nghe ra ý vị và thơ ngây

khách xa ngặp lúc mùa xuân chín
lòng chí bâng khuâng chơt ngơ nang
chị ấy năm nay còn ngánh thóc
dọc bơ sông nắng cháy trang trang
Hàn Mặc Tử

Mùa Xuân Chín chúng ta có thể đọc ở link dưới đây:

Thơ Hàn MặcTử

Khi đăng chúng ta nhớ kiểm soát lại bài tránh sai lỗi chính tả.

HB gôm bài bạn vào đây để làm mẫu. mọi người có thể sưu tầm tiếp những bài thơ của Hàn Mặc Tử mà chúng ta chưa có trong trang thơ (thư viện thơ)
Chúc bạn vui với vườn thơ.

Thân tình,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 08:39:47 bởi Huyền Băng >