TÌNH THU BIỀN BIỆT 12
(NGÀN ĐỜI CÒN MÃI MỐI TÌNH THIÊN THU)
Ngàn xưa mãi đến hôm nay,
Đời người được mấy vạn ngày buồn vui?
Còn xuân mà đã ngậm ngùi,
Mãi đi đi mãi chôn vùi tuổi xanh!
Mối tơ kết nối chưa thành,
Tình chưa trọn ước mà đành xa nhau!
Thiên nhiên ai nhuộm vàng màu?
Thu về lá rụng đớn đau lòng người!
Thi Nang
Thiên nhiên ban tặng bốn mùa
Thu, đông, xuân, hạ thuở vừa khai sinh!
Nhớ, yêu, hờn, giận, hữu tình...
Mãi đeo vạn bước đăng trình quê hương.
Mối tình đầu -dạ vấn vương...
Tình yêu muôn thuở khó dường nhạt phai!
Đầu non quyện lấy mây bay
Tiên Đồng- Ngọc Nữ vì ai xuống trần???
SĨ ĐOAN 30/06/08
Ngàn năm còn đó nỗi đau,
Thu về buồn bã vàng màu lá rơi.
Chua cay nếm trải trong đời,
Xót xa Ngưu-Chức bời bời ruột gan.
Đau tâm,buốt dạ,võ vàng...
Lòng càng tê tái,tình càng thiết tha
Niềm thương,nỗi nhớ đậm đà,
Tây Thi-Phạm Lãi cách xa nghìn trùng!!!
Thi Nang
Ngàn câu khắc mãi trong tim
Đời người mê mải, cánh chim ngang trời
Còn đây những chiếc lá rơi
Mãi là kỷ niệm của thơi xuân xanh!
Mối tơ dệt mộng mong manh
Tình yêu chân thật tơ thành bên lâu!
Thiên nhiên gom góp sắc màu?
Thu là kiệt tác tình dầu không phai...
anhtrangthu