CÁNH CHIM CÔ LẺ

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 95 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 30.08.2008 22:24:54
0
  Em đã khóc
 
Em thoáng khóc trong lần đầu gặp gỡ
Bởi tình em làm rạng rỡ trái tim anh
 
Em đã khóc một chiều xuân lỡ hẹn
Cho đêm dài nước mắt đẫm hoen mi
 
Em đã khóc cho buổi cuối chia ly
Bởi hai đứa không đi cùng một hướng
 
Em đã khóc mỗi lần vương sợi nhớ
Để ru lòng đã tan vỡ hết niềm tin
 
Em luôn khóc một mình bao ngày tháng
Làm trôi đi bóng dáng của Thương yêu…
 
Em đã khóc thật nhiều…thật nhiều
Hỡi người yêu em, nơi xa có thấu…
                 …………….
 
                 T.T.K.30.8.2008

Khóc đi em cho tan niềm u uất
Kỉ niệm hồng ai vứt , vứt ai?
 
Khóc đi em! Ngày mai trời trở sáng
Nén giọt sầu theo dáng người đi.
 
Khóc đi em!Thương bi, hờn dỗi...
Sóng trường đời nào lỗi nơi ai!
 
Khóc đi em! Tương lai vẫy gọi...
Ánh mai hồng chiếu rọi con tim !
 
Khóc đi em! Đềm êm giấc mộng
Bình minh lên vang vọng tình ca!!!
                                   sd 30/08/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 22:28:16 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 31.08.2008 18:29:52
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

  Em đã khóc
 
Em thoáng khóc trong lần đầu gặp gỡ
Bởi tình em làm rạng rỡ trái tim anh
 
Em đã khóc một chiều xuân lỡ hẹn
Cho đêm dài nước mắt đẫm hoen mi
 
Em đã khóc cho buổi cuối chia ly
Bởi hai đứa không đi cùng một hướng
 
Em đã khóc mỗi lần vương sợi nhớ
Để ru lòng đã tan vỡ hết niềm tin
 
Em luôn khóc một mình bao ngày tháng
Làm trôi đi bóng dáng của Thương yêu…
 
Em đã khóc thật nhiều…thật nhiều
Hỡi người yêu em, nơi xa có thấu…
                 …………….
 
                 T.T.K.30.8.2008

Khóc đi em cho tan niềm u uất
Kỉ niệm hồng ai vứt , vứt ai?
 
Khóc đi em! Ngày mai trời trở sáng
Nén giọt sầu theo dáng người đi.
 
Khóc đi em!Thương bi, hờn dỗi...
Sóng trường đời nào lỗi nơi ai!
 
Khóc đi em! Tương lai vẫy gọi...
Ánh mai hồng chiếu rọi con tim !
 
Khóc đi em! Đềm êm giấc mộng
Bình minh lên vang vọng tình ca!!!
                                   sd 30/08/08


Lầm Lẫn
 
…Trái tim lần lẫn để trên đầu…{ thơ Tố Hữu}
 
Trái tim nhỏ bé đâu ngờ
Mối tình vụng dại mộng mơ gửi lầm
 
Trái tim náo nức thật tâm
Đã trao- trao cạn, tấm lòng, vẹn nguyên
 
Bởi vì trăng – gió - rẽ duyên
Để cho nước mắt thuyền quyên lăn dài…
 
Khóc che hết vẻ trang đài
Kiêu sa biến mất từ ngày lỡ yêu…
 
Đêm về rơi lệ bao nhiêu
Lỗi này tự trách thật nhiều bản thân
 
T.T.k.31.8.2008 
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 31.08.2008 21:21:28
0
CHIỀU THU
 
Chiều thu gió thoáng - suy tư...
Bỗng nghe se thắc người như mất hồn.
Thâm tâm tấc dạ chồn chồn...
Buồn vui đan lẩn dập dồn nhịp tim !
Em về yên giấc đềm êm!
Tình anh theo lối sương chìm đồi mơ!!!
                                 sd 31/08/08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 31.08.2008 21:33:13
0
Lầm Lẫn

…Trái tim lần lẫn để trên đầu…{ thơ Tố Hữu}

Trái tim nhỏ bé đâu ngờ
Mối tình vụng dại mộng mơ gửi lầm

Trái tim náo nức thật tâm
Đã trao- trao cạn, tấm lòng, vẹn nguyên

Bởi vì trăng – gió - rẽ duyên
Để cho nước mắt thuyền quyên lăn dài…

Khóc che hết vẻ trang đài
Kiêu sa biến mất từ ngày lỡ yêu…

Đêm về rơi lệ bao nhiêu
Lỗi này tự trách thật nhiều bản thân

T.T.k.31.8.2008

 
Trường đời muôn lối chông chênh...
Trường tình lạc lối lênh đênh cuộc đời!
 
Con tim lầm lỡ trao lời
Trách con ong bướm đổi dời trắng đen.
 
Tình yêu ai há bon chen
Đấy là tiếng nói- khá khen tấc lòng.
 
Dẫu rằng tan biến muôn dòng
Tình em- phận liễu má hồng đáng yêu!!!
                                     sd 31/08/08
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 14:44:07 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 01.09.2008 08:35:59
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trường đời muôn lối chông chênh...
Trường tình lạc lối lênh đênh cuộc đời!
 
Con tim lầm lỡ trao lời
Trách con ong bướm đổi dời trắng đen.
 
Tình yêu ai há bon chen
Đấy là tiếng nói- khá khen tấc lòng.
 
Dẫu rằng tan biến muôn dòng
Tình em- phận liễu má hồng đáng yêu!!!
                                     sd 31/08/08
 
 

Tóc trắng
 
Dù tóc còn đen mượt mái đầu
Mộng mơ, mơ mộng để tim đau
Ly rượu tình yêu nhiều men đắng
Đã làm tóc trắng, giữa ngày xanh…
 
Phận... duyên...đâu nữa mà mong đợi
Chỉ làm hồn đứng giữa chơi vơi
T.T.K.1.9.2008
                         
 
 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 02.09.2008 22:53:36
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

CHIỀU THU
 
Chiều thu gió thoáng - suy tư...
Bỗng nghe se thắc người như mất hồn.
Thâm tâm tấc dạ chồn chồn...
Buồn vui đan lẩn dập dồn nhịp tim !
Em về yên giấc đềm êm!
Tình anh theo lối sương chìm đồi mơ!!!
                                 sd 31/08/08

 
Đồi mơ chìm đắm sương mờ
Nghẹn đường tắc lối bao giờ sương tan
Trập trùng đồi núi bạt ngàn
Hãy xin gửi gió mơ màng chút thôi
 
Cảm ơn tấc dạ lòng người
Đã mang chia sẻ những lời thân thương
 
T.T.K.2/9.2008
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.09.2008 15:24:27
0
quote:

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hoa buồn một cánh mỏng manh
Tím màu thuơng nhớ tình anh năm nào
Ngày đó ánh mắt vừa trao
Xưa anh hay bảo đuợm màu ko fai
Vẫn đây ánh mắt u hoài
Chờ nguời sao mãi miệt mài ở đâu?
Đợi mong làm dạ em sầu
Nguời ta giờ có nhớ câu uớc thề....?



 
Người trai sãi cánh chim bằng
Đi trong nổi nhớ đêm hằng mộng mơ!!!
Muôn đời tình thắm trang thơ
Dặm ngàn cát bụi thẩn thờ bên ai!!!
Nhớ tà áo trắng bay bay
Hoài thương mái tóc chấm vai mượt mà...
Hoa tình rộ nở trong ta
Tím lòng vì đã cách xa dặm trường!!!
                                     SĨ ĐOAN


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.09.2008 15:27:19
0
ĐÁY TIM HỒNG!
 
Nơi đây, một góc tim hồng!
Nơi đây, trỗi nhịp trọn dòng yêu thương...
Nơi đây, tình mãi vấn vương...
Nơi đây, bến đỗ- canh trường cô liêu!!!

SD 07/09/08.
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.09.2008 16:13:37
0
Ngày mai
 
Đêm nay trăng ngủ mất rồi
Dã Quỳ buồn quá đứng ngồi không yên
 
Tuờng vi từ tối ngủ liền
Lều hoa hoang vắng u huyền rừng sâu
 
Rượu cần xếp lớp lưng nhau
Thì thầm trong hũ những câu thơ tình
 
Đêm mai trăng sáng lung linh
Lều Hoa lại rộn tiếng bình thơ ca
 
T.T.K.5.9.2008

Ngày mai giọt nắng xuyên đàng
Anh men cơn gió mơ màng tìm em.
 
Ngày mai phong vũ- lấm lem...
Dặm ngàn dốc thẳm - khát thèm đồi mơ!
 
Ngày mai Tình dẫu bơ vơ???
Trỗi mầu nhung nhớ câu thơ ngọt ngào!!! 
 
Ngày mai cầu mãi mưa rào
Như tình ta đó tưới vào lều hoa.
                          SD 07/09/08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.09.2008 22:07:59
0

Em ơi !..Khóc nữa đi em
Trách ai hờ hửng đã đem tình sầu
Nói yêu rồi trốn đi đâu
Bỏ em đơn độc buồn sâu mắt chờ...

                  -NS-

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 09.09.2008 17:12:31
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Ngày mai
 
Đêm nay trăng ngủ mất rồi
Dã Quỳ buồn quá đứng ngồi không yên
 
Tuờng vi từ tối ngủ liền
Lều hoa hoang vắng u huyền rừng sâu
 
Rượu cần xếp lớp lưng nhau
Thì thầm trong hũ những câu thơ tình
 
Đêm mai trăng sáng lung linh
Lều Hoa lại rộn tiếng bình thơ ca
 
T.T.K.5.9.2008

Ngày mai giọt nắng xuyên đàng
Anh men cơn gió mơ màng tìm em.
 
Ngày mai phong vũ- lấm lem...
Dặm ngàn dốc thẳm - khát thèm đồi mơ!
 
Ngày mai Tình dẫu bơ vơ???
Trỗi mầu nhung nhớ câu thơ ngọt ngào!!! 
 
Ngày mai cầu mãi mưa rào
Như tình ta đó tưới vào lều hoa.
                          SD 07/09/08



Ngày mai giọt nắng như hoa
Chiếu vào lều vắng  cho ta ấm lòng
 
Ngày mai giông gió về cùng
Bao nhiêu đèo dốc cũng không ngại ngần
 
Ngày mai bạn hữu ta thân
Về đây xum họp muôn phần đông vui
 
Ngày mai tụ hợp đây rồi
Câu thơ ta trải bao lời nhớ thương
 
          T.T.K.9.9.2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 17:14:31 bởi ThanhThanhKhiet >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 11.09.2008 21:08:49
0
TÌNH ĐÃ ĐI XA
...
Qua rồi giây phút ngọt ngào
Hương nồng đọng mãi em nào hay đâu???
 
Xa nhau ai mãi sầu âu?
Xa nhau mới biết còn lâu sum vầy!
Xa nhau ảo nảo thế nầy...
Xa nhau trống vắng, ai rầy mắng yêu?
Xa nhau ai mất nuông chìu...?
Xa nhau thấu tỏ rằng thiêu cuộc đời.
Xa nhau nông nổi nhất thời
Xa nhau cuộc sống rạng ngời mất đi.
Xa nhau- số kiếp thương bi...
Xa nhau canh cánh những gì nhớ thương!
Xa nhau lòng mãi vấn vương
Xa nhau nhà cửa, con đường... quạnh hiu.
                                                  SD 11/09/08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 11.09.2008 21:30:37
0

Em ơi !..Khóc nữa đi em
Trách ai hờ hửng đã đem tình sầu
Nói yêu rồi trốn đi đâu
Bỏ em đơn độc buồn sâu mắt chờ...

                -NS-


Em ơi! Ai nỡ vô tình
Để em sầu thảm một mình đơn côi.
Yêu nhau chẳng quản xa xôi...
Tình ta thắm mãi bởi câu ước thề!
                                 SD 11/09/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 21:34:13 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 11.09.2008 22:43:25
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Đất trời nặng hạt mưa sa
Một mình lầm lủi sang nhà Bạn chơi
Mênh mông... tấc dạ đầy vơi...!
Đặt nhành Lan dại tại nơi mái lều (...)
                                            sd 11/09/08  


Mưa buồn bạn đến chơi nhà
Đất trời sao quá nhạt nhoà mưa bay
Lòng ai tấc dạ vơi đầy
Lều hoa đây cũng buồn lây với trời
Dã Quỳ kém nở nữa rồi
Rượu cần muốn nhạt vất nơi xó lều
Trời ơi...bao cảnh thân yêu
Ai mang đi mất - để lều vắng không
 
Cám ơn tình bạn thuỷ chung
Tặng cành lan dại trắng trong hương rừng
 
               T.T.K.11.9.2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 12.09.2008 12:55:37
0
Vui mừng bạn quý đã đến thăm
Mời tách trà thơm vui đêm rằm
Ăn bánh trung thu cùng vấn nguyệt
Hỏi ánh trăng thu sao lặn...tăm...

                  -NS-

- Nghe dự báo thời tiết nói năm nay ánh trăng thu không về vì mưa...buồn quá
phải không bạn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 16:26:22 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 12.09.2008 20:20:00
0

Vui mừng bạn quý đã đến thăm
Mời tách trà thơm vui đêm rằm
Ăn bánh trung thu cùng vấn nguyệt
Hỏi ánh trăng thu sao lặn...tăm...
            -NS-

Ngày mai!Trăng sẽ sáng
Ngày mai! Dáng ai xa
Khiến lòng ta chơi vơi...
Giữa bể khơi vô bến.

Vâng! Ngày mai sẽ đến
Mây, gió... quyện lưng trời
Mãi muôn đời bầu bạn.
Riêng ai...! cạn sóng lòng.

Ôi, bóng hồng! Bóng hồng!

                       sd 12/09/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 14:45:21 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 14.09.2008 03:30:32
0
Trung thu
 
Trung thu sắp đến nơi rồi
Sao như vắng bóng một người yêu trăng
Đã Lâu không thấy ghé thăm
Hay còn chuẩn bị trông trăng cỗ rằm
Cốm xanh , hồng đỏ hàng năm
Đến mùa vui tết ngày rằm thật vui
Người ơi hãy gửi cho tôi
Chút hương ngày tết - để ngồi ngắm trăng
 
T.T.K.11.9.2008
 
Trung Thu sắp đến cận kề
Trăng vàng thuở ấy có về sáng soi?
Nhớ sao cung nguyệt xa xôi
Đọng tồn tiềm thức trong tôi  bồi hồi!
sd 12/09/08
 
 
Nhắn ánh trăng thu
 
 Lâu rồi không thấy ánh trăng thu
 Quán đóng người đâu vẫn tít mù
 Thi hữu đến thăm ngao ngán đợi
 Người yêu chờ đón khóc hu hu
 Lẽ nào Cuội nhắn lên trời họp
 Mê mải rồi quên đã giữa thu
 Hay chán nên người không trở lại
 Và rồi  xuống tóc đã đi tu !


Vui mừng bạn quý đã đến thăm
Mời tách trà thơm vui đêm rằm
Ăn bánh trung thu cùng vấn nguyệt
Hỏi ánh trăng thu sao lặn...tăm...
          -NS-

Ngày mai!Trăng sẽ sáng
Ngày mai! Dáng ai xa
Khiến lòng ta chơi vơi...
Giữa bể khơi vô bến.

Vâng! Ngày mai sẽ đến
Mây, gió... quyện lưng trời
Mãi muôn đời bầu bạn.
Riêng ai...! cạn sóng lòng.

Ôi, bóng hồng! Bóng hồng!

                       sd 12/09/08


Trung thu trăng sáng cùng sao.
Còn ta ngơ ngẩn ai nào có hay?
Ước mình là một áng mây
Lang thang vô định tháng ngày ai ơi...

Chào các bạn thơ, thời gian này ATT bận nên không hoạ thơ với các bạn được chỉ đọc thôi mà không dám trả lời. Các bạn nhớ ATT làm ATT cảm động và vui lắm. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc.


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 14.09.2008 23:41:35
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

THĂM LỀU HOA
 
Lều Hoa -sao chẳng lên đèn?
Trăng,Sao đang đợi trước rèm hội thơ
Sương mờ, gió tạt vu vơ...
Rượu cần hương tỏa lan bờ môi Ta.

Chủ nhân chắc bận đi xa...!
                               sd 14/09/08

 
Đèn hoa đốt sáng làm gì
Bởi "ai "hờn dỗi mấy khi lên lều
Cuộc đời cũng thật trớ trêu
Không dưng bỏ bạn để lều buồn tênh
 
T.T.K.14.9.2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 14.09.2008 23:52:58
0
THĂM LỀU HOA
 
Lều Hoa -sao chẳng lên đèn?
Trăng,Sao đang đợi trước rèm hội thơ
Sương mờ, gió tạt vu vơ...
Rượu cần hương tỏa lan bờ môi Ta.

Chủ nhân chắc bận đi xa...! 
                         sd 14/09/08

 
Đèn hoa đốt sáng làm chi
Bởi "ai "hờn dỗi mấy khi lên lều
Cuộc đời cũng thật trớ trêu
Không dưng bỏ bạn để lều buồn tênh
 
T.T.K.14.9.2008

Tuy rằng thưa vắng viếng thăm
Nhưng tình đượm thắm hơn rằm Trung Thu!
Nắng mưa sương gió mịt mờ...
Dõi theo lều bạn- " ai " ngờ...đành thôi!!!
                                      sd 14/09/08

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 15.09.2008 08:19:58
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

THĂM LỀU HOA
 
Lều Hoa -sao chẳng lên đèn?
Trăng,Sao đang đợi trước rèm hội thơ
Sương mờ, gió tạt vu vơ...
Rượu cần hương tỏa lan bờ môi Ta.

Chủ nhân chắc bận đi xa...! 
                         sd 14/09/08

 
Đèn hoa đốt sáng làm chi
Bởi "ai "hờn dỗi mấy khi lên lều
Cuộc đời cũng thật trớ trêu
Không dưng bỏ bạn để lều buồn tênh
 
T.T.K.14.9.2008

Tuy rằng thưa vắng viếng thăm
Nhưng tình đượm thắm hơn rằm Trung Thu!
Nắng mưa sương gió mịt mờ...
Dõi theo lều bạn- " ai " ngờ...đành thôi!!!
                                      sd 14/09/08



Ai, ai...nào biết ai..." ai"?
Mà sao vin cớ giận hoài bạn ơi"
Tình thân đã đậm lâu rồi
Sao không chịu hiểu cho..." người ta "đây...
 
T.T.K.15.9.2008

 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 15.09.2008 16:46:36
0
BẾN HẸN HÒ
 
Ta đã về đây giữa đêm thu
Mưa rơi lất phất, gió vu...vu...
Bên cây cổ thụ men tình nhạt
Bất chợt trào dâng nỗi ưu tư...!
                            sd 15/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 16:47:58 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 15.09.2008 18:54:09
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

BẾN HẸN HÒ
 
Ta đã về đây giữa đêm thu
Mưa rơi lất phất, gió vu...vu...
Bên cây cổ thụ men tình nhạt
Bất chợt trào dâng nỗi ưu tư...!
                            sd 15/09/08


Đêm thu cố nhân chưa tìm về
Trăng mờ mây phủ mưa lê thê
Đợi chờ mòn mỏi men rượu nhạt
Người xưa vắng bóng sầu tái tê...

                  -NS-

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 15.09.2008 19:51:48
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

BẾN ĐỢI CHỜ
 
Ta đã về đây giữa đêm thu
Mưa rơi lất phất, gió vu...vu...
Bên cây cổ thụ men tình nhạt
Bất chợt trào dâng nỗi ưu tư...!
                                  
SD 15/08/09
 
 
Tại mưa trăng tạm lánh đi
Bởi vì mưa gió có gì phải lo
Tuần sau trăng sẽ sáng cho
Ưu tư sẽ hết chẳng lo...nhạt tình
 
T.T.K.15.9.2008


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 16.09.2008 16:37:39
0
SẦU VẠN CỔ
 
Giữa canh khuya,tim sầu vạn cổ
Trống sang canh,ngọc đỗ bờ mi...
Thương nhớ lắm, người đi mãi mãi
Để mình Ta nhặt phải mong chờ!!!
sd 16/09/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 15:04:19 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 20.09.2008 14:36:43
0
[quote]Trích đoạn: Mac Nhan Son

Đừng giận các tôi bạn ơi !..
Tình thơ trao đổi những lời thân thương
Mai này trôi dạt muôn phương
Đọc vần thơ cũ vấn vương nhớ người...

            -NS
-


Bao giờ xa cách nhau rồi
Mới hay những lúc cuộc đời có nhau
Xin đừng ôm mãi âu sầu
Hãy nuôi tình bạn một mầu sắt son
Lỗi này là tại Sỹ Doan
Không dưng cứ mãi dỗi hờn đấy thôi...
 
            T.T.K.15.9.2008

Tôi nào dám giận "ai" kia
Nhớ nhung, nhung nhớ- canh khuya mộng vàng!
Cách nhau muôn dặm nẻo đàng
Vẫn thầm mong đợi bóng nàng xa xa. 
  sd19/09/08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 20.09.2008 14:59:54
0
.........................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 22:53:13 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 20.09.2008 15:56:23
0


Bạn thân ơi !..Xin chớ âu sầu
Bóng chim tăm cá biết tìm đâu
Tình thơ dù đẹp vẫn là ảo
Luyến lưu chi lắm...chẳng bền lâu...

               -NS- 

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 20.09.2008 20:47:19
0
quote:CHIEUDONG4712



Đêm dài buông mãi tiếng đời trôi
Nằm nhớ hương môi ấm một thời
Nhớ tóc buồn trên vai áo trắng
Ai về để phố rẽ đôi nơi

............................................



Buổi chiều đông dõi trông bến vắng
Đẫm vai gầy bởi nắng lùi sâu 
Rồi bất chợt mưa ngâu trỗi hạt
Đưa hồn Ta trôi dạt hư vô!!!
                         SD 20/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 20:48:35 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 21.09.2008 09:41:53
0
quote:chieudong4712


Phố đêm nay lẻ loi lê bước
Đời còn ai? sao vẫn đợi ai?
Ngày chóng qua mùa thu như gió
Đợi đông về ấm áp xa xôi

................................

Dấu chân xưa nay đâu còn đọng
Chỉ dư âm vang vọng trong tim!
Ôi, mùa đông! Ta tìm nẻo cũ...
Nhưng thời gian... chưa đủ...quay về!
                                 sd 21/09/08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 21.09.2008 09:51:52
0
 LUYẾN
 
Còn đây kỷ niệm êm đềm
Cùng anh ước nguyện trời thêm nắng hồng
Lá từng chiếc rớt ven sông
Ngửa tay nhặt lại ru nồng giấc mơ
 
Về thơ chữ ghép mong chờ
Lời chưa kịp ngỏ để giờ mình xa
Sầu thu mắt lệ em nhòa
Khóc thương mình phận tình là giây oan
 
Lá ơi sao vội trở vàng
Nhuộm sầu lên cánh hoa Lan cuối đường
Xa rồi cách trở mười phương
Người đi kẻ ở sầu vương ngùt ngàn.....
 
NuocMatMuaThu
 
****

 
Tim anh một góc mơ đầy
Một góc sắp xếp thơ dày em yêu!
Góc kia cho dáng diễm kiều
Ngày đêm tơ tưởng- sinh điều tương tư...!
 
Lời thề thuở ấy xem như
Đi vào dỉ vãng bởi ư sang- hèn !
Trăm năm yêu mãi tình tan
Ngàn năm nuối tiếc , vương mang khối sầu!
 
Yêu em là mối tình đầu
Khắc sâu tâm khảm- tòa lầu yêu thương.
Vương mang trên suốt dặm đường
Nhớ nhung, nhung nhớ đêm trường cô liêu!!!
SD 21/09/08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 95 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 2821 bài trong đề mục