CÁNH CHIM CÔ LẺ

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 95 trang, bài viết từ 931 đến 960 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 06.12.2008 23:41:54
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: Kha Khả Tú


Sao người lại muốn ra đi..??? (TTK)

Người yêu ngoảnh mặt còn gì nửa đâu
Bơ vơ ôm mối tình sầu
Tình thơ viết chẳng nên câu...nghẹn ngào...
-NS-


Người đi biệt bóng phương nào
Để cho gió lướt mưa rào ào tuôn
Người buồn trời cũng chung buồn
Ai nhìn cũng phải lệ buông hàng sầu.
-kt-



Người đi cũng bởi vì đâu
Tình thơ sao nở qua cầu thả bay
Đã làm tan nát lòng ai
Cánh chim cô lẻ lạc loài tha phương...

 -NS-
Tha hương theo vết bụi đường
Thơ say ai thả vấn vương lòng người
Cánh chim cô lẻ mù khơi
Hỏi ai có biết đôi lời tỏ phân?
-kt-

Hồng trần ôi vết hồng trần
Tơ vương chi mối xoay dần mây bay
Thương ai sợi tóc ngắn dài
Se tơ chẳng được thương hoài ngàn năm.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 23:47:51 bởi Kha Khả Tú >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.12.2008 10:24:58
0

Đọc thơ sao thấy lạ kỳ
Cớ chi bạn lại chia ly diễn đàn
Tình thơ đang viết dở dang
Sao vội gát bút...Sĩ Đoan bạn hiền...

            -NS-


Nửa đời vất vả gian lao
Cánh chim cô lẻ gửi vào tình thơ
Bao nhiêu bạn hữu bất ngờ
Áng thơ lạc bước bơ vơ nơi nào
Tình thơ trao đổi đổi trao
Cũng cho ta những xuyến xao trong hồn
Dù cho sắp buổi hoàng hôn
Sống còn một phút ta còn viết thơ!
 
T.T.K.5.11.2008
 
Ta về đây giữa trời quang đảng
Cho hồn thơ nên mảng xuân xanh
Cho tình ta trĩu nhành hoa lá
Mối thân tình nào há phôi pha!!!
-sd-


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.12.2008 10:33:41
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Đọc thơ sao thấy lạ kỳ
Cớ chi bạn lại chia ly diễn đàn
Tình thơ đang viết dở dang
Sao vội gát bút...Sĩ Đoan bạn hiền...

           -NS-


Nửa đời vất vả gian lao
Cánh chim cô lẻ gửi vào tình thơ
Bao nhiêu bạn hữu bất ngờ
Áng thơ lạc bước bơ vơ nơi nào
Tình thơ trao đổi đổi trao
Cũng cho ta những xuyến xao trong hồn
Dù cho sắp buổi hoàng hôn
Sống còn một phút ta còn viết thơ!
 
T.T.K.5.11.2008

Ta về đây giữa trời quang đảng
Cho hồn thơ nên mảng xuân xanh
Cho tình ta trĩu nhành hoa lá
Mối thân tình nào há phôi pha!!!
-sd-


Hồn thơ như những bông hoa
Hãy chăm vun sới cho hoa thơm nồng
Áng thơ ta viết mỗi dòng
Toả ra thơm ngát cho lòng an vui...
 
T.T.K.7.12.2008

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.12.2008 10:36:55
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Đọc thơ sao thấy lạ kỳ
Cớ chi bạn lại chia ly diễn đàn
Tình thơ đang viết dở dang
Sao vội gát bút...Sĩ Đoan bạn hiền...

           -NS-


Nửa đời vất vả gian lao
Cánh chim cô lẻ gửi vào tình thơ
Bao nhiêu bạn hữu bất ngờ
Áng thơ lạc bước bơ vơ nơi nào
Tình thơ trao đổi đổi trao
Cũng cho ta những xuyến xao trong hồn
Dù cho sắp buổi hoàng hôn
Sống còn một phút ta còn viết thơ!
 
T.T.K.5.11.2008

Ta về đây giữa trời quang đảng
Cho hồn thơ nên mảng xuân xanh
Cho tình ta trĩu nhành hoa lá
Mối thân tình nào há phôi pha!!!
-sd-


Người về trong nắng ban mai
Cho hương thơm sắc cho ai vui cùng
Nhớ bạn chân bước cũng chùng
Quay về ta bạn hoạ cùng ý thơ
-nt-


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.12.2008 10:48:10
0
 
Người về trong nắng ban mai
Cho hương thơm sắc cho ai vui cùng
Nhớ bạn chân bước chùn... chùn...
Quay về ta, bạn hoạ cùng ý thơ !
-nt-


Cuộc đời luôn mộng luôn mơ
Tình đời cho những ý thơ ngọt ngào!
Ta vui xin vẫy tay chào
Đón mừng bạn hữu ngày nào cũng tươi!
-sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 14:21:51 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.12.2008 11:26:30
0


Hồng trần ôi vết hồng trần
Tơ vương chi mối xoay dần mây bay
Thương ai sợi tóc ngắn dài
Se tơ chẳng được thương hoài ngàn năm.
-kt-
 
Hồng trần muôn kiếp trầm luân
Vương chi sợi nghĩa, sợi ân, sợi nồng,
Sợi thương, sợi nhớ...thắm hồng
Rơi vào dỉ vãng cho lòng buồn thêm!
-sd-
 




 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 14:22:41 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.12.2008 11:52:20
0
 
Nhớ như điên! Biết điện nơi nào?
Tình yêu như sức sống nhựa trào...!!!
Tuy rằng, túi rỗng chẳng xu, hào...
Ai nở, ngăn rào -trái tim yêu!!!
-sd-

Nhớ quá làm sao biết ngỏ tìm
Tình anh như sóng vỗ triền miên
Dù rằng bận lắm anh vẫn nhớ
Lời thương lời nhớ em trước tiên.
-nt-
 
Nhớ mãi không quên thuở hôm nao
Lời yêu ngọt lịm bổng tuôn trào
Từ môi ai đó- lòng rộn rã
Một tiếng yêu thôi thật ngọt ngào!
-sd-


Nhớ quá ôi thôi nhớ em hiền
Nụ cười mắt biếc môi hồng duyên
Làm anh mơ tưởng đêm ngày đó
Qua ngỏ nhà em anh ngó tìm.
-HQ-

Nhớ quá em ơi - đấy nổi niềm!
Nhớ lời ngọt dịu thốt thâu đêm
Nhớ nhất lời yêu thuở hôm nào
Nhớ ôi là nhớ , mộng tình êm!!!
-sd- 
 
Nhớ quá em tôi mắt chớp duyên
Thêm đôi má lún bên đồng tiền
Thương sao tiếng nói trong như ngọc
Chắc lọc tình duyên ai ước nguyền.
-Vĩnh Nghiêm-

Nhớ quá đi thôi nhớ dạt dào!
Nhớ tình chan chứa... nhớ tuôn trào!
Nhớ sao là nhớ... nhớ từng giây
Nhớ lắm nàng ơi- dạ anh hào!!!
-sd-

Yêu hoa yêu đến ngẩn ngơ
Nhưng hoa cứ mãi ơ thờ buồn ghê
Thôi thì anh chôm hoa về
Để ngay trước cửa say mê ngắm hoài
-NT-
 
Hoa kia nào có dễ chôm?
Giá mà chôm được anh ôm chạy về.
Đêm đêm anh ngắm thỏa thê
Phỉ nguyền non nước, vẹn thề ba sinh!
-sd-  

Hoa hồng lả cánh hồn tôi
Em trông khoé mắt nhìn tôi hay cười
Len bao thương nhớ bờ môi
Anh tương tư mãi một người mà thôi
Sáng chiều nhìn thời gian trôi
âm thầm đếm xác lá rơi rụng dần
Vắng em buồn tím châu thân
Nhớ em héo ruột bần thần muốn đau...
-vh- 
 
Hoa Hồng cánh mộng xinh tươi
Mặn mà hương sắc rạng ngời ban mai
Tinh mơ gió thỏang bên tai
Ngẩn ngơ ngơ ngẩng hương bay ngạt ngào! 
 
Tình anh mãi mãi tuôn trào
Thương em gái nhỏ dạt dào tình thâm
Tình này nẩy nở trăm năm
Ru em đẫy giấc- anh thầm ước mong!
-sd-  
Ai đi mất hút đường dài
Cho ai nhung nhớ cho hoài chờ mong???!!!
Mấy ngày không thấy bóng hồng
Dáng người quân tử cũng không trở về
Đoan ca đi biệt xứ mô???
Hay cùng em ấy làm tờ kết hôn???
-nt-
 
Kết hôn việc ấy cần làm
Thời gian còn đấy chớ tham bóng hồng.
Tình yêu thử thách tơ lòng
Cho bao nhung nhớ cho lòng tương tư!
Cho nhau giấc mộng nhẹ ru
Bên thềm xuân mới xóa ưu não phiền!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 12:40:20 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.12.2008 17:03:49
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 07.12.2008 21:50:21
0

Bạn bè thấy khách đông vui
Tiếp tay không đặng còn ngồi tào lao
Chúng ta thân thiết thủa nào
Đã rành "Vô Diệm" mà sao còn bàn...

 
T.T.K.7.12.2008

Kết thân " Vô Diệm" đặng sao?
Trời đà giải tội- khơi mào gió xuân!
Bệ hạ còn phải nhất tuân...
Phàm phu tục tử- lâng lâng cõi lòng.
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 14:23:35 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 08.12.2008 11:12:56
0
Ta về ôm giấc sầu đau
Trăm năm cô lẻ lỡ câu hẹn thề!
Ôi Tình yêu! Quá ê chề
Con tim thổn thức nảo nề tâm can!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 08.12.2008 11:25:20
0
Nàng đi trên thảm cỏ xanh
Trăng lồng che bóng, long lanh mây hồng
Gió Xuân trãi lối muôn dòng
Thanh xuân ấm áp cõi lòng lâng lâng!

Ta về ôm mộng úa vàng
Nhốt mình trong cõi mơ màng âm u
Từ đây nhất quyết đi tu...
...
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 11:26:39 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 08.12.2008 11:32:14
0
Hồng trần lắm nẻo gian truân
Tình yêu lắm ngõ mông lung mịt mờ
Lời thương, lời nhớ, đợi chờ...
"Một khi vô ý" để giờ chia tay.
 
Tình buồn là bởi vì ai???
Tình sầu ví núi giãi bày nên chăng???
Đi tu - chìa khóa vạn năng
Không hờn, không trách... không tăng nảo phiền.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 08.12.2008 13:51:57
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Nàng đi trên thảm cỏ xanh
Trăng lồng che bóng, long lanh mây hồng
Gió Xuân trãi lối muôn dòng
Thanh xuân ấm áp cõi lòng lâng lâng!

Ta về ôm mộng úa vàng
Nhốt mình trong cõi mơ màng âm u
Từ đây nhất quyết đi tu...
...
-sd-


Tu cho qua cửa Diêm phù
Khỏi sa địa ngục ngao du tiên đài
Đường trần còn ước hẹn mai
Trăm năm lời thệ hôm nay chia lìa???
-kt-
(chỉ dựa theo ý thơ mà hoạ thôi, nếu có gì phật ý xin lượng thứ)


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 08.12.2008 18:10:27
0

Trích đoạn:SĨ ĐOAN
 
Hoa nở giữa đầm lầy
Đặc dày sắc tím,xanh...
Long lanh nhụy hoa vàng
Dặm ngàn thỏa mộng mơ!
-sd-
 
HOA SÚNG 6
 
Trong đầm hoa súng nở
Đợi thi hữu cùng quê
Tím lòng đau kẻ ở
Người đi nay mới về!
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 08.12.2008 22:07:26
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


Lều hoa cô chủ cần nhờ
Cớ sao bạn đứng thẩn thơ ngắm nhìn
Cô chủ vì quá đẹp xinh
Làm bạn ngây ngất...quên mình là ai....

       -NS-

 
Xinh thì cũng thật xinh xinh
Ngắm thì cứ ngắm xem tình hình sao?
Biết đâu cô nói câu chào
Chớ trong tấc dạ ngọt ngào dành ai.
-sd-


Bạn bè thấy khách đông vui
Tiếp tay không đặng còn ngồi tào lao
Chúng ta thân thiết thủa nào
Đã rành "Vô Diệm" mà sao còn bàn...

 
T.T.K.7.12.2008

Kết thân " Vô Diệm" đặng sao?
Trời đà giải tội- khơi mào gió xuân!
Bệ hạ còn phải nhất tuân...
Phàm phu tục tử- lâng lâng cõi lòng.
-sd-


Lều hoa vẫn ngát hương nồng
Cho ai xa vẫn một lòng nhớ thương
Dẫu đi trên khắp nẻo đường
Nhưng lòng luôn nhớ vấn vương nơi này
ATT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 22:12:46 bởi anhtrangthu >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 09.12.2008 18:37:47
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


Lều hoa cô chủ cần nhờ
Cớ sao bạn đứng thẩn thơ ngắm nhìn
Cô chủ vì quá đẹp xinh
Làm bạn ngây ngất...quên mình là ai....

      -NS-

 
Xinh thì cũng thật xinh xinh
Ngắm thì cứ ngắm xem tình hình sao?
Biết đâu cô nói câu chào
Chớ trong tấc dạ ngọt ngào dành ai.
-sd-


Bạn bè thấy khách đông vui
Tiếp tay không đặng còn ngồi tào lao
Chúng ta thân thiết thủa nào
Đã rành "Vô Diệm" mà sao còn bàn...

 
T.T.K.7.12.2008

Kết thân " Vô Diệm" đặng sao?
Trời đà giải tội- khơi mào gió xuân!
Bệ hạ còn phải nhất tuân...
Phàm phu tục tử- lâng lâng cõi lòng.
-sd-


Lều hoa vẫn ngát hương nồng
Cho ai xa vẫn một lòng nhớ thương
Dẫu đi trên khắp nẻo đường
Nhưng lòng luôn nhớ vấn vương nơi này
ATT


 
Lều hoa thơm ngát hương nồng
Người đi liệu có nhớ không...những ngày...
Áng thơ đẹp tựa mây bay
Dòng thơ ta thả đắm say trong hồn
 
Người đi thơ vẫn mãi còn
In trong tấc dạ...héo hon đợi người
 
T.T.K.9.12.2008

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 09.12.2008 19:58:22
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


Lều hoa cô chủ cần nhờ
Cớ sao bạn đứng thẩn thơ ngắm nhìn
Cô chủ vì quá đẹp xinh
Làm bạn ngây ngất...quên mình là ai....

     -NS-

 
Xinh thì cũng thật xinh xinh
Ngắm thì cứ ngắm xem tình hình sao?
Biết đâu cô nói câu chào
Chớ trong tấc dạ ngọt ngào dành ai.
-sd-


Bạn bè thấy khách đông vui
Tiếp tay không đặng còn ngồi tào lao
Chúng ta thân thiết thủa nào
Đã rành "Vô Diệm" mà sao còn bàn...

 
T.T.K.7.12.2008

Kết thân " Vô Diệm" đặng sao?
Trời đà giải tội- khơi mào gió xuân!
Bệ hạ còn phải nhất tuân...
Phàm phu tục tử- lâng lâng cõi lòng.
-sd-


Lều hoa vẫn ngát hương nồng
Cho ai xa vẫn một lòng nhớ thương
Dẫu đi trên khắp nẻo đường
Nhưng lòng luôn nhớ vấn vương nơi này
ATT


 
Lều hoa thơm ngát hương nồng
Người đi liệu có nhớ không...những ngày...
Áng thơ đẹp tựa mây bay
Dòng thơ ta thả đắm say trong hồn
 
Người đi thơ vẫn mãi còn
In trong tấc dạ...héo hon đợi người
 
T.T.K.9.12.2008


Lều hoa bè bạn về đông
Vắng lâu ai đã lấy chồng hay chưa
Nếu có đưa tay lên thưa
Anh tìm cô khác...né "chừa" em ra...

              -NS-


Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 09.12.2008 22:32:12
0
Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


Lều hoa cô chủ cần nhờ
Cớ sao bạn đứng thẩn thơ ngắm nhìn
Cô chủ vì quá đẹp xinh
Làm bạn ngây ngất...quên mình là ai....

    -NS-
 
Xinh thì cũng thật xinh xinh
Ngắm thì cứ ngắm xem tình hình sao?
Biết đâu cô nói câu chào
Chớ trong tấc dạ ngọt ngào dành ai.
-sd-


Bạn bè thấy khách đông vui
Tiếp tay không đặng còn ngồi tào lao
Chúng ta thân thiết thủa nào
Đã rành "Vô Diệm" mà sao còn bàn...

T.T.K.7.12.2008

Kết thân " Vô Diệm" đặng sao?
Trời đà giải tội- khơi mào gió xuân!
Bệ hạ còn phải nhất tuân...
Phàm phu tục tử- lâng lâng cõi lòng.
-sd-


Lều hoa vẫn ngát hương nồng
Cho ai xa vẫn một lòng nhớ thương
Dẫu đi trên khắp nẻo đường
Nhưng lòng luôn nhớ vấn vương nơi này
ATT


Lều hoa thơm ngát hương nồng
Người đi liệu có nhớ không...những ngày...
Áng thơ đẹp tựa mây bay
Dòng thơ ta thả đắm say trong hồn

Người đi thơ vẫn mãi còn
In trong tấc dạ...héo hon đợi người

T.T.K.9.12.2008


Lều hoa bè bạn về đông
Vắng lâu ai đã lấy chồng hay chưa
Nếu có đưa tay lên thưa
Anh tìm cô khác...né "chừa" em ra...

 -NS-

Cho Tú vô liều hoa chơi với anh chị tí nhé! Hi...hi...hì...

Lều hoa nhỏ hơn ở nhà
Nhưng hương thơ ngát bay xa khắp vùng
Có chị Thanh Khiết, Thuỵ Du
Có Ca Đoan với Nhân Sơn vui cùng
Thơ anh thơ chị hoạ chung
Hợp câu bằng hữu vui mừng gặp nhau...
-kt-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 22:34:23 bởi Kha Khả Tú >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 09.12.2008 23:20:41
0

Cho Tú vô liều hoa chơi với anh chị tí nhé! Hi...hi...hì...

Lều hoa nhỏ hơn ở nhà
Nhưng hương thơm ngát bay xa khắp vùng
Có chị Thanh Khiết, Thuỵ Du
Có Ca Đoan với Nhân Sơn vui cùng
Thơ anh thơ chị hoạ chung
Hợp câu bằng hữu vui mừng gặp nhau...
-kt-
 
Cám ơn quý bạn mến thương-
Trăng vàng(ATT) trãi lối vấn vương cõi lòng!
Sao Khê (KKT) tỏa sáng muôn dòng
Một mầu tinh khiết ( TTK) cho lòng suy tư!
Từ non (MNS) ta tắm gió ru
Ngắm người bạn mới- Thụy Du diễm kiều
Sĩ Đoan  nhất mực kính yêu
Tấm lòng bạn hữu vạn điều thân thương!
-sd-


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 14:24:43 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 08:25:32
0
Trích đoạn:SĨ ĐOAN
 
Hoa nở giữa đầm lầy
Đặc dày sắc tím,xanh...
Long lanh nhụy hoa vàng
Dặm ngàn thỏa mộng mơ!
-sd-
 
HOA SÚNG 6
 
Trong đầm hoa súng nở
Đợi thi hữu cùng quê
Tím lòng đau kẻ ở
Người đi nay mới về!
Thi Nang
 
Đi xa nhớ hoa Súng
Nhìn Hoa nhớ Thi nang
Càng xa càng nồng nàn
Muôn đàng càng vấn vương!
-sd-
 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 08:56:56
0
Trích đoạn:SĨ ĐOAN
 
Hoa nở giữa đầm lầy
Đặc dày sắc tím,xanh...
Long lanh nhụy hoa vàng
Dặm ngàn thỏa mộng mơ!
-sd-
 
HOA SÚNG 6
 
Trong đầm hoa súng nở
Đợi thi hữu cùng quê
Tím lòng đau kẻ ở
Người đi nay mới về!
Thi Nang
 
Đi xa nhớ hoa Súng
Nhìn Hoa nhớ Thi nang
Càng xa càng nồng nàn
Muôn đàng càng vấn vương!
-sd-

Đi xa nhớ quê nhà
Nhớ đầm đầy hoa súng
Nhớ quá tình bạn ta
Cánh xoè sắc tím hoa.
-kt-

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 09:16:36 bởi Kha Khả Tú >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 09:20:32
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Sinh tử - hợp tan rằng ai tỏ?
Nợ duyên trần thế- rõ thiên đình!
Trăm năm chưa vẹn đành lỡ dỡ...
Trao gánh đời sau- lệ nhạt nhòa!!!
-sd-


Sinh có hạn - tử lại bất kỳ
Chỉ thắm ông tơ không trao tặng
Có duyên không phận - sẽ phân ly
Nhớ thương đè nặng trong tâm trí
Cả đời nứơc mắt ngập hàng mi!
 
T.T.K.10.12.2008


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 21:09:54
0

Sinh tử - hợp tan rằng ai tỏ?
Nợ duyên trần thế- rõ thiên đình!
Trăm năm chưa vẹn đành lỡ dỡ...
Trao gánh đời sau- lệ nhạt nhòa!!!
-sd-


Sinh có hạn - tử lại bất kỳ
Chỉ thắm ông tơ không trao tặng
Có duyên không phận - sẽ phân ly
Nhớ thương đè nặng trong tâm trí
Cả đời nứơc mắt ngập hàng mi!
 
T.T.K.10.12.2008

Yêu ai nhớ chớp thời cơ (!)
Đừng ra cao quí dâng cho bạn mình !
Để rồi thương nhớ bóng hình (...)
Trách than Nguyệt Lão rằng tình trớ trêu!
-sd- 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 21:41:33
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Sinh tử - hợp tan rằng ai tỏ?
Nợ duyên trần thế- rõ thiên đình!
Trăm năm chưa vẹn đành lỡ dỡ...
Trao gánh đời sau- lệ nhạt nhòa!!!
-sd-


Sinh có hạn - tử lại bất kỳ
Chỉ thắm ông tơ không trao tặng
Có duyên không phận - sẽ phân ly
Nhớ thương đè nặng trong tâm trí
Cả đời nứơc mắt ngập hàng mi!
 
T.T.K.10.12.2008

Yêu ai nhớ chớp thời cơ (!)
Đừng ra cao quí dâng cho bạn mình !
Để rồi thương nhớ bóng hình (...)
Trách than Nguyệt Lão rằng tình trớ trêu!
-sd- 


Đời người ai cũng biết yêu
Gặp được may mắn yêu nhiều tốt thôi
Xin đừng nghỉ ngợi xa xôi
Có thì rán giữ...kẻo rồi tay không...

              -NS-

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 21:51:07
0
 
 
Trời xanh, mây trắng bồng bềnh
Cánh chim cô lẻ lênh đênh giữa giời !
Tìm đâu điểm tựa nghỉ ngơi
Bay qua bể cả về nơi ấm nồng?
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 21:55:12 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 22:06:52
0
Trích đoạn:SĨ ĐOAN
 
Hoa nở giữa đầm lầy
Đặc dày sắc tím,xanh...
Long lanh nhụy hoa vàng
Dặm ngàn thỏa mộng mơ!
-sd-
 
HOA SÚNG 6
 
Trong đầm hoa súng nở
Đợi thi hữu cùng quê
Tím lòng đau kẻ ở
Người đi nay mới về!
Thi Nang
 
Đi xa nhớ hoa Súng
Nhìn Hoa nhớ Thi Nang
Càng xa càng nồng nàn
Muôn đàng càng vấn vương!
-sd-
 
HOA SÚNG 10
 
Nhìn sắc hoa vàng tím
Thấy lòng mình hân hoan
Ngắm hoa cười chúm chím
Lại nhớ về SĨ ĐOAN
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 22:30:06
0
Trích đoạn:anhtrangthu
 
Trời mùa đông lạnh lùng giá buốt
Một mình Trăng ở tuốt trời cao
Chỉ nghe tiếng gió rì rào
Màn mây che khuất trăng nào thấy ai???
ATT
 
Tận trời cao mây bay cuối nẻo
Che trăng vàng lạnh lẽo buồn vương
Xa xa tiếng sáo du dương
Khơi thêm nỗi nhớ niềm thương quê nhà
Thi Nang
 
Trong vũ trụ - chín tầng mây đặc
Ánh trăng thu- vằng vặc xuyên ngàn
Ta đi trên khắp nẻo đàng
rất vui vì có trăng vàng lung linh!!!
-sd-
 
Khi cách bóng xa hình mong nhớ
Lúc trăng về gặp gỡ mừng vui
Sẻ chia cay đắng ngọt bùi
Qua bao ngày tháng ngậm ngùi đợi trăng
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 22:32:52
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Sinh tử - hợp tan rằng ai tỏ?
Nợ duyên trần thế- rõ thiên đình!
Trăm năm chưa vẹn đành lỡ dỡ...
Trao gánh đời sau- lệ nhạt nhòa!!!
-sd-


Sinh có hạn - tử lại bất kỳ
Chỉ thắm ông tơ không trao tặng
Có duyên không phận - sẽ phân ly
Nhớ thương đè nặng trong tâm trí
Cả đời nứơc mắt ngập hàng mi!
 
T.T.K.10.12.2008

Yêu ai nhớ chớp thời cơ
Đừng ra cao quí dâng cho bạn mình
Để rồi thương nhớ bóng hình
Trách than Nguyệt Lão rằng tình trớ trêu!
-sd- 


Trái tim nào cũng vô tư
Sao đem cho tặng nghe như bạc tiền
Tình yêu có bởi hữu duyên
Thời cơ có đến vô duyên...chẳng thành
 
T.T.K.10.12.2008 

 
Tình yêu đâu dễ sẳn dành?
Vun bồi, xây đắp dần dần nên duyên!
Tình thơ luôn mãi bình yên
Vẫn là điểm tựa cho thuyền thả neo.
-sd- 
 
Đời người ai cũng biết yêu
Gặp được may mắn yêu nhiều tốt thôi
Xin đừng nghỉ ngợi xa xôi
Có thì rán giữ...kẻo rồi tay không...

-NS-
 
Mấy khi duyên thắm chỉ hồng
Tình thơ tim tím cho lòng thảnh thơi!
Tình yêu nào phải chuyện chơi
Có yêu cũng phải tìm nơi hữu tình!
-sd-




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 22:44:58 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 10.12.2008 22:36:25
0
Trích đoạn:anhtrangthu
 
Trời mùa đông lạnh lùng giá buốt
Một mình Trăng ở tuốt trời cao
Chỉ nghe tiếng gió rì rào
Màn mây che khuất trăng nào thấy ai???
ATT
 
Tận trời cao mây bay cuối nẻo
Che trăng vàng lạnh lẽo buồn vương
Xa xa tiếng sáo du dương
Khơi thêm nỗi nhớ niềm thương quê nhà
Thi Nang
 
Trong vũ trụ - chín tầng mây đặc
Ánh trăng thu- vằng vặc xuyên ngàn
Ta đi trên khắp nẻo đàng
rất vui vì có trăng vàng lung linh!!!
-sd-
 
Khi cách bóng xa hình mong nhớ
Lúc trăng về gặp gỡ mừng vui
Sẻ chia cay đắng ngọt bùi
Qua bao ngày tháng ngậm ngùi đợi trăng
Thi Nang
 
Lúc gần nhau mặn nồng thắm thiết
Khi xa rồi da thiết nhớ nhung!
Ai đi, ai ở trùng phùng???
Người thương, người nhớ có cùng tâm tư!
-sd-



 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TẬP THƠ- BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM - 11.12.2008 11:16:53
0
 

 
Trích đoạn:anhtrangthu
 
Trời mùa đông lạnh lùng giá buốt
Một mình Trăng ở tuốt trời cao
Chỉ nghe tiếng gió rì rào
Màn mây che khuất trăng nào thấy ai???
ATT
 
Tận trời cao mây bay cuối nẻo
Che trăng vàng lạnh lẽo buồn vương
Xa xa tiếng sáo du dương
Khơi thêm nỗi nhớ niềm thương quê nhà
Thi Nang
 
Trong vũ trụ - chín tầng mây bạc
Ánh trăng thu- vằng vặc xuyên ngàn
Ta đi trên khắp nẻo đàng
Rất vui vì có trăng vàng lung linh!!!
-sd-
 
Khi cách bóng xa hình mong nhớ
Lúc trăng về gặp gỡ mừng vui
Sẻ chia cay đắng ngọt bùi
Qua bao ngày tháng ngậm ngùi đợi trăng
Thi Nang
 
Lúc gần nhau mặn nồng thắm thiết
Khi xa rồi da diết nhớ nhung!
Ai đi, ai ở trùng phùng???
Người thương, người nhớ có cùng ưu tư!
-sd-
 
Đông buồn tủi sương mù lay lắt
Hồn đơn côi dìu dặt gió sầu
Trăng thu ai cất ở đâu
Để cho tăm tối  thả sầu  vào đêm.
 
MINH TUẤN
 
Mình xin góp vui cùng với các bạn -chúc cả nhà vui
 
Đông lạnh lẻo tâm tư sầu thảm
Mộng tiêu tan hoài cảm thanh xuân
Trăng thu tròn khuyết phiên luân
Thâm tâm vẫn nhớ thuở từng bên nhau!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 11:26:31 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 95 trang, bài viết từ 931 đến 960 trên tổng số 2821 bài trong đề mục