CÁNH CHIM CÔ LẺ

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 95 trang, bài viết từ 1741 đến 1770 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 10.03.2009 20:50:49
0
 

 
CHIỀU ĐẦU SÔNG
 
Ráng chiều nhuộm tím bến giang đầu
Cánh nhạn lạc đàn sẽ trú đâu?
Lá rụng vật vờ trên nước biếc
Mây bay lơ lửng giữa trời sầu
Tâm người lắng đọng nhiều thương tiếc
Ngọn sóng dâng trào lắm xót đau
Lãng đãng khói sương buồn cách biệt
Ráng chiều nhuộm tím bến giang đầu
Thi Nang
 
 
ĐÊM BÊN SÔNG
 
Cánh nhạn lẻ bầy biết về đâu?
Sóng nước mênh mông dạ trĩu sầu!
Gió se se lạnh buồn da diết...!!!
Giữa cõi hư vô dạ u sầu.
Nhìn sao - sao lặn bên đồi núi
Ngẩng nước- nước sâu chẳng có cầu.
Đơn thân cô lẻ - cuồng điên dại(!)
Cánh nhạn lẻ bầy biết về đâu?
-sd-

 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 10.03.2009 20:58:01
0
 
 
 
Anh ơi ! ...
 
 
 
Anh ơi! có bao giờ
Khi một mình đâu đó
Còn nhớ lời anh ngỏ
Từ một ngày xa xưa !
 
Anh ơi! Còn nhớ nữa
Phút mặn nồng đã trao
Giờ này có khát khao
Nụ hôn em vụng dại !
 
Anh ơi! Đời này mãi
Vẫn chỉ nghĩ đến anh
Ước có mộng mầu xanh
Mình bên nhau trọn kiếp.
 
Như Hằng
 
 
 
* Chúc Sĩ Đoan vui nhiều nhé !!!
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 10.03.2009 21:17:54
0
 




      Anh ơi ! ...
 
 
 
Anh ơi! có bao giờ
Khi một mình đâu đó
Còn nhớ lời anh ngỏ
Từ một ngày xa xưa !
 
Anh ơi! Còn nhớ nữa
Phút mặn nồng đã trao
Giờ này có khát khao
Nụ hôn em vụng dại !
 
Anh ơi! Đời này mãi
Vẫn chỉ nghĩ đến anh
Ước có mộng mầu xanh
Mình bên nhau trọn kiếp.
 
Như Hằng
 
EM À
 
Em à! Anh vẫn nhớ
Tự ngày đầu gặp gỡ
Trái tim còn bỡ ngỡ...!
Rồi tha thiết yêu nhau.
 
Em à! Tình ta trao
Thiết tha và lưu luyến
Tim lòng luôn xao xuyến
Mong ngày được bên em !!!
 
Em à! Gió dịu êm
Thổi hồng thêm đôi má
Anh nào có dối trá
Cho dạ sầu héo hon!!!
-sd-
Cám ơn Như Hằng nhiều và cũng chúc bạn duyên tròn duyên.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 09:28:59 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 10.03.2009 21:34:50
0
 

Một màu tinh khiết giữa ban mai
Hương thơm ngan ngát đượm u hoài
Trong trắng- lòng em đầy u uất
Trọn tấm chân tình mãi ai hay?!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 08:12:30 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 11.03.2009 07:07:12
0
 







 Lời yêu 
 
 
 
 
Em nhận lời yêu anh
Sau bao ngày suy nghĩ
Lẽ nào hạnh phúc chỉ
Sau khi em gật đầu ?
 
Với ánh mắt nhìn sâu
Anh đặt vào trong đó
Trên bờ môi vừa ngỏ
Vị ngọt nụ hôn đầu !
 
Mình bên nhau từ đấy
Chẳng bao giờ lìa xa
Bao ngày tháng đã qua
Giờ thì em đã chịu.
 
Mình bên nhau khắng khít .
Hạnh phúc tràn qua môi
Hơi ấm anh nóng hổi
Những phút mình ái ân ...
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 08:59:39 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: HOÀI NIỆM - 11.03.2009 07:08:12
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

Một màu tinh khiết giữa ban mai
Hương thơm ngang ngát đượm u hoài
Trong trắng- lòng em đầy u uất
Trọn tấm chân tình mãi ai hay?!
-sd-


_______________________________________
Một màu tinh khiết giữa ban mai
Hương thơm ngan ngát đượm u hoài
Một vầng trăng lạ xanh màu mắt
Một chút tình, ai gửi cho ai!
__________________________
Chúc hai bạn vui
TN-Quảng Nhẫn
 
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 11.03.2009 08:40:37
0
[Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

Một màu tinh khiết giữa ban mai
Hương thơm ngan ngát đượm u hoài
Trong trắng- lòng em đầy u uất
Trọn tấm chơn tình mãi ai hay?!
-sd-


"Một màu tinh khiết giữa ban mai
Hương thơm ngan ngát đượm u hoài "
Một vầng trăng lạ xanh màu mắt
Một chút tình, ai gửi cho ai!
__________________________
Chúc hai bạn vui
TN-Quảng Nhẫn


BUÔNG TRÔI
 
Buông trôi- mọi thứ buông trôi...
Chân trời mơ ước xa xôi ngàn trùng.
Còn đâu kết nối duyên chung
Còn chăng hai chữ thường dùng- buông trôi.
 
Buồn thay em mãi xa tôi
Hoa thời héo rũ, cỏ thời sum sê...
Tan rồi giây phút say mê
Đọng tồn bao nỗi ê chề đắng cay!!!
-sd-

Cám ơn bạn đã viếng thăm, mến chúc bạn gặt hái nhiều niềm vui và hạnh phúc giữa đời thường.Rất mong được đón tiếp bạn thường xuyên.
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 14:59:22 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 11.03.2009 09:21:01
0
 Lời yêu 
 
 
 
 
Em nhận lời yêu anh
Sau bao ngày suy nghĩ
Lẽ nào hạnh phúc chỉ
Sau khi em gật đầu ?
 
Với ánh mắt nhìn sâu
Anh đặt vào trong đó
Trên bờ môi vừa ngỏ
Vị ngọt nụ hôn đầu !
 
Mình bên nhau từ đấy
Chẳng bao giờ lìa xa
Bao ngày tháng đã qua
Mình bên nhau khắng khít .
 
Giờ thì em yêu thích
Hạnh phúc tràn qua môi
Hơi ấm anh nóng hổi
Những phút mình ái ân ...
 
Như Hằng
 
 
Nhận được lời em yêu
Anh vui như trẫy hội
Lòng luôn luôn nổi trội
Cất cánh giữa trời cao.
 
Tình yêu em đã trao
Khi dịu dàng, đầm thắm
Khi sôi nổi, nồng ấm
Ôi yêu và đáng yêu!!!
 
Anh nguyện sẽ nuông chìu
Đắp xây tròn mộng ước
Sánh vai cùng sánh bước
Đi hết quãng đời này.
 
Em ơi! Xóa u hoài
Đôi ta tròn ước thệ
Chớ bao giờ rơi lệ
Cho cuộc tình mãi xanh.
-sd-
 
 
 
 
 
 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 11.03.2009 09:43:45
0
 
 
 
 Chờ người dưới mưa
 
 
 
Anh đã hẹn chiều nay anh đến
Để em buồn đứng đợi bên hiên
Anh đâu rồi mưa cứ triền miên
Em ngóng đợi nhìn mưa nhung nhớ !
 
Như Hằng
 




 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 11.03.2009 15:08:33
0
 
 

 
 Chờ người dưới mưa
 
 
 
Anh đã hẹn chiều nay anh đến
Để em buồn đứng đợi bên hiên
Anh đâu rồi mưa cứ triền miên
Em ngóng đợi nhìn mưa nhung nhớ !
 
Như Hằng
 
Lỗi hẹn, lần đầu anh lỗi hẹn
Mưa chiều, bất chợt cơn mưa chiều
Gió se se lạnh gió đìu hiu...
Em hãy nhìn xem anh đến rồi!!!
-sd-
 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: HOÀI NIỆM - 11.03.2009 18:08:42
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 



 Chờ người dưới mưa
 
 
 
Anh đã hẹn chiều nay anh đến
Để em buồn đứng đợi bên hiên
Anh đâu rồi mưa cứ triền miên
Em ngóng đợi nhìn mưa nhung nhớ !
 
Như Hằng
 
Lỗi hẹn, lần đầu anh lỗi hẹn
Mưa chiều, bất chợt cơn mưa chiều
Gió se se lạnh gió đìu hiu...
Em hãy nhìn xem anh đến rồi!!!
-sd-
 
 


Ta nhìn một ngưòi hẹn một người
Họ đến tìm nhau dưới mưa rơi
Bỗng dưng như thể trời đất ấm
Mây gió và ta cũng mỉm cười.
____
Chúc Vui!
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 11.03.2009 18:37:20
0


KHÔNG ĐỀ

Anh bên ấy em bên này.
Giữa hai bờ là mong là nhớ.
Nhờ gió gửi thư tình.
Sao chưa thấy tin sang?

-TH-
 
Thư sang còn nghẻn núi đồi
Gió chưa đưa được anh ngồi bâng khuâng.
Gió ơi ! Gió trỗi lâng lâng
Để em nhận sớm cho lòng vui tươi.
-sd-




MƯA


Mưa bất chợt ướt vào ta nỗi nhớ.
Nỗi nhớ triền miên nỗi nhớ chẳng dịu dàng.
Khiến lòng ta như đôi bờ cỏ lạ.
Gío hoang buồn anh có biết hay chăng?

-TH-
 
Man mác lòng anh dạ u hoài
Vương sầu năm tháng cứ dứt dai.
Bao mùa mưa nắng nhớ ai
Phương xa ai tỏ lòng này hay chăng?
-sd-



QUÊN


Sương giá se se lòng bỗng tái tê lòng

Lá động cây rung, trời đôi ba cơn gió
Tiếng chân ai bước qua cửa, hồn ta để ngỏ
Lúc bất ngờ ta quên mất gọi theo.
-TH-
 
Tái tê lòng ta bỗng gặp giai nhân
Rừng hoa rộ hay tim ta thổn thức?
Dạ rộn ràng thoang thoáng bóng hình ai
Tình xao động đêm dài  luôn khoắc khoải!!!
-sd-




LỠ ĐÒ

Mùa xuân hoa nắng reo mừng.
Riêng em mưa ướt não nùng tâm can.
Gío đưa nát cánh hoa lan.
Đò vui lỡ chuyến đành sang bến buồn.

 
T.Hà

Bến buồn mấy chốc bến vui
Niềm đau mấy chốc giật lùi em ơi!
Xuân sau rực rỡ rạng ngời
Đò về bến hẹn muôn đời không sai.
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 18:45:22 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 11.03.2009 18:50:28
0
 


          Chờ người dưới mưa

 
 
 
Anh đã hẹn chiều nay anh đến
Để em buồn đứng đợi bên hiên
Anh đâu rồi mưa cứ triền miên
Em ngóng đợi nhìn mưa nhung nhớ !
 
Như Hằng
 
Lỗi hẹn, lần đầu anh lỗi hẹn
Mưa chiều, bất chợt cơn mưa chiều
Gió se se lạnh gió đìu hiu...
Em hãy nhìn xem anh đến rồi!!!
-sd-
 
 







Ta nhìn một ngưòi hẹn một người
Họ đến tìm nhau dưới mưa rơi
Bỗng dưng như thể trời đất ấm
Mây gió và ta cũng mỉm cười.
____
Chúc Vui!

Thì ra bạn ở gần đây
Trú mưa thì phải, tan mây lâu rồi
Đến bên, ta- bạn cùng ngồi
Mượn nước thay rượu ta mời- kết giao!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 18:55:17 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 12.03.2009 05:04:57
0
 
 
 

 
 Đợi trái tim yêu 
 
 
 
Em vẫn còn hồn yêu
Một con đường hoa nắng
Du trong em rất vắng
Một khoảng đợi nào xa !
 
Em lạc trong mùa hoa
Em buồn trong mùa hạ
Em mãi còn xứ lạ
Cả bốn mùa trôi đi
 
Em lệ ướt nhoè mi
Trong đêm dài nhung nhớ
Em mãi đợi mãi chờ
Một người đàn ông thật .
 
Bỗng một ngày đánh mất
Cả tuổi trẻ hồn nhiên
Tiếng thét gào triền miên
Gọi tuổi xuân trở lại.
 
Em vẫn còn yêu mãi
Một thoáng hình đâu đâu
Em đã đợi từ lâu
Trái tim yêu thật sự !!!
 
Như Hằng
 



 
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 13.03.2009 12:16:43
0
 
 

 

 
 Đợi trái tim yêu 
 
 
 
Em vẫn còn hồn yêu
Một con đường hoa nắng
Dù trong em rất vắng
Một khoảng đợi nào xa !
 
Em lạc trong mùa hoa
Em buồn trong mùa hạ
Em mãi còn xứ lạ
Cả bốn mùa trôi đi
 
Em lệ ướt nhoè mi
Trong đêm dài nhung nhớ
Em mãi đợi mãi chờ
Một người đàn ông thật .
 
Bỗng một ngày đánh mất
Cả tuổi trẻ hồn nhiên
Tiếng thét gào triền miên
Gọi tuổi xuân trở lại.
 
Em vẫn còn yêu mãi
Một thoáng hình đâu đâu
Em đã đợi từ lâu
Trái tim yêu thật sự !!!
 
Như Hằng
 
Giữa dòng đời mênh mông
Biết đâu là bến đỗ
Tình duyên chưa định chỗ
Em ơi ! Cứ hoài mong...
 
Anh hướng mãi trời đông
Đón nhận ánh mai hồng
Nhưng sao tận cõi lòng
Vẫn trống vắng tâm hồn.
 
Nỗi sầu mãi đọng tồn
Bao giờ sẽ biến tan???
Hạnh phúc được vương mang
Cho đời vang tiếng hát.
 
Tình em luôn bát ngát
Đượm thắm sắc hoa mơ
Ví như những vần thơ
Ngọt ngào mà sâu lắng.
 
Đôi ta cùng trống vắng
Sao không xích lại gần
Tình ái tăng bội phần...
Cho lòng đặng hoan ca!!!
-sd-
 
 
 
 
 
 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 13.03.2009 16:13:33
0
 
 
 
 Bên nhau 
 
 
 
Em đã đón tình anh
Như đón gió trong lành
Thoáng nhẹ rất mong manh
Nên tình mình êm ái  !...
 
Như Hằng
 


 
 
 


 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HOÀI NIỆM - 13.03.2009 23:03:27
0
QUA BẾN SÔNG
 
Sóng biếc như màu mắt liếc nhanh
Thì thầm khóm lá hát ru cành
Buồn lan tím ngát chòm sim tím
Tủi trải xanh rì đám cỏ xanh
Dưới nước in hình mây ảm đạm
Trên dòng tỏa bóng khói mong manh
Một mình dừng bước bên sông vắng
Nhớ dáng em yêu chốn thị thành
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 14.03.2009 10:54:37
0
 

 


 
 Bên nhau 
 
 
 
Em đã đón tình anh
Như đón gió trong lành
Thoáng nhẹ rất mong manh
Nên tình mình êm ái  !...
 
Như Hằng
 
 
Vòng tay em rộng mở
Với nụ hồng rạng rỡ!!!
Anh nghe từng hơi thở
 Nhịp đập trái tim yêu!!!
-sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 14.03.2009 11:14:26
0
 


QUA BẾN SÔNG
 
Sóng biếc như màu mắt liếc nhanh
Thì thầm khóm lá hát ru cành
Buồn lan tím ngát chòm sim tím
Tủi trải xanh rì đám cỏ xanh
Dưới nước in hình mây ảm đạm
Trên dòng tỏa bóng khói mong manh
Một mình dừng bước bên sông vắng
Nhớ dáng em yêu chốn thị thành
Thi Nang


VỀ BẾN XƯA
 
Về bến sông xưa mắt liếc nhanh
Vườn xinh hoa thắm nhạt sắc xanh
Nước trong êm ả giờ thay đổi (...)
Chim bay nháo nhác chẳng đậu cành.
Năm tháng trôi qua đầu đã bạc
Ngoảnh nhìn bến cũ- mộng tan tành
Dừng chân ngắm cảnh trời non nước

Phút chốc xa quê- nhạt duyên lành.
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 11:16:43 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 14.03.2009 11:52:25
0


  LỜI RAO

          Tôi rao bán một nỗi buồn
  Tôi rao bán nốt một buồng tim đau
       Bán luôn cả tuổi xuân đào
  Bán luôn giọt lệ tuôn trào ướt mi
       Kể từ anh bước ra đi
  Đời tôi còn kể làm chi hỡi người
       Anh lấy môi tôi nụ cười
  Anh giết tôi cả một đời thơ ngây
       Tôi hoá thiếu phụ thân gầy
  Làm sao có được sum vầy duyên xưa
       Tôi mong một chút duyên thừa
  Mong làm ấm lại hạt mưa lạnh lùng
       Ở đâu hỡi bạn tình chung?
 
-Thiên Trang-

                                                 13/03/2009


      Tôi từng rao bán nỗi sầu...
Con tim đầy ắp tràn bầu yêu thương.
      Bán luôn tình cảm vấn vương...
Bao mùa mưa nắng như dường chẳng ai(!)
      Tôi đành nhốt kín- bịt tai.
Ngược xuôi ,xuôi ngược phôi phai theo cùng.
      Xuân tàn rồi lại hạ sang
Thu qua đông đến rộn ràng nước non
      Tan dần một thuở héo hon
Buồng tim chan chứa chẳng còn xót xa
      Mong rằng người cũng như ta
Trỗi lên điệp khúc lời ca ngọt ngào.
      Giữa trời lắm chính anh hào!!!

-sd-
 
Xin được san sẻ cùng bạn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 21:30:18 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: HOÀI NIỆM - 14.03.2009 19:24:09
0
Dừng chân nhớ mối tình đầu (...)
Dấu son ngày ấy qua cầu gió bay.


Bước nhanh hướng mãi tương lai

Mưu cầu hạnh phúc mặc ai thì thầm.

-sd-


Tình đầu mãi mãi không phai

Dẫu bao núi mỏi chân chồn đèo cao
Gieo neo cách mấy cũng về
Thăm miền thơ mộng một thời trắng trong
Giả vờ nói chẳng nhớ mong
Chợt bùng ngọn lửa âm thầm dấu yêu...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Ngày cuối tuần, 14/3/2009
Chúc em những ngày cuối tuần vui nhé...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 19:25:12 bởi Liên Thơ >


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HOÀI NIỆM - 14.03.2009 22:39:50
0


QUA BẾN SÔNG
 
Sóng biếc như màu mắt liếc nhanh
Thì thầm khóm lá hát ru cành
Buồn lan tím ngát chòm sim tím
Tủi trải xanh rì đám cỏ xanh
Dưới nước in hình mây ảm đạm
Trên dòng tỏa bóng khói mong manh
Một mình dừng bước bên sông vắng
Nhớ dáng em yêu chốn thị thành
Thi Nang


VỀ BẾN XƯA
 
Về bến sông xưa mắt liếc nhanh
Vườn xinh hoa thắm nhạt sắc xanh
Nước trong êm ả giờ thay đổi (...)
Chim bay nháo nhác chẳng đậu cành.
Năm tháng trôi qua đầu đã bạc
Ngoảnh nhìn bến cũ- mộng tan tành
Dừng chân ngắm cảnh trời non nước
 
Phút chốc xa quê- nhạt duyên lành.
-sd-
 
TRỞ LẠI SÔNG XƯA
 
Trở lại sông xưa liễu rũ cành
Bên bờ quạnh vắng buốt lòng anh
Chim bay về tổ tìm hơi ấm
Lệ chảy vào tim vỡ mộng lành
Quảy gánh tình sầu trao ráng đỏ
Mang bầu lệ thảm gửi rừng xanh
Hoa rơi lá rụng trong chiều gió
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Thi Nang 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.03.2009 15:51:37
0
HỘI NGỘ
 
 
Mừng Thư Quán- Kim bằng hội ngộ
Sinh linh hòa tỏa lộ sắc quang
Nhật nguyệt thanh- bình an, hạnh phúc...
Lần vào xuân vượt lúc đông tàn
Thứ  bậc cao vượt hàng gian khó
Bảy, ba chìm nay ló hào quang.
Việt Nam ta đa mang sắc tộc
Nam, Bắc, Trung cùng bọc - giống nỏi
Thư bút pháp- sông ngòi bể cả...
Quán anh hào muôn ngả giao lưu!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 16:09:31 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.03.2009 16:11:54
0
BAO GIỜ TRỞ LẠI?
 
Người đi nhớ bao giờ trở lại?
Bến cô liêu nhẩn nại cuồng phong
Trong muôn một ước mong quang đảng
Phút tương phùng thỏa mản trần ai.
Buổi chiều đông gió lay se lạnh
Dạ bàng hoàng hiu quạnh tâm can.
Người ra đi bình an thượng lộ
Ngày trở về hương rộ còn chăng?
-sd-
 
 
 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.03.2009 16:31:13
0
 
 

 
TRỞ LẠI SÔNG XƯA
 
Trở lại sông xưa liễu rũ cành
Bên bờ quạnh vắng buốt lòng anh
Chim bay về tổ tìm hơi ấm
Lệ chảy vào tim vỡ mộng lành
Quảy gánh tình sầu trao ráng đỏ
Mang bầu lệ thảm gửi rừng xanh
Hoa rơi lá rụng trong chiều gió
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Thi Nang 
 

NHỚ BẾN XƯA
 
Bến kia ngày thịnh đêm an lành
Gió lay sóng nhẹ vỗ bên thành
Mây trời lơ lững in đáy nước
Hòa quyện yên vui phúc sẳn dành.
Bất chợt trào dâng nhớ bến xưa
Đôi dòng ngọc thảm chảy loang quanh
Bần thần, ngơ ngẩn... trời xa thẳm
Chôn chặc niềm đau suốt thâu canh.
-sd-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 11:22:54 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.03.2009 16:33:31
0
Dừng chân nhớ mối tình đầu (...)
Dấu son ngày ấy qua cầu gió bay.


Bước nhanh hướng mãi tương lai

Mưu cầu hạnh phúc mặc ai thì thầm.

-sd-


Tình đầu mãi mãi không phai

Dẫu bao núi mỏi chân chồn đèo cao
Gieo neo cách mấy cũng về
Thăm miền thơ mộng một thời trắng trong
Giả vờ nói chẳng nhớ mong
Chợt bùng ngọn lửa âm thầm dấu yêu...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Ngày cuối tuần, 14/3/2009 

 
 
Hãy quên giấc mộng không thành
Tung bay hoài bão- an lành đời ta.
Hãy quên kỉ niệm trôi qua
Xoay lưng nhấc bước mai ra đặng mùa.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 16:48:44 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: HOÀI NIỆM - 15.03.2009 17:43:21
0
Hãy quên giấc mộng không thành
Tung bay hoài bão- an lành đời ta.
Hãy quên kỉ niệm trôi qua
Xoay lưng nhấc bước mai ra đặng mùa.
-sd-


 
Đặng mùa hay lại bị thất mùa
Thời tiết thay đổi cũng chịu thua
Tình đời là thế đừng vấp ngả
Vươn mình phấn đấu vượt cuộc đua...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 17:44:45 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HOÀI NIỆM - 16.03.2009 23:20:16
0


QUA BẾN SÔNG
 
Sóng biếc như màu mắt liếc nhanh
Thì thầm khóm lá hát ru cành
Buồn lan tím ngát chòm sim tím
Tủi trải xanh rì đám cỏ xanh
Dưới nước in hình mây ảm đạm
Trên dòng tỏa bóng khói mong manh
Một mình dừng bước bên sông vắng
Nhớ dáng em yêu chốn thị thành
Thi Nang


VỀ BẾN XƯA
 
Về bến sông xưa mắt liếc nhanh
Vườn xinh hoa thắm nhạt sắc xanh
Nước trong êm ả giờ thay đổi (...)
Chim bay nháo nhác chẳng đậu cành.
Năm tháng trôi qua đầu đã bạc
Ngoảnh nhìn bến cũ- mộng tan tành
Dừng chân ngắm cảnh trời non nước
 
Phút chốc xa quê- nhạt duyên lành.
-sd-
 
TRỞ LẠI SÔNG XƯA
 
Trở lại sông xưa liễu rũ cành
Bên bờ quạnh vắng buốt lòng anh
Chim bay về tổ tìm hơi ấm
Lệ chảy vào tim vỡ mộng lành
Quảy gánh tình sầu trao ráng đỏ
Mang bầu lệ thảm gửi rừng xanh
Hoa rơi lá rụng trong chiều gió
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Thi Nang 
 

NHỚ BẾN XƯA
 
Bến kia ngày thịnh đêm an lành
Gió lay, sóng nhẹ vỗ bên thành
Mây trời lơ lững in đáy nước
Hòa quyện yên vui phúc sẳn dành.
Bất chợt trào dâng nhớ bến xưa
Đôi dòng ngọc thảm chảy loang quanh
Bần thần, ngơ ngẩn... trời xa thẳm
Chôn chặc niềm đau suốt thâu canh.
-sd-

TRỞ LẠI SÔNG XƯA 2

 
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Nhìn làn sóng gợn mắt em xanh
Mây sầu thả nhớ giăng trời thẳm
Lá úa gieo thương trải đất lành
Bến cũ khô gầy hình bóng liễu
Sông xưa héo hắt khối tình anh
Xa trông chỉ thấy mờ sương khói
Ngoảnh lại đồi sim nở tím cành
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 17.03.2009 15:00:49
0
 

 

TRỞ LẠI SÔNG XƯA 2
 
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Nhìn làn sóng gợn mắt em xanh
Mây sầu thả nhớ giăng trời thẳm
Lá úa gieo thương trải đất lành
Bến cũ khô gầy hình bóng liễu
Sông xưa héo hắt khối tình anh
Xa trông chỉ thấy mờ sương khói
Ngoảnh lại đồi sim nở tím cành
Thi Nang
 
NHỚ BẾN XƯA 2
 
Nhớ bến sông xưa thức thâu canh!
Nhớ dòng nước biếc sóng loang quanh
In bao hình ảnh hoài lưu luyến
Nhớ lắm bến xưa- thuở yên lành.
Còn đâu bến cũ giờ xa vắng
Văng vẳng đâu đây những âm thanh...
Xa rồi ngày ấy, xa vĩnh viễn
Nuốt lệ hờn đau suốt thâu canh!
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 17.03.2009 23:57:11
0
 
 

Trái tim yêu

 
 
Em chỉ có trái tim
yêu anh rất chân thật
Những lúc mình thân mật
Anh có nhận ra không ?
 
Trái tim yêu ái ân
Khi hai người gần gũi
Hơi nồng nàn ấp ủ
Hai tâm hồn lẫn nhau !
 
Trái tim yêu dung động
Anh cứ áp môi hôn
Hơi ấm làm em ngợp
Mình hạnh phúc bên nhau .
 
Như Hằng
 

 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 95 trang, bài viết từ 1741 đến 1770 trên tổng số 2821 bài trong đề mục