CÁNH CHIM CÔ LẺ

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 95 trang, bài viết từ 2731 đến 2760 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Tác giả Bài
DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 10.10.2011 06:35:03
0
Đợi

Tình quả đắng ai vừa ướp hạt?
Tẩm cuộc đời tẻ nhạt vô biên
Lặng nhìn lá rụng ngoài hiên
Trào dâng suối lệ lụt miền tâm thơ

Cơn gió nhẹ tảng lờ bay vút
Mang hương tình lẩn hút ngàn mây
Dư âm ngày ấy ngất ngây
Đọng trong tâm khảm vơi đầy khát khao!

Đêm tĩnh mịch trăng sao khuất dáng
Vần thơ sầu lấp loáng tình ai
Bên đời chữ đợi khôn phai
Mộng ngày tái hợp ta vầy duyên xưa!
06.09.11

Tình Thu

Anh có nghe gió đùa ngọn cỏ
Báo tin về nho nhỏ người thương
Thu ơi mây trắng vấn vương
Sợi mưa sợi nắng còn buồn xa nhau

Anh có nghe ngọt ngào trổi khúc
Chữ tìm vần chen chút về thăm
Không còn cách trở xa xăm
Sầu trôi theo gió tình cầm tay nhau

Anh có nghe rì rào thơ hát
Khút tình thu man mác hoàng hôn
Trầm hương suối ngọt ru hồn
Khung trời thương nhớ bồn chồn gió mây!

Hương Quế



SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 17.10.2011 22:50:30
0
 

 
Tình Thu

Anh có nghe gió đùa ngọn cỏ
Báo tin về nho nhỏ người thương
Thu ơi mây trắng vấn vương
Sợi mưa sợi nắng còn buồn xa nhau

Anh có nghe ngọt ngào trổi khúc
Chữ tìm vần chen chút về thăm
Không còn cách trở xa xăm
Sầu trôi theo gió tình cầm tay nhau

Anh có nghe rì rào thơ hát
Khút tình thu man mác hoàng hôn
Trầm hương suối ngọt ru hồn
Khung trời thương nhớ bồn chồn gió mây!

Hương Quế


 
Giấc thu
 
Lòng khắc khoải đêm dài thao thức
Lá thu sầu ai vứt hồn đau
Canh tàn dõi mãi vì sao?
Lục tầng mây , dạ nao nao chữ tình!
 
Lòng khắc khoải dáng hình xa vắng
Giọt cay nồng ướp đắng bờ môi
Tìm ai muôn dặm xa xôi…
Khắc bao ước thệ để rồi lãng quên!
 
Lòng khắc khoải đợi bên ô cửa
Đón mây chiều lần lữa trôi nhanh
Thu vàng nhỏ giọt long lanh
Tẩm thương ướp nhớ vươn cành trơ trơ!!!
11.10.11
sd 
 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 03.11.2011 17:52:38
0
Tàn mơ
 
nắn bút thả vần thơ
bên hiên điểm nét chờ
đêm tràn hồn tựa mớ
tối phủ dạ dường ngơ
trách kiếp vì phân hộ
hờn duyên bởi tách bờ
tâm hồn nơi gác nhỏ
vắng lạnh xén nguồn mơ
 
vắng lạnh xén nguồn mơ
đào mương phát cỏ bờ
khôn màng lòng bạn tỏ!?
chẳng ngại ý ai lơ!?
bước  vội trăng vàng ngó
lùii nhanh bóng tối chờ
dòng đời ta chửa ngỡ…
nửa giấc rạn tình thơ!!!
26.10.11
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 04.11.2011 03:25:53
0
 Giấc thu
 
Lòng khắc khoải đêm dài thao thức
Lá thu sầu ai vứt hồn đau
Canh tàn dõi mãi vì sao?
Lục tầng mây , dạ nao nao chữ tình!
 
Lòng khắc khoải dáng hình xa vắng
Giọt cay nồng ướp đắng bờ môi
Tìm ai muôn dặm xa xôi…
Khắc bao ước thệ để rồi lãng quên!
 
Lòng khắc khoải đợi bên ô cửa
Đón mây chiều lần lữa trôi nhanh
Thu vàng nhỏ giọt long lanh
Tẩm thương ướp nhớ vươn cành trơ trơ!!!
11.10.11
sd 

Buồn Hơn... 

Anh hảy gửi về em thương nhớ
Trọn kiếp này và những kiếp sau
Xưa em đâu biết đời đôi ngã
Mà lỡ trao anh tự kiếp nào...

Người đợi người về đã biệt tăm
Không có đường nào để về thăm
Gửi anh em gửi trời kỷ niệm
Triệu vần thơ nuôi mộng trăng rằm

Buồn hơn Chức Nữ chờ ô thướt
Buồn hơn tháng bảy đợi Ngưu Lang
Chim không về nữa cầu không bắt
Gửi những yêu thương với lỡ làng

Hương Quế





Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 12.11.2011 12:30:08
0

Buồn Hơn...

Anh hảy gửi về em thương nhớ
Trọn kiếp này và những kiếp sau
Xưa em đâu biết đời đôi ngã
Mà lỡ trao anh tự kiếp nào...

Người đợi người về đã biệt tăm
Không có đường nào để về thăm
Gửi anh em gửi trời kỷ niệm
Triệu vần thơ nuôi mộng trăng rằm

Buồn hơn Chức Nữ chờ ô thướt
Buồn hơn tháng bảy đợi Ngưu Lang
Chim không về nữa cầu không bắt
Gửi những yêu thương với lỡ làng

Hương Quế
 
Cam đành
 
Cam đành phận số em ơi!
Ân gìn nghĩa gửi ước đời bên nhau
Sông thương bến ái son màu
Tô tình vẽ mộng mà nào sánh duyên!
 
Từ đây cách biệt đôi miền
Xem như kỉ niệm gắn liền cõi mơ
Kiếp sau nếu có xe chờ
Đan lồng tình hiếu giữa bờ thủy chung!
 
Chuyến thuyền xưa lạc muôn trùng
Chạm in tâm khảm theo từng bước chân
Buồn thay hai chữ thâm ân
Cuốn hồn ngơ ngẩn giết dần đời ta.
05.11.11  
 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 13.11.2011 21:34:14
0
  Cam đành

Cam đành phận số em ơi!
Ân gìn nghĩa gửi ước đời bên nhau
Sông thương bến ái son màu
Tô tình vẽ mộng mà nào sánh duyên!

Từ đây cách biệt đôi miền
Xem như kỉ niệm gắn liền cõi mơ
Kiếp sau nếu có xe chờ
Đan lồng tình hiếu giữa bờ thủy chung!

Chuyến thuyền xưa lạc muôn trùng
Chạm in tâm khảm theo từng bước chân
Buồn thay hai chữ thâm ân
Cuốn hồn ngơ ngẩn giết dần đời ta.
05.11.11  


Mông Lung

Về đâu anh một chiều tà
Lom khom bóng ngả miền xa đôi hồn
Nhạt nhòa ánh mắt màu son
Xuân xanh đâu nữa để còn hẹn xuân

Cuối trời dõi bóng bâng khuâng
Heo may trở gió mấy lần lạnh hơn
Chiều em đong lạnh dỗi hờn
Mà tình thì đã trống trơn mất rồi

Mình lạc nhau giữa dòng đời
Mình lạc nhau giữa chơi vơi nghìn trùng
Chỉ còn một vết thủy chung
Nuôi con tim lớn vẫn mông lung chiều

Lam Hồng Minh

Dạ chào anh SĐ, em được lệnh chị HQ điều hành làm nhiệm vụ sos, chỉ mong anh vui...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 21:35:42 bởi Lam Hồng Minh >

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 17.11.2011 19:07:44
0
Mông Lung

Về đâu anh một chiều tà
Lom khom bóng ngả miền xa đôi hồn
Nhạt nhòa ánh mắt màu son
Xuân xanh đâu nữa để còn hẹn xuân

Cuối trời dõi bóng bâng khuâng
Heo may trở gió mấy lần lạnh hơn
Chiều em đong lạnh dỗi hờn
Mà tình thì đã trống trơn mất rồi

Mình lạc nhau giữa dòng đời
Mình lạc nhau giữa chơi vơi nghìn trùng
Chỉ còn một vết thủy chung
Nuôi con tim lớn vẫn mông lung chiều

Lam Hồng Minh
 

Mịt mờ
 
Tà dương khắc nét đăm chiêu
Chỡ tình duyên cũ đọng nhiều tỉnh say
Ưu tư vóc dáng trang đài
Nâng hồn trở giấc ắp hoài dấu yêu!
Bâng khuâng ngọn gió đìu hiu
Mơ về dĩ vãng cánh diều bay bay
Mặn nồng tay nắm lấy tay
Môi trao nụ ái mắt cài nợ duyên
Sông tình khó đặng bình yên
Nguồn thương bể nhớ chảy miền hoang sơ
Chia ly tấc dạ thẫn thờ
Trỗi lên cung bậc đợi chờ ngàn sau.
16.11.11 

HungPhu

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 24.11.2011 21:45:29
0






Chúc anh Sĩ Đoan vui ngày Thanksgiving...!!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2011 00:18:38 bởi DongSuoiNgot >

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 14.12.2011 19:24:56
0
Cám ơn Hương Quế.
Mến chúc em sức khỏe và hạnh phúc.
 
Lui chốn ảo

Ta lui chốn ảo nựng bà bầu
Chuẩn bị trăm chiều giữa gió thâu
Dõi vợ vui tươi - cầu nguyện trước
Chờ con mạnh khỏe- mộng mơ đầu

Non tiên phụ mẫu thay màu bấc
Cõi tục huynh bằng tẩm vị ngâu
Trách nhiệm làm chồng lo mọi thứ
Dang tay đẩy mái vượt cơ cầu.
24.11.11
HungPhu

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 23.12.2011 06:56:13
0
Noel 2011

Chúc anh và quí quyến đón Giáng sinh an lành!




HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 29.12.2011 12:26:27
0
Trân trọng cám ơn THƯƠNG GIANG đã có lời chúc lễ Giáng Sinh.
Mến chúc em cùng gia đình an lành và hạnh phúc.
 
Vôi thắm trầu cau
 
Trầu nhờ ai lá mơn dây tốt
Khoe bốn mùa nhặt đốt xinh tươi?
Đung đưa gió giỡn sương cười…
Cội nguồn hạnh phúc – bến đời thâm giao!
 
Giữa trời đất thân cau vời vợi
Quả mập tròn khơi gợi tình chung
Canh dài kén hạt ung dung
Đợi trầu xanh thắm mộng cùng sánh đôi.
 
Thời khắc đến làn vôi xuất hiện
Đượm nồng nàn ước quyện trầu cau
Trung trinh vẹn giữ sắc màu
Nên mùa đỏ thắm – lời chào thế nhân!
29.12.11
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2011 13:15:49 bởi HƯNG PHÚ >
HungPhu

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 20.01.2012 13:53:19
0
Trầm cảm
 
Đây thời bất hạnh nhòa tâm ý
Đó thưở vô nhân nát nghĩa tình
Khép kín hồn thơ trầm mặc cảm
Ơ thờ ánh nguyệt tỏa lung linh!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 14:20:07 bởi HƯNG PHÚ >
HungPhu

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 21.01.2012 09:04:48
0

Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012!


Chúc anh và gia đình an vui hạnh phúc tài lộc gia tăng!





HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: CÁNH CHIM CÔ LẺ - 26.01.2012 08:22:20
0






Cám ơn lời chúc tốt đẹp của THƯƠNG GIANG.
Năm mới mến chúc em cùng gia đìnhvạn sự như ý


Chiều xuân
 
Sương chiều lác đác lững lờ rơi,
Gió chở hương say phủ đất trời.
Dõi đợi người xưa xuân đến  viếng…
Mong chờ bạn mới tết về chơi.
Bao năm xẻ ngọt hòa khuông mộng,
Những tháng chia cay quyện mảng đời
Nuối tiếc thời gian khôn trở lại,
Tơ lòng khắc khoải mảnh hồn tơi!
13.01.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 08:29:12 bởi HƯNG PHÚ >
HungPhu

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 02.02.2012 04:52:48
0

Mịt mờ
 
Tà dương khắc nét đăm chiêu
Chỡ tình duyên cũ đọng nhiều tỉnh say
Ưu tư vóc dáng trang đài
Nâng hồn trở giấc ắp hoài dấu yêu!
Bâng khuâng ngọn gió đìu hiu
Mơ về dĩ vãng cánh diều bay bay
Mặn nồng tay nắm lấy tay
Môi trao nụ ái mắt cài nợ duyên
Sông tình khó đặng bình yên
Nguồn thương bể nhớ chảy miền hoang sơ
Chia ly tấc dạ thẫn thờ
Trỗi lên cung bậc đợi chờ ngàn sau.
16.11.11 




Thương Ơi Con Én Đội Mùa Còng Lưng

Làm sao em biết ngày sau
Bờ xa bến thẳm sóng gào gió mưa
Mất nhau một sớm một trưa
Lòng như còn đó mấy mùa bâng khuâng
Cứ như mỗi độ về xuân
Trông đàn én lượn xa gần lướt mây
Chờ anh nước mắt cay cay
Muốn thăm nhau lắm giọt say thơ hồng
Làm sao em biết long đong
Đường trần trăm nẻo mà lòng một thôi
Góc mơ em đứng mồ côi
Chữ không về chữ lặng ngồi nghe mưa
Nhạt nhòa mưa trên lối xưa
Thương ơi con én đội mùa còng lưng
Làm sao em biết người dưng
Muốn quên không đặng dời chưn không đành!

Hương Quế

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 02.02.2012 18:28:44
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot


Mịt mờ
 
Tà dương khắc nét đăm chiêu
Chỡ tình duyên cũ đọng nhiều tỉnh say
Ưu tư vóc dáng trang đài
Nâng hồn trở giấc ắp hoài dấu yêu!
Bâng khuâng ngọn gió đìu hiu
Mơ về dĩ vãng cánh diều bay bay
Mặn nồng tay nắm lấy tay
Môi trao nụ ái mắt cài nợ duyên
Sông tình khó đặng bình yên
Nguồn thương bể nhớ chảy miền hoang sơ
Chia ly tấc dạ thẫn thờ
Trỗi lên cung bậc đợi chờ ngàn sau.
16.11.11 




Thương Ơi Con Én Đội Mùa Còng Lưng

Làm sao em biết ngày sau
Bờ xa bến thẳm sóng gào gió mưa
Mất nhau một sớm một trưa
Lòng như còn đó mấy mùa bâng khuâng
Cứ như mỗi độ về xuân
Trông đàn én lượn xa gần lướt mây
Chờ anh nước mắt cay cay
Muốn thăm nhau lắm giọt say thơ hồng
Làm sao em biết long đong
Đường trần trăm nẻo mà lòng một thôi
Góc mơ em đứng mồ côi
Chữ không về chữ lặng ngồi nghe mưa
Nhạt nhòa mưa trên lối xưa
Thương ơi con én đội mùa còng lưng
Làm sao em biết người dưng
Muốn quên không đặng dời chưn không đành!

Hương Quế



Nàng ơi tiếng vọng thiết tha
 
Tình đã xa mộng khôn thành
Thuyền rời bến đỗ mơ xanh úa màu
Thẹn thùng dưới ánh trăng sao
Cuốn vần thơ cũ cất vào đáy tim.
 
Cuối sông thương sóng êm đềm
Ước vọng bên thềm ru khúc tương tư
Thuyền xưa tách bến sang bờ
Cánh bướm thẫn thờ chao liệng đồng xa.
 
Nàng ơi tiếng vọng thiết tha
Thuở thời khắng khít đậm đà trăm năm!
Tình nàng tựa ánh nguyệt rằm
Khắc sâu tiềm thức khấn thầm bình an.
 
Duyên  nồng chẳng chút loãng tan
Chỉ là gói kĩ mộng vàng đêm đêm
Bâng khuâng cánh én bên thềm
Gửi về phương ấy môi mềm giao thoa.
02.02.12
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 04.02.2012 20:02:39
0
Vãn cảnh chùa
 
Vãn cảnh chùa quê hương
Uy nghi nép vệ đường
Anh hùng xoay một hướng
Khí tiết tỏa ngàn phương
Trọng đức tài lương tướng
Thờ nhân nghĩa đế vương
Suy tư hoài ý tưởng
Thổn thức vọng canh trường
01.02.12
HungPhu

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 06.02.2012 02:50:56
0

Nàng ơi tiếng vọng thiết tha

Tình đã xa mộng khôn thành
Thuyền rời bến đỗ mơ xanh úa màu
Thẹn thùng dưới ánh trăng sao
Cuốn vần thơ cũ cất vào đáy tim.

Cuối sông thương sóng êm đềm
Ước vọng bên thềm ru khúc tương tư
Thuyền xưa tách bến sang bờ
Cánh bướm thẫn thờ chao liệng đồng xa.

Nàng ơi tiếng vọng thiết tha
Thuở thời khắng khít đậm đà trăm năm!
Tình nàng tựa ánh nguyệt rằm
Khắc sâu tiềm thức khấn thầm bình an.

Duyên nồng chẳng chút loãng tan
Chỉ là gói kĩ mộng vàng đêm đêm
Bâng khuâng cánh én bên thềm
Gửi về phương ấy môi mềm giao thoa.
02.02.12

Gọi Nhau Mùa Tri Kỷ

Chỉ là mộng nghe tiếng lòng thổn thức
Vần thơ yêu năm cũ đã về đâu
Lại mùa trăng về nữa nhỏ giọt sầu
Cho thơ ghép nỗi buồn về ở trọ

Dòng sông còn lênh đênh con thuyền nhỏ
Biết nơi nào ghé lại bến bình yên
Một lần xa tim đã vướng ưu phiền
Thêm lần nữa mộng cuồng điên lặn ngụp

Hỡi tiếng vọng thiết tha làm nao nức
Gieo vào lòng lữ thứ khúc sầu thương
Ngày ra đi là nẻo cuối con đường
Xin trả hết yêu đương tình mộng mị

Xin cất trong tim câu hò điệu lý
Mang theo đời giữ mãi những ngày sau
Đây bút nghiên gọi nhau mùa tri kỷ
Cho em về chép lại chuyện ngày xưa

Hương Quế


Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 06.02.2012 20:04:39
0





Gọi Nhau Mùa Tri Kỷ

Chỉ là mộng nghe tiếng lòng thổn thức
Vần thơ yêu năm cũ đã về đâu
Lại mùa trăng về nữa nhỏ giọt sầu
Cho thơ ghép nỗi buồn về ở trọ

Dòng sông còn lênh đênh con thuyền nhỏ
Biết nơi nào ghé lại bến bình yên
Một lần xa tim đã vướng ưu phiền
Thêm lần nữa mộng cuồng điên lặn ngụp

Hỡi tiếng vọng thiết tha làm nao nức
Gieo vào lòng lữ thứ khúc sầu thương
Ngày ra đi là nẻo cuối con đường
Xin trả hết yêu đương tình mộng mị

Xin cất trong tim câu hò điệu lý
Mang theo đời giữ mãi những ngày sau
Đây bút nghiên gọi nhau mùa tri kỷ
Cho em về chép lại chuyện ngày xưa
Hồng Quế



Tình tri kỉ
 
Đời đôi nẻo sớm trưa hồn quấn quít
Vận thơ hồng khắng khít mối tình chung
Ngẩng trời cao mây núi quyện chập chùng
Tim khắc khoải âu chẳng cùng nhịp bước.
           
Đường cách trở đoạn lìa bao mộng ước
Mượn gió ngàn gửi trước chuyện ba sinh
Hẹn kề nhau ta uống cạn sông tình
Xây vọng nguyệt đắm mình trong hạnh phúc!
 
Duyên khôn hẹn niềm vui dâng mỗi lúc
Nợ chửa thề thôi thúc điệu thơ say
Dạ ấp ôm theo tháng rộng năm dài
Tình chan chứa ý nương hoài mộng tưởng.
 
Đời ngắn ngủi níu dư âm cộng hưởng
Dâng tặng người nào miễn cưỡng yêu thương
Gửi cho nhau hơi ấm những đêm trường
Tình tri kỉ bước nẻo đường thi ca!!!
07.02.12

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 10.02.2012 03:03:57
0
Tình tri kỉ
 
Đời đôi nẻo sớm trưa hồn quấn quít
Vận thơ hồng khắng khít mối tình chung
Ngẩng trời cao mây núi quyện chập chùng
Tim khắc khoải âu chẳng cùng nhịp bước.
           
Đường cách trở đoạn lìa bao mộng ước
Mượn gió ngàn gửi trước chuyện ba sinh
Hẹn kề nhau ta uống cạn sông tình
Xây vọng nguyệt đắm mình trong hạnh phúc!
 
Duyên khôn hẹn niềm vui dâng mỗi lúc
Nợ chửa thề thôi thúc điệu thơ say
Dạ ấp ôm theo tháng rộng năm dài
Tình chan chứa ý nương hoài mộng tưởng.
 
Đời ngắn ngủi níu dư âm cộng hưởng
Dâng tặng người nào miễn cưỡng yêu thương
Gửi cho nhau hơi ấm những đêm trường
Tình tri kỉ bước nẻo đường thi ca!!!
07.02.12



Nếu Một Ngày Không Có Anh

Tự hỏi em một ngày không có anh
Đi đâu về đâu phương trời vô định
Không gió không mây không còn hơi thở
Gác bút làm thơ như đã quên mình

Nếu một ngày mất nhau không thấy chữ
Em thẫn thờ không còn biết mùa đi
Không tri kỷ không hoài trông sớm tối
Xuân hạ thu đông có nghĩa lý gì

Tự hỏi em làm gì khi còn sống
Bóng đèn khuya vô tự vô hồn
Biết tìm ai hỏi thăm chiều mệt mỏi
Em còn sống hay em chửa chôn?

Nếu một ngày không anh buồn giận tủi
Chẳng còn chi cảm xúc đã nghệch ngờ
Em vẫn đó tìm anh bên câu chữ
Triệu bài thơ cùng em ngủ tuyền đài

Hương Quế


Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 14.02.2012 12:00:24
0





Nếu Một Ngày Không Có Anh

Tự hỏi em một ngày không có anh
Đi đâu về đâu phương trời vô định
Không gió không mây không còn hơi thở
Gác bút làm thơ như đã quên mình

Nếu một ngày mất nhau không thấy chữ
Em thẫn thờ không còn biết mùa đi
Không tri kỷ không hoài trông sớm tối
Xuân hạ thu đông có nghĩa lý gì

Tự hỏi em làm gì khi còn sống
Bóng đèn khuya vô tự vô hồn
Biết tìm ai hỏi thăm chiều mệt mỏi
Em còn sống hay em chửa chôn?

Nếu một ngày không anh buồn giận tủi
Chẳng còn chi cảm xúc đã nghệch ngờ
Em vẫn đó tìm anh bên câu chữ
Triệu bài thơ cùng em ngủ tuyền đài

Hương Quế



Một ngày không em
 
Một ngày không em hoa sầu muôn lối
Gió trở mùa hờn dỗi cuộn phong ba
Trăng lơ đễnh phương xa buồn ẩn dật
Sóng hùng hồ rung bật thét gào to
 
Một ngày không em bến đò hiu quạnh
Sương ngậm ngùi phủ kín cảnh đồi xanh
Đôi chân bước lệ tuôn thành băng ngọc
Gói ân tình suốt dọc mảng trời tây.
 
Một ngày không em rừng cây chuyển lá
Nước sục sùi sỏi đá chẳng buồn lăn
Nơi sâu thẳm băn khoăn dường khó tả
Giọt vắn dài nhuộm cả ánh hoàng hôn.
 
Một ngày không em dập dồn hơi thở
Xếp thơ tình chất chứa ở buồng tim
Đông giá lạnh anh xới tìm hơi ấm
Vị men nồng đượm thắm mảnh hồn đau!!!
14.02.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 20:26:42 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 16.02.2012 19:57:06
0
Một ngày không em
Một ngày không em rã rời ý chí
Góc hiên nhà bút kí dệt thành thơ
Trên gác nhỏ sương mờ giăng mắt biếc
Tiếng côn trùng da diết điệu buồn tênh
 
Một ngày không em nắng lên chợt tắt
Bức màn đêm hiu hắt vụt bao trùm
Chim dáo dác bên lùm cây gọi bạn
Khúc nhạc sầu hữu hạn phải không em?
15.02.12
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 25.02.2012 16:36:22
0
Tan thề
 
Em về phố nhỏ
Lạc bến sông xưa
Trăng vừa rạng tỏa
Nhớ lời ai thưa…
 
Duyên chưa nồng đượm
Nợ khó vuông tròn
Tơ hồng chửa nhuộm
Giấc mộng héo hon.
 
      Đồi non ai nhớ?       
Nguyện ước ai trao?
Sao giờ cắc cớ?
Rắt khổ cho nhau?
 
Trầu cau rẽ phận
Chớ giận hay hờn
Duyên tình lận đận
Chẳng bận là hơn!!!
 
22.02.12
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 08.03.2012 11:58:05
0
Hỏi sao…?
 
Duyên đời trắc trở
Kẻ ở người đi sân  si bất chợt
Hời hợt sông tình.
 
Chiều nhìn non xanh
Long lanh ngọc lệ
Ước thề về đầu
Vương sầu chất ngất!!!
 
 
Hỡi đất, ơi trời!
Rối bời tâm tưởng
Ngất ngưởng men cay
Tìm hoài kí ức.
 
Nợ bứt trôi xa
Hồn đà chết lịm
Kỉ niệm dày cao
Hỏi sao…Sao hỏi…???
25.02.12
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 08.03.2012 11:59:18
0
Đoạn trường
 
Tạ từ khó thốt nên câu
Cầu duyên lỗi nhịp nhuốm màu sân si
Đò ngang chở  khối thương bi
Sóng xô gió giật khôn bì thời gian.
 
Tạ từ thanh điệu nhẹ nhàng
Mà môi mặn đắng giữa làn châu rơi!
Người về tâm trạng thảnh thơi
Riêng ta ở lại hỏi trời cớ sao???
 
Tạ từ sắc ấn hôm nao
Vết son còn đọng yếm đào còn lay
Nụ hồng ngan ngát hương bay
Phả trang tình sử mộng hoài dấu yêu.
 
Tạ từ chân bước liêu xiêu
Lạc niềm hoang vắng sớm chiều đầy vơi
Ngẩn ngơ nhặt lá vàng rơi
Rửa bằng ngọc lệ khắc lời nhớ thương…
 
Gửi người muôn nỗi tơ vương
Trăm năm khắc khoải đoạn trường ai hay???
 
 
23.02.12
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 13.03.2012 21:28:52
0
Vọng lời mẹ ru
 
Kẻo cà…
 tiếng võng đung đưa
Lời ru của Mẹ xa xưa
vọng về
Bờ tre khóm trúc sông quê
Theo chân xuôi ngượi
Nhiêu khê sóng đời
 
Bao năm dâu bể chuyển dời
Câu thơ ngày ấy
đầy vơi
 nỗi niềm
Những chiều cánh gió nhẹ êm
Khung trời kỉ niệm
bay tìm tuổi thơ
 
Miên man chìm giấc mộng mơ
Vùi vòng tay Mẹ
ấm bờ sông thương
Kẻo cà…
tấc dạ vấn vương
Long lanh ngọc lệ canh trường…
Mẹ ơi!!!
28.02.12
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 14.03.2012 05:01:51
0


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Vọng lời mẹ ru
 
Kẻo cà…
 tiếng võng đung đưa
Lời ru của Mẹ xa xưa
vọng về
Bờ tre khóm trúc sông quê
Theo chân xuôi ngượi
Nhiêu khê sóng đời
 
Bao năm dâu bể chuyển dời
Câu thơ ngày ấy
đầy vơi
 nỗi niềm
Những chiều cánh gió nhẹ êm
Khung trời kỉ niệm
bay tìm tuổi thơ
 
Miên man chìm giấc mộng mơ
Vùi vòng tay Mẹ
ấm bờ sông thương
Kẻo cà…
tấc dạ vấn vương
Long lanh ngọc lệ canh trường…
Mẹ ơi!!!
28.02.12
 

Mẹ Ngồi Đếm Tuổi Mùa Thu

Mẹ ngồi đếm tuổi bâng quơ
Ru mây hát gió đã khờ trăm năm
Chờ tình đón ngõ về thăm
Chải suông tóc nhớ chờ rằm sáng trăng

Trông con từ thuở cách ngăn
Vá Xuân thêu mộng giờ giăng mây mù
Mẹ ngồi đếm tuổi mùa thu
Mà nghe Đông kết sương mù khói bay

Mẹ ngồi đếm giọt lệ cay
ươm nồng chữ nhớ ướp say chữ tình
Đếm lòng từ thuở nguyên trinh
Chữ nào chữ nấy vẫn mình như xưa

Hương Quế

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 16.03.2012 20:46:37
0
Mẹ Ngồi Đếm Tuổi Mùa Thu

Mẹ ngồi đếm tuổi bâng quơ
Ru mây hát gió đã khờ trăm năm
Chờ tình đón ngõ về thăm
Chải suông tóc nhớ chờ rằm sáng trăng

Trông con từ thuở cách ngăn
Vá Xuân thêu mộng giờ giăng mây mù
Mẹ ngồi đếm tuổi mùa thu
Mà nghe Đông kết sương mù khói bay

Mẹ ngồi đếm giọt lệ cay
ươm nồng chữ nhớ ướp say chữ tình
Đếm lòng từ thuở nguyên trinh
Chữ nào chữ nấy vẫn mình như xưa

Hương Quế



Chân Quê
 
Cả đời chân nhuốm nước phèn
Bờ mương con suối lắm phen ngụp trồi
Đa đoan tất tả đứng ngồi
Trao con nhân nghĩa giữa trời ngẩng cao.


Trưa oi nồng dáng xanh xao
Ru con đẫy giấc lẩn vào đồng xa
Gánh phong trần vác phong ba
Hiếu tình vẹn giữ sắc hoa nhạt màu


Trải bao sấm chớp mưa gào
Con thơ ngày ấy tạc vào sử xanh
Ân tình tỏa rạng trời thanh
Tim con chạm khắc dáng hình Mẹ yêu!
14.03.12

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 18.03.2012 19:42:23
0


Chân Quê
 
Cả đời chân nhuốm nước phèn
Bờ mương con suối lắm phen ngụp trồi
Đa đoan tất tả đứng ngồi
Trao con nhân nghĩa giữa trời ngẩng cao.


Trưa oi nồng dáng xanh xao
Ru con đẫy giấc lẩn vào đồng xa
Gánh phong trần vác phong ba
Hiếu tình vẹn giữ sắc hoa nhạt màu


Trải bao sấm chớp mưa gào
Con thơ ngày ấy tạc vào sử xanh
Ân tình tỏa rạng trời thanh
Tim con chạm khắc dáng hình Mẹ yêu!
14.03.12


Cho Con

Người thành kẻ thị bon chen
Xếp màu áo bạc mẹ nghèo phấn son
Cả đời lội núi trèo non
Cả đời hiu quạnh mỏi mòn chờ trông

Tìm trong ru khúc hạt lòng
Câu ca dao hát phố đông xa vời
Gấm nhung là của người đời
Tình thương là của đơn sơ mẹ già

Ru hoài từ phía trời xa
Gom màu vọng tưởng đã nhòa thời gian
Cho con khăn áo lên đường
Ngựa xe áo mảo phố phường phồn hoa

Hương Quế

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: RE:KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - 22.03.2012 22:20:29
0
Cho Con

Người thành kẻ thị bon chen
Xếp màu áo bạc mẹ nghèo phấn son
Cả đời lội núi trèo non
Cả đời hiu quạnh mỏi mòn chờ trông

Tìm trong ru khúc hạt lòng
Câu ca dao hát phố đông xa vời
Gấm nhung là của người đời
Tình thương là của đơn sơ mẹ già

Ru hoài từ phía trời xa
Gom màu vọng tưởng đã nhòa thời gian
Cho con khăn áo lên đường
Ngựa xe áo mảo phố phường phồn hoa

Hương Quế
 
Nhớ Mẹ
 
Kính mẹ yêu Cha
Vẳng điệu gần xa
Long lanh ngọc lệ tuôn sà
Trăm năm dệt bản tình ca ngọt ngào!
 
Nhớ thuở hôm nao
Lửa loạn sôi trào
Ôm con nép tựa thành hào
Cha che Mẹ chở dạt dào niềm thương!
 
Cuộc sống thê lương
Bỏ xứ lên đường
Trời cao có thấu tận tường?
Gieo chi binh lửa – má hường lẻ loi!!!
19.03.12
 
 

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 95 trang, bài viết từ 2731 đến 2760 trên tổng số 2821 bài trong đề mục