BI HÙNG CA TRÁNG SĨ KINH KHA

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Tác giả Bài
THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 05.09.2009 21:39:14
0
Trích đoạn:Chuyện vui (quên tác giả)
Có hai người đang ngồi tán dóc,một người cao hứng ngâm bài thơ:
BẠCH MÃ
Bạch mã lông như tuyết
Tứ túc cứng như thiết
Tướng công cưỡi bạch mã
Bạch mã tẩu như phi
 
Người kia ứng khẩu đáp lại ngay:
BÀ LÃO
Bà lão da như tuyết
Nhị túc cứng như thiết
Tướng công cưỡi bà lão
Bà lão tẩu như phi...
(Quên tác giả)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 01:18:22 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 06.09.2009 21:57:03
0
KHÚC TIÊU SẦU
 
Tâm tư xao xuyến khúc tiêu sầu
Bất chợt bâng khuâng tự thuở đầu
Đó dạ chơi vơi treo sóng nước
Đây lòng ngơ ngác tựa bên cầu
Hương bùi ta kết lan trong bể
Vị đắng ai gieo đọng đáy bầu
Say, tỉnh hỏi mình sao thổn thức
Sầu đong chẳng dứt khúc tiêu sầu?
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 18:20:41 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Anh hùng Đất Thép - 07.09.2009 22:38:57
0
Cảm ơn SĨ ĐOAN ghé thăm.
Chúc bạn đạt được nhiều niềm vui.
 
TIẾNG TIÊU SẦU
 
Văng vẳng tiêu ai vọng tiếng sầu!
Dòng Tương sóng gợn chảy về đâu?
Mênh mông biển nhớ mờ con mắt
Bát ngát trời thương bạc mái đầu
Lá rụng trên nguồn vàng dáng liễu
Sương sa dưới bãi trắng ngàn dâu
Thuyền đi bỏ bến trong hiu quạnh
Héo hắt chiều thu gợi nỗi sầu!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 12.09.2009 18:25:49
0
LÊN MÂM
 
Kim cổ mê ly món thịt cầy
Thơm ngon, bổ dưỡng phỉ mơ dầy
Bùi mềm nhất đốm đêm hao háo
Dịu ngọt nhì khoang tối ngất ngây!
Hong nướng tam vàng trưa cưỡi gió
Nấu xào tứ dện xế thăng mây.
Xưa nay khoái khẩu đâu là trẻ
Dành cả già neo thích loại nầy.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 12.09.2009 18:47:23
0
TỘI LẮM
 
Xẻ thịt làm chi tội lắm thay!
Cùng loài cảm mến vẹn đời nay.
Nhì khoang dịu ngọt ta yêu thích
Nhất đốm thơm ngon lắm kẻ say
Tứ dện xẻ khô xơi chẳng bỏ
Tam vàng ướp xác sực phàm ngay
Biết rằng vương tội sao kiềm nén!
Xẻ thịt phơi xương - hảo một tay.
-HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 18:51:53 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 12.09.2009 21:19:51
0
Cảm ơn SĨ ĐOAN ghé thăm tệ xá,
Chúc bạn và gia đình luôn vui,khỏe và tràn đầy hạnh phúc
 
XẺ THỊT CẦY
 
Nấu nước cạo lông xẻ thịt cầy
Đem hình chó đốm vẽ vào mây*
Mê tâm dấn bước về nơi ấy
Tỉnh trí dừng chân ở chốn này
"Khúc gỗ"dẻo dai nhai đắng quá!**
"Tòa sen"mềm mại nuốt cay thay!***
Lên non ẩn dật dùng chi nữa!
Để khỏi đau lòng Phật cõi Tây !
Thi Nang
 
*Phương ngữ (của những người nhậu):
nhất đốm
nhì khoang
tam vàng
tứ vện
cùng cực
mực cò
ai cho
cũng ních.
 
**"Khúc gỗ"trích từ cụm từ:"Tiết Nhơn Quí lăn khúc gỗ"của người nhậu cầy,dùng để chỉ "dồi ruột cầy"hay"dồi trường"
 
***"Tòa sen"trích từ cụm từ:"Phật Bà ngồi tòa sen"của người nhậu thịt cầy,dùng để chỉ "gan cầy nướng".
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 13.09.2009 16:16:06
0

 
CỘI NGUỒN
 
Về nguồn ăn trái nhớ ươm mầm
Hạt giống quê hương chẳng sợ lầm
Cho quả xinh mơn đầy mật ngọt
Cho màu sắc thắm rạng thâm trầm
Đi xa dạ nhớ mùa hoa bưởi
Về tới lòng yêu khúc điệp ngầm
Đất tổ quê cha tình rộng mở
Vun bồi bền vững đến ngàn năm.

 
TÌNH NGHĨA

Quê hương ngào ngạt hạt gieo mầm
Tấc đất tấc vàng chẳng có lầm
Nghĩa mẹ ơn đời say vị ngọt 
Tình cha ân điển đượm hương trầm
Tim mang trong dạ dâng trìu mến
Lòng khắc trong tâm trỗi ngấm ngầm
Ai vội quên nguồn tâm cắn rứt?
Làm người xin nhớ thuở nôi nằm. 
 
 
-SD-LHM 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 21:21:18 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 16.09.2009 20:16:54
0
Thân chào SĨ ĐOAN,
Mình quá bận rộn nên trả lời muộn,đừng buồn nha!
 
NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ
 
Lặng lẽ ra đi nhỏ lệ thầm!
Tình quê khắc mãi ở trong tâm
Đàn ngân réo rắt âm khoan nhặt
Sáo vọng du dương tiếng bổng trầm
Gửi những niềm thương về phố xá
Mang bao nỗi nhớ đến sơn lâm
Chiều vàng ngắm lá lơ thơ rụng
Lẻ bóng bên bờ đứng lặng câm!
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 17.09.2009 19:03:31
0
 



Thân chào SĨ ĐOAN,
Mình quá bận rộn nên trả lời muộn,đừng buồn nha!
 
NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ
 
Lặng lẽ ra đi nhỏ lệ thầm!
Tình quê khắc mãi ở trong tâm
Đàn ngân réo rắt âm khoan nhặt
Sáo vọng du dương tiếng bổng trầm
Gửi những niềm thương về phố xá
Mang bao nỗi nhớ đến sơn lâm
Chiều vàng ngắm lá lơ thơ rụng
Lẻ bóng bên bờ đứng lặng câm!
Thi Nang 


CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ
 
Lòng ta rộn rả những mơ thầm
Tuổi trẻ dâng đời thoả tự tâm
Tổ Quốc xinh tươi muôn sắc quế
Sơn hà gấm vóc vạn hương trầm
Trăm đàng dấn bước xuyên sơn động
Mọi nẻo băng ngàn lướt cốc lâm
Sải cánh thân trai trùm vũ trụ
Hào hùng khí khái... cớ nào câm!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 16:20:59 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 29.09.2009 12:51:37
0
THUYỀN THI CẬP BẾN
 
Xướng lên câu Lục tặng nàng
Họa trao câu Bát cho chàng ngẩn ngơ
Ngàn năm về dự hội thơ
Thuyền thi cập bến kết tơ tâm hồn...
 
Người lính
(Nhân ngày thơ Lục Bát lần I/ 2009)

Thân chào Người lính,
Lâu quá mình mới gặp lại,
Chúc Người lính và gia đình được an vui,hạnh phúc
 
THUYỀN VỀ RỒI ĐI
 
Nhớ ai nghe dạ bồn chồn,
Lá vàng rụng giữa hoàng hôn quê nhà
Thuyền về rồi lại đi xa
Đường đời vạn nẻo ai là cố tri?
Thi Nang
(Lúc này Thi Nang còn bận nhiều việc,nên chỉ thỉnh thoảng ghé thăm Người lính thôi nhé!)

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 01.10.2009 19:54:19
0
 
Trích đoạn:Người lính
 
ĐỨNG TRƯỚC NỖI ĐAU...
 
(Viết nhân cơn bão số 09
đang hoành hành dải đất miền Trung)

Quảng Nam, Quảng Ngãi tơi bời
Miền Trung khúc ruột lại rơi lệ tràn
Yên bình bỗng chốc tan hoang
Mưa to, gió giật… xốn xang mọi bề...
 
Thị thành khóc với thôn quê
Còn đâu mái ấm trở về đêm nay
Còn đâu nữa những bàn tay
Vẫy vùng trong lũ, loay hoay giữa dòng...
 
Miền Trung khúc ruột ốm tong
Thiên tai, địch họa mãi không thương tình
Bắc, Trung, Nam cũng dân mình
Hãy chung tay - cuộc trường chinh – chống trời...
 
Nhớ xưa tiếng Mẹ ru hời
“Thương người như thể…” – con ơi… “bí bầu”!
Lá lành đứng trước nỗi đau
Nhìn bao lá rách lẽ nào dửng dưng…
 
Người lính
30.09.2009
 
 
BÃO LŨ
(Cơn bão số 9/2009)
 
Miền Trung đã chìm trong bão lũ
Trận cuồng phong gầm rú kéo về
Từ thành thị đến thôn quê
Trời gieo tang tóc thảm thê vô cùng
Gió càn quét một vùng xơ xác
Nhà đổ nát,người thác,cây xiêu
Hoa màu,lúa ngập úng nhiều
Xót xa thấy cảnh tiêu điều đau thương
Bao học sinh các trường ngưng học
Nước dâng lên gần nóc mái nhà
Đường hư,cầu gãy đứt ra
Ti vi phát sóng... xem qua não lòng
Tạo hóa ơi!Ruộng đồng hóa biển!
Đất bằng kia lại biến thành sông!
Cuốn phăng mọi thứ theo dòng,
Mưa rơi tầm tã càng trông càng buồn
Đồng bào ơi!Chung nguồn chung cội
Tạm cháo rau đắp đổi qua ngày
Cùng nhau khắc phục thiên tai
Nhường cơm sẻ áo hiện nay rất cần
Yêu người như yêu thân ta đó
Đùm bọc nhau vượt khó khăn này
Góp tiền,góp gạo,ngô,khoai...
Gửi đi cứu trợ...nhanh tay giúp đời.
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: Anh hùng Đất Thép - 02.10.2009 02:40:06
0
                             
         TÌNH BẠN
 
Chỉ trong mộng mà ta,mình nên bạn
Dù đôi nơi tình bạn mãi bên nhau
Tình hôm nay và cho mãi mãi sau
Miền ký ức hằn sâu tình bạn ấy
 
        Công Hòa

Thân mến chào anh Thi Nang lâu quá rồi mới được anh ghé thăm
mừng quá  Công Hòa xin chúc anh và gia đình luôn khỏe  và C H cũng luôn thầm mong sẽ có ngay ta gặp gỡ


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 03.10.2009 11:00:28
0
Trích đoạn:Công Hòa
 
TÌNH BẠN
 
Chỉ trong mộng mà ta,mình nên bạn
Dù đôi nơi tình bạn mãi bên nhau
Tình hôm nay và cho mãi mãi sau
Miền ký ức hằn sâu tình bạn ấy
 
        Công Hòa

Thân mến chào anh Thi Nang lâu quá rồi mới được anh ghé thăm
mừng quá  Công Hòa xin chúc anh và gia đình luôn khỏe  và C H cũng luôn thầm mong sẽ có ngay ta gặp gỡ
 
Thân mến chào anh Công Hòa,
Xin chân thành cảm ơn anh Công Hòa đã ghé thăm và để lại thơ hay.
Vâng,hy vọng có dịp nào đó chúng ta sẽ gặp gỡ
 
THÂN XA TÌNH GẦN
 
Dù thân xa nhưng tình ta luôn gần
Trong vườn thơ mình giao lưu đôi lần
Mà lòng thương yêu như là người thân
Từ đây lời hay cùng thêu đan vần...
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Anh hùng Đất Thép - 03.10.2009 12:25:27
0

Trích đoạn: THI NANG

 
 
 
BÃO LŨ
(Cơn bão số 9/2009)
 
Miền Trung đã chìm trong bão lũ
Trận cuồng phong gầm rú kéo về
Từ thành thị đến thôn quê
Trời gieo tang tóc thảm thê vô cùng
Gió càn quét một vùng xơ xác
Nhà đổ nát,người thác,cây xiêu
Hoa màu,lúa ngập úng nhiều
Xót xa thấy cảnh tiêu điều đau thương
Bao học sinh các trường ngưng học
Nước dâng lên gần nóc mái nhà
Đường hư,cầu gãy đứt ra
Ti vi phát sóng... xem qua não lòng
Tạo hóa ơi!Ruộng đồng hóa biển!
Đất bằng kia lại biến thành sông!
Cuốn phăng mọi thứ theo dòng,
Mưa rơi tầm tã càng trông càng buồn
Đồng bào ơi!Chung nguồn chung cội
Tạm cháo rau đắp đổi qua ngày
Cùng nhau khắc phục thiên tai
Nhường cơm sẻ áo hiện nay rất cần
Yêu người như yêu thân ta đó
Đùm bọc nhau vượt khó khăn này
Góp tiền,góp gạo,ngô,khoai...
Gửi đi cứu trợ...nhanh tay giúp đời.
Thi Nang
 


 
 
 
 
HÌNH NHƯ

Hình như có tiếng mưa rơi
Rất thảng thốt - giữa chơi vơi, trĩu lòng...
Hình như có vạn tấm lòng
Dang tay sưởi ấm cho hồng - trăng em…

Người lính
03.10.2009


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 04.10.2009 21:25:15
0
Trích đoạn:Người lính
 
HÌNH NHƯ

Hình như có tiếng mưa rơi
Rất thảng thốt - giữa chơi vơi, trĩu lòng...
Hình như có vạn tấm lòng
Dang tay sưởi ấm cho hồng - trăng em…

Người lính
 
GIÚP NHAU
 
Lặng nhìn nước lũ mênh mông
Ai trông cảnh ấy mà không đau lòng?
Đều là con Lạc cháu Hồng
Chung tay góp sức giúp đồng bào ta.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 13.10.2009 23:42:32
0
CƠN BÃO SỐ 10
 
Cơn bão số mười sắp tới nơi...
Sóng trào,gió rít cuốn mưa rơi,
Đang vào huyện đảo Bạch Long Vĩ,
Lạnh lẽo tang thương một góc trời!
 
Đêm nay bão táp sẽ tràn về!
Càn quét ruộng vườn lẫn xóm quê!
Miền Bắc đồng bào phòng chống bão,
Từ vùng ven biển đến sơn khê.
 
Xem tin thời tiết quặn lòng đau!
Tang tóc thê lương phủ trắng màu!
Thương xót bao gia đình khổ não!
Vừa qua cơn trước tiếp cơn sau!
Thi Nang
 
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 30.10.2009 20:56:07
0
CHIẾC LÁ 2
 
Thân như chiếc lá trước cuồng phong
Bão cuốn nổi trôi lạc giữa dòng
Gió dập bao phen đời vất vưởng
Sóng vùi mấy lượt kiếp long đong
Lìa cành tách cội luôn thương nhớ
Bỏ bến xa bờ mãi đợi mong
Lặng lẽ ra đi không trở lại
Mang bao kỷ niệm ở trong lòng.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 03.11.2009 20:44:31
0
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA QUYẾN CỦA NHÀ THƠ THỤY HỒNG
 
Hay tin thi sĩ qua đời,
Buồn đau lắng xuống tận nơi đáy lòng!
Vô cùng thương tiếc Thụy Hồng!
Về nơi cực lạc non Bồng thiên thu.
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

HÁI TRĂNG SAO
  • Số bài : 475
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.06.2009
RE: Anh hùng Đất Thép - 15.11.2009 12:21:07
0
 

 
20-11

Thày, cô ví vầng trăng
Khai sáng đỉnh đầu em
Khơi nguồn bầu trí tuệ
Thúc giục sải mây ngàn...!

Muôn thuở lòng lưu giữ
Vạn kỉ dạ vương mang
Trăm năm đà khắc nhớ
Trọn kiếp chẳng phôi phai!

-hts-


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 17.11.2009 18:34:18
0
VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU
 
Dù đường dài,ta cứ đi,lòng ta phơi phới,
bụi đỏ,người đi,qua rừng,qua suối,
đất trời ta thanh bình tự do.
 
Bao đêm thâu,bạc đầu trên trang sách,
dìu dắt em thơ mầm non Tổ quốc,
vì tương lai tươi sáng của nước nhà.
 
Dù ngày dài,ta sá chi vượt qua gian khó,
bạn hỡi,đừng quên bao đàn em bé,
mái trường xa đang chờ đợi ta.
 
Ngày lại ngày,miệt mài từng nét chữ,
bụi phấn rơi rơi,đời ta đẹp mãi,
cùng chung nhau ta đắp xây mái trường.
Thi Nang-1983
(bài thơ này do chính tác giả phổ nhạc vào năm 1983)
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Anh hùng Đất Thép - 19.11.2009 09:29:26
0
Chúc mừng Thi Năng nhân  ngày 20.11




THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 19.11.2009 20:16:20
0
Chúc mừng Thi Nang nhân  ngày 20.11


 
Cảm tạ
Thi Nang cảm tạ Thương Giang
Nhân Ngày Nhà Giáo tặng ngàn hoa tươi
Xinh xinh như vạn nụ cười
Ghi lòng tạc dạ tình người bao la
Lời vàng ý ngọc thiết tha
Ước mơ mãi mãi ta là bạn thơ.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Anh hùng Đất Thép - 19.11.2009 22:00:14
0
Cảm tạ
Thi Nang cảm tạ Thương Giang
Nhân Ngày Nhà Giáo tặng ngàn hoa tươi
Xinh xinh như vạn nụ cười
Ghi lòng tạc dạ tình người bao la
Lời vàng ý ngọc thiết tha
Ước mơ mãi mãi ta là bạn thơ.

Thực lòng em vẫn cứ ngờ,
Nếu như không phải...bấy giờ biết sao...?
Nghề Thầy bậc nhất thanh cao
Nhưng e anh chỉ hoạ vào thơ thôi...
Khi ấy thì thật buồn cười
Vô duyên vị khách không mời Thương Giang...
Thật may mừng đúng Thi Nang
Trong ngày Nhà Giáo...em sang thăm liền.
Hoa em mới tặng trước tiên
Giờ sẽ chính thức động viên chúc mừng...
Chúc anh đi đến tận cùng
Với nghề dạy học chứ đừng giống Giang...
Chúc vườn thơ của Thi Nang
Thêm nhiều thi hữu ghé sang hoạ cùng!

Thi Nang -Thương Giang


_____________________________

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?


(trả lời: THƯƠNG GIANG)
 

nguyenngoat
  • Số bài : 2389
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Anh hùng Đất Thép - 20.11.2009 00:38:41
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Cảm tạ
Thi Nang cảm tạ Thương Giang
Nhân Ngày Nhà Giáo tặng ngàn hoa tươi
Xinh xinh như vạn nụ cười
Ghi lòng tạc dạ tình người bao la
Lời vàng ý ngọc thiết tha
Ước mơ mãi mãi ta là bạn thơ.

Thực lòng em vẫn cứ ngờ,
Nếu như không phải...bấy giờ biết sao...?
Nghề Thầy bậc nhất thanh cao
Nhưng e anh chỉ hoạ vào thơ thôi...
Khi ấy thì thật buồn cười
Vô duyên vị khách không mời Thương Giang...
Thật may mừng đúng Thi Nang
Trong ngày Nhà Giáo...em sang thăm liền.
Hoa em mới tặng trước tiên
Giờ sẽ chính thức động viên chúc mừng...
Chúc anh đi đến tận cùng
Với nghề dạy học chứ đừng giống Giang...
Chúc vườn thơ của Thi Nang
Thêm nhiều thi hữu ghé sang hoạ cùng!

Thi Nang -Thương Giang


_____________________________

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?


(trả lời: THƯƠNG GIANG)
           ANH XIN CẢM ƠN TG VỚI NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP DÀNH CHO NGÀY NHÀ GIÁO!HẸN GẶP THI NANG VÀ THƯƠNG GIANG TRONG"NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ"!
yêu thương và tha thứ

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 20.11.2009 22:24:58
0
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Thi Nang xin kính cẩn nghiêng mình chia buồn cùng gia quyến của anhtrangthu
 
Vô cùng thương tiếc mẫu thân
Nghìn thu vĩnh biệt cõi trần từ đây
Sầu lan man mác nước mây
Nỗi buồn này biết đến ngày nào nguôi
Bàng hoàng,đau xót,ngậm ngùi
Cầu mong anh linh cụ sớm về nơi Niết Bàn.
 
Thi Nang kính bái
 
(Dạo này Thi Nang ít lên mạng,hôm nay nhờ SĨ ĐOAN báo tin Thi Nang mới biết
Xin gửi lời chia buồn muộn màng,mong tri kỷ thứ lỗi)
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 20.11.2009 22:52:42
0
Cảm tạ
Thi Nang cảm tạ Thương Giang
Nhân Ngày Nhà Giáo tặng ngàn hoa tươi
Xinh xinh như vạn nụ cười
Ghi lòng tạc dạ tình người bao la
Lời vàng ý ngọc thiết tha
Ước mơ mãi mãi ta là bạn thơ.

Thực lòng em vẫn cứ ngờ,
Nếu như không phải...bấy giờ biết sao...?
Nghề Thầy bậc nhất thanh cao
Nhưng e anh chỉ hoạ vào thơ thôi...
Khi ấy thì thật buồn cười
Vô duyên vị khách không mời Thương Giang...
Thật may mừng đúng Thi Nang
Trong ngày Nhà Giáo...em sang thăm liền.
Hoa em mới tặng trước tiên
Giờ sẽ chính thức động viên chúc mừng...
Chúc anh đi đến tận cùng
Với nghề dạy học chứ đừng giống Giang...
Chúc vườn thơ của Thi Nang
Thêm nhiều thi hữu ghé sang hoạ cùng!

Thi Nang -Thương Giang

 
NHỚ THƯƠNG THẦY CŨ
 
Đông về tuyết phủ lạnh lùng!
Lặng nhìn phương ấy nghìn trùng cách xa
Mờ mờ lãng đãng sương sa
Lơ thơ cánh nhạn biết là về đâu?
Đường dài biển thẳm sông sâu
Mây giăng đỉnh núi,bạc đầu sóng xao
Đời người giản dị thanh cao
Bến xưa ông lái năm nào còn không?
Đưa bao lượt khách sang sông
Tháng ngày lặng lẽ theo dòng thời gian
Qua bao hạ tận thu tàn
Vườn xuân nở rộ muôn ngàn đóa hoa
Nhớ thương thầy cũ quê nhà
Dẫu rằng nửa chữ cũng là thầy ta *
20/11/2009-Thi Nang
*Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Anh hùng Đất Thép - 21.11.2009 07:45:16
0
Cảm tạ
Thi Nang cảm tạ Thương Giang
Nhân Ngày Nhà Giáo tặng ngàn hoa tươi
Xinh xinh như vạn nụ cười
Ghi lòng tạc dạ tình người bao la
Lời vàng ý ngọc thiết tha
Ước mơ mãi mãi ta là bạn thơ.

Thực lòng em vẫn cứ ngờ,
Nếu như không phải...bấy giờ biết sao...?
Nghề Thầy bậc nhất thanh cao
Nhưng e anh chỉ hoạ vào thơ thôi...
Khi ấy thì thật buồn cười
Vô duyên vị khách không mời Thương Giang...
Thật may mừng đúng Thi Nang
Trong ngày Nhà Giáo...em sang thăm liền.
Hoa em mới tặng trước tiên
Giờ sẽ chính thức động viên chúc mừng...
Chúc anh đi đến tận cùng
Với nghề dạy học chứ đừng giống Giang...
Chúc vườn thơ của Thi Nang
Thêm nhiều thi hữu ghé sang hoạ cùng!

Thi Nang -Thương Giang


NHỚ THƯƠNG THẦY CŨ
 
Đông về tuyết phủ lạnh lùng!
Lặng nhìn phương ấy nghìn trùng cách xa
Mờ mờ lãng đãng sương sa
Lơ thơ cánh nhạn biết là về đâu?
Đường dài biển thẳm sông sâu
Mây giăng đỉnh núi,bạc đầu sóng xao
Đời người giản dị thanh cao
Bến xưa ông lái năm nào còn không?
Đưa bao lượt khách sang sông
Tháng ngày lặng lẽ theo dòng thời gian
Qua bao hạ tận thu tàn
Vườn xuân nở rộ muôn ngàn đóa hoa
Nhớ thương thầy cũ quê nhà
Dẫu rằng nửa chữ cũng là thầy ta *
20/11/2009-Thi Nang
*Nhất tự vi sư,bán tự vi sư

Nhớ ơn Thầy Cô

Ơn thầy,nghĩa mẹ ,công cha
  Đó là đạo -hiếu nhắc ta nhớ nguồn...
Chẳng nghề nào cao quí hơn
"Trồng người" -nghề giáo...vinh tôn Cô Thầy...
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...
Thầy cô nâng cánh ta bay vào đời...
Muốn gửi ngàn lẵng hoa tươi
Mừng Thầy Cô để thay lời biết ơn-
Những người "Kỹ sư tâm hồn".
Cho ta tri thức lớn khôn trưởng thành.
Thầy Cô ươm giấc mơ xanh
Cho bao thế hệ nghề- ngành khác nhau...
Dẫu rằng  xa xứ bao lâu
Đến ngày Nhà Giáo  quên đâu chúc mừng...

_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 07:48:44 bởi THƯƠNG GIANG >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 21.11.2009 17:45:07
0
Trích đoạn:Thi Nang-Thương Giang
 
Cảm tạ
Thi Nang cảm tạ Thương Giang
Nhân Ngày Nhà Giáo tặng ngàn hoa tươi
Xinh xinh như vạn nụ cười
Ghi lòng tạc dạ tình người bao la
Lời vàng ý ngọc thiết tha
Ước mơ mãi mãi ta là bạn thơ.

Thực lòng em vẫn cứ ngờ,
Nếu như không phải...bấy giờ biết sao...?
Nghề Thầy bậc nhất thanh cao
Nhưng e anh chỉ hoạ vào thơ thôi...
Khi ấy thì thật buồn cười
Vô duyên vị khách không mời Thương Giang...
Thật may mừng đúng Thi Nang
Trong ngày Nhà Giáo...em sang thăm liền.
Hoa em mới tặng trước tiên
Giờ sẽ chính thức động viên chúc mừng...
Chúc anh đi đến tận cùng
Với nghề dạy học chứ đừng giống Giang...
Chúc vườn thơ của Thi Nang
Thêm nhiều thi hữu ghé sang hoạ cùng!

Thi Nang -Thương Giang


 
NHỚ THƯƠNG THẦY CŨ
 
Đông về tuyết phủ lạnh lùng!
Lặng nhìn phương ấy nghìn trùng cách xa
Mờ mờ lãng đãng sương sa
Lơ thơ cánh nhạn biết là về đâu?
Đường dài biển thẳm sông sâu
Mây giăng đỉnh núi,bạc đầu sóng xao
Đời người giản dị thanh cao
Bến xưa ông lái năm nào còn không?
Đưa bao lượt khách sang sông
Tháng ngày lặng lẽ theo dòng thời gian
Qua bao hạ tận thu tàn
Vườn xuân nở rộ muôn ngàn đóa hoa
Nhớ thương thầy cũ quê nhà
Dẫu rằng nửa chữ cũng là thầy ta *
20/11/2009-Thi Nang
*Nhất tự vi sư,bán tự vi sư

Nhớ ơn Thầy Cô

Ơn thầy,nghĩa mẹ ,công cha
  Đó là đạo -hiếu nhắc ta nhớ nguồn...
Chẳng nghề nào cao quí hơn
"Trồng người" -nghề giáo...vinh tôn Cô Thầy...
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...
Thầy cô nâng cánh ta bay vào đời...
Muốn gửi ngàn lẵng hoa tươi
Mừng Thầy Cô để thay lời biết ơn-
Những người "Kỹ sư tâm hồn".
Cho ta tri thức lớn khôn trưởng thành.
Thầy Cô ươm giấc mơ xanh
Cho bao thế hệ nghề- ngành khác nhau...
Dẫu rằng  xa xứ bao lâu
Đến ngày Nhà Giáo  quên đâu chúc mừng...

_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang



KHÔNG QUÊN...
 
Dù băng qua suối qua rừng...
Trường xa chưa tới chưa dừng bước chân
Hết lòng vì nước vì dân
Vì đàn em nhỏ-đâu cần có anh
Ngày đêm ươm những mầm xanh
Cho cây trĩu quả cho cành đầy hoa
Làm cho rạng rỡ nước nhà
Dù đời gian khổ lòng ta sá gì!
Bền tâm vững chí ra đi
Quản chi nắng gắt nề chi mưa dầm!
Đưa đò từng chuyến lặng thầm
Buồn vui lắng đọng trong tâm cô thầy.
Bao trò thành đạt xa bay
Về nơi góc biển chân mây xa vời
Chung tay góp sức giúp đời
Không quên sông núi đất trời Việt Nam.
Thi Nang
 
Thương Giang thân mến,
Thi Nang còn đang bận nhiều việc,nên tạm vắng diễn đàn một thời gian.
Chúc Thương Giang và quí thi hữu vui,khỏe,hồn thơ lai láng
Cảm ơn nguyenngoat đã ghé thăm.
Hẹn ngày tái ngộ...
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Anh hùng Đất Thép - 25.11.2009 05:51:06
0

Thương Giang




Chúc mừng Thầy
Cả năm mới có  một ngày
Cho em được chúc mừng Thầy lẵng hoa...
Triệu đóa hồng vương  tuyết Nga
Để Thầy  luôn nhớ trò xa quê này...
Tấm lòng gửi lẵng hoa đây,
Tôn vinh ,cảm tạ ơn Thầy ,công Cô
Cả đời vất vả đưa đò
Chở thuyền tri thức ...bao trò lớn khôn...

Thương Giang

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Anh hùng Đất Thép - 27.11.2009 10:33:10
0

Thương Giang




Chúc mừng Thầy
Cả năm mới có  một ngày
Cho em được chúc mừng Thầy lẵng hoa...
Triệu đóa hồng vương  tuyết Nga
Để Thầy  luôn nhớ trò xa quê này...
Tấm lòng gửi lẵng hoa đây,
Tôn vinh ,cảm tạ ơn Thầy ,công Cô
Cả đời vất vả đưa đò
Chở thuyền tri thức ...bao trò lớn khôn...

Thương Giang


_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
 
CẢM ƠN THƯƠNG GIANG
 
Đò xưa bến cũ còn đây
Thương Giang đã tặng cô thầy bó hoa
Hồng tươi từ đất nước Nga
Tải về tận chốn quê nhà thân thương
Em đi còn nhớ mái trường
Mang theo hình bóng quê hương trong lòng
Dù đường cách núi ngăn sông
Mà em vẫn nhớ về ông lái đò
Chở bao thế hệ học trò
Vượt qua sóng gió mong cho đến bờ
Đầu xanh giờ đã bạc phơ
Cảm ơn em gửi hoa thơ chúc mừng...
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 453 bài trong đề mục