THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 113 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.07.2008 16:56:36
0
Lại nói về trái tim
   Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
    Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha... 
             
Lê Minh Liên Thanh Thơ 
             Trưa,26/6/2008
 
  Nói về trái tim
   Trái tim luôn đập thiết tha 
Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh 
   Trái tim trọng nghĩa trọng tình
Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
              T.T.K.28/6/2008
    Trái tim đóng cọc chỗ này
Chờ người như mộng đến cùng em thôi…
     Trái tim chẳng dám nói nhiều
Chỉ mải miết đập những lời thương yêu…
    Trái tim cứ mãi trốn tìm
Tình yêu cứ mãi bỡn lời thiết tha…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng chủ nhật, 29/6/2008


Trái tim kia nhỏ nhắn thôi
Nhưng sao chứa được một trời yêu thương
Cho dù dãi nắng dầm sương
Trái tim nguyên vẹn dẫn đường cho ta
anhtrangthu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 16:59:59 bởi anhtrangthu >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.07.2008 17:13:52
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Lại nói về trái tim
   Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
    Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha... 
             
Lê Minh Liên Thanh Thơ 
            Trưa,26/6/2008
 
  Nói về trái tim
   Trái tim luôn đập thiết tha 
Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh 
   Trái tim trọng nghĩa trọng tình
Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
              T.T.K.28/6/2008
    Trái tim đóng cọc chỗ này
Chờ người như mộng đến cùng em thôi…
     Trái tim chẳng dám nói nhiều
Chỉ mải miết đập những lời thương yêu…
    Trái tim cứ mãi trốn tìm
Tình yêu cứ mãi bỡn lời thiết tha…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng chủ nhật, 29/6/2008


Trái tim kia nhỏ nhắn thôi
Nhưng sao chứa được một trời yêu thương
Cho dù dãi nắng dầm sương
Trái tim nguyên vẹn dẫn đường cho ta
anhtrangthu




 Trái tim dòng chẩy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên
 
T.T.K.3/7/2008

phuongmai
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.07.2008 18:56:03
0
Lại nói về trái tim
   Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
    Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha... 
             
Lê Minh Liên Thanh Thơ 
        Trưa,26/6/2008
 
  Nói về trái tim
   Trái tim luôn đập thiết tha 
Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh 
   Trái tim trọng nghĩa trọng tình
Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
              T.T.K.28/6/2008
    Trái tim đóng cọc chỗ này
Chờ người như mộng đến cùng em thôi…
     Trái tim chẳng dám nói nhiều
Chỉ mải miết đập những lời thương yêu…
    Trái tim cứ mãi trốn tìm
Tình yêu cứ mãi bỡn lời thiết tha…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng chủ nhật, 29/6/2008


Trái tim kia nhỏ nhắn thôi
Nhưng sao chứa được một trời yêu thương
Cho dù dãi nắng dầm sương
Trái tim nguyên vẹn dẫn đường cho ta
anhtrangthu




Trái tim dòng chẩy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên
 
T.T.K.3/7/2008
 
Trái tim luôn đập nhẹ nhàng
Chỉ khi thổn thức chờ chàng hắng đêm
Bùm bùm tắc tắc đều đều
Nếu không loạn nhịp khêu khêu ngọn đèn
Chỉ mong loé sáng  trong đêm
Còn hơn le lói đêm đêm chờ hoài
Nhớ lời mẹ dổ hằng ngày
Chữ tình luôn nặng tình này không nguôi 
                         PhươngMai 3/7/08
Tặng TTK  hoa Cẩm Chướng...
 
 





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49225/6CF51930B6AA4B10A5B66E29E5AA1418.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 20:03:39 bởi phuongmai >
Attached Image(s)

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.07.2008 19:45:22
0

Trái tim dòng chẩy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên

T.T.K.3/7/2008


Trái tim trao trọn cho nàng
Lời thề thuở ấy tuôn tràn trong tim!
                     SĨ ĐOAN 03/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 12:13:05 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.07.2008 19:55:50
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Trái tim dòng chẩy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên

T.T.K.3/7/2008


Trái tim tôi tặng cho nàng
Lời thề thuở ấy vẫn tràn trong tim!
                     SĨ ĐOAN 03/07/08

 
Đường xa , xa mỏi cánh chim
Tình luôn luôn giữ trong tim một mình '
 
                         T.T.K.3/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 20:02:37 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.07.2008 21:08:19
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Tim ngoái lại
Anh vờ như không biết...
Em vờ như không hay...
Mình đi qua đời nhau lặng lẽ
Đoạn trường nào mấy ai thương xót cùng?
 
Anh vờ như không biết...
Em vờ như không hay...
Mình ung dung đi qua đời nhau
Chỉ tim ngoái lại thiết tha khôn cùng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm, 30/6/2008

 
Cuộc đời sóng gió đẩy đưa
Đã làm hai đứa ngày xưa tan đàn
Hôm nay trên một đoạn đường
Kẻ đi người lại như thường không quen
Chẳng nhìn vào tận mắt em
Nhưng anh gửi gió con tim bồi hồi
Tim em nỗi nhớ khôn nguôi
Gửi lòng theo gió cho người ngày xưa
 
T.T.K.3/7/2008
 

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 05:32:42 bởi ThanhThanhKhiet >

phuongmai
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.07.2008 21:56:59
0
Một chùm hoa tím tặng người yêu
Màu tím tin yêu lẫn đợi chờ
Sắc son một lòng dạ vẫn kiêu
Bao người mong được đáp chữ yêu
PM3/7/08


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49225/BFB3B2376F084EFDBFD01BF5293D8E95.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 21:58:06 bởi phuongmai >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.07.2008 05:36:57
0
Cám ơn Phuong Mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 05:39:02 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.07.2008 07:00:21
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu



Người đi trăng mãi đi theo
Dù nơi xa tít trời cao vẫn nhìn
Rắc tràn ánh sáng lung linh
Gợi lòng xúc cảm cho mình viết thơ
Dòng thơ cho những bơ vơ
Vỗ về trống lạnh bơ vơ trong đời
Niềm vui oà đến sáng ngời
Yêu thơ thì cũng yêu...ngưòi...bạn A?

T.T.K. 2/7/2008

Thời gian thong thả trôi qua
Vần thơ chững lại như là níu chân
Ngắm trời mây thấy phân vân
Sao ta chẳng viết nổi vần thơ yêu?
              anhtrangthu

Đừng ngồi nhẩm tính thời gian
Cho lòng nặng trĩu với ngàn nỗi dau
Hãy cho tim dược thương yêu
Dòng thơ tuôn chẩy thật nhiều mộng mơ

T.T.K..2/7/2008

Đôi khi suối cạn bất ngờ
Nỗi buồn dậy sóng mà thơ nghẹn lời.
Cứ vào đây nhé, chị ơi
Nơi này nắng ấm dẫu trời đổ mưa.
(hoangau)





Suối thơ nay cạn thật rồi[sm=ex58.gif]
Bạn thơ ơi hãy cho tôi mấy lời[sm=ex58.gif]
Để tôi mang đến biển khơi
Sàng vo lọc lấy ngàn lời thơ yêu...

            anhtrangthu





@@@@@
@@@
@
@@@



 
Nước kia sẽ đến từ nguồn
Chẩy tràn lai láng nỗi buồn sẽ qua
Mở lòng cho lối tim ra
Thơ yêu sẽ chẩy thiết tha mặn nồng 
 
T.T.K.


Cám ơn TTK mang cho ATT một suối thơ hay

Kìa trông một chiếc lá xanh
Rơi vào suối nhỏ hoá thành thuyền mơ
Lách qua bờ đá lơ thơ
Theo dòng nước chảy đến bờ xa xa
anhtrangthu


Thuyền mơ chở trọn ý thơ
Trăng ơi rơi xuống mà mơ cùng thuyền
Rừng xanh tĩnh lặng u huyền
Thuyền _trăng lướt suối tới miền thương yêu
 
T.T.K.4/7/2008



 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.07.2008 12:46:24
0

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Trái tim dòng chẩy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên

T.T.K.3/7/2008

Trái tim tôi tặng cho nàng
Lời thề thuở ấy vẫn tràn trong tim!
SĨ ĐOAN 03/07/08


Đường xa , xa mỏi cánh chim
Tình luôn luôn giữ trong tim một mình '

T.T.K.3/7/2008


Đêm đêm mơ bóng tâm tình
Ngày ngày lên mạng như nhìn rõ nhau
Trưa trưa tình đã đổi trao
Chiều chiều thổn thức xuyến xao tâm hồn!
Thâu  canh tấc dạ bồn chồn
Mơ về phương ấy cho hồn anh ngơ!!!
                              SĨ ĐOAN 04/07/08 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 12:49:28 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.07.2008 16:16:01
0
Lại nói về trái tim
   Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
    Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha... 
             
Lê Minh Liên Thanh Thơ 
            Trưa,26/6/2008
 
  Trái tim luôn đập thiết tha 
Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh 
   Trái tim trọng nghĩa trọng tình
Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
              T.T.K.28/6/2008
    Trái tim đóng cọc chỗ này
Chờ người như mộng đến cùng em thôi…
     Trái tim chẳng dám nói nhiều
Chỉ mải miết đập những lời thương yêu…
    Trái tim cứ mãi trốn tìm
Tình yêu cứ mãi bỡn lời thiết tha…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng chủ nhật, 29/6/2008

     Trái tim kia nhỏ nhắn thôi
Nhưng sao chứa được một trời yêu thương
   Cho dù dãi nắng dầm sương
Trái tim nguyên vẹn dẫn đường cho ta
               anhtrangthu

         

   Trái tim dòng chảy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
  Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên
              T.T.K.3/7/2008
      Trái tim luôn đập nhẹ nhàng
Chỉ khi thổn thức chờ chàng hắng đêm
    Bùm bùm tắc tắc đều đều
Nếu không loạn nhịp khêu khêu ngọn đèn
    Chỉ mong loé sáng  trong đêm
Còn hơn le lói đêm đêm chờ hoài
    Nhớ lời mẹ dỗ hằng ngày
Chữ tình luôn nặng tim này không nguôi
                  PhươngMai 3/7/08
    Trái tim đập nhịp luân hồi
Trái tim nhắc gọi người ơi bền lòng...
   Trái tim em mãi ngại ngùng
Câu thương câu nhớ câu nào thật đây?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 15 giờ 4/7/2008
 
 





]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 16:18:28 bởi Liên Thơ >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.07.2008 17:26:19
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Lại nói về trái tim
   Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
    Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha... 
             
Lê Minh Liên Thanh Thơ 
          Trưa,26/6/2008
 
  Trái tim luôn đập thiết tha 
Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh 
   Trái tim trọng nghĩa trọng tình
Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
              T.T.K.28/6/2008
    Trái tim đóng cọc chỗ này
Chờ người như mộng đến cùng em thôi…
     Trái tim chẳng dám nói nhiều
Chỉ mải miết đập những lời thương yêu…
    Trái tim cứ mãi trốn tìm
Tình yêu cứ mãi bỡn lời thiết tha…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng chủ nhật, 29/6/2008

     Trái tim kia nhỏ nhắn thôi
Nhưng sao chứa được một trời yêu thương
Cho dù dãi nắng dầm sương
Trái tim nguyên vẹn dẫn đường cho ta
             anhtrangthu

       

   Trái tim dòng chảy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
  Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên
              T.T.K.3/7/2008
      Trái tim luôn đập nhẹ nhàng
Chỉ khi thổn thức chờ chàng hắng đêm
    Bùm bùm tắc tắc đều đều
Nếu không loạn nhịp khêu khêu ngọn đèn
    Chỉ mong loé sáng  trong đêm
Còn hơn le lói đêm đêm chờ hoài
    Nhớ lời mẹ dỗ hằng ngày
Chữ tình luôn nặng tim này không nguôi
                  PhươngMai 3/7/08
    Trái tim đập nhịp luân hồi
Trái tim nhắc gọi người ơi bền lòng...
   Trái tim em mãi ngại ngùng
Câu thương câu nhớ câu nào thật đây?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 15 giờ 4/7/2008
 
Trái tim nhỏ bé thơ ngây
Như tờ giấy trắng viết đầy chữ tin
Trái tim ngờ nghệch vô tư
Làm sao nhận biết thật hư lúc này?
 
T.T.K..4/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 19:43:37 bởi ThanhThanhKhiet >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.07.2008 20:31:29
0
Lại nói về trái tim
   Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
    Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha... 
             
Lê Minh Liên Thanh Thơ 
         Trưa,26/6/2008
 
  Trái tim luôn đập thiết tha 
Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh 
   Trái tim trọng nghĩa trọng tình
Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
              T.T.K.28/6/2008
    Trái tim đóng cọc chỗ này
Chờ người như mộng đến cùng em thôi…
     Trái tim chẳng dám nói nhiều
Chỉ mải miết đập những lời thương yêu…
    Trái tim cứ mãi trốn tìm
Tình yêu cứ mãi bỡn lời thiết tha…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng chủ nhật, 29/6/2008

     Trái tim kia nhỏ nhắn thôi
Nhưng sao chứa được một trời yêu thương
Cho dù dãi nắng dầm sương
Trái tim nguyên vẹn dẫn đường cho ta
            anhtrangthu

      

   Trái tim dòng chảy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
  Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên
              T.T.K.3/7/2008
      Trái tim luôn đập nhẹ nhàng
Chỉ khi thổn thức chờ chàng hắng đêm
    Bùm bùm tắc tắc đều đều
Nếu không loạn nhịp khêu khêu ngọn đèn
    Chỉ mong loé sáng  trong đêm
Còn hơn le lói đêm đêm chờ hoài
    Nhớ lời mẹ dỗ hằng ngày
Chữ tình luôn nặng tim này không nguôi
                  PhươngMai 3/7/08
    Trái tim đập nhịp luân hồi
Trái tim nhắc gọi người ơi bền lòng...
   Trái tim em mãi ngại ngùng
Câu thương câu nhớ câu nào thật đây?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 15 giờ 4/7/2008
 
Trái tim nhỏ bé thơ ngây
Như tờ giấy trắng viết đầy chữ tin
Trái tim ngờ nghệch vô tư
Làm sao nhận biết thật hư lúc này?
 
T.T.K..4/7/2008

Trái tim khẽ đập nhẹ nhàng
Như là cánh bướm mơ màng bên hoa
Tình yêu thổn thức trong ta
Lại càng mãnh liệt phong ba chẳng bằng.

   anhtrangthu


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.07.2008 22:13:20
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Lại nói về trái tim
   Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
    Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha... 
             
Lê Minh Liên Thanh Thơ 
      Trưa,26/6/2008

 
  Trái tim luôn đập thiết tha 
Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh 
   Trái tim trọng nghĩa trọng tình
Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
              T.T.K.28/6/2008


    Trái tim đóng cọc chỗ này
Chờ người như mộng đến cùng em thôi…
     Trái tim chẳng dám nói nhiều
Chỉ mải miết đập những lời thương yêu…
    Trái tim cứ mãi trốn tìm
Tình yêu cứ mãi bỡn lời thiết tha…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng chủ nhật, 29/6/2008



     Trái tim kia nhỏ nhắn thôi
Nhưng sao chứa được một trời yêu thương
Cho dù dãi nắng dầm sương
Trái tim nguyên vẹn dẫn đường cho ta
         anhtrangthu

   



   Trái tim dòng chảy thơ ngây
Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
  Mẫu thân truyền dạy chữ tình
Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên
              T.T.K.3/7/2008



      Trái tim luôn đập nhẹ nhàng
Chỉ khi thổn thức chờ chàng hắng đêm
    Bùm bùm tắc tắc đều đều
Nếu không loạn nhịp khêu khêu ngọn đèn
    Chỉ mong loé sáng  trong đêm
Còn hơn le lói đêm đêm chờ hoài
    Nhớ lời mẹ dỗ hằng ngày
Chữ tình luôn nặng tim này không nguôi
                  PhươngMai 3/7/08

    Trái tim đập nhịp luân hồi
Trái tim nhắc gọi người ơi bền lòng...
   Trái tim em mãi ngại ngùng
Câu thương câu nhớ câu nào thật đây?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 15 giờ 4/7/2008


 
Trái tim nhỏ bé thơ ngây
Như tờ giấy trắng viết đầy chữ tin
Trái tim ngờ nghệch vô tư
Làm sao nhận biết thật hư lúc này?
 
T.T.K..4/7/2008

Trái tim khẽ đập nhẹ nhàng
Như là cánh bướm mơ màng bên hoa
Tình yêu thổn thức trong ta
Lại càng mãnh liệt phong ba chẳng bằng.

   anhtrangthu


Tình yêu trải lắm bão giông
Trái tim thơ trẻ càng nồng lửa yêu
Trái tim trăn trở sớm chiều
Chỉ là để giữ tình yêu vẹn toàn
 
T.T.K. 4/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 22:16:49 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.07.2008 12:47:16
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu



     
  Trái tim đập nhịp luân hồi
Trái tim nhắc gọi người ơi bền lòng...
   Trái tim em mãi ngại ngùng
Câu thương câu nhớ câu nào thật đây?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 15 giờ 4/7/2008


 
Trái tim nhỏ bé thơ ngây
Như tờ giấy trắng viết đầy chữ tin
Trái tim ngờ nghệch vô tư
Làm sao nhận biết thật hư lúc này?

T.T.K..4/7/2008

Trái tim khẽ đập nhẹ nhàng
Như là cánh bướm mơ màng bên hoa
Tình yêu thổn thức trong ta
Lại càng mãnh liệt phong ba chẳng bằng.

   anhtrangthu


Tình yêu trải lắm bão giông
Trái tim thơ trẻ càng nồng lửa yêu
Trái tim trăn trở sớm chiều
Chỉ là để giữ tình yêu vẹn toàn
 
T.T.K. 4/7/2008

Tình yêu giấu ở trong tim
Tít trong tâm khảm đang tìm lối ra
Đi cùng với những lời ca
Gặp người hoà nhập để là một thôi

   anhtrangthu


Tình yêu ôm trọn trái tim
Lắng nghe rõ tiếng con tim thì thầm
Trái tim ôm chặt mối tình
Vỗ về an ủi đời mình quạnh hưu
 
T.T.K.5/7/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.07.2008 18:06:39
0
                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa sầu, cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy- vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay ngút trên trời
Thở than mây gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 10:33:44 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.07.2008 19:10:45
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Than mây, trách gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn châỷ những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.07.2008 20:47:28
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu



 
Mỗi người có một trái tìm
Chọn ai cùng nhịp để tìm đến nhau

 
         
  






Trái tim nhậy cảm lắm mà
Khi vừa chạm mắt đã là hiểu nhau
Tình yêu , sét đánh , tình đầu
Trăm năm vẫn trọn với câu ước nguyền
 
T.T.K..5/7/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

(trả lời: anhtrangthu)

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.07.2008 00:57:34
0

                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Than mây, trách gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn châỷ những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008


Thơ người ko bán cho ai
Kiên tâm tôi cố van nài tặng tôi
Chỉ cần tặng một vần thôi
Ghi vào tâm khảm một đời không quên
anhtrangthu


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.07.2008 08:55:06
0

Trích đoạn: anhtrangthu

                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Than mây, trách gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn châỷ những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008


Thơ người ko bán cho ai
Kiên tâm tôi cố van nài tặng tôi
Chỉ cần tặng một vần thôi
Ghi vào tâm khảm một đời không quên
anhtrangthu


 Vần thơ không bán không mua
Trái tim cùng đập xin thưa : Tặng liền
Chỉ E lỗi nhịp cung đàn
Bẽ bàng câu chữ  rách ngàn vần thơ ,
 
T.T.K.6/7/2008

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.07.2008 10:47:11
0
                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Than mây, trách gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn châỷ những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008


Thơ người ko bán cho ai
Kiên tâm tôi cố van nài tặng tôi
Chỉ cần tặng một vần thôi
Ghi vào tâm khảm một đời không quên
anhtrangthu


Vần thơ không bán không mua
Trái tim cùng đập xin thưa : Tặng liền
Chỉ E lỗi nhịp cung đàn
Bẽ bàng câu chữ  rách ngàn vần thơ ,
 
T.T.K.6/7/2008
 
Tặng người suối, bể nguồn thơ
Nửa đời vỡ mộng- ngẩn ngơ tình sầu!
Cao xanh- bão táp, mưa ngâu...
Trăm ngàn vạn chữ nên câu tình buồn!!!
SĨ ĐOAN 06/07/08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.07.2008 11:03:09
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Than mây, trách gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn châỷ những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008


Thơ người ko bán cho ai
Kiên tâm tôi cố van nài tặng tôi
Chỉ cần tặng một vần thôi
Ghi vào tâm khảm một đời không quên
anhtrangthu


Vần thơ không bán không mua
Trái tim cùng đập xin thưa : Tặng liền
Chỉ E lỗi nhịp cung đàn
Bẽ bàng câu chữ  rách ngàn vần thơ ,
 
T.T.K.6/7/2008
 
Tặng người suối, bể nguồn thơ
Nửa đời vỡ mộng- ngẩn ngơ tình sầu!
Cao xanh- bão táp, mưa ngâu...
Trăm ngàn vạn chữ nên câu tình buồn!!!
SĨ ĐOAN 06/07/08

 
Trăm ngàn vạn chữ tình buồn
Ghép vào trong dạ làm ngồn sống vui
Đầu nguồn nước chẩy trôi xuôi
Cứ theo con nước ra khơi kiếm tìm.......
 
T.T.K..6/7/2008

gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.07.2008 11:27:48
0
Chào TTK!
Vần thơ là những nỗi lòng
Tâm tình trao gởi cạn dòng tâm can
Nghiệp đời ta trót vương mang
Câu thơ viết vội, đôi hàng lệ rơi



SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.07.2008 11:34:30
0

                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Thở than mây, gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn chẩy những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008


Thơ người ko bán cho ai
Kiên tâm tôi cố van nài tặng tôi
Chỉ cần tặng một vần thôi
Ghi vào tâm khảm một đời không quên
anhtrangthu


Vần thơ không bán không mua
Trái tim cùng đập xin thưa : Tặng liền
Chỉ E lỗi nhịp cung đàn
Bẽ bàng câu chữ  rách ngàn vần thơ ,
 
T.T.K.6/7/2008
 
Tặng người suối, bể nguồn thơ
Nửa đời vỡ mộng- ngẩn ngơ tình sầu!
Cao xanh- bão táp, mưa ngâu...
Trăm ngàn vạn chữ nên câu tình buồn!!!
SĨ ĐOAN 06/07/08

Trăm ngàn vạn chữ tình buồn
Ghép vào trong dạ làm nguồn sống vui
Đầu nguồn nước chẩy trôi xuôi
Cứ theo con nước ra khơi kiếm tìm...
 
T.T.K..6/7/2008
 
Tìm đâu cho đặng giai nhân!
Cùng chung nhịp đập, ân cần hiền ngoan...
Tình đau - vạn cảnh tan hoang...(!)
Thảm thê, thê thảm thơ mang sắc sầu!!!
 
SĨ ĐOAN 06/07/08
 


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.07.2008 03:35:35
0

                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Thở than mây, gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn chẩy những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008


Thơ người ko bán cho ai
Kiên tâm tôi cố van nài tặng tôi
Chỉ cần tặng một vần thôi
Ghi vào tâm khảm một đời không quên
anhtrangthu


Vần thơ không bán không mua
Trái tim cùng đập xin thưa : Tặng liền
Chỉ E lỗi nhịp cung đàn
Bẽ bàng câu chữ  rách ngàn vần thơ ,
 
T.T.K.6/7/2008
 
Tặng người suối, bể nguồn thơ
Nửa đời vỡ mộng- ngẩn ngơ tình sầu!
Cao xanh- bão táp, mưa ngâu...
Trăm ngàn vạn chữ nên câu tình buồn!!!
SĨ ĐOAN 06/07/08

Trăm ngàn vạn chữ tình buồn
Ghép vào trong dạ làm nguồn sống vui
Đầu nguồn nước chẩy trôi xuôi
Cứ theo con nước ra khơi kiếm tìm...
 
T.T.K..6/7/2008
 
Tìm đâu cho đặng giai nhân!
Cùng chung nhịp đập, ân cần hiền ngoan...
Tình đau - vạn cảnh tan hoang...(!)
Thảm thê, thê thảm thơ mang sắc sầu!!!
 
SĨ ĐOAN 06/07/08
 
Tặng thơ quý giá vô ngần
Còn hơn là tặng kim ngân bạc tiền
Thơ là ngôn ngữ bạn hiền
Thơ là cầu nối ta liền với nhau

Ngoài thơ chẳng lấy gì đâu...
anhtrangthu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.07.2008 05:46:06
0

Trích đoạn: anhtrangthu

                                       THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở trên trời
Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
 
T.T.K.3/6/2008
 
Thơ tôi- khúc hát ru buồn
Từ trong tâm khảm khơi nguồn bi ai!
Thơ tôi chất chứa đắng cay
Của thời gãy gánh, sống rày đôi phương!
Thơ tôi- tiếng khóc bi thương
Chữ tình để lụy, vấn vương trọn đời!
Thơ tôi bay tận trên trời
Thở than mây, gió...có lời nào bênh!
SĨ ĐOAN 05/07/08
 
 
Trời cao tinh tú rất nhiều
Dòng thơ xin hãy đi vào một ngôi
Lung linh chiếu sáng ngời ngời
Ý thơ tuôn chẩy những lời thơ bay
Dòng thơ dào dạt trên mây
Cho ta quên hết đắng cay cuộc đời
 
                                            T.T.K.4/7/2008


Thơ người ko bán cho ai
Kiên tâm tôi cố van nài tặng tôi
Chỉ cần tặng một vần thôi
Ghi vào tâm khảm một đời không quên
anhtrangthu


Vần thơ không bán không mua
Trái tim cùng đập xin thưa : Tặng liền
Chỉ E lỗi nhịp cung đàn
Bẽ bàng câu chữ  rách ngàn vần thơ ,
 
T.T.K.6/7/2008
 
Tặng người suối, bể nguồn thơ
Nửa đời vỡ mộng- ngẩn ngơ tình sầu!
Cao xanh- bão táp, mưa ngâu...
Trăm ngàn vạn chữ nên câu tình buồn!!!
SĨ ĐOAN 06/07/08

Trăm ngàn vạn chữ tình buồn
Ghép vào trong dạ làm nguồn sống vui
Đầu nguồn nước chẩy trôi xuôi
Cứ theo con nước ra khơi kiếm tìm...
 
T.T.K..6/7/2008
 
Tìm đâu cho đặng giai nhân!
Cùng chung nhịp đập, ân cần hiền ngoan...
Tình đau - vạn cảnh tan hoang...(!)
Thảm thê, thê thảm thơ mang sắc sầu!!!
 
SĨ ĐOAN 06/07/08
 
Tặng thơ quý giá vô ngần
Còn hơn là tặng kim ngân bạc tiền
Thơ là ngôn ngữ bạn hiền
Thơ là cầu nối ta liền với nhau

Ngoài thơ chẳng lấy gì đâu...
anhtrangthu

Thơ là cầu nối ta liền với nhau ' att'
Dù xa xa tít nơi đâu
Vẫn gần gụi lắm bởi câu tâm tình
Cuộc đời gặp lắm điêu linh
Những vần thơ đẹp cho mình sống vui
 
T.T.k.7/7/2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/08DB635AC7E24E7BA04B8A16FF5E55FB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 12:06:30 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2008 11:57:29
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Một dòng tên
Bạn ơi điều này có phải
Trong muôn ngàn tên gọi
Ta thích nhất ...tên người ấy...
Chỉ một dòng tên mà ngàn lần thân thiết
Chỉ một dòng tên mà thương quá đi thôi
Chỉ một dòng tên mà ta mừng vui thế
Khi lần đầu phát hiện ra tên người trong mơ...
Tên ai ta gọi trong nhung nhớ
Tên ai ta gọi trong yêu thương
Tên ai ta gọi trong hờn dỗi
Dù chỉ gọi trong mơ ta mong một dòng tên...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Nắng mai hồng, 10/7/2008

Xin chị cho phép em đc hoạ bài này với chị nhé
 
Cái tên là tính của người
Mẹ cha mơ ước để rồi đặt tên
Có người làm xấu cái tên
Có người làm rạng tổ tiên cả đời
 
Cái tên chỉ một dòng thôi
Cũng làm sao động một trời nhớ thương
Cái tên thường, cũng bình thường
Tình yêu đến, nó vấn vương với người
 
Trái tim khi đã yêu rồi
Yêu luôn...hay...dở...của người mình yêu
 
                    T.T.K.10/7/2008
 
 

< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 10.7.2008 10:52:42 >


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2008 21:58:50
0
THỜ Ơ

Thơ ơ với lá với hoa
Thờ ơ với tiếng chim ca rộn ràng
Thờ ơ với gió mơ màng
Thơ ơ với ánh nắng vàng đang buông
Thờ ơ với ánh trăng suông
Thơ ơ với cả màn sương tím chiều
Thơ ơ với những cánh diều
Thơ ơ với vẻ mỹ miều thiên nhiên

Thờ ơ với ánh sao nghiêng
Thờ ơ với những luân phiên cuộc đời
Thờ ơ với đất với trời
...
Nhưng không thể với một người...vì đâu???
                anhtrangthu


Thờ Ơ với cả khi trời nắng mưa
Thờ Ơ với sáng tối trưa
Thờ Ơ với những đón đưa mỗi ngày...
..........
Nhưng không thể với một người...vì đâu
 
T.T.K.10/7/2008

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.07.2008 00:50:34
0

THỜ Ơ

Thơ ơ với lá với hoa
Thờ ơ với tiếng chim ca rộn ràng
Thờ ơ với gió mơ màng
Thơ ơ với ánh nắng vàng đang buông
Thờ ơ với ánh trăng suông
Thơ ơ với cả màn sương tím chiều
Thơ ơ với những cánh diều
Thơ ơ với vẻ mỹ miều thiên nhiên

Thờ ơ với ánh sao nghiêng
Thờ ơ với những luân phiên cuộc đời
Thờ ơ với đất với trời
...
Nhưng không thể với một người...vì đâu???
                anhtrangthu


Thờ Ơ với cả khi trời nắng mưa
Thờ Ơ với sáng tối trưa
Thờ Ơ với những đón đưa mỗi ngày...
..........
Nhưng không thể với một người...vì đâu
 
T.T.K.10/7/2008

Thờ ơ với một cái tên
Thờ ơ với sự lãng quên tháng ngày
Thơ ơ với sự vơi đầy
Thơ ơ với chính ta đây...chuyện thường!!!
anhtrangthu


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.07.2008 07:13:21
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet


quote:

Khi tròn tên gọi chị Hằng
Khi nào bị khuyết gọi thằng Cuội nha

Mùa đông trăng rét không ra
Mùa xuân trăng bận chăm hoa lá cành
Mùa hè vội vã qua nhanh
Cho nên thi sỹ để dành Trăng thu.
        anhtrangthu


 
Thành Dũng cảm ơn bạn đã ghé qua tệ xá "chọc" mình nha ! vì lâu lâu không có ai chọc thì cũng thấy buồn...
Chúc Ánh Trăng Thu luôn vui và an hòa nha. Thân mến !
 
TRĂNG
 
Trăng là cảm hứng muôn đời
Cớ sao đỏng đảnh gọi mời không ra ?
 
Em về rạng rỡ hồn ta
Phải chăng em mới chính là trăng thu ?!
 

Vì trăng cũng giống như người
Khi thì chăm chỉ khi lười ghét ghê

Thế là bị mắng nhiêu khê
Trăng buồn trăng lại ủ ê giữa trời
anhtrangthu

Trăng cho thi sỹ ý thơ
Bốn mùa nao nức mộng mơ trăng rằm
Ai lên đến chỗ chị hằng
Cho thi sỹ gửi cánh hồng tặng trăng
 
                  T.T.K..14.7.2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 113 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 3385 bài trong đề mục