THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 113 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.07.2008 20:45:22
0
[quote]Trích đoạn: gmk

Chào TTK!
Vần thơ là những nỗi lòng
Tâm tình trao gởi cạn dòng tâm can
Nghiệp đời ta trót vương mang
Câu thơ viết vội, đôi hàng lệ rơi
gmK
 
Một đời toàn những ưu phiền
Cho thơ luôn thấm nỗi buồn tái tê
Tình ơi sao cứ đam mê
Mãi rơi dòng lệ tràn trề ướt mi
 
T.T.K.14.7/2008

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.07.2008 20:16:55
0
Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu
Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
     Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 15/7/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 20:19:37 bởi Liên Thơ >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.07.2008 21:30:45
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
 
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu

Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
 
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
     Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 15/7/2008


Thuyền đi gặp bão ngoài khơi
Trở về rách nát tơi bời các khoang
Vì tình bến cũng rất thương
Sửa xong thuyền lại dong buồm ra đi
Bến xưa quá tuổi xuân thì
Nhẵn mòn bởi những bước đi xoá mờ
Bến xưa dù muốn đợi chờ
Có tìm cũng chẳng thấy bờ bến đâu
 
T.T.K.15.7/2008
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.07.2008 22:11:55
0
Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu
Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
     Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 15/7/2008
Thuyền đi gặp bão ngoài khơi
Trở về rách nát tơi bời các khoang
Vì tình bến cũng rất thương
Sửa xong thuyền lại dong buồm ra đi
Bến xưa quá tuổi xuân thì
Nhẵn mòn bởi những bước đi xoá mờ
Bến xưa dù muốn đợi chờ
Có tìm cũng chẳng thấy bờ bến đâu
T.T.K.15.7/2008 

Còn trong tim một bóng thuyền
Một mùa trăng hẹn một lời đinh ninh
Bến xưa bạc tóc vì mong
Thuyền đậu bến mới bờ nay hao mòn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ, 15/7/2008


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 22:14:20 bởi Liên Thơ >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.07.2008 22:48:38
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
 
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu
 
Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
 
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
     Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 15/7/2008

 
Thuyền đi gặp bão ngoài khơi
Trở về rách nát tơi bời các khoang
Vì tình bến cũng rất thương
Sửa xong thuyền lại dong buồm ra đi
Bến xưa quá tuổi xuân thì
Nhẵn mòn bởi những bước đi xoá mờ
Bến xưa dù muốn đợi chờ
Có tìm cũng chẳng thấy bờ bến đâu
T.T.K.15.7/2008 

Còn trong tim một bóng thuyền
Một mùa trăng hẹn một lời đinh ninh
Bến xưa bạc tóc vì mong
Thuyền đậu bến mới bờ nay hao mòn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ, 15/7/2008

Dẫu cho bến có nặng tình
Cũng không gọi được thuyền mình về đâu
Đợi thuyền cho đến bạc đầu
Kiếp này lỡ hẹn kiếp sau...có còn?
 
Này trời, này nuớc, này non
Lòng son ai thả vào con tim này...
 
T.T.K..15.7/2008
 
 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.07.2008 23:09:25
0
Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu
Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
     Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 15/7/2008
Thuyền đi gặp bão ngoài khơi
Trở về rách nát tơi bời các khoang
Vì tình bến cũng rất thương
Sửa xong thuyền lại dong buồm ra đi
Bến xưa quá tuổi xuân thì
Nhẵn mòn bởi những bước đi xoá mờ
Bến xưa dù muốn đợi chờ
Có tìm cũng chẳng thấy bờ bến đâu
T.T.K.15.7/2008 
Còn trong tim một bóng thuyền
Một mùa trăng hẹn một lời đinh ninh
Bến xưa bạc tóc vì mong
Thuyền đậu bến mới bờ nay hao mòn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ, 15/7/2008
Dẫu cho bến có nặng tình
Cũng không gọi được thuyền mình về đâu
Đợi thuyền cho đến bạc đầu
Kiếp này lỡ hẹn kiếp sau...có còn?
 
Này trời, này nuớc, này non
Lòng son ai thả vào con tim này...
T.T.K..15.7/2008 

Sắt son một trái tim tình
Xót xa là nước mắt mình đã rơi
Thuyền ơi xuôi bến ngày xưa
Nghe chăng tiếng gió ru hời tình xa...
              Lê Minh Liên ThanhThơ
             22 giờ, 15/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 23:11:51 bởi Liên Thơ >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.07.2008 05:58:29
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
 
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu
 
Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
 
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
     Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 15/7/2008

 
Thuyền đi gặp bão ngoài khơi
Trở về rách nát tơi bời các khoang
Vì tình bến cũng rất thương
Sửa xong thuyền lại dong buồm ra đi
Bến xưa quá tuổi xuân thì
Nhẵn mòn bởi những bước đi xoá mờ
Bến xưa dù muốn đợi chờ
Có tìm cũng chẳng thấy bờ bến đâu
T.T.K.15.7/2008 

Còn trong tim một bóng thuyền
Một mùa trăng hẹn một lời đinh ninh
Bến xưa bạc tóc vì mong
Thuyền đậu bến mới bờ nay hao mòn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ, 15/7/2008
 
 Du hời " tiếng gió _bến xưa
gửi qua sóng biển gió đưa trao thuyền
Đã không còn chút hoài duyên
Đáy lòng nhạt thắm đâu thuyền muốn nghe "
 
T.T.K.16/7/2008



 
 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.07.2008 07:03:37
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Tiếng kinh cầu
       Thương tặng những kiếp người!
Giáo đường vang vọng tiếng kinh cầu
Thong thả chiều buông hoàng hôn tím
Sắp tắt một ngày ... sầu bi...khổ
Màn đêm giữ lại cho đôi cánh
Mai lại say mê dẫu ê chề ...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm, 15/7/2008
 
Bằng an thiên chúa ban cho
Loài người khờ dại lại lo đi tìm
U mê chính bởi trái tim
Để cho đau khổ nhấn chìm niềm vui...
 
T.T.K..16.7.2008





_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.07.2008 10:49:14
0
Vườn mộng
 
Đêm qua sương lạnh gió thu về
Dịu dàng ngọt lịm trong cơn mơ
 
Tôi đã cận kề nơi vườn mộng
Dệt mãi tình tôi sống một đời
 
Bây giờ xa cách bốn phương trời
Sao còn hoài vọng đến chơi vơi?
 
T.T.K.16.7.2008


_____________________________


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.07.2008 20:06:55
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Hình như người đã quên ta
Hình như ong đã quên hoa một mình
Hình như nắng trốn bình minh
Hình như gió đã lặng thinh giữa trời
Hình như mây đã ngừng trôi
Hình như ta đã...xa xôi...tấm tình...
anhtrangthu
 
Trăng Thu-ánh đẹp  dịu dàng
Sắc màu huyền ảo mơ màng đằng vân
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng vàng
Làm sao nhặt lấy hởi nàng Trăng Thu?
SD 16/07/08

Hình như người đã vô tình
Để trăng đứng khóc một mình trong cung
Hình như người đã quên công
Bao đêm trăng sáng khơi dòng thi nhân
Hình như người chẳng phân trần
Ý mình cho rõ một lần với trăng
 
Sợi vàng trăng sẽ mắc giăng
Cho lòng thi sỹ _ chị Hằng gần nhau
 
T.T.K..16.7.2008
 
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.07.2008 21:03:06
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Hình như người đã quên ta
Hình như ong đã quên hoa một mình
Hình như nắng trốn bình minh
Hình như gió đã lặng thinh giữa trời
Hình như mây đã ngừng trôi
Hình như ta đã...xa xôi...tấm tình...
anhtrangthu
 
Trăng Thu-ánh sáng  dịu dàng
Sắc màu huyền ảo mơ màng đằng vân
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng vàng
Làm sao nhặt lấy hởi nàng Trăng Thu?
SD 16/07/08

Hình như người đã vô tình
Để trăng đứng khóc một mình trong cung
Hình như người đã quên công
Bao đêm trăng sáng khơi dòng thi nhân
Hình như người chẳng phân trần
Ý mình cho rõ một lần với trăng
 
Sợi vàng trăng sẽ mắc giăng
Cho lòng thi sỹ _ chị Hằng gần nhau
 
T.T.K..16.7.2008
 
Lang thang dưới ánh trăng vàng (ATT)
Thẩn thơ, thơ thẩn nhớ nàng Hằng Nga (TTK)
Mịt mờ giữa cõi sương sa
Thoảng nghe hương tỏa cỏ hoa bên lều!
 
Trăng vàng - nhân chứng tình yêu!
Chị Hằng- hương vị đăm chiêu trọn đời!
SD 16/07/08
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 21:05:28 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 17.07.2008 05:58:35
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Hình như trăng nhõng nhẽo nhiều
Lúc nào cũng muốn được chiều được thương
Hình như trăng đã vấn vương
Mới nên tia sáng vô thường
lung linh...
anhtrangthu
 
 
Hình như trăng nhớ nhân gian
Cho nên trăng đã rắc vàng muôn nơi
Hình như trăng chẳng muốn rời
Cỏ cây hoa lá với người yêu trăng
Hình như chỉ một chị Hằng
Luôn tròn mỗi tháng muôn năm cứ tròn...
 
T.T.K..17.7.2008


 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.07.2008 08:15:18
0
Thu về
 
Hình như thu đã về rồi
Lá bàng chắc rụng bời bời lối đi
 
Hà nội ơi " Hà nội ơi "
Gửi  tôi Một chút hơi thu với nào
 
Nhớ sao nhớ đến cồn cào
Đêm thu trăng sáng với bao bạn bè...
 
T.T.K..18.7.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 08:17:27 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.07.2008 13:50:10
0
Tim Đòi
 
Tim đòi trả nhịp ngày xưa
Lúc lòng thanh thản , khi chưa nặng tình
Tim đòi một sáng bình minh
Giật mình tỉnh giấc lòng mình reo vui
 
Thu sang thoáng mát bầu trời
Ngập ngừng tim đã...quên rồi...nỗi đau
 
T.T.K..18.7.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 14:23:42 bởi ThanhThanhKhiet >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.07.2008 16:06:49
0

Tim Đòi
 
Tim đòi trả nhịp ngày xưa
Lúc lòng thanh thản , khi chưa nặng tình
Tim đòi một sáng bình minh
Giật mình tỉnh giấc lòng mình reo vui
 
Thu sang thoáng mát bầu trời
Ngập ngừng tim đã...quên rồi...nỗi đau
 
T.T.K..18.7.2008
 


Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.07.2008 20:35:27
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Tim Đòi
 
Tim đòi trả nhịp ngày xưa
Lúc lòng thanh thản , khi chưa nặng tình
Tim đòi một sáng bình minh
Giật mình tỉnh giấc lòng mình reo vui
 
Thu sang thoáng mát bầu trời
Ngập ngừng tim đã...quên rồi...nỗi đau
 
T.T.K..18.7.2008
 


Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu


 
Tim đòi một nụ cười duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
 
T.T.K..18.7.2008

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.07.2008 22:21:28
0

Tim Đòi
 
Tim đòi trả nhịp ngày xưa
Lúc lòng thanh thản , khi chưa nặng tình
Tim đòi một sáng bình minh
Giật mình tỉnh giấc lòng mình reo vui
 
Thu sang thoáng mát bầu trời
Ngập ngừng tim đã...quên rồi...nỗi đau
 
T.T.K..18.7.2008
 


Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu


Tim đòi một nụ cười duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
 
T.T.K..18.7.2008

Tim đòi một thuở ngây thơ
Tim đòi cái lúc vẩn vơ ngập ngừng
Tim đòi cả phút dửng dưng
Nên tim giờ chỉ muốn ngừng đập thôi.
anhtrangthu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.07.2008 22:46:54
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu


Tim đòi một nụ cười duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
 
T.T.K..18.7.2008

Tim đòi một thuở ngây thơ
Tim đòi cái lúc vẩn vơ ngập ngừng
Tim đòi cả phút dửng dưng
Nên tim giờ chỉ muốn ngừng đập thôi.
anhtrangthu

Tim đòi nồng ấm đón đưa
Để tim vẫn đập như xưa nhịp nhàng
Tim đòi một chút dịu dàng
Cho tim lại đập mơ màng ngu ngơ
 
T.T.K.18.7.2008

Bế nguyệt Điêu Thuyền
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A144A71DD7EE4A208EDF5A182B7D1EF1.jpg[/image]

Mỹ nhân vang bóng một thời
Hỏi người có lúc để rơi giọt sầu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 07:30:40 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.07.2008 16:21:02
0
Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu
Tim đòi một nụ cười duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
T.T.K..18.7.2008
Tim đòi một thuở ngây thơ
Tim đòi cái lúc vẩn vơ ngập ngừng
Tim đòi cả phút dửng dưng
Nên tim giờ chỉ muốn ngừng đập thôi.
anhtrangthu

Tim đòi nồng ấm đón đưa
Để tim vẫn đập như xưa nhịp nhàng
Tim đòi một chút dịu dàng
Cho tim lại đập mơ màng ngu ngơ
T.T.K.18.7.2008
Tim đòi một trái tim thôi
Chung đôi nhịp đập cho nhau không rời
Tim đòi một lời khắc cốt ghi xương
Bên nhau thương mãi tình dâng mãi tràn...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
             15 giờ 15 phút, 19/7/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 16:28:12 bởi Liên Thơ >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.07.2008 20:08:46
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Tim đòi mộng đẹp ngày xưa
Ngày mà hai đứa dưới mưa hẹn thề
Tim đòi lại cả say mê...
Nên giờ gánh nặng tràn về trong tim...
anhtrangthu

Tim đòi một nụ cười
duyên
Đã làm sao động trái tim bao ngày
Tim đòi ánh mắt tràn đầy
Bắt tim cứ mãi mê say ngước nhìn...
T.T.K..18.7.2008
 
Tim đòi một thuở ngây thơ
Tim đòi cái lúc vẩn vơ ngập ngừng
Tim đòi cả phút dửng dưng
Nên tim giờ chỉ muốn ngừng đập thôi.
anhtrangthu

Tim đòi nồng ấm đón đưa
Để tim vẫn đập như xưa nhịp nhàng
Tim đòi một chút dịu dàng
Cho tim lại đập mơ màng ngu ngơ
T.T.K.18.7.2008
 
Tim đòi một trái tim thôi
Chung đôi nhịp đập cho nhau không rời
Tim đòi một lời khắc cốt ghi xương
Bên nhau thương mãi tình dâng mãi tràn...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
             15 giờ 15 phút, 19/7/2008


 Tim đòi một trái tim thôi
Cho hai cùng đập bồi hồi bên nhau
Tim đòi trọn vẹn thương yêu
Để tình mãi mãi sớm chiều có nhau
Tim đòi giữ mãi duyên đầu
Cho luôn sao động trong nhau một đời
 
T.T.K.19.7.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/92DE4B3F67AD4C64AA069C95A5BA2085.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 20:11:11 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2008 07:42:25
0
Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýi gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008


Ban Chiêu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/901D9D39C8F24519AFF61B43F1269508.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 07:43:46 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2008 12:43:09
0



Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của  thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2008 13:34:14
0
Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...
T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của  thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08
Bình minh dậy đón chào nhau
Một ngày mới đến cho vơi u sầu
Bình minh chiếu rọi lòng nhau
Tàn đêm nỗi nhớ bắc cầu vượt đau...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              12 giờ 30 phút, 23/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D865DA60B0F643118062B11EE294DF2D.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 13:51:49 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2008 13:56:46
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...
T.T.K.23.7.2008
 
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của  thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08
 
Bình minh dậy đón chào nhau
Một ngày mới đến cho vơi u sầu
Bình minh chiếu rọi lòng nhau
Tàn đêm nỗi nhớ bắc cầu vượt đau...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              12 giờ 30 phút, 23/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D865DA60B0F643118062B11EE294DF2D.JPG[/image]



Bình minh nhẹ rót vào ta
Dịu dàng đầm ấm thật là thân thương
Bình minh toả ánh sáng dương
Đã xua đi hết vấn vương...đêm dài

     T.T.K..23.7.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 13:59:08 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2008 14:18:15
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của  thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08

 
Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh 
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ
 
T.T.K.23.7.2008

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2008 15:19:47
0



Bình minh tươi hồng

Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...

T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08


Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ

T.T.K.23.7.2008

 
Bình minh trở dậy nắng hồng
Tình em cũng thức...nắng lòng trao anh
Ban mai trời đẹp trong xanh
Em vui như thể có anh đến rồi.!
                  Thái Anh
 
 




THÁI ANH

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2008 15:52:59
0

Trích đoạn: thaianh49




Bình minh tươi hồng

Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...

T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08


Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ

T.T.K.23.7.2008

 
Bình minh trở dậy nắng hồng
Tình em cũng thức...nắng lòng trao anh
Ban mai trời đẹp trong xanh
Em vui như thể có anh đến rồi.!
                  Thái Anh
 
 
 Bình minh sáng dậy em trông
Cho bao mơ ước niềm mong toại nguyền...
Cầu cho cuộc sống bình yên
Vui trong gắn bó tình thương mọi người
 
T.T.K..23.7.2008
 
Xin cảm ơn   Thái Anh đã ghé. Rất hân hạnh đón tiếp

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2008 17:25:49
0

[quote]

Bình minh tươi hồng

Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...

T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08


Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ

T.T.K.23.7.2008

Bình minh trở dậy nắng hồng
Tình em cũng thức...nắng lòng trao anh
Ban mai trời đẹp trong xanh
Em vui như thể có anh đến rồi.!
Thái Anh


Bình minh sáng dậy em trông
Cho bao mơ ước niềm mong toại nguyền...
Cầu cho cuộc sống bình yên
Vui trong gắn bó tình thương mọi người

T.T.K..23.7.2008

Xin cảm ơn Thái Anh đã ghé. Rất hân hạnh đón tiếp


_____________________________

Mỗi ngày ta có bình minh
Lời thơ cũng đẹp như tình trao ai
Em yêu lời nói ban mai
Tình ta chưa bị ngày dài lãng quên.!
                T.A




THÁI ANH

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.07.2008 18:10:40
0

Trích đoạn: thaianh49



[quote]

Bình minh tươi hồng

Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...

T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08


Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ

T.T.K.23.7.2008

Bình minh trở dậy nắng hồng
Tình em cũng thức...nắng lòng trao anh
Ban mai trời đẹp trong xanh
Em vui như thể có anh đến rồi.!
Thái Anh


Bình minh sáng dậy em trông
Cho bao mơ ước niềm mong toại nguyền...
Cầu cho cuộc sống bình yên
Vui trong gắn bó tình thương mọi người

T.T.K..23.7.2008

Xin cảm ơn Thái Anh đã ghé. Rất hân hạnh đón tiếp


_____________________________

Mỗi ngày ta có bình minh
Lời thơ cũng đẹp như tình trao ai
Em yêu lời nói ban mai
Tình ta chưa bị ngày dài lãng quên.!
                T.A

 
Anh như buổi sáng bình minh
Cho em uống cạn cuộc tình ngọt thơm
Tình anh da diết dịu êm
Dù cho năm tháng chẳng quên được nào...
 
T.T.K.23.7.2008

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 24.07.2008 00:46:34
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: thaianh49
Bình minh tươi hồng

Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...

T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08


Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ

T.T.K.23.7.2008

Bình minh trở dậy nắng hồng
Tình em cũng thức...nắng lòng trao anh
Ban mai trời đẹp trong xanh
Em vui như thể có anh đến rồi.!
Thái Anh


Bình minh sáng dậy em trông
Cho bao mơ ước niềm mong toại nguyền...
Cầu cho cuộc sống bình yên
Vui trong gắn bó tình thương mọi người

T.T.K..23.7.2008

Xin cảm ơn Thái Anh đã ghé. Rất hân hạnh đón tiếp


_____________________________

Mỗi ngày ta có bình minh
Lời thơ cũng đẹp như tình trao ai
Em yêu lời nói ban mai
Tình ta chưa bị ngày dài lãng quên.!
                T.A

Anh như buổi sáng bình minh
Cho em uống cạn cuộc tình ngọt thơm
Tình anh da diết dịu êm
Dù cho năm tháng chẳng quên được nào...
 
T.T.K.23.7.2008


Anh là nắng sớm bình minh
Điểm tô sương sớm lung linh mới về
Anh là tất cả nguyện thề
CHo tình ta mãi mãi về bên nhau
anhtrangthu



Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 113 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 3385 bài trong đề mục