THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 113 trang, bài viết từ 1381 đến 1410 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.04.2009 02:22:10
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Tứ Trụ

Buông Nốt Thăng Trầm

Không thương chẳng nhớ vẫn làm thơ
Chẳng dám trêu ai, chẳng dám chờ
Thư giản bằng thơ.. xem như mộng
nguệch ngoạc vài câu ví trong mơ
Cuộc sống thơ văn như mạch nước
Vui buồn thơ thẩn chẳng thẩn thờ
Nói lên bao ý.. Hàm nguyện ước
Buông nốt thăng trầm, lúc bơ vơ
Mytutru_20.4.2009







Hững hờ
 
Hững hờ sao vẫn gửi vần thơ ?
Để mãi vườn mơ cứ ngóng chờ
Ước mộng dại khờ trong niềm nhớ
Thầm mong ngớ ngẩn chốn xa mơ
Lời thơ tuôn chảy như nguồn nước
Câu tứ vụn rơi tiếc thẫn thờ
Cuộc sống buồn đau vùi năm tháng
Dòng thơ hờ hững đến bơ vơ
 
T.T.K.20.4.2009
 



Kẻ Làm Thơ
Xin người chớ trách kẻ làm thơ
Trút hết vào đây những dại khờ
Vẽ lên bức họa, người trông ngống
Thương ai dỏi mắt chốn xa mờ
Réo rắc cung tơ như tiếng nước
Vụn dại từng câu chữ bơ vơ
Kiếm bút quay cuồng theo năm tháng
Nỗi buồn khép kín gói vào thơ
Mytutru_21.4.2009


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.04.2009 09:53:17
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


KHIẾT ƠI!
 
Ta nghe rất rõ
Lòng em đã tỏ…
Tuy ta trở ngõ
Tâm tình chẳng bỏ.
 
Khiết ơi! Khiết ơi!
Cuộc đời đầy vơi…
Tâm hồn tả tơi…
Lệ sầu rơi rơi!!!
 
Chân bước muôn đàng
Nhịp tim ngỡ ngàng
 Nhớ nhung tình nàng
Thuở thời dọc ngang.
 
Ta đã về đây
Nhìn em thơ ngây
Ta nắm đôi tay
Cùng nhau tỏ bày! 
  
 


 
Lệ sầu
 
Tâm hồn tả tơi
Lệ sầu rơi rơi ! “KN”

Lòng ta xa xót
Tim nát tơi bời
 
Ngông ơi ! Ngông ơi !
Ai đã một đời
Băng rừng lội suối
Cuối dất cùng trời
 
Bây giờ nghỉ chơi
Hoàng hôn xuống rồi
Sao không thanh thản
Ngông ơi ! Ngông ơi !
 
Lệ sầu rơi rơi “KN”
Dòng thơ xa xôi
Gửi người chia sẻ
Chút ấm lòng thôi
 
T.T.K.21.4.2009
 
 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.04.2009 16:34:49
0



Cùng ngông
 
Đôi kẻ cùng ngông
Đi chơi lông bông
Khắp miền đất nước
Với trái tim trong
 
Niềm vui tự lòng
Đứng giữ tầng không
 Nghêu ngao ta hát
Ai cũng lạ lùng!
 
Sao hai kẻ ngông
Mãi đi lung tung
Mà không biết mệt
Có ăn gì không ?
 
Có rượu ngày đông
nắng hạ nước sông
Uống cho hết khát
Ta cùng đồng lòng
 
Trong trái tim hồng
Tình bạn mênh mông
Rộng như biển lớn
Cao như Trường sơn
….
T.T.K.20.4.2009
 


Đôi ta thong dong
Ruỗi miền sông nước
Với bao mộng ước
Tươi thật là tươi!
 
Em co nụ cười
 hữu duyên đáo để
Nhất là khi kể
“Hóc đá xưa kia”.
 
Những khi đêm khuya
Cả hai nô đùa
Giao duyên bốn mùa
Vui thật là vui!
 
Hưởng bao ngọt bùi
Chia bao gian khó
Em xinh như đóa
Lan rừng đung đưa.
 
Anh về sẽ thưa…
Cùng nhau xây tổ
Yên bề định chỗ
Không còn long nhong. 
  
  
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.04.2009 18:16:17
0

Trích đoạn: Tứ Trụ




Kẻ Làm Thơ
Xin người chớ trách kẻ làm thơ
Trút hết vào đây những dại khờ
Vẽ lên bức họa, người trông ngống
Thương ai dỏi mắt chốn xa mờ
Réo rắc cung tơ như tiếng nước
Vụn dại từng câu chữ bơ vơ
Kiếm bút quay cuồng theo năm tháng
Nỗi buồn khép kín gói vào thơ
Mytutru_21.4.2009




Kẻ làm thơ
 
Mỗi ngày ai viết những dòng thơ
Tâm thức sâu xa chẳng dại khờ
Biển bắc sóng dâng lòng không động
Trời nam gió cuốn trí đâu mờ !
Trăm năm khai sáng tâm chính niệm
Muôn thủa tìm lời thả vu vơ
Cõi phật thông thiên tìm hương ngát
Đường trần nhật nguyệt rọi vào thơ
 
T.T.K.21.4.2009
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.04.2009 21:21:10
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Tứ Trụ




Kẻ Làm Thơ
Xin người chớ trách kẻ làm thơ
Trút hết vào đây những dại khờ
Vẽ lên bức họa, người trông ngống
Thương ai dỏi mắt chốn xa mờ
Réo rắc cung tơ như tiếng nước
Vụn dại từng câu chữ bơ vơ
Kiếm bút quay cuồng theo năm tháng
Nỗi buồn khép kín gói vào thơ
Mytutru_21.4.2009




Kẻ làm thơ
 
Mỗi ngày ai viết những dòng thơ
Tâm thức sâu xa chẳng dại khờ
Biển bắc sóng dâng lòng không động
Trời nam gió cuốn trí đâu mờ !
Trăm năm khai sáng tâm chính niệm
Muôn thủa tìm lời thả vu vơ
Cõi phật thông thiên tìm hương ngát
Đường trần nhật nguyệt rọi vào thơ
 
T.T.K.21.4.2009
 

Mytutru Rất Cảm Ơn Bài Thơ Của T.T.K.. Rất thông hiểu về Lý Đạo


Đôi Khi

Yêu thơ lạc bước đến vườn thơ
Bút thơ trau luyện chẳng ai ngờ
Hí hửng vấn mình trong cõi mộng
Dùng lời thật ngọt, chữ say mơ
Cố né chữ yêu luôn tha thiết
Đôi khi cạn ý đến ngẩn ngơ
Trí luôn giữ vững, hồn không lạc
Thoắt cái vô tâm lại bơ vơ
Mytutru_22.4.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.04.2009 22:56:03
0

Đôi ta thong dong
Ruỗi miền sông nước
Với bao mộng ước
Tươi thật là tươi!
 
Em co nụ cười
 hữu duyên đáo để
Nhất là khi kể
“Hóc đá xưa kia”.
 
Những khi đêm khuya
Cả hai nô đùa
Giao duyên bốn mùa
Vui thật là vui!
 
Hưởng bao ngọt bùi
Chia bao gian khó
Em xinh như đóa
Lan rừng đung đưa.
 
Anh về sẽ thưa…
Cùng nhau xây tổ
Yên bề định chỗ
Không còn long nhong. 
  
  
 
 
Em về
 
Em thích lông bông
Nên theo Kẻ Ngông
Nếu không được thế
Em về mẹ cha
 
Về thưa mẹ cha
Rằng Ngông thật thà
Dễ ăn hiếp lắm
Con yêu Ngông nha !
 
Mẹ vội khóc oà
Nức nở …oan gia
Còn cha lặng lẽ
Mắt ngước trần nhà…
 
Con mà yêu Ngông
Hai đứa lông bông
Chỉ thơ với phú
Nước lã trôi sông
 
Còn mẹ để mong
Còn cha để trông
Cả hai đều chết
Con sống được không
 
Nếu mãi lông bông
 
T.T.K.21.4.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.04.2009 23:00:40
0

Trích đoạn: Tứ Trụ


Kẻ Làm Thơ
Xin người chớ trách kẻ làm thơ
Trút hết vào đây những dại khờ
Vẽ lên bức họa, người trông ngống
Thương ai dỏi mắt chốn xa mờ
Réo rắc cung tơ như tiếng nước
Vụn dại từng câu chữ bơ vơ
Kiếm bút quay cuồng theo năm tháng
Nỗi buồn khép kín gói vào thơ
Mytutru_21.4.2009




Kẻ làm thơ
 
Mỗi ngày ai viết những dòng thơ
Tâm thức sâu xa chẳng dại khờ
Biển bắc sóng dâng lòng không động
Trời nam gió cuốn trí đâu mờ !
Trăm năm khai sáng tâm chính niệm
Muôn thủa tìm lời thả vu vơ
Cõi phật thông thiên tìm hương ngát
Đường trần nhật nguyệt rọi vào thơ
 
T.T.K.21.4.2009
 

Mytutru Rất Cảm Ơn Bài Thơ Của T.T.K.. Rất thông hiểu về Lý Đạo


Đôi Khi

Yêu thơ lạc bước đến vườn thơ
Bút thơ trau luyện chẳng ai ngờ
Hí hửng vấn mình trong cõi mộng
Dùng lời thật ngọt, chữ say mơ
Cố né chữ yêu luôn tha thiết
Đôi khi cạn ý đến ngẩn ngơ
Trí luôn giữ vững, hồn không lạc
Thoắt cái vô tâm lại bơ vơ
Mytutru_22.4.2009


 
Có lần 
 
Có lần lạc bước đến vườn thơ
Vướng phải giây vương trí đâu ngờ
Khắc cốt lời thơ là cõi mộng
Ghi tâm câu tứ chỉ say mơ
Bao ngày quyết chí rèn tâm thức
Một phút buông hồn chợt ngẩn ngơ
Tuệ nghiệp duy trì lòng luôn vững
Dòng thơ lờ lững rớt vu vơ!!!
 
T.T.K.21.4.2009
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.04.2009 23:40:50
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Tứ Trụ


Kẻ Làm Thơ
Xin người chớ trách kẻ làm thơ
Trút hết vào đây những dại khờ
Vẽ lên bức họa, người trông ngống
Thương ai dỏi mắt chốn xa mờ
Réo rắc cung tơ như tiếng nước
Vụn dại từng câu chữ bơ vơ
Kiếm bút quay cuồng theo năm tháng
Nỗi buồn khép kín gói vào thơ
Mytutru_21.4.2009




Kẻ làm thơ
 
Mỗi ngày ai viết những dòng thơ
Tâm thức sâu xa chẳng dại khờ
Biển bắc sóng dâng lòng không động
Trời nam gió cuốn trí đâu mờ !
Trăm năm khai sáng tâm chính niệm
Muôn thủa tìm lời thả vu vơ
Cõi phật thông thiên tìm hương ngát
Đường trần nhật nguyệt rọi vào thơ
 
T.T.K.21.4.2009
 

Mytutru Rất Cảm Ơn Bài Thơ Của T.T.K.. Rất thông hiểu về Lý Đạo



Đôi Khi

Yêu thơ lạc bước đến vườn thơ
Bút thơ trau luyện chẳng ai ngờ
Hí hửng vấn mình trong cõi mộng
Dùng lời thật ngọt, chữ say mơ
Cố né chữ yêu luôn tha thiết
Đôi khi cạn ý đến ngẩn ngơ
Trí luôn giữ vững, hồn không lạc
Thoắt cái vô tâm lại bơ vơ
Mytutru_22.4.2009





Có lần 

Có lần lạc bước đến vườn thơ
Vướng phải giây vương trí đâu ngờ
Khắc cốt lời thơ là cõi mộng
Ghi tâm câu tứ chỉ say mơ
Bao ngày quyết chí rèn tâm thức
Một phút buông hồn chợt ngẩn ngơ
Tuệ nghiệp duy trì lòng luôn vững
Dòng thơ lờ lững rớt vu vơ!!!
 
T.T.K.21.4.2009
 
Nhặt Bất Ngờ
Người đi phía trước trải lời thơ
Kẻ bước theo sau nhặt bất ngờ
Thơ hay như thể rơi vào mộng
Cho người chợt đọc dạ ngẩn ngơ
Kinh văn thấu lý từ tâm thức
Chân tình tri kỷ nối nhịp mơ
Ba Ngôi Tam Bảo lòng luôn vững
Gỏ nhịp gieo vần hát vu vơ
Mytutru_21.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 23:42:41 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.04.2009 23:41:50
0
Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Tứ Trụ


Kẻ Làm Thơ
Xin người chớ trách kẻ làm thơ
Trút hết vào đây những dại khờ
Vẽ lên bức họa, người trông ngống
Thương ai dỏi mắt chốn xa mờ
Réo rắc cung tơ như tiếng nước
Vụn dại từng câu chữ bơ vơ
Kiếm bút quay cuồng theo năm tháng
Nỗi buồn khép kín gói vào thơ
Mytutru_21.4.2009




Kẻ làm thơ
 
Mỗi ngày ai viết những dòng thơ
Tâm thức sâu xa chẳng dại khờ
Biển bắc sóng dâng lòng không động
Trời nam gió cuốn trí đâu mờ !
Trăm năm khai sáng tâm chính niệm
Muôn thủa tìm lời thả vu vơ
Cõi phật thông thiên tìm hương ngát
Đường trần nhật nguyệt rọi vào thơ
 
T.T.K.21.4.2009
 

Mytutru Rất Cảm Ơn Bài Thơ Của T.T.K.. Rất thông hiểu về Lý Đạo




Đôi Khi

Yêu thơ lạc bước đến vườn thơ
Bút thơ trau luyện chẳng ai ngờ
Hí hửng vấn mình trong cõi mộng
Dùng lời thật ngọt, chữ say mơ
Cố né chữ yêu luôn tha thiết
Đôi khi cạn ý đến ngẩn ngơ
Trí luôn giữ vững, hồn không lạc
Thoắt cái vô tâm lại bơ vơ
Mytutru_22.4.2009



Có lần 

Có lần lạc bước đến vườn thơ
Vướng phải giây vương trí đâu ngờ
Khắc cốt lời thơ là cõi mộng
Ghi tâm câu tứ chỉ say mơ
Bao ngày quyết chí rèn tâm thức
Một phút buông hồn chợt ngẩn ngơ
Tuệ nghiệp duy trì lòng luôn vững
Dòng thơ lờ lững rớt vu vơ!!!
 
T.T.K.21.4.2009
 


Nhặt Bất Ngờ
Người đi phía trước trải lời thơ
Kẻ bước theo sau nhặt bất ngờ
Thơ hay như thể rơi vào mộng
Cho người chợt đọc dạ ngẩn ngơ
Kinh văn thấu lý từ tâm thức
Chân tình tri kỷ nối nhịp mơ
Ba Ngôi Tam Bảo lòng luôn vững
Gỏ nhịp gieo vần hát vu vơ
Mytutru_21.4.2009


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.04.2009 09:32:28
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Đôi Khi

Yêu thơ lạc bước đến vườn thơ
Bút thơ trau luyện chẳng ai ngờ
Hí hửng vấn mình trong cõi mộng
Dùng lời thật ngọt, chữ say mơ
Cố né chữ yêu luôn tha thiết
Đôi khi cạn ý đến ngẩn ngơ
Trí luôn giữ vững, hồn không lạc
Thoắt cái vô tâm lại bơ vơ
Mytutru_22.4.2009



 
Có lần 

Có lần lạc bước đến vườn thơ
Vướng phải giây vương trí đâu ngờ
Khắc cốt lời thơ là cõi mộng
Ghi tâm câu tứ chỉ say mơ
Bao ngày quyết chí rèn tâm thức
Một phút buông hồn chợt ngẩn ngơ
Tuệ nghiệp duy trì lòng luôn vững
Dòng thơ lờ lững rớt vu vơ!!!
 
T.T.K.21.4.2009
 


Nhặt Bất Ngờ
Người đi phía trước trải lời thơ
Kẻ bước theo sau nhặt bất ngờ
Thơ hay như thể rơi vào mộng
Cho người chợt đọc dạ ngẩn ngơ
Kinh văn thấu lý từ tâm thức
Chân tình tri kỷ nối nhịp mơ
Ba Ngôi Tam Bảo lòng luôn vững
Gỏ nhịp gieo vần hát vu vơ
Mytutru_21.4.2009



Bất ngờ
 
Lang thang em nhặt được dòng thơ
Đọc lại từng câu thấy bất ngờ
Giới luật buông lơi là vào mộng
Trí tâm thả lỏng hồn  ngẩn ngơ
Từ xưa bao kiếp trên trần thế
Vẫn mãi muôn lần chìm cõi mơ
Ruộng pháp năng gieo xây tâm nguyện
Phật đài mộng ước chẳng vu vơ
 
T.T.K.23.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.04.2009 11:34:04
0
quote:

Trích đoạn: nhatran89

Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.


Giả vờ bi luỵ sầu bi
Vợ son con trẻ còn gì ai hơn.
-nt-



 
Từ xưa tâm lý tài trai
Chỉ  thêm không bớt tìm hoài niềm vui
 
T.T.K.23.4.2009
 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.04.2009 19:03:41
0


Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.


Giả vờ bi luỵ sầu bi
Vợ son con trẻ còn gì ai hơn.
-nt-



Từ xưa tâm lý tài trai
Chỉ  thêm không bớt tìm hoài niềm vui
 
T.T.K.23.4.2009


Sống đời ai cũng ham vui
Tài cao đức trọng thêm người ...vui hơn.

Nhã Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 20:40:34 bởi nhatran89 >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.04.2009 22:27:35
0
Bất diệt
 
Hạ về vờn gió ngất ngây mơ
Thăm thẳm trời xanh cánh phựơng chờ
Đỏ thắm hương tình hồng câu chữ
Trắng trinh hoa ngát đẹp ý thơ
Đôi lần trách giận lòng vẫn mở
Bẩy lượt dỗi hờn lệ vương tơ
Xin nhớ tình thơ là bất diệt
Trăm năm xanh mãi một trời mơ
 
T.T.K.23.4.2009
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.04.2009 23:47:11
0
Trích đoạn: nha uyen

MỜI RƯỢU TIỄN XUÂN !

Mời người ly rượu tiễn đưa  xuân
Ngắn ngủi làm sao hỡi chúa xuân
Vui  có  mươi  hôm  giờ  đã  phải
Bùi ngùi  giã  biệt  với  tình  xuân
Mong  ba  trăm  sáu  lăm ngày lẻ
Đều thấy màu  hồng  rực rỡ xuân
Ước cả  năm  vui  luôn  mãi  đến
Mỗi ngày nho nhỏ một mùa xuân!
nha uyen



Bên Chúa Xuân
Đang Hạ mà em, chưa đến xuân?
Nhắc chi ly rượu tiễn ngày xuân
Gợi nhớ thêm buồn lòng lưu luyến
Buông đi kẻo uổng tuổi còn xuân
An lạc bốn mùa mười hai tháng
Quanh năm tận hưởng tuổi thanh xuân
Chúc em thanh thoát hồn nhiên nhé
Hạnh phúc vẹn tròn bên Chúa Xuân
Mytutru_23.4.2009

Tutru mạo muội Chúc các Bạn luôn như Xuân




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/8A474E9CCE4146D0BCE1AEC2BD4C34A0.gif[/image]
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 24.04.2009 08:22:07
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Bên Chúa Xuân
Đang Hạ mà em, chưa đến xuân?
Nhắc chi ly rượu tiễn ngày xuân
Gợi nhớ thêm buồn lòng lưu luyến
Buông đi kẻo uổng tuổi còn xuân
An lạc bốn mùa mười hai tháng
Quanh năm tận hưởng tuổi thanh xuân
Chúc em thanh thoát hồn nhiên nhé
Hạnh phúc vẹn tròn bên Chúa Xuân
Mytutru_23.4.2009

Tutru mạo muội Chúc các Bạn luôn như Xuân




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/8A474E9CCE4146D0BCE1AEC2BD4C34A0.gif[/image]



Chúa xuân
 
Em mãi đưa lòng  nhớ đến xuân
Trời này đâu phải của ngày xuân
Nắng về hoa bướm vui đầu hạ
Rét lại nàng Bân nghĩ còn xuân
Lộc biếc gió đùa đang xanh mướt
Đời vui Nao nức tuổi thanh xuân
Bao mùa xa cách trong nhung nhớ
Sung sướng giờ đây bên chúa xuân
 
T.T.K.23.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 08:24:23 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 24.04.2009 11:47:30
0
quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Xướng kính mời
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )
  O     )

(     o  
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()
  
TÌNH LÀ CỖI NHỚ
 
Em có hiểu tình là cõi nhớ
Khi yêu đâu phải nói bằng lời
Là con tim thiết tha băng khiết.
Là tấm lòng rộng lượng biển khơi.
Tình chỉ đẹp tin yêu thánh thiện.
Tình nên duyên nỗi nhớ lên ngôi
Tình yêu đâu phải là trăng gió
Là sự hy sinh cả cuộc đời.
Trần      Mạnh    Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}    23-4-2009
      {}

  
Thương trao về người yêu dấu




Cõi nhớ
 
Tình đã đổ đầy nơi nỗi nhớ
Trao yêu ánh mắt nói thay lời
Nơi lòng rộng mở luôn chia sẻ
Trong dạ bao dung tựa biển khơi
Thánh thiện tình yêu thăng hoa mãi
Trong lành duyên đẹp sẽ lên ngôi
Vì nhau trao gửi tình xanh tốt
Sáng mãi niềm vui cả cuộc đời
 
T.T.K.24.4.2009

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 24.04.2009 13:40:09
0
RUNG CẢM...!
 
Lời thơ rung cảm tận buồng tim
Người trao, người nhận khó rong tìm!
Yêu chăng vần điệu tình thắm thiết?
Giây phút xao lòng- thật ấm êm!!!
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 24.04.2009 17:35:13
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

RUNG CẢM...!
 
Lời thơ rung cảm tận buồng tim
Người trao, người nhận khó rong tìm!
Yêu chăng vần điệu tình thắm thiết?
Giây phút xao lòng- thật ấm êm!!!
-sd-

 
Lời thơ
 
Lời thơ như một vì  sao
Long lanh ánh sáng chiếu vào trong tim
Không gian bất chợt lặng im
Để nghe thơ hát lời tim ngọt ngào
 
 T.T.K.24.4.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 24.04.2009 22:59:40
0
Còn đâu
 
Còn đâu đêm trắng ngắm trăng say
Đắm trong mộng ước nỗi vơi đầy
Người đã rời đây xa thăm thẳm
Như cánh chim trời mải miết bay
 
T.T.K.24.4.2009
 

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.04.2009 00:36:08
0
Bạn tôi

Đẹp lòng Trinh trắng bạn thơ tôi
Song bước miền thơ với cuộc đời
Vô tư sống giữa hư và thực
Mộng ước đong đầy mãi chẳng vơi

Hạ về gõ cửa nắng đầy trời
Như đoá sen hồng đỏ thắm môi
Khát vọng xanh tươi lời thơ hát
Hoa lòng hé mở nụ tinh khôi

Ngày tháng hồn thơ gửi những lời
Thâm tình nồng ấm mặc xa xôi
Ảo - thật cũng là duyên gặp gỡ
Trọn nghĩa tri âm giữa cuộc đời

T.T.K.20.4.2009



Tình thơ và tôi

Tình của riêng tôi thơ cũng riêng
leo lên hì hụt dốc cao nghiêng
Thì thầm tâm sự cùng hoa cỏ
Trả lại buồn vui chuyện thần tiên

Tình ghép vào thơ lặng góc buồn
Đàn lên thu khúc phím tơ vương
Dư âm tan loãng vào hư ảo
Lặng lẽ tôi về một góc đường !

Tình thơ tôi gửi gió mang đi
Từ giã âm thầm dấu biệt ly
Trả hết nhân gian phiền khổ lụy
Tôi về đếm gót vỡ xuân thì

Thơ của riêng tôi cũng lã lơi
Thả vào không khí hát chơi vơi
Người qua kẻ lại vô tình nhé !
Giây phút rồi quên chuyện đất trời

Mỹ Trinh


Bạn Thanh Khiết, Xin lỗi bạn vì bài thơ của tôi có những lời buồn. Khi viết đến "Tình thơ" hay "bạn thơ" tôi nảy ra một chút ý thơ buồn, xin bạn yên tâm, chỉ là vài lời tâm sự về cuộc đời thơ của tôi. Chúc bạn cuối tuần vui khoẻ và sáng tác nhiều.

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.04.2009 12:21:52
0


Em về
 
Em thích lông bông
Nên theo Kẻ Ngông
Nếu không được thế
Em về mẹ cha
 
Về thưa mẹ cha
Rằng Ngông thật thà
Dễ ăn hiếp lắm
Con yêu Ngông nha !
 
Mẹ vội khóc oà
Nức nở …oan gia
Còn cha lặng lẽ
Mắt ngước trần nhà…
 
Con mà yêu Ngông
Hai đứa lông bông
Chỉ thơ với phú
Nước lã trôi sông
 
Còn mẹ để mong
Còn cha để trông
Cả hai đều chết
Con sống được không
 
Nếu mãi lông bông
 
T.T.K.21.4.2009


 NHỚ NHÉ...!
 
 

Ngông thường long nhong
Rảo khắp núi đồi
Khi đứng khi ngồi
Nghêu ngao... nghêu ngao...!
 
Chẳng biết vì sao
Kể ngày gặp Khiết
Lòng càng tha thiết
Đắm mình nhân gian!
 
Lướt trên nẻo đàng
Cùng ai đắm đuối
Đến thời đọan cuối
Em về mẹ cha.
 
Ôi tình bay xa!
Ta thà nghêu ngao...
Một mình ngắm sao...
Say sưa... đẫy giấc!
 
Bây chừ bất tất
Rong chơi biển trời
Chúcc em vạn lời
Bình an, hạnh phúc!
 
Em ơi! Một lúc...
Nhớ thuở long nhong-
" Hóc đá" cùng Ngông
Quay về em nhé!

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.04.2009 19:49:59
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


 

Tình thơ và tôi

Tình của riêng tôi thơ cũng riêng
leo lên hì hụt dốc cao nghiêng
Thì thầm tâm sự cùng hoa cỏ
Trả lại buồn vui chuyện thần tiên

Tình ghép vào thơ lặng góc buồn
Đàn lên thu khúc phím tơ vương
Dư âm tan loãng vào hư ảo
Lặng lẽ tôi về một góc đường !

Tình thơ tôi gửi gió mang đi
Từ giã âm thầm dấu biệt ly
Trả hết nhân gian phiền khổ lụy
Tôi về đếm gót vỡ xuân thì

Thơ của riêng tôi cũng lã lơi
Thả vào không khí hát chơi vơi
Người qua kẻ lại vô tình nhé !
Giây phút rồi quên chuyện đất trời

Mỹ Trinh


Bạn Thanh Khiết, Xin lỗi bạn vì bài thơ của tôi có những lời buồn. Khi viết đến "Tình thơ" hay "bạn thơ" tôi nảy ra một chút ý thơ buồn, xin bạn yên tâm, chỉ là vài lời tâm sự về cuộc đời thơ của tôi. Chúc bạn cuối tuần vui khoẻ và sáng tác nhiều.


 
TTK chia sẻ với bạn nè. Chúc vui
 
Chút riêng
 
Một  chút tình riêng gửi tứ thơ
Trải lòng tâm sự dưới trăng mơ
Rót sầu chan chứa đầy trang giấy
Nguyệt cũng lặng buồn theo tứ thơ
 
………………
 
T.T.K.25.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.04.2009 23:02:09
0
Tình yêu là gì ?
 
Tình yêu là mùa xuân
Là cây lá tươi xanh
Reo vui cùng nắng ấm
Cho hoa trái ngọt lành
 
Tình yêu là Em _ Anh
Dù cuối thác đầu ghềnh
Cùng chung một nỗi nhớ
Với niềm mong  mông mênh
 
Tình yêu là chia sẻ
Sẽ thấu tỏ lòng nhau
Luôn nhìn theo  một hướng
Dù gian khó mặc dầu
 
Tình yêu không nhớ mong
Không là tình yêu nữa
Tình yêu chẳng đồng lòng
Ngọn lửa nồng  sẽ tắt
 
T.T.K.25.4.2009
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 26.04.2009 08:39:42
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 


 NHỚ NHÉ...!
 
 

Ngông thường long nhong
Rảo khắp núi đồi
Khi đứng khi ngồi
Nghêu ngao... nghêu ngao...!
 
Chẳng biết vì sao
Kể ngày gặp Khiết
Lòng càng tha thiết
Đắm mình nhân gian!
 
Lướt trên nẻo đàng
Cùng ai đắm đuối
Đến thời đọan cuối
Em về mẹ cha.
 
Ôi tình bay xa!
Ta thà nghêu ngao...
Một mình ngắm sao...
Say sưa... đẫy giấc!
 
Bây chừ bất tất
Rong chơi biển trời
Chúcc em vạn lời
Bình an, hạnh phúc!
 
Em ơi! Một lúc...
Nhớ thuở long nhong-
" Hóc đá" cùng Ngông
Quay về em nhé!


Thư gửi Kẻ Ngông
 
Mấy hôm phải xa Ngông
Mà đã thấy nóng lòng
Không biết Ngông có khoẻ
Có chút đợi chờ  mong ?
 
Bây giờ phải trông  nhà
Suốt ngày lo chăm gà
Hôm qua con gà trống
Mổ em đau lắm nha!
 
Em sợ quá khóc oà
Chạy vào bắt đền cha
Người cầm roi đuổi đánh
Em chạy khắp quanh nhà
 
Ôi ! buồn quá Ngông ơi !
Chẳng còn đi rong chơi
Như những ngày xưa nữa
Lòng nhớ Ngông chơi vơi
 
Em cầu đất lậy trời
Bao giờ Ngông tới nơi
Dắt cho đi theo với
Nhưng mà bí mật thôi
 
Kẻo không người trông thấy
Đánh cả hai tơi bời…….
Ngông ơi ! nếu Ngông sợ
Chắc phải vĩnh biệt rồi !!!.
 
T.T.K.26.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 26.04.2009 10:20:02
0
quote:

HOANG VẮNG

Sao em không…
thực thi quyền sứ giả ?
Ban phát ra những phép lạ an bình
Sao em không…
mặc chiếc áo thần linh
Để ta suốt một đời câu khấn nguyện !

Xin em hãy ! mở lòng ra với biển
Biến bão giông thành gió mát dịu hiền
Thuyền tình ta vượt con sóng bình yên
Thảnh thơi lướt cánh buồm xa về bến

Từng ngọn nến bừng lên ngày em đến
Khúc tin yêu mừng hạnh phúc giao hòa
Vạn vật như hợp chung tiếng hoan ca
Ngàn đóa hoa trổ nụ hương thơm ngát

Sao em nỡ… vội quay lưng ngoảnh mặt
Nhặt nỗi buồn tình cờ lá đánh rơi
Mắt xa xăm nhìn nơi cuối chân trời
Lầu mây ấy… chẳng bao giờ có thật !

Thôi em nhé ! đừng quầng thâm khóe mắt
Bờ vai run từng đêm tối âm thầm
Cung đàn trầm đã lỡ khúc tri âm
Thì yêu dấu ,niệm xưa …xin lấp kín

Dường trong ta… trái sầu nay đã chín
Câu yêu thương cơn mộng mãi vơi đầy
Đành lặng lẽ giấu mặt giữa vòng tay
Tình biến hóa nỗi đau thành tượng đá

Về đâu thế ?…hỡi ta ! người khách lạ
Nắng lụa vàng ngơ ngác đọng chân mây
Gió rung cây niềm xao xuyến phút này
Buồn đưa tiễn chân ai chiều cuối hạ

Vi Thông

R


TTK chia sẻ và đồng cảm với VT nè. Chúc vui

Tạ từ
 
Gửi ai lời hát của dòng thơ
Tháng tháng ngày ngày ước vọng mơ !
Ý đẹp lời hay tuôn nhả ngọc
Để ai mong ngóng khát khao chờ…
 
Hoa mơ nở trắng giữa vườn mơ
Hương ngát trong lành chung tứ thơ
Xuân thắm đêm trường vui một bóng
Tim hồng mê ngủ đến ngu ngơ
 
Giữa lúc mộng mơ ai chẳng ngờ
Thuyền đi để lại bến bơ vơ
Hoang mang trông đợi lòng  lo lắng
Thời gian đằng đẵng vẫn  xa mờ…
 
Gió khóc thuyền đi mãi chẳng về
Mưa hoài ướt sẫm cỏ ven đê
Gió thổi tứ bề trăng chẳng tỏ
Đêm dài hưu quạnh  lạnh lê thê
 
Trả ai lời hát của vườn mơ
Đã để thời gian thả hững hờ
Vò xé hồn thơ thành vạn mảnh
Tiêu điều tan nát một vườn mơ
 
Tạ từ lời hát khúc say mê
Bôi xoá niềm tin với ước thề
Thôi nhé ! từ nay chùng phím nhạc
Hoang lặng hồn ta cũng chẳng nề…
 
T.T.K.26.4.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 10:30:08 bởi ThanhThanhKhiet >

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 26.04.2009 16:23:52
0



Thư gửi Kẻ Ngông
 
Mấy hôm phải xa Ngông
Mà đã thấy nóng lòng
Không biết Ngông có khoẻ
Có chút đợi chờ  mong ?
 
Bây giờ phải trông  nhà
Suốt ngày lo chăm gà
Hôm qua con gà trống
Mổ em đau lắm nha!
 
Em sợ quá khóc oà
Chạy vào bắt đền cha
Người cầm roi đuổi đánh
Em chạy khắp quanh nhà
 
Ôi ! buồn quá Ngông ơi !
Chẳng còn đi rong chơi
Như những ngày xưa nữa
Lòng nhớ Ngông chơi vơi
 
Em cầu đất lậy trời
Bao giờ Ngông tới nơi
Dắt cho đi theo với
Nhưng mà bí mật thôi
 
Kẻo không người trông thấy
Đánh cả hai tơi bời…….
Ngông ơi ! nếu Ngông sợ
Chắc phải vĩnh biệt rồi !!!.
 
T.T.K.26.4.2009 




THƠ NGỎ
 
 
Đêm nay đầu ngõ
Khi ánh trăng lên
Sóng nước bồng bềnh
Thuyền neo cửa bể
 
Em nhớ- triệt để...!
Giá nào cũng đi
Xách theo gà Ri
Về nơi" hóc đá"!
 
Trên đường giăng cá
Rảo quanh đất trời...
Ca hát vạn lời...
Vẹn tình đôi lứa.
 
Bao giờ mẹ hứa...
Bao giờ cha ưng...
Đôi ta vui mừng
Trở về ra mắt.
 
Nếu không sẽ cắt
Chữ hiếu thâm tình
Sống dật ẩn mình
Sinh con đẻ cái.
 
Duyên tình gặt hái
Kẻo tiếc thanh xuân!
Dòng đời phiên luân
Giống nòi nhân thế!!! 
  
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 26.04.2009 22:55:33
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông




THƠ NGỎ
 
 
Đêm nay đầu ngõ
Khi ánh trăng lên
Sóng nước bồng bềnh
Thuyền neo cửa bể
 
Em nhớ- triệt để...!
Giá nào cũng đi
Xách theo gà Ri
Về nơi" hóc đá"!
 
Trên đường giăng cá
Rảo quanh đất trời...
Ca hát vạn lời...
Vẹn tình đôi lứa.
 
Bao giờ mẹ hứa...
Bao giờ cha ưng...
Đôi ta vui mừng
Trở về ra mắt.
 
Nếu không sẽ cắt
Chữ hiếu thâm tình
Sống dật ẩn mình
Sinh con đẻ cái.
 
Duyên tình gặt hái
Kẻo tiếc thanh xuân!
Dòng đời phiên luân
Giống nòi nhân thế!!! 
  
 


Thư ngỏ
 
Muốn đi theo Ngông
Nhưng dạ lại không
Đủ gan làm thế
Sợ mẹ đau lòng
 
Em mong Ngông  hiểu
Chữ hiếu không thường
Chữ tình vương nặng
Lòng rối trăm đường
 
Đêm thường vẫn mơ
Dưới ánh trăng mờ
Ngày xưa “hốc đá”
Ta ngồi đọc thơ
 
Ngắm trời vu vơ
Chẳng có giấc giờ
Nghêu ngao ta hát
Hồn mãi ngẩn ngơ
 
Ngày ấy bây giờ
Để rối đường tơ
Mây mờ xa thẳm
Hồn em bơ vơ
 
T.T.K.26.4.2009
 
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.04.2009 10:32:11
0

 
Còn đâu
 
Còn đâu đêm trắng ngắm trăng say
Đắm trong mộng ước nỗi vơi đầy
Người đã rời đây xa thăm thẳm
Như cánh chim trời mải miết bay
 
T.T.K.24.4.2009
 
 
 
Giữ lại trong tâm kỉ niệm dầy
Hành trang em nhé - lúc vơi đầy.
Âu là duyên nợ chưa đủ chín
Đành hẹn lai sinh sẽ sum vầy.
-sd-

 

 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.04.2009 21:08:43
0
 
Tình yêu
 
Sóng xô ào ạt đẩy con thuyền
Biển khơi giông gió thổi liên miên
Thuyền đi cưỡi sóng tìm ảo vọng
Chẳng có bao giờ thấy bình yên
 
Có một loài cây xanh rất xanh
Bốn mùa tươi mát tựa mùa xuân
Suốt đời thầm lặng không kết trái
Cho  ta được hái quả ngọt lành
 
Như tình yêu của em và anh
Ngọt ngào nao nức tuổi xuân xanh
Vô tư êm ngủ trong vườn mộng
Làm sao có được mối duyên lành
 
T.T.K.27.4.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 21:09:55 bởi ThanhThanhKhiet >

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.04.2009 22:55:28
0



Thư ngỏ
 
Muốn đi theo Ngông
Nhưng dạ lại không
Đủ gan làm thế
Sợ mẹ đau lòng
 
Em mong Ngông  hiểu
Chữ hiếu không thường
Chữ tình vương nặng
Lòng rối trăm đường
 
Đêm thường vẫn mơ
Dưới ánh trăng mờ
Ngày xưa “hốc đá”
Ta ngồi đọc thơ
 
Ngắm trời vu vơ
Chẳng có giấc giờ
Nghêu ngao ta hát
Hồn mãi ngẩn ngơ
 
Ngày ấy bây giờ
Để rối đường tơ
Mây mờ xa thẳm
Hồn em bơ vơ
 
T.T.K.26.4.2009 

 
HỒI ÂM
 
 
Muốn theo Ngông
Chớ nhìn trông...
Ta cứ dong
Thẳng non bồng.
 
Chớ yếu lòng-
Hiếu lòng thòng...
Tình mênh mông...
Em biết không?
 
Dạ chờ trông
Thương Kẻ Ngông
Dờ ước mong
Có tức không???
 
Ta long bong
Ngày lông nhông
Đêm thong dong
Nên nói không!!!??? 
  
 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 113 trang, bài viết từ 1381 đến 1410 trên tổng số 3385 bài trong đề mục