THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 113 trang, bài viết từ 1891 đến 1920 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.08.2009 16:43:38
0

Thu Phân

Mới đây mà đã thu phân
Trới tây giăng mắc cẩu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoang hôn
Gió heo may thổi lá vàng rơi bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh có bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đường chuông vọng nhặt lơi
Gợi thêm thương nhớ những người chia xa.

NN

 
Nghe thu
 
Mùa thu đẹp lắm bạn tôi ơi !
Thăm thẳm mây xanh bay khắp nơi
Đến hẹn gió hanh vàng nhuộm lá
Vào mùa giọt nắng rọi hồng môi
Trong lòng tĩnh trí nghe thu đến
Đáy dạ bình tâm ngắm sắc trời
Hãy đón mùa thu cùng nắng sớm
Cho hồn bay bổng chút chơi vơi
 
T.T.K.5.8.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.08.2009 17:22:12
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Gửi một người
 
Mấy hôm rồi lướt phím
Tên anh về trên sông
Nhìn anh đang đứng đấy
Nhưng đôi mắt lạnh lùng
 
Anh hờn gì không nói
Bài thơ chưa trả lời
Làm ra người xa lạ
Cho thơ buồn chơi vơi
 
Mỗi lần em lướt phím
Tìm tên anh trên sông
Không thấy còn nơi ấy
Hồn rơi vào mênh mông
 
Lời thơ như cánh bướm
Chao bên bóng hoa mềm
Dịu êm trong làn gió
Cho nỗi nhớ đầy thêm
 
Tình thơ cũng biết nói
Những lời từ trong tim
Làm lòng người xao động
Cho ta luôn kiếm tìm
 
Tình thơ không bon chen
Chẳng tính điều hơn thiệt
Chỉ là hương dâng lên
Cho đời thêm ý nghĩa
…………….
Đừng giận hờn anh nhé
 
T.T.K.1.7.2009
 



DTT cũng muốn nhận vơ một chút,thuốc liều uống từ ngày trước đến giờ vẫn còn tác dụng,công nhận thuốc tốt...

TÌNH THƠ - THƠ ẢO
 
Gần rất gần mà xa rất xa
Đứng kế gần nhau,em với ta
Hai tên sánh bước như thiệp cưới
Mà sao chẳng thấy đèn với hoa?
 
Thì ra là thế,là thơ ảo
Tình muốn trao em,biết làm sao?
Ước gì anh hóa thành câu chữ
Để ở trong em mỗi lúc nào...
 
Dongthanhtruc


 
Tình em
 
Em luôn đi bên anh
Như lá ngủ  trên cành
Trời cao dù giông bão
Lòng em mãi tươi xanh
 
Tình thơ không là ảo
Con chữ vui lao xao
Nói lên bao tình tứ
Cho tim uống ngọt ngào
 
Dìu nhau vào bến mộng
Cho vần thơ mênh mông
Như đèn hoa lấp lánh
Nồng ấm trái tim hồng
 
Anh không là câu chữ
Em sao có… ý - từ
Tứ thơ thành rời rạc
Ta đành lạc nhau ư !
 
Hay em làm câu chữ
Cho anh tìm tứ  thơ
Gửi hồn mình vào đấy
Cho lòng mãi ngu ngơ
 
Hãy cùng em mộng mơ
Dù chỉ là tình thơ
Ta vui bên nhau nhé
Mặc ai bảo dại khờ …
 
T.T.K.3.7.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.08.2009 01:24:08
0
quote:

Trích đoạn: TrieuMinh92













Đàn dạo bản tình yêu
Hoa hồng thắm mĩ miều
Trái tim hồng yêu dầu
Đôi tim tròn không thiếu



Anh tặng em bông hoa
Nâng đàn lên anh hát
Dâng em bản tình ca
Nào ! mời em bước vanse
 
T.T.K.6.8.2009
 

TrieuMinh92
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.08.2009 01:33:32
0









Đàn dạo bản tình yêu
Hoa hồng thắm mĩ miều
Trái tim hồng yêu dấu
Đôi tim tròn không thiếu

Triệu Minh



Anh tặng em bông hoa
Nâng đàn lên anh hát
Dâng em bản tình ca
Nào ! mời em bước vanse

T.T.K.6.8.2009
 


Cảm ơn Khiết ghé qua chơi
Gặp lời thơ Khiết em thôi hết buồn
Hổng biết vì sao mưa tuôn
Hổng biết vì sao mắt buồn ướt mi
Vanse ta bước đều đi
Nhạc dàn trỗi điệu Vanse tuyệt vời
Triệu Minh

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.08.2009 05:09:29
0
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Riêng về TTK
 
TD thăm TTK nè...Chúc TTK vui khỏe và nhiều thơ hay nhé!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 10:23:56 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.08.2009 11:33:51
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Riêng về TTK
 
TD thăm TTK nè...Chúc TTK vui khỏe và nhiều thơ hay nhé!
 


Tương phùng
 
 
Thi đàn bạn tốt đã nên thân
Ước muốn từ đây được  mãn viên
Mến tính ngày thêm lòng  thắm thiết
Tình thân năm tháng vui liên miên
Lời thơ ấm đậm câu tình tứ
Ý đẹp nồng say ngọt hữu duyên
Chớ bỏ nàng thơ buồn lắm đấy
Bên nhau ấm lạnh có bạn hiền
 
T.T.K.6.8.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 11:37:12 bởi ThanhThanhKhiet >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.08.2009 11:56:40
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Riêng về TTK
 
TD thăm TTK nè...Chúc TTK vui khỏe và nhiều thơ hay nhé!
 


Tương phùng
 
 
Thi đàn bạn tốt đã nên thân
Ước muốn từ đây được  mãn viên
Mến tính ngày thêm lòng  thắm thiết
Tình thân năm tháng vui liên miên
Lời thơ ấm đậm câu tình tứ
Ý đẹp nồng say ngọt hữu duyên
Chớ bỏ nàng thơ buồn lắm đấy
Bên nhau ấm lạnh có bạn hiền
 
T.T.K.7.8.2009




XA  VẮNG
 
Xa vắng bạn bè những vấn vương
Thương nhớ làm sao bước chung đường
Buồn vui chia sẻ tình thân ấy
Để những đoạn trường có tình thương
 
Cách biệt tình mình thật buồn thay
Ngàn tiếng mưa rơi xót dạ này
Bạn hỡi thân nhau từ độ ấy
Nẻo đường chia cách có ai hay?
 
thụy du
 
TTK thương nhớ,
thụy du chỉ về thăm các bạn thôi....chứ không thể ở lâu được...Thương chúc TTK,TT & các bạn vui nha....Thỉnh thoảng thụy du sẽ ghé thăm các bạn....
Nhớ nhiều...
 
thụy du 


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.08.2009 18:37:26
0




 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Riêng về TTK
 
TD thăm TTK nè...Chúc TTK vui khỏe và nhiều thơ hay nhé!
 


Tương phùng
 
 
Thi đàn bạn tốt đã nên thân
Ước muốn từ đây được  mãn viên
Mến tính ngày thêm lòng  thắm thiết
Tình thân năm tháng vui liên miên
Lời thơ ấm đậm câu tình tứ
Ý đẹp nồng say ngọt hữu duyên
Chớ bỏ nàng thơ buồn lắm đấy
Bên nhau ấm lạnh có bạn hiền
 
T.T.K.6.8.2009



 Tương phùng gặp lại người thân
Người đi nay lại về gần bên nhau
Mừng vui nước mặt cứ trào
Thương yêu biết mấy xiết bao tình người

Kha Khả Tú

( Chị Khiết ơi ! Cô Du ơi ! Tú tranh thủ 3 phút nhanh như chớp đấy ! Phải bay chuyến bay sớm nữa rồi ! Hi...hi...hi...Nhớ chị Khiết và các tỷ tỷ , ca ca , cô , chú lắm cơ ! Hu...hu...hu...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 18:39:50 bởi Kha Khả Tú >

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.08.2009 12:34:06
0

Nghe thiên hạ kháo nhau Thanh thanh Khiết là một trog mười đại cao thủ đường thi của diễn đàn. Đánh bạo mời cô bạn họa bài thơ này

         Tương tư
Chỉ vì thơ thẩn hóa thẩn thơ
Chẳng biết, không quen vẫn đợi chờ
mong mong, nhớ nhớ, mong mong nhớ
Đứng đứng, ngồi ngồi ,mộng lại mơ
Sông Tương tương tự như lạch hẹp
Nông sờ,ta lội ngẩn thành ngơ
Thu đến gió thu sao ác độc
Chỉ lạnh nửa người nửa vần thơ


nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.08.2009 12:59:08
0



MỘNG


Một chút tương tư gửi mộng thơ
Người dưng, kẻ lạ mãi mong chờ
Tỉnh tỉnh, mê mê chìm giấc ngủ
Giang đầu thương nhớ tình ơ thờ
Rộng hẹp bến bờ lòng bỡ ngỡ
Tình Thu sớm vội bay lưng lơ
Giọt Thu ướt mắt mùi cay đắng
Hơi buốt nửa hồn nửa tứ thơ

Nhã Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 13:05:55 bởi nhatran89 >
Nhã Trân

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.08.2009 17:37:51
0


Bạn Tốt

Bạn tốt xa gần luôn ghé thăm
Trao nhau ý đẹp nốt thăng trầm
Chia sẽ tâm tình qua nét thắm
Dần dà.. xa lạ mãi rồi thân
Mến chữ yêu lời nên vắng nhớ
Dạng hình xấu đẹp có đâu cần
Phú quý bần hàn không cần biết
Ngôi nhà tuệ trí đáng vạn lần
Mytutru_7.8.2009



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.08.2009 23:18:11
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Nghe thiên hạ kháo nhau Thanh thanh Khiết là một trog mười đại cao thủ đường thi của diễn đàn. Đánh bạo mời cô bạn họa bài thơ này
 
Sư huynh ra bài xướng TTK phải đối kẻo lại thất lễ  sư huynh. với lại bài của SH rất hay. TTK thấy nó dí dỏm  ,trăng gió ,như thơ của TS Xuân Diệu nên cũng có cảm hứng để đối. có gì sai sót mong SH thứ lỗi nhé.Chúc` SH vui


      Tương tư
Chỉ vì thơ thẩn hóa thẩn thơ
Chẳng biết, không quen vẫn đợi chờ
mong mong, nhớ nhớ, mong mong nhớ
Đứng đứng, ngồi ngồi ,mộng lại mơ
Sông Tương tương tự như lạch hẹp
Nông sờ,ta lội ngẩn thành ngơ
Thu đến gió thu sao ác độc
Chỉ lạnh nửa người nửa vần thơ




Tương tư
 
Em còn ,trẻ  dại, lại ngây thơ
Chẳng biết người ta có đợi chờ
Cứ mãi,thương thương, thương lắm lắm
Đêm về, mộng mộng, mộng mơ mơ
Trông trông , đợi đợi, trông tin nhạn
Ngớ ngẩn vào ra những ngẩn ngơ
Nỗi nhớ trong lòng đem gửi chữ
Âm thầm lặng lẽ viết  thành thơ
 
T.T.K.7.8.2009
 

Thanh minh
 
Mang vần rối rắm mãi trong đầu
Cao thủ đường thi chẳng phải đâu
Võ vẽ so vần tìm cái chữ
Le te chắp nối học còn lâu
Đường thi khó kiếm từng đôi đối
Bát cú chưa rành tứ mỗi câu
Nói thế , người cười – Thanh Khiết ngượng
Tài hèn sức mọn chẳng dám cầu …
 
T.T.K.7.8.2009
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 16:19:21 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.08.2009 10:10:52
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Bạn Tốt

Bạn tốt xa gần luôn ghé thăm
Trao nhau ý đẹp nốt thăng trầm
Chia sẽ tâm tình qua nét thắm
Dần dà.. xa lạ mãi rồi thân
Mến chữ yêu lời nên vắng nhớ
Dạng hình xấu đẹp có đâu cần
Phú quý bần hàn không cần biết
Ngôi nhà tuệ trí đáng vạn lần
Mytutru_7.8.2009


Bạn tốt
 
Hợp tính nhau rồi luôn đến thăm
Dù cho cuộc sống có thăng trầm
Thêm nhiều tâm sự không xa lạ
Gạn chút niềm riêng mãi đã thân
Bạc nén đầy kho không để ý
Tiền muôn chất tủ có đâu cần
Tâm giao tri kỷ là trên hết
Trọng nghĩa tình thâm quý vạn lần
 
T.T.K.8.8.2009
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.08.2009 13:15:53
0


Dám hông?

Khiết là nữ tướng đấy …Vithong ơi
Chẳng có bao giờ …Khiết nói chơi
Lính tráng Vithồng …nhiều đến mấy
Rồi xem cũng sẽ …thua tơi bời

Giơ hàng trước đã...Khiết tha cho
Để giữ bộ lông...khỏi ốm o
Thủ lợn đầu heo...mau đến cúng
Đêm nằm chẳng sợ...ngáy khò khò

T.T.K.5.8.2009

THẬT HÔNG ?

Thanh Khiết...nữ tướng...thật hông
Vịt trời bay bổng vặt lông được nào
Binh lính Vịt Hồng trời cao
Cỡi mây ngồi gió trêu vào Khiết thua
Ngón nghề thọt lét...nhột chưa
Thêm tay gãy ót...gợn thưa tóc xù
khoèo khoèo bàn chân...nhột...rú
Xúm lại hôn Khiết bù lu mặt mày
Khiết ngộp...Khiết hàng...thua ngay
Đoàn quân Vịt thắng hát ngay một bài
Bài hát yêu Khiết dài dài
Mến Khiết mãi mãi hoài hoài...Hoài luôn
Nhã Trân

Nữ tướng hay "thánh tướng"?
 
“Nữ tướng” sợ rồi …nên im re !
Dám nói gì đâu ! ngồi nín khe
Mình Nhã Trân thôi…mà đã vậy
Cần chi Vịt phải gọi thêm “bè”
 
Khiết ơi ! nào phải là Vịt chê
Tại nghe “pháo nổ” đã tai ghê
Nên ghé qua bển ghẹo một tí
Mua vui dăm tiếng cười…hề hề
 
vịt hồng
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.08.2009 18:20:51
0

ương tư

Em còn ,trẻ dại, lại ngây thơ
Chẳng biết người ta có đợi chờ
Cứ mãi,thương thương, thương lắm lắm
Đêm về, mộng mộng, mộng mơ mơ
Trông trông , đợi đợi, trông tin nhạn
Ngớ ngẩn vào ra những ngẩn ngơ
Nỗi nhớ trong lòng đem gửi chữ
Âm thầm lặng lẽ viết thành thơ

T.T.K.7.8.2009


Bài họa không đưộc chấp nhận vì một lỗi không thể mắc  phải.
Muốn biết đấy là lỗi gì thì vào trang thơ của tôi xóa chữ sư huynh đi thay bằng từ khác êm tai hơn tôi sẽ mách cho

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.08.2009 22:31:07
0





ĐỐ EM

Không

Tôi chẳng nhớ em,chẳng nhớ em
Nhớ gì kia chứ đôi mắt đen
Nhớ gì môi mím cười chúm chím
Chẳng nhớ gì đâu mái tóc huyền
 
Không
Chẳng phải tôi yêu,chẳng phải đâu
Chỉ hơi tơ tưởng ở trong đầu
Lâu lâu giận dỗi vài ba phút
Xa cách....nỗi buồn đến tự đâu
 
Này em,chớ vội cười khúc khích
Trong tôi em chẳng đáng gì đâu
Tôi có trái tim bằng thạch bích
Làm sao em khiến nó đổi màu...?
 
DTT




Anh không nhớ em à
Vậy thì thôi đấy nha
Em đi anh đừng ngóng
Đừng đợi cũng đừng chờ
Đừng than tình bơ vơ
Đừng trách em hững hờ !
...

Trái tim anh là ngọc bích
Em quét vôi thêm một ít
Tim anh sẽ chóng đổi màu
Anh đừng có than tim đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 01:00:15 bởi nhatran89 >
Nhã Trân

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.08.2009 00:25:07
0

Trích đoạn: vithong



Dám hông?

Khiết là nữ tướng đấy …Vithong ơi
Chẳng có bao giờ …Khiết nói chơi
Lính tráng Vithồng …nhiều đến mấy
Rồi xem cũng sẽ …thua tơi bời

Giơ hàng trước đã...Khiết tha cho
Để giữ bộ lông...khỏi ốm o
Thủ lợn đầu heo...mau đến cúng
Đêm nằm chẳng sợ...ngáy khò khò

T.T.K.5.8.2009

THẬT HÔNG ?

Thanh Khiết...nữ tướng...thật hông
Vịt trời bay bổng vặt lông được nào
Binh lính Vịt Hồng trời cao
Cỡi mây ngồi gió trêu vào Khiết thua
Ngón nghề thọt lét...nhột chưa
Thêm tay gãy ót...gợn thưa tóc xù
khoèo khoèo bàn chân...nhột...rú
Xúm lại hôn Khiết bù lu mặt mày
Khiết ngộp...Khiết hàng...thua ngay
Đoàn quân Vịt thắng hát ngay một bài
Bài hát yêu Khiết dài dài
Mến Khiết mãi mãi hoài hoài...Hoài luôn
Nhã Trân

Nữ tướng hay "thánh tướng"?
 
“Nữ tướng” sợ rồi …nên im re !
Dám nói gì đâu ! ngồi nín khe
Mình Nhã Trân thôi…mà đã vậy
Cần chi Vịt phải gọi thêm “bè”
 
Khiết ơi ! nào phải là Vịt chê
Tại nghe “pháo nổ” đã tai ghê
Nên ghé qua bển ghẹo một tí
Mua vui dăm tiếng cười…hề hề
 
vịt hồng
 

 
hi...hiiiii
 
Đừng cười sớm quá …Vithong ơi!
Khiết múa vài chiêu… sẽ sợ thôi
Súng bắn bên tai …mà giả điếc
Gươm mài sáng  lắm …đến cho coi
 
Im re …nữ tướng đang… nhường đấy
Nhúc nhích …coi chừng  VỊT ra ma
Nếu gọi …Trân – Minh ra ứng cứu
Oatéc…Napo..cũng  thua mà !!!
 
T.T.K.8.8.2009
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.08.2009 12:33:11
0
Hihihi ! tạm nhường "Nữ Tướng" nhé ! nhưng mà cứ đợi đấy...khi nào các em về tính tội sau...hề hề...TK ơi ! nghe tin thời sự nóng hồi nè...hè hè !
 
Tội nghiệp...
Đàm Vĩnh Hưng !!!

Vịt đọc tin “tức mình” sáng nay
Một tên ăn trộm…bạo gan thay !
Nhè ngay Ca sĩ mà thăm viếng
Đàm Vĩnh Hưng giờ đã… trắng tay (*)

Thế là công cốc biết bao ngày
Cặp nhẫn vô tình…mọc cánh bay ?
Có lẽ từ nay bài “ĐÁNH MẤT”
Vĩnh Hưng càng hát sẽ…càng hay !


Vịt Hồng

*Khi giơ tay chào khán giả, bàn tay không còn lấp lánh
bởi cặp nhẫn kim cương trị giá”200.000 đô” nữa.
Tội nghiệp ĐVH quá ! híc híc !!!
(Cảm ơn Phương Nam kịp thời cung cấp thời sự.hôm qua ca sĩ ĐVH bị trộm nhân lúc ngủ, "chôm" cặp nhẫn kim cương...  )



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.08.2009 13:37:09
0

Trích đoạn: vithong

Hihihi ! tạm nhường "Nữ Tướng" nhé ! nhưng mà cứ đợi đấy...khi nào các em về tính tội sau...hề hề...TK ơi ! nghe tin thời sự nóng hồi nè...hè hè !
 
Tội nghiệp...
Đàm Vĩnh Hưng !!!

Vịt đọc tin “tức mình” sáng nay
Một tên ăn trộm…bạo gan thay !
Nhè ngay Ca sĩ mà thăm viếng
Đàm Vĩnh Hưng giờ đã… trắng tay (*)

Thế là công cốc biết bao ngày
Cặp nhẫn vô tình…mọc cánh bay ?
Có lẽ từ nay bài “ĐÁNH MẤT”
Vĩnh Hưng càng hát sẽ…càng hay !


Vịt Hồng

*Khi giơ tay chào khán giả, bàn tay không còn lấp lánh
bởi cặp nhẫn kim cương trị giá”200.000 đô” nữa.
Tội nghiệp ĐVH quá ! híc híc !!!
(Cảm ơn Phương Nam kịp thời cung cấp thời sự.hôm qua ca sĩ ĐVH bị trộm nhân lúc ngủ, "chôm" cặp nhẫn kim cương...  )





TTK xin kể một chuyện có thật trong làng văn nghệ sỹ 

Trộm
 
Chuyện thật trăm phần ai có hay
Nhân đây Thanh Khiết kể  câu này
Thầy Cao Việt Bách ngày xưa ấy
Cũng đã một lần bị trắng tay
 
Tay vung chiếc gậy lên  như múa
Nổi tiếng đương thời ai cũng mê
Tập lỗi cung đàn là thấy sợ 
Mà sao tên trộm lại chẳng chê
 
Một tối mò vào khi chủ vắng
Trong rương sống áo nó  liền vơ
Ngày ấy đồ may còn cấp phát
Mong sao  sắm lại...chỉ trong mơ
 
Dù cho cặp nhẫn đắt  bao nhiêu
Cái mất của Cao nặng gấp  nhiều
Giới nhạc ngày nay tiền chẳng thiếu
Bao ngày Việt Bách sống liêu xiêu
 
T.T.K.8.8.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 13:49:00 bởi ThanhThanhKhiet >

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.08.2009 15:03:49
0
AN ỦI !
 
Tin này loan báo… có nhiều khi
Nhiều fan hâm mộ…khóc như ri
Mai mốt…nơi nào Đàm Vĩnh hát
Ủng hộ, bà con tới tức thì
 
Chẳng qua mới chỉ…cặp nhẫn “đi” !
Tiền vẫn đầy kho…nhằm nhò gì !
Mai mốt chạy “sô” nhiều, sẽ…gỡ
Tiền vô như nước lại…hì hì !
 
Hưng ơi ! thôi nhé ! chớ sầu bi
Của đi thay thế…có hề chi
Thằng trộm mà nghe bài “đánh mất”
Chả biết nó đang nghĩ…”ký rì” ???
 
Vịt hồng
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.08.2009 00:33:49
0
Nhớ
 
Nỗi nhớ chiều nay lại đổ đầy
Hoàng hôn tím lịm phía trời tây
Gió lách qua song đùa gối chiếc
Môi hờn lặng ngắm tóc lơi bay
 
T.T.K.8.8.2009
 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.08.2009 02:17:25
0




Nhớ

 
Nỗi nhớ chiều nay lại đổ đầy
Hoàng hôn tím lịm phía trời tây
Gió lách qua song đùa gối chiếc
Môi hờn lặng ngắm tóc lơi bay
 
T.T.K.8.8.2009

 

Thu buồn tím rụng về nơi đây
Mưa sầu lất phất tận phương Tây
Thu vàng rụng hết còn đôi chiếc
Ghép lại thành đôi cánh mộng bay

Nhã Trân

( Cho em đùa tí cho vui nhé chị Khiết ơi ! )
* Chị Khiết buồn gì thế ? Đừng buồn nữa chị nhé ! Vui lên nào !
Nhã Trân

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.08.2009 11:39:31
0
quote:

Trích đoạn: nhatran89





Hoa hồng một đoá ai trao
Trông hoa lòng lại dạt dào chi chi
Hổng hiểu vì sao lạ kì
Nhìn hoa lại chút sầu bi thế này ?



Chị TTK ghé em nè

Trao hoa đúng chỗ thì tươi
Mang tặng nhầm người hoa sẽ héo đi
Nào ai có lạ điều chi
Người buồn cũng héo nói gì đến hoa
 
T.T.K.10.8.2009
 



 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.08.2009 20:46:46
0
Trái tim bệnh
 
Có một chàng trai đẹp ngất ngây
Hào hoa phong nhã cũng đủ đấy
Mắt sáng long lanh nồng ánh lửa
Bồng bềnh mái tóc gợn như mây
 
Thêm duyên một chút dáng phong trần
Chững chạc đàng hoàng khi bước chân
Cười tươi lấp lánh ngàn tia nắng
Ấm áp lòng ai bất chợt gần
 
Chẳng biết từ xưa hay mới đây
Con tim èo uột bệnh lắt lay
Máu đỏ không về nơi tĩnh mạch
Hồng cầu tự vỡ đứng như ngây
 
Đất khóc trong lòng cứ đinh ninh
Vô tình kết tụ một sinh linh
Có phút thờ ơ nên bị lỗi
Thôi đành ráng chịu tội nơi mình
 
T.T.K.10.8.2009
 
 
 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.08.2009 22:33:27
0









Hoa hồng một đoá ai trao
Trông hoa lòng lại dạt dào chi chi
Hổng hiểu vì sao lạ kì
Nhìn hoa lại chút sầu bi thế này ?


Chị TTK ghé em nè

Trao hoa đúng chỗ thì tươi
Mang tặng nhầm người hoa sẽ héo đi
Nào ai có lạ điều chi
Người buồn cũng héo nói gì đến hoa
 
T.T.K.10.8.2009
 


Trông hoa mà thấy xót cho hoa
Vì sao rủ cánh thật buồn nha
Trên đường nhặt được cành hoa rơi
Bâng khuâng cứ hỏi : Sao rơi nào ?

Nhã Trân

( Em cảm ơn chị Khiết đã ghé qua và vui thơ với em )
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.08.2009 22:53:48
0





Trái tim bệnh
 
Có một chàng trai đẹp ngất ngây
Hào hoa phong nhã cũng đủ đấy
Mắt sáng long lanh nồng ánh lửa
Bồng bềnh mái tóc gợn như mây
 
Thêm duyên một chút dáng phong trần
Chững chạc đàng hoàng khi bước chân
Cười tươi lấp lánh ngàn tia nắng
Ấm áp lòng ai bất chợt gần
 
Chẳng biết từ xưa hay mới đây
Con tim èo uột bệnh lắt lay
Máu đỏ không về nơi tĩnh mạch
Hồng cầu tự vỡ đứng như ngây
 
Đất khóc trong lòng cứ đinh ninh
Vô tình kết tụ một sinh linh
Có phút thờ ơ nên bị lỗi
Thôi đành ráng chịu tội nơi mình
 
T.T.K.10.8.2009


 


* Bài thơ của Khiết tỷ tỷ hay và vui quá ! Hi...hi... Em hoạ nhé :


DỊ TẬT TRÁI TIM

Có một cô nàng má hay hay
Đẹp xinh tính nết đến hình hài
Dáng liễu mặt hoa ôi mộng đỏ
Làn tóc mơ huyền chảy suối mây

Nét duyên phúng phính má em hồng
Dịu dàng ý tứ tiên về trần
Miệng cười chúm chím tươi như ngọc
Mộng lòng nồng ấm anh kề gần

Ai nào ngờ được bấy lâu nay
Nàng chẳng thích ai chẳng đói hoài
Dù chàng than vãn cũng thây kệ
Đôi mắt thẳng nhìn chẳng liếc lay

Trời ứa buồn tim tội quá tình
Hữu mơ vô mộng tụ nơi mình
Những lần cố ý chờ mắt ngọc
Chàng chỉ nhận về khoảng im thinh

Nhã Trân

( Thanh Khiết tỷ tỷ ơi ! Em khuấy " Đường" đấy ! Hi...hi...nhưng đường của em lạt nhẽo và đắng nghét hà )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 22:55:34 bởi nhatran89 >
Nhã Trân

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.08.2009 15:56:19
0

Vì sự việc đột xuất Tu Tru vắng một thời gian
Kính Chúc Thanh Thanh Khiết
Thân Tâm Luôn An Lạc. Cùng Gia Đình
Kính Chào Thân.
Mytutru_11.8.2009




Đính kèm (1)


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.08.2009 19:37:14
0
Cháy đỏ
 
Ngọn lửa tình em đỏ hết lòng
Hồn anh nín lặng sao chưa hồng
Bao ngày gió bão em luôn cháy
Đợi mãi em buồn - anh biết không ?
 
T.T.K.11.8.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.08.2009 23:00:17
0
quote:

Trích đoạn: Saohom42

                 Cạn tình
        Em đến muộn rồi phải không anh?
            Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
                   Trong anh tắt mọi vì sao
            Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
                   Tắt rồi cảm giác dịu êm
            Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
                   Hỏi làn gió lạ vô hình
             Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
                   Ngác ngơ em hỏi trời xanh
             Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
                   Dửng dưng anh sống giữa đời
             Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
                   Làm sao thức tỉnh anh đây?
              Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
                                                                               SH


Ngự trị
 -----
Đền thiêng nơi ngự trị
Một trái tim tuyệt vời
Hồn em vào nghỉ ngơi
Mặc ngoài trời giông bão
 
Mỗi khi em bước vào
Thiêng đàng của em đó
Sóng lòng em xôn xao
Uống tình yêu ngọt ngào
 
Anh nắm chặt bàn tay
Truyền cho em sức mạnh
Truyền cho em hương say
Hồn ta bay ngất ngây
 
Em nhìn trời xanh biếc
Em nhìn đất mênh mang
Cỏ cây cũng mơ màng
Sẻ chia cùng em đấy
 
Em sẽ mãi hát vang
Bản tình ca cao vút
Cho Vọng khắp trần gian
Với cây đàn tình ái
 
T.T.K.11.8.2009



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.08.2009 11:42:12
0
Nắng về
 
Đêm qua trời băng giá
Mầm ôm đất ngủ quên
Nắng mang hơi ấm đến
Cây thức dậy vươn lên
 
Sương đêm còn long lanh
Ban mai ngọt trong lành
Bên nụ cười của nắng
Ngập trời màu tươi xanh
 
Cũng như em và anh
…………………….?
 
T.T.K.12.8.2009

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 113 trang, bài viết từ 1891 đến 1920 trên tổng số 3385 bài trong đề mục