Trích đoạn: duonglam
Từ em cuối phố mây trời ,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Ta về gỡ mối tơ lòng hỏi ai ?...
Tình cờ như gió gặp mây,
Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.
Lá vàng rơi , lá lao xao,
Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em ..
Hoa nào đẹp tựa hoa tim,
Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.
Ừ trăm năm , cũng vô thường,
Xa nhau…thôi cũng lược gương hững hờ...
Ta về ngõ vắng năm xưa,
Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
Dẫu mai đời có vô tình ,
Lật trang thơ cũ bóng hình là đây…
[ trich TƯƠNG TƯ MUÀ THU ,thơ Dương Lam ,hình minh họa DL , vntq]
Tương tư mùa Thu Chúc DL vui nhiều Từ anh phiêu bạt chân trời
Đi về bến bắc rã rời hướng đông
Đem con chim sáo vào lồng
Để nghe sáo hót thấy lòng nguôi ngoai
Gặp người ở tận chân mây
Thấy thu lá đổ bay bay rạt rào
Lá vàng rơi, tiếng xạc xào
Ngàn đêm trăn trở theo vào hồn em
Không gì đẹp sánh hồng tim
Quỳnh hoa sớm nở rồi chìm trong sương
Trăm năm duyên của đời thường
Xa nhau biếng lược thưa gương thẫn thờ
Anh về bến vắng ngày xưa
Đi tìm kỷ niệm mấy tờ thư xanh
Không cho đời mãi vô tình
Có tâm trải rộng bóng hình nơi đây
Nguyen Gia Linh