HƯƠNG XƯA

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục
Tác giả Bài
giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
HƯƠNG XƯA - 28.03.2008 01:45:00
0

  Thưa quý vị Trưởng Thượng cùng tất cả các bạn Thi Hữu
Tiên Giang xin thân chào tất cả quý vị và rất lấy làm hãnh diện
được gia nhập vườn thơ VN Thư Quán, mong quý vị vui lòng đón nhận và
xin được lắng nghe những ý kiến quý báu của quý vi. Tiên Giang xin đa tạ.
  Hương Xưa là tập thơ đầu tay cuả Tiên Giang được ra mắt bạn đọc thân
quen cách đây hai năm. Ghi lại những kỷ niệm xa xưa thời thơ ấu về quê hương,
đất nước con người và tình yêu đôi lứa mà nay hồi tưởng lại chỉ còn là HƯƠNG XƯA
 
 
Cảm Nghĩ Về Làng
                             
Trở lại quê Cha tuổi đã già
Họ hàng ra ngõ đón mừng ta
“Yên Mô” (1) núi cũ in trời biếc
‘Bình Hải” (2) sông xưa chiếu bóng tà
Bô lão trong làng luôn khoẻ mạnh
Trẻ em ngoài ngõ vẫn vui ca
Ngậm ngùi chợt thấy buồn chi lạ
Đất nước còn nghèo quá xót xa

Tiên Giang

(1) Yên Mô: Tên huyện thuộc tỉnh Ninh Bình (Bắc Việt)
(2) Bình Hải: Tên làng (quê của tác giả)
R


 Bình Hải Quê Tôi
 

Thôn Bình-Hải quê tôi thời thơ ấu
Tuổi trên mười tuổi phá phách than ôi
Chân đi đất, dẫm bùn, leo rào dậu
Để trâu mình đạp lúa bởi ham chơi
 
Bốn mươi năm xa quê hương yêu dấu
Nay trở về nhìn lại nhớ gì đây
Nhớ cánh đồng lúa chín thẳng cò bay
Bãi ngô ấy cùng luống khoai dẫy đậu
 
Xóm làng xưa vẫn lũy tre bao bọc
Miếu-Thượng kia giờ đã đổi thay nhiều
Cánh đồng bông đường đưa tôi đi học
Nay không còn để cho trẻ thả diều
 
Đình chùa cũ theo thời gian biến đổi
Ngôi trường làng nay cũng đã đâu rồi
Gò Cá Chép giờ đây thành đồng nội
Lại thêm nhà xây cất khắp mọi nơi
 
Nay nhìn lại tuổi đời non sáu chục
Đếm trên tay mình còn lại bao người
Hỡi bà con ta hãy cứ vui cười
Cho hoa nở xuân về thêm măng trúc
 
Tuy là thế nhưng tình quê vẫn đặm
Tôi về làng hàng xóm đứng quanh chào
Pháo nổ vang rượu mừng bao đầm ấm
Mắt rưng rưng, giọt lệ muốn tuôn trào

 
Tiên Giang

 
 :: Bài thơ đưa vào TV ::


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 23:48:15 bởi giangtien >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
HƯƠNG XƯA - 28.03.2008 02:01:38
0
Mến chào Tiên Giang đến với Vườn Thơ VNTQ. Chúc TG thoải mái gieo thả thơ văn khắp các VƯỜN...
Thân
VDN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 02:17:09 bởi Viet duong nhan >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 28.03.2008 06:43:46
0
Tiên Giang xin cám ơn Việt Dương Nhân và xin chúc VDN một ngày thật vui
 


Ngày Ấy Ta Về

 
Mây trắng trải theo giải nắng hè
Cánh đồng lúa chín ánh vàng hoe
Hướng nẻo về làng chân dạo bước
Áo vét quần tây thật chỉnh tề
 
Lũ trẻ chăn trâu ngơ ngác ngó
Hỏi ta rằng: lão muốn về đâu?
Chúng đâu có biết quê ta đấy
Bởi lẽ ta rời quê đã lâu

Xa quê từ thủa còn thơ ấu
Nay trở về làng tóc trắng sương
Hỏi sao chúng nhận ra ta nhỉ
Ngẫm nghĩ lòng đau thấu tận xương
 
Cây đa chùa cũ còn nguyên đấy
Chợ Bút bên sông vẫn họp đều
Những người quen trước đều không thấy
Nhà cũ vườn xưa sao lắm rêu

Buồn quá người ơi bao kỷ niệm
Dừng chân đứng nghĩ thấy mà thương
Người dân lam lũ không hề mệt
Vẫn đói nghèo, bao nỗi vấn vương
 
Tiên Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 07:17:44 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 28.03.2008 20:46:09
0
 
 
Họa Thay
Ất Dậu Năm Nào
                                        

Sáu chục năm rồi Ất Dậu ơi
Nay mi trở lại hại bao người
Trung Đông động đất cao lầu sập
Bắc Mỹ trời gào cửa tiệm trôi
Gà gáy vừa xong trăm vạn ngủm
Chim kêu chửa dứt triệu ngàn toi
Phải chăng dịch cúm gia cầm tới
Cả thế giới này tiêu mất thôi
 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 20:48:04 bởi giangtien >

VANDINH THUAN
  • Số bài : 112
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: Sầm Sơn-Thanh Hoá
RE: HƯƠNG XƯA - 28.03.2008 22:32:52
0


Ba chén rượu sắn có là chi
Nhưng đủ làm ta tỉ tì ti.
Lang thang dạo quán rồi hỗn láo
Xét ra ta cũng thật vô nghì.


Đôi lời muốn nhắn cùng quan Bác
Vãn sinh xá tội một trăm lần
Từ nay dạo quán thì phải khác
Khiêm nhường lễ độ với tiền nhân./.





Kính cáo

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 08:10:13 bởi VANDINH THUAN >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 29.03.2008 01:52:31
0




 
 
 
Đếm Đầu Ngón Tay
 
Bạn hữu hôm nay đếm ngón tay
Những thằng sống sót tội thương thay
Thằng thì cao máu còn chưa biết
Đứa lại tiểu đường vẫn chẳng hay
Có lão mê bài luôn mất mặt
Thêm ông nghiện rượu tối ngày say 
Muốn tìm mấy chự cùng tâm sự
Mà mãi không hề được chút may
 
Tiên Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 00:48:49 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 29.03.2008 22:09:36
0
 
 
Ngày Ấy Bên Em
 
Ngồi đây nhớ lại chuyện ngày xưa
Bên gốc thông già dưới nắng trưa
Ôm súng ngồi canh nhìn cảnh vật
Trên sông dưới bến chuyện đò đưa
             
Rồi nhớ năm nào anh đến thăm
Nhìn em mặc chiếc áo mầu lam
Vờ như chẳng biết người yêu tới
Nhìn ngó nơi nào quên hỏi han
             
Ngày ấy em khờ thật dễ thương
Ngây thơ trong trắng lại hiến lương
Anh đùa chọc ghẹo em luôn giận
Ngoe ngẩy nón che trốn khỏi trường
             
Bốn chục năm rồi em biết không
Bên đây trái đất có người trông
Nhìn về quê mẹ em đâu nhỉ
Còn rũ tóc thề hong gió đông


Tiên Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 22:12:16 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 31.03.2008 06:17:15
0
Mẹ Bỏ Con Đi
 

Mẹ bỏ con đi, con vừa ba tuổi
Tuổi thơ ngây con chẳng nhớ điều chi
Bú sữa Mẹ con cò đang thèm quá
Vậy từ nay con biết phải làm gì
 
Khóc đòi sữa nhưng Mẹ đâu còn nữa
Chị phải lo, dỗ suốt cả mấy ngày
Con không nghe mắt cứ lệ chảy dài
Thêm mũi dãi, khiến ai trông cũng tội
 
Cha nhìn con lòng thêm đau tê tái
Thương con thơ không biết đến bao lâu
Thêm đứa em, vừa mới một tuổi đầu
Bao cơ cực làm sao Cha chịu nổi
 
Nay khôn lớn biết sao là tình Mẹ
Con ước ao có Mẹ để con chiều
Làm mẹ vui mỗi khi Mẹ ưu phiền
Thêm tươi đẹp lòng con đầy hớn hở
 
Này người hỡi những ai còn có Mẹ
Phải biết rằng phúc đức được trời ban
Phải tôn quý kẻo không thời hối mãi
Chả có ngày muốn được Mẹ hỏi han
 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 06:18:55 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 01.04.2008 01:03:11
0
Các cụ vẫn thường bảo "Nhân vô thập toàn". Miễn làm sao thêm bạn bớt thù là điều ai cũng mong muốn.
Cám ơn Văn Thuận đã ghé thăm
 
 
 
Lại Một Thu Buồn
 
 
Ngoài trời mây phủ lá vàng rơi
Báo hiệu rằng thu đã đến rồi
Tuổi lão giờ đây cao giáp núi
Tình người rồi cũng đến như vôi
Nhớ xem quê mẹ thăm bao chỗ
Thử hỏi xứ người viếng mấy nơi
Sức khỏe trời cho còn quá tốt
Nên đi khắp chốn để mà chơi
 
Tiên Giang

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: HƯƠNG XƯA - 01.04.2008 21:22:36
0

Trích đoạn: giangtien

Tiên Giang xin cám ơn Việt Dương Nhân và xin chúc VDN một ngày thật vui
 


Ngày Ấy Ta Về

 
Mây trắng trải theo giải nắng hè
Cánh đồng lúa chín ánh vàng hoe
Hướng nẻo về làng chân dạo bước
Áo vét quần tây thật chỉnh tề
 
Lũ trẻ chăn trâu ngơ ngác ngó
Hỏi ta rằng: lão muốn về đâu?
Chúng đâu có biết quê ta đấy
Bởi lẽ ta rời quê đã lâu

Xa quê từ thủa còn thơ ấu
Nay trở về làng tóc trắng sương
Hỏi sao chúng nhận ra ta nhỉ
Ngẫm nghĩ lòng đau thấu tận xương
 
Cây đa chùa cũ còn nguyên đấy
Chợ Bút bên sông vẫn họp đều
Những người quen trước đều không thấy
Nhà cũ vườn xưa sao lắm rêu

Buồn quá người ơi bao kỷ niệm
Dừng chân đứng nghĩ thấy mà thương
Người dân lam lũ không hề mệt
Vẫn đói nghèo, bao nỗi vấn vương
 
Tiên Giang
 

 
Chào bạn Giáng Tiên
Đầu tiên xin chúc GT luôn vui và có thêm những sáng tác thật hay về quê hương.  Sau là Thuyền tôi có đôi lời muốn nói với GT về quê hương Việt Nam của mình ngày hôm nay.
Vâng!  Quê mình còn nghèo, còn nhiều cơ cực nhưngcuộc sống đã được tự do, ổn định và dần dần đi lên.  Nếu có dip về quê hương, GT sẽ nhận ra ngay thôi.  Chúng ta là người Việt Nam, mang trong mình giòng máu Lạc Hồng thì cũng nên có một hành động gì đó nếu không giúp ích được cho quê nhà thì cũng không bị ai cười chê...vì hành động, thái độ của mỗi người chúng ta.  Hẹn có dip Thuyền tôi sẽ tâm sự nhiều hơn.  Thân! 
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 01.04.2008 23:51:18
0
Tiên Giang tôi cũng rất mong muốn và rất sung sướng thấy được quê hương mình có được cuộc sống thật sự Tự Do, ổn định và dần dần đi lên như Thuyền Không Bến đã nói. Là người Việt ai mà không nhớ về quê hương và luôn mong cho quê mình giầu mạnh như các nước văn minh trên thế giới. Có dịp mời Thuyền Không Bến ghé thăm sứ mưa phùn này nhé. Cám ơn đã ghé thăm


 

Cao Nguyên Tình Xanh
  (Seattle Mùa Mưa Thối Đất)
 
                 "Ai ơi nhớ ghé thăm tôi
      Thăm xứ mưa hoài mưa thối luôn cây"
 

Mưa chi lạ rứa mấy mươi ngày
Liên tiếp không ngừng cho đến nay
Trời đất đen thui mây phủ kín
Biển hồ trắng xóa gió vần xoay
Ai ơi chớ trách khi đau gối
Người hỡi đừng buồn lúc nhức tay
Thời tiết nơi đây là thế đấy
Mưa chi lạ rứa mấy mươi ngày
 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 23:53:53 bởi giangtien >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: HƯƠNG XƯA - 02.04.2008 00:08:16
0
Mến chào mừng giangtien đến vui với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui nhiều nà....
 
 
Hương xưa
 
 
Nhánh hoa tím rũ dứơi mưa
Chiếc ô nhỏ vừa che vừa khô mát,
Lại bay mất bởi gió mùa lang bạt,
Để chói chang chất ngất nắng tràn...
 
Người để ta rơi giữa khô khan
Sa mạc trắng canh tàn bão cát,
Sương rồng lắm gai làm tay đau rát,
Cố nhân xưa bất giác..ngậm ngùi...
 
Em đi rồi..em đã đi rồi,
Còn hương xưa giữa đời thiết thạch,
Anh không trách thật lòng không trách,
Cứ cho là xa cách tại vì anh...
 
Anh dối gian anh bạc lòng tình phụ,,,
Em bỏ ta nửa đoạn đừơng tình,
Đêm nay ta đối diện mình...
Trơ kỷ niệm im thinh...sa mạc trắng...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 02.04.2008 01:08:51
0

Trích đoạn: giangtien

Tiên Giang tôi cũng rất mong muốn và rất sung sướng thấy được quê hương mình có được cuộc sống thật sự Tự Do, ổn định và dần dần đi lên như Thuyền Không Bến đã nói. Là người Việt ai mà không nhớ về quê hương và luôn mong cho quê mình giầu mạnh như các nước văn minh trên thế giới. Có dịp mời Thuyền Không Bến ghé thăm sứ mưa phùn này nhé. Cám ơn đã ghé thăm




Cao Nguyên Tình Xanh
  (Seattle Mùa Mưa Thối Đất)
 
                "Ai ơi nhớ ghé thăm tôi
      Thăm xứ mưa hoài mưa thối luôn cây"
 

Mưa chi lạ rứa mấy mươi ngày
Liên tiếp không ngừng cho đến nay
Trời đất đen thui mây phủ kín
Biển hồ trắng xóa gió vần xoay
Ai ơi chớ trách khi đau gối
Người hỡi đừng buồn lúc nhức tay
Thời tiết nơi đây là thế đấy
Mưa chi lạ rứa mấy mươi ngày
 
Tiên Giang
 
 
Mến chào bác Tiên Giang! cô Băng Nguyệt và bạn Con Thuyền Không Bến.... 
Bạn Con Thuyền Không Bến sẽ trôi về đâu dzị... cho biết để tui quá giang tí hihhiihi
 
 
Cày đêm
 
Cày đêm chưa đủ ráng cày ngày
Có lạ chi đời xữa tới nay
Quan giỏi mánh mung hay tráo trở
Dân ngu chân thật phải đào xoay
Trời sinh giống khỉ ưa tưng bốc
Đất nảy phường gian rợ lắm tay
Bác ở Huê Kỳ thân sướng tệ
Trách chi mưa gió có bao ngày
 
Chu Hà
 

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 02.04.2008 02:11:04
0

Mến chào bác Tiên Giang! cô Băng Nguyệt và bạn Con Thuyền Không Bến....
Bạn Con Thuyền Không Bến sẽ trôi về đâu dzị... cho biết để tui quá giang tí hihhiihi


Cày đêm

Cày đêm chưa đủ ráng cày ngày
Có lạ chi đời xữa tới nay
Quan giỏi mánh mung hay tráo trở
Dân ngu chân thật phải đào xoay
Trời sinh giống khỉ ưa tưng bốc
Đất nảy phường gian rợ lắm tay
Bác ở Huê Kỳ thân sướng tệ
Trách chi mưa gió có bao ngày

Chu Hà



Mến chào Chu Hà! cô Băng Nguyệt. Nhất là cô Băng Nguyệt, có một sức sáng tác kỷ lục tới hơn bốn ngàn bài, thật cảm phục.
Chu Hà ơi! xin có bài họa Cầy Đêm dưới đây cho vui.. hì hì

Họa
Cầy Đêm

Đói bụng cho nên mệt cả ngày
Đó là quy luật tự xưa nay
Người dân chất phát luôn thua thiệt
Quan chức quyền cao mới mánh, xoay
Chú vượn tay dài, khôn:mắt lẹ
Anh rùa chân thấp, khổ: không tay
Huê Kỳ đâu giống như là vậy
Mưa gió thành ra cực suốt ngày
 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 02:13:11 bởi giangtien >

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 02.04.2008 02:47:13
0
 
 
Cao Nguyên Tình Xanh
  (Seattle Mùa Mưa Thối Đất)
 
               "Ai ơi nhớ ghé thăm tôi
      Thăm xứ mưa hoài mưa thối luôn cây"
 

Mưa chi lạ rứa mấy mươi ngày
Liên tiếp không ngừng cho đến nay
Trời đất đen thui mây phủ kín
Biển hồ trắng xóa gió vần xoay
Ai ơi chớ trách khi đau gối
Người hỡi đừng buồn lúc nhức tay
Thời tiết nơi đây là thế đấy
Mưa chi lạ rứa mấy mươi ngày
 
Tiên Giang
 
 
Cày đêm
 
Cày đêm chưa đủ ráng cày ngày
Có lạ chi đời xữa tới nay
Quan giỏi mánh mung hay tráo trở
Dân ngu chân thật phải đào xoay
Trời sinh giống khỉ ưa tưng bốc
Đất nảy phường gian rợ lắm tay
Bác ở Huê Kỳ thân sướng tệ
Trách chi mưa gió có bao ngày
 
Chu Hà
 
 
 
Cầy Đêm

Đói bụng cho nên mệt cả ngày
Đó là quy luật tự xưa nay
Người dân chất phát luôn thua thiệt
Quan chức quyền cao mới mánh, xoay
Chú vượn tay dài, khôn:mắt lẹ
Anh rùa chân thấp, khổ: không tay
Huê Kỳ đâu giống như là vậy
Mưa gió thành ra cực suốt ngày
 
Tiên Giang
 
Đục nước béo cò
 
Đục nước cò kia chúng ngủ ngày
Cả bầy ăn tối họa đời nay
Dân đen mất đất lên rừng ở
Trẻ dại nhà tan xuống phố xoay
Có miệng như câm đừng cậy miệng
Còn tay giống cụt thiết chi tay
Phen ni tớ quyết sang Hàn Quốc
Lao động vinh quang ắt có ngày
 
 
Chu Hà
 
 Cò: loài chim, ai muốn hiểu sao cũng được


giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 02.04.2008 22:34:27
0
 
 
Cây Đa Có Ma
 
Ngồi đây nhìn ngắm trăng lên
Lúc mờ lúc tỏ lúc trên đỉnh đầu
Khiến tôi nhớ đến đã lâu
Gốc đa rất lớn ở đâu đầu làng
 
Người ta kể lại rõ ràng
Khi cây còn sống có nàng ma tiên
Bởi vì nàng đẹp trinh nguyên
Vì tình ngang trái nên duyên lỡ làng
 
Thác đi nhưng vẫn ngỡ ngàng
Hồn không siêu thoát, bởi nàng thác oan
Đêm về hiện rõ ngồi than
Tiếng ca ai oán vang lan khắp làng
 
Dọa người đi tắt về ngang
Những anh trốn vợ lang thang đêm dài
Cả làng ai cũng sợ hoài
Đem ra kể chuyên làng ngoài cũng kinh
 
Thế rồi một sáng bình minh
Làng tôi rước kiệu thánh linh hiện về
Ra cây đa yểm bốn bề
Dẫn đưa ma ấy đi về bồng lai
 
Thế là từ đấy không ai
Còn nghe tiếng khóc thở dài mỗi đêm
Cây đa rồi cũng chết êm
Nay còn trơ gốc nằm bên cạnh đường
 
Tiên Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 20:04:55 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 02.04.2008 22:51:40
0
  


Đông Về 
 
Tỉnh giấc nhìn ra tuyết phủ đầy
Trời còn mưa bụi gió tung bay
Bồng Lai hạ giới là đâu nhỉ
Tiên cảnh nhân gian chính thực đây

Gợi nhớ đông nào xa đất mẹ
Thương về xuân nọ lúc chia tay
Em ra đưa tiễn hai hàng lệ
Anh bước mà lòng thấy đắng cay
 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 23:41:05 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 02.04.2008 23:11:34
0
 
 
Xuân Tự Cảm   
                   
Xuân đi lòng những ngẩn ngơ
Xuân về hy vọng đợi chờ ai ơi
Thoáng đây mấy chục năm trời
Trên đầu mái tóc bạc rồi đâu hay
Xuân tàn hoa rụng buồn thay
Ngoài hiên đêm trước hoa bay ngập thềm 
 
Tiên Giang 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 23:44:25 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 04.04.2008 05:06:12
0



Tôi Xa Hà-Nội


Mười tám tuổi tôi xa Hà-Nội

Xuống Hải-Phòng rồi vội vô nam
Lên tầu há miệng không ham
Ra khơi trực chỉ phuơng nam tít mù

Một buổi sáng sương mù mát mẻ
Đến nhà bè đám trẻ trông theo
Xuống tầu kẻ đón người reo
Xìch lô chờ sẵn kỳ kèo vài xu
 
Nhìn phong cảnh người bu kỳ thú
Đường Tự-Do đông đủ ngựa xe
Áo quần lòe loẹt dù che
Dăm cô váy ngắn cười khoe mọi người  
  
Tôi bàng hoàng mỉm cười ngơ ngáo
Cảnh phồn hoa láo nháo làm sao
Bỗng dưng lòng lại ước ao
Có em bên cạnh thì thào mấy câu
 
Em tôi mười sáu đâu năm ấy
Còn thấy ngây thơ thấy dại khờ
Tiễn tôi em đứng thẫn thờ
Hai hàng nước mắt thấm mờ khăn in
 
Và từ đó bặt tin không rõ
Để từ đây thương nhớ khó quên
Chẳng hay em có còn duyên
Làn môi còn mọng núm tiền còn không
 
Còn nhớ thủa bên hông sánh bước
Bên bờ hồ sóng nước mây trôi
Thì thầm em gọi anh ơi
Bao giờ em lớn em thời lấy anh
 
Tiên Giang

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 09:43:51 bởi giangtien >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: HƯƠNG XƯA - 04.04.2008 19:08:38
0
Lại Một Thu Buồn
 

Ngoài trời mây phủ lá vàng rơi
Báo hiệu rằng thu đã đến rồi
Tuổi lão giờ đây cao giáp núi
Tình người rồi cũng đến như vôi
Nhớ xem quê mẹ thăm bao chỗ
Thử hỏi xứ người viếng mấy nơi
Sức khỏe trời cho còn quá tốt
Nên đi khắp chốn để mà chơi
 
Tiên Giang

THU SANG HOÀI CẢM

Trời chớm sang thu nắng nhạt rơi
Từng cơn gió lạnh đến đây rồi
Ngày qua khói lửa lòng chai sạn
Cuộc kết trần ai tóc nhuộm vôi
Vườn cũ trăng tàn chim kiếm chỗ
Đường xưa cánh lạ bướm tìm nơi
Ước  chi sống lại trời trai ấy
Rảo bước quê mình một buổi chơi….
April 4, 2008



*Ghé qua vườn thơ Bác, hoạ bài đáp lễ và cám ơn Bác đã sang bên trang ĐH tặng thơ! Chúc Bác vui và có nhiều thi hứng ở đây!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 19:10:23 bởi Đuyên Hồng >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 05.04.2008 01:08:48
0
Vừa ghé vườn thơ của ĐH có đọc qua bài thơ Chuyện Chí Phèo, mai mốt sẽ có bài thơ họa chơi cho vui. Chúc ĐH sáng tác đều đều
 
 
 
 
Vầng Trăng Lẻ Bóng
 
Yêu em từ thủa học trò
Gần em muốn nói lại vờ như không
Thẹn thùng chỉ giám đứng trông
Lối em qua lại rồi mong với chờ
Trách chi những kẻ dại khờ
Để trăng lẻ bóng lửng lơ giữa trời
 
Tiên Giang

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 06.04.2008 03:22:19
0
 
 
Dòng Dõi Dân Tộc Tôi
 
Dân tôi dòng dõi Tiên, Rồng
Mẹ dòng Tiên Nữ, cha dòng Long Quân
Sinh ra một bọc trăm con
Năm mươi xuống biển phần còn lên non
 
Lập ra đất nước cỏn con
Mang tên Âu Lạc lúc còn sơ khai
Rồi thì ngày tháng phôi phai
Bao nhiêu biến đổi đất đai thay dần
 
Ông cha tranh đấu nhiều lần
Giữ từng mảnh ruộng mảnh sân mảnh vườn
Dẫu cho một mất một còn
Cũng không để giặc lấn mòn núi sông
 
Biết bao sử sách ghi công
Ơn tổ tiên với cha ông nhớ hoài
Phận là con cháu một mai
Phải lo gìn giữ, không ai lơ là
 
Đó là trách nhiệm của ta
Từ già tới trẻ, mọi nhà phải lo
Sao cho đất nước giầu to

Nổi danh thế giới trẻ thơ cũng mừng
 
Tiên Giang

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 07:57:49 bởi giangtien >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 07.04.2008 04:21:21
0
 
 
Xưa Kia
 
Xưa kia ta bé tí ti
suốt ngày lêu lổng chẳng chi ưu phiền
Mặc dù tuy chẳng nhiều tiền
Nhưng mà đời sống chẳng phiền tới ai
 
Xưa kia vẫn nhậu lai rai
Vui chúng, vui bạn, không ai sánh bằng
Cuộc đời chẳng có lăng nhăng
Người yêu chỉ có độc nàng mà thôi
 
Xưa kia luôn nói luôn cười
Mặc ai xưng bá đua đòi giầu sang
Mặc ai bước dọc bước ngang
Riêng ta ta vẫn hiên ngang hơn người
 
xưa kia dù đúng mười mươi
Chẳng cần ai biết, ai cười ai khen
Suốt ngày chẳng bận bon chen
Tà tà ta cũng chẳng chèn ép ai
 
Xưa kia ta cũng rất oai
Ắc ê, làm lính mới ngoài hai mươi
Cũng thời tốt nghiệp như người
Văn khoa đại học đâu thời kém chi
 
Xưa kia dù đã qua đi
Thời gian đã thấm tuổi thì đã cao
Cũng không ái ngại nôn nao
Cuộc đời ta vẫn lúc nào cũng vui
 
Tiên Giang
 

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 07.04.2008 22:11:01
0
 
Hôm Nay
 
Hôm nay tuy đã già rồi
Tóc thời đã điểm màu vôi hơi nhiều
Thế nhưng vẫn mãi đủ điều
Lái xe cuốc bộ vẫn nhiều hơn ai
 
Hôm nay hay lại ngày mai
Dẫu trời mưa gió chẳng ai ra ngoài
Tôi đây cũng chẳng đoái hoài
Đi làm vẫn cứ miệt mài không thôi
 
Hôm nay người cũng như tôi
Mong sao khỏe mãi suốt đời thấy vui
Dù đời đen thủi, đen thui
Cũng không ái ngại mà lùi bước đâu
 
Hôm nay dẫu có bể dâu
Lội rừng chẳng quản, biển sâu không màng
Bởi ta đã thấy rõ ràng
Không làm điều ác thiên đàng sẽ lên
 
Tiên Giang

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 07.04.2008 22:23:00
0
 


 
Hôm Nay
 


Hôm nay tuy đã già rồi
Tóc thời đã điểm màu vôi hơi nhiều
Thế nhưng vẫn mãi đủ điều
Lái xe cuốc bộ vẫn nhiều hơn ai
 
Hôm nay hay lại ngày mai
Dẫu trời mưa gió chẳng ai ra ngoài
Tôi đây cũng chẳng đoái hoài
Đi làm vẫn cứ miệt mài không thôi
 
Hôm nay người cũng như tôi
Mong sao khỏe mãi suốt đời thấy vui
Dù đời đen thủi, đen thui
Cũng không ái ngại mà lùi bước đâu
 
Hôm nay dẫu có bể dâu
Lội rừng chẳng quản, biển sâu không màng
Bởi ta đã thấy rõ ràng
Không làm điều ác thiên đàng sẽ lên
 
Tiên Giang
 
 
 
Sợi Tóc Bạc Màu
(Mến tặng mấy bác sồn sồn)


Anh không còn trẻ giống em mơ
Nhưng trái tim yêu mãi chẳng già
Cũng nhớ vẩn vơ, sầu vụng dại
Hay ngồi vương vấn áng mây qua

Thích lắm xuân về hoa nở rộ
Yêu nhiều dáng cúc buổi thu sang
Hoàng hôn mê ngắm chân trời tím
Tìm bóng thời gian, tiếc nắng vàng

Anh không còn trẻ giống em mơ
Nhưng trái tim anh rất mượt mà
Rất điệu, rất tình, tinh chất ngọc
Trai già ngọc quý lắm em à 

Em hỏi chi tình trong tim anh
Nhìn đây trong mắt chứa thương đầy
Những chiều nắng úa, hôm mưa lạnh
Sợi tóc bạc màu em có hay 

Chu Hà


 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 22:24:46 bởi Chu Ha >

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 08.04.2008 20:53:48
0
Cám ơn Chu Hà, đó là hôm nay cò sau này thì sao đây?
 
 
Sau Này
 
Sau này người có biết không
Giầu sang, mạnh khỏe người mong điều gì?
Mong giầu nhưng ngặt một khi
Không còn sức khỏe để chi tiêu tiền
 
Sau này cuộc sống gắn liền
Những điều bất hạnh, vậy tiền làm chi
Cho nên tốt nhất một khi
Còn nhiều sức khỏe có gì hơn đây
 
Sau này dù có lên mây
Cũng đừng quá trớn để gây nghiệp nhiều
Để rồi lại trách đủ điều
Rằng đời đen bạc tiêu điều làm sao
 
Sau này đừng ước đừng ao
Để rồi vỡ mộng trách sao trên trời
Trách ông ông chẳng chiều người
Lòng tham muôn kiếp muôn đời chẳng thôi
 
Sau này biết chẳng còn tôi
Cũng không vì thế để rồi buồn đau
Có trước thì phải có sau
Cho nên sớm muộn cùng nhau chầu trời
 
Tiên Giang

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: HƯƠNG XƯA - 09.04.2008 10:20:11
0
Xin chào Tiên Giang , Bạch Vân có bài làm quen: Mai này , thay thế cho câu hỏi : Sau này của bác.
 
Mai này.
 
Mai này chỉ biết hôm nay
Ngày sau đời có loay hoay mặc đời
Trách chi cũng bởi ông trời
Sáng mưa chiều nắng không vời lại đi
 
Mai này chẳng tiếc làm chi
Tuổi cao bóng xế giữ gì cho nhau
Đêm xuân gió lộng qua lầu
Hỏi người năm cũ còn sầu hay không
 
Mai này đời có chênh chông
Xem trang thơ cũ còn hồng như xưa
Ô xưa hai đứa che mưa
Nhìn con thuyền giấy đội mưa ngoài tầm
 
Mai này vọng chút dư âm
Về con đường cũ âm thầm nhớ em
Ngoài hiên trộm mắt ngầm xem
Đong đưa nhịp võng ru con hời hời.
 
bachvan


giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 18.04.2008 23:18:35
0
Xin cám ơn Bạch Vân đã ghé thăm. Vì phải đi xa nên đã vắng mặt một thời gian, hôm nay mới có thư cám ơn Bạch Vân xin lỗi nhé
 
 
 
Cánh Bèo Trôi Dạt Ven Sông
 
 
Gió đưa bèo dạt ven sông
Bềnh bồng suôi ngược theo dòng nước trôi
Thân em cô gái mồ côi
Mất cha mất mẹ từ hồi lên ba
 
Giờ đây đến tuổi trăng hoa
Ong đùa Bướm ghẹo thật là phiền ghê
Ra vào kẻ nguýt người chê
Rằng em nhan sắc làm mê lòng người
 
Biết đâu dở khóc, dở cười
Cái thân côi cút ai thời biết đây
Nên đành ngậm đắng nuốt cay
Chỉ mong sao được chút may say này
 
Kiếm được người có lòng ngay
Để cùng nhau quyết nắm tay chung đường
Rõ là mộng chỉ bình thường
Nhưng trời sao chẳng đoái thương chút nào
 
Thân em buồn khổ biết bao
Xuân đi, xuân tới biết sao bây giờ
Cái xuân nó cứ vật vờ
Lúc tươi, lúc héo mãi hờ hững trôi
 
Trời ơi! đất hỡi than ôi
Thân tôi đơn chiếc biết thời cậy ai 
 
Tiên Giang

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 19.04.2008 20:22:31
0
 
 
Quê Tôi
 
 
Quê tôi có núi có sông
Có sư gõ mõ có ông sãi chùa
Quê tôi mưa nắng bốn mùa
Có trâu cầy ruộng kéo bừa quanh năm
 
Quê tôi có hội mỗi năm
Ngoài Đình rước kiệu rạo thăm khắp làng
Dăm cô thôn nữ dịu dàng
Bầy mâm cây trái thắp nhàng chẳng nề
 
Các cụ khăn áo chỉnh tề
Mâm trên cỗ dưới tứ bề phân chia
Hát chèo cho tới tận khuya
Tổ tôm sóc đĩa phân chia rõ ràng
 
Thanh niên, thanh nữ trong làng
Áo quần đóng bộ vội vàng cùng nhau
Hát đố, hát ghẹo hát trầu
Hát cho tới sáng mong cầu nên duyên
 
Quê tôi con gái chính chuyên
Chăn tầm dệt lụa tơ duyên đang chờ
Trai tài xin chớ hững hờ
Nộp đơn thi tuyển ngồi chờ mà xem
 
Quê tôi hồ cá ao sen
Đất lành chim đậu chẳng chen với đời
 
Tiên Giang

giangtien
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: HƯƠNG XƯA - 21.04.2008 00:41:50
0
 
 
Bến Đợi Bến Chờ
 
Ngồi đây nhìn ngắm biển chiều đông
Gió thổi mây bay não cả lòng
Nhìn về quê mẹ xa thăm thẳm
Bến cũ đò xưa ai ngóng trông
 
Chờ ai bến ấy hỡi cô kia
Nhìn chiếc khăn thêu lệ đầm đìa
Khách gọi qua đò sao chẳng biết
Âm thầm thương nhớ chẳng ai chia
 
Hỏi cô bến ấy thương ai đó
Có thể cho ta sẻ nỗi buồn
Bên này cô quạnh hồn như chết
Người bỏ đi rồi đi biệt luôn
 
Nếu được từ nay em với tôi
Chúng mình như một chẳng phân đôi
Cùng nhau góp sức xây đời mới
Tích đức tu thân hết cuộc đời
 
Tiên Giang

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục