Trang thơ của Minh Văn

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 128 trên tổng số 128 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Thơ tình Minh Văn - 18.06.2009 03:40:01
0
 
 

Trích đoạn: Minh Van


Chào bạn! Mạo muội vài dòng mong đừng trách cứ nhau nghe...

Có một chút ngỡ ngàng trong đau đớn
Thương cho người con gái khóc theo đông
Mỗi đêm về bên ấy có lạnh không
Tình đã chết trên đường đi cô độc.


 
 
* Cám ơn bạn Minh Văn đã ghé qua trang thơ của Như Hằng. Chúc bạn vui thật nhiều trong những trang thơ, hạnh phúc trong cuộc sống...
 
Miên man đời buồn 
 
 
o0o
Tuổi xuân em sắp qua rồi
Còn đây năm tháng đất người buông xuôi
Lòng đau, nỗi nhớ chưa nguôi
Chạy theo tham vọng đổi đời vinh quang
Tâm hồn còn lại chút loang
Cho em năm tháng vẫn đang cô sầu
Chút xuân tuổi trẻ còn đâu
Chỉ xót lại chút trong mầu thời gian
Bước đường không ai hỏi han
Một mình lẻ bóng miên man đời buồn.
 
Như Hằng
 



 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Minh Van
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
Có phải Em... Người phụ nữ Ta yêu? - 30.10.2009 19:09:52
0

Có phải Em... Người phụ nữ Ta yêu?

Em Quỷ Sứ
hay
một Thiên Thần
Ta cóc cần biết
bởi dẫu sao
Em cũng vẫn chỉ là phụ nữ,
Chỉ bởi
một dáng hình
đầy đam mê quyến rũ,
Ta sẽ theo Em
đến tận Địa Ngục
lẫn Thiên Đàng.

Em có phải là
những người đẹp
của xưa tít ngút ngàn,
thì nghìn nay
Ta vẫn yêu Em mãi,
Em dẫu có hơn Ta
triệu nghìn năm tuổi,
Ta vẫn dịu dàng
gọi một tiếng:
Em!

Đêm muôn đời Đêm
Em vạn kiếp vẫn Em,
không thể thế thay
những gì định đặt,
không thể cãi
những luật điều
buộc bắt,
nên triệu nghìn đời
phụ nữ phải làm Em.

Triệu nghìn đời
phụ nữ phải làm Em,
để đàn ông thương yêu
đàn ông chiều chuộng,
để đàn ông vội vàng
đàn ông luống cuống,
những hẹn hò
từ thuở mới khai thiên.

Có phải Em...
người phụ nữ bình yên,
trong muôn triệu
người đàn bà
mộng mị,
chờ và đợi
tháng ngày
cố ý,
một người tình
mở cánh cổng
vườn yêu?

Có phải Em...
Người phụ nữ khát khao yêu?
đã để dành thể xác
lẫn linh hồn
cho Ta khai phá,
Ta chưa hề...
mà tưởng chừng như đã...
Có phải Em...
Người phụ nữ Ta yêu?

Một chút cuồng ngông _ Minh Văn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 19:13:38 bởi Minh Van >
Attached Image(s)
Đời sống để yêu và yêu để sống

Minh Van
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
Đời cứ gõ mãi những hồi chuông khắc nghiệt... - 31.10.2009 13:53:44
0
Đời cứ gõ mãi những hồi chuông khắc nghiệt...

Và cứ thế
ngày trôi qua
lặng lẽ,
thời gian trôi
mang vạn nỗi sầu vương.
Tình yêu?
Hay chốn dưỡng đường?
Chăm sóc mãi một con tim
bệnh tật.

Ta đi tìm
mà Em thì đâu mất,
trời nhiều mây
hay tại mắt Ta cay?
Sương mù?
Khói thuốc?
Buổi chiều nay
đời cứ gõ mãi
những hồi chuông
khắc nghiệt...

Có còn chút gì
mà tha thiết...
Một tình yêu?
Trái táo?
Bài thơ?
Chiều nay
sương khói ơ hờ,
chuông gõ mãi
một âm vần
báo tử...

Tóc còn dài
trải trên đường
lữ thứ?
Hay ngắn rồi
giống hệt
cuộc tình côi?
Ta đi tìm
chút hờ hững trên môi,
Em chạy trốn
để chuông chiều
cô độc.

Vội vã
nuốt
vào trong mồm một vốc
nước dòng sông
lờ lững
giỡn quanh thân,
nghe chuông chiều
vọng mãi
những giọng ngân,
Ta đang chết
hay là
Em đã chết?

Tình yêu
mãi chạy theo nhau
bắt mệt,
cuối cùng còn
duy nhất
một hồi chuông,
Ta và Em
mỗi đứa
mỗi con đường,
mỗi đứa chọn cho mình
nơi sẽ chết...

Đời cứ gõ mãi
những hồi chuông
khắc nghiệt...


Chiều buồn mênh mông
Minh Văn

R


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/3DE3798693A047D3822D5A514CDAD3F8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 18:41:22 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Đời sống để yêu và yêu để sống

Minh Van
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
Dù sao, Em cũng chỉ là đàn bà… - 31.10.2009 13:57:21
0
Dù sao, Em cũng chỉ là đàn bà…

Tặng cho tất cả những người đàn bà
từng là một thời hoang dại của Tôi.



Dẫu có là gì trên cõi đời này
thì Em cũng chỉ là đàn bà
để cho đàn ông vỗ về dụ dỗ
để đàn ông bỡn cợt mà thôi.

Cho dù Em có là gì chăng nữa
cũng không thoát khỏi hai tiếng: đàn bà…
yếu đuối mỏng manh giữa trùng vây
đám đàn ông các Anh nguy hiểm.

Bởi thế cho nên
Em ạ!
Đừng cố làm gì cho phí công phí sức
không thoát được đâu hai chữ: đàn bà…

Một thời của Anh đàn bà không là gì cả
dù họ là tất cả của đời Anh
vui cũng họ... và buồn cũng họ
để rồi bây giờ họ chỉ là những mảnh vỡ gương soi.

Có thể đến một lúc nào Anh sẽ ngộ ra
phụ nữ là căn nguyên cuộc sống
là cội nguồn của sự hưng vong
nhưng bây giờ vẫn gọn trong hai tiếng: đàn bà...

Dù sao, Em cũng chỉ là đàn bà
nên đừng cố vượt đàn ông
bởi dẫu có thể trở thành sự thực
cũng không bao giờ hoán đổi từ ngữ được đâu Em.

Em tóc dài
hay là Em tóc ngắn
hoặc trọc đầu
thì có gì khác lạ đâu Em?

Em tổng thống
hay giám đốc công ty
hoặc giả chỉ là một kẻ tầm thường
có thoát được đâu Em hai tiếng: đàn bà...

Cho dù Em có làm gì chăng nữa
muôn đời vẫn là vai phụ của đàn ông
vẫn phải gọi họ bằng một tiếng: Anh
bỡi đã khoác vào thân hai chữ: đàn bà...


Phút cuồng điên _ Minh Văn





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/509480465ADA4F80A6681CE90D5F5846.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 14:01:58 bởi Minh Van >
Attached Image(s)
Đời sống để yêu và yêu để sống

Minh Van
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
Ta gặp nhau giữa chốn vong thân... - 31.10.2009 14:07:42
0
Ta gặp nhau giữa chốn vong thân...

Đèn mờ
tỏ
những thân hình vặn vẹo,
uốn mình theo
giai điệu
bản dâm ca,
môi mọng dục tình
ngực cong rừng rực lửa
bóng nữ ma,
quấn lấy Ta
một linh hồn
run rẩy.

Ta sa đọa
ở trong Em
từ đấy,
tự thuờ
Trời và Đất
vẫn giao hoan,
hai đứa
gặp nhau
giữa chốn vong thân,
rồi lẫn lộn
tình và tiền...
lẫn lộn...

Đôi lúc cũng
ôm Em
trong rờn rợn,
bởi bàn tay Em
cong vút ngón đêm,
cấu cào Ta
bằng những ngón nâu đen,
lưng rướm máu
mà hồn đầy khoái cảm.

Đêm vong thân
nụ cười Em
dâm đãng...
Kéo Ta vào
tội lỗi
cuồng si,
rồi Em đi
như mỗi sáng
Em đi,
Ta rũ rượi
trận tình
đêm quỷ sứ.

Tình lẫn lộn
giữa thực hư
lành... dữ...
Mê muội chìm
trên bầu ngực
Em... Ta...
Ta là ma?
Và
Em cũng là ma?
Gặp nhau giữa
chốn vong thân
mồ mả.

Em đã chết
hay là...
Ta cũng đã...
Hẹn nhau về
vầy những trận tình điên?
Thời thực dụng
nhìn đâu
cũng thấy tiền,
những cong
thẳng
méo
tròn
đầy tội nghiệt.

Ngực Em đó
Ta vùi đầu
mải miết,
chết thật rồi
một kẻ
vong thân...



Chiều buồn mênh mông _ Minh Văn



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/1E70E7E362F14E5CA42A9C00F1901970.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đời sống để yêu và yêu để sống

Minh Van
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: Thơ tình Minh Văn - 31.10.2009 14:36:07
0
Gửi người con gái nước Nga

Nếu phải ở một mình nơi xứ lạ
Ta cũng buồn và sẽ khổ như Em
Em Ta nhé: Đời vong thân chiếc lá
Hãy nguyện cầu cho cuộc sống bình yên.

Dẫu một mình có lẻ bóng muôn miên
Thì Em nhé hãy vì Ai mà sống
Đời vốn dĩ bày ra những dốc triền
Em hãy cố đừng buông mình tuyệt vọng.

Xuân không đứng để cho mình trẻ mãi
Em chớ chờ chớ đợi phí hoài xuân
Dù phải sống nơi xứ người trống trải
Đừng để hồn chứa đựng những mùa đông.

Ta biết lắm vào đôi lúc chênh chông
Em cũng khóc cho đời mình cô quạnh
Trống trải lắm những đêm về lành lạnh
Tuổi xuân chìm trong gió mùa đông.


Về Hằng như một lời an ủi



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/5D60B9FE36E346CE9E712E7EFF168450.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đời sống để yêu và yêu để sống

Minh Van
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
Yêu Em là có tội - 05.09.2010 14:05:45
0
Yêu Em là có tội...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/9F27AD680D504245BC6FE53411A96154.JPG[/image]

Cho dẫu biết yêu Em là có tội
Ta cũng đành chấp nhận để yêu Em
Khi cuộc sống quay mòng như con rối
Xa Em rồi đời vây bủa màu đêm.
 
Ta không thể ngưng một giờ nhung nhớ
Em như là nhịp thở của tim Ta
Cho dẫu biết hai chuyến đò đều đã lỡ
Vẫn yêu hoài hình bóng một Em xa.
  
Gần gũi lắm mà cũng xa diệu vợi
Ta yêu rồi chẳng biết tính sao đây
Em là Em để Ta hoài ngóng đợi
Gặp nhau hoài nhưng tay ngượng bàn tay.
 
Em mang tên nàng quý phi thuở trước
Để ngày nay Ta điên đảo vì Em
Đường Hoàng Đế của ngày xưa đã được
Ta bây giờ yêu chỉ để buồn thêm.
 
Hai con mắt Em tròn đen lay láy
Miệng nhoẻn cười hút chết một đời Ta
Ta chỉ ước được đặt môi vào đấy
Để cùng nhau hoà một khúc tình ca.
 
Em có phải oan tình nghìn kiếp đã
Nay tìm về trả hận trái timTa
Ta những tưởng mình hoá thân thành đá
Khi nụ cười ánh mắt của Em qua.
 
Yêu có tuổi hay là không có tuổi
Lẫn vào nhau trong vóng xoáy nhân gian
Đâu tình đầu và đâu là tình cuối
Ta bồi hồi theo đuổi mộng tình nhân.
 
 
 Mùa xuân yêu Em ____________________ Balmé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 14:15:18 bởi Minh Van >
Attached Image(s)
Đời sống để yêu và yêu để sống

Minh Van
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
Kẻ si tình giãy chết - 08.04.2011 12:15:13
0
Kẻ si tình giãy chết
 
Có một kẻ si tình đang giãy chết
Cũng chỉ vì ôm giấc mộng yêu đương
Đến bên Em trong giấc mộng nghê thường
Để ôm ấp thân hình Em diễm tuyệt.
 
Da Em trắng tựa hồ như bông tuyết
Môi Em hồng như thể cánh sen thơm
Những núi đồi sông suối bông đơm
Ta ngất lim ở bên đồi yêu ái.
 
Ai khi yêu chẳng đôi lần trót dại
Chạy theo tình cho mỏi rã chân đơn
Kiếm tìm nhau qua những lúc giận hờn
Ta ở đó... còn Em hoài chạy trốn.
 
Những giấc ngủ... những cơn mơ... hỗn độn
Em thoáng gần rồi lại thoáng trôi xa
Ta tìm tình... Em như một bóng ma
Đùa giỡn mãi trong những vòng sáng tối.
 
Dẫu Ta biết yêu Em là có tội
Ta vẫn hoài.. và vẫn cứ yêu Em
Em là ngày... rồi Em hóa thành đêm
Ta là kẻ si tình đang giãy chết.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/CCAB87B9C7FF45F6BD279E9E9C299078.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 12:16:33 bởi Minh Van >
Attached Image(s)
Đời sống để yêu và yêu để sống

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 128 trên tổng số 128 bài trong đề mục